Search

Thu Hằng đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa

Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta gặp nhau ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Hôm nay chúng ta đồng cầu nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điền đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến. Trong cuộc sống, thường chúng ta sẽ phải đương đầu với mọi nghịch cảnh cũng như thuận cảnh trong cuộc đời. Có những con người khi nghịch cảnh tới họ tăng trưởng thêm sức mạnh, suy nghĩ và làm việc, cuối cùng họ thành công. Nhưng cũng có những con người khi nghịch cảnh tới, họ sợ hãi rồi họ bị sụp đổ hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa. Hôm nay đây chúng ta cùng nghe để thấy rằng ở giữa nghịch cảnh và cái thuận, giữa cái ta hài lòng và không ưng ý, chúng ta suy nghĩ theo chiều hướng nào để mỗi người chúng ta có được sự ổn định trong tâm, làm việc cho phù hợp, đưa tới sự thành công và hạnh phúc.

Có câu chuyện kể rằng: Có một chú cáo và một con nai, cùng thêm một số loài thú sống ở một gốc cây. Ở đó họ sống hòa thuận vui vẻ. Nhưng bỗng một hôm, cơn mưa gió lớn đi qua, cái cây đó có một cành mục bị rớt xuống. Khi cành đó rớt xuống làm cho con cáo hoảng sợ. Nhưng đối với con nai, nó thấy cành cây rớt xuống là một chuyện rất bình thường trong cuộc đời. Nó đã từng chứng kiến khi mưa to gió lớn tới, những cành mục hay rớt xuống. Nhưng riêng với con cáo nó không thích. Nó bảo: Tại sao ta lại phải ở dưới một gốc cây mà gốc cây này khi mưa to gió lớn thường hay bị cành rớt xuống, biết đâu sẽ có một ngày nó rớt trúng và chết đi. Nên nó quyết định từ bỏ ra đi.

Khi nó chuẩn bị ra đi, con nai mới khuyên nó rằng: Thôi, dù sao đi nữa, ở nơi đây có cỏ xanh, có đầy đủ mọi thứ, đồng thời ở trên cây có trái quanh năm cho chúng ta ăn tươi mát. Ở khu này ấm êm, lâu lâu mới có một cơn giông bão đi qua, và những cành khô cũng hay rớt xuống, tuy nhiên nó an bình nhẹ nhàng, không có nhiều những loài thú dữ khác, ta nên sống ở lại. Anh cáo không chịu, anh cáo ra đi.

Rồi anh cáo đó đi xa lắm, tới một khu rừng khác ở thấy một khu rừng rộng mênh mông nhưng hơi xa lạ đó, anh cáo ở đó đêm nghe thấy tiếng rống của sư tử thì sợ hãi vô cùng nhưng nó vẫn còn nghe thấy giọng nói của chú nai kia, tiếng nói văng vẳng ở trong tai là hãy sống ở đây đừng đi, là chúng ta là những loài đang chung sống và sống ở đây tốt đẹp mà, đi nơi khác ta khó biết, đâu thể ngờ được chuyện gì xảy ra nhưng nó nhất mực ra đi. Giờ này nghe tiếng sư tử hống nó sợ hãi. Tuy nhiên vì đã bỏ ra đi rồi, trở về còn có mặt mũi nào, làm sao nhìn thấy mặt mũi những người kia nữa, cho nên nó không trở vể, nó tiếp tục đi sâu vào trong đó và sống. Cứ nghe thấy tiếng sư tử gầm, rống thì lòng run sợ, hãi hùng. Sống ở trong khu rừng mới âm u rồi có biết bao nhiêu những điều nó chưa quen chưa biết sợ hãi ở xứ người.

Thế rồi một hôm nó gặp một con beo và con beo đó vồ nó và ăn thịt vì khu rừng nó tới là khu rừng rộng lớn có nhiều loài thú dữ săn bắt nhau từng ngày từng giây. Trong khi thập tử nhất sinh, sắp sửa kết liễu cuộc đời bởi móng vuốt của con beo, nó mới chợt nghĩ lại lời khuyên của dòng tộc nhà nai, nó hối hận vô cùng. Nó hối hận nhưng sự hối hận đó muộn màng, nó đã phải trả giá thật đắt và mạng sống của nó đã làm mồi cho con beo.

Các bạn thân mến. Cuộc đời của mỗi một chúng ta luôn có những thử thách. Thử thách do ta tạo ra, thử thách do thiên tai bảo tố, sự phối hợp cộng hưởng của nhiều nguyên nhân gây ra. Nhưng có những lúc ta tưởng chừng như đó là sự hiển nhiên không có gì phải sợ hãi bởi môi trường ta sống ta đã quen, bởi những người ta giao du, ta tương tác đã thuận hảo, chỉ có một chút, một chút phật lòng do một điều gì xảy ra không ưng ý, chúng ta thường hay bực bội muốn bỏ đi. Có lẽ mỗi người chúng ta cứ mơ tưởng rằng nơi đâu đó tốt đẹp và chúng ta cứ muốn bỏ đi để tìm một chổ tốt đẹp hơn để sống. Ý tưởng đó thường khởi lên khi ta còn trẻ. Chúng ta không có một cách nhìn chín chắn thì khi gặp những chuyện không hài lòng, không phù hợp ta thường trốn tránh và bỏ đi.

Đã có biết bao nhiêu con người bỏ cha bỏ mẹ khi đương đầu với nghịch cảnh. Cũng có biết bao nhiêu con người bỏ vợ bỏ con hoặc là bỏ chồng con ra đi khi phải đương đầu với nghịch cảnh hay những chuyện không ưng ý. Biết bao nhiêu những lời khuyên của những người yêu thương sống chung với chúng ta, chúng ta không có nghe được, và rồi khi chúng ta đi, chúng ta đã làm mồi cho bao nhiêu cám dỗ ở bên ngoài, bao nhiêu những sự ác độc, gian ác lừa lọc, tranh chấp rình rập chúng ta từng phút. Để đôi khi có những người bỏ ra đi, bỏ luôn mạng sống của mình nơi xứ người. Nhưng có những con người biết hồi đầu trở về. Tìm ở đâu có một miền đất hứa mà ở nơi đó hoàn toàn có những điều như ý. Tìm ở đâu có một miền đất hứa mà ở nơi đó có đầy đủ những điều chúng ta thích thú và phù hợp. Ở trên đời không có một chỗ nào hoàn hảo cho ta để sống. Ở trên đời không có một chổ nào có đầy đủ để như là cung cấp những nhu cầu sống của chúng ta. Chúng ta là con người, phải học tự chủ và làm chủ cuộc sống của mình đối với tất cả mọi môi trường thay đổi từng giây phút trong cuộc đời, để chúng ta trưởng thành, để chúng ta đứng vững, để chúng ta vững chãi hơn trên mọi nghịch lý của cuộc đời. Vì không ai hoàn hảo các bạn và không có một môi trường nào là môi trường hoàn hảo với chúng ta. Môi trường nào cũng có những chuyện phù hợp ưng ý, môi trường sống nào cũng có những chuyện không phù hợp và không ưng ý. Dĩ nhiên chúng ta có một sự lựa chọn để rồi đi đến chỗ phù hợp hơn, nhưng phải chính đáng.

Chỉ một cành cây rớt xuống con cáo đã bỏ đi, chỉ một chuyện nhỏ xảy ra trong gia đình, trong mối quan hệ của cuộc sống, chúng ta đã bỏ nhau. Bảo Thành hôm nay muốn nói tới cái ý là: Những chuyện xảy ra trong cuộc đời, giữa con người và con người, ở trong gia đình của chúng ta, trong chủ đề gợi ý hôm nay, chúng ta đi gọn vào sinh hoạt của gia đình. Thật là đau lòng cho những đôi vợ chồng sống đã có con, chỉ vì có những chuyện bất chợt xảy ra trong cuộc đời mà người vợ hoặc người chồng đã bỏ gia đình ra đi để tìm một nơi tốt đẹp để sống, người chồng có thể bỏ vợ và con, người vợ cũng có thể bỏ chồng bỏ con ra đi chỉ vì một chuyện thật nhỏ xảy ra trong cuộc đời. Chúng ta không có một cái nhìn thông cảm, không có một sự hiểu biết rằng tất cả ở trong cuộc đời, sự việc gì cũng có thể xảy ra, chỉ có tình yêu thương, chỉ có tình yêu mới có thể gắn kết chúng ta lại với nhau. Và tình yêu đó sẽ giúp cho chúng ta biết tha thứ, để bảo vệ đời sống hạnh phúc gia đình.

Con nai và con cáo nó không phải là gia đình, nhưng nó là một cộng đồng nhỏ sống chung dưới gốc cây quanh năm suốt tháng được ưu đãi che mát và có trái cây để ăn sinh sống. Tuy nhiên, chỉ vì một cành cây nhỏ rụng xuống khi đã khô cằn, cáo giận nó bỏ đi. Chúng ta có một gia đình, chúng ta đã chung sống với nhau hạnh phúc có vợ chồng con cái cha mẹ, nhưng chỉ vì một sự sai phạm nhỏ bé của ai đó, chúng ta nằng nặc bỏ đi để rồi chúng ta sống trong hoang mang sợ hãi, phiêu lưu với những điều chưa biết rõ ở bên ngoài. Cuối cùng các bạn nghĩ sao, chúng ta đã lầm lỗi, chúng ta đã sai phạm, chúng ta đã chạy theo những điều gây ra họa cho bản thân và cho nhiều người.

Kính thưa các bạn. Trong cuộc sống, rất cần lắm những sự không ưng ý xảy ra để chúng ta nhìn vào những điều đó hoàn thiện suy nghĩ của mình, để chúng ta nhìn vào điều đó để tăng trưởng niềm tin vào cuộc sống, và chúng ta cũng nhìn vào điều đó để mở rộng lòng khoan dung tha thứ. Bởi ta sống cũng có lầm chấp sai phạm, người sống cũng có sai phạm và lầm chấp, những chuyện không như ý thường xảy ra trong cuộc đời, nhưng nếu như các bạn khéo léo một chút, hiểu rõ được chân lý như lời Đức Phật thường dạy, chúng ta hãy quán chiếu sống trong đời sống chánh niệm từng giây phút, chánh niệm với những điều chúng ta ưng ý, cũng chánh niệm với những điều bất như ý. Những điều bất như ý xảy ra, sống trong chánh niệm chúng ta sẽ tăng thêm sự nhận xét, tăng thêm sự hiểu biết, có sức mạnh nội tại ở bên trong để vượt lên, để thấu hiểu được những điều bất như ý đó tới như một nhân duyên trong cuộc đời.

Các bạn thân mến. Chúng ta tập sống đời sống chánh niệm các bạn! để chúng ta có thể nhìn rõ những điều không như ý xảy ra trong cuộc đời, để gia đình của chúng ta luôn hạnh phúc. Và chúng ta luôn ở lại với gia đình nếu như có chuyện không như ý xảy ra. Làm sao chúng ta có thể đứng vững và ở lại với gia đình của chúng ta khi chuyện không như ý xảy ra? Chúng ta phải tu tập đời sống chánh niệm các bạn!

Đức Phật dạy mỗi một người chúng ta nếu biết nuôi dưỡng cuộc đời của mình trong đời sống chánh niệm thì người đó sẽ hạnh phúc ở bất cứ một hoàn cảnh sống nào. Các bạn, để có đời sống chánh niệm, chúng ta phải tự động sống trong tỉnh thức mỗi một giây phút trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Chúc cho các bạn an trú trong hơi thở, sống đời sống chánh niệm để luôn hạnh phúc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn