Search

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến! Sống ở trong một đời này, bất cứ nơi đâu chỗ nào cũng vậy, sự việc nào cũng thế, ai ai cũng muốn hơn người khác, ai ai cũng muốn thắng, và ai ai cũng muốn tồn tại một cách huy hoàng. Điều này hình như nó thực tế và thực dụng, do vậy mà cuộc sống của chúng ta đi đâu cũng vậy, ở đâu cũng thế, lúc nào cũng muốn hơn người. Muốn mình hơn từ công việc và muốn luôn sống tồn tại hơn người khác. Dù giữa chúng ta có sự thỏa thuận đồng lòng làm việc chung với nhau, nhưng khi hành xử với nhau, ta chẳng tôn trọng sự thỏa thuận đó. Ta phá vỡ quy trình thỏa thuận để cùng với nhau. Bởi vì sao? ta luôn nghĩ đến cái lợi là của chính ta. Ta luôn nghĩ đến bản thân của mình nhiều hơn nghĩ đến nhóm lợi ích chung của nhóm. Cho nên ở trên đời có biết bao nhiêu những bản hợp đồng bị xé, bị hủy. Ngay cả ở trong cuộc đời có cả những cái giấy hôn phối như một hợp đồng chung thủy bị xé, bởi chúng ta vì bản thân của mình đã đánh mất đi tình thiêng liêng trong hợp đồng hôn phối. Các bạn nghe câu chuyện kể để chúng ta bắt đầu đi vào lòng người nhân thế đổi thay vô cùng.

Một con chó và một con hồ ly tinh sống chung với nhau. Chó và hồ ly sống chung với nhau thành bạn thân vô cùng. Chúng thương yêu nhau, đùm bọc che chở nhau. Và trải dài trên cả khu rừng đó, ai cũng biết, loài thú nào cũng hay, chó và hồ ly là bạn thân, kết thân với nhau. Và họ luôn nghĩ rằng chó và hồ ly sẽ song hành suốt cuộc đời, chung thủy và bình an, bởi họ chơi thân, giữa họ luôn luôn có sự hài hòa che chở lẫn nhau và có một sự thỏa thuận rằng: “Anh như vậy tôi như vậy, anh như kia tôi như kia để hai chúng ta luôn luôn đồng bộ”. Thế nhưng một hôm thần chết tới nói với chó và hồ ly rằng: “Hôm nay ta tới lấy mạng một trong người. Một trong hai anh, một là chó phải chết, hai là hồ ly phải chết. Cho nên hai anh hãy chọn ai chết đi, để ta mang đi”. Chó và hồ ly nghe thấy một trong hai người phải chết thì rất buồn nên nghĩ kế với nhau. Rồi thần chết mới nói với hồ ly, chó: “thôi bây giờ hai người oánh tù tì đi, ai thắng thì ta để lại, ai thua, ta sẽ mang đi người đó phải chết“. Chó và hồ ly bàn bạc với nhau. Và rồi khi oánh tù tì, chó ra cái kéo, còn hồ ly ra cái bao, cái kéo cắt đứt cái bao, chó thắng hồ ly thua. Hồ ly chết ngay tức khắc. Chó ôm xác hồ ly vào trong lòng thương tiếc vô cùng, khóc than. Nói nhỏ với hồ ly và than thở với thần chết rằng: “Hồ ly ơi! chó thương hồ ly lắm, trước khi chúng ta oánh tù tì với nhau, chúng ta đã thỏa thuận rằng hai người phải ra búa, hai chúng ta phải đều ra hai cái búa để không ai thắng, không ai thua, để chúng ta được sống. Thế mà sao hồ ly lại quên, đi ra cái bao để làm chi?” thần chết mới nói “thì ngươi cũng có lỗi hứa rằng ra cái búa nói với hồ ly ra búa ngươi ra kéo, họ ra bao là ngươi cũng có lỗi mà” Chó mới nói “không phải, ta đã thỏa thuận với hồ ly là ra búa để tin chắc chắn rằng hồ ly sẽ ra búa còn ta ra kéo. Búa đập nát cái kéo, hồ ly sẽ thắng, ta sẽ sẵn sàng ra đi. Nhưng hồ ly đã không nghe, vì mạng sống của chính mình, nghĩ rằng chó ra búa, ta ra bao ta sẽ thắng, chó sẽ chết nên thay đổi sự thỏa thuận và cuối cùng chính bản thân hồ ly đã phải chết.

Các bạn, câu chuyện đơn giản nhưng suy nghĩ kĩ đi, chó muốn chết bởi vì chó thương hồ ly thỏa thuận ra búa, nhưng âm thầm ra kéo để búa đập nát kéo thắng mà được sống. Nhưng hồ ly trong phút sanh tử nghĩ đến mạng sống của mình. Chó sẵn sàng hi sinh chết vì bạn, nhưng hồ ly lại không, chỉ muốn mình tồn tại sống. Trong ngày thường, trong sự việc của cuộc đời, khi chưa xảy ra cái nạn nguy hiểm chúng vẫn thương nhau lắm. Nhưng khi phải trực diện với sự sống chết, hồ ly đã thay lòng đổi dạ thỏa thuận, chó sẵn sàng hy sinh nhưng hồ ly chỉ nghĩ đến mạng sống của mình. Chính vì đó, thỏa thuận kia, chó đã ra kéo để tự hi sinh cho hồ ly, nhưng hồ ly đã thay đổi từ búa thành bao và để nghĩ rằng sẽ bọc luôn cái búa cho chó chết.

Kết quả thay đổi hợp đồng, bảo vệ cái tôi mạng sống của mình khi lâm nguy, hồ ly đã phải chết. Cuộc đời của con người, có lẽ nói về góc độ tinh thần đối xử khi bình thường như chó hồ ly sống yêu thương nhau vô cùng, nhưng khi gặp nạn mới biết mặt anh hùng. Gặp tử thần đến lấy mạng một trong hai người, hồ ly lộ mặt hồ ly. Chó vẫn trung thành và hy sinh vô cùng. Tánh của chó là tánh trung thành và hy sinh tận tụy cho những người đã yêu thương. Tánh của hồ ly có lợi cho mình sẵn sàng ở, có lợi cho mình sẵn sàng giết, có lợi cho mình sẵn sàng phản bội. Cuộc sống của chúng ta, thấy biết bao nhiêu tình bạn bị tan vỡ, gia đình bị li dị, con người với con người trở thành kẻ thù. Ngay trong những hợp đồng làm ăn đã thỏa thuận đàng hoàng tốt đẹp, thế mà khi nghĩ đến cái lợi của riêng mình người trong cuộc sẵn sàng xé hợp đồng, hủy hợp đồng và đôi khi thay đổi hợp đồng một cách không được thỏa thuận, gây ra sự tai hại cho đối tượng kia.

Chúng ta thấy cảnh này diễn ra thật nhiều trong cuộc sống. Trong tình bạn chúng ta có một sự thỏa thuận để sống chung với nhau như thế nào cho tốt. Nhất là tình nghĩa vợ chồng, tờ giấy hôn thú là một hợp đồng tình yêu muôn thuở. Trong tình bạn cũng có tờ giấy kết bạn giao thân, sống chung. Trong tất cả môi trường sống của những nhóm, những hội, chúng ta luôn có những lời nguyện và có những tôn chỉ để thực hành, có những quy luật cần phải theo . Thế nhưng khi đi tới cái lợi lạc riêng chúng ta vẫn huỷ bỏ những sự thỏa thuận đó, nhất là đương đầu với những nghịch cảnh. Khi gặp nghịch cảnh, chúng ta mới thấy được tình bạn thực sự còn hay không? chúng ta mới thấy tình nghĩa vợ chồng có còn hay không? Và đúng cuộc đời của chúng ta thấy đó, cha mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta, những người thân của chúng ta vẫn là những tấm gương cao cả. Bởi vì trải qua muôn trùng sóng gió cuộc đời vẫn có thể tha thứ song hành cho tới trăm năm. Và cuộc đời ngày xưa trọng nghĩa, trọng tình, nói một lời, hứa một lời là giữ suốt đời.

Ngày nay thế hệ trẻ của chúng ta, kinh tế phát triển, phương tiện phát triển, điều gig cũng phát triển, rồi phát triển thái quá, để rồi cái trọng tình trọng nghĩa chẳng còn, chỉ còn cái tôi, cái lợi. Khi gặp nguy nan chúng ta sẵn sàng xoay mặt bỏ đi. Khi gặp hoạn nạn, chúng ta không còn ở đó với bạn, chỉ muốn giữ cái mạng của mình, cái lợi của mình như hồ ly, mà đâu nghĩ rằng chó kia có tánh trung thành thủy chung sẵn sàng hy sinh. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, có biết bao nhiêu con người trung thành với chúng ta, thuỷ chung với chúng ta, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng và cuộc sống cho chúng ta. Nhưng đôi khi Bảo Thành và các Bạn có suy nghĩ lệch lạc, chỉ chú trọng đến cái lợi của mình và mạng sống cho riêng mình để khi hoạn nạn khó khăn, khi gặp trắc trở và thử thách, đã phản bội lại tình bạn. Nhưng mà đâu ngờ rằng sự phản bội đó đã tạo ra nghiệp và gây tai hại cho chính chúng ta như hồ ly phản bội đã gây tai hại cho chính hồ ly. Cuộc đời Đức Phật dạy, cái tâm phản bội không biết trọng nghĩa trọng tình, luôn lừa dối nhau sẽ gây tai họa cho chính mình, tổn phước gặp hoạ, sẽ không thể chạy trốn được.

Hãy sống hiền lương thanh tịnh, hãy sống bình dị mà hạnh phúc các bạn ơi. Tánh chung thủy để trọng tình trọng nghĩa, trung thành với tình bạn, người với người, người với xã hội, người với gia đình như cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, với thầy trò, với thôn xóm dưới những quy luật chúng ta đã thỏa thuận, dưới những môi trường sinh hoạt ta đã đưa ra, những sự việc làm chung, ta phải luôn luôn ghi nhớ thực hành cho đúng. Đừng vì lợi ích của riêng ta, sự sống của chúng ta đã phản bội, ngược lại sẽ bỏ những quy ước đã định ra mà chúng ta cần tuân thủ. Sống ở trên đời rất cần cái tâm như vậy. Hãy sống một cách chung thủy và trung thành với những điều mình đã hứa, đừng thay đổi và hãy sống một cách tận tụy, biết hi sinh, ngay cả loài chó kia còn sẵn sàng hy sinh thân mạng. Hãy sống yêu thương trọng tình trọng nghĩa và sẵn sàng hy sinh luôn cả thân mạng cho những người mình yêu thương.

Cám ơn các bạn đã nghe!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn