Search

Hóa Đơn Tình Thương

Bảo Như đánh máy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật- Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến, đôi khi không muốn nghĩ mà chúng ta cũng phải nghĩ, đôi khi chúng ta không muốn làm chúng ta cũng phải làm. Ở trên đời có nhiều chuyện trái ngược, muốn thì không được, còn không muốn thì nó lại tới, thích thì không có, nhưng không thích, thì nó lại đầy ở trước mặt. Thế nên ở trên đời vẫn có những tiếng than: Ôi! Sao cuộc đời nó cứ trái ngược. Ôi cuộc đời nó ngang trái, cuộc đời có phải chăng là ngang trái. Ôi cuộc đời là bất công, có phải chăng cuộc đời có thực sự là bất công, ngang trái, trái ngược. Thậm chí chúng ta còn than: Ôi cuộc đời thật là khổ, cuộc đời thật là sung sướng, cuộc đời như thế này như thế kia. Sướng cũng than, khổ cũng than, than riết rồi mặt trời cũng bị che bởi cái khói đen thui của lòng ta than vãn mỗi ngày. Nhưng nếu chúng ta có đôi chút bình tĩnh nhìn lại thì ở trong đời có biết bao nhiêu những điều huyền diệu và nhìn thấy được điều đó chúng ta sẽ hạnh phúc xiết bao khi những chuyện ta làm chưa đến sự thành công thỏa mãn được ta, nhưng ta vẫn có thể làm được những chuyện có ý nghĩa trong cuôc đời.

Có một câu chuyện: Một vị thương gia lỗi lạc giàu có lắm, anh ta trong một chuyến thương thảo và bàn luận với một đối tác để có một hợp đồng lớn, cả một ngày trời anh ta không thương thảo được, đối tác không chấp nhận ký vào hợp đồng và như vậy chuyến làm ăn hoàn toàn thất bại. Trong sự mệt mỏi anh ta tới một nhà hàng sang trọng để ăn một bữa như để thưởng thức cho chính mình, bù lại sự cố gắng quá mức mà không đưa đến sự thành công, với tâm thái chán nản, bực bội và khó chịu – tài giỏi mà vẫn thất bại. Ngồi ở trong một cái bàn ở một góc của nhà hàng sang trọng đó, món ăn đã được đưa ra, nhưng thoáng nhìn qua bên cửa thấy một cậu bé nhỏ với vóc dáng gầy gò, ánh mắt tiều tụy, đầu tóc rối bù đang nhìn chăm chăm vào các món đồ ăn anh ta vừa được mang tới. Hình như thông cảm được với cậu bé, người thương gia khều cậu bé hãy đi vào trong. Khi cửa nhà hàng mở ra thì thấy cậu bé dắt theo một người em gái nhỏ, cậu bé nói: Thưa ông! Đây là em gái của tôi. Nhìn thoáng qua, nhà thương gia với con mắt sắc xảo của nhà buôn, biết đây là hai đứa trẻ ăn xin nên mời chúng ăn. Hai đứa nhỏ chẳng cần đợi và cũng không khách sáo, tay liên tục bốc và ăn một cách thật ngon, hạnh phúc, ngon quá. Ăn xong chắc bụng đã no, miệng mỉm cười cúi xuống cảm ơn vị thương gia đã cho thưởng thức những món ăn mà cả đời, cho tới lúc này hai anh em chưa được ăn.

Nhà thương gia chỉ cười và rồi hai đứa nhỏ đi ra khỏi cửa. Còn vị thương gia đó lại bắt đầu gọi cho mình những món ăn y như vậy để thưởng thức lại. Khi các món ăn mang ra, anh ta ăn thấy ngon và hạnh phúc hơn mọi ngày. Cũng món ăn đó, mọi ngày anh ta ăn cũng rất bình thường, nhưng hôm nay thấy tuyệt vời quá, ngon quá. Khi kết thúc, anh ta đi ra quầy để tính tiền bữa ăn đó, nhưng người ở quầy tính và đưa cho anh ta một cái hóa đơn. Anh ta nhìn cái hóa đơn đó miệng mỉm cười và có từng giọt nước mắt rơi xuống. Chưa bao giờ người thương gia rơi nước mắt và có nụ cười hạnh phúc như thế. Anh ta cảm ơn người quầy hàng và đi ra ngoài.

Câu chuyện kết thúc như vậy chắc có lẽ các bạn vẫn chưa hiểu. Nhưng khi nhìn hóa đơn đó người thương gia này thấy không ghi một con số nào tính tiền hết, chỉ có một lời chú thích: Hóa đơn cho tình thương không thể tính bằng con số của tiền bạc. Chúng tôi cảm thấy có lỗi bởi không thể làm được nghĩa cử cho những đứa trẻ mồ côi một bữa ăn thịnh soạn như ông. Xin chân thành cảm ơn ông. Hóa đơn tình thương không có con số tính bằng tiền bạc và vật chất.

Các bạn thân mến, hóa đơn của tình thương không có con số. Như vậy thì không cần biết số phận của các bạn là thương gia hay người rất thường, thì tình thương đâu cần thể hiện bằng con số của nhà giàu, con số của đồng tiền, con số của vật chất, số mệnh của người cao, người giàu, người kiến thức, quyền lực hay số phận của kẻ bình thường đâu, bởi tình thương ai cũng có thể san sẻ được, nó là vô hạn ở trong trái tim hữu hạn, nó là cao cả ở trong số phận tầm thường của kiếp người, hóa đơn tình thương không tính bằng số.

Các bạn, dù là thương gia lớn không thể thành công trong thoạt đầu, nhưng vẫn có thể đãi một bữa tiệc cho những người mồ côi đau khổ bất hạnh. Các bạn là một người nông dân bình thường không có tiền, không có những mối làm ăn bị thất bại, nhưng các bạn cũng có thể đang chật vật trong vấn đề túng thiếu tiền bạc, vẫn có thể nâng đỡ những kẻ khó nghèo hơn chúng ta. Trong cuộc đời nhất định chúng ta sẽ có nhiều lần không thành công trong hợp đồng lớn hay trong những sự việc thật là nhỏ, nhưng không phải chúng ta thất bại trong những mối giao dịch của cuộc đời để không thể thưởng cho mình một món ăn ngon. Món ăn ngon nhất trong cuộc đời mà các bạn chưa bao giờ nếm được chính là món ăn của vị thương gia kia, đó là món ăn của tình thương.

Chính món ăn của tình thương trao tặng cho những người cùng khổ trong xã hội sẽ có được hóa đơn không bằng con số của đồng tiền mà bằng con số – số phận hiểm nghèo được san sẻ tình yêu thương. Sao có con số đó các bạn? một miếng khi đói bằng một gói khi no. Các em mồ côi, các cụ bị bỏ rơi trong xã hội, những mảnh đời bất hạnh sinh ra với thân nghèo bệnh tật, phong cùi lở loét nằm đó nương nhờ vào tình thương để tồn tại trong cái đoạn đời ngắn ngủi. Chúng ta làm gì đây, chúng ta có thể kêu những món ăn là những phẩm vật cao quý, nhưng thiếu đi những sự san sẻ yêu thương thì món ăn đó không bao giờ ngon. Chứng tỏ người thương gia kia đã từng ăn món ăn đó mỗi ngày mỗi lần vào nhà hàng này, nhưng chỉ có ngày hôm đó vị thương gia đó ăn mới thấy ngon tuyệt vời. bởi cái hóa đơn nói thật rõ là hóa đơn của tình thương sao có thể tính bằng tiền. Và người chủ nhà hàng cũng như người đứng quầy tính tiền đã phải xin lỗi vị khách này bởi chưa bao giờ nhà hàng có thể và chưa bao giờ nhà hàng này đã làm một bữa tiệc thịnh sọan cho những người nghèo, đơn giản như hai đứa anh em kia, họ hối hận vô cùng. Và cũng chính người thương gia này, hóa đơn của tình thương đó đã làm anh ta xúc động nở một nụ cười viên mãn trong hạnh phúc, và giọt lệ đã rơi xuống – thực sự hạnh phúc, giọt lệ của hạnh phúc chứ không phải giọt nước mắt của đau khổ.

Các bạn, có khi nào các bạn cảm thấy hạnh phúc và sung sướng khi giúp đỡ một người nghèo dù chỉ là nắm xôi, một bữa ăn sáng hay chỉ là một chút vật tặng cho người ta, một gói mì, một manh áo, một chén cơm một ly nước với tình thương chân thật của sự quan tâm. Có khi nào ngồi trong góc cuộc đời nhìn qua ngưỡng cửa sổ – cái nhìn đời bằng mắt yêu thương, thì các bạn sẽ nhận diện thấy còn có biết bao nhiêu những con người đau khổ ngoài kia, còn có biết bao nhiêu những con người bần cùng ngoài kia. Các bạn có thể làm được một điều kỳ diệu, có thể làm được những điều mầu nhiệm, có thể làm được những điều thật cao cả bằng những nghĩa cử rất bình thường, rất tầm thường, đó là san sẻ yêu thương như là một chén cơm, một ly nước, một lời nói dễ thương, một hành động cao cả. Hóa đơn tình thương không thể tính được các bạn, những nghĩa cử tình thương tuy rất nhỏ, rất bình thường nhưng là vô giá, vô giá.

Đức Phật dạy cho chúng ta nên biết san sẻ tình thương. Đức Phật dạy cho chúng ta đừng tính toán quá nhiều trong những hợp đồng lớn – nhỏ, và đừng mang cái hợp đồng như một chân lý sống giữa cuộc đời mà hãy mang tình thương tới cho mọi người mới là ý nghĩa cao cả. Hợp đồng có thề thất bại không ký được, nhưng tình thương chỗ nào ta cũng có thể thể hiện được dưới mọi góc độ, cao cả nhất trong cuộc sống chính là tình thương. Do đó chúng ta tới với Phật, chúng ta hiểu được lời của Phật là phải phát triển được tình thương của mình dưới mọi góc độ cuộc sống. Không cần biết bạn là ai, chúng ta không tìm những hợp đồng lớn trong giao thương hoặc là có thất bại hay thành công cũng không quan trọng, nhưng hãy nhìn qua cái góc cửa sổ của tâm hồn thì các bạn sẽ thấy có những con người bất hạnh, những mảnh đời bất hạnh mà các bạn có thể san sẻ với họ. Ở góc độ đó, ngưỡng cửa tâm hồn của các bạn sẽ trổ hoa từ ái, sẽ thơm lừng tiếng thơm của lòng người biết san sẻ tới những người đang đau khổ. Hãy sống như vậy để được thanh cao, hãy sống như vậy thì được an nhàn, hãy sống như vậy để được bình an – bình an cho người, đầy đủ cho người, san sẻ cho người chính là làm tăng thêm phẩm giá an lạc, hạnh phúc và đầy đủ cho chính ta, bởi cho đi là nhận lại.

Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bảo Thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn