Search

Chim Trĩ Cứu Hỏa

Kim Ngân đánh máy

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube “Thất Bảo Huyền Môn”.

Các bạn thân mến!

Bảo Thành lại hiện diện nơi đây để tiếp xúc với các bạn trên kênh này. Câu chuyện hôm nay Bảo Thành kể về một chuyện như vầy:

Ở đó trong khu rừng, bỗng một hôm lửa bốc cháy ngùn ngụt, cháy khắp nơi, muông thú sợ hãi. Nhiều chú chim, nhiều thú đã chết la liệt như vậy. Thế nhưng có một con chim trĩ nhỏ bé, nó mới nhảy xuống suối đẫm mình ở trong nước rồi bay lên đám lửa để thả nước xuống. Con chim trĩ nhỏ bé cứ làm đi làm lại như vậy hoài, nhảy xuống nước, bay lên rừng phun nước xuống, nhảy xuống nước bay lên rừng phun nước xuống. Và chú làm như vậy cho tới khi Vua trời Đế Thích mới thấy con chim trĩ làm như vậy mới hỏi: “Này anh chim trĩ, anh làm gì đó?” Con chim trĩ mới thưa với trời Đế Thích rằng: “Tôi lấy nước này để dập tắt ngọn lửa đang cháy ở khu rừng kia, và tôi làm như vậy với mục đích là để cứu dòng tộc của tôi và muông thú đang bị chết cháy trong khu rừng đó.” Vua trời Đế Thích mới nói rằng: “Anh chim trĩ ơi, anh nhỏ như vậy làm sao anh có thể lấy nước suối, nước sông mà dập tắt được khu lửa này? Thôi ngưng đi, đừng có làm nữa, như vậy chỉ có tổn sức mà thôi”. Anh chim trĩ nghe qua không nản chí tiếp tục làm việc. Lấy nước dưới suối dập tắt ngọn lửa trên rừng, làm tiếp làm tiếp. Vua trời Đế Thích lại hỏi rằng: “Người làm tới khi nào mới ngưng đây?”. Anh chim trĩ nói rằng: “Tôi sẽ không bao giờ ngưng, tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới chết, bởi đây là một việc nghĩa. Một việc nghĩa thật là cao quý, tôi không màng tới sự sống chết chỉ nghĩ đến sự cứu giúp những chúng sanh khác đang bị lâm nguy trong cơn bão lửa của khu rừng”. Rồi nó lại tiếp tục đắm mình xuống dòng suối mang nước rải lên trên khu rừng, nhưng chẳng thể nào mà dập tắt được khu rừng đó. Hành động của nó đã làm rung động lòng Vua Đế Thích, thấy một con chim trĩ nhỏ bé lại có một tấm lòng cao cả làm việc nghĩa chẳng màng đến sự sống để cứu những chúng sinh khác. Chết cũng không màng, vì việc nghĩa, vì hiểu đúng, chết cũng không màng. Vua trời Đế Thích bị rung động và từ đó ngài mới tạo ra một cơn mưa thật là lớn, để hỗ trợ cho con chim trĩ. Thế là mưa lớn phun xuống, nước ào ào xuống. Khu rừng liền bị nước tràn gặp lửa tắt đi. Sau một thời gian sau, khu rừng đó lại tươi lại bình thường. Cây cối mọc lên, muông thú đầy đủ và anh chim trĩ vẫn sống bởi nhờ cơn mưa bất chợt đấy.

Các bạn thân mến! Trong cách sống hiện tại ngày hôm nay, có biết bao nhiêu sự khổ trên đời. Chúng ta nhìn thấy đằng trước, đằng sau, phải, trái, đầy rẫy sự khổ của muôn người. Chúng ta thấy nào là những trại mồ côi, hàng trăm, hàng ngàn những đứa trẻ thơ đang sống leo lắt ở trong đó. Chúng ta thấy những trại người già neo đơn khổ, những cụ bà cụ ông bị bỏ rơi bên lề đường, những bậc cha mẹ bị bỏ quên trong xã hội, những người sinh ra tật nguyền đau khổ, những người vùng sâu, vùng xa đói khát, những con người sinh ra bệnh hoạn, chẳng có tiền, chẳng có nhà để ở, tiền để chữa bệnh. Khổ, khổ, khổ…nhìn đâu cũng thấy khổ. Rồi chúng ta cũng có tấm lòng từ thiện bác ái, yêu thương và nhân ái. Chúng ta cũng muốn giúp những con người đó. Nhưng chẳng khác gì ta như phận con chim trĩ nhỏ bé, đôi cánh mỏng manh, thân thì nhỏ bé, đắm mình ở trong nước cũng không đủ sức để làm tan ngọn lửa đang cháy trong khu rừng kia để cứu. Chúng ta có thật nhiều những mơ ước cứu người, biết bao nhiêu những con người khổ ải ở ngoài kia. Ta làm nhiều, ta cố gắng, nhưng chỉ một mình ta nhỏ nhoi, khó có thể mang lại niềm hạnh phúc cho người khác hoặc dập tắt những cơn đau đớn đang hoành hành trong tâm can của người.

Các bạn, rồi chúng ta có còn làm nữa hay không hay chúng ta bỏ cuộc? Con chim trĩ đã không bỏ cuộc. Chính vì tinh thần làm việc nghĩa tới chết cũng không sợ và vẫn biết rằng phận nhỏ của loài chim trĩ không đủ sức để dập tắt cơn bão lửa trong cuộc đời. Thế nhưng con chim trĩ vẫn tiếp tục làm, bởi nó hiểu rõ ràng việc nghĩa này rất quan trọng. Nếu nó có chết, thì cũng ít nhất làm tươi mát và cứu sống được một số người, một số loài. Do đó nó vẫn sẵn sàng mang tất cả tâm huyết sức lực và tinh thần đắm mình trong dòng sông, để rải nước nên khu rừng cháy. Hành động đó đã làm rung động Vua trời Đế Thích. Các bạn nếu chúng ta làm việc nghĩa thực sự dù chúng ta làm thật là nhỏ, hoặc không thể làm được gì nhiều. Nhưng làm về tâm hiệp nghĩa rõ ràng, dù khó khăn tới đâu, dù cho tới chết chúng ta vẫn làm thì chúng ta sẽ làm cảm động chư thiên. Chúng ta sẽ làm cảm động lòng của Long Thần Hộ Pháp. Chư vị đó sẽ gia hộ cho chúng ta. Không những thế mà còn có sự chứng minh của chư Phật. Một con người nhỏ bé có nghĩa khí làm việc đúng, để mang tâm từ bi của mình thương xót và cứu vớt chúng sanh khác. Thì nhất định luôn có chư Thiên, Long thần, Hộ pháp gia hộ, hộ mạng cho, che chở ban ơn cho. Đặc biệt là luôn luôn lãnh nhận được hồng ân tam bảo ban rải năng lượng từ bi, để chúng ta thành tựu và gắn kết được với những mảnh đời khổ hạnh đó và gặp gỡ được những con người khác cũng có lòng hiệp nghĩa như chúng ta, để tạo thành một nhóm, tạo thành một khối vững chắc làm việc thiện.

Các bạn, một con chim chỉ có thể dập tắt được ngọn lửa bằng sức mạnh chết cũng không thôi, nên Vua Đế Thích đã tạo mưa. Nếu chúng ta cũng có lòng hiệp nghĩa rõ ràng như vậy, thì nhất định mưa trời phước báu sẽ rải xuống cuộc đời của những người bất hạnh, chuyện đó có không? Có! Hãy tin sâu vào nhân quả, hãy tin sâu vào phước báu tại tiền của kiếp này để chúng ta thấy rằng loài chim trĩ mà còn tạo được mưa bởi sự cảm động của trời Đế Thích thì ta cũng có thể tạo được mưa phước báu đến những mảnh đời bất hạnh bởi lòng hiệp nghĩa, lòng từ bi của chúng ta. Sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và hoàn cảnh để mang trái tim trải rộng ra, chia sẻ, san sẻ tới những mảnh đời bất hạnh, đang gặp khó khăn, đang gặp tai biến ở ngoài kia, đang gặp những trận thử thách gục ngã trong những thất bại, đau thương trong bệnh hoạn, khổ não trong nhà giàn. Các bạn, dù chỉ một mình các bạn cũng hãy cố gắng làm bởi vì tâm từ thiện, tâm hiệp nghĩa của các bạn, tâm sẵn sàng làm cho tới chết để hỗ trợ cho người khác. Tâm đó sẽ làm rung động, làm cảm động đến Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên. Và khi Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp đã cảm ứng được với lòng chân thành hiệp nghĩa của các bạn. Chư vị đó sẽ tới giúp các bạn. Chư vị đó sẽ tới hóa độ cùng với các bạn. Chư vị đó sẽ đồng hành với các bạn. Các bạn sẽ không phải một mình nữa, mà các bạn sẽ có Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp đồng hành. Cũng như con chim trĩ, không phải chỉ có một mình đắm mình trong suối nước để rồi dập tắt cơn lửa kia mà có Vua trời Đế Thích tạo mưa để cứu muông thú ở trong khu rừng. Với niềm tin vào pháp thiện và sự phát nguyện hy sinh cả cuộc đời để ban vui, cứu khổ cho người, chúng ta nhất định sẽ được Long Thần Hộ Pháp gia hộ. Chúng ta nhất định sẽ được mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng minh và ban rải nhiều hồng phúc tới cho chúng ta để dẫn độ chúng ta trên con đường ban vui cứu khổ tới những mảnh đời bất hạnh ở trong cuộc sống mà ta đang phát nguyện để làm.

Cao quý vô cùng. Dù chúng ta đã bắt đầu chỉ có một mình nhưng với lòng thành, với tâm chân thật thành kính và với sự phát nguyện “chết vẫn không thôi”, nhất định các bạn sẽ dần dần được sự hướng dẫn của Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp để tiếp cận được với các bạn khác cùng tâm chân thành như các bạn để cùng đồng hành với các bạn. Và có sự hỗ trợ của chư Phật Bồ Tát bằng năng lượng từ bi để các bạn dõng mãnh làm việc với khả năng các bạn có. Nhưng với tinh thần “chết vẫn không thôi”, tinh thần này sẽ tạo ra phước báu vô cùng, phước báu về trí tuệ, phước báu về nghị lực, phước báu về mọi mặt để các bạn có được phương tiện hành hiệp chữ nghĩa giúp đời trong cơn nguy biến mà chẳng sợ tổn hại đến mạng sống của mình. Loài chim trĩ kia còn biết làm như vậy huống hồ gì chúng ta, chỉ thấy rằng một Phật thú nhỏ là chim, mà đắm mình trong nước để cứu hỏa ở trong rừng, giúp đỡ những đồng loại của mình thì chúng ta hãy nhìn thấy những mảnh đời đau khổ kia sao can tâm đứng ở ngoài? Nếu các bạn có lòng hiệp nghĩa “chết cũng không thôi” hy sinh làm từ thiện cứu vớt đời, các bạn hãy cố gắng làm đi dù chỉ một mình, nhưng rồi các bạn sẽ gặp gỡ được thật nhiều những vị thiện trí thức, những vị có tấm lòng y như các bạn bởi Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp dắt họ tới với các bạn và hồng phúc của tam bảo ban rải xuống các bạn sẽ thành tựu được điều đó. Các bạn nhớ rằng “chết cũng không thôi” việc thiện, nhất là những phước thiện của Như Lai.

Từ thiện cũng là một pháp thiện, cứu người cũng là một pháp thiện. Đặc biệt nếu các bạn thấy trong cuộc đời của các bạn, có những con người đang đau đớn không có nơi nương tựa, họ đang chết dần, chết mòn theo năm tháng. Các bạn hãy hoan hỉ dấn thân cứu vớt họ, ban vui cứu khổ bằng nhiều hình thức, có thể an ủi, có thể thăm hỏi, có thể tặng quà, có thể hỗ trợ, có thể kêu gọi nhiều người giúp đỡ họ. Ngày nay chúng ta có thông tin đại chúng bằng mạng, chúng ta có thể gửi những thông điệp hình ảnh đó để kêu gọi sự giúp đỡ của muôn người. Chúng ta không còn là một con chim trĩ nữa, đắm mình trong nước để cứu lửa. Chúng ta có hằng hà biết bao nhiêu con người ở trên mạng, hãy đưa thông điệp đó lên trên mạng sẽ có những con người được sự gia hộ của chư Phật, Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên, Vua Trời Đế Thích tới để cùng hợp tác với chúng ta trên sứ mệnh cứu khổ những con người đang đau đớn ở trần gian này.

Chúc các bạn thành công và giữ vững niềm tin không bao giờ bỏ cuộc. Việc nghĩa thật tốt hãy cố gắng làm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts