Search

Bài 3145. Lặng Yên Dưới Vực Sâu

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Hạnh biên tập

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh youtube và tất cả các kênh facebook mà các bạn chia sẻ.

Giờ đồng tu đã tới mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tinh tấn tu học, tự đứng dậy thắp sáng đuốc tuệ qua công phu tu tập để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, bệnh não phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học và tin sâu nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Hãy trở về với hơi thở của chánh niệm, nhớ lời Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương. Qua hơi thở chánh niệm ta quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tâm Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, tâm Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê.

Chúng ta hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật ngôn, đón nhận năng lượng.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

“Lặng Yên Dưới Vực Sâu” là điều chúng ta chia sẻ ngày hôm nay. Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu những con người đau khổ, quằn quại và nơi chính họ chẳng thể chuyển hóa được. Đau khổ chồng chất ngày tháng trôi qua đè nặng trên cuộc đời và họ đã bị câm nín đau đớn, chịu đựng. Đau đớn đến mức mà họ bị khủng hoảng, họ bị mất thần trí, họ bị mất đi ý chí sống, đau khổ dồn dập từ tinh thần đến thể chất. Chúng ta sống ở đời ai cũng từng trải qua những kinh nghiệm đau khổ như vậy và bị rơi vào vực sâu tăm tối của tâm thức, đọa đày khó có thể thoát. Mấy ai trong chúng ta nơi vực sâu đau khổ đó, dưới vực sâu đau khổ đó lại có thể lặng yên trong sự tịch tĩnh. Chúng ta đã gào, chúng ta đã thét lên để cho mọi người thấy được sự đau khổ của ta. Hay chúng ta đã gào thét để cho sự đau khổ vơi đi. Nhưng nào sự đau khổ có vơi và nào có ai tới vớt ta ra khỏi vực sâu tăm tối, đau đớn từ tinh thần, từ thân xác. Mỗi người đều có những dấu ấn của sự đau khổ, đều có những vết tích ngã xuống dưới vực sâu. Trải qua bao ngày tháng hình như chúng ta vì sự đau đớn dưới vực sâu ấy chẳng ai cứu được ta, chẳng ai dìu dắt ta. Ta đã trở thành câm nín, đau đớn, chai lì và rồi ta như người mất hồn ẩn núp trong bóng tối của tâm thức u mê, lầm lạc. Tạo nghiệp mà không hay, gây khổ mà không biết để tuổi đời trôi qua ta cứ lặng ngụp ở trong đó. Thật đau đớn cho những ai đang ở tâm trạng như vậy.

Lặng yên hai chữ có thể đọc, có thể hiểu, có thể nói và truyền đạt cho nhau nhưng dưới vực sâu ai mới có thể là người lặng yên, dưới vực sâu ai mới có thể là người tĩnh lặng. Hầu hết trong chúng ta dưới vực sâu của đau khổ sự lặng yên của tâm, sự tĩnh lặng của tâm là không thể có. Nước mắt đã rơi, máu đã chảy, ta đã gầm thét trong đau đớn và dưới vực sâu đó sao tìm được sự lặng yên. Dưới vực sâu là thể hiện của tâm nơi địa ngục đoạ đày. Chẳng phải địa ngục đọa đày dưới vực sâu kia, ở lòng đất sâu thẳm mà ở ngay nơi tâm thức của mỗi người chúng ta. Vực sâu dưới đất có thể đào được, nhưng vực sâu trong tâm đang bị đoạ nơi địa ngục của tâm thức đau đớn đào hoài không tới, ngoi hoài không lên, trèo mãi mà cứ tuột xuống, rất khó. Rất may Đức Thế Tôn đã khai thị một đấng Bồ Tát, Ngài có tâm tĩnh lặng, Ngài có sự lặng yên đồng hành với chúng ta dưới vực sâu tăm tối. Đấng ấy chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng là vững chãi, là lặng yên, Như Lai bất động không hề rung chuyển trước mọi nghịch cảnh, trước mọi phong ba bão tố, trước mọi trái ngang, trước mọi điều bất như ý, trước mọi chuyện xảy ra gọi là ác nghiệp trổ quả đọa đày ta. Nếu có Ngài Địa Tạng nơi ấy thì mọi chúng sanh dưới vực sâu, địa ngục tâm tối của tâm thức đều được lặng yên, bình yên, an lạc. Mấy ai trong chúng ta thấu được chân lý này. Mấy ai trong chúng ta có thể thấu được nghĩa thú này. Cho nên mấy thuở ta đón mời Ngài Bồ Tát Địa Tạng vào cuộc đời. Mấy thuở ta đón nhận Ngài Địa Tạng Bồ Tát bước vào trong ngục tù, trong ngục sâu tăm tối của tâm thức khi ta đau đớn, để nương vào Ngài Bồ Tát Địa Tạng ta được lặng yên, ta được bình yên, ta được tự tại, ta được an lạc. Dù biết bao nhiêu những cuồng tố trong cuộc đời dập vùi kéo tới. Ta đã bỏ quên một vị Bồ Tát mà Đức Phật giới thiệu cho chúng ta.

Các bạn! Hãy nhớ đến Ngài Địa Tạng Bồ Tát để có thể thỉnh Ngài vào trong tâm, nơi vực sâu tăm tối nhiều đời bởi ác nghiệp ta tự đào lỗ chôn thân. Chỉ có một con đường duy nhất là với lòng thành kính chân thật qua hơi thở chánh niệm. Trở về với tâm Từ bi, Bồ Tát là Từ bi, trở về với Từ bi là trở về với tâm Bồ Tát, là trở về hạnh Bồ Tát, là in dấu chân lạc loài của con người trên năng lượng Từ bi, để Từ bi là thảm hạnh phúc, là thảm an lạc trải lên trên hầm hố vực sâu của cuộc đời, để ta có thể đón mời Ngài Bồ Tát Địa Tạng vào tâm thức đen tối của ta, để dìu dắt ta vượt qua sóng gió bể khổ của cuộc đời. Bạn cứ khổ mãi chính là vì bạn chưa chưa bao giờ vào được giới thiệu Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Bạn cứ đau đớn mà không thoát ra khỏi vực sâu tăm tối. Ở dưới ấy đau càng đau, khổ càng khổ và không vượt qua được là bạn chưa hiểu và biết được Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng Ngài là đấng nhân từ, Ngài là đấng yêu thương, Ngài có đại nguyện đi xuống hố sâu, đi xuống vực sâu, đi xuống địa ngục tâm tối, đi vào tâm thức đọa đày của mỗi một chúng sanh. Ngài là tri kỷ, Ngài là bạn hiền, Ngài tới như một người cha, như một người mẹ, như một người thầy, như một bậc thiện tri thức mang tình yêu thương ôm ấp, che chở, dìu dắt và dẫn đường, chỉ lối cho chúng ta thoát ra khỏi vực sâu.

Bấy lâu nay ta bỏ quên Ngài, ta cứ gào thét, tự thân một mình vươn lên nhưng lại rớt xuống. Có Ngài Địa Tạng Bồ Tát sự đau đớn ở trong tâm bởi những hành động bất thiện, vô lương tâm của ta tự tạo ra như sát sanh, như trộm cắp, như tà dâm, như nói vọng ngữ, nói dối, nói thêm, nói bớt, nói thô ác, như sử dụng các chất say để rồi cho não bộ thần kinh bị loạn động, phạm giới gây nghiệp tạo ác. Chính Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài là một vị thánh nhân, hiện thân trong đời thường mà mấy ai có thể nhận ra được Ngài. Tâm thành kính lòng của ta cúi xuống khiêm tốn, với tâm khiêm cung đó ta hạ mình và ta đón nhận Ngài Bồ Tát vào cuộc đời thì nhất định biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu những sự đoạ đày trong tâm liền là miền đất tốt đầy sình lầy để sen ngoi lên trên mà nở hoa thơm ngát.

“Lặng yên dưới vực sâu” chính là Địa Tạng Bồ Tát, và những chúng sanh nào, và những ai đang bị ràng buộc, cột trói nơi vực sâu tăm tối của địa ngục tâm thức thì hãy nhớ nơi ấy không cô đơn, nơi ấy ta không trơ trọi một mình, nơi ấy ta có một vị lặng yên tĩnh lặng, một vị bình an, một vị có năng lượng vi diệu tràn đầy tình yêu thương, Từ bi đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đức Phật đã từng dạy chúng ta phải quán tâm như đất, tâm như đất là tâm như Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quán chính là suy niệm, chính là suy ngẫm, là để ý, chú tâm, là nhìn thẳng một cách thật sâu, thật rõ ta sẽ nhận ra nơi vực sâu, dưới vực sâu tâm thức đau khổ của ta và của mọi chúng sanh đều đang có một đấng lặng yên, bình an, Trí tuệ, Từ bi đó là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nơi đâu có khổ đau nơi đó có Địa Tạng Bồ Tát. Nơi đâu có vực sâu tăm tối, có địa ngục, có chúng sanh đang đau đớn gào thét, rên xiết nơi ấy có Bồ Tát Địa Tạng, có đấng lặng yên tĩnh lặng. Cho nên khi ta đau đớn, khi ta bị những nghiệp ác trổ quả, khi thân bệnh, khi người ta phỉ báng, đọa đày, đánh đập, lừa gạt, sát hại ta. Hãy nhớ ngay bên cạnh sự đau đớn ấy, sự khổ nhục ấy ta hít vào thở ra. Ta nhớ lời Đức Phật dạy nơi đó có một bậc đại nguyện Bồ Tát Địa Tạng, đại nguyện Ngài mang đại nguyện, Ngài phát đại nguyện đồng hành với chúng sanh dưới vực sâu tăm tối của địa ngục tâm thức. Ngài luôn luôn hiện diện ở đó, mà mấy thời ta có thể nghĩ được nơi giây phút ta đang đau khổ lại có một vị thánh nhân, lại có một vị Bồ Tát, lại có một vị cổ Phật hiện thân ở đó để giúp đỡ ta. Vì không nhận ra Ngài nên khổ vẫn khổ, đau vẫn đau, buồn vẫn buồn, ai oán vẫn chồng chất và muôn sự khổ lại tạo thành sóng phiền não gây ra cho chúng ta sự đau đớn vô cùng.

Hãy nhớ! Hãy nhớ đừng xoay lưng lại với Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài đang hiện thân nơi tâm thức đau khổ, nơi vực sâu của tâm đen tối ác nghiệp nhiều đời ta tạo ra. Hãy hoan hỷ và vui mừng lên bởi hôm nay ta đã nhận ra trong vực sâu tăm tối, dưới vực sâu tăm tối ta có Ngài Địa Tạng, Ngài đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, một vị rất yêu thương luôn luôn song hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta, dìu dắt chúng ta. Hỡi những ai đang đau khổ, mất phương hướng, hỡi những ai đang cảm thấy sự đọa đày, sự đau khổ, sự phiền não tới từ muôn phương muôn hướng, làm ta chới với, làm cho ta cảm thấy cô đơn, chơi vơi, lạc lõng, mất phương hướng, không còn biết phải làm gì. Thì hãy nhớ, hãy nhớ rằng Ngài đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát đang ở bên cạnh bạn qua hơi thở của chánh niệm, quán chiếu tâm Từ bi đó chính là từ khóa, đó chính là chìa khóa mở cửa tâm thức đen tối của ta, để Ngài Địa Tạng Bồ Tát có thể dắt ta ra gặp được ánh sáng Trí tuệ mà chuyển hóa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dạy cho ta cách chuyển hóa tâm thức bằng sự quán chiếu tâm Từ bi, để thành tựu được tâm lặng yên ngay ở trong vực sâu tăm tối, dưới vực sâu tăm tối trong chánh niệm hơi thở quán chiếu đến Ngài Địa Tạng Bồ Tát ta sẽ được tịch tĩnh, ta sẽ đạt được sự bình an. Nơi đâu có đau khổ ở đó có Địa Tạng Bồ Tát, nơi đâu có Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở đó có sự lặng yên, có sự bình an. Ta chưa được nghe, ta chưa được thấm, hôm nay ta nghe ta nhất định trong những giây phút đau khổ của cuộc đời, giây phút tâm tối của cuộc đời hãy nhớ, hãy nhớ, nhớ đến tâm Từ bi qua hơi thở chánh niệm, nhớ đến Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Chỉ nhớ thôi, chỉ nhớ thôi thì tâm thân của ta đã tràn đầy năng lượng lặng yên, tịch tĩnh, bình an. Chỉ nhớ đến là đã đủ, bạn không cần phải làm gì chỉ trở về với hơi thở của chánh niệm, chỉ nghĩ và nhớ đến Ngài đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát thì bạn đã gắn kết đến Ngài. Vì khi bạn nghĩ đến Ngài đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát với tâm thành kính chân thật thì cảm ứng đạo giao, năng lượng vi diệu của sự yên lặng, của sự yên tĩnh, của sự lặng yên, của sự tịch tĩnh, của sự bình an, của hạnh phúc sẽ tới với bạn ngay tức khắc. Và khi bạn lặng yên dưới vực sâu thì ngọn đuốc tuệ được thắp sáng và nhất định bạn sẽ song hành với Ngài Địa Tạng Bồ Tát để can qua những chặng đường gian khổ mà chính bạn đã tạo ra cho bạn.

Nhìn đi, nhìn vào tâm thức của bạn có chút nào đau khổ hay không? Nhìn vào hố sâu của những ác nghiệp ta đã tạo ra để rồi biết bao nhiêu oan gia trái chủ, biết bao nhiêu những điều bất như ý, những điều xui quấy xảy ra. Ta bị lừa gạt, ta bị người ta chửi bới, hàm oan, phỉ báng, ta bị người ta chà đạp, ta bị người ta bắt hại, đó cũng là do ác nghiệp ta tạo. Đó chính là vực sâu tâm thức mà ta đang bị đọa đày nơi ấy. Khi bị như vậy mấy ai trong chúng ta có thể vui được nữa, mấy ai trong chúng ta có thể bình tĩnh lặng yên được. Ta gào thét một ngày, ta gào thét một đời, ta gào thét từ vô lượng kiếp qua, vẫn đau và đau lắm. Sao ta không nghĩ đến Ngài Địa Tạng Bồ Tát? Những ai đang đau khổ, những ai đang cảm thấy mình dưới vực sâu tăm tối của tâm thức đọa đày bởi ác nghiệp nhiều đời ta tạo nay trổ quả. Hãy nhớ trở về với hơi thở của chánh niệm, hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng chỉ nghĩ đến Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát là Ngài đại từ đại bi, mang đại nguyện cứu vớt chúng sanh dưới vực sâu tâm thức tăm tối, dưới địa ngục đọa đày nhiều kiếp qua. Ngài là đấng bình an, Ngài là đấng an lành, Ngài mang sự bình an, sự lặng yên, sự bình yên tới để trao tặng cho chúng ta. Nơi lửa thiêu đốt của địa ngục tâm thức Ngài Bồ Tát Địa Tạng tới lửa liền tắt và nước cam lồ liền được rải lên ta, tâm hồn sẽ tươi mát, sự đau khổ sẽ vắng bóng, hạnh phúc sẽ hiện diện và cuộc đời của bạn sẽ lại một lần nữa như sen vươn lên từ đầm lầy, sình hôi thối để trổ hương sen thơm ngát.

Đừng quên! Đừng quên! Mấy ai trong chúng ta nhớ đến Ngài Địa Tạng Bồ Tát? Nhưng nhất định chúng ta luôn nhớ bị bởi sự giam hãm dưới vực sâu tâm thức đọa đày đau khổ. Nhớ nơi đâu có sự đau khổ, nơi đâu là địa ngục nơi ấy có Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nơi đâu có Ngài Địa Tạng Bồ Tát là nơi ấy có sự bình an, có sự hạnh phúc, có sự lặng yên, có sự tịch tĩnh. Tại sao cứ gào thét làm chi? Tại sao cứ rống lên để thể hiện sự đau khổ của mình, để biến mình trở thành kẻ than vãn trong cuộc đời, tiêm nhiễm và ô nhiễm những năng lượng tiêu cực đến những người mình yêu thương. Hãy đón nhận Ngài Địa Tạng Bồ Tát vào cuộc đời, Địa Tạng Bồ Tát là Từ bi, là bình an, là lặng yên. Bình an có trong lòng trí tuệ sẽ sáng và ta sẽ nhìn ra mọi rối rắm, mọi trắc trở, mọi phiền não, mọi đau khổ do nguyên nhân gì để rồi ta tự tháo gỡ. Ta có khả năng tháo gỡ mọi ràng buộc bởi ác nghiệp, bởi lầm lỗi, bởi sai trái, bởi xui quấy xảy ra do chính ta tạo, ta tạo ra nó ta cũng có khả năng tháo gỡ. Ngài Bồ Tát Địa Tạng chính là bậc thầy tháo gỡ mọi rắc rối, để đưa ta bước lên trên những nấc thang chánh niệm hơi thở, có được sự bình an mà vượt ra khỏi vực sâu tăm tối, không còn ở dưới đó nữa.

Bạn thử một lần đi bạn sẽ thấy được sự vi diệu hiển thị trong cuộc đời và bạn nhất định sẽ thoát ra được vực sâu tăm tối, tâm thức ác nghiệp nhiều đời bạn tạo ra và tự đọa đày bản thân của mình. Không có một sự đau khổ nào, không có một vực sâu tăm tối nào do người khác tạo ra mà do chính mình tạo ra. Nhưng Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài đã phát nguyện xuống dưới ấy cùng với ta. Nếu bạn có đau khổ bạn có cơ hội gặp được Ngài Địa Tạng Bồ Tát, bạn đang quằn quại, rên xiết, gào thét trong đau đớn bạn đang có cơ hội gặp Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài sẽ mang bình an tới trao cho bạn và tâm của bạn sẽ trở về trạng thái lặng yên, nội tâm của bạn sẽ hết xáo trộn. Bạn sẽ có sự tỉnh giác tuyệt vời, bạn sẽ thức dậy như đã vùi sâu trong vực sâu tăm tối hằng vô lượng kiếp qua và từ nơi vực sâu tăm tối ấy bạn sẽ vươn hình hài của một người có nội tâm thanh tịnh, lặng yên, bình an, để một lần nữa bạn tái sanh trở lại, bạn sống trở lại trong sự hạnh phúc và có đầy đủ trí tuệ viên mãn.

Các bạn! Lặng yên dưới vực sâu chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát và trong vực sâu tăm tối đau khổ Ngài Địa Tạng Bồ Tát luôn hiện diện cùng với ta. Chúng ta hãy trở về với hơi thở của chánh niệm để đón nhận Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đấng đại từ đại bi, đấng mang bình an, sự tịch tĩnh lặng yên tới trao gửi cho chúng ta để ta thoát khổ.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật ngôn, đón nhận năng lượng.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts