Search

Bài 1021: Chuyển Hóa Đại Dịch Bằng Nguyện Lực – Mu A Mu Sa

Trong cơn đại dịch ngày hôm nay, trên thế giới, tất cả mọi người đều hoang mang và sợ hãi. Nhìn ở một góc độ, rõ ràng hàng trăm ngàn người trên hai trăm quốc gia ở thế giới này đang lâm vào cảnh đại dịch. Hàng bao nhiêu ngàn người đã phải từ bỏ cuộc đời ra đi bởi cơn đại dịch này, làm cho muôn người sợ hãi. Nhưng cũng trong cơn đại dịch này, trong kỷ nguyên mới này, lần đầu tiên mọi người chúng ta đã chứng kiến được cả thế giới hiệp nhất trong lời cầu nguyện dâng lên các đấng mình tôn thờ.

Một cánh én không thể làm nên một mùa xuân. Một con người, một tôn giáo, trong cơn đại dịch của toàn cầu này, không thể lay chuyển được. Chính vì cái nhìn với con mắt thiện như vậy, ta thấy cơn hoảng loạn đau khổ sợ hãi này cũng là một may mắn, bởi mang biết bao nhiêu con người cùng ngồi lại với nhau để cầu nguyện. Chữ Cầu ở đây không phải là để van xin. Chúng ta có thể dịch ra một ngôn ngữ đáng tôn kính hơn: cầu nghĩa là Thành kính. Nguyện tức là dâng lên lời của mình, thành kính dâng lên, cúng dường cõi lòng của mình lên những đấng ở bên trên. Các tôn giáo khác nhau từ Vatican, đức giáo hoàng cùng với các hồng y, các đức giám mục, các linh mục, tất cả trên thế giới đang ở những nơi thờ tự của mình dâng lời cầu nguyện hiệp nhất cùng với giáo dân để nguyện xin Thiên Chúa ban rải năng lượng yêu thương, giúp đỡ con người thoát nạn. Cũng trên toàn thế giới, các bậc tôn túc đáng tôn kính của chúng ta, các bậc đại lão hòa thượng, các bậc hoà thượng, thượng tọa, tăng ni, các phật tử ở tất cả mọi nơi cũng đồng quy về với ba ngôi Tam Bảo, khẩn cầu, tụng kinh, cầu rải năng lượng thiện, hồi hướng cho tất cả . Đạo Hồi, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, ngay cả những con người không có tôn giáo, bây giờ cũng khuất phục trước sức mạnh nhỏ bé của những chư vị vô hình là con vi trùng Corona. Các bạn thân mến. Chính vì vậy người người đều cầu nguyện như vậy với tâm thành. Chúng ta không cầu nguyện lên trên Phật, trên chúa trên các đấng tôn kính, để từ trong vũ trụ bao la này các Ngài hiện xuống như một luồng hào quang để chữa bệnh cho chúng ta.

Đạo Phật lấy trí tuệ để làm đầu. Và Thiên Chúa lấy tình yêu hy sinh để cứu chuộc con người. Các bạn thân mến.  Chúng ta nhìn trong cuộc khủng hoảng lo sợ này trong bao nhiêu tháng qua. Trên các tuyến đầu, chúng ta không thấy một vị giáo hoàng, hay một vị giáo chủ của tôn giáo nào, hay những vị tu sĩ của một tôn giáo nào đi tới những vùng bệnh để đọc kinh làm lễ, để trì tụng. Mà tất cả những bậc đó, cũng như con dân của họ, hay những giáo dân, phật tử của họ chỉ biết nhốt mình ở trong nhà, giữ mình ở trong nhà thờ, những nơi thờ tự, ngưỡng cầu lên ơn trên để cầu nguyện. Chúng ta thành kính cầu nguyện năng lượng từ bi, lòng thương yêu của bề trên để chúng ta nhất tâm, hiệp nhất, không còn sự phân biệt giữa các tôn giáo, giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia.  Trên hai trăm quốc gia ở thế giới này đang lan tràn cơn bệnh dịch. Hàng triệu hàng triệu những con người nhỏ bé như chúng ta đang quỳ xuống giữ tâm thanh tịnh, ngưỡng cầu lên ơn trên để hiệp nhất với lời nguyện năng lượng siêu thế đại từ đại bi. Chúng ta không cầu Phật quan giáng, cũng chẳng cầu Chúa hạ thế. Mà chúng ta hồi hướng vi diệu thanh tịnh này đến cho những con người đang ở tuyến đầu để họ có trí tuệ lan tỏa, cùng với lòng từ bi để cứu người. Họ là ai? Thứ nhất họ là những con người đứng đầu của các quốc gia, những nguyên thủ của các quốc gia, để những bậc nguyên thủ đó khai mở trí tuệ, có được những cái chính sách phù hợp nâng đỡ những vị bồ tát sống trong cuộc đời này đang cứu người. Chúng ta hiệp nhất với thông điệp đó, nguyện cầu chư phật ban rải năng lượng siêu thế từ bi tới cho tuyến đầu. Để những vị bồ tát đó có được trí tuệ viên mãn trong lòng đại từ đại bi. Những vị Bồ Tát đó là ai? Đó là những nhà bác học, những nhà khoa học về y khoa, những nhà bác học khoa học về y dược, những bác sĩ y tá, những con người thân hành đương đầu với những người đang bị dịch. Họ dấn thân bằng cả trái tim Bồ Tát, đi vào vùng dịch, ở giữa vùng dịch. Họ rất cần trí tuệ. Những bác học về y học cần có trí tuệ để tìm ra vacxin, để tìm ra các loại thuốc giúp đỡ. Những vị bác sĩ y tá, những người trong ngành y cần có trí tuệ hòa nhập vào năng lượng từ bi để tấm lòng của họ trải rộng và chuyển hóa năng lượng bất tịnh từ những con siêu vi trùng này và mang lại sự bình an cho mỗi người chúng ta. Chúng ta rất cần, rất cần những vị Bồ Tát sống đó. Và chúng ta cầu nguyện không phải để Phật quang giáng xuống trần gian, chúng ta cầu nguyện để hồi hướng năng lượng siêu thế đại từ đại bi của mười phương Chư Phật, của các đấng ở trên trời, hòa nhập vào với năng lượng thanh tịnh từ bi của mỗi một con người nhỏ bé chúng ta.  Để cái khối năng lượng từ bi vô biên đó sẽ hồi hướng cho những vị Bồ Tát ở tuyến đầu như vừa nói là những bác học, là những nhà khoa học về y học, có được trí tuệ tìm ra được vắcxin thật là nhanh, tìm ra được nguồn dược, chế tạo ra được thuốc để giúp đỡ.  Và với sự cầu nguyện của muôn muôn con người trong tinh thần hiệp nhất không còn chia rẻ giữa các tôn giáo, mỗi một vị tu sĩ dù là trong thiên chúa, trong hồi giáo hay những bậc thầy tôn kính trong Phật giáo, hay cả những con người không có tôn giáo đi nữa, thì ngày nay chúng ta đồng hiệp nhất tâm của mình để nguyện xin ơn trên ban rải năng lượng từ bi, kết hợp với năng lượng từ bi của mỗi một con người chúng ta để hóa giải hận thù. Và khai mở trí tuệ cho những người trong ngành y.

Hiện nay, đó là cái rất cần, chúng ta không nói đến những dữ liệu thông tin. Chúng ta cũng không nhìn tới những khiếm khuyết của những nguyên thủ các quốc gia. Chúng ta cũng không tìm bới những khiếm khuyết của các tôn giáo, mà những đại diện, những người xuất gia của những tôn giáo đó làm sai. Chúng ta gạt bỏ tất cả những mọi chướng ngại hoặc sai biệt. Hiện giờ, ngay trong giây phút này, mọi người chúng ta chỉ tới với nhau bằng năng lượng siêu thế từ bi từ bề trên, đó là mười phương Chư Phật, đó là các đấng ở trên cao mà các tôn giáo khác đang tôn thờ.

Trái đất ngày nay, hành tinh ngày nay, con người đang sống hiện tiền rất cần năng lượng từ bi của mười phương trên cao, ban rải xuống hành tinh nhỏ bé này để khai mở trí tuệ cho những vị Bồ Tát đang thân hành trong những vùng bão tố ôn dịch này. Để trái tim của họ được mở rộng, để trí tuệ của họ được khai mở và vắc xin, thuốc và năng lượng yêu thương của họ được lan tỏa. Cơn ôn dịch này sẽ hết, nhất định sẽ hết, nếu tâm niệm của muôn người, nếu tâm niệm của tất cả những con người khác biệt, các tôn giáo, hiệp nhất trong tư tưởng hồi hướng công đức.

Nếu như tất cả những các vị lãnh đạo tinh thần tối cao của các tôn giáo gạt bỏ tất cả mọi sự khác biệt, thấy được sự nhỏ bé, quỳ gối xuống với lòng khiêm cung, với lòng khiêm tốn cầu nguyện mười phương Chư Phật, cầu nguyện đấng ở trên trời cao, cùng đồng tâm rải năng lượng yêu thương xuống thì nhất định chỉ trong một thời gian ngắn, tin khải hoàn, cái tin mà các vị bác sĩ, các nhà khoa học về dược, các vị khoa học về y tế, những vị bác học đó sẽ tìm ra phương pháp để chuyển hóa cơn đại dịch này. Và niềm tin sẽ thắp sáng lại trong cuộc đời. Hạnh phúc sẽ lan tỏa và thế giới sẽ ngồi lại gần với nhau hơn.

Tại sao? Tại chỉ vì cơn dịch này, nhìn từ một góc cạnh tiêu cực, ta sợ hãi. Nhìn từ một góc cạnh tích cực, đó là điềm lành để mang con người tới với nhau, đó là điềm lành để chúng ta từ bỏ tất cả mọi chấp trượt khác biệt giữa các tôn giáo, dân tộc, cùng lo lắng, cùng san sẻ, cùng phát tâm từ để yêu thương, đồng quỳ xuống để nguyện cầu. Chữ cầu không phải xin để được trời đất quang giáng xuống, cầu là thành kính phát nguyện năng lượng siêu thế từ bi, từ lòng từ bi của mười phương Chư Phật,  từ tình yêu vô lượng của Đức Chúa Trời, của những đấng ở bên trên mà các tôn giáo tôn thờ, đồng ban xuống trần để chúng ta hoá giải cơn đại dịch này. Và trách nhiệm mỗi người chúng ta ngày nay không phải là đứng lên để nói tôn giáo nào có được uy lực để cầu nguyện tan dịch bệnh, mà đồng quy các tôn giáo về với các đấng thiện nguyện ở bên trên. Để chúng ta hồi hướng và rải năng lượng từ bi tới cho các vị Bồ Tát đang ở tuyến đầu là những nhà khoa học, những vị bác học ngành y, bác sĩ những y tá. Đặc biệt, chúng ta hồi hướng cho tất cả những nguyên thủ ở các quốc gia biết dùng tình yêu thương và trí tuệ, biết mở ra những luật để hỗ trợ cho ngành y, hỗ trợ cho con dân của họ vượt qua cái cơn đại dịch này

Các bạn thân mến cơn dịch này không khước từ một ai. Nó cũng không khước từ một tôn giáo nào, dù anh là da trắng hay da màu, thuộc quốc gia nào nó cũng tới. Không có một bức tường nào có thể ngăn cách được nó. Không có một tôn giáo nào dám tự hào rằng tôn giáo của chúng ta đã tu đúng và cơn dịch không tới với chúng ta. Nó tới với tất cả mọi người, bởi đây là sự cộng nghiệp bất thiện chung. Nó tới với những người thiên chúa giáo. Nó tới cả nước Ý Nó tới cả nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh. Nó tới tất cả các nước ở châu Âu, châu Á. Nó tới cả những nước về Phật giáo. Nó không kiên cử ai hết, bởi mỗi một chúng ta đều là những con người tội lỗi, bởi mỗi một chúng ta đều là những con người tạo ra vô lượng nghiệp bất thiện. Nay cộng nghiệp mà trổ quả.

Chúng ta không nên phân biệt. Đặc biệt hơn, tất cả những vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo ngày hôm nay không nên phân biệt. Mà chúng ta hãy noi gương các đấng giáo chủ, các vị lãnh đạo tôn giáo, đồng hiệp nhất với ý cầu nguyện xin ơn trên ban rải năng lượng từ bi, để khai mở trí tuệ cho những con người đang sống ở giữa các vùng bão dịch này, để cứu giúp những con người bệnh hoạn. Các bạn thân mến, những người đó đang bỏ quên gia đình họ, bỏ quên tất cả để dấn thân vào nơi hiểm nghèo để trị bệnh.  Họ là bồ tát sống. Hay nói trong một góc độ dễ nhìn hơn, họ là những vị thiên thần có trái tim yêu thương, mang tâm nguyện lớn của trời Phật và chứa đựng năng lượng từ bi để cứu giúp những người đang bệnh hoạn.

Câu mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng con nguyện xin chư phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh. Để chúng ta, người tin theo Phật giáo, tin sâu vào ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng, tin sâu vào nhân quả. Quả hôm nay trổ là do bất thiện nghiệp cộng hưởng với nhau mà có. Chúng ta giữ năm giới cho miên mật và hành mười pháp thiện thì khi các bạn cùng với Bảo Thành đồng tu mật chú Mu A Mu Sa, tức là nguyện xin chư phật mười phương ban rải năng lượng từ bi xuống cho những vị bồ tát sống. Để cùng với nhau gạt bỏ những sự khác biệt hận thù và chiến tranh. Đồng tâm quy hướng với bề trên, có được những lời cầu nguyện chân thành nhất, để thế gian này Rất cần sự hiệp nhất này.

Chúng ta không còn có thời gian để nhìn ra sự khác biệt, để moi ra khiếm khuyết của người này của người kia. Chúng ta chỉ còn thời gian trải rộng trái tim của mình, mở rộng lòng yêu thương. Chúng ta chỉ còn có thời gian để biết, nhìn thấy chính chúng ta là những con người nhỏ bé li ti, biết hạ bản ngã của mình xuống, biết sống khiêm cung, biết khiêm tốn và biết thành tâm cầu nguyện với mười phương chư phật, với trời đất, với đấng mà ta tin tưởng. Để các Ngài ban rải năng lượng từ bi khai mở trí tuệ cho các bậc lãnh đạo trên các quốc gia, khai mở trí tuệ cho những vị bồ tát sống trong ngành y, để họ đại diện cho chúng ta mang tình yêu, mang năng lượng từ bi của trời đất, chuyển hóa cơn đại dịch này và chữa trị cho những người yêu thương của chúng ta trên hành tinh này đang bị đau khổ bởi con vi trùng.

Các bạn thân mến. Chúng ta ngày nay không còn có biên giới giữa các quốc gia. Chỉ vài phút ngồi máy bay chúng ta cũng có thể đi tới được nơi này nơi kia. Trong cuộc sống tâm linh, giữa các tôn giáo không còn sự khác biệt, không còn có hàng rào ngăn cản giữa Thiên Chúa và Phật giáo, giữa Ấn Độ giáo, giữa hồi giáo các tôn giáo khác hay cả giữa những con người vô thần, bởi tất cả chúng ta có tình yêu thương như nhau. Chỉ có tình yêu thương mới tạo nên sức mạnh vô biên. Chỉ có lòng từ bi mới là năng lượng siêu việt, chuyển hóa thù hận, chuyển hóa được các cơn đại dịch này mà thôi. Ai dám vỗ ngực xưng tên ta là người có thể thay đổi được? Không ai dám nói điều đó. Các bậc giáo chủ có thể nói thật là mạnh. Các vị tăng sĩ, các vị tu sĩ của tất cả các tôn giáo có thể nói, có thể diễn thuyết, có thể thuyết pháp, nhưng tất cả chúng ta hãy chân thật và công nhận. Trong cơn đại dịch này, giữa cái tâm bảo đại dịch này, giữa cơn cuồng loạn này ai là người đang ở trong đó? những bác học về ngành y, ngành dược, những bác sĩ và y tá. Họ ở đó và cần có trí tuệ. Họ cần năng lượng siêu thế, giúp họ hai mươi bốn tiếng đồng hồ phục vụ quần sanh mà không mệt mỏi.

Nguồn năng lượng siêu thế đó tới từ đâu, tới từ sự thanh tịnh thân khẩu ý của mỗi người chúng ta.  Phải cần tới từ sự tinh tấn cầu nguyện của tất cả mọi người để hồi hướng cho họ. Họ rất cần năng lượng. Vậy nên mỗi một con người chúng ta chúng ta hãy khiêm tốn, chúng ta hãy khiêm tốn bỏ tất cả bản ngã của mình, để thành tâm, thành kính, hiệp nhất, hiệp thông quy về với lòng đại từ đại bi của mười phương chư phật, với tình yêu của đấng tối cao, hòa nhập không ngăn ngại để hồi hướng cho những con người đang ở tuyến đầu đó. Nhất là các bậc nguyên thủ của quốc gia, những vị bồ tát sống trong ngành y, chúng ta hãy thanh tịnh thân tâm của mình đồng hồi hướng, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một sát na sống trong sự tỉnh thức và cầu nguyện tinh tấn, tu học, tụng niệm, quy y về một tâm duy nhất là hồi hướng cho những con người đang ở tuyến đầu đó. Chúng ta hãy hồi hướng cho họ, để họ dũng mãnh, để họ tràn đầy năng lượng từ bi của mười phương chư phật, để họ có sức mạnh sống mãi, tồn tại mãi, đại diện cho chúng ta, giúp cho những anh chị em của chúng ta đang lâm bệnh trong cảnh ngặt nghèo này.

Các bạn thân mến nếu như các bạn có nhân duyên nghe thấy được những gì Bảo Thành đang chia sẻ thì Mu A Mu Sa là một câu mật chú của Phật, thuộc thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, có năng lượng siêu thế với ý nghĩa rằng Mu A Mu Sa là chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới cho muôn loài chúng sanh. Chỉ có bốn chữ để hành công, hành thiền mật này, hành môn thiền Thất Bảo này. Chúng ta hít vào một hơi thật dài, mang xuống dưới đan điền khí hải ở dưới bụng, rồi thở từ từ ra, và trì niệm mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta nói bằng ngôn ngữ Việt là chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới cho muôn loài chúng sanh. Rồi chúng ta từ từ hít vào, đưa xuống dưới bụng thở ra ta trì niệm mật chú Mu A Mu Sa. Với cách hành thiền như vậy, mật chú Mu A Mu Sa này sẽ giúp cho thân tâm của chúng ta đón nhận tràn đầy năng lượng từ bi của Phật qua thân.

Khi các vị, các bạn có nhân duyên, các bạn chỉ đi qua một vài hơi thở và trì niệm mật chú này thì các bạn liền được một sự trải nghiệm năng lượng từ bi của Phật tràn vào trong thân, tác động vào trong tâm, khởi lên niềm hoan hỷ và tạo cho mình có sức mạnh tự lực cho tâm, cho thân. Khi chúng ta chủ động tin sâu tuyệt đối vào ba ngôi tam bảo, tin sâu vào nhân quả, giữ đúng năm giới của Đức Phật dạy:  thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm là không uống và sử dụng các chất say, thêm hành mười điều thiện, các bạn có nhân duyên thực tập thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, mật chú Mu A Mu Sa, thì các bạn liền đón nhận được và có sự trải nghiệm đích thực, trong sự công phu này. Với công phu, đón nhận được năng lượng siêu thế như thế, chúng ta hồi hướng cho mọi chúng sanh.

Đặc biệt trong cơn đại dịch này, chúng ta hồi hướng cho những vị lãnh đạo tinh thần luôn luôn trường thọ với thời gian để tiếp tục cùng với chúng ta, để tiếp tục cho chúng ta có cơ hội hiệp, thông hiệp nhất với quý Ngài để cầu nguyện, để hồi hướng năng lượng này tới các bậc nguyên thủ, các vị ở tuyến đầu, khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ các dược sĩ y tá, những người đang làm việc nơi các nhà thương, nơi các tuyến đầu hỗ trợ cho những con người đang lâm bệnh đều rất cần. Ngày hôm nay rất cần sự hiệp nhất, rất cần sự hiệp thông, rất cần mọi người cùng cầu nguyện, xin nhắc lại chữ cầu ở đây không phải là cầu phật cầu trời xuống để trị bệnh cho chúng ta, chữ cầu ở đây theo cái thiện ý riêng của Bảo Thành là thành kính, cầu nguyện là thành kính nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng, khai mở trí tuệ, khai mở lòng từ bi cho nhau đặc biệt là những con người đang đứng ở tuyến đầu.

Chúng ta đã thực hành đúng ba thời trì mật chú Mu A Mu Sa. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên nghe qua mật chú này, các bạn hãy làm quen với tâm thành, hồi hướng năng lượng từ bi cho mọi loài chúng sanh. Nếu như các bạn thuộc các tôn giáo khác, thì đó là niềm hoan hỉ bởi chúng ta đã tới với nhau trong tinh thần không ngăn ngại, không có quái ngại, không có trở ngại, chỉ có năng lượng yêu thương hòa hợp, đồng nhất cầu nguyện cho cơn đại dịch mau qua. Với tinh thần như vậy, Bảo Thành tin rằng chỉ trong vài tuần nữa thì niềm vui sẽ được tỏa sáng, tin vui sẽ được lan tràn, loan báo tới muôn nơi mà chúng ta đã dần dần chuyển hóa được cơn đại dịch này. Mỗi một con người tuy nhỏ bé nhưng đều là những thành viên trong tình yêu thương, những con người nhỏ bé khiêm tốn nhưng tràn đầy năng lượng từ bi, góp thật nhiều công đức trong sự hồi hướng.

Xin các bạn hãy dũng mãnh tiếp tục tu tập. Bảo Thành sẽ ở trong kênh Thất Bảo Huyền Môn kênh Youtube này mỗi ngày đúng mười giờ sáng ở bên Việt Nam, Bảo Thành mong rằng chúng ta hãy cho nhau những giây phút quan trọng như vậy để chúng ta đồng tu, cộng hưởng năng lượng từ bi và hồi hướng cho họ.

Thực hành

Xin mọi người chúng ta ngồi thẳng lưng đặt tay phải lên tay trái, nếu các bạn thuộc về những tôn giáo khác các bạn cũng có thể tĩnh tâm cầu nguyện với đấng ở trên trời như Thượng Đế và Chúa để ban năng lượng yêu thương, ban cho tình yêu xuống cứu chuộc nhân gian. Còn các bạn thuộc Phật giáo, các bạn có thể đọc kinh, bất cứ kinh gì, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, niệm Phật, mời các bạn buông bỏ tất cả làm theo những gì Bảo Thành làm để chúng ta hồi hướng công đức này tới muôn loài chúng sanh.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để với nguyện lực từ bi này hoá giải cơn đại dịch trong nhân gian, để mọi người tìm lại được sự an bình.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa. 

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh để chuyển hóa đại dịch này.

Đồng tu hôm nay nếu có được chút phước báu nào, chúng con xin hồi hướng cho các nguyên thủ của các quốc gia có được những chính sách tốt nhất, hỗ trợ cho con dân của họ và đặc biệt hỗ trợ các vị Bồ Tát sống là các nhà bác học về ngành y, ngành dược, các bác sĩ, y tá, các nhân viên và những vị đang phục vụ ở trong nhà thương, giúp đỡ những bệnh nhân, những bạn bè của chúng ta thoát khỏi căn bệnh này.

Chúng con cũng hồi hướng cho tất cả các hương linh đã vì con vi trùng Corona này mà đã bỏ thân mạng trong cơn ôn dịch trên thế giới này. Chúng ta hồi hướng cho các chư vị hương linh đó hiểu được, liễu thông được lời của Phật, buông bỏ tất cả để siêu sanh về miền lạc cảnh trong tâm hoan hỷ.       

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts