Search

Đường tu tập muôn trùng thử thách

Lắm thị phi cám dỗ chuyển di

Nguyện kiên cố Bồ Đề Tâm phát

Định một lòng tinh tấn mà đi.

Lời đầu tiên xin chúc mừng giáng sinh, xin gửi tới lời chúc mừng giáng sinh tới với tất cả muôn người sự bình yên, hạnh phúc, sự an vui, sự thành công, tịch tĩnh và lúc nào cũng có một đời sống tỉnh giác trong từng giây phút của cuộc đời.

Các bạn thân mến, dù các bạn là người Thiên Chúa giáo hay các bạn không phải là người Thiên Chúa giáo, lễ Noel hay lễ giáng sinh đã trở thành một ngày lễ lớn của nhân loại, cho loài người. Và rồi hình như dưới con mắt của nhà Phật, hàng Phật tử tại gia chúng ta nếu hiểu đúng thì chẳng thể có cái tâm phân biệt, chấp đúng sai cho nên chúng ta cũng hòa mình vào ngày giáng sinh này như một ngày lễ lớn của nhân loại, không có gì mà phải chướng ngại, phân biệt Chúa với Phật. Bởi chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc đời hiện tại nếu so sánh giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo chúng ta thấy đấng hài đồng tức là em bé Giesu khi sinh ra nó ảnh hưởng tới biết bao nhiêu con người trên thế giới từ thuở đó cho tới bây giờ, ảnh hưởng theo chiều hướng tốt đẹp, chân thiện để con người sống hòa bình, yêu thương. Bởi thông điệp của Chúa hài đồng sinh ra nói với mọi người rằng hãy yêu thương nhau và thông điệp đó còn khẳng định Thiên Chúa là tình yêu, do vậy ngài giáng sinh là mừng vào cái thông điệp rằng có một đấng yêu thương giáng trần để mang ngọn đuốc yêu thương lan tỏa vào cuộc đời. Đó là một hài nhi sinh ra ảnh hưởng thật nhiều tới cuộc sống của biết bao nhiêu con người trong 2000 năm nay. Rồi lại cũng có một hài nhi khác cũng sinh ra đời đó là Đức Phật trong ngày Phật đản. Khi hài nhi là thái tử sinh ra cũng đã làm ảnh hưởng tới biết bao nhiêu con người và muôn loài chúng sanh. Hài nhi thái tử Tất Đạt Đa sau này là Phật thì cũng chỉ mang một thông điệp duy nhất đó là lòng từ bi, là lòng từ bi, yêu thương không phân biệt và ngăn ngại. Hai thông điệp đó trùng lặp với nhau, dù là hài nhi Giesu hay hài nhi thái tử Tất Đạt Đa đều mang thông điệp đó. Thế giới ngày hôm nay ta sống chung với nhau rồi, bạn của bạn là người Thiên Chúa ngay cả trong nhà đôi khi cũng lẫn lộn Phật giáo và Thiên Chúa giáo, vẫn là những con người mang hai hình thái tôn giáo khác nhau nhưng cùng một cái thông điệp. Ta chẳng bàn đến sự khác biệt cái cao, cái thấp mà ta chỉ nói đến thông điệp tình yêu mà thôi. Để hòa mình vào ngày giáng sinh, nguyện chúc cho chúng ta hàng Phật tử tại gia không nên bị một cái lý thuyết nào, một cách nói nào, một cách hướng dẫn nào còn đang nằm ở trong cái vòng phân biệt (bởi vì Phật dạy không có nên phân biệt, không có nên chấp). Mà còn bị những cái tư tưởng, thuật ngữ, cách hướng dẫn, kẹt vào trong cái sự phân biệt của cao thấp, của đúng sai, chúng ta hãy đặt qua một bên, rộng lòng mở ra, sống chan hòa yêu thương. Bởi đã là người thì như Phật nói mọi chúng sanh đều thành Phật, đều sẽ là Phật thì các chúng sanh Phật đâu có nói chỉ có Phật giáo mới sẽ là Phật đâu. Do đó, các tôn giáo khác cũng là chúng sanh, cũng sẽ là Phật, cũng sẽ thành Phật. Mà chúa Giesu hài đồng cũng nói, ta là tình yêu, ta tới để mang yêu thương vào cuộc đời, chẳng mang yêu thương vào người Công giáo không mà từ bỏ những người theo tôn giáo khác. Ta không phân biệt nha các bạn tới cái độ cao thấp theo những cái nền triết học giáo lý uyên thâm để rồi mang ra so sánh, ta chỉ mang tình thương. Mà đúng, cuộc đời đã công nhận, xã hội đã công nhận, hai đấng hài đồng sinh ra là Chúa Giesu và Đức Phật đã ảnh hưởng thật lớn tới xã hội, con người.

Hôm nay thứ sáu ngày lễ giáng sinh, ngày Noel, chẳng có một chút chấp trược, phân biệt đúng sai mà chỉ hòa mình vào để gửi tình yêu thương tới với tất cả những người ta yêu thương. Và hôm nay Bảo Thành cũng xin chư Phật chứng minh để được gửi tình yêu thương, gửi cái năng lượng từ bi yêu thương tới với tất cả các bạn đang nghe Bảo Thành chia sẻ pháp thoại ngày hôm nay. Chủ đề các bạn gửi về để chia sẻ đó là phát Bồ Đề tâm. Khi đi vào phát Bồ Đề tâm ta nói sơ qua về ngày lễ giáng sinh hôm nay, các bạn đều có quà rồi bạn bè người thân tặng cho, rồi các bạn cũng đã mang quà tới trao tặng cho những người yêu thương. Hỏi thử các bạn là người Thiên Chúa hay các bạn là người những tôn giáo khác, giờ không còn Thiên Chúa, Phật giáo, tôn giáo nào nữa mà chỉ còn tình người với con người nhân mùa lễ lớn đã được công nhận trên thế giới ta trao tặng nhau những món quà vào những ngày cuối năm. Như thể hiện cái sự quan tâm, tình yêu thương, chăm sóc cho nhau dù món quà rất nhỏ nhưng nặng phần ý nghĩa nên mỗi người chúng ta đều trân trọng và đón nhận với cái tâm yêu thương. Đây là sự cao quý của mỗi người còn nhận thức theo chiều hướng này và rồi những món quà đó sẽ được mở ra. Còn quà giáng sinh trao tặng mà cứ giữ không mở, qua năm sau, qua năm nữa và suốt cuộc đời thì món quà giáng sinh ở trong đó có gì ai có thể biết được. Quà giáng sinh nhất định phải được mở ra bởi ai cũng có cái niềm háo hức, có cái sự chờ mong, có cái sự trông đợi, có cái sự hi vọng món quà đơn sơ là ai đó, là người yêu thương, người thân rất quan tâm gửi tới cho chúng ta. Vậy thì chữ phát Bồ Đề tâm là gì? Cái chữ “phát” đó các bạn là mở ra, chấm hết, các bạn có thể dịch nhiều ý nghĩa khác nhưng chữ phát ở đây tức là mở ra. Quà giáng sinh không mở không biết là cái gì rồi mất đi sự trân trọng, phát là mở, mở cái gì? Mở Bồ Đề tâm, Bồ Đề là giác, tâm là bản tánh giác ngộ, tâm là tâm Phật, tâm Phật tức là tâm giác ngộ. Dịch cho đơn giản nha các bạn còn nếu mà theo như từ điển của Phật học chữ “Bồ Đề tâm” này dịch thì thôi nhiều lắm. Nhưng chúng ta là con người, dịch đơn giản để hàng Phật tử tại gia hiểu thấu, hành được. Phát Bồ Đề tâm là hãy mở cái tâm Phật ra, nói theo một cách rõ là hãy mở cái tâm từ bi, tỉnh giác ra đi, đừng có đóng gói. Bây giờ ta có một món quà không phải của ai tặng hết mà Phật đã dạy ta là Phật, chúng sanh là Phật sẽ thành tức là trong chúng sanh có Bồ Đề tâm, có món quà của cái tâm từ bi, chân thật, trí tuệ và tỉnh giác. Ai tặng? Do chính mỗi người chúng ta đã có sẵn, đã mang theo, đã đúc kết, đã góp nhặt được từ hằng hà sa số kiếp nên mới có cơ duyên thành người. Cho nên phát Bồ Đề tâm là hãy mở cái tâm chân thật, trí tuệ, từ bi, bình đẳng, hỷ xả, tỉnh giác. Trong cái Bồ Đề tâm nó có cái chất liệu đó, chất liệu của từ bi tức là nói đúng hơn là trong cái tâm Phật, tâm Bồ Đề của chúng ta có cái năng lượng từ bi, năng lượng chân thật thành kính, năng lượng của trí tuệ, năng lượng của bình đẳng tánh trí, hỷ xả và tỉnh giác, trọn gói. Nếu các bạn nhận được một món quà  vào dịp lễ giáng sinh này mà không mở ra để rồi khi người tặng cho chúng ta ra đi về miền đất lạnh mới chợt nhớ mở ra thì ôi hối tiếc vô cùng. Và đúng, trong cuộc đời ai cũng có nhiều lần tiếc nuối bởi biết bao nhiêu người đã trao tặng cho ta những món quà  vô giá bằng tình thương, sự quan tâm, chăm sóc, tận hiến cả cuộc đời. Nhưng rồi chúng ta chưa bao giờ một lần mở con mắt ra để nhận rõ cái giá trị của người thân đó. Những người thân đó chính là đấng bậc sinh thành, là cha mẹ để rồi phận làm con như Bảo Thành và các bạn đã nhiều lần hối hận khi cha mẹ mất đi. Ta đã không mở mắt ra để nhìn cái gói quà vô giá, sự hi sinh cả cuộc đời cho ta. Cho nên các bạn còn có người tặng quà là cha mẹ hiện hữu trong cuộc đời hãy mở con mắt ra mà nhìn cho rõ để trân quý cái món quà vô giá của cha mẹ đã hiến dâng cho chúng ta. Trong cái món quà  tình thương của cha mẹ đó có cái chất liệu của tình thương từ bi vô giá, có năng lượng của từ bi, trí tuệ và sự bình đẳng, có sự tỉnh giác, hỷ xả, không có vướng mắt nha các bạn, xả thân để yêu thương chúng ta. Hãy nhận thức, mở nó ra đi, đừng đóng gói vào quá khứ.

Nay trở về với phát Bồ Đề tâm là mở cái gói chân tâm ra trong đó có tràn đầy năng lượng của từ bi, năng lượng của trí tuệ, năng lượng của sự tỉnh thức, của sự chân thật và tỉnh giác, không có dính mắc, không có ngăn ngại. Nếu Phật đã nói trong ta có món quà đó được dùng theo cái thể loại ngôn ngữ này nha các bạn thì tại sao chúng ta không phát tức là không mở ra. Mà để rồi chúng ta đã vùi nó vào trong cuộc đời bận rộn, lấy bụi bặm sương gió của cuộc đời, lấy tham sân, hận thù, lấy ghen ghét, hơn thua, lấy tiền danh quyền lực, lấy sắc dục ái nhiễm đóng gói phủ kín quẳng vào trong cái ngăn của một kiếp người lầm lẫn vô minh. Thật là uổng! Thật là uổng! Các bạn, chúng ta sống trên đời ai khéo và nhận ra được cái món quà vô giá Phật khai thị khi giác ngộ rằng ta là Phật, chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có Bồ Đề tâm, đều có Phật tánh. Và trong cái Phật tánh đó khi mở ra là mở cái tâm chân thật thành kính, là mở cái trí tuệ từ bi, là mở cái tâm tỉnh giác không có ngăn ngại để phụng hiến cho tha nhân. Cho nên, nói theo một cái cách khác phát Bồ Đề tâm là chúng ta hãy mở cái tâm chân thật ra mà đối xử với nhau. Hãy đối xử với cha mẹ, với vợ chồng con cái, với muôn người trong thế giới này bằng cái tâm chân thật và hãy đối xử chân thật với chính mình, đừng lừa gạt bản thân. Các bạn nói tôi đâu có khi nào lừa gạt tôi đâu, có đó các bạn bởi vì cái chất của các bạn là chất chân thật, một khi các bạn gian dối trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành động dưới những hình thức tương tác với mọi người là các bạn đang lừa gạt, lừa dối bản thân đó bởi trong bạn không có cái sự gian dối, lừa gạt. Cho nên các bạn phải chân thật với bản thân, khi các bạn nói sai, nói dối, suy nghĩ sai, suy nghĩ những điều không phù hợp và hành động sai là các bạn đang lừa dối bản thân mình. Như vậy thì các bạn chưa mở cái tâm chân thật ra mà mỗi lần lừa dối bản thân như thế các bạn lại đóng thêm đinh vào cái hòm giấu kín cái món quà vô giá Phật đã khai thị, Phật đã chỉ cho chúng ta là trong ta có cái tâm chân thật. Các bạn biết đó, cái tâm chân thật mà được mở ra ứng dụng vào cuộc đời thì cha mẹ sẽ trường thọ, vợ chồng sẽ hạnh phúc, con cái sẽ thành tựu, xã hội sẽ hoan hỷ và an bình. Tâm chân thật rất cao quý, lòng chân thật rất cao quý, tánh chân thật rất cao quý, phẩm chất chân thật rất cao quý. Bạn có thể liệt kê tất cả mọi hình thức ngôn ngữ nói về sự chân thật vốn có trong ta. Cho nên, phát Bồ Đề tâm là mở cái tâm chân thật ra, cái chất liệu chân thật ra trong ứng xử hàng ngày với người và với chính ta. Sự chân thật này giúp cho chúng ta tịch tĩnh, an vui, không lo sợ, tăng thêm tuổi thọ, có sức khỏe và rồi có sự tịch tĩnh trong giao tế.

Phát Bồ Đề tâm không những là mở cái tâm chân thật ra mà còn mở cái tâm từ bi yêu thương. Khi chúng ta mở rộng tâm từ bi yêu thương, lòng từ bi yêu thương để lan tỏa tới mọi người. Nói không xa đâu hết từ cha mẹ, từ gia đình tới muôn người bất hạnh hoặc bạn bè ta đối xử với nhau bằng tâm chân thật, yêu thương và từ bi thì cuộc đời này hạnh phúc bao nhiêu. Hôm nay là ngày lễ mở quà giáng sinh thì các bạn phải tự mở cái món quà vô giá vốn có trong ta đó là món quà của tâm yêu thương chân thật để đối xử với muôn người. Các bạn, trong cái Bồ Đề tâm, trong cái gói quà Bồ Đề tâm này nó còn có một món quà cao giá vô cùng đó là trí tuệ. Cho nên khi các bạn mở cái lòng yêu thương chân thật ra thì cái năng lượng trí tuệ của bạn nó sẽ bừng sáng như mặt trời soi dẫn cho chúng ta đi vào đời nhìn rõ thiện ác, xấu tốt, rất quan trọng. Cho nên khi mở được tâm chân thật yêu thương, từ bi thì trí tuệ được lan rộng, được mở rộng. Nó tuyệ vời lắm các bạn. Cái sự tu của Phật không có khó khăn là để đi tìm những điều ta không có để rồi chế tạo ra điều viễn tưởng mà là trở về, mở ra để nhận thấy những gì ta có. Phát Bồ Đề tâm rất quan trọng trên con đường học Phật, phát Bồ Đề tâm là mở cái tâm từ bi, chân thật và trí tuệ. Khi các bạn mở được năng lượng từ bi, chân thật đối xử với mọi người, trí tuệ bừng sáng. Và khi trí tuệ bừng sáng hiểu biết rõ thì đó gọi là sự tỉnh giác. Khi trí tuệ được cụ thể bằng tâm chân thật và từ bi thì chất liệu tỉnh giác hiện diện trong cuộc đời để không còn phân biệt. Trong ta có đầy đủ: chân thật, từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, không ngăn ngại, phân biệt trong cái gói quà Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm là mở cái gói quà trong đó có những phẩm giá cao quý, là tâm chân thật, từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, không ngăn ngại, không phân biệt. Chỉ cần cái năng lượng này được mở ra, được lan tỏa trong đời sống thế giới này sẽ tuyệt vời lắm. Và nếu như ngày hôm nay hòa mình vào cái sự mở quà trong ngày lễ giáng sinh, các Phật tử tại gia chúng ta cũng có một món quà giáng sinh cao quý mà Phật khi giác ngộ dưới cội bồ đề đã khai thị, đã chỉ cho chúng ta, đã dẫn chúng ta tới. Mà các bạn không hòa mình vào cái không khí tưng bừng trong sự trông đợi, trong cái hồng phúc của ngày lễ giáng sinh để một cái sự hi vọng cao cả là mở được Bồ Đề tâm. Để lấy cái tâm chân thật, từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, không phân biệt, ngăn ngại để sống, để sử dụng, để ứng dụng thì chúng ta không biết phải nói gì nữa. Khi món quà giáng sinh quăng vào xó nhà ngàn năm không mở, vạn kiếp lưu đày món quà cao cả đó chúng ta không nhận ra, ta quên thôi các bạn. Nhưng bây giờ không thể quên, ta chỉ quên nhưng bây giờ không thể quên bởi Phật đã nhắc nhở chúng ta. Cho nên hôm nay, ngày lễ giáng sinh để phát Bồ Đề tâm, nói cho gọn, nó nhỏ, nói cho dễ, nói cho để hiểu mà hành được là các bạn hãy mở lòng chân thật ra đối xử với chính mình và mọi người. Hãy mang cái tình thương yêu, từ bi ra đối nhân xử thế, hành xử trong đời và với chính ta. Trong cái tình thương chân thật đối xử với muôn người đó sẽ khai mở trí tuệ để chúng ta nhìn rõ sự đời, hiểu đúng ý nghĩa làm người, phát huy được Nhân Quả thiện, bỏ ác. Để chúng ta luôn luôn có sự tỉnh giác, không còn ngăn ngại, phân biệt, chấp trược trong cuộc đời để mỗi một ngày sống ở trong cái cõi này đều là những ngày ta tích được phúc báo và chuyển hóa được những năng lượng tiêu cực, những cái nghiệp ác nhiều đời ta tạo ra.

Sống là để tu, tu là chuyển nghiệp và đúng, khi các bạn đã phát Bồ Đề tâm, mở được tâm chân thật, từ bi, yêu thương để có trí tuệ, tỉnh giác, không phân biệt, chấp trược các bạn sẽ an vui hơn, hạnh phúc hơn. Mà khi các bạn đã an vui hơn, hạnh phúc hơn mỗi một ngày là Bồ Đề tâm ta được mở, đã phát Bồ Đề tâm rồi và như vậy các bạn đã chuyện được nghiệp rồi đó. Những cái nghiệp làm cho bạn buồn, bạn khổ, bạn sầu nó bớt đi để bạn thêm một chút vui, thêm một chút hạnh phúc có nghĩa là các bạn đã chuyển được nghiệp. Đôi khi các bạn không để ý cho nên không thấy mình chuyển được nghiệp, tăng được phước báu, cứ thấy trời ơi tôi tu quá trời mà không chuyển được nghiệp, không có phước báu. Các bạn chiêm nghiệm lại đi, nhất định từ khi tu các bạn sẽ tìm được nhiều cái sự an vui hạnh phúc nơi bản thân, nơi gia đình và xã hội, cộng đồng mình sinh sống. Như vậy có phải chăng các bạn đã phát Bồ Đề tâm mang chân thật, yêu thương, trí tuệ, từ bi, tỉnh giác, không ngăn ngại vào cuộc đời để các bạn có thêm niềm vui và hạnh phúc. Khi các bạn có cái cảm xúc hạnh phúc và bình an tức là các bạn đã chuyển được nghiệp bằng cái sự phát Bồ Đề tâm, tăng phước báu, có thiện nghiệp. Còn nếu các bạn mà tăng thêm sự sân giận, bực bội, khó chịu, ghen ghét, ghen tuông, sầu muộn, bi ai là các bạn cũng tăng trưởng nhưng mà tăng trưởng nghiệp ác, nó tổn phước, không còn phước báu, ít phước báu nên bắt đầu buồn, giận, ghen ghét. Cái đó là các bạn chưa chuyển được nghiệp xấu mà đang tăng trưởng nghiệp xấu. Do vậy, cái ngày lễ hôm nay cũng là ngày đặc biệt mở tâm Bồ Đề ra để mang cái chất liệu chân thật, yêu thương, trí tuệ, tỉnh giác, không phân biệt để ứng dụng trong cuộc đời. Đừng bỏ quên để chúng ta chuyển nghiệp và có thêm niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Cũng có thể kiểm nghiệm lại cuộc sống ngay trong ngày này nếu các bạn có chất sầu bi, có chất ai oán, có chất khổ của sự bất an, sự giận dữ, ghen ghét, hận thù nhưng cái mùi vị đó có trong tâm tưởng bạn đó có nghĩa là bạn đã tăng ác nghiệp, chưa chuyển được ác nghiệp, giảm phước báu. Khi nhận thức được điều như vậy thì mình phải ngừng ngay, không được rồi, không được rồi, không thể tăng trưởng ác nghiệp, tổn hại phước báu. Cảm giác này, sầu khổ này, bi ai này, ghen ghét này, bực bội này, tức giận, cảm giác tham tiền, tham tài, tham vị, tham này, tham kia, không được, ngưng, ngưng, ngưng. Khi các bạn ngưng và để ngưng được điều đó phải mở cái gói quà Bồ Đề tâm ra tức là mở cái gói quà của tâm Phật của Phật tánh ra. Để hương liệu chân thành, từ bi, yêu thương, hương liệu trí tuệ, tỉnh giác, không phân biệt nó lan tỏa ra để bạn mỉm cười, bạn thong dong, bạn buông thư, bạn tự tại. Như vậy chỉ trong giây phút đó các bạn đã chuyển nghiệp, các bạn đã tăng trưởng phước báu.

Nhất định trong ngày hôm nay ai trong chúng ta cũng vui, ai trong chúng ta cũng hạnh phúc khi nghe được điều như vậy. Và khi các bạn cảm giác được niềm vui đó, hạnh phúc đó là các bạn đã chuyển được nghiệp, là tăng trưởng được phước báu. Nếu các bạn hiểu được cái ý nghĩa phát Bồ Đề tâm là mở cái tâm yêu thương, từ bi, chân thật, trí tuệ, tỉnh giác, không phân biệt ra để sống ứng dụng trong cuộc đời thì các bạn đã đích thực là Phật tử tại gia hoặc là con người thấu lý lẽ, chân lý của Đức Phật. Chẳng cần mang hình thức là một người Phật tử nhưng là một chúng sanh thấu chân lý của Phật, mở rộng cái Phật tánh, ứng dụng vào cuộc đời. Người mở được Phật tánh ra ứng dụng vào cuộc đời không nhất thiết phải nhồi nhét trong cái khuôn mẫu là Phật tử, chỉ cần làm chúng sanh là được rồi. Cho nên nếu như các bạn có nhân duyên theo tôn giáo nào không có quan trọng, quan trọng là bạn có mở được món quà giáng sinh mà Phật đã khai thị cho chúng ta đó là Phật tánh ra hay không. Phát Bồ Đề tâm là mở tâm Phật ra mà trong tâm Phật của chúng ta, cái gói quà tâm Phật của chúng ta có hương liệu của cái tâm chân thành, chân thật, hương liệu của từ bi, yêu thương, hương liệu của trí tuệ, tỉnh giác, không phân biệt. Nếu các bạn đang cảm nhận được những cái hương liệu này có ở trong người là phát Bồ Đề tâm rồi, là cái món quà tâm Phật đã được mở ra là bạn đã chuyển được nghiệp rồi, bạn đang có phúc báu, hãy tiếp tục đi trên con đường suy nghĩ, hiểu biết như vậy nhất định các bạn sẽ yêu thương. Thế kỉ 21 rồi chẳng còn phân biệt giữa các tôn giáo, chỉ còn có sự phân biệt giữa thiện ác để chúng ta bỏ ác hành thiện mà thôi. Tôn giáo không đưa chúng ta vào Niết Bàn, tôn giáo không đưa chúng ta vào Thiên Đàng mà người hành thiện với tâm chân thật, từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, không phân biệt đều đi vào Thiên Đàng, Niết Bàn tịch tĩnh an vui, đều chuyển được nghiệp chướng. Đừng vỗ ngực xưng tên ta là Phật tử để được vào Niết Bàn, xứng danh học Phật pháp, không, còn có tâm phân biệt thì nói gì đến cái trí tuệ, nói gì đến sự tỉnh giác. Người đã tỉnh giác, có trí tuệ là có tâm từ bi, yêu thương chân thật, không có ngăn ngại và phân biệt. Tất cả những màu sắc tôn giáo chỉ là hình thức tạo ra, cốt lõi ở bên trong vẫn là tâm Bồ Đề phải được mở ra. Nói một lần nữa, phát Bồ Đề tâm là mở tâm Phật ra để cho cái tánh chân thật, từ bi, yêu thương, trí tuệ, tỉnh giác, không phân biệt được lan tỏa và ta có cơ hội ứng dụng vào cuộc đời ta sẽ chuyển được tất cả những dòng nghiệp thức ta đã tạo ra từ vô lượng kiếp qua.

Cám ơn các bạn đã nghe Bảo Thành chia sẻ. Merry Christmas! Chúc một mùa giáng sinh an bình tới với muôn người, tới với quê hương của chúng ta đặc biệt trong cái năm này khủng hoảng đại dịch, khủng hoảng kinh tế tràn lan, bao nhiêu con người đã chết rất cần cái tinh thần của mùa giáng sinh để chúng ta được sinh trở lại, được tái sanh trở lại nơi hồng phúc của Chúa hài đồng Giesu và của chính sự tái sanh nơi Đức Phật giáng trần để chúng ta hãy cùng nhau mở cái tâm Phật ra sống tịch tĩnh. Phát Bồ Đề tâm mang ý nghĩa này, nguyện muôn người, nguyện người người ở khắp mọi nơi sống trong an bình và hạnh phúc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện hồi hướng công đức này tới muôn loài chúng sanh đồng thành tựu được Phật đạo và mở được tâm Phật ra để mang cái hương liệu từ bi, yêu thương, trí tuệ, tỉnh giác, không ngăn ngại phân biệt lan tỏa và ứng dụng vào đời.

Mô Phật! Cám ơn các bạn đã nghe! Merry Christmas! Thank you!                              

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts