Search

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn!

Hôm nay trong lòng của Bảo Thành thấy vui vô cùng. Nguồn vui này nó tới là bởi vì suy ngẩm về một điều trong chính cuộc sống của Bảo Thành, thấy nó vui là bởi vì mình làm đúng mình vui. Ở đời khi suy nghĩ mình thấy đúng mình vui lắm, hy vọng niềm vui của Bảo Thành có thể chia sẻ với các bạn. Nhưng mà thôi nghe câu chuyện đi, để chúng ta suy nghĩ cái vui đó nó cũng lồng vào được câu truyện như vậy.

Có một câu chuyện kể như vầy:

Có một ông thợ xây ở một đẳng cấp thật là cao. Bao nhiêu năm trời ông ta xây dựng được biết bao nhiêu nhà cửa. Ông ta là thợ xây thật là giỏi. Hầu hết tất cả các ngôi nhà đẹp và vững chắc ở thành phố ông ở, đều do chính bàn tay của ông ta xây dựng. Cho nên những nhà thầu luôn luôn kêu gọi ông ta. Ông ta là thợ xây giỏi, có năng khiếu, có khả năng, và làm việc rất hay, mau chóng. Ông ta được vinh danh và ai ai cũng biết tên tuổi của ông ta là một thợ xây giỏi lừng lẫy ở trong vùng. Nghe tên của ông ta ai cũng sợ, những người thợ xây bình thường nghe tới là run sợ, và làm việc với ông ta phải cẩn thận bởi ông ta là thợ xây thật là giỏi biết toàn bộ những kỹ năng xây nhà. Do đó tiếng tăm của ông ta lừng lẫy và ông nổi tiếng khắp nơi.

Giỏi tới đâu cũng sẽ đến ngày già và về hưu. Cho nên khi ông về hưu rồi, thì ông giám đốc mới gọi ông ta, và mời ông ta đi xây một tòa nhà, nhưng ông đã về hưu. Vì miễn cưỡng lời giám đốc kêu gọi mãi, nên ông ta tới sẵn sàng xây cái nhà lầu đó cho ông giám đốc. Khi ông ta xây bởi vì miễn cưỡng đã về hưu mà còn kêu đi, ông ta làm việc tắc trách không có phù hợp với khả năng của một thợ xây làm việc có tâm. Ông ta pha trộn và ông ta dùng những vật liệu không có phù hợp, chỉ có mình ông ta biết mà thôi. Cho nên căn nhà lầu đó xây xong, nó không được vững chắc. Nhìn bên ngoài cái vẻ đẹp có thể hào nhoáng, nhưng ông biết chắc nó không có được vững, không có được chắc. Ở trong đó sẽ nguy hiểm, bởi vật liệu ông pha chế là những vật liệu không còn đầy đủ những chất liệu đúng để mà cho những bức tường, những cột kèo cho nó vững chắc trong căn nhà. Bởi ông ta làm việc với cái tâm không hoan hỉ, không có thích, về hưu rồi mà cứ năn nỉ riết, làm cho bõ ghét vậy mà thôi, không có trách nhiệm. Thế nhưng khi cái ngày ông ta xây dựng xong rồi, ông ta đi về, thì người giám đốc mới tới tận nhà mời ông ra tới cái nhà lầu đó thì ông ta tới. Lòng ông ta cũng không được vui, bởi sợ nghĩ rằng ông giám đốc phát hiện ra mình làm không đúng tiêu chuẩn cần có cho cái nhà này. Nhưng khi tới cửa và đứng trước tòa nhà đó, giám đốc và tất cả mọi nhân viên trong công trình xây dựng hồi xưa mà ông này làm cũng có mặt ở đó. Người ta làm một cái lễ, một cái lễ thật là lớn để mừng, mừng là ông này đã về hưu và giám đốc công ty đã nhờ ông ta xây một căn nhà cho chính ông ta, để trao tặng cho ông ta.

Các bạn thấy không? Lễ tân gia lớn như vậy và rồi giám đốc trao chìa khóa của chính ngôi nhà đó cho ông thợ xây. Ông thợ xây cầm chìa khóa mà trong lòng khóc rưng rưng mừng vui vô cùng. Bởi vì giám đốc và toàn bộ công ty này có hảo ý là khi về hưu, lại còn đặt mình vào tình huống, tự xây cho mình một ngôi nhà để sống và ban tặng cho mình. Ông ta khóc, ông ta rung động, nhưng sau sự rung động bởi lòng tốt của công ty và giám đốc, ông ta toát mồ hôi ra và khóc thật sự, khóc cho nỗi niềm của một con người không chân thật. Bởi trong công trình xây dựng, ông ta không biết rằng ông xây dựng cho ngôi nhà của chính ông do giám đốc và công ty ban tặng. Ông chỉ nghĩ rằng vì miễn cưỡng ép buộc về hưu vẫn còn làm, xây không có đúng vật liệu, sụp đổ trong nay mai. Nên cầm chìa khóa ở trong tay mà không dám bước vào, cũng chẳng thể nói rõ sự tình, đau khổ vô cùng. Nhận chìa khóa ăn tân gia mà không dám bước vào ngôi nhà của mình để sống.

Các bạn thân mến! Trong cuộc đời, hầu bất cứ một việc gì chúng ta làm cho chúng ta hay cho người, thì ở đời mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những việc đó. Theo nhân quả của nhà Phật tất cả mọi chuyện ta làm đều có nhân quả đó, nghiệp của nhân quả đó đều theo ta. Cho nên nếu chúng ta đã hành động, thì phải hành động bằng tâm yêu thương và trách nhiệm rõ ràng. Chúng ta thử nhìn đi, ông thợ xây được giám đốc và công ty hiến tặng một ngôi nhà và muốn ông ta xây dựng ngôi nhà đó cho ông ta, chỉ có sự khác biệt là giám đốc và công ty giữ kín thôi. Ông ta không biết nên cứ tưởng bị ép để xây cho ai đó rồi tắc trách, không đúng quy trình, nhà nguy hiểm bước vào sẽ sập.

Các bạn! Tất cả những hành xử trong cuộc đời, các bạn phải làm đúng nguyên tắc để xây dựng nó, đúng theo luật nhân quả. Bởi luật nhân quả không có loại trừ một ai hết, mọi hành vi, mọi lời nói, mọi suy nghĩ của chúng ta phải là một sự pha chế đúng mức trong tâm thiện, để xây lên một ngôi nhà vững chắc cho chính chúng ta. Bởi ngày sau chúng ta sẽ được trao chìa khóa để mở căn nhà chúng ta đã xây dựng bằng những hành vi, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Phải nhận biết được trách nhiệm nhân quả như vậy, để bất cứ việc gì các bạn làm, các bạn chịu trách nhiệm, hiểu rõ nhân quả làm cho đúng. Để bất cứ một ngôn ngữ nào các bạn sử dụng, các bạn nhìn rõ, các bạn phải chịu trách nhiệm với ngôn ngữ đó. Bởi ngôn ngữ đó sẽ tạo nên một nghiệp ác và nghiệp thiện đi theo bạn suốt cuộc đời và tái sanh với bạn. Và những suy nghĩ nào các bạn khởi lên trong tâm thiện hay ác, các bạn đều phải chịu trách nhiệm với nó. Bởi nghiệp thiện hay ác từ ý đó cũng sẽ song hành với bạn xuyên suốt trong vô lượng kiếp. Bạn là người thợ xây giỏi, bạn đã có cả một quá trình xây dựng để có một tòa nhà là kiếp người này rồi các bạn ơi. Nó quý báu vô cùng.

Đức Phật nói: “Mang thân người quý báu vô cùng, bởi là một phương tiện vi diệu”. Mỗi một chúng ta là một thợ xây tuyệt vời, từ vô lượng kiếp đã pha trộn biết bao nhiêu những nhiên liệu trong cái tâm thiện tạo thành phước báu để có được ngôi toà, nhà lầu là thân người này. Và chúng ta lại tiếp tục đang xây một ngôi nhà mới để bước vào kiếp sau, bước vào cho kiếp sau. Chúng ta đã về hưu của kiếp trước có được người này, thân này, kiếp này. Nhưng chúng ta vẫn không thể nghỉ yên trong thân này, kiếp này được các bạn ạ. Chúng ta phải thoát ra khỏi tuổi hưu đó, để tiếp tục pha chế những nhiên liệu tốt, để xây dựng một ngôi nhà cho tương lai, cho kiếp sau. Chúng ta phải chịu trách nhiệm, chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng cho đúng với bản năng của một thợ xây vốn đã quá tốt, quá giỏi trong tiền kiếp, nên có thân người. Thì trong thân người ngôi nhà này, chúng ta lại tiếp tục pha chế nhiên liệu, bởi chúng ta được mời gọi trở lại trong kiếp này, để xây dựng một ngôi nhà mới cho chính chúng ta. Ông giám đốc và công ty, kêu ông thợ xây đã về hưu về xây nhà, ông ta không có biết thôi, chứ còn chúng ta biết rằng, ta đang xây dựng một ngôi nhà mới cho chính chúng ta ở kiếp tương lai. Do đó chúng ta phải pha chế những nhiên liệu đặc biệt từ thân, ngữ, ý bằng tâm thanh tịnh của nhà Phật. Phải pha trộn cho rõ ràng, để khi chìa khóa được trao cho chúng ta bước vào đời sau, chúng ta hoan hỉ dám bước vào và hãnh diện bước vào bởi ngay trong kiếp này chúng ta đã pha chế những nhiên liệu cần thiết vững chắc trong tâm thiện trong pháp thiện. Cột kèo là phải được đan xen vào ở trong năm giới, với chất liệu của mười pháp thiện, tin sâu vào Chư Phật, hiểu thấu được nhân quả, hít thở trong chánh niệm, thì ngôi nhà mà các bạn đang xây dựng cho tương lai này vững chắc vô cùng và các bạn rất hạnh phúc để bước vào. Ông thợ xây về hưu chưa có tầm nhìn rõ, bởi lòng trân quý của giám đốc, của công ty trao tặng cho mình một ngôi nhà và muốn mình tự xây cho chính mình, nên đã tắc trách, không có trách nhiệm rõ ràng, pha chế không hay. Nên khi được trao chìa khóa để bước vô ngôi nhà của mình, ông ta đã sợ hãi bởi sợ nó sụp tới, sụp  không biết lúc nào, chết mình đó. Thì các bạn ơi, Đức Phật đã trao cho chúng ta đầy đủ những nhiên liệu của pháp giải thoát, và mời gọi chúng ta thật là rõ, hãy xây cho chúng ta, cho chính chúng ta một ngôi nhà mới của kiếp tương lai, dựa trên nền tảng vững chắc của tâm thiện. Các bạn phải có trách nhiệm, các bạn là những thợ xây thật giỏi, nổi tiếng trong vô lượng kiếp nên mới xây dựng được một thân người vi diệu này, phương tiện vi diệu này.

Các bạn à, hãy chứng tỏ được tài năng của mình là một thợ xây giỏi, hãy xây cho mình một tòa nhà vững chắc cho tương lai dựa trên nền tảng của Thánh hiền, của Phật dạy, của cái tâm, thật là chân thiện của thân khẩu ý, không pha trộn với tham sân si. Bởi vì vật liệu của tham sân si sẽ làm cho ngôi nhà của tương lai xiêu vẹo. Vật liệu của tâm thiện, của hành thiện, của giữ giới, của tin sâu vào Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Là những nhiên liệu tuyệt vời để tạo ra một ngôi nhà cho kiếp sau. Khi các bạn đi vào trong đó có đầy đủ những trang trí nội thất bằng phước báu hiện tiền của tâm thiện, thì còn gì các bạn sợ nữa? Đâu có run sợ, hãnh diện, vinh dự để được bước vào ngôi nhà chính mình xây dựng. Bằng những vật liệu cao quý nhất, bằng tâm chân thành rõ ràng, và chịu trách nhiệm bởi ta đã xây dựng nên ngôi nhà đó cho chính ta. Phải có trách nhiệm các bạn, sống ở trên đời phải có trách nhiệm, trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chúng ta từ thân ngữ ý. Với ý thức trách nhiệm cao như vậy, mỗi một tạo tác từ thân ngữ ý của chúng ta. Chúng ta sẽ được pha trộn vào với niềm tin nơi Tam Bảo, với hiểu thấu của nhân quả và giữ giới miên mật để hành Thập Thiện. Ngôi nhà tương lai, kiếp sau của các bạn sẽ vững chắc vô cùng, và các bạn chẳng sợ gì hết. Ngày hôm nay chúng ta sống và ngay bây giờ chúng ta là những thợ xây thật là giỏi, biết pha chế những nhiên liệu tuyệt vời mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta. Đó là nền tảng vững chắc để xây tòa nhà mai sau cho kiếp sau. Các bạn hãy có trách nhiệm với những hành vi của mình, từ trong sự hành động của thân, của ngôn ngữ và lời nói trong tư tưởng. Thân ngữ ý nhất như trong tâm thiện, giữ một lòng trung kiên tuyệt đối với Tam Bảo, nhìn cho rõ nhân quả để giữ giới, hành mười điều thiện, pha trộn những nhiên liệu đó vào, xây dựng lên một kiếp mới, một tòa nhà của kiếp mới mà khi chúng ta bước vào, chúng ta hãnh diện cầm chìa khóa mở và đi vào để sống, bởi nội thất ở trong đó được trang trí bởi tâm thật chân thiện do chính chúng ta tạo ra.

Các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chúc các bạn an vui!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn