Search

Bài 2211. Lắng Nghe Tiếng Lòng | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Thu Hằng đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi!

Chúng ta hãy cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng con và gia trì cho chúng con luôn biết Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu tự thân, thấu rõ các pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái!

Lấy Từ Bi và Trí Tuệ Chánh Niệm trong hơi thở. Mỗi khi chúng ta hít vào là chúng ta đón nhận năng lượng Từ Bi từ mười phương chư Phật và thắp sáng Tuệ Giác của mình. Hãy cùng nhau quán chiếu thân tâm của chúng ta!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(07:04) Mô Phật! Các bạn, hôm nay nơi Bảo Thành đang ngồi rất là lạnh, dưới 0 độ, cộng thêm ở trong chánh điện máy sưởi bật lên, Bảo Thành khô cổ nên cần uống nước, các bạn thông cảm! Chúng ta đi thẳng vào chủ đề được gửi về: “Lắng Nghe Tiếng Lòng”!

Có một câu hỏi được đặt ra cho mỗi người chúng ta là chúng ta có dành đủ thời gian để lắng nghe tiếng lòng của chính mình hay không? Có lẽ cuộc đời luôn luôn có biến động thay đổi thật nhanh chóng mà trên môi miệng vẫn thường tuột ra hai chữ “không ngờ”. Ta thật không ngờ sự việc như vậy đã xảy ra. Hai chữ “không ngờ” và rồi nối tiếp cứ cuồn cuộn kéo tới. Từ chữ “không ngờ” đến “bất ngờ” rồi đến “ngỡ ngàng”. Ta chưa nghe được hết cõi lòng của riêng ta. Bởi dù muốn dù không, mỗi một chúng ta cũng từng phải nuốt nước mắt vào trong lòng, nuốt mọi cay đắng vào trong lòng. Biết bao nhiêu sự đời biến đổi, đau thương, sầu khổ, cay đắng, không hẳn chỉ có đàn bà, phụ nữ hay đàn ông, mà tất cả mọi giới đã là con người hầu hết lớn hay còn trẻ nhiều lúc có thật nhiều, nhiều, nhiều kéo dài trong cuộc đời, chúng ta cứ phải nuốt những giọt đắng vào trong lòng. Lòng của chúng ta như một cái hồ đắng, đắng lắm, đắng lòng. Thì còn đâu để thời gian và còn đâu một chút khoảng trống trong lòng để ta có thể trở về với nguồn cội của tâm tư, lắng nghe cõi lòng của riêng ta? Có nhiều lúc lòng của ta thổn thức vô cùng: “Đêm đêm nghe tiếng thở dài. Trong lòng sầu muộn khóc rầu thâu đêm.” Thật sự, chúng ta là kiếp người cứ phải khóc, bởi trong lòng quá đau, quá đắng!

“Lắng Nghe Tiếng Lòng” là một chủ đề thật gần gũi với pháp tu của Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm, gọi là pháp Quán Âm. Chúng ta phải thực hiện pháp Quán Thế Âm, quán mọi âm thanh trong cõi lòng thể độ cho thế nhân cuộc đời của ta được an. Nếu mỗi người chúng ta không bao giờ lắng nghe tiếng lòng của mình, làm sao ta có thể nghe được tiếng lòng của người khác, để thông cảm, để chia sẻ và để yêu thương? Hầu hết mọi người chúng ta cứ vội vàng chạy theo cái cảm xúc mà hầu như là bị chạm tự ái, khi chạm tự ái, cảm xúc dâng trào, ta té ngã nhào vào và thế ta lại tiếp diễn những vai trò của cảm xúc tự ái đó, chẳng bao giờ nghe được tiếng lòng của mình thổn thức hay tiếng lòng của mình thể hiện với người khác bằng chân tình, hoặc là tiếng lòng của những người đang đối diện với chúng ta.

Trong pháp quán lắng nghe, lắng nghe tiếng lòng của chính mình để hiểu thấu được mọi cảm xúc, để nhìn rõ mọi giọt đắng ta đã nuốt vào trong lòng của chúng ta, Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm – Ngài có công hạnh là tầm thinh cứu khổ bởi chính do sự thực tập quán chiếu tự tâm xuyên suốt mọi sự thổn thức trong cõi lòng của Ngài, để rồi mọi cơn gió dục vọng trên mặt hồ của chân tâm chẳng gợn một chút sóng, Ngài có thể nhìn xuyên suốt thấy rõ để thành tựu được phẩm vị Bồ Tát, từ đó phát nguyện yêu thương và nâng đỡ, cứu khổ cứu nạn những chúng sanh như Bảo Thành và các bạn đang lâm vào con đường khổ não phiền ưu.

Trong thế gian sau khi Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca khai thị và truyền thọ cho chúng ta về phẩm hạnh cao quý của Ngài Quan Âm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, thấy được sự kỳ diệu, thấy được biết bao nhiêu sự mầu nhiệm, thấy được biết bao nhiêu sự vi diệu huyền nhiệm nơi Mẹ Hiền Quan Âm mà mỗi người chúng ta, mỗi một chúng sanh từ ngàn xưa cho tới nay khi đau khổ, khi buồn, khi thất bại, khi thổn thức, chúng ta đã biết chạy tới Mẹ, đã biết quỳ dưới chân của Mẹ, nhìn lên Mẹ, ánh sáng thần diệu nơi đôi mắt yêu thương, nơi nụ cười từ bi, nơi vòng tay nhân ái của Ngài, lòng của chúng ta phẳng lặng như tờ, không gợn sóng của dục vọng đau khổ. Thế, là Bảo Thành, các bạn và muôn trùng chúng sanh được an, được thoát khổ, được thoát nợ, được hết mọi phiền não và đau khổ chẳng tới.

Đây là một điều rất kỳ diệu mà Bảo Thành chứng kiến thật nhiều, không ở đâu xa, tại nơi đây chỗ Bảo Thành đang ngồi – Tổ đình chùa Xá Lợi, có một Phật tử cả một cuộc đời ngang dọc đây đó, nếu dùng chữ nghĩa của cuộc đời gọi là giang hồ hảo hớn, chẳng biết sợ ai, quỷ thần cũng không kính ngưỡng, do một nhân duyên đặc biệt tới chùa làm công quả như để tiếp cận với cộng đồng người Việt nơi xứ người, Bảo Thành gặp vị đó, Bảo Thành và vị đó làm việc chung, có lẽ khoảng chừng ba năm trời liên tục công quả ở đây, muôn điều kỳ diệu đã xoay chuyển trong những sự việc trải nghiệm thực tế đối với người đó, qua những tai nạn bất thường đổ xuống cuộc đời của người đấy ở bên ngoài cũng như tại trong chùa, người đó cuối cùng đã nghe được âm thanh vi diệu qua tiếng gió vào một lần lâm nạn té xuống tưởng chừng chết, âm thanh vi diệu của Mẹ Hiền Quán Âm đã đi thẳng vào tâm thức qua lỗ tai của người ấy, nói một câu thật nhẹ: “Mẹ tới cứu con!”. Người đó không bao giờ tin vào Ngài Quan Âm, nhưng trong lúc té xuống tưởng chừng sẽ bị chết, âm thanh vi diệu “Mẹ tới cứu con!”, người đó tự nhiên cảm nhận được một cái sức mạnh và rồi chỉ té nhẹ nhẹ xuống, không bị một chút xíu gì, dù ở trên nóc nhà, thanh đòn ngang thật lớn rơi xuống thẳng đầu mà không hề hấn chi. Thế, là người đó đã tin vào Mẹ Hiền Quan Âm. Trong giây phút như vậy và thật nhiều những lần trải nghiệm qua những tai nạn, từ đó người đấy luôn luôn kêu đến tên Mẹ Hiền Quan Âm và mọi tai nạn đối với người đó đều từ nặng chuyển thành nhẹ và được thoát ra, thoát qua, vượt qua. Ngày nay người ấy vẫn còn tới lui trong chùa và tin tưởng, tin tưởng vững chắc không hề lay động đối với sự gia ân độ trì đặc biệt của Mẹ Hiền Quan Thế Âm.

Bảo Thành lấy một câu chuyện cụ thể mà Bảo Thành đã trải nghiệm với người ấy tại chùa để chia sẻ và dĩ nhiên trong cuộc sống của mỗi người Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử tại gia, đã biết bao nhiêu thứ bên ngoài xảy ra như từng biển đắng cuộc đời chất chồng mà ta phải nuốt vào trong lòng, ta nuốt vào ở trong lòng và cam chịu phận người khổ đau. Thật nhiều lần trong sự cam chịu khổ đau tưởng chừng sẽ bị chết mất mà thôi, chúng ta, nhất định các bạn đã có nhiều sự trải nghiệm từ trong tâm thức âm thanh vi diệu của Mẹ Quan Âm đã gọi, nâng đỡ, dìu dắt ta vượt qua. Nhưng rồi vì cuộc đời biến động quá nhanh, muôn mặt thay đổi trong kỷ nguyên mới, chúng ta đã quên dần Mẹ Quan Thế Âm và chẳng bao giờ lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chân ngôn vi diệu từ bi của Mẹ Hiền thường gọi tới với chúng ta nữa.

Các bạn! Khi chúng ta lắng lòng nghe tâm sự của những người khác chính là ta lắng lòng nghe tiếng lòng của chúng ta. Lắng nghe tiếng lòng của người là lắng nghe tiếng lòng của chính ta, để cuộc đời giữa ta và người, mỗi người đều có hạnh lắng nghe như Mẹ Hiền Quan Âm. Lắng nghe tiếng lòng của người, lắng nghe tiếng lòng của ta, để thông cảm với người và để hiểu thấu chính ta. Khi thông cảm và hiểu được mình thì sự phiền não chẳng thể làm cho bạn đau đớn nữa, mà chúng tới như những cơn gió thổi căng cánh buồm của cuộc đời, để đưa con thuyền của chúng ta tới đích an yên.

Trong Thiền Mật song tu – pháp môn thiền trí tuệ và từ bi giúp cho chúng ta thể nhập viên thông vào âm thanh vi diệu của tiếng lòng nơi chúng ta, để từ đó 20:10 hải triều âm nguyên vị tự tánh nhiệm mầu trong tâm Phật, Mẹ Quán Thế Âm đã tới với cuộc đời, đi vào trong mọi tâm thức khổ đau, phiền não của chúng sanh, miền đất khô cằn, sỏi đá, chông gai, hầm hố, tràn đầy nhiều tội ác và bất thiện nghiệp từ biết bao nhiêu kiếp luân hồi trong sanh tử, Ngài Quán Thế Âm đã tưới tẩm từng giọt cam lồ, thắp sáng mặt trời trí tuệ và khơi nguồn cho mầm mống thiện lành có cơ hội một lần nữa trồi lên đống đổ nát của cuộc đời chúng ta, như sen vươn lên khỏi sình đón nắng mặt trời tỏa hương trí tuệ.

Các bạn! Công hạnh tu lắng nghe là một pháp tu vi diệu của Mẹ Hiền Quan Âm, nếu mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng lòng của chính mình trong chánh niệm hơi thở, thì các bạn sẽ có cơ hội đạt đến sự kỳ diệu vô nhiễm. Tại sao kỳ diệu vô nhiễm? Có nghĩa là muôn sự ở đời xảy ra, bạn không bị nhiễm ô những chuyện đó, cho nên gọi là kỳ diệu vô nhiễm. Tại sao chánh niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán lại có công năng vi diệu như vậy? Đúng! Trong tâm thức, trong cõi lòng của mỗi một con người chất chứa hằng hà sa những giọt đắng, những bể sầu muộn luân hồi nhiều kiếp rồi đó, nay trở về với chánh niệm hơi thở, cõi lòng đấy được tẩy rửa sạch sẽ bằng những giọt nước Phật điển, tha lực từ bi từ Đức Quán Thế Âm, từ Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, từ Ngài Chuẩn Đề, từ ánh sáng minh tuệ của Đức Bổn Sư. Có ánh sáng trí tuệ, có nước từ bi gội rửa hết, gội rửa hết, và trong lòng của Bảo Thành, các bạn, bể khổ của cuộc đời sẽ được thay đổi chuyển hóa thành cả bể cam lồ tình thương mênh mông vô tận mãi tới hư không. Biển khổ đó biến thành biển trời mênh mông yêu thương vô tận, để mỗi người chúng ta lại có cơ hội lắng nghe tiếng lòng của mình, lắng nghe tiếng lòng của muôn người, để yêu thương đối xử với chân tình, để từ bi thắp sáng bởi trí tuệ, để tình người biết bao dung và san sẻ, để ánh mắt biết nhìn thẳng vào sự yên tĩnh, dẹp bỏ tất cả những phiền ưu chất chứa bao nhiêu lâu nay. Các bạn phải thực hành để hiểu thấu, phải lắng nghe để thông cảm, phải san sẻ để đùm bọc lẫn nhau!

“Lắng nghe tiếng lòng” tức là Quán Thế Âm, quán mọi âm thanh trong trần thế, quán mọi âm thanh của cõi lòng nơi chính ta. Mỗi một ngày trôi qua bồng bềnh biết bao nhiêu sự biến động trong từng giây từng phút, bề mặt chân tâm của chúng ta gợn sóng bởi dục vọng, bởi tham dục, bởi sự phát triển quá nhanh lôi kéo, để rồi chúng ta trượt dài trên biết bao nhiêu dục vọng tham ái, khó có thể yên tĩnh, mặt nước cứ cuồn cuộn sóng vỗ. Nay tu tập với pháp môn Thiền Mật song tu là chúng ta có cơ hội đón nhận được tha lực, tha lực vi diệu của ánh sáng trí tuệ chư Phật chiếu soi vào cõi lòng của chúng ta, là chúng ta tiếp cận được với tha lực từ bi, tha lực của tình yêu thương vô tận nơi chư Phật rải xuống trong chúng ta. Nước tình thương đó là nước thánh, nước hiển thánh, nước cam lồ, tẩy rửa sạch sẽ hết, không có một vết đau ở trong cõi lòng của các bạn mà không được tẩy rửa. Bởi vậy khi lòng đau, ta ngưỡng cầu đến Quan Thế Âm, nói một tiếng thật nhỏ thật nhẹ: “Mẹ ơi, cứu con!”. Mẹ nào nghe tiếng con kêu mà không cứu? Bởi Mẹ luôn luôn ở trong lòng của những người biết lắng nghe, thông cảm, yêu thương lẫn nhau! Nếu chất chứa hận thù oán cừu, Mẹ nào có chỗ để ngự trong lòng của chúng ta? Nhưng nếu lòng của chúng ta tràn đầy tình yêu thương, sự thông cảm, đùm bọc và san sẻ, thì dù trong lòng của chúng ta chật chội tới đâu, vẫn có chỗ mênh mông vô tận cho Mẹ ngự ở trong đó, Mẹ sẽ hướng dẫn cho chúng ta sắp xếp lại cõi lòng bận rộn của nhân thế, để biến cõi lòng đau khổ, bể khổ của cuộc đời thành biển tình yêu bao la vô tận!

Đếm tích tắc từng ngày tháng trôi qua, nay gần hết năm, gần hết rồi các bạn! Chúng ta hãy trở về đón nhận Mẹ và hãy nói: “Mẹ ơi, hãy tới với cuộc đời của chúng con! Chúng con có phước thật nhiều mới có thể hành trì được pháp môn Thiền Mật song tu, thiền quán trí tuệ và từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Mẹ đã tới, và xin Mẹ hãy luôn luôn tới với chúng con, ngự trong lòng của chúng con, hướng dẫn cho chúng con biết lắng nghe tiếng lòng của chính mình và biết lắng nghe tiếng lòng của muôn người. Để cho chiến tranh, để cho đau khổ, để cho hận thù ai oán, để cho tham – sân – si, để cho muôn sự rắc rối nghiệp chướng ở đời được tẩy sạch bởi nước tình thương. Và để cho chúng con có cơ hội nhìn rõ hết tận thâm sâu gọi là thâm cung bí sử của cõi lòng nghiệp chướng nơi mình bằng trí tuệ Mẹ trao, Mẹ thắp sáng. Mẹ là tất cả của cuộc đời chúng con!”. Hãy về với Mẹ và hãy đón Mẹ vào trong lòng, để chúng ta tái tạo lại cuộc đời bước vào trong năm mới tràn đầy phúc ân. Phúc ân biết lắng nghe tiếng lòng của mình, phúc ân thành tựu được qua thiền trí tuệ và từ bi, phúc ân khi mời gọi Mẹ vào trong cõi lòng của nhân thế là phúc ân vi diệu, là món quà siêu thế, là tặng phẩm vô thượng ta có thể phục hiến cho tha nhân, đặc biệt các đấng bậc sinh thành của chúng ta!

Các bạn! “Lắng nghe tiếng lòng” là một pháp môn vi diệu của hạnh lắng nghe nơi Mẹ Quán Thế Âm. Vậy nên khi chúng ta hít vào trong chánh niệm, chúng ta đưa thật sâu xuống đan điền khí hải phình bụng ra, quán tưởng bụng của ta như năm châu bốn bể, tràn đầy cam lồ tịnh thủy, tràn đầy nước từ bi yêu thương, gội rửa 29:39 mọi phiền ưu, sầu muộn ai oán, khổ đau, tiếp mạch cho trí tuệ bừng sáng trong tâm bằng cách thở ra nhẹ nhàng hóp bụng, trì mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa là từ bi, ta quán chiếu tâm từ bi, nương vào tâm từ bi để nhìn rõ mọi gợn sóng trong lòng của ta. Lòng của ta đang buồn phải không? Buồn cái gì? Lòng của chúng ta đang sầu phải không? Sầu cái gì? Lòng của chúng ta đang khổ phải không? Khổ cái gì? Buồn, sầu, khổ là những cảm xúc làm cho mỗi người chúng ta luân hồi quá lâu rồi, vì sao? Chỉ vì tham – sân – si, vì vô minh chẳng nhìn thấy, nên càng ngày lòng của ta càng tối, càng dơ, càng bẩn. Nay có nước tình thương của Mẹ Hiền Quan Âm rải vào, nay có ánh sáng trí tuệ chúng ta nhìn thấu, hãy xắn tay áo trong những ngày cuối năm, hãy mời Mẹ vào trong hướng dẫn cho chúng ta nhìn thấu được tâm can của chính mình, lắng nghe tiếng lòng của mình, sự thổn thức của vạn kiếp lưu đày đau khổ và bắt đầu tẩy rửa để cho xứng đáng là người con trong năm mới có Mẹ trong lòng, có tình thương chan chứa để san sẻ tới muôn người!

Các bạn, hãy lắng nghe, hãy lắng lòng, lắng lòng nghe, nghe thử coi trong tiếng lòng của chúng ta đang nói điều gì! Rất cần, rất cần mỗi người trở về với cõi lòng lắng nghe! Và để lắng nghe tiếng lòng của mình trọn vẹn hơn, thì Thiền Mật song tu trí tuệ – từ bi quán sẽ hiển lộ được chân tánh vi diệu của chúng ta nếu thực hành cho thật rõ. Để sự thực hành đó có thể tiến bộ từng ngày từng ngày trong cuộc đời, chúng ta phải có một lòng thành kính, phải có tâm chân thật biết sám hối, biết giữ giới, biết tin sâu vào nhân quả, biết tin vào nghiệp và luôn luôn nương vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng. Trong sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ta thành tâm mời thỉnh Mẹ Quan Thế Âm quang giáng đạo tràng thân tâm của chúng ta. Thế là mỗi một cuộc đời của chúng ta, là một ngôi chùa để cho đấng Pháp Vương Bồ Tát Quan Âm hiển ngự trong đó, từng giây phút của cuộc đời, từng bước chân trong nhân thế, ta đều có Mẹ Hiền – Đức Pháp Vương Vô Lượng dìu dắt, gần gũi với chúng ta.

Ai có thể thấu hiểu được cõi lòng của ta? Chỉ có Mẹ Quan Âm! Và Mẹ Quan Âm sẽ làm cho chúng ta nhìn thấu được cõi lòng của mình nếu có thể mời Mẹ vào bên trong để giúp cho chúng ta học bài học biết lắng nghe tiếng lòng của chính mình. Quán Thế Âm nghĩa là lắng nghe tiếng lòng, Quán Thế Âm vi diệu vô cùng, quán là nghe, nghe những âm thanh ở trong lòng của chúng ta. Hãy biết lắng nghe cõi lòng của mình, để được tự độ, tự giác, để được tự tha! Tuyệt vời lắm! Công hạnh này ba đời chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền, các bậc sư tổ đều thực hiện pháp lắng nghe tiếng lòng, nghĩa là Quán Thế Âm, mà thành tựu được sự an lạc, phiền não và khổ đau, và có thể gia độ cho muôn muôn chúng sanh thoát khổ thoát nạn.

Rất tuyệt vời nếu như trong những ngày cuối năm này, Bảo Thành và các bạn nhận thức được giá trị vi diệu của Mẹ Hiền Quán Thế Âm thực hành hạnh lắng nghe, để tâm từ bi được khơi nguồn chảy mãi chảy mãi trên những vết thương đau khổ cuộc đời nơi ta. Vì nước tình thương chảy tới đâu, sẽ làm lành mọi vết thương của cuộc đời. Và vì ánh sáng trí tuệ soi chiếu tới đâu, thì vô minh liền tan biến. Hay chưa? Vô minh tan biến, vết thương lòng được lành lại, an nhiên, tự tại, hạnh phúc là dĩ nhiên! Một pháp tu vi diệu, một công hạnh tu đơn giản, chẳng phải lẩn trốn cuộc đời vào hang sâu núi thẳm, chẳng phải là rời thế gian mà chỉ là Phật tử tại gia bận rộn sớm chiều biết lắng nghe tiếng lòng của mình và biết triệu thỉnh, cung nghinh Đức Quán Thế Âm đi vào đời sống thực tế của mình, để cùng với chúng ta, Mẹ có thể lắng nghe tiếng lòng của ta, và để cùng với Mẹ Quan Âm, ta biết nghe tiếng lòng của chính mình, biết lắng nghe tiếng lòng của muôn người, để yêu thương, để thông cảm. Bao nhiêu sự đau khổ của cuộc đời sẽ tan biến không còn, sẽ tan như mây khói!

Đấng Pháp Vương Vi Diệu Mẹ Hiền Quán Thế Âm sẽ luôn luôn ở cùng bạn. Ở đâu có Mẹ Hiền Quán Âm ở đó có tình thương, ở đâu có tình thương ở đó có Mẹ Quán Thế Âm, trong lòng của các bạn có tình thương, có từ bi, trong lòng của các bạn có Mu A Mu Sa tức là đã có Mẹ Hiền Quan Âm ở trong đó. Ở đâu có ánh sáng thì ở đó bóng tối sẽ phải lìa xa, ở đâu có trí tuệ thì ở đó vô minh chẳng có hiện hữu, ở đâu có tánh nhìn rõ và thấu thì biết buông và Phật sẽ hiện ra. Trí tuệ giúp cho chúng ta nhìn thấu, nhìn rõ để buông, trí tuệ làm cho vô minh tan biến, bóng tối không còn, và trí tuệ trong chánh niệm hơi thở hòa quyện với hương từ bi Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ thấy được Phật hiện hữu trong cuộc đời, chúng ta sẽ thấy được Bồ Tát hiện hữu trong cuộc đời chung quanh chúng ta, và ta sẽ nhận diện ra chân dung của chư Phật, của Bồ Tát nơi mỗi một con người ta đang tương tác hàng ngày trong cuộc sống!

“Lắng nghe tiếng lòng” là Quán Thế Âm! Mỗi khi bạn niệm Quán Thế Âm nghĩa là bạn nhìn vào trong lòng để thấu rõ tiếng lòng của bạn. Đừng để cho phận cay đắng, sầu não chất chứa, đổ đầy trong lòng của chúng ta! Có những người không còn khóc được nữa bởi biết bao nhiêu nước mắt đã nuốt vào bên trong lòng. Hãy chạm tay vào trái tim, nói nhẹ: “Tim ơi, tim ơi, hãy cho ta biết, lòng của ta đã có bao nhiêu giọt đắng giọt sầu ở trong đó?”!

Ngày nay Bảo Thành và các bạn đôi khi cũng chẳng còn có thể khóc bởi đã nuốt nước mắt vào bên trong, nuốt cay đắng, và cứ từng năm tháng trôi qua, ta cứ nuốt vào, nuốt vào mãi, đau quá. Hãy lắng nghe tiếng lòng, hãy niệm Nam Mô Quan Thế Âm để nghe được tiếng thổn thức trong lòng của mỗi người qua từng giây phút hơi thở vào ra, giữ tâm chánh niệm hòa quyện vào với nước từ bi Mu A Mu Sa, thắp sáng chân ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để trí tuệ bừng khai, để mỗi người chúng ta có Phật, có Bồ Tát ở trong cuộc đời, và ta lại có cơ hội khai mở được pháp nhãn, nhìn thấy Phật và Bồ Tát nơi mỗi một con người, nơi mỗi một chúng sanh ta đang tiếp cận trong cuộc sống!

Các bạn! Chúng ta phải có một cái tâm chân thật, một lòng thành kính quyết định sự thay đổi trong những ngày cuối của năm biết lắng nghe nhau, lắng nghe tiếng lòng của ta, lắng nghe tiếng lòng của đấng bậc sinh thành, của ông bà, của vợ, của chồng, con cái, người thân, bạn bè, của cộng đồng, xã hội, để mọi âm thanh đau khổ đang rên xiết trong lòng của mỗi chúng sanh được ta lắng nghe cùng với Mẹ Quan Âm và được ta đồng hành với Mẹ Quan Âm mang nước tình thương đi giúp đời, rửa mọi phiền não, đau khổ! Hãy trở về lắng nghe tiếng lòng của mình và nhớ, nghe được tiếng lòng của người khác chính là nghe được tiếng lòng của mình, nghe được tiếng lòng của người khác chính là đã thấy được Mẹ Hiền Quan Âm nơi cõi lòng của chúng ta! Nam Mô Quán Thế Âm là tiếng vi diệu, là vi diệu âm, là hải triều âm!

Các bạn! Chúng ta hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau, và đồng niệm Nam Mô Quan Thế Âm để chúng ta biết lắng nghe cõi lòng của mình, thể nhập vào trong tự tánh chân như, Chánh Niệm từng hơi thở, quán chiếu vi diệu Mu A Mu Sa, thắp sáng trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Trong sự đồng tu lắng nghe tiếng lòng hôm nay, nếu chúng con có tạo được chút phước báu nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn