Search

Hắc Khí Và Pháp Sư

Bảo Giác Tường đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và kênh Facebook “Chua Xa Loi”.

Các bạn! Đi vào câu chuyện ngay để ta nghe thử câu chuyện này như thế nào. Có một vị pháp sư tinh thông thiên tượng lại giỏi về phong thủy. Bất cứ nơi nào ông ta đi tới, vị pháp sư này đều có thể thấy được những luồng hắc khí và những luồn sanh khí vận hành hay không, cộng thêm con mắt tinh tường về thiên tượng, nhìn những hiện tượng của vũ trụ tinh tú, sao trời liền đoán biết được sự việc gì xảy ra. Một pháp sư lỗi lạc như vậy, ai ai cũng mến phục, ai ai cũng mời gọi pháp sư tới để làm việc, giúp đỡ. Vua chúa luôn luôn thỉnh pháp sư này đi, trước khi đưa quân đi đánh chiếm thành trì, chiến đấu với các nước khác cũng đều nhờ pháp sư này tới để coi thiên tượng, phong thủy, địa lý, ngày giờ phù hợp, hoàn toàn biết được và hầu hết trăm trận trăm thắng bởi có vị pháp sư tương trợ. Một vị có thể nhìn thấy thiên tượng, phong thủy, hắc khí hay thuận khí, sanh khí hay tử khí, phương hướng định vị chính xác, bôn ba nhiều năm, đi tới nhiều làng, thôn nào cũng có mặt, hầu hết ai cũng biết đến vị pháp sư này.

Có một nước, nước này là nước lân bang, mời pháp sư tới để coi cho vua trị vì thiên hạ sao cho tốt, coi phong thủy mà, coi thiên tượng, coi tướng mật. Vị pháp sư này cùng với đoàn tỳ tùng đi qua nước lân bang đó. Trên đường đi, qua một thôn kia, vị pháp sư chột dạ, không hiểu tại sao ở trong thôn này lại có hắc khí, lại có tử khí quá nhiều, và bước vào thôn là trong lòng cảm thấy phiền não, trong lòng cảm thấy nặng trịch. Mặc dù là pháp sư nhiều đời, biết thiên tượng, biết địa lý, biết phong thủy, nhưng ông ta lại không tìm ra nguyên nhân được là tại sao trong làng này, phương vị như thế nào, thấy rất là tốt, phương vị phong thủy tốt, bầu trời nhìn lên sao thấy thiên tượng tốt, không có một dấu chỉ gì để nói rằng ở nơi đây là không tốt, không thuận, mà tại sao cái hắc khí, tử khí quá nhiều. Ông ta không hiểu được, học lỗi lạc nhưng không tìm ra, băn khoăn vô cùng. Ông ta mới đi vào làng đó, bắt đầu dò hỏi tìm hiểu. Khi tới làng đó thì nhà ai cũng đóng kín cửa, hình như là một cái làng phong kín hết, chẳng có sự giao tiếp và hình như là im ắng quá, ông ta nghĩ như vậy. Nhưng khi tới, thì đúng, ở giữa đường im ắng, nhưng gần tới mỗi một cái nhà, thì ở trong nhà cứ ồn ào, người trong nhà cứ cãi qua cãi lại. Ông ta hóng lỗ tai vào vách tường nghe, người trong nhà, nhà nào cũng vậy, hình như ai cũng phàn nàn, chê trách, chửi bới, ông ta không hiểu. Cuối cùng, bởi vì là pháp sư, đoàn tùy tùng đi qua nước lân bang, lại có tiền nhiều, ông ta muốn triệu tập một cuộc họp để tìm hiểu, tại vì là pháp sư thích học lắm, nay thấy hiện tượng lạ, tử khí nhiều, hắc khí nhiều, nặng trĩu, không có chút gì mà vui vẻ, bình an ở trong này, phiền não không à, năng lượng phiền não, ông ta muốn nghiên cứu để học hỏi thêm, nên triệu tập dân chúng ở trong làng và nói rằng ai tới đây trả lời được những câu hỏi của ông ta thì ông ta sẽ tặng vàng, tặng tiền. Trong làng ai cũng thích, thấy tiền bạc là thích rồi, họ tới.

Ông ta trước khi hỏi thì nhìn qua, người ta tới, người ta không giữ được sự yên ắng, ai cũng phàn nàn chê bai, chê bai nhau hết. Và rồi đến lúc ông ta hỏi “hãy cho biết rằng tại sao cuộc sống của quý vị ở nơi đây không có sự giao tiếp mật thiết với nhau?”. Thì từng người từng người, họ cứ phàn nàn rằng ông này, nhà kia, bà này bà kia, và ngay cả vợ chồng họ cũng phàn nàn với nhau là ổng sống không đúng, ổng làm không đúng. Và cuối cùng vị pháp sư hiểu được, chính nơi này có tử khí, có phiền não khí là bởi vì toàn bộ dân làng luôn luôn phàn nàn về nhau, chẳng chấp nhận. Nghĩ ra không hiểu, tìm lại mới thấy bởi vì tổ tiên của họ là những vị quan thần ngày xưa sống trong triều, bị ngược đãi, bị sa thải, bị đẩy về đây sống và rồi tổ tông của họ cứ phàn nàn về những sự bất nhân của vua chúa, quan thời xưa, không biết trọng dụng nhân tài, đã xua đuổi họ đi. Từ thời ông cố ông tổ đã phàn nàn với nhau, nên sinh ra nhóm con cháu này cũng lại theo truyền thống phàn nàn, làng này được gọi là làng truyền thống phàn nàn liên tục.

Lúc này pháp sư mới hiểu được, những người phàn nàn thường phiền não, những ai phàn nàn nhiều thường tăng trưởng phiền não khí, tử khí, hắc khí tràn đầy, nó dâng tràn cả một vùng. Cho nên, để cứu những người này là vô phương, bởi truyền thống ông bà cha mẹ đã luôn phàn nàn về số phận ngược đãi, nên họ luôn là những con người phiền não. Ông ta, pháp sư này, đã học được bài học đó, ai khi gặp nghịch cảnh, bị ngược đãi mà cứ phàn nàn về số phận sẽ luôn luôn phiền não.

Các bạn thân mến! Cuộc đời của các bạn và Bảo Thành nhất định phải trải qua nhiều thời kỳ bị ngược đãi trong cuộc sống. Có thể ngược đãi trong tình bạn, trong tình yêu vợ chồng, ngược đãi nơi công sở, ngược đãi nơi giao tiếp, thậm chí mà cha mẹ ngược đãi chúng ta cũng có. Ở trong đời, ta ít nhiều cũng luôn bị ngược đãi, ngược đãi nhiều, ngược đãi ít mà thôi. Nhưng khi chúng ta bị dính vào sự ngược đãi đó, ta cứ phàn nàn than vãn hoài, thì phiền não càng tăng trưởng. Mà nơi nào phàn nàn nhiều, phiền não nhiều, tử khí nhiều, nơi đó không bao giờ có được sự bình an, và không bao giờ đi đến sự thành công đâu. Ai bị ngược đãi mà không biết chiêm nghiệm để vượt qua, tự sách tấn thúc đẩy mình, mà cứ ngồi đó phiền não hoài, bởi sự phiền não đó nó tăng trưởng là do chính ta cứ phàn nàn mà thôi. Cho nên ai phàn nàn nhiều, than trách nhiều khi bị ngược đãi, người đó đang tự nhấn chìm mình vào trong cái biển nước của phiền não, đau khổ, tử khí dâng tràn, và luôn luôn gặp thấy những chướng ngại trong cuộc đời.

Vị pháp sư kia đã nhận ra và đã khai thông cho họ một con đường. Và cuối cùng, ông tặng toàn bộ số vàng ở đó và nói rằng: đừng phàn nàn nữa, hãy sống nhìn thấy tương lai ngày mai. Tổ tiên ông bà các ngươi đã bị ngược đãi, nhưng các ngươi đâu bị ngược đãi đâu. Ta tặng vàng này là để đừng phàn nàn, nhìn vào ngày mai, tương lai mà sống. Họ đã thay đổi, không còn phàn nàn, và số vàng được hiến tặng đó, họ đã sống thành công và hạnh phúc.

Đức Phật còn hơn vị pháp sư kia nữa. Ngài là bậc đạo sư. Chúng ta là phật tử tại gia phải nhìn rõ điều này – Đức Phật là bậc đạo sư. Ngài đã thấy trong chúng ta bị ngược đãi nhiều, không phải vì người khác, mà vì chính chúng ta ngược đãi cuộc đời của mình ở trong những bất thiện nghiệp nhiều đời ta tạo ra. Những điều sai trái, những ác nghiệp ta tạo ra chính là ta đã ngược đãi bản thân mình, và từ đó ta cứ phàn nàn mãi: ôi sao ta không thành công, sao ta khổ, sao ta buồn, sao ta không như này, sao ta như kia…. Ta phàn nàn riết, để rồi ta đã vô tình làm tăng trưởng cái tử khí, phiền não chướng ở trong cuộc đời của chúng ta, và từ đó đưa đến sự thất bại toàn diện trong cuộc đời.

Bậc đạo sư Bổn Sư đã tới, nhìn thấy ta đã ngược đãi cuộc đời quá nhiều. Và rồi cứ mỗi ngày thức giấc, lại bắt đầu phàn nàn về cuộc đời. Phiền não dồn tới ta khó chịu, ta sanh bệnh, ta già nua, ta cằn cỗi, ta không còn dễ thương, ta không còn dễ vui, dễ hạnh phúc, và ta trầm mình trong đau khổ. Ai phàn nàn người đó phiền não, ở nơi đâu phàn nàn nhiều, ở nơi đó có phiền não. Bậc đạo sư đã tới, không phải cho vàng như vị pháp sư kia đâu, mà Ngài trao chìa khóa cho chúng ta, để thấy rõ rằng phàn nàn nhiều, phiền não nhiều, đau khổ nhiều, bệnh hoạn nhiều và sẽ chết sớm.

Cho nên nếu chúng ta mang chìa khóa chân lý của Phật dạy rõ ràng, hiểu được điều đó, thì chúng ta phải chấm dứt sự phàn nàn, bởi sự ngược đãi đó không tới từ ai hết mà tới từ chính chúng ta. Chúng ta đã ngược đãi bản thân quá nhiều bởi tạo tác ra thật nhiều những pháp bất thiện mà chẳng bao giờ cho bản thân mình có cơ hội để làm những pháp thiện. Hãy tinh tấn trong pháp thiện, đừng ngược đãi bản thân, hãy chấm dứt sự phàn nàn và tinh tấn để không còn phải phiền não, đau khổ nữa nghe các bạn.

Cám ơn các bạn đã nghe lời của Bảo Thành, nghe kể chuyện, và Bảo Thành cùng các bạn hãy nghe theo lời của bậc đạo sư nghe, để thay đổi cuộc sống, chấm dứt phàn nàn, không còn phiền não.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts