Search

Không Có Phật Trên Đời

Bảo Như đánh máy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến, Bảo Thành ở trên hai kênh này mỗi ngày để trao gửi tới cho các bạn những câu chuyện nhỏ, để từ đó chúng ta liên hệ tới những chân lý Đức Phật dạy, ngõ hầu Bảo Thành và các bạn có thể ứng dụng được lời Phật trong đời sống của chúng ta. Thế giới quanh ta có chiều xoay như bão tố, như lốc xoáy, đứng đôi khi còn không vững. Và chúng ta cũng tự hỏi ở trong tâm là lời của Đức Phật có thể mang vào ứng dụng trong đời sống hay không? Thưa các bạn, lời của Đức Phật thực sự có thể ứng dụng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời sống, bất cứ môi trường, bất cứ lúc nào. Và chúng ta có cần phải đào bới tìm kiếm những kinh điển cao siêu không? Câu trả lời là có. Nhưng với phận người đang sống trong xã hội là Phật tử thì khi đi sâu vào nghiên cứu kinh điển để có sự thành tựu kết quả cuối cùng là Thành Phật thì ít nhất chúng ta cũng dựa trên nền tảng hiểu biết để đi tới điều đó và để hoàn thành trách nhiệm, sứ mệnh làm người, có thể làm cha mẹ, làm vợ chồng, con cái hoặc làm một cái vai trò nào đó trong xã hội thì chúng ta phải thấu được lời của Đức Phật dạy.

Các bạn, có một câu chuyện rằng: Có một ông kia đi tới một tiệm cắt tóc. Thông thường người thợ cắt tóc và khách khi ngồi cắt tóc hay có những câu chuyện nói với nhau để tạo không khí vui và gây sự thân thiện. Ông thợ này thật khéo léo bởi vì ông làm thợ cắt tóc đã lâu năm, khách nào tới đây cũng được ông ta trò chuyện và cắt tóc. Sự khéo léo về cắt tóc và sự khéo léo về ăn nói nên ai cũng mến ông ta. Cho nên khi từ buổi đầu khi bước vào tiệm cắt tóc này, ông cụ kia được người thợ tiếp đón niềm nở vui vẻ bắt chuyện, rồi ngồi lên ghế cắt tóc. Trải qua một khoảng thời gian cho đến khi sắp sửa kết thúc, câu chuyện nói qua nói lại thì ông cụ đi cắt tóc mới hỏi ông thợ rằng: Ông ơi! Ông có tin rằng ở trên đời này có Phật không? Người thợ cắt tóc nhiều chuyện hiểu thấu nhưng chưa bao giờ tin trên đời này có Phật nên nói với ông cụ rằng: Tôi không tin trên đời này có Phật, bởi nếu có Phật thì tại sao ở ngoài đường có biết bao nhiêu kẻ ăn xin, tại sao ở ngoài kia có biết bao nhiêu người đau khổ, tại sao có biết bao nhiêu người tăm tối, bệnh tật, nghèo hèn, dốt nát, hoàn cảnh khác biệt. Vậy Phật ở đâu sao không cứu những người đó? Nếu nói đến chuyện nghiệp thì Phật ở đâu sao không tới dạy để chuyển nghiệp cho họ? Từ những sự thắc mắc nhiều năm như thế nên ông thợ cắt tóc mới nói rằng tôi không tin có Phật.

Ông cụ mỉm cười nhẹ nhàng cho một người không tin là có Phật và cũng chẳng tranh luận làm chi nữa bởi những lời mà người thợ cắt tóc đưa ra để chứng minh là không có Phật, nó thật phù hợp với lý lẽ của người thợ. Bây giờ mà mang lý lẽ ra để mà nói thì chắc có lẽ không có thời gian cho ông thợ cắt tóc tiếp tục cho những khách hàng khác. Ông cụ bước ra khỏi sân thì thấy một người ăn xin, đầu tóc rối bù, bao năm không có chải, chẳng chịu cắt, dơ dáy, hôi thối. Ông cụ liền liên tưởng tới người thợ cắt tóc nên dắt người ăn xin vào trong tiệm và nói với anh thợ cắt tóc rằng: Anh có biết không? là ở trên đời này chẳng có một ông thợ, người thợ cắt tóc nào. Người thợ cắt tóc ngạc nhiên vô cùng mới nói với ông cụ rằng: Thưa ông! Tôi chính là thợ cắt tóc chuyên nghiệp, ông có nhìn trong gương chưa? Tóc của ông đẹp như vậy chính là do tôi cắt cho ông, ông không nhớ sao? Tôi là thợ đã cắt tóc cho ông, đẹp lắm rồi. Ông cụ mỉm cười và nói rằng: Nếu như ở trên đời này có một người thợ cắt tóc thì tại sao người ăn xin này tóc lại rối bù hôi hám, dài như kia và không có nề nếp. Người thợ cắt tóc mới nói: Trời ơi! Cụ à, sao cụ nói như vậy. Tại vì anh ta không chịu bước vào cái tiệm của tôi để tôi có thể cắt tóc cho anh ta, thế thì làm sao một người thợ cắt tóc như tôi có thể cắt tóc cho một người không chịu bước vào cái tiệm cắt tóc. Ông cụ mới nói: Ồ! Thế à, tại vì anh ta không chịu vào trong tiệm nên thợ như anh không thể cắt tóc. Như vậy là có ông thợ cắt tóc, phải không anh? Người thợ nói: Ồ! Đúng rồi, có ông thợ cắt tóc. Lúc này ông cụ mới nói: À! Vậy thì cũng có ông thợ giác ngộ – đó là ông Phật, dạy cho người ta hết đau hết khổ, dạy cho người ta cắt bỏ tham sân si. Cũng như cái anh chàng này mà thôi, đã không chịu bước vào cửa của thiền môn, bước vào chân lý, giáo lý, lời dạy của chư Phật cho nên anh ta không được Phật chia sẻ, hướng dẫn và dắt dìu.

Lúc này anh thợ cắt tóc mới ngộ và hiểu ra rằng: Đúng! có thợ cắt tóc mà người ta không bước vào thì sao có thể cắt và cũng có Phật ở trên đời nếu không bước vào chân lý để thực hành thì sao có thể chuyển hóa được khổ đau và tất cả những nghịch cảnh nghiệp chướng ở trên đời. Người thợ cắt tóc cười và sẵn sàng trao tặng cho ông cụ đã khai thị rằng những buổi sau tới cắt tóc được hoàn toàn miễn phí.

Các bạn thân mến, Đức Phật thực sự luôn luôn hiện diện trong cuộc đời dưới mọi hình thức. Hóa thân của Ngài, ứng hóa thân của Ngài luôn luôn mang lời Ngài dạy trao truyền cho chúng ta như Đức Phật đã hiện thân trong ông cụ đi cắt tóc, Đức Phật đã hiện thân trong cái người ăn xin tóc rối bù để cho người thợ nhận thức được chân lý. Ở đây khi nói đến Đức Phật tức là chân lý hiện tiền trong đời sống ở bất cứ mọi hoàn cảnh môi trường nào, người Phật tử tại gia chúng ta trong sự va chạm của cuộc sống đều có thể nhìn thấy chân lý của Đức Phật hiển lộ ở trong cảnh sống đó. Một người thợ cắt tóc cũng có cái chân lý hiển lộ là không thể cắt tóc cho những ai không bước vào tiệm. Không thể bước ra ngoài đường đè đầu người ta cắt mà phải có một sự đón nhận sự cắt tóc – bước vào, và người thợ mới có thể cắt. Đức Phật đã bao nhiêu ngàn năm đi tới từng con người và luôn đồng hành với mọi kiếp người của chúng ta như một người thợ giác ngộ, có một cái kéo thật sắc và nghệ thuật thật cao để giúp cho chúng ta có thể cắt bỏ tất cả những tham sân si, những ngũ dục trong cuộc đời, những tư tưởng sai trái. Và rồi Ngài có thể hướng dẫn cho chúng ta nắm gọn cuộc sống, không có bề bộn rối bù như cái đầu có tóc bao nhiêu năm không cắt gội rửa. Ngay chỗ này, chân lý ở chỗ này. Nếu các bạn và Bảo Thành hiểu thấu thì chúng ta thấy trong lòng nhẹ nhàng và bắt đầu bước vào tiệm cắt tóc, để mời gọi ông thợ cắt tóc gột rửa và cắt tóc cho chúng ta sạch sẽ. Đức Phật thực sự là bậc thầy – Ngài là người thợ cắt tóc có nghệ thuật cao, người có nghệ thuật cao để đưa tầm sống của chúng ta xứng đáng với những gì ta đang sống, đạt được đỉnh cao của sự hạnh phúc. Bởi vậy, chúng ta hãy nhớ mở trái tim nhìn nhận lời của Đức Phật và nhận diện ra Phật hiện diện trong đời sống của chúng ta, để chúng ta bước vào ngôi tòa của Như Lai – tạm gọi bước vào cái tiệm của Như Lai để xin Ngài cắt, chải và gội rửa cái đầu của chúng ta, để đầu của chúng ta được thẳng, tư tưởng của chúng ta suy nghĩ trong sáng và hành động của chúng ta nó viên thành trong sự suy nghĩ và mục đích mang lại hạnh phúc cho chính mình. Và khi mỗi người có đủ hạnh phúc cho mình thì những người sống chung quanh cũng sẽ có hạnh phúc cùng với chúng ta.

Các bạn, còn nếu như các bạn chỉ đứng ở bên ngoài, không chịu vào cái tiệm cắt tóc của chư Phật thì nhất định các bạn không bao giờ nhận diện ra ông thợ cắt tóc đang có mặt ở trong đó. Nếu các bạn có thể bước vào ngôi nhà của Như Lai và được sự hướng dẫn của Đức Phật thì các bạn sẽ nhận diện ra được Đức Phật đang hiện diện trong cuộc đời, ở mọi nơi. Và ngôi nhà của Đức Phật ở đâu, tiệm cắt tóc của Đức Phật ở đâu? Nó ở trong tầm nhìn khi hướng tới đời sống thiện lành và nhận diện ra Đức Phật hiện diện ở mọi nơi mọi chỗ trong cuộc đời của chúng ta.

Các bạn, cần lắm cần lắm sự tư duy như vậy để nơi gia đình ta thấy được một người thợ cắt tóc luôn luôn gần gũi để mạnh dạn bước vào – thợ cắt tóc đó chính là cha mẹ, là ứng hóa thân của Phật, thợ cắt đó là chồng là vợ, là thân bằng là bằng hữu hoặc là những người quen biết. Với tâm thiện lành của ta sống, sẵn sàng bước vào để đi lên thoát ra khỏi sự ràng buộc trong đau khổ thì nhất định ứng hóa thân của Phật hiện diện trong đời sống sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được cuộc sống của mình. Cho nên các bạn, nếu như đang rối bù ở trong đầu, đang rối bù bởi tư tưởng đương đầu với cuộc sống, bởi công ăn việc làm, bởi sinh hoạt trong xã hội, bởi sự sinh hoạt giữa vợ chồng hoặc cha mẹ trong gia đình, trong sự tương tác không ổn định hoặc đang gặp những trở ngại thì hãy nhớ bước vào tiệm cắt tóc của Đức Phật và xin Ngài truyền dạy phương thức. Đức Phật không chỉ cắt tóc mà giấu nghề đâu, Ngài sẵn sàng dạy cho chúng ta nghề cắt tóc để trở thành chính người thợ làm đẹp tâm hồn cho ta.

Hãy làm đẹp tâm hồn bằng chân lý ứng dụng được vào đời sống qua những lời dạy của Đức Phật và khi chúng ta thực hành được chân lý đó rồi thì ta thấy Phật thật gần gũi trong cuộc đời của mỗi người. Phật không xa trong cõi Niết Bàn hoang tưởng ngồi chờ, mà Phật thật gần gũi trong cuộc đời mà mỗi người chúng ta đang sống. Hoàn cảnh nào, con người nào, ở nơi đâu, không gian thời gian nào, đất nước nào thì chúng ta cũng sẽ gặp được Phật hiện diện trong đời sống. Phật không ở trong chùa, ngồi trên tòa sen đắp bằng đất sét, bằng gỗ nghe các bạn. Phật ở trong ngôi tòa, ở cái tâm nhận thức được việc thiện lành, chính là con đường để ta bước vào để gặp Phật. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts