Search

Tầm Ảnh Hưởng Của Ta

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Các bạn! Muốn hay không muốn thì đời sống của chúng ta, ở bất cứ một cương vị nào, cũng luôn có người nhìn và dõi theo. Và như vậy, các bạn là ai đi nữa, thì cuộc sống của các bạn cũng là một tấm gương hiển nhiên cho người này, người kia noi theo để làm. Tốt hay xấu thì cần phải suy nghĩ.

Có câu chuyện về một người anh cả, sinh ra trong một gia đình, có hai đứa em: Một đứa em trai và một đứa em gái. Cha mẹ thường đi làm xa, bởi vì ba anh em và gia đình cũng khó nghèo. Nên người anh cả đó phải đại diện cho cha mẹ chăm sóc cho hai người em. Hình như sứ mệnh này xảy ra trong mỗi một gia đình. Người anh lớn hoặc người chị lớn thường thay cha mẹ chăm sóc và coi các em. Nếu để ý thật là kỹ, chúng ta thấy các em hình như ảnh hưởng cách cư xử, cách sống của người anh hoặc là người chị thật là nhiều.

Có một lần, người con cả này vì một điều gì đó không hợp với người cha, khi cha mẹ đi làm về mệt nhọc, chắc có lẽ bởi vì chăm sóc cho em hay có một điều gì mong cầu không được như ý, nên tiếng đã to với cha, lời đã nặng với mẹ. Tiếng to, lời nặng với mẹ, với cha và sau đó cha mẹ thật là buồn. Anh ta cũng cảm thấy buồn vô cùng. Bởi xưa đến giờ cha mẹ cơ cực nhiều, nhưng luôn dạy anh ta phải sống đúng, và phải sống đúng cái đức hạnh, và phải luôn luôn sống có đạo đức, tình nghĩa huynh đệ, tình nghĩa con cái. Nhưng hôm nay anh ta đã phạm vào điều đó – buồn lắm! Anh ta đi tới một nhà Hiền triết và thỉnh ý ngài Hiền triết này khai mở để anh ta có thể nhìn rõ những điều gì anh ta vừa gây ra. Anh ta kể đầu đuôi câu chuyện cho nhà Hiền triết nghe về sự việc mà anh ta chăm sóc cho hai đứa em trai và đứa em gái. Để rồi hình như căng thẳng bực bội, cãi lời cha mẹ, to tiếng, nặng lời, bây giờ thấy xấu hổ. Nhà Hiền triết mới nói thật bình thường như bao nhiêu lời các bạn đã nghe rằng: “Con ơi! Con là người anh lớn, con có hai đứa em. Hầu bất cứ một việc gì con làm, con nói trước mặt hai đứa em, phải luôn luôn suy nghĩ cho thật kỹ. Bởi những điều con làm nó ảnh hưởng đến ba lần. Những điều con nói nó ảnh hưởng đến ba lần” Là sao? “Là bởi vì khi con làm điều đó, khi con nói điều đó, đứa em trai của con sẽ noi gương con để bắt chước. Rồi đứa em gái sẽ noi gương con để bắt chước. Cuộc sống của em trai và đứa em gái, nó hình thành nhân cách và cách sống, trí tuệ và tư duy, hành xử và ăn nói, sẽ nương vào những điều nó nhìn nơi con, bởi con là người gần gũi nhất đối với hai đứa em. Rồi khi đứa em trai lấy vợ, nó sẽ sống như thế. Vợ của đứa em trai nó sẽ ảnh hưởng cách sống của người em trai và khi sinh ra con, đứa con cũng ảnh hưởng cách sống này. Đứa em gái cũng thế mà thôi. Lấy chồng chồng của đứa em gái cũng sẽ ảnh hưởng đời sống của đứa em gái, sinh ra con cũng ảnh hưởng như vậy. Là như vậy đã ba lần ảnh hưởng đến nhau và nó sai lệch vô cùng nguy hại vô cùng. Cho nên bất cứ một việc gì hầu ở trên đời này nếu cần phải làm, cần phải nói, cần phải nghĩ luôn luôn phải cẩn trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng.

Dù rằng địa vị của con không phải là cái địa vị để dạy dỗ người khác, nhưng tất cả mọi con người sống ở trên đời luôn luôn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Do đó cần phải cẩn thận, đừng để sự nóng nảy, bực bội, những sự mệt mỏi khó chịu của ta, ảnh hưởng đến những đời sống chung quanh, nhất là những người còn nhỏ đang nương theo ta để vươn lên. Như cái cây để vươn lên từ hàng rào, từ cái dây mà nó mục nát rồi, nó sẽ bị sụp đổ nay mai. Đó là một cái bờ thật vững chắc để cho những ai đó có nhân duyên đồng hành với ta trong cuộc đời, nương vào đó mà thành tựu an lạc.                                                           

Các bạn! Cuộc đời luôn luôn như thế, đừng nghĩ rằng phải là một người sư phạm, mô phạm, là một vị thầy. Chúng ta là con trong gia đình lớn, ảnh hưởng đến em út. Chúng ta là cha mẹ ảnh hưởng đến con cái. Chúng ta là ông, bà ảnh hưởng tới hai, ba thế hệ. Chúng ta là con người ảnh hưởng đến những người sống chung. Dĩ nhiên chúng ta vẫn nói, cuộc đời của ai thì người đó chịu trách nhiệm, nhưng phải nhớ rằng: Trong cuộc sống, muôn sự ở đời luôn luôn gắn kết và có mối liên hệ với nhau chặt chẽ, để xây dựng một gia đình hạnh phúc, một cộng đồng tốt đẹp. Rất cần sự suy nghĩ chín chắn và những hành vi tạo tác và cách sống của mình, luôn luôn phải nhắc nhở đời sống của ta, hành vi của ta, ngôn ngữ của ta, sự đối xử của ta, sự làm việc của ta, luôn ảnh hưởng tới những người khác. Do vậy mà mỗi người chúng ta, phải luôn luôn tự nhắc nhở mình thật kỹ, để mỗi khi làm việc gì, suy nghĩ điều gì, hành xử như thế nào? Luôn luôn nghĩ đến sự ảnh hưởng của ta đối với mọi người chung quanh. Hình như thói quen này ta ít có khi nào ứng dụng? để rồi mỗi người chúng ta cứ sống theo ý muốn của mình. Các bạn nhớ! Điều này không phải là sai, nhưng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, một xã hội tốt đẹp, chẳng phải là cần đến một người lớn ở trên gian lận cho chúng ta. Mà rất cần mỗi một con người chúng ta ý thức rằng: Dù thân phận của chúng ta thật nhỏ bé, dù cuộc đời của chúng ta thật bình thường, cũng sẽ ảnh hưởng tới thật là nhiều người đang cùng sống với chúng ta. Mỗi một con người chúng ta sống ở trên đời đều có tầm ảnh hưởng to hoặc là nhỏ, nhiều hoặc là ít, luôn luôn là như vậy.

Cho nên các bạn thấy trong các đám tang, Có đám tang nào mà không có người đâu? Có đám tang nào mà không có giọt lệ rơi đâu? Vẫn có người tiễn đưa, vẫn có giọt lệ rơi xuống âm thầm. Ở trên đời này một con người, một đời sống, luôn luôn ảnh hưởng tới những người chung quanh, dù là tốt hay là xấu cũng có tầm ảnh hưởng đó. Nên chúng ta hãy chọn một cách sống tốt như Đức Phật dạy, để sự ảnh hưởng của chúng ta tới với ngay cả những người ta không để ý tới, ngay cả những người ta không biết. Phải là sự ảnh hưởng mang lại hạnh phúc và bình an. Còn không em của ta, em trai, em gái, cháu trai, cháu gái, hoặc là dâu, rể, sẽ ảnh hưởng chính nhân cách của ta. Mặc dù ta chỉ là người anh, mặc dù ta chỉ là người bình thường, mặc dù ta chỉ là người lao động. Ta chỉ là người như thế này như thế kia, thật nhỏ bé. Nhỏ ảnh hưởng nhỏ, lớn ảnh hưởng lớn. Cho nên dù các bạn là người lớn hay người nhỏ, dù có quyền lực hay không có quyền lực, vẫn luôn ảnh hưởng đến muôn người. Hãy sống với phong cách thanh cao của Đức Phật dạy, để sự ảnh hưởng của chúng ta theo chiều hướng tự nhiên tốt đẹp, để cho gia đình của mình, để cho xã hội này được tốt đẹp.

Khi chúng ta hiểu được cách sống, đó là chúng ta đang góp phần xây dựng một gia đình bình an, một xã hội an bình. Mỗi một người là một cái cây ở trong rừng. Nếu cây này đổ xuống cũng chẳng quan trọng cho khu rừng. Nhưng nhớ rằng tất cả các cây dù không quan trọng lắm đối với cả một khu rừng bạt ngàn, nhưng nó vẫn có tầm quan trọng ảnh hưởng đến những cái cây chung quanh. Mà khi cây đó dù không quan trọng đối với khu rừng mà ngã xuống, cũng có thể đè chết những cây nhỏ chung quanh đó. Cho nên hãy chọn chỗ ngã trong cuộc đời, để không đè chết những cây kia, nhưng để tạo tầm cho những cây khác vươn lên sống, chính sự ra đi của chúng ta và sự làm gương trong cuộc đời của chúng ta.

Các bạn thân mến! Đức Phật tới là để dạy cho chúng ta và khai thị rằng: Chúng ta đối với hư không vô tận, nhỏ bé, rất tầm thường. Nhưng chính cái tầm thường của chúng ta đó, nếu biết nhìn nhận cho rõ, sẽ thay đổi được cả thế giới này trong sự phi thường. Bởi chúng ta đồng nhất với cái tâm trong sự ảnh hưởng liên quan lẫn nhau theo chiều hướng tốt đẹp. Hãy sống để ảnh hưởng tới người khác theo những đức hạnh mà Đức Phật đã dạy, bằng tâm thiện hướng tới và vươn lên khỏi sự tăm tối của cuộc đời.

Đừng sống quá ích kỷ. Đừng sống để cho mình mệt mỏi rồi phẫn nộ bực bội với người khác. Sống với tâm bao dung hơn. Sống đối với sự làm chủ rằng: Ta ảnh hưởng đến muôn người, để bất cứ việc gì xảy ra trong chúng ta, chúng ta biết chuyển hóa nó, để làm đẹp cho ta, và làm đẹp cho sự ảnh hưởng của ta đến những người chung quanh. Nhớ rằng người anh ảnh hưởng tới người em. Và các bạn là ai? Là một con người đang sống trong xã hội này, sống trong gia đình này, sống trong tập thể các bạn quen biết. Các bạn ảnh hưởng thật là nhiều người. Cho nên Đức Phật dạy: làm cha, làm mẹ, làm con, dù là cha mẹ, hay con cái. Dù là ông bà hay cháu chắt, mỗi một phận người như chúng ta, luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của nhau.

Hãy trân trọng yêu thương nhau để chớ ảnh hưởng xấu đến nhau, bằng sự tu tập quay về với cái tâm thanh tịnh của mình. Thực tế không có khó, hãy hít thở đều đặn, nhìn rõ những điều ta làm đều ảnh hưởng đến muôn người, để lan tỏa sự ảnh hưởng đó theo chiều hướng tốt đẹp. Theo như gương đức hạnh của Đức Phật đã dạy là: “Luôn luôn sống tỉnh giác, thanh tịnh, bao dung và tha thứ”.

Cảm ơn các bạn đã nghe!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts