Search

Khiển Trách Diêm Vương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn

Các bạn thân mến cuộc đời của chúng ta có biết bao nhiêu khi gặp bạn bè ta vẫn thường hay trách rằng anh tới anh không báo cho tôi để cho tôi có sự chuẩn bị đón tiếp anh chu đáo hơn hoặc là đôi khi có chuyện gì xảy ra với nhau chúng ta cũng cứ trách nhau hoài không có báo trước, ngay cả cái chuyện mà chúng ta đi đám cưới thiệp mời chưa tới ta cứ trách rằng sao giờ chưa đưa thiệp đám giỗ cũng vậy mà thôi. Ỏw đời có biết bao nhiêu sự việc ta cứ than trách nhau mãi mãi, chính là bởi vì ta cứ nghĩ rằng ta phải là người được báo, được thông báo quan trọng mà. Cái sự quan trọng của con người, hình như ai cũng có, Bảo Thành và các bạn cũng vậy. Chúng ta vẫn thường đặt để bản thân của mình quan trọng chút xíu. Đó là thói quen làm người, thói quen đó được phép, bởi là người có chút xíu quan trọng trong cuộc đời, có lẽ cũng thú vị phải không các bạn? Ai trên đời không muốn mình quan trọng đâu. Ai cũng muốn có chút sự quan trọng trong gia đình. Tình nghĩa với vợ chồng yêu nhau dữ lắm, vậy mà người chồng lúc nào cũng muốn quan trọng hơn vợ. Mà đôi khi người vợ cũng muốn quan trọng hơn, rồi ở trong gia đình con cái đôi khi muốn mình quan trọng hơn. Ngược đi ngược lại ai cũng muốn có sự quan trọng, có một tầm cao nơi cái địa vị của mình. Ở trên rừng mà có cây còn muốn cao hơn cây khác. Núi kia còn muốn cao hơn núi nọ. Sự quan trọng trong cuộc đời tới có lẽ là rất thường thôi các bạn à.

Những câu chuyện chúng ta kể đó đưa vào câu chuyện này để thấy rằng nên suy nghĩ một chút xíu cho những điều được báo trước. Có khi những cánh thiệp được gửi tới ta không chịu đọc. Những điều đã báo trước ta không nhận ra, cho nên ta cứ thầm than trách hoài.

Một ngày xưa, xưa lắm rồi có một lão nhân lớn tuổi rồi và khi lão nhân này chết đi đến gặp được diêm vương lão nhân vội trách diêm vương ngay. Này diêm vương, trước khi ta chết diêm vương có nhiệm vụ phải báo. Diêm vương không có làm nhiệm vụ đó cho nên để ta chết bất tử rồi. Đột nhiên chết như vậy quá bất thường. Hình như không được phép như vậy đâu diêm vương ơi, phải báo trước. Diêm vương mời ông ta ngồi xuống uống một tách trà, gọi là trà đạo nơi cõi diêm phủ và nói với lão nhân rằng: à hóa ra là lão nhân không nhận được những lá thư và điềm báo của diêm vương sao? Lão nhân mới trách rằng: lão nhân không nhận được. Diêm vương mới kể ra rằng: lão nhân này, ta đã gửi cái sự già tới cho lão nhân, thông điệp đó, lão nhân không nhận ra sao? Lão nhân trầm ngâm suy nghĩ. Diêm vương lại tiếp: Ta đã gửi cái sự bệnh đến cho lão nhân để báo trước cái ngày sắp tới. Lão nhân không nhận ra sao? Lão nhân lúc này đang trầm ngâm suy nghĩ. Diêm vương lại bồi thêm một câu: Ta có gửi tới một thông điệp quan trọng nhất là mắt mờ chân run, thân xác đau đớn, tóc rụng, răng long, bệnh hoạn tứ bề, lão nhân không nhận ra thông điệp của ta à?

Lúc này lão nhân hình như mới tỉnh ngộ ra rằng: đúng vậy. Khi tuổi già tới, biết bao nhiêu những thông điệp lá thư của diêm vương đã gửi tới cho lão nhân, như những dấu hiệu của tai ù, mắt mờ, răng long đã rụng, tóc bạc nó rơi, thân này nó bệnh, người già nó yếu, toàn những thông điệp thật là rõ. Rõ như vậy mà lão nhân không nhận ra. Cho tới lúc này khi diêm vương trao cho tách trà thứ hai, lão nhân ngậm uống vào mới thấu hiểu được ý nghĩa thông điệp mà diêm vương đã gửi tới cho lão nhân bao nhiêu năm qua. Lão nhân chấp nhận và đi vào diêm phủ để cùng với diêm vương tính những chuyện cần phải làm.

Nhưng thế rồi lại có một người rất là trẻ cũng bị chết và xuống gặp diêm vương than trách: Ta đây còn rất trẻ, diêm vương đã đưa ta xuống diêm phủ rồi mà không báo trước một lời, trách cứ quá trời. Cũng như tục lệ của cõi diêm phủ, diêm vương lại mời anh chàng trẻ kia ngồi xuống trên bàn, rót một tách trà gọi là trà đạo cõi diêm phủ, một lần nữa diêm vương mới nói với anh ta rằng: anh không thấy ở phương Đông có những đứa trẻ mới sinh ra đã chết sao? Rồi ở phương Tây có những người chưa lọt lòng mẹ đã chết rồi, không thấy sao? Rồi ở phương Nam cũng có những em mới chừng chập chững bước đi cũng đã chết. Còn ở phương Bắc, biết bao nhiêu trẻ thơ đang lớn vui vẻ như vậy cũng đùng ra chết, anh không thấy những thông điệp diêm vương gửi tới cho anh từ bốn phương mười hướng đó sao? Anh chàng hình như thông minh và hiểu nhanh hơn lão nhân kia nên ồ một tiếng, ngỡ ra rằng thực sự diêm vương đã gửi quá nhiều thông điệp tới trong cuộc đời mỗi ngày. Có điều, sức còn trẻ, tinh thần còn trong sáng, và cứ tưởng mình dũng mãnh như ngọn núi muôn năm không bao giờ tàn. Rồi chẳng bao giờ chết, nên chẳng nhận ra được những thông điệp diêm vương báo để cảnh tỉnh trong cuộc sống. Thế nên khi đi vội vàng trách cứ lão diêm vương. Khi hiểu được, anh chàng sẵn sàng theo diêm vương đi vào cỏi diêm phủ ngồi bàn chuyện, cũng như lão nhân kia

Các bạn, nghe câu chuyện chắc có lẽ các bạn hiểu rồi đấy, Bảo Thành và các bạn cũng là những người đó, dễ hiểu mà. Câu chuyện rất là bình thường nhưng đúng. Nó đến nói cho chúng ta rằng ở đời này nếu chúng ta đã học lời của Phật, có một sự tỉnh thức rõ ràng trong cuộc sống hằng ngày, trong từng giây phút với hơi thở chánh niệm đó. Các bạn thì các bạn sẽ có cơ hội nhận rõ mọi thông điệp của cuộc sống qua thiên nhiên như cây cỏ mùa màng, qua con người đang sống chung với chúng ta, những điều dữ, những điểm lành, những tai họa, hay những may mắn, những cái gọi là phước báu hay là không phước báu, những cái vui cái buồn, cái khổ cái não, cái bình an cái hạnh phúc. Tất cả những cảm xúc hay cảnh chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời đều là những thông điệp của diêm vương muốn gửi tới để cảnh tỉnh cho chúng ta. Rằng đời sống của con người có ai nào làm chủ được sự sống chết đâu. Do vậy, hãy tỉnh thức và nhận rõ từng thông điệp tới với ta trong hằng ngày. Đó là lời của diêm vương các bạn ơi.

Còn lời của đức Phật, ngài nói như vậy: ở trên đời này có biết bao nhiêu những thông điệp, thông điệp tuyệt mỹ, thông điệp đẹp, thông điệp hạnh phúc an lạc, nó hiện hữu trong từng giây phút chánh niệm của hơi thở. Phật dạy nếu chúng ta chánh niệm hơi thở thì trong từng giây phút ta sẽ đón nhận được hàng hà sa những thông điệp của cuộc sống, những thông điệp tuyệt vời mang hạnh phúc bình an tới cho ta để chúng ta sống và hưởng trọn hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, nơi chánh niệm này, giữ được tất cả những thông điệp thanh tịnh tích cực trong cuộc sống. Do vậy mà ý nghĩa đức Phật dạy cho chúng ta là hãy cố gắng sống trong chánh niệm với hơi thở. Để làm gì? để chúng ta có cơ hội hưởng trọn những thông điệp tốt của cuộc đời đang diễn ra. Để chúng ta song hành với thông điệp đó, đón nhận. Nếu đã có những lá thư và những thông điệp tốt đẹp tới mỗi ngày trong cuộc đời, nơi thiên nhiên ta đang sống trong hơi thở chánh niệm, thì chúng ta sẽ có sự chuẩn bị tốt đẹp hơn để đón nhận một người thân yêu của chúng ta ở miền quê lên thành phố thăm như cha mẹ, ông bà. Nếu chúng ta biết trước chúng ta sẽ đón chờ ông bà một cách đàng hoàng chu đáo và ông bà nhất định sẽ hạnh phúc và ta cũng hạnh phúc. Bởi vì ta đã đáp nghĩa đúng với ân tình đón chào người thân khi được báo trước.

Y chang như vậy, cuộc đời có biết bao nhiêu thông điệp tốt đẹp cho chúng ta tới hằng ngày. Nếu chúng ta tỉnh thức trong hơi thở, nếu chúng ta tỉnh thức trong chánh niệm, thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội chuẩn bị để đón nhận cuộc sống hạnh phúc và an lạc thế rồi, không cần phải than trách với những số phận hẩm hiu, đau khổ khi chúng ta chỉ nhìn ở góc độ tiêu cực. Lão nhân trách diêm vương là bởi không nhận ra được những thông điệp của cuộc sống. Anh chàng trai trẻ cũng trách diêm vương bởi không nhận ra được thông điệp của cuộc sống vô thường, tới đi nhanh chóng chẳng ai biết cái chết và cái sống tồn tại song song.

Nếu chúng ta không nhận ra thông điệp của cuộc sống mỗi ngày như lão nhân kia, thông điệp của răng long tóc bạc, chân tay rụng rời, mắt mờ tai ù, bệnh hoạn liên miên, để thấy rằng thần chết đang tới với chúng ta qua những thông điệp như vậy mà chúng ta chuẩn bị tâm hồn thanh tịnh đâu nè! Các bạn ơi! không phải chỉ có lão nhân già mới nhận được thông điệp, chàng trai trẻ cũng thế. Mỗi một người chúng ta không phân biệt tuổi tác, trình độ giàu nghèo đều có những thông điệp gửi tới cho chúng ta hằng ngày. Nếu chánh niệm hơi thở, các bạn sẽ nhận ra được thông điệp đó để có một sự chuẩn bị chu đáo tốt đẹp, đi vào cuộc đời, đón nhận sự hạnh phúc và bình an ngay tại nơi đây, ngay tại chỗ này, niết bàn tại thế.

Các bạn câu chuyện này dẫn cho chúng ta tới chỗ là thực hành theo lời của Phật, sống chánh niệm hơi thở để hưởng trọn cuộc đời trong sự tịnh tỉnh. Các bạn, cuộc sống cần rất nhiều sự tỉnh thức. Nếu các bạn tỉnh thức, các bạn sẽ có cơ hội hưởng trọn niềm vui và an lạc trong cuộc đời tại nơi đây chỗ này, ngay tại hơi thở của chúng ta. Hơi thở chánh niệm rất quan trọng. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe các lời gởi ý của Bảo Thành. Chúc cho các bạn hiểu được các ý này để sống một đời sống tỉnh thức, nhận ra được những thông điệp của cuộc sống trong hơi thở chánh niệm.

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn