Search

Bài 2187. Đồng Hồ Tâm Thức | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Thu Hằng đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi!

Giờ đồng tu đã tới, kính mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta tổng trì mật ngôn Từ Bi và Trí Tuệ!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì cho chúng con Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu để thấy rõ vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Chúng con nguyện xin chư Phật gia trì cho Việt Nam quê hương của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch và cho hàng đệ tử chúng con tinh tấn tu học, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường lạc, phiền não đoạn diệt. Nguyện siêu cho chư vị hương linh đi theo thiện nghiệp của mình mà tái sanh cảnh thiện lành. Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái; bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi!

Chúng ta lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Từng giây phút Chánh Niệm hơi thở thể nhập vào năng lượng Từ Bi và Trí Tuệ của mười phương chư Phật để chúng ta tiếp hiện nguồn sống mới ngay trong hiện tại!

Chúng ta hít vào bằng mũi đưa sâu xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(16:49) Mô Phật! Các bạn, Bảo Thành hạnh phúc vào mỗi một buổi đồng tu bởi theo như kinh Hạnh Phúc Đức Phật dạy, nếu chúng ta gần gũi với Tam Bảo, gần gũi bậc thiện tri thức, nhất là chúng ta mang lời của chư Phật kề cận với các bạn đồng duyên, đồng tu để thực hành miên mật, là chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Từ đó mà mỗi buổi đồng tu trong tâm của Bảo Thành tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tình thương, ánh sáng trí tuệ mà chư Phật ban rải xuống qua hai mật ngôn mà chúng ta trì niệm hàng ngày. Bảo Thành luôn hồi hướng và gắn kết với tất cả các bạn đồng tu trực tiếp hoặc gián tiếp ở trên mạng để mỗi người đồng lợi lạc, gắn kết với chư Phật để tự sách tấn, khởi nguồn hoan hỷ, sống hạnh phúc và an vui.

Hôm nay nói về “Đồng Hồ Tâm Thức”, Bảo Thành có một yêu cầu cùng với các bạn đang ở trên Facebook và YouTube. Nói đến đồng hồ tâm thức cũng như đồng hồ mà ta có, nó báo thức và nó hướng dẫn cho chúng ta thời gian đang vận hành. Các bạn có thể gửi đồng hồ tâm thức này tới tất cả những người yêu thương hay không? Được đấy, bằng cách là các bạn hãy bấm ngay nút chia sẻ bây giờ ở trên Facebook của các bạn hoặc YouTube, để chúng ta san sẻ, để chúng ta share và chia sẻ đồng hồ tâm thức ngày hôm nay! Bấm đi các bạn, như một lời chào, như một lời gửi tới tất cả những người quen hoặc chưa quen trên những bức tường của mạng thông tin về đồng hồ tâm thức! Chắc các bạn vừa bấm rồi hoặc là đang do dự suy nghĩ, tìm hiểu cách bấm chia sẻ như thế nào. Hãy chia sẻ!

Các bạn thân mến! Trước khi chúng ta đi vào “Đồng Hồ Tâm Thức” theo chủ đề các bạn gửi về ngày hôm nay, Bảo Thành muốn nói lên tâm nguyện và niềm vui riêng tư của Bảo Thành là mỗi một ngày Bảo Thành đều tiếp cận với những chủ đề thật mới mẻ của các bạn đồng tu gửi về. Làm cho tư tưởng của Bảo Thành tiếp hiện năng lượng của chư Phật và chuyển thành ngôn ngữ để chia sẻ thật mới mẻ, thật khác biệt mỗi một ngày. Làm cho tâm hồn tươi trẻ và làm cho sức trẻ hình như vẫn còn và luôn luôn hiện diện trong đời sống của Bảo Thành. Các chủ đề của các bạn làm cho Bảo Thành trẻ đi. Dĩ nhiên tuổi trẻ sẽ có sức khỏe và tuổi trẻ luôn đẹp, đẹp từ tâm hồn lẫn thể chất. Cảm ơn những chủ đề đặc biệt các bạn gửi về mỗi sớm mai ở bên Mỹ để Bảo Thành chia sẻ!

“Đồng hồ tâm thức”, à đồng hồ tâm thức là gì đây? Nay nói về ngành sinh vật học bởi thế giới này con người quá đông đúc, sự sống tồn tại cần phải có những thức để ăn. Những thức để ăn hoàn toàn tới từ động vật và sinh vật. Chúng ta – người tu, chẳng mê trong những món ăn về sinh vật hay động vật phải không? Dĩ nhiên! Nhưng vì sự sống, chúng ta vẫn cần những món ăn, với năm giới không sát sanh, chúng ta tránh ăn những món thuộc về động vật để tồn tại, nhưng vẫn phải ăn về sinh vật để trưởng dưỡng như dược vật để sống, đó là lời dạy của Phật.

Trải qua bao nhiêu thời kỳ thăng trầm, sự biến đổi của khí hậu trên trái đất và sự phát triển đông đúc của loài người, lúa gạo và tất cả các đồ ăn, vật dưỡng từ những sinh vật hình như phát triển không kịp để cung cấp cho sự ăn uống của con người mà tồn sinh. Từ đó các nhà khoa học đã nghiên cứu miệt mài và trong những thế kỷ gần đây, đặc biệt trong những năm gần đây, về ngành sinh vật học, các nhà khoa học gia trong các trường đại học nổi tiếng ở bên Mỹ, Châu Âu, Châu Á, trên toàn thế giới đều đổ dồn vào nghiên cứu về ngành sinh vật học, để làm sao lúa có thể ra nhiều hơn, trái cây có thể ra nhiều hơn và thay đổi chu kỳ phát triển để cung cấp cho nhu cầu sống của con người. Những nhà khoa học sinh vật học họ nghiên cứu về thay đổi gen của các cây cho ra hạt, cho ra trái. Vậy nên thời gian gần đây chúng ta có dư dả trái cây và lúa cũng như lúa mì, bắp, đậu các loại đều đột biến gen, thay đổi gen do sự tác động của các nhà khoa học về sinh vật học. Bởi vậy sự sản xuất tăng trưởng kịp thời cung cấp nhu cầu sống.

Những nhà sinh vật học đó nghiên cứu và nhận ra rằng trong tất cả các loài cây về ngành sinh vật, họ đều thấy rằng trong chúng sự vận hành đều dưới cái đồng hồ sinh học. Đồng hồ sinh học là sự vận chuyển của một chu kỳ của các gen di truyền trong các loài ấy, để hấp thụ ánh sáng ban ngày về quang hợp rồi từ đó sản xuất ra trái cây hoặc là hoa, quả, củ.

Điều mà dễ hiểu để cho chúng ta có thể nhận ra, nếu các bạn chưa quen về vấn đề sinh học, sinh vật học thì chúng ta cứ thử liên tưởng là bây giờ Bảo Thành và các bạn đi một chuyến dã ngoại trở về miền Bình Thuận, nơi xứ sở của người ta trồng cây thanh long. Ngày cũng như đêm, giống y như nhau. Bởi ngày xưa người ta trồng chưa hiểu, chưa biết, cho nên cứ để đồng hồ sinh học của cây thanh long vận hành tự nhiên, cũng ra trái nhưng mà gặt hái không là bao nhiêu. Nhu cầu sống tăng trưởng và nhu cầu phục vụ để sản xuất cũng tăng trưởng, đồng hồ sinh học của cây thanh long thì cứ như vậy ngày và đêm, ngày và đêm, sự ra hoa rồi trổ quả thật là hiếm muộn, đôi khi thất mùa. Thì những vườn thanh long ở ngoài Bình Thuận bây giờ vào ban đêm, người ta thắp đèn, người ta bật lên cho sáng. Không sáng như mặt trời nhưng ít nhất cây thanh long, đồng hồ sinh học của cây thanh long đó nhận ra ánh sáng và tưởng rằng đây là ban ngày, rồi tự động hệ thống gen di truyền của cây thanh long biến đổi kích hợp phù hợp như ban ngày. Còn không thì khi ban ngày, chất protein ban ngày sẽ được kích hoạt và ban đêm thì chất protein ban đêm được kích hoạt, hai cái đó tương tác khác chiều. Nhưng bây giờ người ta bật đèn rồi, ngày là ngày, đêm cũng là ngày, cây thanh long lúc nào cũng sản xuất ra chất protein dưới sự quang hợp của ánh sáng, hấp thụ năng lượng và sản xuất ra thật nhiều trái thanh long, mang lại kết quả tốt đẹp hơn.

Khoa học mở rộng ngày nay giúp cho chúng ta nhận biết được điều đó và thật dễ hiểu để các bạn hiểu. Nếu các bạn chưa bao giờ nhìn thấy những vườn thanh long người ta bật đèn vào ban đêm, các bạn lên Google bấm về Bình Thuận – xứ sở của thanh long, các bạn sẽ nhìn thấy ngay thôi. Đây là một ví dụ cụ thể mà ai cũng có thể nhìn để từ đó suy niệm, tư duy, nhận thức được cái đồng hồ tâm thức mà chút nữa Bảo Thành sẽ nói tới.

Đồng hồ sinh học trải qua hàng bao nhiêu năm trời có thể là hàng ngàn, hàng tỷ năm, trong động vật cũng như sinh vật đã hình thành một đồng hồ sinh học để vận hành. Khoa học tác động vào đồng hồ sinh học đó để thay đổi sự vận hành, sự sống của sinh vật hoặc của động vật theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Có sự tác động của những nhà khoa học chân chính, thì mọi sinh vật và động vật đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, tăng năng suất.

Các bạn thấy rồi, đồng hồ sinh học rất quan trọng! Không những thế, đồng hồ sinh học được thay đổi phù hợp để ánh sáng quang hợp giữa mặt trời có được hấp thụ qua các loài sinh vật đấy, mà sản xuất theo sự đột biến gen, tăng trưởng sự thu hoạch thật tốt. Có loại trái cây thật là chua, ngày nay người ta thay đổi đồng hồ sinh học và ghép truyền gen đã biến thành ngọt. Hoặc đặc biệt là lúa, ngày nay sản xuất ra thật nhiều những bông lúa nặng trĩu, nhiều hạt, giúp cho cứu được những sự đói vào những năm hạn hán, lũ lụt, khó trồng.

Đó là đồng hồ sinh học ai cũng đã biết! Nay nói về đồng hồ tâm thức. Các bạn, con người của chúng ta có tâm thức, có thần thức vận hành như đồng hồ sinh học vậy, ban ngày và ban đêm! Cây ban ngày theo sự quang hợp lấy ánh sáng mặt trời, còn chúng ta đồng hồ tâm thức ban ngày thì lấy bóng đen của mê thức, ban ngày thì mê, ảnh hưởng của sự mê, mê trong tham dục, trong ái dục, mê trong ngũ dục, ban đêm thì mộng, mộng trong những điều tham – sân – si tràn ngập hết. Ngày mê đêm mộng và đồng hồ tâm thức được hình thành giữa biết bao nhiêu năng lượng ác, nó vận hành, nó xoay và nó cứ tích tắc, tích tắc trong từng sát na của cuộc đời 29:17 bị điều khiển bởi năng lượng của bất thiện nghiệp ngày mê đêm mộng, cứ thế. Cho nên chúng ta vận hành trong sự điên đảo mộng tưởng đắm chìm trong mê, tâm thức của chúng ta vui ít khổ nhiều. Vậy nên vào những buổi sớm ta thức dậy thì luôn đối diện với những điều nghịch ý, trái chiều, tạo khổ, đắm chìm trong những điều mê muội và ban đêm ngủ đi thì lại nhập vào trong những cõi mộng hoang tưởng của tham – sân – si tạo thành ác mộng.

Tâm thức của chúng ta vận hành như đồng hồ, nó cứ tích tắc, tích tắc, tích tắc di chuyển mãi, di chuyển mãi, và nó kéo chúng ta trượt dài theo dòng thời gian từ 12 giờ, 00 giờ, rồi nó cứ vận chuyển theo 12 số, rồi thêm 12 số ban đêm thành 24 tiếng. Nó cứ lặp lại, lặp lại mãi mãi mà thôi, không thể thoát ra và chúng ta đã lệ thuộc vào đồng hồ tâm thức đó.

Có một nhà bác học hồi xưa thật là xưa cách đây 2500 mấy chục năm, nhà bác học đó chính là Đức Phật Bổn Sư. Ngài đã nghiên cứu và nhận ra mỗi một chúng sanh, đặc biệt là con người, con người trên trái đất này, chúng ta nói về con người đi, bởi dễ nhìn. Chúng ta thấy được cha mẹ, mọi người dễ hơn là nói về cảnh giới chư Thiên, chư Thần, chư Thánh hoặc những chư vị mà vô hình, đừng nói tới. Có lẽ chưa nghĩ thấu thì hoang tưởng, còn nói về con người, chúng ta thấy, chúng ta biết. Con người chúng ta chi phối bởi đồng hồ tâm thức! Ngày mê đêm mộng, khổ nhiều vui ít, không thể tự thân trổ quả tốt đẹp, toàn là những quả đau khổ, những quả héo, héo úa, thối, rồi rụng đầy trên mặt đất này, làm cho ô uế tâm thức của mình. Và đồng hồ tâm thức cứ như thế, nó trì nó kéo chúng ta trượt dài ở trên đó không thể thoát được.

Nhà khoa học Bổn Sư Thích Ca đã nhận ra đồng hồ tâm thức vận hành trong mỗi một con người và đồng hồ tâm thức đó vận hành theo hệ thống của hai loại gen chính đó là gen ác và gen thiện. Gen thiện thì chập chờn trong giây rồi nó chìm mất, mà gen ác thì lại chiếm toàn bộ sự vận hành của đồng hồ tâm thức. Cho nên bộ gen thiện bị chìm rồi, nó không có cơ hội kích hoạt và phát triển, bởi nó thiếu ánh sáng quang hợp của mặt trời – mặt trời trí tuệ các bạn ạ. Màn đêm của vô minh phủ dày hết lên gen di truyền của những pháp ác, nó được kích hoạt, nó mọc lên như cỏ dại, như nấm. Bộ gen thiện thì thiếu ánh sáng quang hợp của trí tuệ nên nó chẳng thể phát triển được. Và họa hiếm trong cuộc đời từ kiếp này qua kiếp sau cứ như vậy luân lưu, may ra tạo thành một trái, một quả gọi là trổ quả tốt, nhưng thật hiếm muộn, còn những quả ác, những quả bất thiện thì đầy hết, chua chát lắm.

Đồng hồ tâm thức cứ vận hành như vậy và nhà khoa học Bổn Sư Thích Ca đã nhận diện và tìm hiểu, thấu rõ nên Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta là những nhà nông phải biết tác động vào đồng hồ tâm thức của chính mình như đồng hồ sinh học của sinh vật vậy. Để thay đổi hệ thống môi trường sinh thái chung quanh, để đồng hồ sinh học của sinh vật thay đổi, tạo quả tốt, sinh sôi nảy nở tốt đẹp và để cho đồng hồ tâm thức của con người thay đổi, để có thể trổ quả thiện nhiều hơn quả ác.

Nhà khoa học Bổn Sư đã giúp cho chúng ta gắn đèn vào như gắn vào cây thanh long như vậy đó các bạn! Cây thanh long gắn đèn tốn điện, nhưng bóng đèn Đức Phật dạy cho chúng ta gắn vào cuộc đời này để bật lên 24 tiếng đồng hồ làm thay đổi và phá vỡ, hoặc là làm mã hóa đồng hồ tâm thức cho nó vận hành lúc nào cũng giữ ánh sáng, đó chính là trí tuệ. Trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, trí tuệ của ánh sáng nhìn thấu vô thường, khổ, vô ngã gắn vào, sử dụng năng lượng bằng nguồn từ bi vô tận không bao giờ cạn, nó luôn luôn sáng. Và khi mỗi người chúng ta như người trồng thanh long gắn bóng đèn vào từng cây bật lên, cây nó thay đổi đồng hồ sinh học và sản xuất ra nhiều hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta nếu gắn vào cuộc đời của mình bóng đèn trí tuệ nó tỏa sáng, thì sự hoạt động tiếp thu quang hợp tức là ánh sáng trí tuệ thể nhập vào cuộc đời của chúng ta, nó làm cho cuộc đời của chúng ta ngày cũng như đêm, luôn luôn được sáng trong sự tỉnh giác. Các bạn thấy chưa?

Và ánh sáng này được tiếp nguồn bởi năng lượng của từ bi là vô tận, không bao giờ cạn, không bao giờ hết, nên nó luôn luôn sáng, sáng mãi và sáng mãi. Để từ đó bộ gen thiện pháp của chúng ta có cơ hội tiếp cận với ánh sáng trí tuệ mà trổ hoa, trổ trái. Còn bộ gen ác pháp thấy ánh sáng chúng nó sợ, nó lùi xa, lắng xuống và dần dần biến mất. Đây chính là đồng hồ tâm thức, một cách vận hành mã hóa thay đổi toàn bộ bộ gen di truyền của con người chúng ta bằng cách gắn vào mình bóng đèn trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Để nó xua tan đi bóng tối, để các pháp ác không có cơ hội trổ sinh, mà để cho các pháp thiện có cơ hội nảy mầm phát sinh những chủng tử tốt đẹp, nhận rõ được sự vô thường, khổ và vô ngã.

Người trồng thanh long phải tốn tiền để mua bóng đèn, bóng điện, rồi xài điện nữa. Còn chúng ta không tốn tiền để mua bóng đèn trí tuệ bởi Phật đã tới phát tặng cho chúng ta hoàn toàn miễn phí, cung cấp luôn cả nguồn năng lượng từ bi miễn phí hoàn toàn. Nếu như chúng ta không đón nhận thì quả thật quá khờ khạo! Mã hóa bộ gen di truyền của con người là mã hóa những gen di truyền của pháp ác, triệt tiêu để khai sinh bộ gen di truyền của pháp thiện. Đồng hồ tâm thức của chúng ta vận hành giữa hai bộ gen ác và thiện, Phật nhìn thấy! Ngài là nhà khoa học lỗi lạc, đã nhận thức ra. Và Ngài đã tác động vào đồng hồ tâm thức của Ngài và để thành Phật, trổ quả Phật. Chúng ta nếu học theo Đức Phật, đón nhận bóng đèn trí tuệ của Ngài: Nam Mô TaMô TaMô ĐaRaHoang thắp sáng cho cuộc đời bằng nguồn năng lượng từ bi vô tận, chúng ta dần dần sẽ mã hóa đồng hồ tâm thức và làm chủ được sự vận hành của đồng hồ tâm thức để trổ quả. Nếu không là quả Phật thì cũng là quả thiện tạo được phước và công đức an vui cho cuộc đời. Và dần dần tiến bước lên để trổ những quả cao hơn theo chiều dài của thời gian thắp sáng trí tuệ ở trong ta.

24 tiếng đồng hồ ban ngày thì ánh nắng mặt trời, ban đêm thì ánh sáng của đèn, cây thanh long luôn luôn trổ quả thật nhiều. 24 tiếng một ngày, từng thời từng khắc, chúng ta luôn bật đèn trí tuệ tỏa sáng trong mỗi một hành xử của cuộc đời, nhất cử nhất động đều được thắp sáng bóng đèn trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã, và luôn luôn tưới tẩm nguồn năng lượng từ bi vào cuộc đời của ta. Thì nhất định đồng hồ tâm thức của chúng ta sẽ thay đổi toàn diện và hoạt động dưới sự kích hoạt mới để có thể trổ quả thiện pháp thật nhiều trong cuộc đời từng giây từng phút.

Bây giờ các bạn đã có thể liên kết giữa đồng hồ sinh học của sinh vật và đồng hồ tâm thức của chúng ta rồi phải không? Phật đã tìm ra đồng hồ và sự vận hành của tâm thức hằng bao nhiêu ngàn năm qua. Chúng sanh nào, con người nào hiểu thấu được đồng hồ tâm thức này và ứng dụng sự vận hành đó dưới kỹ thuật giác ngộ của chư Phật, là đón nhận bóng đèn trí tuệ của Ngài, mang vào cuộc đời, nối với nguồn từ bi vô tận Mu A Mu Sa và thắp sáng lên. Thì nhất định, nhất định, nhất định ngày không mê đêm không mộng, 24 tiếng đồng hồ từng giây phút, từng sát na luôn luôn tỉnh giác trong chánh niệm hơi thở. Người tỉnh giác trong chánh niệm hơi thở là người đã làm chủ được đồng hồ tâm thức, người đã làm chủ được tâm của mình như câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: “Tâm được làm chủ”. Khi tâm được làm chủ thì mỗi một giây một khắc trong cuộc đời đều là hạnh phúc bởi chánh niệm luôn luôn hiện hữu trong đời sống của ta.

Còn nếu đồng hồ tâm thức này không được tiếp nguồn ánh sáng trí tuệ và từ bi để thay đổi, mã hóa nó để ta có thể làm chủ được, mà chúng ta bị đồng hồ tâm thức của ác nghiệp làm chủ chúng ta, thì đời đời kiếp kiếp cứ vần xoay mãi trong lục đạo luân hồi, khó mà thoát. Còn nếu chúng ta tiếp cận với nền khoa học phát triển tột bậc của nhà khoa học Bổn Sư Thích Ca, tiếp cận ánh sáng trí tuệ thay vào, gắn vào và tưới tẩm ở đó nguồn năng lượng từ bi, cuộc đời của chúng ta sẽ tràn đầy ánh sáng của sự tỉnh giác. Dưới ánh sáng của sự tỉnh giác, đồng hồ tâm thức sẽ được làm chủ và vận hành vượt thời gian và không gian để trổ quả thiện. Trổ quả thiện các bạn ơi! Trổ quả phước báu, trổ quả công đức, trổ quả hạnh phúc an lạc. Điều này chắc chắn là đúng!

Dựa trên nền tảng của khoa học, người ta thay đổi sự vận hành của đồng hồ sinh học để tăng trưởng sự sản xuất trong nông nghiệp. Và điều đó đã được chứng minh rõ ràng ngày hôm nay, trong thế kỷ này. Lời của Đức Phật, đồng hồ tâm thức được thay đổi toàn diện khi mỗi người chúng ta mang bóng đèn trí tuệ thắp sáng. Để rồi từ đó ta có cơ hội làm chủ tâm của mình, làm chủ tâm thức của mình vận hành đồng hồ đó, xoay chuyển theo ý muốn. Tâm làm chủ và vận hành đồng hồ tâm thức theo như sự tác ý như pháp thiện để vận hành vòng xoay liên tục để thoát ra khỏi luân hồi và sanh tử. Đầu tiên, là nếu như các bạn biết thay đổi thắp sáng cuộc đời của mình bằng trí tuệ và tưới tẩm bằng nguồn năng lượng từ bi, bạn sẽ luôn luôn vui, bạn sẽ luôn luôn tỉnh giác, bạn sẽ luôn luôn được sự tỉnh thức hiện diện trong cuộc đời. 24 tiếng một ngày, từng giây từng khắc, bạn luôn tỉnh giác, như cây thanh long được thắp sáng trổ hoa kết trái thật nhiều, như cuộc đời có trí tuệ và nguồn từ bi thì dĩ nhiên hoa trái là luôn luôn là hoa trái tươi tốt đầu mùa.

Các bạn! Nhất định, nhất định phải học nền khoa học tâm linh giác ngộ của Đức Phật và với một lòng thành kính, khiêm tốn thành kính, chúng ta hãy cùng nhau mang bóng đèn trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang gắn vào trong tim, gắn vào trong tâm, gắn vào trong môi miệng để chuyển thành những ngôn từ thật sáng, thật tươi. Và luôn luôn dùng mật ngôn số một Mu A Mu Sa để tưới tẩm gắn nguồn cho nguồn ánh sáng trí tuệ được phát sáng liên tục. Năng lượng từ bi là năng lượng siêu thế bất diệt, đặc biệt là tới từ mười phương chư Phật thì tuyệt hảo rồi. Miễn phí hoàn toàn, không tốn tiền, không tốn công, chẳng tốn sức. Bởi khi chúng ta sẵn sàng đón nhận nguồn sáng trí tuệ và năng lượng từ bi thì Đức Phật sẽ gửi tới cuộc đời của chúng ta những kỹ sư tuyệt vời là chư vị Bồ Tát, chư vị thiện tri thức, những người có nhân duyên, có đạo đức tiếp cận để hướng dẫn cho chúng ta. Vậy nên khi các bạn đã có nhân duyên tiếp cận với các bậc thiện tri thức trên con đường tu học, các bạn liền nhận biết rằng Phật đã gửi tới các kỹ sư nhà nghề như vậy, để vận hành ánh sáng tâm linh thay đổi đồng hồ tâm thức của chúng ta. Để sản xuất ra những quả nhiệm mầu thánh thiện, mang lại nguồn hạnh phúc an vui cho đời, cho ta và cho gia đình. Hay lắm!

Đồng hồ sinh học đã được các nhà khoa học vận hành và thay đổi để tăng trưởng nguồn sản xuất, cung cấp đầy đủ cho sự sống của con người, thì đồng hồ tâm thức nhà khoa học tâm linh số một xưa đến giờ đó là Đức Bổn Sư đã nghiên cứu và tìm tòi, hiểu thấu sự vận hành, đã thay đổi và mã hóa sự vận hành của đồng hồ tâm thức, để ngày không mê đêm không mộng mà trổ quả bất thiện gây đau khổ cho chúng ta nữa. Ngài đã gắn vào cuộc đời của chúng ta trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và thắp vào đó nguồn từ bi Mu A Mu Sa. Bạn đã sẵn sàng tới với Phật chưa, và nói: “Phật ơi! Ngài là nhà khoa học đại tài, xin gửi tới một kỹ sư đặc biệt để giúp cho chúng con gắn kết những bóng đèn trí tuệ vào cuộc đời này. Để thay đổi đồng hồ tâm thức của con, để quả thiện được trổ sinh và bộ gen di truyền vốn có nhiều đời của chúng con được vận hành bởi tâm bất thiện đó, sẽ được đẩy lùi đi và luôn luôn được vận hành dưới ánh sáng trí tuệ và từ bi để bộ gen thiện pháp được trỗi dậy, kích hoạt và trổ quả viên mãn cho cuộc đời”?

Nếu bạn hiểu được điều này, thì sự tu tập thật dễ, không có khó, cầu kỳ! Người trồng thanh long chẳng cần phải biết về khoa học kỹ thuật, chỉ nương vào nền khoa học thay đổi đồng hồ sinh học, mua bóng điện về gắn theo sự chỉ dẫn vậy thôi, thế là họ sản xuất ra được nhiều, vườn thanh long của họ có kết quả tốt. Chúng ta cũng chẳng cần phải cầu kỳ, đặc biệt là Phật tử tại gia, chẳng cần miệt mài trao dồi kiến thức quá nhiều gọi là kiến thức bác học tâm linh, kiến thức bác học Phật giáo hoặc kiến thức gọi là để trở thành đại học sĩ về ngành Phật giáo. Không cần! Chỉ thuần túy nếu là người tại gia, chẳng cần phải nhập thất, ẩn thân vào môi trường đầu tròn áo vuông ở trong chùa, trong thất, trong am, mà chúng ta không cần nhập thất mà chúng ta khai thất nhập đời, và tới với Phật: “Phật ơi! Con là người nông dân, con là người lam lũ trong cuộc đời, là công nhân bận rộn dữ lắm. Lo cho chồng, cho vợ, cho con, cho gia đình, đủ thứ hết. Không lẽ bây giờ con nhập thất bỏ hết hay sao? Vậy con chỉ là người bình thường, con tới với Phật – nhà khoa học tâm linh đại tài, xin gửi xuống cuộc đời của con một nhà kỹ sư tuyệt vời để thiết kế hệ thống ánh sáng trí tuệ tâm linh. Bật lên trong cuộc đời của con, để mã hóa đồng hồ tâm thức, vận hành được dưới sự làm chủ của con. Con sẽ theo sự chỉ dẫn của Phật để thực hành”.

Chỉ có một lòng thành kính và chân thật như vậy thôi! Và các bạn cứ như người nông dân đi! Cần cù cần mẫn làm việc chăm chỉ, đồng tu mỗi một ngày với Bảo Thành hoặc đồng tu mỗi một ngày với các bậc tôn túc, thượng tọa, hoặc là các bậc hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, những bậc thiện tri thức hữu duyên bạn gặp được. Cứ hãy đồng tu! Đồng tu mới quan trọng bởi người nông dân, họ phải thăm ruộng, họ phải chăm sóc. Người trồng thanh long phải chăm sóc, bóng đèn mà bị tắt, họ phải thay bóng đèn. Chúng ta phải chăm sóc bằng sự đồng tu, để bóng đèn trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang luôn chiếu sáng và để nguồn năng lượng từ bi luôn được gắn kết. Để đời của chúng ta đây, ngày được tỉnh giác đêm thì giác ngộ. Đừng ngày mê đêm mộng!

Hãy thay đổi đồng hồ tâm thức bằng sự kích hoạt thắp sáng nguồn đạo tâm linh trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và gắn kết với nguồn năng lượng bất diệt từ bi Mu A Mu Sa, bạn sẽ được chư Phật hướng dẫn cho. Bởi bạn phát nguyện như vậy, lòng thành kính như vậy, bạn sẽ có nhân duyên gặp được bậc thiện tri thức. Và dĩ nhiên, nếu bạn thấu được điều Bảo Thành chia sẻ ngày hôm nay, từng giây phút chúng ta đồng tu với nhau, bạn sẽ thấy được nguồn năng lượng từ bi và trí tuệ của bạn được thắp sáng. Toàn thân tâm của bạn, bạn sẽ cảm ứng với năng lượng siêu thế từ bi của Phật, bạn sẽ thấy tâm trí của bạn sáng ra và nhận diện được cuộc đời tốt đẹp hơn.

Làm chủ tâm, nương vào hệ thống kỹ thuật tối ưu của Phật, gắn kết những mạch điện thiện pháp, bật nó lên là nó sáng thôi, đâu còn gì cầu kỳ, lần mò chi nữa? Không thầy đố mày làm nên, nay ta có thầy Bổn Sư, có nhà khoa học đại giác đại ngộ Thích Ca Mâu Ni, hiểu rõ sự vận hành của đồng hồ tâm thức rồi, các bạn còn chờ gì nữa đây? Nếu bạn có tâm cầu đạo giải thoát dù là những Phật tử tại gia, các bạn đều có thể giải thoát được mọi khổ ách trong cuộc đời để sống và tiếp nguồn an vui trong ngay hiện tại, không chờ đến kiếp sau. Tịnh Độ là ngay chỗ bạn chánh niệm hơi thở, Niết Bàn hiển lộ thật rõ trong từng giây phút tỉnh giác của cuộc đời để làm sao chúng ta có thể phát tâm từ bi, sống hiện hữu trong từng giây phút dưới ánh sáng trí tuệ của Đức Bổn Sư!

Các bạn! Các cây dưới sự vận hành của tiếp thu quang hợp là tiếp thu ánh sáng, để rồi vận hành đồng hồ sinh học, sống và phát triển tồn tại. Chúng ta theo sự tiếp thu ánh sáng trí tuệ, luồng phổ quang trí tuệ của chư Phật sẽ chiếu tỏa trên cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm chủ được tâm thức của mình, và chúng ta sẽ thay đổi được đồng hồ tâm thức, để ngày không mê đêm không mộng. Đây là điều mỗi người chúng ta cẩn cẩn cần ghi nhớ, đồng hồ tâm thức vừa được nói!

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ và bàn tay Từ Bi vào với nhau!

Thưa Phật! Từ xưa đến giờ, đồng hồ tâm thức của chúng con vận hành ngày mê đêm mộng dưới nguồn năng lượng bất thiện của nhiều ác nghiệp trong muôn đời đã tạo ra. Nay nghe được Phật là nhà khoa học đại tài, thay đổi ánh sáng Trí Tuệ thắp vào cuộc đời tiếp nguồn Từ Bi 54:24 soi sáng tâm thức, đẩy lùi vô minh. Một lòng tinh tấn tu học để quả ác chìm sâu biến mất, quả thiện được khơi nguồn và phát triển. Xin chư Phật luôn gia hộ cho tất cả mọi người chúng con học để hiểu, để vận hành đồng hồ tâm thức và làm chủ được tâm trong mỗi ngày của cuộc sống!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Sự đồng tu ngày hôm nay của chúng con nếu có tạo ra được chút phước báu nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts