Search

Đứng Lên Từ Tội Lỗi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, ở trên đời này ai cũng có lầm lỗi và sai trái. Khi chúng ta sai, hay còn gọi là con người tội lỗi, không phải là kết thúc. Tất cả tội lỗi đúng là nơi chúng ta bắt đầu đi vào con đường thánh. Từ chỗ tội lỗi mà đi tới thánh một đoạn đường cần phải tư duy và thanh lọc. Ai không lầm lỗi trên thế gian này? Ai không sai phạm trên thế gian này? Ai không nhiều lần tạo ra nghiệp chướng, bất thiện nghiệp? Ai không nhiều lần có lỗi để cho tới bây giờ lương tâm của chúng ta vẫn còn thổn thức than van? Bởi vì chúng ta đã tạo ra lỗi. Do đó các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta, chúng ta đừng có sợ, chúng ta đừng có tủi hổ với những lầm lỗi của mình mà chúng ta phải biết lắng nghe để những sai phạm tội lỗi của chúng ta trong một giây phút nào đó chính là những đề mục để giúp cho chúng ta tái sanh trở lại, thay đổi cuộc sống, cảm hóa tự thân đưa đến sự thánh thiện, an vui trong cuộc sống của chính mình.

Câu chuyện thời Đức Phật. Thời đó, đương thời Đức Phật còn hiện thân ở thế gian này trong nước Ấn Độ, vùng đó có một vị thái tử, thái tử đó tên là thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế này vì một nguyên nhân đặc biệt nhiều kiếp truyền lại, tương ưng nhiều kiếp với người cha là vua Tần Bà Sa La cho nên thái tử mới chiếm đoạt ngôi vua bằng cách nhốt cha vào trong ngục tối. Thái tử A Xà Thế nhốt cha Tần Bà Sa La vào trong ngục tối, nhưng chỉ để cho mỗi mẫu hậu, tức là mẹ của mình, đi vào chăm sóc cho cha mà thôi. Nhưng nghiệp tiền kiếp nó tăng dần, nên thái tử A Xà Thế lúc đó lên ngôi vua muốn giết chết vua cha, thấy được mẹ của mình vào thăm cha ở trong ngục tù và mang theo đồ ăn thì khó chịu, nên cấm không cho mẹ mang theo đồ ăn vào để nuôi cha ở trong ngục tù. Do đó kêu tất cả mọi người canh chừng cho kỹ, không thể để cho mẫu hậu, tức là mẹ, mang đồ ăn vào. Bởi vì muốn giết vua cha Tần Bà Sa La, vua A Xà Thế lúc đó lên ngôi vua rồi cấm. Mẫu hậu lúc đó mới tìm ra kế, tắm rửa cho người sạch sẽ, sau đó mới tẩm bột lên trên người, bột mì, bột ăn, rồi mặc áo bào vào thăm vua Tần Bà Sa La rồi mới lấy bột ra cho vua cha ăn. Nhưng cũng trải qua một thời gian, A Xà Thế biết được, cấm không cho mẹ vô thăm cha nữa. Ngược lại, lại sai một người gia nhân của mẹ vào trong ngục tù tra tấn vua cha, đốt chân vua cha làm cho vua cha đau khổ vô cùng. Dần dần bị đói ăn, lại bị hành hạ trong ngục tù đen tối, vua cha Tần Bà Sa La đã chết.

Và rồi vua A Xà Thế lúc đó và vợ sanh một người con. Vua A Xà Thế ôm con vui mừng hớn hở ca hát nhảy nhót, và gặp mẫu hậu mới nói với mẫu hậu rằng, xưa kia khi vua cha sinh ra con có vui mừng hạnh phúc như con không? Mẫu hậu mới kể cho vua A Xà Thế rằng khi xưa, khi con sinh ra, vua cha cũng ôm nhảy mừng như con ôm con con vậy. Nhưng có một lúc trên ngón tay của con có cái mụn nhọt thật to đau đớn lắm, con khóc không ngủ được, thật đau, vua cha đành phải ẵm con trong tay cả đêm không ngủ. Và con đau đớn đến mức mà vua cha phải ngậm ngón tay vào miệng để cho nó bớt đau, ngậm đến lúc mà máu mủ trong ngón tay phun ra vua cha cũng nuốt vào trong bụng. Tình thương như vậy đó. A Xà Thế lúc đó mới nhận ra tình yêu của vua cha. Nhưng mình đã nhốt cha vào ngục tù, cha đã chết, cảm thấy hổ thẹn bắt đầu quay đầu tìm kiếm Đức Phật và học đạo. Sau này vua A Xà Thế trở thành một trong những con người mẫu đạo đương thời Đức Phật Bổn Sư, học giáo pháp của Ngài và hỗ trợ Đức Phật hoằng pháp ở kinh thành.

Các bạn thân mến, chúng ta trong cuộc sống này, có lẽ chúng ta không như vua A Xà Thế giết vua cha bằng cách nhốt vào trong ngục tối, hành hạ thân xác của vua cha. Nhưng có lẽ tương tự với cách đó, nhiều lần là phận làm con, chúng ta đang giết hại cha mẹ bằng cách nhốt cha mẹ bằng những ngôn ngữ bất hiếu, bằng những tạo tác bất hiếu, như chúng ta nói những lời quá nặng sỉ nhục cha mẹ, như chúng ta có những hành động ăn chơi bê bối nhậu nhẹt say sưa, bỏ học làm chuyện bậy làm cho cha mẹ âu lo phiền muộn. Đó cũng là một hình thức giết cha giết mẹ, giam cha mẹ vào trong ngục tối của tâm thức, âu lo mỗi ngày khi nghĩ về chúng ta. Mà có lẽ không phải là không có ai trong chúng ta từng trải qua một thời tuổi trẻ. Và đã gọi là tuổi trẻ nông nổi suy nghĩ cạn, thật là cạn, thì luôn luôn chúng ta làm cho cha mẹ đau khổ. Hình thức đó cũng là một hình thức giam cầm cha mẹ vào trong ngục tù của phiền não đau khổ. Tới khi các bạn có con, có gia đình, có con, làm cha hoặc làm mẹ, các bạn thương con của các bạn vô cùng. Lúc đó các bạn mới hiểu được tình nghĩa cha mẹ. Làm cha làm mẹ mới biết được tình yêu của cha mẹ. Câu này thật chính xác trong dân gian đã lưu truyền. Khi ta thành cha mẹ, ta mới thật sự hiểu thấu được tình nghĩa của cha mẹ. Vua A Xà Thế khi trở thành người cha, lúc đó mới hiểu được tình nghĩa của vua cha Tần Bà Sa La. Nhưng đã muộn, cha đã chết.

Nhưng quay trở lại là vua A Xà Thế đã quy y với Đức Phật và học Phật. Tại sao trước đó vua A Xà Thế lại làm vậy? Là bởi vì vua A Xà Thế nghe theo sự xúi giục của Đề Bà Đạt Đa, là người anh em họ của Phật luôn luôn tìm cách hại Phật, cho nên tìm cách xúi giục vua A Xà Thế làm như vậy. Nhưng sau khi làm cha, hiểu thấu được tình cha, vua A Xà Thế đã không nghe Đề Bà Đạt Đa nữa, mà đã quay ngược lại đi theo Đức Phật để học giáo lý của ngài. Chúng ta trong cuộc đời, chúng ta cứ theo thói đời hành động những cái không hay để tạo ra biết bao nhiêu phiền não đau khổ cho cha cho mẹ, cũng là bởi vì nghe theo thói đời xúi giục, lúc đó chưa có con mắt trí tuệ.

Nhưng hiện thời các bạn đã lớn, có nhân duyên nghe được lời của Đức Phật, có nhân duyên tiếp xúc được với các hàng tỳ kheo, có nhân duyên chúng ta lại có vợ, có con, có cha, có mẹ, có những người thân yêu trong những hoàn cảnh đặc biệt để rồi chúng ta hiểu được tình cha tình mẹ. Do đó các bạn đã bỏ bớt và tránh xa sự xúi giục của thói đời để quay về nương vào Phật-pháp-tăng, học hỏi giáo lý của ngài để khi cha mẹ còn sống ta biết phụng hiếu với cha mẹ cho đúng, không nên trở thành những ông vua A Xà Thế nhốt cha là vua Tần Bà Sa La vào ngục tối. Các bạn, nếu cha mẹ âu lo phiền não, nếu cha mẹ lo lắng cho chúng ta, sợ hãi vì chúng ta khi chúng ta lâm vào thói đời rủi may, đó là chúng ta đã nhốt cha mẹ vào tâm thức đau khổ phiền não. Hãy mở cửa ngục của sự đau khổ trong tâm của cha mẹ, hãy đón cha mẹ trở về bằng một đời sống thật sự thánh thiện đúng theo lời Phật dạy. Đừng để như vua A Xà Thế khi đã có con mới hiểu tình cha thì vua cha Tần Bà Sa La đã mất, sẽ hối hận lắm đó. 

Các bạn, chúng ta còn có phước duyên mà sống với cha mẹ, chúng ta hãy giúp cho cha mẹ được sống tự tại trong khung trời cao rộng của tình yêu thương giữa ta và những đấng bậc sinh thành. Hãy sống cho ngay, hãy ăn nói cho thẳng, hãy suy nghĩ cho đúng đường Phật dạy. Chúng ta hãy cùng nhau sống trở lại sau những tháng ngày bị thói đời xui khiến lầm lạc làm cho cha mẹ đau khổ. Hãy noi gương của vua A Xà Thế, biết quay ngược lại với sự xúi giục của Đề Bà Đạt Đa mà tiếp bước tới ánh minh tuệ của Đức Phật, học hỏi để sống đúng và trở thành một vị thí chủ trong hàng phương hồng giúp đỡ Đức Phật hoằng pháp giác ngộ chúng sanh. Chúng ta vẫn còn thật nhiều cơ hội trong cuộc đời để làm lại cuộc sống của chúng ta đúng nghĩa y như vua A Xà Thế. Vẫn mang tiếng bất hiếu giết cha trong ngục tối nhưng vua A Xà Thế vẫn dũng mãnh trở lại với Phật. Chúng ta chưa đến mức như vậy, mới chỉ có lầm lỗi làm cho cha mẹ đau khổ mà thôi. Hãy dũng mãnh, dũng mãnh lên quay trở về với thân tâm tịch tĩnh nơi giáo pháp của Phật, sống đúng phận làm con để chúng ta rửa đi tất cả nghiệp chướng, gội đi tất cả tội lỗi, sống thanh tịnh cho cha mẹ sống thọ ở đời với con cái chúng ta và với chúng ta.

Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay khi còn có cha có mẹ. Sống đúng nghĩa như vậy hạnh phúc vô cùng. Và nếu sống đúng nghĩa như vậy thì con cái của chúng ta cũng sẽ sống đúng nghĩa như chúng ta đối xử với đấng bậc sinh thành ngày hôm nay. Con cái sẽ noi gương của chúng ta mà sống. Các bạn, tội như A Xà Thế vẫn có thể hồi đầu quay trở về với Phật thì mỗi người chúng ta dù có ở một góc độ nào đó gọi là xấu hay quá tệ trong cuộc đời, vẫn còn chỗ để ta nương vào với Phật, quay về với Phật. Hãy trở về với từ tâm thanh tịnh của Phật, hãy quay về nương vào Đức Phật, nương vào giáo pháp của ngài, nương vào tăng đoàn của ngài để chúng ta bắt đầu trở lại một con đường tươi sáng cho cha mẹ sống hạnh phúc. Đừng tủi hèn với lầm lỗi của những tháng ngày đã qua, chẳng mặc cho ngày hôm nay được trở về. Trở về, hãy trở về, đừng sợ hãi.

Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn thành công trong cuộc trở về ngay bây giờ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn