Search

Bí Kíp Đánh Bại Kẻ Thù

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến! Các bạn và Bảo Thành luôn luôn tận lực cố gắng nhưng dù việc gì các bạn cố gắng, luôn luôn có đối thủ. Và đã có đối thủ rồi, các bạn và Bảo Thành nhất định mong muốn làm sao đánh bại đối thủ. Cạnh tranh là hai từ thật rõ trong cuộc đời, cạnh tranh về buôn bán, cạnh tranh trong học đường khi học, bạn bè giỏi hơn ta cũng muốn cạnh tranh, cạnh tranh về tình cảm, rồi cạnh tranh về sự sự xử thế ở đời, giao tiếp trong quan hệ, cạnh tranh về ăn uống, cạnh tranh về tiền, cạnh tranh về nhà cửa, về phương tiện, ta cạnh tranh nhiều lắm, cạnh tranh về sắc đẹp, cạnh tranh về sức khỏe, cạnh tranh về sự thuận lợi. Và mỗi một góc cạnh trong cuộc sống, chúng ta lại có một đối thủ để cạnh tranh. Và khi cạnh tranh, ai trong chúng ta cũng muốn đánh bại kẻ thù, đánh bại kẻ đối nghịch để vươn lên. Bảo Thành nghĩ các bạn có tâm tưởng như vậy, bởi xét trong lòng của mình, Bảo Thành cũng có tư tưởng muốn đánh bại người khác để cho mình hay, để cho mình giỏi. Con người mà, luôn luôn muốn hơn mọi người.

Có câu chuyện kể: Có một người đi tầm sư học đạo đã lâu, tới gặp một vị thiền sư trong một cái cốc nhỏ, nói với vị thiền sư rằng: thưa thầy, con đã học đạo ở nhiều vị tổ, nhiều vị thầy, nhiều chùa, nhiều thiền viện, nhưng con đi tới đâu con cũng thua những người đã tu ở đó và con muốn làm sao học được một điều gì đó, là làm sao có thể đánh bại được những người hơn con, là làm sao để đánh bại kẻ thù đã hơn con. Tại vị con thua họ riết, con thù hằn với họ, cho nên con muốn hôm nay gặp ngài và xin ngài dạy cho con một phương pháp để có thể đánh bại kẻ thù. Trong sự đi tu cũng có cạnh tranh, con muốn hơn họ. Đây là một con người nói rất chân thật. Họ rất là người, nhưng trên bước đường tu tập cũng muốn chiến thắng kẻ thù là những người giỏi hơn mình, nên gặp vị thiền sư này đặt thẳng vấn đề con muốn học một phương pháp để đánh bại kẻ thù của con. Lão thiền sư trong hang cốc này xưa giờ đâu có đệ tử, nhưng bất chợt hôm nay lại có một người tới chưa xin phép, chưa là đệ tử, chưa học mà đã muốn cái bí pháp tuyệt kỷ để làm sao đánh bại kẻ thù của anh ta. Thiền sư mỉm cười, lấy một cái cây gạch một đường thẳng dài ở trên đất và nói với vị kia rằng: Đây là một đường thẳng, anh đừng có xóa, anh làm sao cho đường thẳng này ngắn lại thì anh sẽ có được bí kíp chiến thắng kẻ thù. Tôi cho anh ba ngày suy nghĩ, nếu không tìm ra được thì đừng nghĩ đến đánh bại kẻ thù của mình”. Anh chàng kia suy nghĩ, không về nhà, ngồi tại chỗ nhìn cái đường thẳng đó, suy nghĩ thật là kỹ, suy đi tính lại, bỏ ăn bỏ uống, nhìn chằm chằm vào đường thẳng suy nghĩ ba ngày mà không sao tìm ra được phương pháp mà có thể làm cho đường thẳng đó ngắn lại mà không xóa nó đi. Hóc búa, hóc búa!

Cuối cùng chịu thua, gõ cửa gọi thiền sư và chấp nhận thua, nói rằng: con không thể làm sao cho cái đường thẳng đó ngắn lại mà không xóa nó đi”. Thiền sư mỉm cười, lại lấy một cành cây khác, kẻ một đường thẳng song song với đường thẳng cũ, nhưng dài hơn một gang tay, và rồi nói với anh chàng kia: “anh có thấy cái đường thẳng tôi vừa kẻ nó dài hơn đường thẳng cũ không?” Anh ta nói: “đúng”. “Vậy thì anh có thấy đường thẳng cũ không xóa mà ngắn hơn cái đường thẳng tôi vừa kẻ song song không?” Anh ta nói “dạ đúng”. Lúc đó thiền sư mới giải thích cho anh ta rằng, ở trên đời này, để đánh bại kẻ thù của mình không phải là phải tìm cách triệt tiêu kẻ thù. Đánh bại kẻ thù của mình bằng cách là chúng ta hãy cố vươn lên, dài hơn như đường thẳng thứ hai vừa vẽ, cao hơn, tinh tấn hơn, cố gắng học hơn, thành tựu hơn, đó là cách đánh bại hay nhất. Anh ta ngộ ra, cúi xuống lạy thiền sư là sư phụ, ở lại cốc nhỏ tinh tấn tu học. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã chuyển hóa được lòng ganh ghét hận thù, đánh bại được sự hận thù của chính mình bằng sự nổ lực tinh tấn và tu.

Các bạn! Câu chuyện mang ý nghĩa đấy! Trong cuộc đời, ta thường tìm đủ mọi mưu chước để đánh gục đối thủ của chúng ta về buôn bán, về làm ăn, về quan hệ, về tình cảm, muôn mặt, luôn luôn có những kẻ hơn ta và ta luôn luôn muốn đánh bại chúng để ta tồn tại, để ta phát triển. Cái tâm tưởng hình thành tâm lý và ý niệm đánh bại địch thủ bằng cách sát hại họ tạo ra nghiệp, tổn phước, không hay. Thiền sư có cách dạy cho chúng ta đánh bại kẻ thù chính là tự nổ lực vươn lên, học hỏi để thành tựu, đánh bại chính cái tâm ghen tuông, ghen ghét, hận thù của ta bằng vươn lên. Đúng! Đường thẳng thứ hai song song ta được phép vẽ cho nó dài hơn đường thẳng thứ nhất. Nếu như người được gọi là kẻ thù đối nghịch với chúng ta trên con đường thương buôn, làm ăn hoặc trong cuộc sống; họ đạt đến mức tương đây, thì ta có thể vẽ cuộc đời dài hơn, đó là cách đánh bại họ một cách êm ái, nhẹ nhàng, không tổn phước mà tăng trưởng được nghị lực, sự tinh tấn tu học, sự kiên định trong cuộc đời. Chăm chỉ cố gắng vươn lên, thấy người thành công ta không cần coi họ là đối thủ để triệt tiêu, nhưng để có thể vươn lên hơn họ, ta phải cố gắng học hỏi để vượt lên. Chứ đừng vì thấy họ đã thành công mà ta cảm thấy chướng ngại, cần phải gạt chân cho họ té xuống, cần phải đạp lên họ cho họ bị triệt tiêu để ta đứng vững. Đó là một tư tưởng lầm lẫn, sai trái, tạo nghiệp tổn phước. Thiền sư dạy thật là hay, chúng ta phải làm chủ cuộc đời, chúng ta phải dùng lý trí vẽ lại một đường thẳng song song dài hơn so với những ai đã thành công, ta thấy sự thành công, thành tựu của họ, ta vui mừng, ta chúc phúc nhưng ta không vì thế ghen ghét hận thù, biến người đó thành kẻ thù mà ta hãy dùng lý trí của mình, ý chí của mình vươn lên, nổ lực, tinh tấn, học hỏi để vẽ cuộc đời của mình mà một đường thẳng thứ hai song song dài hơn. Chính vì lý trí, chính vì ý chí và lòng kiên định của chúng ta và sự tinh tấn, nổ lực tột bực, các bạn sẽ vẽ lên cuộc đời để vươn lên hơn những người khác mà chẳng cần phải sa ngã vào tư tưởng thù hằn, tư tưởng trả thù, sát phạt lẫn nhau. Chúng ta đều là con của Phật, chúng ta đều là những người học đạo, dĩ nhiên ta hiểu rõ sự khác biệt giữa ta và người là do phước báu giữa ta và người khác biệt, nhưng chẳng phải phước báu chỉ có như vậy để định mặc cuộc đời như một định mệnh họ luôn hơn ta, bởi phước báu nhiều hay ít chính là phải do tự thân của chúng ta tu phước thiện tạo được phước báu, chăm chỉ học hành, nỗ lực tinh tấn, ta sẽ có cơ hội vươn lên cao hơn, vẽ cái đường dài dài hơn. Đâu cần xóa cuộc đời của người khác đi, đâu cần triệt tiêu sự thành công của người khác. Lý trí, ý chí, lòng kiên định, sự tinh tấn, nổ lực chăm chỉ học hỏi, ta sẽ vẽ cuộc đời dài hơn, cao hơn, vươn lên và thành tựu hơn đối với những người đã thành tựu.

Ta cũng có thể học được từ tấm gương của những người đó để tự lực mình vươn lên và thành công, đừng xóa sổ cuộc đời của ai hết để hơn người mà hãy vẽ cuộc đời dài thêm, cao hơn, lớn hơn, thành tựu hơn bằng sự tinh tấn, kiên định, lý trí và ý chí kiên cường, chăm chỉ học hỏi, nổ lực vươn lên. Người ta thành công, chúc phúc, cầu phúc cho họ, nhưng ta vẫn có thể tự chúc phúc cho mình bằng hành thiện, tích phước, chăm chỉ, tinh tấn, kiên định, vững bước trên con đường ta sẽ thành công hơn họ.

Các bạn! Nhất định chúng ta luôn luôn có tư tưởng muốn triệt tiêu đối tượng kẻ thù. Nhất định Bảo Thành và các bạn không ít thì nhiều trong đời sống muốn vươn lên là phải chà đạp người khác, chà đạp lên danh dự, tiền tài, nhân phẩm, nhân cách, tìm đủ mọi cách để đốn ngã người ta. Nhưng theo thiền sư đã dạy, chúng ta không cần thiết. Bởi Đức Phật đã dạy cho thiền sư, thiền sư truyền lại cho chúng ta, chúng ta có khả năng để vươn lên vẽ dài cuộc đời hơn những đường thẳng đã vẽ, chỉ cần ta cố gắng trên con đường học đạo, mỗi người cố gắng sẽ thành tựu được an lạc, sẽ tăng trưởng được phước báu, có đầy đủ, cuộc sống hạnh phúc và bình an. Hãy vẽ cuộc đời cho dài, cho thẳng bằng lý trí, bằng ý chí, bằng sự kiên định, nổ lực cố gắng và bằng những pháp thiện thực hành mỗi ngày.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn