Search

Làm Hài Lòng Mọi Người

Bảo Như đánh máy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến, chúng ta cứ luôn luôn phải suy nghĩ trong những hành xử ở đời mỗi ngày là làm sao cho ta được vui và mọi người được hài lòng và chúng ta cố gắng thật là nhiều. Thế nhưng sự cố gắng của chúng ta không bao giờ thành công bởi dù việc gì ta làm từ chuyện rất nhỏ cho tới chuyện lớn, những người chung quanh ta họ cũng không hài lòng và ưng ý.

Có một câu chuyện kể về một người đệ tử. Người đệ tử này ở một thành phố, đi lên núi gặp một vị thiền sư và trình bày với ngài rằng: Thưa thiền sư, con là một người có kiến thức, đồng thời cũng là một học giả về văn chương, con có đầy đủ kiến thức ngôn ngữ, hiểu thấu được cách đối xử với mọi người. Vậy mà tại sao trong cuộc sống của con cho tới bây giờ, con đã làm tất cả rồi mà cũng vẫn chưa thể làm hài lòng được những người gần gũi với con.

Vị thiền sư nhìn một cậu thanh niên trẻ mà đã thành tựu được cái học cao như vậy thì trong lòng thấy vui và rồi chia sẻ với cậu thanh niên đó rằng: Ở trên đời này, ai có thể làm hài lòng được tất cả mọi người đâu. Ngay như Đức Phật – đấng Thế Tôn, đấng Đại Giác Đại Ngộ, Ngài có đủ khả năng, Ngài đã giác ngộ toàn diện và có biết bao nhiêu chúng sanh Ngài tiếp xúc với cái trí tuệ viên mãn, với cái nhìn rộng lớn bao trùm, với những phương pháp ứng xử đúng với những nhân duyên và với một tấm lòng từ bi vô hạn. Thế mà thời Đức Phật còn tại trên thế gian này, Ngài đâu có làm hài lòng hết mọi người đâu. Nhiều người vẫn không ưa Phật, nhiều người Phật nói chuyện, hướng dẫn họ cũng không chấp nhận, nhiều người thậm chí còn đi ngược lại con đường của Phật và tạo lên những sự việc ngang trái gây hại đến Đức Phật và gây tổn thương đến danh phẩm của Ngài.

Người thanh niên suy nghĩ một hồi rồi mới nói với vị thiền sư rằng: Ở đời thật là khó, bậc giác ngộ cũng không thể làm hài lòng mọi người và con cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng không thể. Vị thiền sư lại tiếp tục: Đức Phật, ông Trời hay bất cứ một đấng tôn thờ nào trên thế gian này có được trong các nền tôn giáo cũng không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Vì mỗi một người có một sự suy nghĩ khác nhau, mỗi một người có một cách hành động khác nhau, mỗi một người có một cách làm việc khác nhau và mỗi một người có một định kiến và họ luôn nhìn cuộc đời, đối xử với mọi người qua suy nghĩ, qua lăng kính, qua sự nhận xét của họ. Họ luôn đặt để thước đo đó ở nơi những con người họ tương tác. Khi thước đo đó ngắn hơn một chút, dài hơn một chút, lớn hơn một chút, rộng hơn một chút thì họ thấy không hài lòng. Bởi vậy, ở trên đời từ cổ chí kim, đâu thể có một ai dù là thánh nhân mà có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chúng ta cứ nhìn lại trong kinh cũng không có. Cho nên con nhớ như vầy – thiền sư nói với cậu thanh niên đó rằng: Tất cả những gì con làm, nếu thấy phù hợp với nhân nghĩa đạo đức ở đời – nghĩa là không làm tổn hại đến mọi người và không làm tổn hại đến bản thân, nghĩa là sự việc lời nói và cách cư xử của ta đứng ở trên nền tảng của đức hạnh pháp thiện, mong cầu cho những người ta tương tác có được niềm hạnh phúc, bình an và xây dựng cho ta có được niềm vui và hạnh phúc, như vậy là đã đủ. Không nhất thiết là cứ phải miệt mài tìm đủ mọi phương thức để làm hài lòng mọi người. Nếu cứ theo chiều hướng đó thì mỗi người chúng ta sẽ chẳng còn đủ thời gian để làm cho chính ta có một đời sống bình an và hạnh phúc, ngược lại còn làm phiền não đến muôn người và cho chính ta. Cậu thanh niên trẻ đó sau khi nghe thiền sư khai thị thì như bừng sáng trí tuệ và hiểu rằng ở trên đời chẳng thể làm hài lòng hết mọi người mà chỉ cần làm tất cả những gì như vị thiền sư vừa khai thị, cậu hoan hỉ vô cùng, cảm ơn sự khai thị của vị thiền sư và trở về.

Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn ai cũng vậy, đã là con người chúng ta ai cũng có cái hào khí ở trong lòng, tức là có một tinh thần luôn luôn muốn vươn lên và luôn muốn mang tới niềm vui hạnh phúc cho muôn người. Có, nhưng rồi trong sự mong muốn làm được điều đó thì ta lại quên rằng tất cả mọi việc ta làm nó đi tới từ cảm hứng xây dựng những nghĩa cử, những sự tương tác mang hạnh phúc bình an cho họ và cho ta. Mà ta lại đi tời từ một cái tâm là làm sao đó chiếm được cảm tình đa số của mọi người, làm sao đó để mọi người đều vui với chúng ta, đều hài lòng. Và khi tư tưởng khởi lên rằng ta sẽ làm cho mọi người hài lòng thì chúng ta bắt đầu thấy được những người không hài lòng khi sống chung quanh ta và ta bị tổn hại đến sự suy nghĩ và sự phiền não bắt đầu dâng trào ở trong lòng. Thậm chí khi chúng ta không hài lòng hoặc bạn bè không hài lòng về ta, nó còn gây ảnh xấu đến đời sống tinh thần, tạo ra não phiền cho chính ta.

Có khi nào các bạn đã cố gắng hết sức nhưng người thương yêu của các bạn không hài lòng với các bạn, bạn bè của các bạn không hài lòng với các bạn hoặc sếp của các bạn không hài lòng với các bạn, các bạn có trải nghiệm qua vấn đề đó chưa? và lúc đó tâm trạng của các bạn như thế nào? Buồn lắm, sầu muộn, đau khổ, bi ai và đôi khi gây ra sự trầm cảm khó chịu và rồi tự kỷ trốn tránh mọi người. Những trạng thái cảm xúc sẽ dần dần xâm chiếm và làm chủ đời sống của các bạn. Nó như những thể loại của những con thú hoang đã vô tình lọt vô căn nhà của các bạn, như loài chuột gặm nhấm tất cả những đồ đạc, thức ăn và thậm chí chúng còn để lại những chất thải dơ dáy trong nhà. Cảm xúc như vậy khi tương tác với những tinh thần cố gắng mang lại niềm vui, hài lòng cho mọi người sẽ tạo một khoảng trống trong tâm thức để cho con chuột trầm cảm, con chuột sợ hãi, tấm lòng tốt của mình đối xử với họ bị tổn thương bởi mong cầu làm hài lòng họ. Nó hóa hiện ra nhiều thể loại của những con chuột cảm xúc để rồi nó – con chuột cảm xúc này cứ từ từ gặm nhấm từng phần cuộc sống của các bạn và rồi thải ra những luồng tư tưởng ngược chiều, gây mệt mỏi cho tinh thần, gây tổn hại cho sức khỏe và gây cho đời sống của các bạn thiếu đi niềm tự tin trong cuộc đời.

Các bạn thân mến, như vậy rất tai hại. Ta cần phải sửa đổi và nhận định như vị thiền sư kia đã dạy cậu học trò. Tất cả mọi việc chúng ta làm chỉ cần dựa trên nền tảng của đức hạnh là mong cầu cho mọi người mà ta sống trên đời này có cơ hội tương tác với họ, gần gũi với họ như những đấng bậc gần gũi trong gia đình, những người đang sống chung hoặc bạn bè giao tiếp là ước nguyện của ta muốn cho họ, nguyện cho họ hạnh phúc bình an và cũng làm trọn vẹn đời sống của mình nên nghĩa tình để có một đời sống hạnh phúc bình an. Cái nền đức hạnh căn bản như vậy và có ước nguyện xây dựng một đời sống cho người và cho ta có hạnh phúc bình an, không gây phiền não cho người, đau khổ cho người và không gây đau khổ cho ta, phiền não cho ta. Chính nền tảng của mọi sự việc, của mọi công việc, của mọi hành vi tạo tác xây dựng trên cái căn bản như vậy đã là một con người toàn diện trong cuộc sống rồi và không cần thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng chính cái sức mạnh của tâm ước nguyện và xây dựng xã hội trên cái chân lý mong cầu hạnh phúc và bình an cho người và cho ta sẽ dần dần, sẽ dần dần được đón nhận. Nhưng nhớ rằng không phải tất cả mọi người đều hài lòng với chân lý bạn đi theo. Bởi noi gương như vị thiền sư đó nói thì Đức Phật là bậc đại giác, Ngài đã ứng dụng tất cả mọi phương tiện một cách diệu dụng – gọi là siêu thế, vi diệu đó, vậy mà không phải ao cũng hài lòng với Ngài từ thuở đó và cho đến bây giờ cũng vậy. Cho nên chúng ta đừng cố gắng đeo đuổi cái cảm giác của mình là ta phải làm hài lòng mọi người vì cảm giác đó nó tạo nên những căn bệnh nguy hại cho sức khỏe và tinh thần sau này.

Do vậy, sống ở trên đời hãy sống với chân lý đơn giản, càng đơn giản bao nhiêu thì ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Luôn luôn nhớ rằng chỉ cần mọi sự ta làm đều trong tinh thần ước nguyện rằng mọi người ta gần gũi, mọi người ta tương tác luôn luôn có được hạnh phúc và bình an và cũng cho ta đạt được sự hạnh phúc và bình an, đó là tuyệt vời rồi. Cho nên việc làm hài lòng mọi người chính là xây dựng một cuộc sống dựa trên nền tảng như thế. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts