Search

Làm Toàn Diện Cuộc Đời

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên Facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến,

Có một câu chuyện mà Bảo Thành kể hôm nay, giúp cho chúng ta suy nghĩ coi chúng ta có nên làm như vậy hay không.

Có một Vị Vua. Trong một cuộc chinh phạt mở mang bờ cõi, ông ta bị một quan thần bán đứng, tiết lộ kế hoạch, để rồi ông vua nước bên cạnh đã đánh bại, sát hại hầu hết quân của ông ta, để rồi  ông ta phải hóa trang trốn đi, cùng một số vị quan và thân tộc, để đến các nước lân bang sinh sống ở đó, đất nước đã bị mất về tay người khác.

Mọi người đều biết rõ sự phản bội của ông quan kia. Ông quan đó được vua bên cạnh nâng cao thăng cấp, nhưng chẳng bao lâu bị xua đuổi và bị tru di tam tộc, bởi vì các quan triều đấu đá nhau, ông ta cũng lại phải đi trốn cùng gia đình và người thân. Không biết sao và nhân duyên nào, ông ta lại tới nơi mà vị Vua năm xưa ông ta phục tùng để ở, cuối cùng họ gặp nhau.

Những người thân cận thì xúi Vua phải tiêu diệt ông Quan này, không thể cho người này sống được, vì đã phản bội làm cho Vua mất Quốc độ. Nhưng đối với Vua, Vua tự tại vẫn tiếp xúc với ông Quan đó, không một ý tưởng, không một hành vi, không một lời nói ám chỉ sự phản bội, vẫn xem như một Quan thần nghĩa đãm trung can. Mọi thân tộc của Vua cảm thấy qúa lạ lùng, tại sao một ông Quan phản bội, bán nước, bán kế hoạch, theo giặc, làm mất tổ quốc như vậy, mà Vua vẫn thương yêu, không trách cứ. Họ tìm đủ mọi cách để nói cho Vua phải xua đuổi, xa lánh, phải giết ông Quan đó, nhưng Vua không, vẫn đối xử tốt đẹp.

Chỉ sau một thời gian, ông Quan kính trọng vị Vua này, vì chính mình đã phản bội mà Vua không trừng phạt, sống lưu vong vẫn đùm bọc. Rồi ông Quan này bắt đầu nói chuyện với Vua thật là chính chắn, bởi ông ta là Quan thần của Triều trước, cũng như làm Quan trong Triều mà Vua kia đang chiếm cứ Quốc độ của ông, nên ông ta hiểu đường đi nước bước, nên đã trình bày cho vị Vua này biết, nên hai người đã cùng nhau hợp tác, để tạo dựng ba quân tướng sĩ trở lại, cuối cùng đã chiến thắng lấy lại Quốc độ của mình.

Trong ngày vinh quang trở lại làm Vua trên đất nước của mình, Vua tổ chức một đại lễ và tuyên bố, chính ông Quan đó đã làm cho đời sống của Vua trở nên toàn diện hơn. Thần dân, bá quan văn võ, những người trong thân tộc kinh ngạc, không hiểu sao một kẻ phản bội, lại làm cho đời sống của Vua toàn diện thay đổi. Lúc đó Vua mới ban một chiếu chỉ rằng, ở trong Nước từ nay trở đi, không biết ai đã lầm lỗi gì, đều cần phải tha thứ. Qua thông điệp, vị Vua giảng rằng, tha thứ cho những kẻ thù và người phản bội mình, không phải làm cho chúng ta thêm tồi tệ, mà giúp cho đời sống của chúng ta toàn diện hơn. Chính vậy sự tha thứ kia đã làm cho ông Quan hợp tác, để cùng lấy lại Quốc độ.

Các bạn thân mến,

Ở trong đời, nhất định Bảo Thành và các bạn sẽ gặp những kẻ phản bội thật là nhiều. Cũng như vị Vua và ông Quan kia, lại có nhân duyên đối đầu sau khi phải lưu vong ở xứ người, bạn và Bảo Thành lưu vong đây đó trong cuộc đời, lại tiếp tục gặp những người phản bội. Các bạn biết mà, nói trong tâm, nói rất thật, khi trực diện với kẻ phản bội, chúng ta thật sự khó bình tỉnh, khó tha thứ được, nhất là sự phản bội đưa tới tai họa mất tất cả, mất Quốc gia phải lưu vong, làm cho chúng ta mất tiền của, tan nát gia đình, lụn bại tất cả, sự phản bội đó thật khó tha thứ.

Đức Phật tới trong cuộc đời và qua câu chuyện, nhằm nhắc nhở chúng ta luôn luôn biết tha thứ, bởi tha thứ gúp cho chúng ta hoàn diện được đời sống.

Vị Vua thất bại, nhưng ông Quan kia cũng bị lưu vong bởi thất sủng. Họ cũng bị té ngả đau đớn mất tất cả. Không thể vì sự mất mác của họ đó, mà chúng ta lại tiếp tục tiêu diệt. Hãy lấy lòng tha thứ hoàn thiện cuộc sống cho mình và đánh thức người khác. Và đúng, ông Quan đó cuối cùng đã cảm nhận ân đức, lòng từ bi tha thứ của Vua, mà sẵn sàng phục tùng, mách bảo tất cả những bí mật của quân đội địch, để Vua thành lập nên một đội quân hùng cường, đánh chiếm lại Đất Nước của mình.

Chính sự tha thứ cho kẻ thù, giúp cho chúng ta toàn diện đời sống, để chúng ta có thể tái tạo một đời sống tốt đẹp hơn, vươn lên để thành công, lấy lại cuộc đời trong chánh niệm hơi thở. Có ai trong chúng ta mà không gặp những người phản bội. Trong tình bạn có sự phản bội tình bạn. Trong thương trường vẫn có sự phản bội trong thương trường. Trong tình người, trong tình yêu vẫn có sự phản bôi.

Sự phản bội nó ẩn náu trong cuộc đời của con người, mà hầu hết ai cũng có, cho nên đừng vội vàng trách cứ người ta. Trong chúng ta vẫn có sự phản bội nó ngủ bên trong tâm, khác là ở chúng ta còn có sự tư duy tốt đẹp hơn, cho nên những mầm mống phản bội ngủ ngầm không có cơ hội, môi trường, chất xúc tác, để hiện hình lộ thân, và nếu như ai đó không kềm chế được, để cho sự phản bội trỗi dậy làm những điều không hay. Người muốn toàn diện cuộc sống của mình, để thành công trở lại, là người biết tha thứ. Còn như chúng ta cứ ôm những mối thù hận, cựu thù nhỏ bé, để trả thù tiêu diệt tận gốc, thì đâu xứng đáng là một vị minh Vương, để khi trở lại, dân chúng tán dương, tung hô vạn tuế Vua, không có.

Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, dĩ nhiên thật là đau, sẽ đau tột cùng khi bị phản bội để mất tất cả, nhưng những điều chúng ta mất đó, cũng chỉ là của cải, vật chất, danh vọng và địa vị. Đừng vì những thứ đó mà đánh mất đi sự toàn diện của cuộc đời. Tha thứ sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta, đời sống của chúng ta toàn diện hơn. Khiếm khuyết là bởi vì không biết tha thứ. Đau khổ là bởi vì không biết thứ tha. Hận thù chém giết nhau là bởi vì không biết bao dung.

Không dễ đâu các bạn. Tha thứ cho kẻ phản bội, kẻ phản bội đã làm cho chúng ta mất tất cả, khó vô cùng. Nhưng chưa phải khó mà không thể làm được. Nếu thấy được mục tiêu cái khó này có thể giúp cho chúng ta toàn diện được đời sống, để lấy lại cuộc đời, để thành công hơn, để rạng ngời hơn, thì chúng ta nhất định sẽ phải thực hành mà thôi, bởi chúng ta thấy được bí kíp này hay quá. Tha thứ giúp cho đời sống chúng ta toàn diện hơn, giúp cho con người chúng ta mạnh mẽ, dũng mãnh, kiên cường hơn, và sẽ thành công hơn, cho nên tha thứ rất hay các bạn, câu chuyện đó chứng tỏ thật là rõ.

Đức Phật đã dạy chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Sự tha thứ không những làm toàn diện đời sống chúng ta, mà giúp cho người được thứ tha toàn diện đời sống của họ. Ông Quan kia một lần đã phản bội, được Vua tha thứ. Ông ta đã làm toàn diện cuộc đời bằng cách hiến dâng tất cả những kế hoạch hay, để cho Vua lấy lại Quốc độ, giúp cho dân sống bình an. Tha thứ cảm hóa được lòng người, toàn diện cuộc sống của tất cả những người trong cuộc.

Nếu các bạn đang đối diện với sự phản bội của ai đó trong cuộc đời, các bạn tự đặt vào, điền vào chỗ trống người đó là ai. Có thể là bạn, có thể là chồng là vợ, người nọ, người kia, có thể là người làm ăn chung hay có thể là người giao du ở đời, không sao. Hãy bình tỉnh một chút xíu, thông cảm chia xẻ, chắc có lẽ chúng ta với họ có duyên cớ, có nghiệp chướng và có thể họ không làm chủ được, họ cũng đau khổ tột cùng lắm, bởi vì họ cũng bị truất phế, thất sủng đấy. Trong khi chúng ta bị mất, họ bị thất sủng, hãy thương và tha thứ, để chúng ta và họ đều hoàn diện cuộc sống của mình một cách tốt đẹp hơn.

Tha thứ là làm cho đời sống toàn diện hơn, hoàn thiện hơn. Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts