Search

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và trên Facebook Chùa Xá Lợi. Chúc các bạn những ngày tháng an lành.

Các bạn thân mến! Cũng một câu chuyện như bao nhiêu câu chuyện khác gợi ý chúng ta sống. Hôm nay Bảo Thành kể một câu chuyện, có lẽ nó rất thực tế trong cuộc sống của chúng ta.

Ở một thôn kia, trên ngọn đồi nhỏ, trong căn chòi bé, có ông Sư cụ và một chú đệ tử sống ở đó. Dĩ nhiên sống ở trên đồi, nơi thôn quê nhẹ nhàng, ý vị, chơn chất, thơm mùi lúa và hương đòng đòng, thật là thoải mái. Chú đệ tử chưa bao giờ gặp chướng ngại trong cuộc đời bởi sống gần gũi dưới sự thương yêu, quan tâm và dạy dỗ của Sư cụ.

Thế rồi ngày tháng tới, Sư cụ cho chú đệ tử lên kinh thành học hỏi, để có kinh nghiệm về kinh điển, biết cách có cuộc sống tốt đẹp, phong cách hay hơn, để sau này khi trở về tạo được nhiều nhân duyên, gần gũi muôn người, sẽ không gây ra phiền não. Chú đệ tử lên kinh thành, sau một thời gian trở về đã thưa với Sư cụ rằng: Thưa Sư phụ, con đã đi ở xa theo như ý của Sư phụ, nhưng con thấy thế giới bên ngoài chẳng hợp với con, không giống như thế giới tuy nhỏ, trên ngọn đồi này Sư phụ ơi, nó êm đềm đẹp, còn trên thành phố, con người với con người, dù ngay ở trong môi trường tu, cũng thật khó diễn tả được. Biết bao nhiêu những người phản bội, những người khác lật lọng, biết bao nhiêu những người xấu, không tốt. Ôi, con nhức đầu quá.

Sư cụ mới hỏi: Vậy con có gặp người tốt không. Đệ tử nói con có gặp. Vậy có người nào ở trên kinh thành con cho là tuyệt vời không. Đệ tử nói: Thưa Sư phụ, cũng có người tuyệt vời, có người tốt, có người xấu, và cũng có những người phản bội, những người không hay, đủ hết. Nhưng mà con thấy lộn xộn, phiền não, con không học được gì.

Sư cụ lúc đó mới ôn tồn nói với đệ tử rằng: Con ơi, người tốt ở trên kinh thành con gặp được, phải chăng mang lại hạnh phúc cho con. Đệ tử nói: Thưa Sư phụ đúng. Những người tuyệt vời trên kinh thành con gặp được, có phải để lại nhiều kỷ niệm tốt cho con không. Đệ tử nói: Thưa Sư phụ, Sư phụ nói đúng, rồi hớn hở cười thích thú lắm. Sư cụ nói tiếp: Vậy những người xấu và những người phản bội, không hay, đã để lại cho con cái gì. Chú đệ tử không biết sao mà trả lời. Sư phụ nhẹ nhàng nói: Người xấu đi vào cuộc đời, để lại những bài học tuyệt vời cho con. Kẻ phản bội, để lại cho con kinh nghiệm cuộc đời. Cho nên đừng vội đánh giá ai tốt xấu con ơi, mà cố gắng sống một đời sống đúng như lời Đức Phật dạy: bình tĩnh để đón những con người tới với cuộc đời chúng ta. Tốt thì mang hạnh phúc, chúng ta trân quý họ. Tuyệt vời để lại kỷ niệm hay, chúng ta cám ơn họ. Những người xấu cho chúng ta bài học, chúng ta cũng phải biết tri ân. Những kẻ phản bội, phản nghịch sẽ cho chúng ta kinh nghiệm ở đời để sống, chúng ta cũng biết thầm nhận ơn họ.

Người đệ tử thấu hiểu điều đó, cám ơn Sư phụ đã truyền dạy những lời chân tình, mở con mắt trong thế sự. Khi đó người đệ tử đã biết mở lòng, sống thật bình tĩnh, trở về thành phố để học hỏi, mà chẳng có chút phiền não, bởi lời dạy của Sư phụ đã thấm nhuần trong tâm tưởng.

Các bạn, còn chúng ta ở đời mà, chúng ta là Phật tử tại gia, những người sống lẫn lộn trong tốt xấu, phản bội, hay, dở, đủ mọi hạng người tới lui với chúng ta. Thông thường dĩ nhiên khi chúng ta chưa tự chủ được, chúng ta luôn giữ một khoảng cách an toàn cho chúng ta, khi tiếp xúc với những hạng người xấu, phản bội, nguy hại. Nhưng không phải vì đó, mà chúng ta luôn sợ hãi, hoặc vì họ mà chúng ta đâm ra sợ hãi.

Nếu có con mắt nhìn cho kỹ, nhìn Sư cụ kia dạy đệ tử, dưới sự bình tĩnh chút xíu, các bạn sẽ thấy được giá trị tuyệt vời của những người xấu tới với cuộc đời, bởi cho bạn một bài học, bài học để không sống xấu như họ, bài học để sống làm sao đó tốt hơn. Nếu không có người xấu tới, sao chúng ta có thể học được cái tốt. Và nếu không có người phản bội, người làm phiền, người không hay tới trong cuộc đời, làm sao chúng ta có được kinh nghiệm.

Đâu đâu chúng ta đi, cũng có thật nhiều những hạng người khác nhau tới. Và chúng ta nhớ nhiều đời kiếp rồi, chúng ta có nhân duyên thật nhiều với các chúng sanh khác biệt. Mỗi một chúng sanh đều có nghiệp thức khác, nhân duyên khác, có sự tương tác, ăn nói, giao tế khác. Có người mang tới cho chúng ta hạnh phúc, được gọi là bạn tốt. Có người mang tới cho chúng ta kỷ niệm, hoài niệm nhớ mãi, bởi vì họ là những người tuyệt vời, nhưng cũng có những người đưa chúng ta tới trường để học, tới đời để có kinh nghiệm.

Sự bình tĩnh trong cuộc sống rất quan trọng. Bảo Thành và các bạn nhiều khi quá vội vàng, rồi đánh giá mọi người tốt xấu, và cứ lỉnh kỉnh tốt xấu, xấu tốt, tuyệt vời, ác, phản bội đủ thứ hết, rồi

để cho cảm xúc tự do xâm chiếm, đẩy chúng ta tới lui, nghiêng qua nghiêng lại mệt quá. Rồi cuối cùng các bạn thấy không, Bảo Thành và các bạn dừng ngay chổ đó để phán xét, để bàn ra, nói vào, để mà đốt cháy năng lượng của cuộc đời, chúng ta mau mệt mỏi, khó chịu lắm, không hay.

Lão sư, Sư cụ kia dạy rất chính xác. Đức Phật dạy cũng rất chính xác. Chúng ta phải có cái nhìn thông thoáng hơn, nếu có đủ khả năng, sự bình tĩnh, chúng ta tiếp cận đủ mọi hạng người, bởi tất cả mọi hạng người tới trong cuộc đời, đều là những người chúng ta cần nhìn thấy nơi họ để học, để kinh nghiệm, để hạnh phúc, để tốt đẹp cho cuộc đời của chúng ta. Còn nếu như chúng ta không có đủ độ dày sự bình tĩnh, để đương đầu với họ, thì nhớ giữ một khoảng cách, đừng xấn tới quá gần, coi chừng như bước xuống dòng lũ chẳng biết bơi, nó cuốn mình trôi đi, rồi mình sẽ gây ra tai nạn cho bản thân, xong trở về nhà than khóc than phiền, làm cho người thân của chúng ta rối bù đầu óc. Chúng ta không giữ được sự bình tĩnh cho chính mình để có một cái nhìn thông thoáng, thì chúng ta cũng sẽ gây rối cho những người chúng ta yêu thương.

Yêu người là giúp cho họ tự tại, đầu óc buông thư, không bị loạn tâm. Muốn như vậy thì chúng ta phải giữ được sự bình tĩnh trong tâm. Cho nên một chuyến đi xa, một chuyến vào cuộc sống trong đời này, không ai có thể tránh được những người xấu, mà không ai sẽ không bao giờ tiếp cận được với người tốt, tốt xấu lẫn lộn. Ngay cả những người tuyệt vời cũng có thể tới, xấu cũng có thể tới, người tốt cũng có thể tới, người phản bội, bất hạnh chúng ta cũng lui tới hoài trong cuộc đời mà thôi. Cho nên nếu không gần thì xa, mà nếu gần được thì là điều tốt, và muốn như vậy các bạn phải tu tập, để có dũng lực đương đầu không sợ hãi, còn nếu không khéo, các bạn sẽ bị cuốn trôi vào, rồi không hay cho cuộc đời phiền não vậy.

Đức Phật khuyên chúng ta, hãy cố gắng nhớ những suy nghĩ như vậy, tâm niệm chút xíu để tránh phán xét xấu tốt, có khả năng thì gần, không khả năng thì đứng xa. Nhưng cũng đừng vì thế, mà phán xét tốt xấu kẻ này người kia. Cái rõ ràng trước mắt, nó làm hao tốn năng lượng sống của chúng ta. Cái thứ hai là nó tạo nghiệp, bởi vì chúng ta suy nghĩ xấu về người là tạo nghiệp rồi. Họ xấu kệ họ, họ phản bội kệ họ, nhưng khi chúng ta nghĩ xấu và có những phán xét không tốt về họ, chúng ta tạo nghiệp cho chúng ta.

Họ xấu họ tạo nghiệp, họ không tốt họ tạo nghiệp cho họ. Nhưng chúng ta nghĩ về họ như họ là xấu là không tốt, chúng ta tự tạo khẩu nghiệp, ý nghiệp. Tại sao vì họ mà chúng ta tổn phước, tạo nghiệp. Người khôn sẽ không bao giờ tạo nghiệp bằng cách là chúng ta luôn luôn phải phán xét họ, như vậy là sai. Đó không thể tạo phước, mà đó là tạo nghiệp, suy nghĩ đó là nghĩ quẩn, nghĩ sai. Chúng ta cứ nói: À, họ xấu, phải nói cho họ biết, rồi phải nói cho người khác biết, thì mới tạo được phước, bởi vì chúng ta trung thực, không cần.

Nghĩ xấu về người tạo ra nghiệp, nói xấu về người tạo ra nghiệp, bởi những điều chúng ta cho là xấu, chưa hẳn là xấu, khi chúng ta chưa nhìn rõ, cho nên hãy tập đừng phán xét ai.

Người tốt cho chúng ta hạnh phúc, người tuyệt vời cho chúng ta kỷ niệm, người xấu cho chúng ta bài học, người phản bội, hung ác cho chúng ta kinh nghiệm sống. Sống như vậy mới gọi là sống có lý tưởng.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn