Search

Đừng Khoe Khoang Quá

Bảo Chân đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh

Bảo Thành kính chào các bạn ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi! Hôm nay Bảo Thành đi thẳng vào một câu chuyện.

Có hai ông cháu, người ông đã già tuổi rồi, người cháu còn trẻ nên ông muốn dạy cho đứa cháu của mình có những khái niệm cao quý về đời sống sau này. Cho nên ông đã tìm được hai cái ống để đựng tiền và rồi ông nói với cháu rằng:‘‘Cháu ơi! Ông và con sẽ bỏ tiền vào cái ống này nghe con và ai có nhiều tiền hơn sẽ phải hiến tặng tất cả tiền đó cho người có ít tiền. Và đây là cách ông cháu mình phải thực hành mỗi ngày. Và khi chúng ta có tiền nhiều rồi chúng ta sẽ đi làm từ thiện nha con!”. Đứa cháu nghe thích lắm. Mỗi ngày nó bỏ một đồng xu vào cái lon của nó, nghe kêu cắc cắc nó thích vô cùng. Ngược lại nó nhìn bên ông, cái lon của ông không có gây một tiếng kêu nào, nghĩ rằng chắc ông không có tiền để bỏ vào. Nó cứ nói luyên thuyên:‘‘Ông nội ơi chắc có lẽ con là người phải cho ông tiền mà thôi! Ông nội có nghe tiếng kêu trong cái lon của con không? Mỗi ngày con bỏ vào, nó nghe lắc cắc kêu to lắm, bởi con bỏ vào một đồng cắc nó rơi xuống nó kêu”. Ông nội chỉ mỉm cười mà thôi.

Cho đến một hôm, đứa cháu thấy cái lon của mình đã đầy tiền rồi mà là bỏ vô cũng kêu, còn của ông không kêu một tiếng nào. Nó nghĩ ông không có đồng nào rồi, cho nên khi đầy nó cầm nó lắc lắc như vầy để cho ông nội biết nó đã đầy tiền. Và nó nói ông nội rằng chúng ta hãy mở ra và ông nội hãy chuẩn bị đi, đón tiền bạc của con. Nó thích quá, nó khui cái lon của nó, nó đổ xuống sàn nhà một đống tiền cắc đầy tràn ra, nó cười vui vẻ và nó nói: ‘‘Ông nội ơi, vậy là con đã thắng! Ông nội phải lấy tiền của con để dắt con đi làm từ thiện.” Ông nội mỉm cười và nói rằng:‘‘Con khui cái lon của ông nội xem sao!”. Nó khui ra nó đổ, không thấy kêu gì, nó không thấy kêu, nó đổ ra nó chỉ thấy toàn là tiền giấy. Nó trẻ mà nó đâu có biết giá trị của đồng tiền, nó chỉ thấy đầy nhiều là nó thích rồi. Nó mới hỏi ông nội:‘‘Sao ông lại bỏ toàn giấy vô trong đây, đâu thấy tiền”.

Ông nội lúc đó mới giải thích:‘‘ Con à, tiền có hai mệnh giá, mệnh giá của tiền cắc, tiền xu thật nhỏ, con thả vào lon nó kêu thật là to, mệnh giá tiền bằng giấy lớn hơn, nhưng bằng giấy thả vô lon không gây tiếng động nhưng giá trị so thì cái lon của ông nhiều hơn, nhiều hơn con thật là nhiều, nhưng so về lượng, là số lượng và cái âm vang thì lon của con đầy ắp bởi là tiền cắc nên nó kêu to, mau đầy, còn tiền chẵn, tiền giấy mệnh giá nhiều, nó không thể đầy nhưng giá trị nó vẫn nhiều. Con phải nhớ ở đời, tiền cắc tiền nhỏ hay kêu, còn tiền mệnh giá lớn nó im lìm. Nhớ lời ông dạy, cuộc đời cần nhất là giá trị. Cho nên những giá trị tốt đẹp chẳng cần phải khua cho thật là to, kêu cho thật là lớn, để cho người ta nghe thấy, chỉ âm thầm nhẹ nhàng vậy mà lợi lạc thật nhiều nghe con. Còn những việc nhỏ như những đồng xu bỏ vào lon, nó kêu to, lắc nó còn kêu nữa, tưởng chừng như lớn lao lắm, nhưng không có là gì. Cho nên những việc gì con làm, nhỏ, đừng khoe thiên hạ làm chi. Người làm lớn bao giờ cũng biết âm thầm nhẹ nhàng khiêm cung, khiêm tốn. Người làm nhỏ thì lại thích khoe, tiếng tăm cho lừng lẫy, hãy nhớ lời của ông. Thôi nào, hai ông cháu mình cùng đi từ thiện, bởi số tiền của ông là tiền của con”.

Đứa nhỏ lúc này hiểu được vui lắm. Cùng với ông nội đi làm từ thiện với số tiền của ông trao cho và với sự tận lực của nó bởi nó vui do hiểu được bài học vô giá của ông nội. Sau này đứa bé đó trưởng thành thành một con người thành danh có đức độ ở trong đời.

Các bạn thân mến. Câu chuyện này có ở trong đời. Các bạn cứ bỏ tiền cắc vô cái ống đi, nó kêu to dữ lắm, nhưng tiền giấy mệnh giá lớn không kêu. Cuộc đời lạ lùng ở chỗ đó, có nhiều người làm việc nhỏ, làm việc không tới đâu, làm việc chưa có thành quả, làm việc rất bình thường đã đánh trống thổi kèn cho cả làng biết, chưa thành tựu đã khoe, bởi vậy hồi xưa mới có câu ‘‘Chưa đỗ ông Nghè, đã đe hàng tổng”. Làm việc chưa xong mà cả thế giới đã biết rồi, làm chưa được gì mà khoe khoang khắp chốn. Lại có những người thành công nhưng chẳng nói một lời, càng thành công, họ càng lặng lẽ âm thầm, khiêm tốn hạ mình.

Đây là bài học cho mỗi người chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta hạnh kham nhẫn, đồng nghĩa với sự khiêm tốn và nhẫn nhục, dù bất cứ một việc gì chúng ta làm. Phật còn dạy, tay này làm việc thiện đừng để tay kia nhìn thấy, nghĩ rằng phải khiêm tốn. Ở trong đời ta làm bất cứ một việc gì cũng nhớ, ai ai trong chúng ta cũng có nhiều lầm lỗi, sai trái. Dù việc lớn hay việc nhỏ bằng tâm khiêm cung, khiêm tốn ta làm ta biết, nhớ hạ mình xuống thật thấp để cho những người khác có cơ hội trưởng thành và thành công. Đừng như cậu bé, có lẽ cậu bé còn nhỏ không hiểu, thì đúng, nhưng chúng ta hiểu mà. Chúng ta đâu ngây thơ như đứa cháu nội kia không hiểu gì, dù có ngây thơ như đứa cháu nội đi nữa, thì vẫn có cái tốt bởi vì sau đó ông nội đã giảng cho một bài, nó hiểu thực tế. Còn chúng ta đừng giả ngây giả ngơ để xao lãng không còn nghe được tiếng của những bậc lớn tuổi dạy dỗ chúng ta, hãy khiêm tốn. Đừng làm được một chút như đồng tiền cắc bỏ vô cái lon mà lắc cho thật to, kêu cho thật lớn cả làng cả xóm.

Các bạn có khi nào gặp được những người hay khoe chưa? Các bạn thấy như thế nào? Các bạn nhất định sẽ và đã gặp người này người kia thích khoe khoang đó mà. Ở đời người ta gọi là nổ đó, nổ cho banh trời long đất, có. Chúng ta đừng vướng vào căn bệnh đó nghe bạn. Chúng ta phải khiêm tốn. Tất cả những gì chúng ta làm so với những bậc thành tựu, cổ đức thánh hiền, chư Phật Bồ Tát thật là nhỏ, nhỏ lắm! Cho nên hãy khiêm tốn hạ mình đừng khoe khoang, sống chân thật. Các bạn, càng sống chân thật, càng khiêm tốn, các bạn càng thành công. Người càng khoe khoang càng nổ, nói cho lớn thì rỗng tuếch, bình rỗng thì kêu to, việc nhỏ thì la lớn, chưa thành đã khoe khoang.

Các bạn nhớ, chúng ta phải nhất đinh theo gương của thánh hiền, học theo gương của Phật dạy khiêm tốn, khiêm tốn. Một việc thật là nhỏ mà tốt, thiện lành đừng bao giờ bỏ qua và việc ác dù nhỏ như hạt bụi đừng dính tới. Ở trong đời nhớ giữ sự thanh tịnh, tịnh khẩu, tịnh thân, tịnh ý. Thanh tịnh, tĩnh lặng bước vào cuộc đời, im như vậy, khiêm tốn như vậy, khiêm cung, khiêm nhu, hành đúng pháp thiện của Phật, chẳng cần phải khoe khoang, tay này làm thiện tay kia chẳng cần biết, cứ làm như vậy là đã tăng trưởng phước báu tột cùng. Có ngây ngô như đứa trẻ kia thì cũng phải lắng nghe ông nội dạy để trưởng thành, vậy nên cậu ta đã trưởng thành, thành nhân, thành tài. Chúng ta biết lắng nghe chư Phật dạy, cha mẹ dạy, ông bà, thánh nhân cổ đức dạy, nhất định chúng ta sẽ trưởng thành như cậu bé kia mà thôi, tất cả những gì Bảo Thành và các bạn đang làm, đã làm, nó nhỏ lắm, đừng có lắc cho nó kêu to, đừng cứ trượt dài khắp thôn này thôn kia khoe cho người ta biết. Thúc thủ một chút, im ắng một chút, để tịnh dưỡng thân tâm, làm việc có lợi lạc cho muôn người, chẳng cần phải la cho to, đánh trống cho lớn để muôn người biết, cứ âm thầm, khiêm cung, nhẹ nhàng, từ tốn. Phật biết chúng ta làm gì, Phật sẽ độ cho chúng ta thành công. Các bạn nhớ! Không có điều gì chúng ta có thể giấu được Phật, bởi vì sao, Phật là tỉnh giác, nên có gì giấu được bậc tỉnh giác đâu!

Từ đây chúng ta nhớ hãy cố gắng khiêm tốn, và cố gắng kham nhẫn sống hạ mình cho người khác vươn dậy đi đến sự thành công. Sống đừng ồn ào khoe khoang, sống đừng gõ chuông, gõ trống, sống đừng như là chưa đổ Nghè đã đe hàng tổng, cứ từ từ nhẹ nhàng, âm thầm tịch tĩnh mà đi, những chuyện bạn làm dù rất nhỏ, bậc tỉnh giác là Phật đều thấy, đều biết và đều chứng minh cho các bạn.

Nếu sống được như vậy các bạn sẽ là người đạo đức, là người gương mẫu, là một vị mô phạm trong cuộc đời, nối tiếp lời dạy của Phật để cho những ai có thiện duyên quen biết các bạn sẽ học được nhiều những gương tốt nơi các bạn. Và qua cái gương đó, họ thấy được Phật rõ hơn, thấy được Bồ Tát rõ hơn. Và thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn, hãy cố gắng thanh tịnh khẩu, đừng nói quá nhiều, đừng khoe khoang nhiều, khiêm tốn một chút cho đời thêm vui.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts