Search

Đố Bạn Cái Gì Gần Nhất

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến! Ta lại gặp nhau trong chương trình những bài pháp ngắn gọn qua những câu chuyện kể, hy vọng các bạn và Bảo Thành nghe và trong sự lắng nghe lẫn nhau, tôn trọng nhau, ta sẽ trở thành những người bạn thân.

Ở trên đời này có những chuyện xa, lại có những chuyện gần, có nơi gần lại có nơi xa. Xa thì xa tận chân trời, gần thì lại gần ngay trước mắt. Và có biết bao nhiêu những nhà thông thái đã hướng dẫn cho chúng ta, và truyền dạy cho mọi người về những điều xa xôi, xa đến tận vô lượng kiếp. Lại có những người như cha mẹ hướng dẫn cho chúng ta những chuyện thật gần, gần như ngay trong nhà bếp.

Có một vị Hiền nhân sống trong một thôn kia. Vị Hiền nhân này là người bôn ba nhiều nơi và có trí tuệ siêu phàm, bởi từng phục vụ cho các nhà Vua của các quốc độ khác nhau. Nhưng là một vị hiền nhân nay đây mai đó, ít có khi nào trụ lại một chỗ. Đám thanh niên ở trong làng mới tới túp lều của vị Hiền nhân, tò mò, bởi vì Hiền nhân vị này là người có sự học cao. Đám thanh niên cùng nhau tới rồi hỏi vị Hiền nhân rằng: “Thưa Hiền nhân! Ngài là một người đi đây đó, đã từng làm việc với thật nhiều Vua, Chúa khác nhau, ở các nước khác nhau. Vậy thì nhóm chúng tôi muốn hỏi Hiền nhân: “Cái gì gần nhất ở trong cuộc đời?” Vị Hiền nhân mỉm cười và nhìn nhóm thanh niên trẻ như đang có sự khao khát tìm hiểu. Và rồi vị Hiền nhân nói với đám thanh niên rằng: “Cái gần nhất trong cuộc đời mà theo ta đã đi đây đó nhiều năm nay tuổi già nhận ra đó chính là…”. Đám thanh niên nói: “Dạ thưa Ngài chính là cái gì? Vị Hiền nhân nói: “Chính là cái chết.” Cái chết thật gần trong đời sống con người, cái chết thật gần với mỗi một con người. Nó kề cận, nó gần với chúng ta, nó gần đến mức mà không ai biết được. Nó gần ngay trong hơi thở vào ra. Cái chết thật gần, vậy mà có ai nhìn thấy nó đâu?. Cho nên cứ miệt mài tìm những cái xa xôi diệu vợi mà chẳng tiếp cận với cái thật gần, để hiểu thấu được cái chết, cho nên khi nói tới ai cũng sợ hãi.

Các bạn thân mến! Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng đây là một chân lý. Các bạn nghĩ thử coi, có phải chăng sự chết thật gần trong đời sống con người hay không? Chúng ta không bao giờ nghĩ đến sự chết, bởi cứ nghĩ rằng còn lâu ta mới chết, trăm năm nữa. Đó là nghĩ đến cái chết, cái chết của thân xác này, nghĩ rằng mạng sống trăm năm nên chẳng sợ. Ta có khi nào nghĩ đến sự chết khác không? Chết về những mối giao hảo với cha mẹ? Chết trong tình thâm của vợ chồng yêu thương, chết trong tình nghĩa con cái với cha mẹ, chết trong tình bằng hữu. Biết bao nhiêu sự chết xảy ra ở trên đời dưới nhìn nhiều cái nhìn khác nhau. Chúng ta không bao giờ dám đương đầu với sự chết, và nhận diện ra rằng sự chết thật gần gũi với chúng ta. Kiếp người mong manh vô cùng, và trong tình cảm của con người cũng mong manh lắm, nếu như mỗi người chúng ta không biết giữ, không biết bảo trọng, thì khi nó tới ta sẽ mất đi tất cả.

Cái chết thật gần trong đời sống của con người, gần lắm các bạn. Do vậy Đức Phật dạy cho chúng ta phải nhìn, phải nhận diện ra sự chết thật gần trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta không coi thường. Coi thường sự chết đó, chúng ta đánh mất đi lòng trân quý với những điều ta đang có trong cuộc đời. Cái chết thật gần ta đã coi thường, và cũng vì đó mà chúng ta không trân quý tình nghĩa của cha mẹ, của vợ chồng, tình nghĩa của con người với con người, không trân quý những điều mà chúng ta đang có.

Nhớ! Xe ta mất có thể mua, nhà ta mất có thể làm, tiền ta hết có thể tạo ra, nhưng mạng sống này mà mất rồi thì không thể tạo ra những thứ khác. Do vậy mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống, luôn luôn phải suy nghĩ, ngẫm rằng cái chết luôn cận kề với chúng ta, nó luôn gần. Tại sao phải suy nghĩ về sự chết? suy nghĩ về cái chết để chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống. Còn người không bao giờ suy nghĩ về cái chết, chẳng bao giờ tôn quý sự sống hiện tại. Họ sống mà như chết! Còn người biết cái chết thật gần theo như lời Phật quán chiếu suy ngẫm, thì họ luôn luôn sống. Dù một mai thân xác của họ có trở về với bụi tro, với cát bụi, họ vẫn luôn luôn sống trong trái tim của mọi người.

Các bạn! Hi vọng các bạn nghe qua để thấy rằng: Chúng ta không nên sợ sự chết, bởi nó quá gần ta có thể chạm vào nó từng giây, từng phút các bạn ơi. Nếu các bạn quán chiếu, nếu các bạn để tâm vào một chút xíu, các bạn có thể chạm vào sự chết trong từng giây phút. Và khi các bạn chạm vào được với sự chết trong từng giây phút, các bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi các bạn và Bảo Thành đang được sống. Nên trong cuộc đời ta sẽ biết mỉm cười, ta sẽ biết tươi cười, ta biết trao cho nhau những lời nói chân tình, ta biết nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và nhân ái. Ta biết gửi với nhau những vòng tay bao dung, ta biết kề cận với nhau trong sự tôn trọng trân quý, bởi ta thấy được cái chết thật gần, và ta thấy được cái diễm phúc của đời người, cái hồng phúc của đời người là chúng ta đang sống.

Cái chết gần như vậy mà ta đang sống, nên ta sống thực sự với toàn bộ những gì cao quý nhất. Đó chính là hạnh phúc, đó chính là bình an. Ta mang hạnh phúc và bình an của ta từ ánh mắt, từ sự suy nghĩ, từ hành vi, từng những nghĩa cử, từng lời nói luôn luôn gắn kết với nhau bằng hạnh phúc, bằng yêu thương, bằng sự an lạc. Bởi ta thấy cái chết gần, gần ngay nơi đây, cho nên ta sống để trọn vẹn và chẳng bao giờ đánh mất đi sự tôn trọng trân quý từng giây phút sống, để đối xử với nhau mất đi tình yêu thương.

Cuộc đời ngắn lắm, cái chết kề cận tứ phương, nó rình rập như kẻ trộm tới lui không hề báo và ta chẳng hề biết. Các bạn hãy cố gắng nhớ lời Phật dạy! Đừng sợ cái chết, hãy làm bạn với sự chết hiện hữu trong từng giây phút để sống trọn vẹn trong cuộc đời, dâng hiến tình yêu thương. Bởi khi cái chết tới không ai có thể cản được đâu. Nếu không thể cản được nó, thì chúng ta hãy hòa hợp với sự chết trong khi đang sống, để sống trọn vẹn với ân tình, sống trọn vẹn với chân lý Phật dạy: Là sống từng giây, sống từng phút luôn luôn tràn đầy hương liệu của tình thương và sự bình an hạnh phúc trao cho nhau.

Cuộc đời đau khổ đã qua nhiều, sự chết lại kề cận, chúng ta đã quên cái chết đang hiện diện thật gần, mà chỉ lao mình vào trong những điều chất chứa lòng tham. Lòng tham thì rộng vô biên. Lòng tham rộng lắm, lớn lắm. Lòng tham thật là lớn và cái chết thật là gần tại sao cứ để cho lòng tham nó dìm chúng ta xuống? lớn quá sao thoát được? Hãy bớt đi một chút tham, cho lòng có hương yêu thương lan tỏa. Hãy nhìn rõ sự chết thật gần, để chẳng hề run sợ mà sống chân thực từng giây phút. Trân quý được điều đó, hiểu thấu được sự chết và biết điều đó là rất gần sẽ giúp được cho chúng ta hiểu thấu ý nghĩa cuộc đời, mang lại lợi lạc vô cùng. Ta sống luôn luôn hạnh phúc, ta sống luôn luôn bình an, và ta sống luôn thể hiện tấm lòng chân tình đối với mọi người.

Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm, đúng như lời Phật đã dạy như thế, chúng ta sẽ tạo được nền tảng hạnh phúc trong từng giây phút hiện diện trong sự sống. Và cái chết nó không còn là điều ta sợ hãi, nó sẽ trở thành người bạn thân hỗ trợ cho chúng ta sống đúng, sống hạnh phúc, và sống bình an.

Cảm ơn các bạn đã nghe!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts