Search

Con Dâu Giết Mẹ Chồng

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, kênh facebook Chùa Xá Lợi. Hôm nay Bảo Thành  có một câu chuyện muốn kể cho các bạn cùng nghe, các bạn cùng Bảo Thành nghe câu chuyện để rồi coi coi câu chuyện này có làm cho các bạn và Bảo Thành suy nghĩ thêm một chút gì về ý nghĩa cho cuộc sống hay không.

Các bạn thân mến, thuở đó có một cô gái trẻ mới lấy chồng, cô ta đi về nhà chồng ở, nhưng bởi vì sống trong một thôn làng xa, sống xa, thành phố xa, có một nền phong tục tập quán khác biệt với mẹ chồng nhiều lắm. Do vậy mà sống chung với mẹ chồng, người mẹ chồng và nàng dâu này chẳng bao giờ hòa hợp được, người con dâu làm việc như vậy người mẹ chồng không ưa, rồi cứ tiếng ra tiếng vào chửi nhau liên tục. Hai người này, một người là mẹ chồng, một người là con dâu không hòa hợp nữa rồi, trải qua mấy năm trời sống chung, càng sống chung, càng khó chịu, càng cãi nhau, làm việc gì cũng không hợp. Đến mức mà mối giao hảo với mẹ chồng và nàng dâu không còn ở sự bình thường là cãi nhau, chửi nhau nữa và đi tới sự hận thù căm ghét, đi tới chỗ mà một trong hai người nhất định phải ra đi chứ không thể ở và tồn tại trong căn nhà này. 

Thế rồi người con dâu này mới suy nghĩ người mẹ chồng này thái quá rồi, tạo biết bao nhiêu khổ, rồi biết bao nhiêu phiền não, bao nhiêu sự rắc rối, từ hồi bỏ cha mẹ đi tới ở với chồng, sống chung với người mẹ chồng này chẳng được một ngày nào vui, chẳng được một bữa cơm nào ngon. Cực khổ khó chịu quá, nhất định phải khử bà mẹ chồng đi thôi và cách triệt tiêu mẹ chồng này tức là làm sao cho mẹ chồng này phải chết, mới có thể nguôi đi sự căm phẫn và tức tối.

Cô ta tới một tiệm thuốc bắc nói với ông thầy lang rằng: có thuốc độc không, xin cho tôi một gói thuốc độc cực cực nặng nha.

Thầy lang mới nói: cô mua thuốc độc để làm chi

Cô ta lòng thật là ngay và nói: tôi muốn mua thuốc độc thật là nặng để trộn vào thức ăn cho bà mẹ chồng ăn rồi chết ngay. Bởi vì bao năm sống chung rồi khổ quá, cãi nhau hoài không hạnh phúc, mẹ chồng thật là khó chịu và tàn ác.

Ông thầy lang nói: không được, không được, tôi là thầy lang thì không thể bán thuốc độc cho cô. Nhưng cô cứ kể đầu đuôi đi tôi nghe như thế nào. Cô này kể hết biết bao nhiêu năm trời sống chung với mẹ chồng từ chuyện to cho đến chuyện nhỏ, chuyện gì hai mẹ con cũng kể nhau không hạnh phúc, mẹ lấn át quá con dâu chịu không nổi.

Thầy lang cuối cùng suy nghĩ và nói với cô ta: thôi được rồi, tôi sẽ bán thuốc độc cho cô, nhưng nếu tôi trao cho cô thuốc độc cực nặng mẹ chồng uống vào chết ngay, người ta sẽ phát hiện ra cô, từ đó truy lùng ra tôi, tôi và cô sẽ đi tù mãi mãi hoặc đôi khi bị xử trãm. Hay là bây giờ tôi sẽ bán thuốc độc cho cô nhiều liều trong vài tháng nó nhẹ thôi, cô phải cho bà mẹ chồng ăn một cách khéo léo để bà thấm thuốc độc từ từ từ từ rồi vài tháng sau bà chết. Người ta không phát hiện được cô không tù tội, tôi vẫn còn bình thường.

Người con dâu nghe thấy có lý, rồi ông thầy lang đưa cho một gói thuốc độc dặn dò cô phải làm theo. Để không phát hiện từ hôm nay về bỏ từng gói độc này vào đồ ăn cho bà mẹ chồng, cô không được cáu gắt chửi bới làm như vậy người ta không phát hiện cô là người hại mẹ chồng. Cô phải tươi cười nhẹ nhàng mỉm cười, mẹ chồng nói gì cũng dạ cũng thưa, cũng nhẹ cũng chiều ý bà, làm với cái tâm thể hiện tình yêu thương chia sẻ đàng hoàng để tránh sự nghi ngờ của mẹ chồng, tránh sự nghi ngờ của chồng, tránh sự nghi ngờ của tất cả những người sống trong gia đình chồng. Cô phải sống thật tử tế, sống tốt, sống đàng hoàng, sống như không có chuyện gì. Cô ta đồng ý bởi lòng căm phẫn muốn giết mẹ chồng.

Khi trở về nhà cô ta thực hiện theo ông thầy lang, mỗi ngày pha một gói thuốc độc và bắt đầu mỉm cười: chào mẹ, mẹ có cần giúp đỡ không, giúp đỡ tận tình từ giặt quần áo, nấu cơm, mẹ muốn nấu kiểu gì con dâu nấu kiểu đó, giặt giũ làm sao con dâu giặt như vậy, mẹ sai đâu làm đó, tử tế lắm, và cô ta cứ từ từ từ từ. Cuối cùng chỉ còn một gói thuốc nữa thôi là kết liễu bà cụ đấy, đây đã trải qua mấy tháng trời rồi, nhưng cô ta bắt đầu thấy là bà mẹ chồng sau một tháng đầu thì tự nhiên thay đổi, mẹ chồng không biết nghĩ sao lại đổi xử tốt với cô, hiền hậu với cô, không chửi cô nữa, đi chợ hay rủ cô đi, có tiền hay tặng cho cô, rồi mẹ chồng con dâu nấu nướng, ăn chung vui vẻ đi đâu cũng kè kè kè kè với nhau. Bởi bà mẹ chồng phát hiện người con dâu tử tế tốt đẹp không còn sỗ sàng tiếng to tiếng nhỏ chửi bới lung tung nữa thì đối xử cũng y như thế. Và rồi cô con dâu này phát hiện ra sau 3 tháng thấy bà mẹ chồng đã thay đổi tốt và tử tế mới nhận ra rằng không xấu như hồi xưa.

Cô ta thấy thương bà mẹ chồng liền chạy tới ông thầy lang khóc liên tục và nói rằng: chết rồi tôi đã đầu độc mẹ của tôi gần 3 tháng nay chỉ còn một gói thuốc nữa thôi thì mẹ chồng sẽ chết, tôi hối hận quá không biết phải làm sao, thầy lang phải nên làm gì đây, cô ta khóc lóc thảm thiết.

Thầy lang bật cười kha kha kha và cô ta thấy ngỡ ngàng sao thầy lang lại cười. Thầy lang nói: cô an tâm, bởi xưa giờ tôi đâu có trao cho cô thuốc độc, thực ra cô đã trao thuốc bổ cho mẹ bởi nghĩa cử lời nói chân thành, quý kính mà mẹ của cô thay đổi tốt rồi, về đi không có gì để lo lắng.

Các bạn, cuộc đời qua câu chuyện này có lẽ chúng ta nghe thấy là vui, nhưng thực ra trong đời mẹ chồng con dâu thật khó ở với nhau. Không hẳn thế mà trong cuộc đời chúng ta ăn ở với người này, tiếp xúc với người kia khó có thể dung thông, bởi vì khác phong tục tập quán, tư tưởng, cách hành xử, cách làm việc, cách nấu nướng, cách đi chợ, cách nói, cách ăn, cách ngủ, cách giao tế đủ mọi thứ. Mỗi người chúng ta có một thói quen khác biệt với người khác và những gì khác với thói quen của ta thường là những điều làm ta khó chịu. Nhưng chúng ta không hiểu, không hiểu, chúng ta cứ màng cái khó chịu của mình rồi cãi nhau chống đối lại để người kia tuân thủ theo ý ta. Từ đó mà mọi mối giao hảo trong cuộc đời thường đưa đến sự căng thẳng gây cấn, cuối cùng nó bị phá toang đi tình cảm của con người đối với nhau. Mất hết không còn, mẹ chồng con dâu, cha mẹ, vợ chồng, con cái người thân bạn bè, tất cả tình bạn, tình người hư, vỡ không còn nữa chính là ở chỗ chúng ta muốn áp chế tư tưởng thói quen của mình vào người khác.

Cô con dâu đã nghe ông thầy lang thay đổi cách đối xử và rồi người mẹ chồng đã nhìn sự đối xử của con dâu chân thành tốt đẹp đã thay đổi cách nhìn. Hai cái này thôi, dĩ nhiên trong cuộc đời chúng ta, mỗi người thường nghĩ tới và triệt tiêu đối tượng kia khi họ làm cho mình khó chịu. Chưa bao giờ chúng ta nghĩ tới mình phải tự thân thay đổi cách sống của mình để làm cho đối tượng kia được an vui, thì người ta sẽ cũng thay đổi cách sống làm cho ta vui. Vậy chúng ta trao của nào thì nhận lại của đó, ta trao người bằng ân tình, bằng lời nói dễ thương, bằng những hành động, nghĩa cử, hành vi tốt, nhất định ta sẽ đón nhận lại người sẽ trao lại cho ta. Sự thay đổi được nhân cách của người khác đối xử với chúng ta chính là ở chỗ ta có thể thay đổi được nhân cách ở sự đối xử của ta với người. Không phải để người phục tùng ta, mà nếu người không phục tùng ta, ta phải triệt tiêu giết hại họ, đó là điều sai trái phạm tội. Rất may cô con dâu này tìm được một vị lang y có tâm, lại có tầm hiểu biết sâu rộng nên bày cho cô một phương tiện thiện xảo để chính bản thân của cô không ngờ tới cô có thể thay đổi được người mẹ chồng bằng sự thay đồi chính bản thân.

Các bạn, Đức Phật là vị lang y vi diệu siêu thế. Ngài có nhiều vị thuốc và phương thức dẫn dắt chúng ta thay đổi được tất cả mọi con người, mọi chúng sanh đang đối xử khác biệt, tạo đau khổ cho chúng ta. Bằng cách là phương tiện của Phật, giáo dưỡng của Phật, các vị thuốc của Phật giúp cho chúng ta thay đổi nhận thức sống và cách đối xử với muôn người bằng lòng bao dung và yêu thương. Cô con dâu đã biết nói lời yêu thương, đã có lòng bao dung, đã có những hành vi nghĩa cử tốt đẹp, dù ngay trong lúc đầu chỉ là giả bộ để ngầm giết người mẹ chồng. Nhưng chính trong cái đóng vai người tốt đó, người mẹ chồng đã thay đổi trở thành tốt, để rồi sự thay đổi của mẹ chồng, sự thay đổi tốt đẹp đó đã cảm hóa được người con dâu. Chúng ta khi nhập vào dòng Thánh của Phật, nhập vào lời dạy của Phật, thực hành cho muôn người, thì dĩ nhiên sức mạnh nó sẽ phát triển vô cùng làm thay đổi tất cả mọi người chung quanh ta. Để ta và người sống an vui. Và khi mọi người đã thay đổi cuộc sống rồi thì đời sống của họ cũng sẽ làm ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống của chúng ta. Hãy thay đổi cách đối xử, hãy thay đổi bản thân của mình và hãy thay đổi cách sống của mình để những người xung quanh ta sống hạnh phúc, và khi họ hạnh phúc họ sẽ có cách đối xử với ta bằng thay đổi những cách sống không phù hợp. Hãy tự thay đổi mình để làm cho mọi người được an vui. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts