Search

Bài 3128. Loan Báo Tin Mừng

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Hạnh biên tập

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh facebook các bạn chia sẻ.

Giờ đồng tu đã tới, kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta cùng đồng tu với nhau.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rãi năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy, miên mật tu tập chánh niệm hơi thở để thắp sáng đuốc tuệ, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, giữ tâm thanh tịnh cùng nhớ lời của Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương. Chúng ta cùng nhau quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa,  tâm Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và tâm Tỉnh Giác giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê.

Chúng ta hãy bắt đầu hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật ngôn. Đón nhận mật điển và hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành đang ngồi ở trên đỉnh núi được bao bọc bởi những ngọn núi khác. Không khí trong lành, gió luôn luôn thổi làm cho ta cảm thấy nơi đây mọi sự vật đều di chuyển không ngừng, gió không ngừng như thể hiện vạn pháp vô thường sanh diệt, chẳng bao giờ dừng lại để cho chúng ta níu kéo ôm ấp. Đức Phật dạy không có một chuyện gì, không có một hiện tượng nào tồn tại mãi mãi. Đây chính là thông điệp gửi tới muôn người, bạn dù có có theo Phật hoặc theo bất cứ một tôn giáo nào đi nữa, các pháp vô thường đều luôn diễn ra bạn phải nhìn nhận và đón nhận bằng tâm thành. Nếu không cuộc đời của bạn sẽ luôn luôn gặp chướng ngại đau khổ bởi trong tâm cứ ôm giữ mãi những hoài niệm, những điều đã trôi qua, đã hư mất, đã sanh diệt.

Chủ đề hôm nay “Loan Báo Tin Mừng”. Chắc có lẽ là một chủ đề rất cụ thể, bởi ở trong đời chúng ta nếu biết được những điều gì hay vẫn thường kể cho những người khác nghe, hay mách báo cho bạn bè, người thân của mình biết để có thể tìm được những điều hay đó. Đức Phật truyền dạy đã trên hai ngàn năm trăm mấy chục năm rồi. Các bậc tổ sư, các bậc tôn túc, các vị minh sư, các vị Tổ vẫn luôn luôn từ ngàn năm xưa cho tới bây giờ, hy sinh để mang thông điệp giải thoát của Đức Phật loan báo như một tin mừng gửi tới tất cả mọi người, để từ đó những ai hữu duyên, những ai có duyên, có đầy đủ phước báu, mở lòng đón nhận sẽ liền được giải thoát qua sự đồng tu hoặc công hạnh miên mật tu công phu sớm chiều. Cuộc sống cứ dần dần trôi qua sự bận rộn quá nhiều, sự mưu toan của sự sống và những điều mơ ước đã làm cho chúng ta chẳng còn thời gian để nghĩ tới những cái đẹp, những cái hay, những điều cao quý mà Đức Phật truyền trao cho nhân loại. Chúng ta là những người hữu duyên có căn cơ và phước báu, hiểu được lời Đức Phật dạy, học được lời Đức Phật truyền dạy và thực tập để đi tới sự chứng ngộ là đạt được sự an vui hạnh phúc, thấy rõ được mọi hiện tượng vô thường, từ đó ta luôn luôn an lạc, bớt buồn, bớt khổ, bớt phiền não. Thì chúng ta không thể im lặng mãi, chúng ta phải noi gương của các bậc Tổ, các vị Thầy, noi gương của các bậc thánh Tăng đã hy sinh cả cuộc đời mang tin mừng giải thoát mà Đức Phật đã phổ truyền, để loan báo cho những người hữu duyên. Người ta cứ tưởng rằng loan báo tin mừng là phải đi tới tận cửa của các nhà người quen hoặc không quen, gõ cửa để truyền giáo. Đối  với Đức Phật đó vẫn là phương pháp bình thường, phương pháp loan báo tin mừng cao siêu là mỗi,người phải biết lắng nghe lời Phật dạy, nghiên cứu thật kỹ, mang vào thực hành để chứng đắc được sự an lạc mà hồi hướng cho muôn người. Đây là một phương pháp loan báo tin mừng giải thoát cho tất cả mọi chúng sanh. Có lẽ ta không bao giờ nghĩ rằng loan báo tin mừng theo pháp này.

Nhớ lời Đức Phật dạy chỉ một người mà chứng đắc thành A La Hán hoặc thành các vị thánh Tăng hoặc thành Phật, thành Bồ Tát, thì tam thiên đại thiên thế giới đều hưởng được sự lợi lạc. Đây chính là điều nhiệm màu mà mỗi người chúng ta cần phải nghe để thực hành, tu tập lời của Đức Phật cho bản thân mình một cách thật rõ để chứng đắc sự an lạc, sống bình an, chuyển hóa được những ác nghiệp trong cuộc đời. Ngõ hầu đây là một thông điệp cao quý ta loan báo tin mừng giải thoát của Phật qua công hạnh mật thiền chuyên chú tu tập mỗi ngày. Ngay hồi chiều tại núi này Sư cô Phương Oanh ở đây, khi đã mời hai Phật tử đời tận Sài Gòn về chùa này để gặp Bảo Thành. Đây là hai Phật tử thật trẻ có duyên với Phật pháp và học được Phật pháp lâu lắm rồi, trong sự giao lưu về những điều học được của Phật qua những ngôn ngữ bình dị, thấy rằng giới trẻ ngày nay học Phật thật nhanh và có sự hiểu biết thật thoáng nhưng thật miên mật trong công hạnh tư duy, suy nghĩ, sáng tạo trong các pháp thực tập phương tiện để đạt được sự an vui trong cuộc sống.

Các bạn! Mỗi một người chúng ta, dù tuổi đời có lẽ đã cao nhưng tâm trẻ trung của chúng ta vẫn còn đó, nếu như trở về với tâm trẻ trung đó một lòng tha thiết thực tập những lời Đức Phật dạy, nghiên cứu, tư duy, mang vào ứng dụng trong đời sống, quán chiếu các pháp vô thường, chúng ta sẽ nhận ra giá trị tuyệt vời của tin mừng giải thoát mà Phật đã lưu truyền, mà chúng ta được các Thầy Tổ loan bao, từ đó ta mang vào áp dụng lợi lạc cho cuộc đời. Chỉ một cái phone gọi của Sư cô Phương Oanh và như thế hai bạn trẻ đã tới để gặp Bảo Thành và nhất định chúng ta, chúng ta luôn luôn có những nhân duyên rất đặc biệt và nếu như có một lời mời gọi của chúng ta đối với những người thân hoặc người quen tới để diện kiến Đức Phật qua các pháp môn tu tập, phù hợp căn cơ, thì nhất định người đó sẽ nhận được tin mừng đã được loan báo qua sự mời gọi chúng ta. Để lời mời của chúng ta có công năng diệu dụng, có niềm vui hoan hỷ mà người nghe khi nghe sẵn sàng vượt cả ngàn dặm tới, thì mỗi người chúng ta phải thực hành công phu để đạt được năng lượng yêu thương Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác. Từ đó lời của chúng ta chan chứa năng lượng.

Tới ngôi chùa này, ở trên đỉnh núi này, Bảo Thành và một bạn đồng tu cùng tới đây đều cảm nhận được năng lượng rất thanh tịnh, không khí trong lành, người sống ở đây tâm cũng rất là thanh tịnh, đơn giản, chân phương. Chúng ta cần phải trở về với đời sống mộc mạc hơn, đơn giản hơn và cần phải lột bỏ những sự rườm rà, sắc tướng, màu mè trên con đường tu, để đi thẳng vào cốt lõi đón nhận tin mừng mà Đức Phật đã loan báo hàng ngàn năm xưa. Thực tập miên mật mỗi ngày qua hơi thở của chánh niệm, đón nhận năng lượng Từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, thắp sáng đuốc tuệ nhìn rõ vào các bản thể của các vạn pháp vô thường sanh diệt, của những cái khổ do vướng mắc, của tinh thần mà chúng ta hiểu được đó là vô ngã. Để thể nhập vào tâm Tỉnh giác, sống đời tỉnh thức vượt qua mọi chướng ngại, trụ vào trong biết bao nhiêu những đợt sóng cuồn cuộn của thử thách bởi ác nghiệp, bởi chướng duyên ta đã tạo nay đã trỗ quả tới với ta, ta vẫn bình tĩnh, vẫn thong dong. Ngồi ở đây Bảo Thành nhìn qua khung cửa vẫn thấy được mây trời thong dong và đằng sau Bảo Thành là một dãy Liên Hoàng Sơn bao bọc. Đúng là hậu sơn tiền thủy mây trời tự tại. Câu người ta thường nói thong dong như mây trời, vững chãi như Thái Sơn. Dựa núi mà nhìn mây nhìn biển, dựa vào công năng vi diệu của Mu A Mu Sa, năng lượng của tình thương, dựa Trí tuệ để nhìn các pháp là vô thường,  khổ, vô ngã. Và nương vào sự tỉnh giác của chư Phật, chúng ta sẽ vững chãi trong suốt cuộc đời của mình. Qua hơi thở chánh niệm quán chiếu tâm Từ bi, thể nhập vào tâm Tỉnh giác, thắp sáng đuốc tuệ của mình, nhìn cho thật rõ để buông, thấy cho thật rõ để xả. Như thế khổ đau phiền não sẽ dần dần tan biến, những ác nghiệp nhiều đời ta tạo sẽ dần dần triệt tiêu và nơi ta chỉ còn tồn tại lại sự duy nhất là năng lượng siêu thế mật điển của Phật. Qua nguồn mật điển năng lượng tha lực đó, ta đón nhận để giúp cho thân của ta được khỏe, tâm ta được sáng, giúp cho cuộc đời an lạc và ta có thể hồi hướng cho tất cả những người thân yêu.

Các bạn thân mến! Bạn đồng tu với Bảo Thành, bạn đã đồng tu, bạn đã thực tập bất cứ một phương pháp nào, một phương tiện nào, một pháp nào. Nếu thấy hiệu quả tối ưu là đạt được sự lợi lạc và hạnh phúc, bạn hãy mạnh dạn loan báo thông điệp đó cho tất cả những người hợp căn duyên. Bảo Thành nói hợp căn duyên bởi không phải ai ta cũng có thể giới thiệu, loan báo pháp môn mà ta đang tu tập. Những ai hữu duyên phù hợp bạn hãy mạnh dạn loan báo, truyền bá. Mỗi một lần ta loan báo, truyền bá như thế là một lần ta đã triệu thỉnh chư Phật, thỉnh chư Phật về với ta, để qua đời sống thực tập công phu của ta mà tới được những người ta loan tin, tin giải thoát mà Đức Phật đã phổ truyền cho mọi người. Các bạn, khi các bạn hít vào thở ra chậm rãi, đặc biệt là khi hít vào đưa xuống bụng phình ra, thở rất chậm rãi hóp bụng và trì mật ngôn Mu A Mu Sa. Đồng thời các bạn nhớ tới những người trong gia đình như song thân phụ mẫu, vợ chồng, con cái, những người yêu thương còn sống hay đã mất. Hồi hướng năng lượng yêu thương tới với họ, họ sẽ nhận được, họ sẽ cảm ứng được năng lượng này. Rất hay, bất cứ pháp môn nào cũng vậy khi bạn tu bạn đều có thể hồi hướng cho tất cả người mình yêu thương. Đây là một phương pháp loan báo tin mừng thầm lặng qua sự hồi hướng bởi công phu tu tập của các bạn. Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là mật ngôn thắp sáng Trí tuệ.

Các bạn thân mến! Ngày đầu tiên trên đỉnh núi này thật xa lạ, ở gần Vũng Tàu, gần hồ Long Ẩn ở trên núi các bạn. Nhưng có lẽ duyên nhiều đời được gieo cảm thấy rất gần gũi, đón nhận thật nhiều năng lượng và đã hình dung ra trong sự tư duy thấy rằng chính tin mừng mà Tổ xưa đã loan báo, trao truyền cho Bảo Thành. Để từ đó khi thực hành pháp môn Mật Thiền quán chiếu, trong lòng lúc nào cũng hoan hỷ, tạo được nhiều nhân duyên để đi tới những nơi linh thiêng mà các bậc tôn túc đang thường trụ tu tập. Đi tới đâu nếu bạn thực hiện pháp môn nào phù hợp rồi, chứng đắc sự an lạc rồi, bạn đều có những bậc thiện tri thức kề cận, bạn đều được Long Thần Hộ Pháp chư thiên ở mọi nơi hoan hỷ đón mời bạn tới và nơi ấy bạn sẽ rất vui. Các bạn thân mến! Chúng ta hãy nhớ bất cứ một điều gì kỳ diệu, những gì mà chúng ta thấy lợi lạc, không thể chỉ ôm giữ cho một mình mình, hãy dõng mãnh loan báo những thông điệp cao siêu nhiệm màu của các pháp phương tiện bạn đang tu tập tới tới những người thân. Đây là một việc rất cụ thể chẳng thể cứ ngồi đó để hưởng phước tu tập của chính ta. Nếu hay, nếu tốt, nếu thành tựu nhất định chúng ta phải mang tin mừng giải thoát loan báo cho mọi người.

Bảo Thành còn nhớ khi Đức Phật giác ngộ, trong 49 ngày đầu Ngài đắn đo suy nghĩ nhiều lắm tại cội bồ đề tại đạo tràng Bồ Đề bên Ấn Độ. Tư duy cứ 7 ngày Ngài di chuyển qua một chỗ khác để ngồi, tư duy thật kỹ, 7 lần như vậy, 7 chỗ ngồi khi đổi, tổng cộng bảy lần bảy bốn mươi chín ngày. Ngài đã nhận ra chúng sanh rất cần thông điệp giải thoát, chân lý giác ngộ Ngài đã hiểu, đã biết, đã thấu, từ đó đó mà Ngài vân du khắp chốn trong 45 năm trời đi chân trần khắp mọi nơi kinh hành từ Bắc đến Nam, từ nơi thành thị đến thôn quê và đi băng qua rừng, qua núi mang thông điệp giải thoát để mà loan báo cho mọi người. Dù trên con đường đó Đức Phật gặp thật nhiều sự thử thách biết bao nhiêu chướng ngại, biết bao nhiêu thù địch, biết bao nhiêu chông gai của Vua chúa, quan quyền, của những người theo tôn giáo Bà La Môn, của những người không ưa Đức Phật. Họ vu khống, họ hại Phật, họ giết Phật, rồi họ còn hàm oan cho Phật, mang thuốc độc bỏ vào đồ ăn để giết Phật, thả voi cho giẫm nát Phật. Nhưng Đức Phật chẵng vì những sự trở ngại đó mà dừng chân, Ngài vẫn tiếp tục đi trong suốt 45 năm trời cho đến 80 tuổi, khi thọ mạng viên chung mà Ngài còn vẫn sẵn sàng truyền bá thông điệp chân lý giác ngộ cho tất cả mọi chúng sanh ở gần nơi ấy.

Chúng ta là những người học Phật không thể làm ngơ với những ai đang bị trầm luân đau khổ, với những ai gần gũi chưa tìm được đúng pháp môn tu tập. Nếu các bạn đồng tu với Bảo Thành hoặc đồng tu với các bậc tôn túc khác, các bạn có nhân duyên học được các pháp môn mà trong sự công phu lâu ngày, dài tháng kia nay bạn đã đạt được sự an lạc và hạnh phúc. Bạn hãy noi gương Đức Phật, noi gương Đức Phật giới thiệu cho những ai phù hợp nhân duyên. Nếu như ngày xưa Phật không loan báo thông điệp giải thoát chân lý của Ngài tới với mọi người, thì chẳng ai có cơ hội học được Phật pháp. Nếu như các bậc minh Tổ, Tổ sư không hi sinh cả cuộc đời vượt biết bao nhiêu những chặn đường xa, ngàn dặm xa xôi vượt rừng vượt núi mang thông điệp giải thoát để truyền bá cho mọi người, thì làm sao những hậu thế như chúng ta có thể học được những pháp môn giải thoát, để chuyển hóa đau khổ và ác nghiệp, có được sự hạnh phúc bình an như ngày hôm nay.

Một tấm gương mà mỗi người chúng ta đọc truyện coi phim vẫn thấy, như Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua mãi Trung Hoa, vượt biết bao nhiêu gian khó, thử thách, ngôn ngữ, đời sống, không khí, môi trường, hoàn cảnh, Ngài đều vượt qua để dạy cho ngài Huệ Khả đệ tử đầu tiên pháp môn Thiền Tông và từ đó thiền cho tới ngày nay vẫn được lưu truyền. Tất cả các phương tiện giáo lý của nhà Phật được ứng dụng, mà chư tổ đã mang tới truyền dạy cho chúng ta, thì các Ngài đều phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, những gian khó, những chướng ngại, nhưng vì sự lợi lạc của các pháp môn chư Tổ đã học, đã chứng, không bao giờ ngần ngại dừng chân. Các Ngài vẫn dấn thân đi để loan báo tin mừng, truyền tải thông điệp giải thoát, mang chân lý giác ngộ của Phật truyền dạy lại cho mọi. Người học Phật của chúng ta, chúng ta cần phải có một sự tư duy thật rõ để có trách nhiệm với các pháp môn ta tu, lưu truyền lại cho hậu thế, truyền bá lại cho những người có nhân duyên. Bảo Thành nhắc lại một phương pháp loan báo tin mừng thông điệp giải thoát cao quý nhất, vẫn là mỗi người phải cố gắng thực tập để đưa đến sự chứng đắc của chuyển hóa mọi ác nghiệp, phiền não, đau khổ nơi chính mình và những người thân, và những người xa lạ khi gần gũi, gặp gỡ ta họ sẽ cảm ứng được năng lượng thanh tịnh, hạnh phúc, an lạc của ta và từ đó họ nhận ra, họ sẽ tìm hiểu những điều ta đang học.

Hôm nay Bảo Thành gặp hai bạn trẻ từ Sài Gòn tới miền núi này vì được giới thiệu Bảo Thành tới đây, qua tiếp chuyện trong sự hoan hỷ giao lưu trong pháp của nhà Phật, hai bạn đó đã cảm nhận được sự hoan hỷ lắm và Bảo Thành cũng cảm nhận được sự an lạc khi tiếp cận với các bạn trẻ ấy. Hiện tại nơi đây chúng ta cũng thấy một bạn đồng tu cùng đi, lần đầu tiên cũng cùng Bảo Thành tới núi, nhưng ngọn núi này thật sự tuyệt vời bởi khi Bảo Thành tới và bạn đồng tu ấy tới, đều cảm giác một bầu không khí thật thoáng, luân lưu liên tục, trong lành, an tịnh. Năng lượng cảm nhận là năng lượng thanh tịnh, là mật điển từ bi, từng bước chân đi để tìm hiểu khu núi này đều cảm nhận thiên nhiên tự tại và cảm nhận được long thần hộ pháp chư Thiên ở đây rất hoan hỷ. Bảo Thành cũng như bạn đồng tu ấy tới cảm nhận thấy rất bình an. Hy vọng một ngày nào đó có một chuyến đi tới núi này cùng với các bạn đồng tu nơi quê nhà. Nếu mọi người cảm nhận được bất cứ chỗ nào nếu chúng ta công phu miên mật, thì khi tới đó chư Thiên sẽ hoan hỷ đón tiếp và ta sẽ nhận được năng lượng diệu kì từ Phật tới với chúng ta.

Các bạn! Hãy loan báo tin mừng giải thoát, thông điệp chuyển hóa ác nghiệp để thành tựu được sự hạnh phúc an lạc tới với những người đang cần qua sự miên mật tu. Đừng ngừng nghỉ, đừng giải đãi, hãy cố gắng, từng hơi thở ta hít vào và thở ra tổng trì mật ngôn Từ bi quán Mu A Mu Sa,  Trí tuệ quán NamMô TaMôTaMôĐaRaHoang, Thành tịnh quán, Tỉnh giác quán Ma Sa Ốp Uê. Đây chính là điều đặc biệt bởi khi thiền quán như thế ta tiếp cận gắn kết thật mật thiết với Chư Phật và năng lượng ta đón nhận được đều có thể hồi hướng cho muôn loài chúng sanh, đặc biệt nhất là những người ta yêu thương. Những người ấy sẽ gắn kết được với ta trong giây phút ta đang đồng tu. Bảo Thành với các bạn hãy quyết tâm, chúng ta đừng ngừng nghĩ, đừng sợ mệt, đừng giải đãi, hãy tu. Sự lợi lạc ai cũng nhận được, đừng bỏ. Và để trên con đường tu ta tinh tấn mãi, mỗi người chúng ta cần phải sắc tấn lẫn nhau, cần phải mang thông điệp chứng ngộ trong sự an lạc, hạnh phúc của ta chia sẻ với các bạn đồng tu khác, chia sẻ với những ai có nhân duyên ta gặp gỡ. Thì nhất định trong sự đồng tu gắn kết tất cả các bạn đồng tu lại với nhau, san sẻ năng lượng cho nhau thì năng lượng đó sẽ mạnh, sự gắn kết năng lượng trong sự đồng tu lan tỏa tới mọi nơi. Trong lúc này, các bạn cùng đồng tu với Bảo Thành dù trực tiếp cùng ngồi đây ngay đạo tràng hay gián tiếp trên màn hình của các kênh Youtube hoặc các kênh Facebook, thì các bạn cũng đều đón nhận được năng lượng siêu thế mật điển tha lực của chưa Phật.

Các bạn! Chúng ta rất cần mở rộng vòng tay, rất cần sự dấn thân để mang thông điệp giải thoát của Phật truyền dạy cho chúng ta, loan báo cho mọi người. Nếu như các bạn không được ai đó loan báo thông điệp giải pháp pháp môn đồng tu của mật thiền, nhất định các bạn sẽ sẽ không gặp được Bảo Thành để đồng tu. Và nếu như các bạn tu dù là pháp môn Tịnh Độ, dù là Thiền Tông, mật tông, Kim Cang thừa thì sự tới các bậc Minh Sư, các bậc thầy có nhân duyên truyền dạy cho các bạn, các bạn cũng cần phải trân quý thực tập miên mật. Và công hạnh đó nếu chứng đắc được sự an lạc hạnh phúc, các bạn cũng cần phải giới thiệu loan báo thông điệp đó cho mọi người, để mọi người phù hợp căn duyên với Pháp môn đó có cơ hội tiếp cận, có cơ hội được truyền dạy, có cơ hội được thực tập để đạt được sự lợi lạc cho đời sống của họ. Phật pháp thật nhiệm mầu, các pháp môn của Phật đều là những phương tiện phù hợp với căn cơ của tất cả mọi chúng sanh.

Các bạn! Hãy giúp đỡ nhau thành tựu được điều này và hãy luôn luôn nâng đỡ nhau, cùng trao truyền cho nhau tất cả những gì ta đã cang qua, đã thực tập qua nếu hữu ích. Bảo Thành luôn luôn nghĩ rằng mỗi người chúng ta đều là nhịp cầu bác ái, đều là nhịp cầu tâm linh, bác ái trên con đường tâm linh rất cao siêu, mang lại lợi lạc lắm. Đối với các bạn nào nếu như vừa có những thân nhân vừa quá vãng, thì sự tu tập mật thiền sẽ giúp chúng ta hồi hướng thật nhiều năng lượng cho những người yêu thương, để những vị đó đón nhận được năng lượng thanh tịnh Từ bi – Trí tuệ của Phật, sẽ có đầy đủ báo gặp nhân duyên tái sanh cảnh lành. Và nếu như những người còn sống mà ta nghĩ tới, hồi hướng tới họ đều được thanh tịnh thân tâm và thay đổi cuộc sống để có được hạnh phúc trong cuộc đời này.
Các bạn! Chúng ta hãy trở về với hơi thở của Chánh Niệm.

Thưa Phật! Chúng con nguyện miên mật tu tập để chứng đắc được sự an lạc và noi gương Phật cùng các chư vị Tổ Sư, mang thông điệp giải thoát của Phật để giới thiệu cho những ai có nhân duyên chúng con gặp trong cuộc đời này.
Xin chư Phật gia trì cho chúng con!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật ngôn. Đón nhận mật điển, hồi hướng cho tất cả muôn loài chúng sanh.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con hôm nay nếu tạo ra được chút phước nào, nguyện hồi hướng cho muôn loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts