Search

Công Chúa Thiện Quang

Thu Hằng đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điền đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn.

Đời người hạnh phúc nhất là chúng ta biết lắng nghe những lời chân lý phù hợp với nhân duyên của chúng ta. Sự thật phải đi tìm, nhưng hạnh phúc thay, chúng ta không phải đi tìm nữa bởi Đức Phật đã giáng trần 2560 mấy năm trước và Ngài đã ban rải thật nhiều những lời mật truyền của Ngài mà trong giáo pháp kinh điển còn ghi lại, để nhắc nhở cho chúng ta. Và từ đó, ngày hôm nay nếu chúng ta để ý, tham khảo và học hỏi thì đời sống của chúng ta sẽ hạnh phúc.

Có thật nhiều cái cần phải học từ Đức Phật. Cuộc sống quá bận rộn và YouTube là một phương tiện để Bảo Thành có thể gởi tới cho các bạn những lời dạy của Phật, không cần biết các bạn có đi chùa hay không, không cần biết các bạn có học giáo lý của Phật hay không, chúng ta chỉ nhớ rằng đã có duyên tiếp cận với giáo lý của Phật theo hình thức nào thì chúng ta cũng sẽ thành tựu được mà thôi, bởi đó là phước báu của chúng ta.

Y như câu chuyện kể rằng ông vua Ba Tư Nặc có ba người công chúa. Một người công chúa thì đẹp được lòng của cha tức là vua, một người xấu thì phải trốn ở đằng sau ít khi nào tiếp xúc, một người công chúa thì nhút nhát luôn luôn cũng lẩn đây lẩn đó, vua Ba Tư Nặc chỉ có cơ hội tiếp xúc với người công chúa đẹp mà thôi. Người công chúa đẹp này thích nghe vua kể và nói chuyện. Thế nhưng, có một ngày hai cha con bàn luận với nhau, vua Ba Tư Nặc mới nói người công chúa rằng: Con đẹp con giàu có và con sống hạnh phúc. Đó chính là nhờ phước báu của ta. Ta làm vua cho nên con được thừa hưởng. Nhưng công chúa không chấp nhận chuyện đó, và nói rằng phước báu mà ngày nay con như thế nào chính là phước báu của bản thân con. Và rồi vua Ba Tư Nặc thấy buồn nên muốn thử thách người công chúa này, do đó mới gã công chúa cho một anh chàng thật là nghèo.

Vua cha muốn thử thách, gã công chúa cho một người thật nghèo. Người công chúa vẫn sẵn sàng lấy người đó. Cưới xong mới hỏi người đó rằng nhà ở đâu ta đi về. Người đó nói rằng chẳng có nhà cửa, không có cái gì hết, chỉ có một mảnh đất xưa để lại cho làm ruộng. Công chúa và chồng của mình về mảnh đất đó. Họ bắt đầu một cuộc sống hai bàn tay trắng. Nhưng trong khi bắt đầu cày bới mảnh đất đó lên để trồng trọt sinh nhai, thì công chúa tìm được một hầm vàng trong đó. Và hai vợ chồng đã thay đổi cuộc đời từ khi đó, xây một cung điện nguy nga và sống một đời sống hạnh phúc.

Vua Ba Tư Nặc mới gặp Phật và hỏi tại sao như vậy? Phật mới giải thích như vầy: Cô công chúa này ngày xưa trong tiền kiếp có tâm, có cái tâm luôn luôn cúng dường chư Phật, nên trong kiếp này hiện thân công chúa giàu có chính nhờ phước báu cúng dường chư Phật. Và người chồng của cô công chúa trong tiền kiếp keo kiệt chẳng biết cúng dường, luôn luôn giấu tiền, keo vô cùng, thế nên trong kiếp này phải sanh nghèo khổ như vậy. Nhưng chính vì cô công chúa này có cái phước báu đó, khi về sống chung với nhau và nghe được lời Phật dạy như vậy, cho nên người chồng của cô công chúa đã thay đổi và đã biết cúng dường chư Phật, bởi vậy thừa hưởng phước báu của vợ, đồng hành với người vợ kiếp trước họ đã làm vợ chồng, vợ đi cúng dường chư Phật nhiều, chồng thì keo kiệt, nên tái sanh trong kiếp này làm vợ chồng gốc gác kẻ giàu người nghèo. Và chính vì phước báu của người cúng dường Phật kia là vợ đó, mà tìm được kho tàng, còn người chồng chẳng thể tìm dù ruộng đó là của anh ta.

Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện trong cuộc sống ta thực sự rất hữu dụng. Bởi có những người sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng lại không có phước báu hưởng được gia tài đó rồi cuối cùng nghèo khổ. Cũng có những con người thật là giàu có, phước báu giàu, nhưng rồi trong chốc lát không còn gì nữa, mà chắc có lẽ người Việt Nam chúng ta vẫn nhớ câu chuyện về miền tây: công tử Bạc Liêu một thời giàu lừng danh ở đó lấy tiền mà có thể là đốt tiền nấu trứng để mà ăn, tiền nhiều lắm, thế mà thời nay con cháu và chính bản thân của ông ta cũng nghèo khổ chẳng còn gì. Phước báu tới thì do mỗi người chúng ta biết cúng dường chư Phật và phước báu đi là bởi vì đời sống hiện tiền của chúng ta quên điều đó.

Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta sinh ra trong một gia đình giàu có hay nghèo khổ, từ giàu gia đình giàu mà chúng ta sống nghèo, hay gia đình nghèo mà chúng ta sống giàu, hay gia đình giàu mà chúng ta vẫn giàu đó đều là nhờ phước báu của mỗi người chúng ta phải tu. Bởi theo nhân quả, nghiệp ai người đó trả, phước ai người đó hưởng.

Cô công chúa này trong tiền kiếp đã tạo nhiều phước báu cúng dường chư Phật. Cô đã đem thật nhiều phước báu cúng dường chư Phật, do đó trong kiếp này cô ta được tái sanh vào cảnh gia đình làm con của vua Ba Tư Nặc. Có lẽ cô ta nói như vậy làm cho vua cha không hài lòng là phước báu của con, nhưng cô nói đúng. Cô hiểu được chân lý đó và anh chồng nghèo khổ kia không hiểu được chân lý rằng tại sao ta nghèo, vì kiếp trước chẳng bao giờ cúng dường Phật, keo kiệt vô cùng, ruộng đó cũng của anh ta, vàng đó cũng nằm trong ruộng của anh ta, anh ta không tìm được, chỉ khi cô vợ này trở về thì mới có thể tìm được. Thế nên trong thế gian mới nói phước báu của người vợ đôi khi làm tăng trưởng hạnh phúc của gia đình và làm cho người chồng thành đạt trong cuộc đời. Chúng ta có duyên kiếp làm bạn hay làm vợ chồng trong cuộc sống, nhất định phải có sự tương ứng với nhau về nghiệp duyên của tiền kiếp. Và chúng ta đi tới cuộc đời này, có những người có đầy đủ phước báu để sinh trong gia đình giàu có và sống giàu có, cũng có những con người không đủ phước báu về tiền tài bởi chẳng biết cúng dường Chư Phật thuở xưa, sinh trong gia đình nghèo, bệnh hoạn và đau đớn.

Nếu nghe được câu chuyện này, chúng ta bắt đầu thay đổi và sống biết có tâm thiện để cúng dường Chư Phật, chúng ta nhất định trở nên người có phúc báu giàu có trong cuộc đời. Nhưng giàu có về phương diện gì các bạn? đây là sự lựa chọn riêng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn có phước báu thể loại nào thì chúng ta cúng dường theo thể loại đó. Phước báu cao quý nhất của mỗi người chúng ta vẫn là cúng dường Chư Phật bằng tâm thiện, bằng pháp thiện để có phước báu thiện thoát khổ, thoát khỏi luân hồi. Đây là một thể loại phước báu cao quý mà mỗi người chúng ta dù có nghèo hay giàu, dù có bần hàn hay sang trọng, kiến thức hay không kiến thức, dù có quyền chức hay chẳng có quyền chức, chúng ta vẫn có thể thực hiện được phước báu cúng dường này và hành được pháp cúng dường này. Cúng dường pháp thiện thì người nghèo cũng làm được mà kẻ giàu cũng làm được, người trí cũng làm được mà kẻ không có trí cũng làm được, ai ai cũng có thể thực hành được pháp thiện để cúng dường chư Phật.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy cố gắng, hãy cố gắng rèn luyện cuộc đời của mình. Hãy cố gắng đứng dậy để cho chúng ta thực hiện đúng lời của Phật là chúng ta hãy sống tu, tu bằng cách nhìn rõ ràng phước báu của ai người đó sẽ hưởng, hưởng từ kiếp này cho tới kiếp sau, cho tới khi chúng ta thoát khỏi luân hồi trở thành Phật. Trong khi chúng ta còn sanh vào sáu nẻo luân hồi, phước báu rất cần thiết, dĩ nhiên mục đích của mỗi người chúng ta cuối cùng, cái cứu cánh phải là trở thành Phật, nhưng trên con đường trở thành Phật chúng ta phải trang bị cho mình một hành trang tươi đẹp hơn để đi tới cái đích đó. Hành trang đó là phước báu cúng dường Phật bằng pháp thiện ta hành được trong cuộc đời. Ta hành được pháp thiện trong cuộc đời đó là một thể loại phước báu cao quý. Và phước báu đó đời đời kiếp kiếp thì tái sanh trở lại chúng ta sẽ có được nó, như cô công chúa kia chỉ trong kiếp trước biết cúng dường chư Phật, mà đã được tái sanh trong gia đình của vua chúa, mà rồi khi đi ra với hai bàn tay trắng vẫn có cơ hội giàu có trên mảnh đất của họ có kho vàng. Trên mảnh đất tâm của mỗi người chúng ta, các bạn dù sinh ra ở cảnh nào đi nữa, các bạn vẫn còn có cơ hội nếu các bạn hiểu đúng pháp của Phật. Hiểu đúng pháp của Phật biết thành tâm cúng dường pháp thiện cho Phật, những pháp hành thiện cho Phật thì nhất định những phước báu nhân thiên về tình tài danh vọng địa vị của cuộc đời, dù chỉ là những cái dục của đời, chúng ta vẫn có thể có được. Do đó, nếu các bạn sinh ra đã có phước báu, hãy tăng trưởng pháp thiện thêm để phước báu đó được tăng trưởng. Nếu các bạn sinh ra trong một hoàn cảnh không có phước báu như vậy, chúng ta cũng hành pháp thiện để tăng trưởng phước báu đẹp đó.

Câu chuyện hôm nay có 2 ý nghĩa, ý nghĩa phước báu của ai người đó hưởng nhưng vẫn còn có sự cộng hưởng của phước báu chung. Như anh chồng thật là nghèo, nhưng khi lấy cô công chúa này vua cha không cho thứ gì cũng làm nên được sự nghiệp của mình bởi vì phước báu của người vợ. Có những người chồng phải nương nhờ phước báu của vợ để thành tựu trong cuộc sống và cũng có những người vợ nương nhờ phước báu của người chồng để thành tựu trong cuộc đời. Chúng ta có nhân duyên đi với nhau trong cuộc đời này, cộng hưởng thiện nghiệp và phước báu, và cũng cộng hưởng ác nghiệp và tai họa tới với nhau. Nếu các bạn biết ngưng việc ác hành việc thiện, và hành việc thiện đó để cúng dường đến cho chư Phật, các bạn đang tái tạo cuộc đời của các bạn trở lại để trở thành giàu.

Các bạn đang sống an vui đó, các bạn đang có thật nhiều phước báu và chắc chắn các bạn là những người giàu có trong cuộc đời trong sự an vui và hạnh phúc. Các bạn thân mến, để chúng ta đạt được điều đó, hãy luôn nhớ lời chư Phật khai thị, hãy cố gắng cúng dường Phật bằng pháp thiện. Và pháp thiện ai cũng có thể thực hành được. Đời sống đôi khi không khó khăn làm một việc thiện đâu, chẳng cần một việc cầu kì to lớn trên, một việc thật nhỏ tức là biết ứng dụng tư tưởng lời nói và hành động của mình cho mọi tạo tác hướng thiện, hướng thượng khi tương tác với mọi người chúng ta sẽ đạt được điều đó.

Các bạn, nhớ như vậy! Cuộc đời không là bao, thoáng qua một cái là chúng ta đã đi rồi. Nhưng trong cái thoáng qua của cuộc đời, mỗi người chúng ta biết tích lũy phước báu thật sự, chúng ta sẽ hạnh phúc. Mong rằng tất cả các bạn đều hiểu được điều này và có thể áp dụng ngay bây giờ để tăng trưởng phước báu của mình trong cuộc sống này. Nó không có khó, chỉ cần chúng ta để ý một chút, nó không có khó, chỉ cần chúng ta hiểu thấu và để ý chúng ta sẽ làm được.

Các bạn, các bạn hãy cùng với Bảo Thành, chúng ta cúng dường Phật ngay trong giây phút này bằng những tư tưởng thiện, bằng những ngôn ngữ thiện, bằng những hành động thiện. Ba cái thiện này sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được phước báu để cuộc sống của chúng ta tương đối đầy đủ với những phước báu chúng ta tạo được, để có được hạnh phúc thật sự trong kiếp người này. Các bạn, chúng ta hãy cố gắng, chúng ta hãy đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn