Search

Hạ Đẳng Hốt Phân

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn.

Suy nghĩ mấy ngày nay, có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe. Câu chuyện của Phật giáo. Câu chuyện này hay bởi đối với Bảo Thành ngay trong thời đại của chúng ta đang sống,  nó vẫn thường xảy ra sự phân biệt do giai cấp. Có những con người luôn nghĩ rằng, họ mới là người có quyền với đẳng cấp đó, mới xứng đáng với cái dành đó. Có những con người sinh ra trong những giai cấp thấp kém thì tủi nhục sợ hãi, không dám vươn lên. Còn những người sống ở giai cấp thượng đẳng thì đè đầu đè cổ, những giai cấp tầm thường, coi thường họ.

Thuở xưa Đức Phật sinh ra nhìn thấy điều đó rồi, mà cho tới ngày hôm nay, trải qua trên 25 thế kỷ rồi, cách phân biệt đó nó vẫn còn tồn tại. Nên câu chuyện này Bảo Thành nghĩ nó tốt để chúng ta một lần nữa nghe, nghe để tư duy và sống, sống để chúng ta hãnh diện rằng, ta có biết bao nhiêu con người khác biệt đang sống cùng với chúng ta, nhưng ta không bao giờ khác biệt , bởi tâm của chúng ta không có phân biệt.

Thuở đó ở thành Xá Vệ, Đức Phật, Đức Bổn Sư  Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đi kinh hành đang trên con đường đi trong thành Xá Vệ đó, Ngài thấy một người gánh phân tên là Ni Đề. Ngài mới đi gần tới đó, thì ông Ni Đề này là hàng thấp kém thời đó, chỉ là người đi hốt phân, gánh phân thuê mướn, hạ đẳng. Thấy Đức Phật là bậc trang nghiêm tôn kính đi gần tới, ông ta lủi lủi lủi trốn đi. Đức Phật thấy thương cho cái cấp, đẳng cấp thời đó bị phân biệt, và con người sống trong tự ti và cứ chấp nhận để sống với đẳng cấp như vậy, không bao giờ có được tư tưởng khởi lên để sống tốt đẹp hơn. Xã hội không cho phép, xã hội thời đó không cho phép, nhưng Đức Phật muốn độ bởi giáo lý của Đức Phật, giáo lý bình đẳng độ cho muôn loài chúng sanh, không phân biệt giai cấp nên Ngài đi theo ông đi Ni Đề để hóa độ ông. Phật càng theo ông ta, ông ta càng chạy nhanh và trốn trốn trốn. Phật lại càng đi theo, bởi trong lòng Phật chỉ muốn hóa độ ông Ni Đề. Một giai cấp hạ đẳng cấp nhất của thời đó chỉ là một người đi gánh phân thuê, hốt phân. Cho tới khi Đức Phật tới quá gần ông ta không còn đâu để chạy trốn. Ông ta quỳ xuống lạy Phật và bạch Phật: “Con là kẻ hạ đẳng, hôi thối bởi chỉ là đi gánh phân thuê, hốt phân rửa nhà cầu cho người ta, xin Ngài, đấng tôn nghiêm đừng tới gần“. Đức Phật nói: “Giáo lý của ta là giác ngộ, không có phân biệt đẳng cấp và giai cấp, chẳng có trên và dưới, chẳng có thượng và hạ, chẳng có kẻ đê tiện hay kẻ đáng kính, đều bình đẳng hết. Nên đừng sợ gì, anh đừng sợ gì. Anh Ni Đề, anh đừng sợ gì hết, ta đã nhìn thấy được điều đó, anh có theo ta hay không“? Đức Phật mời ông Ni Đề đi theo. Lời mời của bậc tôn kính đã đánh động vào tâm can của anh Ni Đề. Dù là tầng lớp hạ đẳng bị khinh khi, nhưng bậc thầy của thiên nhơn đã mở lời kêu gọi ra nhập Tăng đoàn. Anh Ni Đề đã thành kính đi theo, và anh ta đã trở thành Tỳ Kheo trong Tăng thân của Đức Phật thời đó.

Các bạn thân mến! Rồi trong Tăng thân của Đức Phật có một Tỳ Kheo Ni Đề. Hôm đó khi tới nhận sự cúng dường Trai Tăng của ông Vua trong thành Xá Vệ. Ông Vua trong thành Xá Vệ là ông Vua Ba Tư Nặc. Nhưng ông Vua này cúng dường hết tất cả các Phật và các Chư Tăng,  khi tới ông Ni Đề, ông Vua không cúng. Ông Vua nói: “Ông Ni Đề này là tầng lớp hạ đẳng, kẻ gánh phân con là Vua con không thể cúng dường kẻ hạ đẳng như vậy được”. Đức Thế Tôn đã nói với Vua Ba Tư Nặc rằng: “Ông Ni Đề xưa là tầng lớp hạ đẳng, gánh phân trong xã hội. Tuy nhiên từ khi ông ta đã theo Đức Phật quy y Phật, Pháp, Tăng và được thọ giới làm Tỳ Kheo. Ông ta đã chứng đắc, đã chứng đắc và đoạn diệt mọi phiền não“. Nhà Vua nghe qua thì sửng sốt sợ hãi và thành kính cúng dường Tỳ Kheo.

Các bạn thân mến! Tỳ Kheo Ni Đề đã được sự cúng dường thành kính của Vua Ba Ty Nặc. Câu chuyện của Bảo Thành tạm dừng ở đó. Và đây là câu chuyện thực sự thời Đức Phật, khi Ngài kêu gọi ông Ni Đề là một kẻ gánh phân đi theo và được thọ giới Tỳ Kheo. Nhưng bởi vì dân chúng, Vua chúa đều biết khinh khi, chính Đức Phật đã khai ngộ ông Ni Đề đi đến sự Giác ngộ, Liễu thông. Nên nhà Vua cũng với sự khai thị của Phật, hiểu thấu giáo pháp của Đức Phật không có sự phân biệt đều bình đẳng, nên cuối cùng đã cúng dường một kẻ hạ đẳng nay là Tỳ Kheo giác ngộ.

Các bạn thân mến! Trên giáo lý của nhà Phật không cần biết bạn là ai. Bạn có kiến thức, bạn học giỏi, bạn khù khờ, bạn bình thường, bạn là công nhân hay bạn là giám đốc, bạn giàu hay bạn nghèo, bạn có của hay không có của, bạn là gia đình vọng tộc hay gia đình rất tầm thường. Nếu các bạn nghe được lời mời của Đức Phật để trở vào, từ bỏ cuộc đời, làm Tỳ Kheo của Đức Phật thì các bạn đều được chứng đắc trong giáo lý bình đẳng của Ngài. Đức Phật không chỉ mời gọi vua chúa, quan quyền để làm Tỳ Kheo xuất chúng. Giáo lý của Đức Phật là cho tất cả mọi chúng sanh, mọi loài chúng sanh. Và lời mời của Đức Phật gửi tới cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, dù là vọng tộc danh gia, hay nghèo hèn đê tiện, thì lời Phật đều gửi gắm và mời gọi. Như ông Ni Đề, tầng lớp hạ đẳng thời đó đã được Đức Phật mời gọi vào hàng Tỳ Kheo. Ông Ni Đề là người đã nhận ra Đức Phật có tình thương, có lòng từ bi đã mời gọi mình, nên sẵn sàng cúi đầu tuân theo thọ giới Tỳ Kheo. Chỉ là một người hạ đẳng như vậy, được Đức Phật khai thị vẫn có thể giác ngộ. Và những tầng lớp cao quý trong xã hội thời đó đều phải kính trọng như Vua Ba Tư Nặc.

Các bạn, các bạn thấy đó để biết rằng, nếu như các bạn nhận được lời mời gọi, để bỏ cuộc đời đi vào hàng xuất gia, thọ giới Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni. Các bạn không cần biết rằng bạn ở trong đẳng cấp nào? và đừng để đẳng cấp của các bạn làm cho trở thành chướng ngại. Vẫn biết trong cuộc sống này, biết bao nhiêu những con người có học thường có một cái nhìn có chướng ngại đối với người không học. Đạo Phật không phải là học hay không học, giỏi hay không giỏi, biết chữ hay không biết chữ, giàu hay nghèo, vọng tộc danh gia hay bần tiện hạ đẳng, mà đạo Phật được khai thị ở chỗ là ta biết được khổ. Ông Ni Đề thấy được sự hạ đẳng khổ đó và được khai thị bởi Đức Phật thấy được khổ, thấy được vô thường, thấy được vô ngã. Thấy được cái “khổ” trong “vô thường, vô ngã” đó cho nên ông ta đã giác ngộ. Nếu bạn có được lời mời, lời mời từ trong tâm của bạn khởi lên để bước vào trong ngôi nhà Tam Bảo thọ giới làm Tỳ Kheo Hay Tỳ Kheo Ni, các bạn đừng sợ. Không cần biết gia đình các bạn là ai? bạn như thế nào? Vẫn biết trong tất cả những sinh hoạt đời thường của những con người, của những con người ở những đẳng cấp khác nhau, có sự hiểu biết, có sự dạy dỗ bình đẳng, nhưng vẫn mất bình đẳng bởi vốn tánh là người luôn có sự phân biệt. Nhưng các bạn đừng tự phân biệt bản thân của mình, người ta có thể phân biệt bạn nhưng bạn đừng phân biệt bản thân của mình. Người ta có thể xua đuổi bạn nhưng bạn đừng xua đuổi mình. Người ta có thể coi thường bạn nhưng bạn đừng coi thường mình. Ông Ni Đề đã nhận thức được điều đó bởi lời của Thế Tôn, nên đã không còn khinh thường bản thân của mình  không còn tự ti nữa. Ông ta đã vượt lên trên cảm giác của tự ti, của sợ hãi, của thấp hèn để trở thành một Tỳ Kheo trong Tăng thân của Phật. Và chính vì ông vươn lên từ những điều ông bị mặc cảm tự ti đó, trong xã hội thời đó, để trở thành Tỳ Kheo chứng đắc, để ông Ba Tư Nặc phải cung kính theo lời của Phật khai thị. Thì trong cuộc sống hiện tại, nếu các bạn bị khinh khi coi thường bởi những người khác, đó là của người ta không có gì phải vướng mắc, miễn là các bạn đừng tự khinh bản thân của mình, Đừng tự ti mình, đừng buông bỏ mình, đừng ruồng bỏ bản thân của mình, đừng chà đạp lên thân của mình. Hãy tự tin trong cuộc sống. Và đặc biệt hôm nay ở cái mà Bảo Thành muốn gợi ý, là nếu như các bạn được lời mời gọi trong lương tâm của mình, sự thổn thức muốn hướng tới một đời sống cao thượng hơn, hòa nhập vào Tăng thân của nhà Phật thọ giới Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni. Các bạn là ai, Là ai không quan trọng, người ta coi bạn như thế nào không quan trọng, hãy đứng lên vươn dậy, vượt qua mọi chấp ngã của cuộc đời, chướng  ngại của cuộc sống, dõng mãnh đi tới để đi tìm một chân lý mà Đức Phật đã khai thị từ ngàn năm xưa trông lên.

Các bạn thân mến! Các bạn có sức mạnh như người gánh phân kia hay không? Tầng lớp nào trong xã hội cũng đều được Phật kêu gọi. Các bạn có thể trở thành Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hay các bạn trở thành những Cư Sĩ tại gia nhưng khi chúng ta đã mặc vào cái áo của Như Lai, là cái áo thanh tịnh để đi tới sự tuyệt đối thanh tịnh trong cái tâm tịch tĩnh không vướng mắc, để nó chẳng có một góc cạnh phân biệt giai cấp nào. Các bạn là giai cấp nào, là con người nào, đẳng cấp như thế nào? thì lời Phật đều có thể ươm vào cuộc đời của các bạn, để từ đó lấy mầm sự sống, sự sống của an lạc tịch tỉnh, sự sống của nguồn an vui bất diệt khởi lên từ tâm Phật. Đừng coi thường bản thân của mình, đừng tự ti quá đáng. Đừng dìm mình xuống dưới vực sâu của cảnh đời mình sinh ra. Không cần biết cảnh đó giàu nghèo, sung sướng hay hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều bình đẳng, như ông Ni Đề đã được thọ giới làm Tỳ Kheo chứng đắc, và như Vua Ba Tư Nặc cũng vậy, thuần phục trước một kẻ hạ đẳng như vậy, nhưng nhớ xưa hạ đẳng nay tôn kính, bởi là Tỳ Kheo có trí tuệ. Con đường của nhà Phật là con đường có trí tuệ, mà khi các bạn đã có trí tuệ tâm trí bừng sáng không phải để cho người ta nể phục, nhưng bạn thực sự đã thay đổi được đẳng cấp, giai cấp của mình. Không phải các bạn tiến một giai cấp cao hơn mà các bạn đã phá vỡ mọi giai cấp, để thăng hoa cho đời sống hướng thượng, tỏa sáng trong trí tuệ viên minh. Các bạn hãy nuôi dưỡng hơi thở chánh niệm để được tự tại không còn tự ti.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bảo Thành!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn