Search

Tấm Lòng Nhân Ái

Bảo Lượng đánh máy, Bảo Hạnh biên tập

Mô Phật, kính bạch Thầy, kính bạch Ni sư cùng tất  cả các bạn đồng tu trên chuyến xe tình thương về với chùa Quan Âm. Quý vị vừa nghe qua bài nhạc “Tấm Lòng Nhân Ái”. Đâu đó trong cuộc đời của chúng ta, ta có thể nhìn thấy những mảnh đời rất cần dù chỉ là một nụ cười và đối với họ chỉ mơ ước được một tháng ấm no là đủ. Hôm nay nhìn lại đời sống của mỗi người chúng ta, chúng ta vẫn có quá đầy đủ phước báu, vẫn còn ông bà, vẫn còn cha mẹ, con cái của chúng ta vẫn đầy ắp tình thương và ta vẫn chăm sóc, ôm ấp cho tất cả con cháu ở trong nhà. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy có biết bao nhiêu những cuộc đời sanh ra vì một nhân duyên nào đó phải đưa tới cổng chùa, âm thầm ban đêm, một người mẹ rứt ruột, chảy máu trong trái tim, đặt con nơi cửa chùa, tạm biệt đi mãi suốt đời. Để người con lớn lên nhờ sự hy sinh của ni sư, của chùa che chở. Ta đi chuyến hành hương thiện nguyện mang tình thương tới. Một thông điệp mà  muốn gửi tới tất cả mọi người rằng, chúng ta vẫn còn có thể là một sứ giả mang thông điệp tình thương tới với tất cả những người ta yêu thương. Các em bé ở đây là một hoá thân của Mẹ Hiền Quan Âm, tới với các em dưới mọi hình thức nào chúng ta cũng là tới với Mẹ Hiền Quan Âm. Nhìn trong đôi mắt thơ ngây của trẻ thơ bị bỏ rơi nơi đây mà ni sư trưởng dưỡng, nuôi nấng, dạy dỗ.


Mới nghe cách đây vài tuần ni sư nói có một người mẹ về đây mang con còn bé, hình như độ 10 tháng tuổi ở trong chùa, tính phát tâm tu. Người con đã được ni sư chăm sóc như bao nhiêu em khác, hai, ba ngày sau người mẹ xin phép ni sư Diệu Thông đi ra ngoài mua tã cho em, chuyến đi ấy là chuyến đi cuối cùng của người mẹ gặp con, mẹ đã đi mãi không trở về, để người con 10 tháng tuổi bơ vơ, nào biết ai là mẹ, là cha, lớn lên chắc chẳng nhận được mẹ đâu. Khi nghe về sự thật này Bảo Thành rất xúc động, bởi chính mẹ của Bảo Thành cũng là trẻ mồ côi khi mới 7 tuổi, và lớn lên trong vòng tay của người mẹ là phận mồ côi Bảo Thành hiểu được. Ni sư là người mẹ, là hiện thân của đức Quan Âm từ bi yêu thương, chúng ta mọi người cũng đều có cơ hội, từng bước đồng hành với ni sư để chăm sóc cho các em tại đây. Mỗi một em tới đây dưới một hoàn cảnh khác nhau, nhiều em tới mới có vài tháng tuổi, ni sư ở đây có một mình, không có huynh đệ, bởi sứ mệnh chăm sóc cho trẻ thơ không phải dễ, một mình thôi, chẳng có trả công cho ai để cùng ni sư chăm sóc, cái gì cũng một mình, một mình, một mình, chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ.

Ni sư rất cần tấm lòng nhân ái của mọi người, tất cả các thân hữu cộng đồng phương ngoại hoặc phương nội, những người yêu thương đã đồng hành với Xá Lợi Charity nhiều năm qua, tấm lòng nhân ái các bạn, quý vị đã mở rồi. Một tháng ấm no là chủ đề của bài hát nhưng cũng là sự khao khát của các em ở đây, các bạn từ thiện phương xa nhớ chỉ một đồng trong một tháng, hay một đồng trong một ngày đều là một cơn gió lành đưa cánh buồm tuổi thơ bay mãi vào khung trời đức hạnh mà ni sư truyền dạy. Mỗi một ngày bất cứ một đồng gửi về nơi chùa Quan Âm cho ni sư là một em ở đây được hưởng phước báu như con cái của mình, và trong một tháng ấm no chỉ cần 30 đồng chúng ta đã chăm sóc được cho một em. Bảo Thành mang thông điệp này gửi tới tất cả mọi người ngõ hầu ai đó ở thật xa, nghe được thông điệp này sẽ trở thành một thiên thần thiện lành, mang tình thương đồng hành với ni sư Diệu Thông tại chùa Quan Âm, để che chở cho các em.

Chúng ta cùng tu với các pháp môn mà đức Phật đã dạy, đức Phật phương tiện truyền dạy nhiều pháp môn, mỗi người có căn cơ, thiện duyên để học các pháp môn hoàn toàn khác nhau, thành tựu sự an lạc và hạnh phúc. Nhưng thật ra không ai có thể thành tựu được sự an lạc và hạnh phúc qua các pháp môn mình tu luyện nếu thiếu đi tình thương, tình thương được diễn nghĩa rộng hơn là tâm từ bi. Từ bi là năng lượng vi diệu của Mẹ Hiền Quan Âm, Mẹ Hiền Quan Thế Âm là mẹ từ bi, Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ Quan Âm Bồ Tát. Hai chữ Từ Bi mênh mông vô tận, là cơn gió nhỏ,  cơn gió nhỏ không đủ để làm tươi mát một tâm hồn bất hạnh, một cơn gió lớn để làm cho cánh buồm căng mãi đi về tới đích. Mỗi người chúng ta nếu như giữ tâm thanh tịnh, quán chiếu tâm từ bi bằng những nghĩa cử cụ thể giúp đỡ ni sư, che chở cho các em ở đây, với số tịnh tài thật nhỏ cũng đã đủ lớn lắm rồi. Đặc biệt là ta gửi về hoặc tới đây bằng cả trái tim thanh cao.

Hãy tới chùa Quan Âm, tấm lòng nhân ái cần phải mở rộng, bởi nếu ta biết mở lòng nhân ái, ta sẽ đón nhận được tình thương của Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Nếu ta mở rộng lòng nhân ái, ta sẽ có Bồ Tát song hành trong cuộc đời. Nếu ta có tình thương, lòng từ bi trải rộng, ta có long thần hộ pháp chư thiên hộ mệnh cho ta, và nếu như năng lượng từ bi của mỗi người được hoá hiện bằng những nghĩa cử cụ thể chăm sóc cho tha nhân, thì dĩ nhiên Đức Bổn Tôn Thích Ca là bậc thầy cao cả của trời người, sẽ hiện thân ngay trong tâm của quý vị. Ngài sẽ mang năng lượng mật điển, tha lực vi diệu để chuyển hoá tất cả năng lượng bất tịnh đang tồn tại trong thân tâm của quý vị. Và khi quý vị , biết bố thí, biết từ thiện, biết yêu thương, biết giữ giới, nhất định, nhất định những sự may rủi trong cuộc đời sẽ được chuyển hoá, bệnh tật, phiền não sẽ được đoạn diệt và tất cả các bạn sẽ đón nhận được tha lực của chư Phật che chở cho chúng ta. Bởi chúng ta cứ ngồi đó cầu Phật độ, mà ta tự độ, độ mình và độ tha nhân, khi biết độ mình bằng giữ giới, bằng hành thiện thì biết độ cho tha nhân bằng nghĩa cử thanh cao, Phật liền tới với chúng ta, Bồ Tát liền tới với chúng ta, chư hộ pháp liền tới với chúng ta, tìm ở đâu để thấy Phật, tìm nơi tâm thiện lành, ở chỗ nào để gặp Phật? Chỗ hạnh bố thí và từ thiện. Hãy tới với chùa Quan Âm, nơi ni sư Diệu Thông đã hiến thân cả cuộc đời cho tới giây phút cuối cùng để che chở cho những mảnh đời bị bỏ rơi. Những em tới đây chúng ta thấy ở đằng sau và ni sư đã dạy cho các em làm nhang, như một nguồn thu nhập để tự lực cánh sinh, nhưng với số đông như vầy sự tự lực đó chưa đủ, rất cần cái lực của quý vị ở xa hỗ trợ. Trên màn ảnh quý vị thấy địa chỉ ở đây rồi, nhưng Bảo Thành sẽ bỏ lên tài khoản, số phone của ni sư Diệu Thông để quý vị liên lạc.

Tất cả các bạn thân mến! Lòng nhân ái là chìa khoá đi vào Niết Bàn, lòng nhân ái là nhịp cầu để bước qua những cõi u mê tăm tối của cuộc đời, lòng nhân ái là ngưỡng cửa để thoát ra khỏi những lầm chấp, đau đớn của chính mình, lòng nhân ái là chìa khoá để đi vào cõi trời, thiếu lòng nhân ái coi như ta mất hết. Chắc chắn các bạn ở đây có dư lòng nhân ái, nên hôm nay chúng ta đi tới hai chuyến xe bus để tới đây, cùng với Thầy Nhật Quang, thầy Bảo Tịnh Đức để gặp ni sư Diệu Thông cùng các em. Trong chuyến xe tình thương này Bảo Thành có cơ hội được gặp thêm những bạn hiền chưa một lần gặp, và qua sự tương tác nhất định ta sẽ gần gũi nhiều hơn. Một chuyến đi tình thương nếu không có sự hướng dẫn, sắp xếp của người đứng đầu thì chuyến đi đó sẽ thiếu hụt tình thương và chuyến đi này cũng tri ân công đức của đệ tử Bảo Thi và các em khác, quý Phật tử khác tiếp tay, tịnh tài, đồ ăn, nước uống, chăm sóc. Mời gọi tất cả các bạn khác ở xa nếu có năng lực tổ chức xin hãy tổ chức những chuyến xe tình thương về chùa Quan Âm nơi ni sư Diệu Thông đang hiến đời để giúp các em. Tới đây ta sẽ cảm ứng được năng lượng vô biên của Bồ Tát, một vị Bồ Tát mang thân người tầm thường hiện thân tướng của vị ni sư, đây chính là Bồ Tát hạnh ai cũng có thể làm được.

Quý vị thân mến! Mỗi một đêm khi mặt trời đã lặn khỏi hoàng hôn, nhìn lên bầu trời vẫn thấy hằng hà tinh tú thật đẹp, mỗi một em trong chùa Quan Âm là một tinh tú diệu vời trên bầu trời riêng của chúng ta. Nếu biết nhìn tinh tú đẹp, chẳng cần đâu xa, nơi chùa Quan Âm, mỗi một trẻ thơ là một vì tinh tú, mỗi một vì tinh tú có đầy đủ năng lượng yêu thương. Đức Phật dạy bố thí là hạnh đứng đầu trong Lục độ Ba La Mật, Từ thiện là lòng sinh hạnh Bố Thí, chúng ta nếu không thực hành hạnh bố thí, giữ giới, tinh tấn, các bạn ơi, thì chúng ta không thành tựu được điều gì. Hãy nhớ hạnh bố thí mười phương chư Phật, hàng ngàn đời vẫn tu hạnh bố thí này mà thành tựu đại giác ngộ. Chúng ta nếu biết bố thí sẽ tự giải thoát mình khỏi tai ách trong cuộc đời đang tới, đã tới, và đoạn diệt được khỏi mọi nguồn năng lượng bất tịnh gây phiền não cho chúng ta.

Các bạn đang nghĩ gì? Ở đây có thấy chuyến đi này đầy ý nghĩa không? Có không quý vị ? Bây giờ mình đọc một khúc ca khải hoàn “Mu A Mu Sa” ba lần được không? Để lan toả yêu thương và nguyện cầu Mẹ Hiền hiền Quan Thế Âm, nương bóng từ bi của Ngài, truyền thông điệp đến muôn người ở xa, để mọi người khi nhìn qua video này, có thể liên kết với ni sư Diệu Thông, bằng dưới mọi hình thức để trợ giúp với ni sư trên con được che chở và chấp cánh cho những ước mơ của những tuổi thơ đã được gửi gắm vào đây qua những nhân duyên đặc biệt, được không quý vị?

MU A MU SA (03 lần)

Mu A Mu Sa có nghĩa chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh, trong đó có Bảo Thành, có Thầy, có Ni sư, có các bạn và có những ai nghe được phát âm vi diệu này. Mu A Mu Sa là tình thương qua hạnh bố thí, từ thiện, nguyện những ai nghe được phát âm này đều khai mở lòng từ ái, đều bắc nhịp lòng từ ân, đều có được chìa khoá mở cửa cho mọi người bước qua chiếc cầu u mê của cõi trần là tới được cõi bên kia tỉnh giác qua hành động, nghĩa cử thanh cao, từ thiện. Chúng ta có cảm nhận mình đang ngồi đây nhận được năng lượng yêu thương không? Có không? Chúng ta có cảm nhận được mật điển chư Phật ban rải xuống cho mình không? Tất cả những gì khắc khoải, phiền não đau thương trong cuộc đời, chúng ta đang ngồi ở đằng sau lưng tôn tượng Mẹ Hiền Quan Âm, các bạn hãy nguyện với Mẹ chuyển hoá hết cho chúng ta. Và tấm lòng của các bạn hiện diện nơi đây, hoà quyện cùng với năng lượng vi diệu của Bảo Thành, của Thầy, của Ni sư, của mọi người, chắc chắn sẽ lan toả thật xa. Mình có thể niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát ba lần không? Vậy nha, mình chắp tay cung kính.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát

Cám ơn các bạn! Thể hiện cho lòng từ bi mà mỗi chúng ta thường niệm khi gặp gian khổ, trắc trở trong cuộc đời. Ứng hoá thân của Mẹ hiền ở mọi nơi, các em trẻ thơ được gửi gắm tới chùa Quan Âm do ni sư Diệu Thông chăm sóc, các bạn cũng là hiện thân của Quan Âm thì ứng hoá thân của Quan Âm là các bạn. Hãy mang thông điệp này truyền thật xa, để nó bay bổng lên cõi trời cao để mỗi người chúng ta là một giọt nước cam lồ tịnh thuỷ của mẹ hiền rải xuống những mảnh đời bất hạnh, làm tươi mát. Một tháng ấm no, chỉ một đồng của người phương xa, 10 ngàn của người phương nội, đủ nuôi được một em trong một ngày. Chỉ đơn giản thế thôi, về bỏ heo đi, chúng ta phát nguyện chỉ 10 ngàn tiền Việt, chỉ 1 đồng Dollar, bỏ vào trong thùng, trong heo, trong hủ, rồi cuối tháng mình lấy gửi về cho ni sư, ni sư rất cần tấm lòng nhân ái, bác ái của quý vị. Bảo Thành đã gặp Ni sư nhiều năm rồi, thầy Phương là đệ tử cũng dẫn dắt phái đoàn của chúng ta về đây, trước khi dịch, trong thời dịch, thầy cùng các bạn âm thầm thường hỗ trợ cho ni sư gửi trực tiếp, Ni sư rất trân quý và cảm niệm ân đức của các bạn. Nhân duyên này muốn cho tất cả những ai chưa biết chùa Quan Âm, nơi ni sư Diệu Thông chăm sóc cho các em có thể biết. Hãy gọi trực tiếp cho Ni sư hoặc gián tiếp cho Bảo Thành hoặc Bảo Tịnh Đức, chúng ta sẽ là những mảnh cầu nối liền với nhau, để vá víu những mảnh đời rách nát, là những mảnh đời tan rã bởi cha mẹ đã bỏ rơi. Và mỗi người chúng ta đều có cái kim trí tuệ và sợi chỉ từ bi, vá lại cho mấy em mảnh đời đó để ít nhiều các em có lại cuộc đời tươi vui hơn mỗi ngày, được không quý vị? Mình là thợ vá, ở đây có ai biết vá áo không? Biết phải không? Ni sư biết vá giỏi mà không phải vá áo, vá những mảnh đời rách nát trong cuộc sống, gửi chỉ về nhé, chỉ từ bi, gửi cho Ni sư kim trí tuệ, qua những hành động cụ thể bằng sự cầu nguyện, chú nguyệnvà sự hỗ trợ tịnh tài một cách riêng, nhỏ nhỏ thôi là đủ, một sợi chỉ, một cái kim đủ để  vá những mảnh đời bất hạnh ở đây.

Chúng ta hôm nay đi qua ba chỗ rồi, mỗi một trung tâm, mỗi một chùa đều có nhân duyên hết, có những chỗ khác thật đông người, nhưng hôm nay chúng ta nhìn đi, Ni sư có một mình thôi, hình như Ni sư cũng côi cút phải không? Mà không cô đơn phải không Ni sư? Tức là Ni sư có một mình à, có một mình thôi, có bạn phải không? Các chỗ khác có tổ chức, có ngân quỹ, bởi nhân duyên phước điền, Ni sư ở đây một mình thôi. Chúng ta hãy nhìn về Ni sư một cách khác, được không quý vị?

Thầy ơi, thầy muốn nói gì không thưa Thầy? Ni sư muốn nói gì không?

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mô Phật, kính bạch Thầy, cùng toàn thể quý Phật tử có mặt trong ngày hôm nay, thật là một nhân duyên lành, mỗi khi Thầy trở về Việt Nam thì Thầy lại cùng với quý Phật tử tới chùa Quan Âm để đem một cái tình thương, chia sẻ những lời pháp nhủ, không có ngôn từ nào mà diễn tả được. Thì những lời Thầy nói hôm nay con rất là cảm động và tri ân trước là Thầy và có Thầy ở bên chùa Vạn Đức hôm nay về đây cùng toàn thể quý Phật tử, con cầu mong cho Thầy được rất nhiều sức khoẻ, tràn đầy năng lượng để ban vui cứu khổ cho tất cả những người Phật tử, để được học hỏi và được nhận từ trường của Thầy mang về cho chúng con. Thì con và các cô kính tri ân những lời pháp nhũ lời vàng của Thầy, và xin toàn thể quý Phật tử một lời cầu chúc sức khoẻ và thật nhiều an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng ta cho cái máy hình nhìn vào được không?

Cám ơn tất cả các bạn đồng tu trong chuyến từ thiện này, cám ơn Ni sư, cảm niệm ân đức của Thầy, chúng ta hội ngộ tại chùa Quan Âm, là nơi cuối trong cuộc hành trình tình thương hôm nay. Luôn luôn tin tưởng sự hướng dẫn của Thầy Bảo Tịnh Đức cùng các bạn nơi đây, chúng ta hãy gặp nhau nơi trái tim biết yêu thương, một trong những Pháp vi diệu nhất là Mu A Mu Sa, có nghĩa là quán tâm Từ bi. Nơi chùa Quan Âm ta quán tâm Từ bi, nơi chùa Quan Âm ta quán chiếu Mẹ Hiền Quan Thế Âm, đó là pháp tu vi diệu. Nên các bạn cố gắng chúng ta tu tập trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm Từ bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, là phải nhớ tới hình ảnh của Mẹ Hiền Quan Âm và Ni sư cũng là một ứng hoá thân của Mẹ hiền Quan Âm, nếu không hiền thì đâu giữ được các trẻ thơ phải không thưa quý vị? Ở đây có ai là mẹ dữ không? Ai cũng là mẹ hiền, ni sư cũng là người mẹ hiền chăm sóc cho nhiều em rồi như vậy là chúng ta sẽ phát nguyện hỗ trợ cho ni sư và nhớ mang thông điệp này gửi gắm cho các bạn của mình nha, được không? Rồi chắp tay vào.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Thập Phương chư Phật, chư Bồ Tát.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

Chúng con đã hiện diện nơi đây, chùa Quan Thế Âm, mà Ni sư trụ trì Diệu Thông đã phát nguyện cả đời chăm sóc cho các trẻ mồ côi. Nguyện xin mẹ che trở và trao truyền năng lượng vi diệu để Ni sư có thể vượt qua mọi nghịch cảnh, đón nhận sự trợ giúp từ muôn người, để mang thông điệp yêu thương, chăm sóc cho các trẻ thơ. Nguyện cho tất cả những ai nghe, những ai thấy đoạn video này đều khởi tâm từ bi, liên kết với ni sư để cùng nhau mang thông điệp tình người, mở lòng nhân ái, mở cửa yêu thương cho những bước chân thơ khập khễnh đi vào cuộc đời. Cảm ơn tất cả mọi người.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts