Search

Có Ai Với Ta Khi Hoạn Nạn

Bảo Minh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn, ta thường hay khoe là ta quen biết nhiều. Nói đến sếp hoặc ông lớn ta cũng khoe ta quen biết nhiều lắm. Nói đến sự giao tiếp thì ta rộng rãi, bao nhiêu người ta quen biết. Hình như thói quen đã tạo nên phong cách riêng biệt, Bảo Thành và các bạn thích khoe khoang về sự giao thiệp rộng rãi, và quen biết nhiều người. Ở đây nói tới, không phải rằng sự lợi lạc tới từ sự quen biết nhiều, quen biết bao nhiêu con người; mà phải nói lợi lạc ở chỗ là khi ta gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết vẫn đó cùng với ta? 

Có một câu chuyện. Một ông quan ở trong cung đình, ông ta là quan võ giỏi lắm. Nhưng thường khi ra trận hay xung kích với những quan võ khác cùng ra trận với mình. Bởi ông ta nghĩ, ông ta người tài giỏi, cho nên mọi người ông ta quen biết đều là những người dưới trướng. Và thực sự là quan võ, ông ta tài cho nên ông ta quen biết nhiều. Bởi khi về trong thành phố, hoặc đi về trong triều đình, dân ai cũng tán thán ca ngợi, các quan văn võ ở trong triều ai cũng ngưỡng mộ. Và rồi người ta còn gửi những người làm việc hoặc con cháu của họ, thậm chí còn đích thân đi tới để làm quen, kết bạn, hiến tặng vàng bạc. Ông ta quen thật là nhiều, quen nhiều lắm. Và ông ta hãnh diện rằng, ông ta là một vị quan võ giỏi, quen biết biết bao nhiêu quan triều ở trong cung đình, từ quan võ tới quan văn. Nhưng có cái tật là ông ta ra trận ông ta không thích ai, bởi ông ta luôn nghĩ ông ta quen nhiều và giỏi. Khi xung trận, thông thường ông ta không chịu sự tiếp ứng của ai hết. Một mình xông pha chiến trận cùng với quân lính của mình. Có một lần khi xông trận, ông ta bị thất bại. Quay mặt lại thì lính đã chạy hết. Bên kia quân địch rượt đuổi, ông ta chạy tới chân núi và nhìn xuống là vực thẳm không biết phải đi đâu. Gào thét gầm trời, quân lính không một bóng, bao nhiêu quan võ đương thời giỏi lắm nhưng ông ta đã khước từ trên tay. Lúc bình thường lỗi lạc về cung đình ai cũng khen, bạn bè đông, ăn uống, yến tiệc ai cũng tới. Nhưng khi lâm nạn như vậy quay lại chẳng còn ai. Ông ta hoảng hốt vô cùng. Biết cuộc đời phải kết thúc trong giây phút này, không thể làm nhục bản thân bằng cách trao thân cho quân địch để giết, cho nên ông ta chợt có ý nghĩ sa mình xuống vực thẳm kia chứ không khuất phục quân địch. 

May thay, ngay lúc đó có một võ tướng nghe được tiếng kêu gào thảm thiết bởi nhà vua kêu đi hỗ trợ vị võ tướng này, bởi vua thấy trong trận chiến này nguy hiểm vô cùng, đã kịp thời tới. Hét vang lên một tiếng, đánh dạc quân địch ra, và đã cứu được vị võ tướng kia.

Khi trở về đình, vị võ tướng này đã cáo lão hồi hưu không tham gia nữa. Dựng một cái lều am ở một thôn quê xa và bắt đầu đi dạy học, dạy cho những đứa trẻ trong làng. Dạy chúng ta đừng bao giờ tự cao, tự mãn khoe khoang về sự quan hệ, quen biết nhiều. Mà hãy nhớ chất lượng của cuộc sống trong tình bạn, là ở giây phút cuối ai còn với ta khi gặp hoạn nạn? Và cả dân làng ở trong thôn đó, đều biết tới một vị quan võ đã xả thân cứu ông ta.

Các bạn, cuộc đời là như vậy. Ta có thể quen biết bao nhiêu con người, ta có thể gần gũi biết bao nhiêu con người. Trong những buổi tiệc tùng, trong những sinh hoạt của cuộc đời, trong những lúc mà chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta vui, chúng ta mở tiệc, chúng ta dự tiệc, bạn bè nhiều lắm. Và hình như ta vui, và vì lúc đó bạn bè tứ phương kề cận nhiều. Tất cả các miền nơi đâu ta đi đều có bạn. Nhưng khi các bạn gặp nạn, còn có người bạn nào kề cận ở bên, giúp đỡ, dìu bạn vượt qua cuộc nạn đó hay không? Biết bao nhiêu người trong chúng ta đã phải lắc đầu, khóc sầu cho cả cuộc đời? Vì giây phút đó, như vị võ tướng kia quay lại chẳng còn một ai. Chẳng còn một ai đứng đó như một bạn thân, như một tri kỉ để có thể ra sức giúp đỡ chúng ta vượt qua cuộc khổ nạn trong cuộc đời.

Các bạn cứ thấy đó, đó là nói với nhân tình cuộc đời thế thái. Còn nói với cuộc sống tâm linh, đã bao nhiêu lần khi chúng ta khổ, Bảo Thành và các bạn khổ, chúng ta đã cầu, chúng ta đã xin, chúng ta đã thỉnh vị Thầy này, vị trời này, vị Phật này, vị Phật kia, có ai tới với chúng ta không? Vậy mà có bệnh thì bái tứ phương nhưng đâu có hết. Bởi tứ phương thiên hạ, các đấng thần linh kia đâu có tới bởi sự vái van, xin xỏ, cầu khẩn của các bạn đâu.

Các bạn nhớ, chúng ta có một người bạn thân lắm, đó là Đức Phật. Ngài luôn dõi theo chúng ta từng bước chân của cuộc đời, Ngài luôn gần với chúng ta. Và Ngài luôn sẵn tâm giúp đỡ chúng ta khi bị sa ngã, khi bị gục ngã, khi bị té xuống. Không phải là Ngài ôm ấp chúng ta dậy, không phải là người đưa tay kéo chúng ta thoát ra khỏi vũng sình của đau khổ. Nhưng Ngài đã tới, dù cho chúng ta không đón nhận Ngài như một tri kỷ hoặc người bạn, Ngài vẫn âm thầm chuẩn bị sẵn những phương kế để thoát nạn. Và những điều đó còn ghi lại trong kinh sách, những điều đó còn hiển hiện trong tâm trí thiện lành của Phật tánh vốn có nơi các bạn. Khi các bạn nhận thức ra điều đó, các bạn sẽ cảm ân Chư Phật thật nhiều, bởi Ngài luôn luôn hiện hữu không bao giờ bỏ rơi.

Nhớ, không ai thân bằng Phật. Phật luôn gần gũi với các bạn, Phật luôn ở trong cuộc đời cùng với các bạn, Phật không bao giờ bỏ rơi khi chúng ta đi tới đoạn cuối đau khổ. Như võ tướng kia chạy tới nhìn xuống vực thẳm, ngược lại quân địch đang ở trước, kêu gào hoài quân lính đã bỏ chẳng thấy mặt ai. Rất may một võ tướng nghe theo lệnh vua đã tới cứu.

Chúng ta có Đức Phật đã nghe và nhìn thấy rõ sự thống khổ của chúng ta, Ngài đã tự tới để cứu chúng ta thoát ra. Hãy nương vào giáo lý của Ngài, hãy nương vào sức mạnh, trí tuệ của Ngài đã dạy cho chúng ta. Ánh sáng trí tuệ của Ngài sẽ giúp cho chúng ta nhìn rõ con đường để đi. Tình yêu thương của Ngài sẽ sưởi ấm trái tim của chúng ta. Khi các bạn bị cô đơn, hãy quay về với Phật. Khi các bạn bị thất bại, hãy quay về với Phật. Khi các bạn bị khổ đau, các bạn hãy quay về với Phật. Khi các bạn bị mất mát, hãy quay về với Phật. Khi các bạn tưởng chừng rằng không còn ngõ nào để đi, chỉ có cửa tử chờ đón, hãy quay về với Phật. Bởi vì Phật luôn luôn dõi theo các bạn, hỗ trợ cho các bạn, giúp đỡ các bạn. Bằng một phương tiện vi diệu là dạy dỗ cho chúng ta đầy đủ kiến thức để vượt qua ngưỡng cửa sanh tử. Để chuyển hóa tất cả mọi đau khổ, phiền não trong cuộc đời.

Các bạn, chúng ta không cô đơn đâu. Chúng ta không bao giờ thất bại nếu có Phật trong cuộc đời. Do đó, cuộc sống này đây thoáng một cái đã qua đi. Tuổi trẻ, sức mạnh còn đó, cũng không tồn tại mãi. Phải biết trân quý thời gian và phải biết luôn luôn đón mời Đức Phật vào cuộc đời để chúng ta có nhiều cơ hội hơn, để thoát thân khi gặp nạn. Bởi vì bao nhiêu bất thiện nghiệp đời đời kiếp kiếp ta đã tạo ra sẽ tạo thành chướng ngại và thử thách, hố sâu và đầm lầy. Nhất định có một ngày các bạn sẽ đi tới, lúc đó cha mẹ, ông bà, người thân cũng không cứu được các bạn, chỉ có giáo lý của Đức Phật mới có thể cứu được các bạn mà thôi. Do vậy, hành trang đi vào cuộc đời này đừng đợi đến phút cuối để kêu gào sự giúp đỡ của ai đó, mà hãy đón nhận hành trang của Phật trao cho qua kinh sách của Ngài, qua văn tuệ, qua tư tuệ, và trí tuệ của chúng ta thực hành giáo lý của Ngài. Để Phật luôn kề cận chúng ta như một tri kỷ, như một người thân, nâng đỡ, giúp đỡ.

Khi trực diện với quả của những bất thiện nay trổ tới phải hiện diện trước mặt, ta có thể nhảy qua bờ mà không bị tổn thương thân tâm của chúng ta. Phật là tri kỷ dù bạn có hoạn nạn tới đâu, Ngài cũng không bỏ bạn. Quen biết với Phật thật là tuyệt vời, người bạn tuyệt vời, không cần số lượng nha các bạn. Đừng khoe khoang quen biết quá nhiều, đừng khoe khoang thờ cúng quá nhiều, Phật này Phật kia, Bồ Tát này Bồ Tát kia, thần linh này thần linh kia. Chỉ cần Đức Phật, bậc minh tuệ là bạn trong cuộc đời. Khi lâm nạn, Ngài vẫn luôn ở với chúng ta.

Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!      

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn