Search

Quả Báo Của Sự Keo Kiệt và Khinh Miệt

Thu Hằng đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điền đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trên kênh youtube này để chúng ta chia sẽ về những ý niệm sống trong cuộc đời.

Câu chuyện hôm nay Bảo Thành kể là về một câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên. Các bạn thân mến, đệ tử của Phật có một người tên là Mục Kiền Liên mà hầu hết những người Phật giáo chúng ta nhớ đến tên Ngài vào mùa vu lan báo hiếu. Mục Kiền Liên là một vị chúng tăng có thần thông đệ nhất, đệ tử của Đức Phật, Ngài có lòng hiếu đạo cho nên chúng ta khi nhớ về mẹ thường nhớ đến cái gương của Ngài Mục Kiền Liên. Hôm nay chúng ta nói về một câu chuyện của Ngài. Câu chuyện kể rằng Ngài Mục Kiền Liên có thần thông và trong sự quán chiếu nhập định, Ngài nhận thấy có một con ngạ quỷ. Con ngạ quỷ này cái cổ nhỏ bé tong teo không thể ăn, không thể uống, đau khổ vô cùng cho nên Ngài Mục Kiền Liên mới tiến tới gần tỏ lòng thương xót, muốn hỏi ra nguyên nhân để rồi Ngài có thể hồi hướng san sẻ phước báu cho ngạ quỷ bớt đau khổ. Khi Ngài Mục Kiền Liên hỏi ngạ quỷ rằng tại sao nhân duyên và nghiệp chướng gì lại bị trở thành ngạ quỷ với số phận đau khổ như vậy, ngạ quỷ liền nói rằng, cứ hỏi Đức Phật thì sẽ biết rõ nguyên nhân nghiệp chướng gì mà ngày hôm nay phải mang thân phận đói khổ như thế này.

Ngài Mục Kiền Liên liền về hỏi với Phật điều đó. Sau bửa trưa, Đức Phật dạy rằng: vào một thuở đó trong tiền kiếp, có một vị Bích Chi Phật thường đi khất thực qua cái thôn xóm đó. Ở trong thôn xóm đó có đôi vợ chồng của một vị trưởng giả giàu có, người chồng có lòng kính ngưỡng và thường cúng dường Tam Bảo, vì Bích Chi Phật đi ngang nhà ngày nào ông chồng cũng mang đồ ăn ra để cúng dường cho vị Bích Chi Phật này. Tuy nhiên người vợ không có tâm cúng dường chư tăng, các vị Phật, thường khinh thường mà tấm lòng lại keo kiệt không muốn cúng dường, sợ tốn của, không có cái tâm như vậy đó. Một ngày kia, người chồng đi xa, dặn dò người vợ thật là rõ ràng là khi đi xa như vậy thì bà vợ ở nhà cố gắng tới giờ vị Bích Chi Phật đó tới khất thực thì cúng dường cho vị Bích Chi Phật đó đồ ăn đã để sẳn. Nhưng khi người chồng đi xa, vị Bích Chi Phật tới khất thực, người vợ không làm theo ý của chồng, nhưng lấy một cái bình bát đựng đầy nước xú uế dơ dáy, nhưng chỉ cho một chút xíu nước mía và đồ ăn tốt vào trong đó. Vị bích chi Phật kia lãnh nhận xong, nhận ra đó là những món đồ không có tốt để ăn uống cho nên Ngài liền đi xa và rồi trả lại cho tự nhiên, đất đai có nghĩa Ngài trả về tới đất để cho những loài khác phù hợp cơ địa ăn uống sẽ ăn. Ngài không thể dùng sự ô uế như vậy. Và sau khi thọ mạng viên chung, người phụ nữ người vợ của trưởng giả kia đã bị đọa vào địa ngục thành ngạ quỷ với cái cổ nhỏ không thể ăn.

Phật nói: chính là vì cái tâm keo kiệt, cái tâm keo kiệt và khinh thường Phật pháp, nhất là trong pháp cúng dường, đã keo kiệt không cúng dường thì thôi, mà keo kiệt cúng dường bằng những cái đồ khinh miệt xú uế dơ dáy cho những vị đã tu, đã chứng đắc, nghiệp tạo ra là phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ.

Câu chuyện kể đó vào thời Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên thấy điều đó và muốn Phật kể lại câu chuyện tiền kiếp như vậy để chúng ta ngày hôm nay thấy rõ được cái nhân của tánh keo kiệt, cộng hưởng với cái nhân của lòng bất kính với những bậc chứng đắc sẽ tạo thành một cái nghiệp thật là nặng mà chúng ta sẽ bị đọa vào trong đau khổ, nếu thọ mạng tới chết đi sẽ bị đọa vào địa ngục. Và nếu thọ mạng vẫn còn sống thì tổn phước báu, hao tiền tài, sẽ bị bệnh, sẽ bị khổ, bởi chính vì lòng keo kiệt và khinh miệt. Keo kiệt và khinh miệt không có tốt, tạo ra nghiệp thật nhiều. Chúng ta lấy từ chân lý Đức Phật dạy để phải có một cái lòng rộng rãi biết cúng dường, biết thành kính dâng lên những phẩm vật cao quý nếu có cho những vị xuất gia và những vị đáng được cúng dường, những bậc đáng kính đáng được cúng dường. Và chúng ta đừng khi nào để trong ý của mình khởi lên sự khinh miệt đối với những bậc xuất gia, những bậc đã chứng đắc, những bậc đáng kính, những vị đáng được cúng dường. Ta không có vật cúng dường, ta có tâm cúng dường cũng là cao quý rồi. Ta có vật cúng dường mà không có tâm cúng dường, miệt thị, khinh thường tạo được gì đâu? không được gì nhưng còn gây ra nghiệp lực không tốt cho chúng ta.

Các bạn thân mến. Tất cả những lời dạy của Đức Phật để cho chúng ta nhìn theo, noi gương của Ngài, thực tập để không làm tổn phước báu của chúng ta. Các bạn nhớ chúng ta không có nhiều phước báu trong cuộc đời, phước báu của chúng ta thật mỏng manh, nhưng nghiệp chướng của chúng ta thật là nhiều. Do đó khi chúng ta sống ở trên đời, hãy thực tập cái tâm rộng rãi, tâm biết thành kính cúng dường và đừng có khi nào, đừng khi nào có tánh khinh miệt. Để có cái tâm rộng rãi biết cúng dường và để có cái tâm không khinh miệt nhưng biết kính trọng, chúng ta phải thường xuyên tâm niệm, tâm niệm rằng cúng dường cho các bậc đáng cúng dường là đang gieo vào những mầm mống tốt đẹp của phước báu, cộng thêm với sự cúng dường bằng tâm thành kính sẽ luôn luôn tạo thành phước báu thật nhiều, an vui khỏe mạnh, bớt bệnh, không phiền não. Cúng dường bằng tâm thành kính, các bạn nhớ! Nếu các bạn không có phẩm vật cúng dường, các bạn khi nhìn thấy ai đó, những bậc tôn kính đó, chúng ta tùy hỉ mang tâm thành kính chúc phúc và hồi hướng. Đó cũng gọi là cúng dường một cách tùy hỉ với tâm thành kính. Dù bạn không có phẩm vật gì để cúng nhưng với cái tâm như vậy các bạn đón nhận được thật nhiều phước báu.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy cố gắng thực hành hạnh này, tâm thành kính cúng dường. Tâm thành kính cúng dường tạo được phước báu để chuyển hóa những tai ương nghiệt ngã, những chuyện xui xẻo, bất như ý xảy đến trong đời. Và người biết cúng dường với tâm thành kính đời sống luôn no đủ, đầy đủ vật thực trong cuộc đời. Người có cái tâm biết cúng dường và với sự thành kính đối với những vị tôn đức xuất gia, những bậc tôn kính đáng được cúng dường sẽ luôn đầy đủ phước báu và được no ấm muôn đời.

Còn nếu với cái tâm keo kiệt khinh miệt và còn cúng dường những chất dơ dáy bẩn thỉu sẽ làm tổn phước, đọa vào địa ngục thành ngạ quỷ không có đồ mà ăn, đói khát muôn đời, nếu có nhân duyên tái sinh làm người thì cũng nghèo khổ vất vưởng trong cuộc đời.

Các bạn, cuộc sống của chúng ta cũng không đủ dài lắm đâu để mà tạo phước cho nhiều, do đó chúng ta phải biết trân quý từng giây phút sống, sống trong đời sống chánh niệm, sống trong lòng thành kính luôn biết cúng dường tới những bậc tôn quý. Nếu có nhân duyên chúng ta gặp ở trên đời, sự cúng dường như vậy không những mang lại phước báu cho các bạn mà còn tạo ra phước báu để chúng ta hồi hướng tới cha mẹ, cửu quyền thất tổ, chúng ta cũng hồi hướng tới những người như vợ chồng con cái của chúng ta nương vào phước báu đó, ta và mọi người luôn no ấm đầy đủ và luôn luôn có cuộc sống an bình,

Các bạn, cúng dường với tâm thành kính là một pháp tu tạo được thật nhiều phước báu. Các bạn cố gắng tu như vậy để thành tựu phước báu, đừng như người vợ của ông trưởng giả, chồng có tâm thành kính cúng dường nhưng vợ lại keo kiệt và có cái tâm khinh miệt. Keo kiệt và khinh miệt tội nghiệp vô cùng, tội nghiệp vô cùng, tổn hại phước báu và làm cho bị đọa vào những cảnh giới đau khổ. Nhờ Ngài Mục Kiền Liên quán chiếu thấy điều đó hiểu thông được điều đó, và nhờ Đức Phật khai thị rõ ràng, mà Ngài Mục Kiền Liên đã hồi hướng công đức để gia hộ cho ngạ quỷ đó có thêm căn lành, nghe được lời Phật và thoát ra khỏi cái khổ. Và chúng ta trong cuộc đời, nếu như thấy chúng ta đang khổ thì nhớ rằng cố gắng tu pháp tu cúng dường với tâm thành kính chúng ta sẽ bớt khổ, chúng ta sẽ được no đủ trong cuộc đời.

Nguyện chúc các bạn hiểu rõ được chân lý này, Bảo Thành và các bạn chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới có cái tâm thành kính biết cúng dường khi có nhân duyên gặp gỡ những bậc thiện trí thức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn