Search

Ma Sa Ốp Uê – Quán Tâm Tỉnh Giác

Bảo Nguyện đánh máy

Nguyện con gắn kết mật thiết Chư Thầy
Tuệ đăng linh ứng chuyển khắp thân này
Nguyện con cung kính thỉnh đón ân điển
Đại Thủ Ấn Trí Tuệ An Lạc viên đầy 

Mô Phật. Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý sư cô, cùng các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu của năm thứ ba.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng tình thương và khai sáng Trí Tuệ, để chúng con xứng đáng lãnh nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn trong năm thứ ba này. Nguyện cho tất cả các vị lãnh đạo trên thế giới có được Trí Tuệ sáng suốt, hiểu được sự đau khổ của chiến tranh mà ngồi xuống thiết lập nền hòa bình cho thế giới.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng tình yêu thương, và khiêm tốn hạ mình xuống đón nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn trong mật chú số 3 Ma Sa Ốp Uê của năm thứ ba chúng ta thực hành pháp môn Thất Bảo Huyền Môn Thiền Mật song tu.

Các bạn thân mến, hôm nay bắt đầu vào năm thứ ba với mật hạnh tu tập miên mật không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ phát nguyện thực tập mật ngôn đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn Ma Sa Ốp Uê. Ma Sa Ốp Uê là đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn cao siêu nhiệm màu, mà mỗi một Phật tử tại gia khi phát tâm tu hành sẽ thể nhập vào với mười phương Chư Phật để đón nhận được đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn này. Mật Điển sẽ gắn kết chúng ta với Chư Phật để khơi dậy nguồn suối yêu thương và thắp sáng Trí Tuệ cho chúng ta. Giờ phút nhiệm màu của năm thứ ba đã tới, chúng ta một lòng thành kính sám hối về những tội lỗi đã làm đã tạo, và hãy trở về với lòng khiêm tốn hạ mình xuống. Nguyện xin Chư Phật mười phương ngày hôm nay là ngày đầu của năm thứ ba, chúng con xin thành kính tri ân Chư Phật Chư Tổ Chư Thầy đã gia trì cho chúng con suốt 2 năm qua. Và giờ đây xin hãy truyền trao đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn xuống cho mỗi bạn đồng tu, mỗi một Phật tử có nhân duyên thực tập pháp môn này.

Chúng ta hãy bắt đầu với lòng thành kính, và hãy thành tâm đón nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê. Như thường lệ chúng ta sẽ hít vào thở ra, trì mật ngôn số 1, số 2, và hôm nay tiếp sau đó là mật ngôn số 3 – mật ngôn đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn Ma Sa Ốp Uê.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú và thành kính đón nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn Ma Sa Ốp Uê.

Mu A Mu Sa

Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang

Ma Sa Ốp Uê

(7 lần)

Mô Phật, các bạn thân mến, hôm nay thứ bảy bắt đầu ngày đầu tiên Bảo Thành và các bạn bước vào năm thứ ba trong công hạnh tu tập Thiền Mật song tu. Một lòng thành kính, tất cả mọi người chúng ta tri ân Chư Phật mười phương, Chư Bồ Tát thánh hiền, Chư Thầy Tổ đã gia độ cho chúng ta đã kiên nhẫn vượt qua sự thăng trầm của đại dịch 2 năm qua, để luôn luôn hoan hỉ đồng tu với nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và livestream trên Facebook Chùa Xá Lợi, cũng như các kênh mạng xã hội mà các bạn chia sẻ. Hạnh phúc thay và lành thay cho chúng ta, trong 2 năm đại dịch qua biết bao nhiêu sự sợ hãi đau khổ dồn dập kéo tới với mọi người, nhưng các bạn đồng tu và Bảo Thành đã luôn hoan hỉ an vui dưới sự che chở của mười phương Chư Phật Chư Bồ Tát, dưới sự gia trì và hộ mạng của long thần hộ pháp Chư Tôn, để mỗi người chúng ta vẫn luôn luôn gắn kết mật thiết với Chư Phật Chư Bồ Tát và Chư Thầy, để tuệ đăng linh ứng chuyển khắp thân và tâm của chúng ta, chuyển khắp thế giới này trở về đón nhận nguồn ân Điển của Chư Phật, và đặc biệt nhất hôm nay là ngày đầu của năm thứ 3, chúng ta bước vào để lãnh nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn sau 2 năm miệt mài miên mật với công hạnh khơi nguồn Từ Bi thắp sáng Trí Tuệ. Chúng ta đã bắt đầu thành kính và khiêm tốn đi vào sự đón nhận Ma Sa Ốp Uê, có nghĩa là đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn, nghĩa là chúng ta sẽ phát nguyện gắn kết mật thiết với Chư Phật Chư Bồ Tát Chư Thầy mười phương, để tuệ đăng linh ứng chuyển khắp thế gian này, để tất cả mọi chúng sanh đều cung kính thỉnh đón ân Điển của Chư Phật, để từ đó đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn có thể tỏa sáng trong nhất cử nhất động của cuộc đời chúng ta. Các bạn, Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một pháp tu Thiền Mật thật là cao siêu nhiệm màu đối với những Phật tử nào có nhân duyên phù hợp. Chính Đức Phật thời xưa đã nói Ngài không thể độ cho những ai không có nhân duyên. Và Thiền Mật song tu cũng không thể thành tựu được đối với ai không có nhân duyên. Ai có nhân duyên với pháp môn này, sự thực tập sẽ có sự trải nghiệm tuyệt vời qua sự chứng ngộ của bản thân về ân Điển mà Chư Phật gắn kết chúng ta với Trí Tuệ và lòng Từ Bi của các Ngài.

Hôm nay, với một lòng thành kính để khởi đầu sự đón nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn, y như miền đất tâm của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, và giờ đây đại thủ ấn Trí Tuệ được đóng dấu để mỗi người chúng ta trong suốt cuộc đời này luôn luôn được Chư Phật Chư Bồ Tát hộ mạng che chở gìn giữ, chuyển hóa và truyền thọ cho chúng ta những ân Điển vi diệu từng giây phút hít vào thở ra trong Chánh Niệm. Mật ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn sẽ dần dần được thẩm nhập vào cuộc đời như mặt trời Trí Tuệ khơi nguồn Từ Bi tỏa sáng khắp nơi. Trong Thiền Mật song tu chúng ta có 7 mật ngôn, để đưa chúng ta về sự thiền quán tâm của chúng ta. Bảo Thành đã phát nguyện đồng hành tu tập cùng với các bạn, chẳng phải để nói để tán tụng để nghe để hiểu và để biết, nhưng là để thực tập thực sự mỗi một mật ngôn trải dài trong suốt 1 năm. Trong 2 năm qua, khởi đầu từ 2020 đầu mùa xuân năm ấy, đại dịch lan tràn khắp thế giới, chúng ta đã không thể đi lại được, ngồi một chỗ nhưng được ân của Chư Tổ Chư Thầy mách bảo để khởi đầu cho một đoạn đường mới: thực tập Thất Bảo Huyền Môn Thiền Mật song tu ở trên mạng. Chỉ trọn vẹn 2 năm, hôm nay ngày sinh nhật cũng là ngày khởi đầu cho đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn truyền trao cho tất cả mọi người thực tập, chúng ta nhớ lại 2 năm qua, 2 năm khổ ải của trần gian của loài người của nhân loại trên hành tinh này, nhưng thật lành thay chúng ta đã thật gần gũi với Phật với Bồ Tát, và hôm nay lại lãnh nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn. Nhất định trong năm thứ 3 này, Bảo Thành và các bạn sẽ đón nhận được tràn đầy hồng ân Tam Bảo, sẽ đón nhận thật nhiều ân Điển những mật Điển để khai mở tầm nhìn thấu rõ về pháp an lạc, để đại thủ ấn Trí Tuệ của Chư Phật thẩm nhập vào trong thân tâm của chúng ta, gội rửa mọi phiền não đau khổ và bất thiện Nghiệp.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau nhất tâm và hoan hỉ, lại từng ngày trôi qua thực tập mật hạnh này Ma Sa Ốp Uê, và luôn luôn giữ cho thân tâm của mình trong sạch và luôn luôn giữ cho ngọn đuốc Trí Tuệ được tỏa sáng, và luôn luôn phải thành kính khiêm tốn để đón nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn ở trên đảnh đầu nơi cao trọng nhất mà ta thỉnh Phật trụ thế như Bồ Tát Phổ Hiền đã truyền dạy cho chúng ta, thỉnh Phật trụ thế. Mật ngôn Ma Sa Ốp Uê của năm thứ 3 nghĩa là đón nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn, cũng có nghĩa là thỉnh Phật trụ trên đảnh đầu của mỗi người, và từ giây phút này mỗi một người chúng ta đã có Phật hiển ngự trên đảnh đầu dạy dỗ che chở và khai thị cho chúng ta. Lành thay, lành thay, dù là kiếp con người sinh ra trong thời mạt pháp, chẳng thấy Phật thực sự của lịch sử thời xưa, nhưng diện kiến được Phật trên đảnh đầu, ôm mật Điển qua hồng ân mà Chư Phật trao truyền, qua đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc, để Trí Tuệ của chúng ta luôn sáng, để lòng Từ Bi của chúng ta luôn tuôn chảy, để cuộc đời của chúng ta luôn gắn kết mật thiết với Chư Thầy Chư Tổ Chư Bồ Tát Chư Phật. Thưa Phật trong năm này, chúng con nguyện gắn kết mật thiết với Chư Thầy để tuệ đăng linh ứng chuyển khắp thân này, chúng con nguyện cung kính thỉnh đón ân Điển để đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên đầy trong cuộc đời của chúng con. Nguyện cho thế giới sẽ hòa bình, nguyện cho nhân loại sẽ bình an, nguyện cho tất cả mọi người đều lãnh nhận được ân Điển hồng ân Tam Bảo, đều được khơi nguồn Từ Bi và thắp sáng Trí Tuệ, đều được đón nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn. Và nguyện cho mọi người đối xử với nhau bằng tâm chân thật bình đẳng tánh trí, để hận thù để oan gia trái chủ được chuyển hóa, để hạnh phúc và an lạc được hiển bày, để chiến tranh và đau khổ chấm dứt, để hòa bình được thành lập. Chúng con nguyện tri ân tất cả các Đấng bề trên Chư Phật Bồ Tát, các chư vị Thầy Tổ Minh Sư đã gia độ cho chúng con suốt chiều dài 2 năm qua. Chúng con cũng tri ân tất cả các bạn đồng tu đã gắn bó trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi, đã đón nhận thực tập đồng tu mỗi ngày, và đã hoan hỉ chia sẻ tất cả các bài qua các video hoặc chuyển tiếp thành văn tự để hy vọng gắn kết được với các Phật tử có nhân duyên. Xin tri ân tấm lòng của các bạn đồng tu là cánh tay nối dài với Bảo Thành, mang Thiền Mật giới thiệu với các vị có nhân duyên. Nếu thiếu đi sự hỗ trợ của các bạn chia sẻ các bài này trên các kênh thông tin đại chúng của Facebook, của Youtube, của Zalo, hoặc của các kênh khác thì nhất định ít có người biết tới. 2 năm đã trôi qua, thật nhiều bạn mới, các bạn đồng tu đã biết tới chính là sự chia sẻ của các bạn, cũng có sự chia sẻ thật mật thiết qua những người thân trong gia đình.

Các bạn thân mến, mỗi một mùa xuân về là khởi đầu cho một năm mới, nước Mỹ nơi Bảo Thành đang cư trú, cứ vào giữa tháng 3 là bắt đầu mùa xuân, và mùa xuân năm nay chúng ta cùng nhau đi vào cảnh giới của Trí Tuệ an lạc viên mãn qua đại thủ ấn Ma Sa Ốp Uê. Bảo Thành nguyện cho tất cả các bạn đồng tu, dù đã tu 2 năm qua hay mới vào ngày hôm nay hoặc sẽ bắt đầu trong ngày mai luôn luôn được sự che chở của Chư Phật Chư Bồ Tát, luôn luôn đón nhận được nguồn ân Điển siêu thế để gắn kết với Phật và Bồ Tát, để tuệ đăng linh ứng chuyển khắp cuộc đời của các bạn chuyển khắp thế giới này, để mọi người đều có một lòng thành kính đón nhận đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn. Ngõ hầu trong đời sống mong manh nhỏ bé vô thường của kiếp người đau khổ này, chúng ta vẫn nếm được hương vị giải thoát, vẫn tràn ngập sự yêu thương trân trọng quý kính lẫn nhau.

Đây là ngày đầu tiên Bảo Thành chia sẻ về mật ngôn Ma Sa Ốp Uê khởi đầu cho năm thứ 3. Các bạn thân mến, Ma Sa Ốp Uê là mật ngôn có ý nghĩa đầy đủ là chúng ta nguyện gắn kết mật thiết với Chư Phật Chư Bồ Tát và Chư Tổ Chư Thầy, để tuệ đăng linh ứng thắp sáng nơi kiếp người này, để chúng ta một lòng thành kính đón nhận ân Điển đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn. Cho nên chỉ vọn vẹn trong 4 âm Ma Sa Ốp Uê, nhưng linh ứng siêu thế và nhiệm màu vô cùng. Chỉ 4 từ này được trì niệm trong Chánh Niệm của hơi thở, chúng ta sẽ thể nhập vào đại thủ ấn này. Và từ lúc ấy mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được Chư Phật trụ vào trên đảnh đầu. Chúng ta sẽ có Chư Phật Chư Bồ Tát, sẽ có Chư Tổ Chư Thầy, các vị Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên luôn luôn hiển ngự trong cuộc đời, truyền dạy bảo vệ và che chở cho chúng ta cũng như tất cả những người thân của chúng ta. Hãy cùng với Bảo Thành tinh tấn, lại tiếp tục đi trên con đường hành đạo này, bởi 2 chữ tu và hành, chúng ta hành đạo và sửa chữa lỗi lầm của mình để xứng đáng đón nhận ân Điển của Phật, để xứng đáng có Chư Phật Chư Bồ Tát có Chư Tổ Chư Thầy những vị hộ pháp luôn luôn gần gũi cận kề. Chúc cho năm thứ 3, năm của sự tu hành với một lòng thành kính luôn luôn miên mật, chúng ta lại gắn bó và bắt đầu.

Nguyện cho muôn người và các bạn đồng tu thật hoan hỉ thật hoan hỉ. Bởi kể từ giây phút này đây các bạn và Bảo Thành đã thực sự đón nhận được đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn Ma Sa Ốp Uê vào đảnh đầu và thực sự đã thỉnh được Chư Phật Bồ Tát Chư Tổ Chư Thầy an ngự nơi trên đảnh đầu của chúng ta.

Cảm ơn tất cả các bạn, và nguyện các bạn hãy dõng mãnh đồng hành với Bảo Thành trong năm mới này. Và giờ đây là những lời chia sẻ của các bạn đồng tu trên kênh Youtube với cộng đồng.

“Mô Phật, Bảo Nghy thành kính đảnh lễ Chư Phật Chư Tổ Chư Thầy, thành kính đảnh lễ sư phụ và tri ân sư phụ cùng Chư Tổ và mười phương Chư Phật trong 2 năm qua đã dẫn dắt khai thị cho chúng con để bước đi trên con đường thiện lành. Con xin tri ân Thầy đã khai Tâm khai thị khai Trí khai Tuệ cho chúng con. Chúng con mỗi ngày có thêm một chút từ tâm, có thêm một chút yêu thương, có thêm một chút rộng mở để san sẻ với mọi người, và cuộc sống của con cũng như gia đình cha mẹ anh chị em con cái chúng con ngày một an lạc, tinh tấn hơn, mỗi ngày thêm niềm vui cho bản thân trên con đường tu tập cũng như san sẻ với anh chị em bạn bè và cộng đồng. Con thành kính tri ân Thầy và nguyện xin được đồng hành cùng Thầy trên con thuyền Bát Nhã, tinh tấn tu học và san sẻ mầm yêu thương đến mọi người và cộng đồng.”

“Mô Phật, con Bảo Tuệ Uyên kính đảnh lễ quý Thầy và con chào cả nhà đồng tu. Con kính tri ân công đức bố thí pháp lành của Chư Thầy và cả nhà đồng tu đã trợ duyên cho con rất nhiều trên con đường tu tập. Nếu chỉ có một mình con thì không thể nào giữ được nhân duyên với Phật Pháp đến ngày hôm nay. Lời nói vụng về không hết ý nên con xin mượn một bài thơ nhỏ để giãi bày:

Bước lành đổi mới kể từ đây

Học đạo duyên may gặp bạn Thầy

Nỗ lực hành Thiền ngời đuốc Tuệ

Tịnh tâm tu học sáng liên đài

Con cũng xin tri ân mẹ của con là Bảo Diệu Tâm đã gieo duyên để con được biết đến cả nhà đồng tu, sự tinh tấn và niềm tin của mẹ luôn là động lực để con biết kiên nhẫn và cố gắng.”

“Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Mu A Mu Sa

Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang

Con Bảo Thy kính đảnh lễ Thầy, con đủ duyên được theo Thầy cùng các anh chị trong Thất Bảo Huyền Môn suốt 2 năm qua. Từ ngày dịch covid đến nay con thực sự biết ơn và tri ân Thầy cùng mười phương Chư Phật. Nhờ Thầy khai ngộ trong những buổi đồng tu mà tâm con được bình an hơn, gia đạo con cũng an yên hơn và cuộc sống có sự chuyển hóa tích cực hơn trong hiện tại. Câu mật chú số 1 giúp con hiểu hơn lòng Từ Bi và sự thiện lành, sống phải biết yêu thương san sẻ. Với câu mật chú số 2 thì giúp con hiểu hơn đời là vô thường vô ngã để bản thân tinh tấn hơn trên con đường trở về chân tâm Phật tánh, với chân lý lấy Trí Tuệ làm sự nghiệm giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa yêu thương. Con nguyện ghi nhớ và thực hành lời Thầy khai thị dạy dỗ, tri ân mười phương Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Chư Tổ bề trên, tri ân và cảm ơn Đức Thầy và các anh chị em đồng tu. Nguyện cầu cho Thầy luôn sức khỏe, phước đức tròn đầy, luôn là ngọn hải đăng cho chúng con hướng về để chúng con luôn đi đúng hướng về nơi hỷ lạc và hạnh phúc, đó là Niết Bàn Tịnh Độ Tây Phương. Ma Sa Ốp Uê. A Di Đà Phật”

———————————–

“Con Bảo Tường kính đảnh lễ Thầy và quý Chư Tăng Ni Chùa Xá Lợi, thân chào quý đồng môn tu học Phật Pháp. Hôm nay nhân dịp sinh nhật 2 năm của kênh Thất Bảo Huyền Môn, con kính chúc sư phụ quý Thầy quý sư cô cùng cả nhà đồng tu luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Đệ tử thành kính tri ân công đức của sư phụ đã khai thị và dẫn dắt chúng con trên con đường tu học Phật. Chúng con đã bao kiếp lầm mê gây tạo nhiều ác Nghiệp do đó lăn trôi trong sinh tử luân hồi, trầm luân muôn nghìn kiếp. Kiếp này có chút phước duyên gặp được Phật Pháp, được Chư Phật Chư Thầy Tổ và sư phụ khai mở Trí Tuệ, chúng con như từ bùn nhơ bước lên, được gột rửa bằng nước cam lồ tịnh thủy. Nguyện xin mười phương Chư Phật gia hộ cho sư phụ cùng quý Thầy luôn dồi dào sức khỏe. Chúc cho cả nhà đồng tu luôn tinh tấn trên con đường tu học. Mu A Mu Sa”

Ca khúc phổ nhạc Ma Sa Ốp Uê

Hồi hướng:

Thưa Chư Phật mười phương, đã trải qua 2 năm chúng con kiên nhẫn theo học Phật qua pháp môn Thiền Mật song tu, trong năm thứ 3 này chúng con nguyện xin Chư Phật gia trì cho chúng con đón nhận được đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn, để luôn luôn quán tâm tỉnh giác trong từng sát na của cuộc đời. Sự đồng tu khởi đầu của năm thứ 3 nếu tạo được chút phước báu nào, chúng con nguyện hồi hướng cho nền hòa bình thế giới và nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng đón nhận được đại thủ ấn Trí Tuệ an lạc viên mãn này và được tỉnh giác.

Xin Chư Phật chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn