Search

Bài 1248: Cách Tìm Long Mạch – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ chúng ta đồng tu, mời gọi các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến! Chủ đề các bạn gửi về hôm nay để chúng ta vừa thiền tu ở chánh niệm hơi thở từ bi Mu A Mu Sa và quán chiếu về một đề mục ai ai cũng thích thú, đó là “Cách Tìm Long Mạch”. Một chủ đề miên man bàn bạc mãi bao nhiêu thế kỷ qua mà đặc biệt trong thời hiện tại có quá nhiều các thầy phong thủy nổi lên khắp nơi và hướng dẫn cho chúng ta cách tìm long mạch. Chúng ta hãy đi vào chủ đề quán chiếu này bằng chánh niệm hơi thở để hiểu rõ đức Phật có phải là bậc thầy về phong thủy hay không.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi, chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực hướng dẫn cho chúng con cách tìm long mạch đúng với chánh pháp.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn.

Các thầy phong thủy từ cổ kim cho tới nay có phương thức được lưu truyền, mật truyền trong kinh nghiệm của những bậc thầy đã qua về cách tìm long mạch. Đặc biệt trong thời nay, các thầy phong thủy thật là nhiều và hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong cuộc đời của những người thương gia hay những người tại gia bình thường như chúng ta cũng thường quan tâm đến long mạch. Bởi phong thủy gắn liền với đời sống của con người.

Trở về mấy ngàn năm trước, các thầy phong thủy có lẽ không có nhiều, chỉ một vài vị nổi tiếng mà thôi. Chiều dài lịch sử chứng minh ở Ai Cập, lịch sử còn tìm lại được người ta còn tìm thấy long mạch trên sa mạc nữa chứ không phải ở rừng sâu núi thẳm kết thành như những thế đất tuyệt vời đâu. Trên sa mạc Ai Cập cũng tìm được long mạch, thế nên họ mới xây những Kim Tự Tháp để chôn người, chôn những vị vua và rồi liệm ẩn người ta trong đó. Những bậc có quyền rồi có tiền, có tài, có danh để mãi mãi trường cửu. Tin tưởng nơi họ chôn, thiết kế Kim Tự Tháp có thể thông thiên địa, người nằm trong đó hóa thân, tồn tại bất tử không bao giờ chết. Đó là cách nhìn cổ của Ai Cập, mà trên thế giới nơi đâu có con người thì ở đó có những môn phong thủy khác nhau về ngôn ngữ, cách tìm, tựu chung vẫn là sự khao khát của con người đi tìm long mạch để có chỗ đất kết lại nơi có nước, có gió, có đầy đủ những điều vi diệu của ngũ hành, bát quái âm dương, tứ tượng kết thành những cái mạch mà người Á-Đông gọi là long mạch hội tụ của linh khí tồn tại nơi đất đó. Để khi người thân trong gia đình của chúng ta mất đi, như cha mẹ, đặc biệt hoặc ông bà, tán vào trong long mạch đó nó kết lại rồi thì nó phát ra trường tồn mãi mãi con cháu sẽ thành tựu. Đây là những điều diễn giải ở trong kinh dịch, ở trong phong thủy. Dù các bạn là Phật giáo hay tôn giáo nào đi nữa, những sự diễn giải về lý thuyết long mạch nó vẫn hấp dẫn chúng ta nhiều lắm. Nghe qua thấy thích bởi vì ai cũng mơ rằng ông bà, cha mẹ mà chết cãi vào cái long mạch mình tìm thấy thì ôi thôi, con cháu nhiều đời sung sướng, sung túc, có thể trở thành minh vương quyền thế, có trở thành tổng thống nữa kìa, mà ngày nay tức là có quyền lực, ngày xưa thì làm vua. Người bình thường mong giàu có, mong thành tựu vật chất của cải cũng muốn táng cha mẹ mình vào trong cái long mạch tìm thấy. Nhưng tiền chi trả cho các bậc thầy phong thủy hình như hơi nhiều nên chúng ta không dám chi tiền mà thôi ngoại trừ những nhà giàu.

Còn trở về với lịch sử của ngày xưa, các bạn trước khi đi vào lịch sử để dẫn tới đức Phật là bậc thầy phong thủy chỉ cách tìm long mạch đúng chánh pháp thì bây giờ chúng ta tự hỏi rằng: “Các bạn có thích học cách tìm long mạch cho mình hay không? Để có thể bảo tồn di sản, quyền lực, tiền tài, danh vọng của một đời người mãi mãi?”

Chuyện đó nếu được chỉ dẫn chắc có lẽ ai cũng lần mò tập thử và trong lòng của mỗi người ta đều khao khát.

Hôm nay, các bạn nghe được Bảo Thành nói đức Phật là bậc thầy phong thủy chỉ chúng ta cách tìm long mạch đúng với chánh pháp có lẽ ngỡ ngàng vô cùng bởi xưa giờ có ai nghe câu Phật dạy cách tìm long mạch đâu. Và rằng nếu như có bậc thầy, hoặc một vị tôn túc nào nghe qua, bây giờ tai có vẻ hơi chướng bởi những cách ngôn ngữ Bảo Thành sử dụng nó chướng tai quá. Nhưng ở đời nếu không có những sự chướng thì đâu có thể đánh thức sự tư duy, chướng tai, tư duy nó sẽ xuôi thôi. Xuôi hay chướng là do tâm của chúng ta tư duy đúng với chánh kiến của chư Phật. Ngôn ngữ chỉ mang ý nghĩa để diễn giải một điều gì đó giúp cho các bạn và Bảo Thành hoặc tất cả mọi người liễu thông được ý nghĩa. Hãy tạm chấp nhận cách tìm long mạch của đức Phật để các bạn bắt đầu nghe Bảo Thành diễn giải, chia sẻ, để coi Phật, bậc thầy phong thủy chỉ cho chúng ta cách tìm long mạch như thế nào.

Trước khi đi sâu vào điều đó hãy trở về cách tìm long mạch của những vị thầy phong thủy thời xưa. Nếu nói đến một vị thầy phong thủy nổi tiếng của Á-Đông nơi Trung Quốc vào thời Tam Quốc Chí thì có lẽ khó ai có thể qua mặt được Khổng Minh Gia Cát. Trong toàn bộ chiều dài lịch sử của Tam Quốc diễn nghĩa, Khổng Minh Gia Cát là một thầy phong thủy nổi tiếng, mà Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi phải đích thân đi tới cầu lụy đến ba lần để mời gọi Gia Cát Lượng Khổng Minh phong thủy bậc nhất ra để giúp đỡ Lưu Bị lên ngôi vương đế. Rồi chuyện gì xảy ra, ông Gia Cát Khổng Minh đã nghe và đã từ bỏ thảo am ở trong miền sâu xa thanh tịnh đi về kinh thành thị tứ với tài phong thủy thật là giỏi, lẫy lừng thời đó. Để một lời của ông ta nói với Lưu Bị, một kế ông ta tạo ra thì hằng hà nhân sinh con người phải phơi xương đổ máu. Không biết cách tìm long mạch và trí tuệ phong thủy cao đến cỡ nào, nhưng trong Tam Quốc diễn nghĩa người ta đã thấy xương chất thành núi, máu chảy thành sông từ lời của một bậc thầy phong thủy vĩ đại nhất thời Tam Quốc Chí là Gia Cát Khổng Minh.

Các bạn, để rồi sao, cuối cùng Lưu Bị cũng chẳng thành công, phải chết. Đến đời con lên vương thì Khổng Minh cũng bị bỏ thân trong lòng đất sâu lặng chẳng ai ngó tới. Và rồi con cháu của Khổng Minh Gia Cát ngày nay với tài phong thủy được truyền thụ giữ ngầm trong gia đình, gia phả đó cũng làm nên được gì trên đất Trung Quốc ngày nay đâu. Nhưng nhìn lại dòng lịch sử đó thì xương chất thành núi, máu chảy thành sông vẫn là những dấu ấn phong thủy bậc thầy đệ nhất thời đó còn để lại cho chúng ta. Hậu thế ngày nay khi đọc về lịch sử Tam Quốc Chí cần phải suy ngẫm coi bậc thầy phong thủy ứng dụng phong thủy tìm long mạch để một vị đế vương như Lưu Bị tồn tại mãi để thành công, có thành công đâu? Chính Gia Cát – Khổng Minh cũng không thành công được những ước nguyện của mình với tài đó để biết bao nhiêu con người ở các nước lân bang thời đó phải hy sinh, phải chết và cuộc chiến kéo dài mãi mãi, mãi mãi. Đó là một hình ảnh ta nói tới sơ qua để suy nghĩ.

Rồi còn bàn bạc ở trong những câu chuyện truyền thuyết của Việt Nam như một nhà phong thủy đại tài của Trung Quốc được gửi qua Việt Nam của chúng ta, như ông Cao Biền đi suốt từ miền Bắc tới miền Nam tìm các long mạch trấn ếm để vua nước Nam không thể ngoi đầu lên được, để vua phương Bắc cai trị miền Nam của chúng ta, nước Nam của chúng ta, người Việt của chúng ta. Thế rồi Cao Biền có thực hiện được mục đích đó đâu. Cả 1000 năm xâm chiếm Việt Nam, biết bao nhiêu người phương Bắc tràn vào cũng bị vua và người dân Việt đuổi đi hết và rồi có chiếm được Việt Nam đâu. Nhưng qua cái đó người Việt lại so sánh: “À, Việt Nam có những bậc phong thủy cao hơn cả ông Cao Biền, những bậc phong thủy của Trung Quốc nên giữ được nước thắng”.

Như ông Tả Ao, một vị mà phong thủy bậc nhất thời xưa, nhưng trước khi đi vào đó, ta thấy như vua Lê Lợi cũng nương vào long mạch để xây ngôi vương đế của mình nhưng có tồn tại đâu, cuối cùng cũng thất bại. Thêm một chút xíu thời gần gần đây, nói đến long mạch của đại đế Quang Trung, cả ba anh em của nhà Quang Trung tìm được long mạch, cải táng thân phụ mẫu mình vào chỗ long mạch đó phát ngôi vương đế chỉ có một thời ngắn ngủi chứ có tồn tại gì đâu. Dĩ nhiên có công với đất nước đuổi giặc phía Bắc, thống lĩnh giang sơn trong một thời ngắn nhưng cũng chỉ nương vào long mạch niềm tin thời đó nơi các vị phong thủy mà rồi làm được nên chuyện cứu nước một thời rồi chết. Nhưng long mạch của ông bà chôn ở nơi đó có bảo vệ được ngôi vua của Quang Trung không? Đến khi vua Quang Trung đã chết thì vua Gia Long làm gì? Triệt tiêu long mạch của vua Quang Trung bằng cách đào bới mồ mả của dòng họ Quang Trung, ngay cả vua Quang Trung băm cho thật nhỏ như cát để quăng xuống dòng sông để không kết tựu lại nữa. Thế là cả những dòng họ minh vương, vua chúa thời xưa đeo đuổi long mạch, cứ thế rong ruổi theo những tư tưởng như vậy trả thù, đào bới rồi quăng xuống dòng sông trôi mãi về biển đông. Có ai trường sinh bất lão trong cái long mạch đâu, con cháu hậu duệ của các vua thời xưa có quyền lực tìm các thầy phong thủy tìm ra long mạch đó có tồn tại nữa đâu. Họ có những long mạch được gọi là tốt nhất bởi họ có quyền, nhưng vương quyền của họ có tồn tại, con cháu của họ có tồn tại đâu. Bởi vì sao? Bởi họ đã theo một vị thầy sai rồi, những vị mà được gọi là phong thủy, những vị thầy nổi tiếng chỉ ra long mạch đó đã chỉ sai. Tất cả các long mạch mà những vị đó chỉ không phải là long mạch, đó chỉ là âm mạch mà thôi. Cho nên cuối cùng cuộc đời họ đã trả biết bao nhiêu tiền, dùng biết bao nhiêu quyền lực không tìm ra long mạch, mà tìm ra âm mạch để chôn thây của mình vào trong đó, để lộn ngược cuộc đời trong dòng thời gian của vật chất, quyền danh để chìm sâu vào cõi u minh, địa ngục tăm tối. Nơi đó có ma vương chờ sẵn, họ tìm không đúng long mạch để bay lên trên trời mà họ tìm âm mạch để chui xuống cõi u minh tâm tối. Chưa bao giờ ở Việt Nam chúng ta hoặc trên thế giới ngày nay phong thủy thịnh vượng và có nhiều thầy phong thủy trồi lên như những đọt măng ở bụi tre vươn lên đỉnh trời khống chế cả thiên hạ trong những tài phong thủy. Nhưng chúng ta cứ nhìn vào trong gia đình của những vị thầy phong thủy đó, họ có trấn ếm đủ thứ theo phương pháp của phong thủy đâu. Nhưng gia cảnh của họ đâu có bình an, tài sản của họ đâu có bền vững, sự may mắn đâu có lui tới gõ cửa như thần tài ban lộc, mà sự xui xẻo, tai họa vẫn ập tới một cách đương nhiên chẳng thể chống đỡ. Bao nhiêu những phương pháp trấn át phong thủy đó có làm gì được lên tên tuổi lừng lẫy đâu. Cổ kim cho tới hiện nay, ngày xưa người ta nghiên cứu giỏi lắm mà không làm nên lịch sử, ngày nay sơ sơ vài chữ ở trên sách, thông thạo vài câu, biết được vài thứ thế là trở thành thầy phong thủy. Tất cả các vị đang đam mê phong thủy, đang chỉ sai phương thức tìm long mạch mà đang chỉ cho người ta phương thức tìm tới âm mạch để đào mồ chôn thân xuống cõi u minh đời đời kiếp kiếp tái sanh luân hồi chẳng thể thoát ra.

Chúng ta cứ nhìn đi, trong vấn đề tìm long mạch ngay lúc đầu với cái tâm khởi lên đi tìm đã hoàn toàn là tà kiến rồi, là bởi vì sao? Là bởi vì ta đi tìm long mạch để giữ cái gì và phát triển cái gì? Chúng ta đi tìm long mạch để chôn ông bà, cha mẹ mình xuống dưới đó. Nói hiếu đạo, sống cha mẹ ta chẳng phụng hiếu chăm sóc, chết rồi còn có đống xương thôi vậy mà vẫn là phận con lợi dụng cho tới phút cuối cùng xương tàn, tro lạnh của cha mẹ để chôn vào lòng đất gọi là long mạch để chiếm hữu tài danh, quyền lực, tiền tài, vương quyền thế gian. Bất hiếu vô cùng! Khởi tâm tham đó để lợi dụng xương tàn tro lạnh của cha mẹ, là một điều bất hiếu không thể chấp nhận được vậy mà chúng ta vẫn thích thú. Khi cha mẹ còn sống ở trên đời, hơi thở đó vẫn nhẹ nhẹ truyền hơi ấm của tình thương, chăm sóc cho ta, ta không quan tâm, ta miệt mài tìm đây tìm đó long mạch để chỉ đợi đến khi cha mẹ chết lại chôn vùi vào trong long mạch đó chờ nó phát ra, nó kết tơ hồng, nó kết nhạn bay lên trên trời để ta là con của cha mẹ giàu có mãi mãi. Bất hiếu, bất hiếu! Tội đó là tội giết cha giết mẹ, tà pháp, không đúng nhưng chúng ta vẫn thích.

Các bạn nghe có kịp không? Cha mẹ còn đó không có hiếu đạo, chờ cha mẹ chết, chết rồi chôn vào long mạch. Cái xương tàn tro lạnh kia chôn vào long mạch có nghĩa gì không, nó là tứ đại trở về với cát bụi mà thôi. Nhưng chúng ta mê hoặc trong triết lý của long mạch phong thủy đã sai ngay từ đầu khởi cái tâm đó. Và đối với các bậc thầy phong thủy cũng thế, đã hoàn toàn sai khi khởi cái tâm tà, tìm long mạch để tôn vinh đời sống vật chất quyền lực. Cái mà không bao giờ còn tồn tại được, cái mà hư mất, cái mà phải trở về với bụi đất trở thành tro bụi của cuộc đời. Người ơi! hãy nhớ mình là bụi tro. Vậy mà người ta không muốn nhớ mình là bụi tro, người ta muốn nhớ ông bà ở trong long mạch để có của cải, để có núi vàng, suối ngọc nó tuôn tràn trong cuộc đời. Tà kiến, tà kiến! Sai từ bậc thầy gọi là phong thủy, sai cho tới người đi học để làm được chuyện đó, được chỉ dẫn làm chuyện đó, cả một nhóm hoàn toàn sai biệt, bởi tâm tà khởi dậy đi tìm cái không bao giờ tồn tại hư mất. Hãy nhớ mình là bụi cát, mình là bụi tro để chúng ta không còn tham luyến vật chất, tài danh, của cải, tình ái trên đời.

Cứ đi sâu và càng đi sâu chúng ta mới thấy, các bạn cứ đi tìm các thầy phong thủy để chứng nghiệm cuộc đời của họ đã làm được gì cho cuộc đời của họ và thành công về mặt gì? Bậc thầy nổi tiếng Gia Cát Khổng Minh, Cao Biền, Tả Ao, các bậc cổ nhân thời xưa phong thủy lừng lẫy đó có làm được gì đâu. Nhưng tất cả những gì viết lại lưu truyền lại trong những câu chuyện ta thích. Vua Gia Long đã đào mồ của vua Quang Trung, xương còn chút xíu mà giã ra thành bụi, thành cát quăng dưới sông cho không tụ lại được nữa. Cả đời ba anh em đại đế Quang Trung đi tìm huyện mạch cải táng cha mẹ vào để xưng vương, xưng đế một thời ngắn ngủi rồi cũng tiêu tan. Biết bao nhiêu vua chúa đi tìm điều đó để giữ mãi quyền lực rồi có còn đâu. Dòng tộc của họ cũng bị triệt tiêu, long mạch đâu không thấy, chỉ thấy mộ huyệt nơi đó có một đài thâm sâu chết không dám xưng tên, chẳng dám dựng bia, cũng không dám dựng mộ, phẳng lì dưới đất nào ai có hay, một đời lầm lũi đi tìm long mạch cuối cùng cũng thế, trở về miền cô lạnh hoang dã. Ngày nay có ai còn nhìn thấy họ?

Cho nên người Phật tử tại gia chúng ta hôm nay nói đến cách tìm long mạch thì không có một bậc thầy, không có một bậc thầy phong thủy nào vĩ đại, cao tay như Đức Phật Bổn Sư. Bởi Ngài không chỉ cho chúng ta long mạch để chôn thân xác, dìm sâu vào cõi u minh địa ngục tăm tối để rồi cứ từng kiếp, từng kiếp lần mò trong cõi u minh của tam đồ khổ, lục đạo luân hồi. Ngài thực sự chỉ cho chúng ta long mạch để cưỡi rồng mà bay lên niết bàn, điều này có. Long mạch không nằm ở trong thế đất, ở những nơi có núi tàng long ngọa hổ, tiền thủy hậu sơn bao bọc vững chãi như cái ghế đế vương để chúng ta ngồi. Nhưng long mạch Đức Phật đã chỉ thấy và biết bao nhiêu đệ tử của Đức Phật đã theo phương pháp đó tìm được long mạch đúng chánh pháp của Như Lai để rồi tồn tại bất diệt, vô sanh.

Các bạn, không còn khổ nữa, hạnh phúc. Long mạch đó nằm ngay trong cái thế, cái thế của tâm thiện chứ không phải cái thế của tâm tà, khởi tìm long mạch với ý gìn giữ phát triển vật chất, những thứ không tồn tại đó là tà tâm. Phật dạy tìm đúng thế long mạch ở trong tâm hướng thiện. Đây là một cách tìm long mạch thật là rõ của một bậc thầy viên minh tuệ giác là Đức Bổn Sư truyền dạy cho chúng ta. Không ở đâu xa trong rừng sâu núi thẳm mà tìm ngay sâu thẳm trong tâm thức của mình có miền đất tâm, nơi đó có đầy đủ các mạch, mạch gì? Mạng mạch của sự sống chân thiện hướng tới điều vô thượng thoát khổ để đất trở về với đất, gió trở về với gió, nước trở về với nước, lửa trở về với lửa. Nhưng ta vẫn thong dong tự tại, hợp đủ nhân duyên hiện hình trong tứ đại mang điều thiện lành để chuyển hóa khổ đau cho chúng sanh và ra đi nhẹ nhàng như một con rồng bay lên cõi niết bàn an vui. Bởi trong miền đất tâm đã theo Phật, đã thấy rõ long mạch nơi chính mạng mạch chân truyền của Phật qua năng lượng từ bi bất diệt đó để chúng ta có thể cưỡi rồng mà bay lên trời, cưỡi rồng mà bay lên trên niết bàn chẳng vùi sâu xuống lòng đất để gặp ma, gặp quỷ.

Các bạn, các bạn có rõ chưa? Ngôn ngữ là ý nghĩa mặc định để hiểu, mượn từ long mạch trong phong thủy, nay ta thấy Đức Phật đã đi vào cuộc đời của chúng ta để chỉ cho chúng ta mạng mạch sự sống của Như Lai, bậc tuệ giác viên thông của trời và người. Hiểu thấu được để chúng ta không cần tìm và lần mò ở cõi này, cõi kia tìm long mạch nữa mà trở về với miền đất tâm. Về thôi! Hãy về thôi, về với miền chân tâm thổi vào trong đó luồng sinh khí của tha lực từ bi Mu  A Mu Sa, khởi lên tâm hướng thiện, thiện lành để thong dong đo từng tấc đất trong miền chân tâm của chúng ta, đào bới mộ huyệt vô lượng kiếp qua đã chôn vùi ở trong đó để nhìn thấy, nhận diện rõ những bất thiện nghiệp, những ác nghiệp nhiều đời của những âm mạch tàng chứa không phải là của thanh long nữa mà của hắc long, tức là những luồng khí đen tối của tâm thức bất thiện còn tàng ẩn trong tâm, ta đào nó lên bằng thiện pháp hướng thiện, bằng chánh niệm hơi thở, bằng từ bi bình đẳng, để những luồng hắc khí đó không tồn tại trong tâm, thoát ra để ta thổi vào đó luồng thanh khí của từ bi, bình đẳng, của chánh niệm hơi thở. Để chúng ta chuyển hóa miền đất tâm của mình thành long mạch, để không phải là để chôn nữa mà để bước vào đón nhận ánh sáng từ bi minh tuệ đại giác của bậc thầy của trời người.

Các bạn, các bạn nghe kịp các bạn sẽ hoan hỷ vô cùng. Và chúng ta hãy nhìn các thầy phong thủy thời xưa chết phơi thân ở chiến trường rồi nay mộ huyệt chẳng ai biết, sự thành công của họ không có mà thấy khổ cho muôn dân phơi sương, máu chảy để thành tựu được cái hảo trong cuộc đời là quyền danh mà có được đâu. Đệ tử của Phật biết bao nhiêu người đã theo cách tìm long mạch trong miền đất tâm khơi dậy để những luồng hắc khí trong bất thiện tiêu tán để khởi mầm cho thanh khí thanh điển, năng lượng từ bi tịch tĩnh chánh niệm hơi thở lan tỏa khắp thế giới, khắp cõi ta bà, xoa dịu niềm đau nỗi khổ, khởi lên niềm hạnh phúc và bình an cho muôn người, đó là cách vi diệu.

Một vị tỷ phú thời đó, đại gia lỗi lạc thời đó là ông Cấp Cô Độc còn đi theo Phật để tìm long mạch trong miền đất tâm bằng phương thức bố thí, cúng dường Phật, độ chúng nghe pháp, từ thiện. Thế là cuối đời ông ta đã tìm ra long mạch nơi miền chân tâm bởi nghe pháp và cúng dường chư Phật.

Các bạn thân mến! Quá hão huyền nếu như các bạn cứ bị những triết lý của đời sống con người chẳng có thể nhìn qua được tầng xa của đám mây mù tham chấp, nơi tâm của họ vẽ rồng rắn nơi phong thủy để các bạn lầm lỗi lạc đường, cưu mang ý tưởng đó tốn tiền, tốn sức, tốn của mà lâm vào đạo bất hiếu chờ cha mẹ chết chôn vào lòng đất gọi là long mạch. Thế đắc vương, thế gì không biết, cuối cùng chúng ta cũng phải chui xuống lòng đất mang tiếng hổ thẹn ngàn đời bởi bất hiếu với cha mẹ, lạm dụng lợi dụng cha mẹ quá đáng, chết rồi, xương của cha mẹ, thân xác của cha mẹ ta vẫn lợi dụng để làm giàu, để xưng quyền, xưng bá cho chúng ta, bất hiếu, bất hiếu, tội vô cùng, nghiệp thật là nặng.
Hôm nay nói tới đây để chúng ta thấy Đức Phật đã khai thông một nền minh triết mới giải thoát chúng ta khỏi những luồng khí đen hắc ám của tâm ma, khởi lên luồng thanh khí của tâm thiện từ bi chánh niệm để trở về miền đất tâm nơi đó có long mạch trường cửu vĩnh viễn không bao giờ mất. Và trở về nơi miền đất tâm thổi vào đó luồng khí từ bi và đào sâu ở trong đó để khơi lên, nhìn rõ tất cả những luồng hắc khí đen tối của tâm ma để chuyển hóa thì chúng ta sẽ bất sanh bất diệt mãi mãi trong tâm thanh tịnh của chánh khí, của chánh khí, chánh niệm hơi thở từ bi. Để rồi chúng ta còn có thể giải thoát tất cả những sự ràng buộc từ vô lượng kiếp qua ta đã lầm đi theo phong thủy để chôn cuộc đời vạn kiếp ở trong cõi u minh, địa ngục khó thoát ra. Chúng ta đã lầm, nhận sai thầy và nói tới cũng để nhắc nhở cho chúng ta đừng huyễn ảo đeo đuổi phong thủy và những ai dính vào phong thủy hoặc các bậc thầy phong thủy cũng có chút tư liệu để tư duy về ý nghĩa cuộc sống của mình. Hãy nhìn gương các bậc thầy phong thủy lỗi lạc đi, Gia Cát Khổng Minh, Gia Biền, Tả Ao, nhiều, nhiều lắm, họ làm gì được cho dân, họ làm gì được cho sự lợi lạc của xã hội, và lịch sử còn ghi lại điều gì tốt đẹp của họ đâu. Có chăng vì mục đích của họ như Gia Cát Khổng Minh đó mà hằng hà sa con người đã phải phơi sương ngoài chiến trường, máu đã đổ thành sông, nước mắt đã chảy mãi, in hình trên khuôn mặt của biết bao nhiêu thế hệ ngày nay khi nhìn lại dòng lịch sử thời Tam Quốc Chí. Các vị minh vương, không nói đến các nước khác mà nói đến Việt Nam chúng ta, các bậc đế vương, các bậc vương cũng phong thủy đó, cũng long mạch đó, ai tồn tại đâu? May lắm cũng một thời ngắn ngủi rồi qua đi, con cháu của những bậc minh vương đó làm được gì? Có làm được một điều hiển hách mà chúng ta hãnh diện đó là giữ được đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta ngày nay mà thôi. Còn nói đến bao nhiêu những chuyện tốt đẹp khác thì phải nói đến xương chất thành núi, máu chảy thành sông để bảo vệ ngôi vương của mình. Đó không phải là con đường mà hàng Phật tử tại gia chúng ta cần phải sờ vào, ngó tới. Mà hãy quay trở về, về thôi, về với miền chân tâm nơi đó chúng ta đón nhận lời minh triết, những giáo lý cao siêu tột cùng của Đức Thế Tôn bậc thầy phong thủy đệ nhất chỉ cho chúng ta cách tìm long mạch nơi miền đất tâm, đào bới để hắc khí đen do bất thiện nghiệp nhiều đời ta chôn vùi trong cái tâm của ta, cho nó thoát ra rồi từ đó khởi nguồn thanh điển của chánh khí, chánh niệm, từ bi, bình đẳng để thay đổi miền đất tâm đó. Để không phải chôn vùi, ông bà, cha mẹ vào long mạch đó để sống, mà chúng ta giải thoát cha mẹ, ông bà, cửu huyền thất tổ và bản thân ta khỏi lòng đất cô lạnh vạn kiếp lưu đày để bước vào niết bàn an vui, tự tại, ngay đây, chỗ này trong chánh niệm. Khổ đau sẽ rụng rơi, phiền não sẽ tan biến và chỉ còn sự an vui hạnh phúc. Miền đất cô lạnh chẳng phải là nơi ta trụ mãi trong đời để chôn ông bà, cha mẹ, chôn tự thân. Niết bàn mới là nơi ta đi tới, niết bàn ở đâu nơi tâm của chúng ta, tâm thiện lành hướng thiện, tâm từ bi bình đẳng. Về thôi! Đừng rong ruổi chạy mãi theo những triết lý mịt mờ u tối nơi những người mà chẳng với tới được đỉnh cao trí tuệ của Phật, chỉ lần mò trong hầm sâu sình lầy của tâm tham, sân, si. Sao ta lại theo những điều đó? Mà không noi theo gương bậc thầy đức hạnh là Phật để vượt qua, vươn lên sống cho tự tại từng phút giây mà cứ chờ ngày cha mẹ chết để vùi vào lòng đất, gọi là để phát, phát gì? Phát tang đó các bạn, chứ có phát huy được điều gì đâu. Có, phát, phát đó là phát tang ngày lễ bởi cha mẹ đã chết. Sao các bậc đại gia nhiều tiền nhiều của mà cứ phải phung phí tiền bạc tìm những thứ đó? Không sử dụng tiền bạc để giúp đỡ người cô lạnh trong cuộc đời bệnh hoạn, bất hạnh, từ thiện giúp đời, phung phí tiền bạc giữ vững ngôi vương đế, quyền lực, tiền tài của mình và những chuyện hoàn toàn không đúng. Để cuối cùng mộ huyệt long mạch ta tìm thấy chẳng phát được điều gì mà chỉ phát tang, khoanh vòng trên đầu để cho lệ sâu thẳm ngàn đời cô lạnh, hối hận không kịp vì một mục đích đã sai và đã sai. Hãy tỉnh thức và về thôi, về với miền đất tâm để nghe bậc thầy vô thượng là Đức Phật dạy cho chúng ta cách tìm long mạch trong miền đất tâm bằng cách gieo vào nó và định vị nó bằng hơi thở chánh niệm, đức hạnh, hướng thượng, từ bi, thiện lành để khởi nguồn với tâm thiện đó mà trở về. Để đào bới cho những luồng hắc khí, khí đen của bất thiện nhiều đời chôn vùi trong đó thoát ra, đừng ôm ấp mãi cách tìm long mạch của những con người u tối, lặn ngụp trong bùn mê của si tham, sân giận, của tiền tài, danh vọng, địa vị để cuối cùng trở thành một người bất hiếu lợi dụng đời sống của cha mẹ, vắt cạn kiện sức sống của cha mẹ để rồi khi chết xương lạnh của cha mẹ, tro lạnh của cha mẹ chúng ta còn lợi dụng nữa, bất hiếu, bất hiếu vô cùng. Hãy bỏ đi khái niệm long mạch của cuộc đời mà trở về với chân lý long mạch của Đức Phật, các bạn sẽ giải thoát được cả cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ nhiều đời của chúng ta và bản thân của chúng ta khỏi tà kiến, khỏi tà pháp mà chúng ta đã bị gieo rắc vào bởi những vị đắm chìm trong vô minh. Hãy đứng dậy noi theo gương đức hạnh, ánh tuệ minh của Phật để một lần sống hãnh diện là người có nhân duyên tìm thấy và học được từ bậc thầy phong thủy cao siêu đó là Phật Thích Ca Như Lai.

Các bạn, hãy đặt bàn tay phải trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi, chúng ta đi sâu vào hơi thở tĩnh tọa đón nhận năng lượng từ bi của Phật nhìn rõ long mạch trong miền đất tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con tìm được long mạch ngay trong miền chân tâm. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn, trong những tháng ngày này chúng ta đã nhìn thấy gì? Ta đã chứng kiến biết bao nhiêu bạn bè, người thân, hoặc người xa lạ đã nằm xuống chôn vùi trong lòng đất. Một trong các bạn đây chắc chắn những ngày qua liên tục đã nhìn thấy sự phân ưu của bạn bè, người xa gần ta quen biết cứ từng người, từng người xếp lớp rồi ra đi. Đó là lịch sử được tái lập lại bao nhiêu đời qua, có ai tồn tại mãi đâu. Thân xác này, cuộc đời này cho là nó cũng sẽ trở về với bụi cát, bụi tro thoảng qua một cơn gió có còn gì nữa trong cuộc đời. Ấy vậy mà ai ai cũng miệt mài trên đoạn đường xa vạn kiếp được gọi là ngắn ngủi trong sáu mươi năm, ba mươi năm, trăm năm hay một ngày. Tìm, đào bới gì đây? Các bạn phải nhìn thấy sự ra đi, sự vĩnh biệt của bạn bè người thân như một điều nhắc nhở để chúng ta trở về lấy thước phong thủy chánh niệm hơi thở đo đạc miền đất tâm, đào bới ở trong đó những luồng chướng khí đen tối do bất thiện nghiệp khai tỏa giải thoát để tìm được long mạch bằng chánh khí hơi thở năng lượng từ bi, tịnh dưỡng cuộc đời mà lót đường cho những ân nhân, thân nhân, bằng hữu đã ra đi, đi về miền chân như tịch tĩnh. Đừng làm sai, miệt mài trong những bất thiện để vô tình ta biến thành hồn ma bóng quế chập chờn đeo đuổi theo bạn bè đã mất. Cả cuộc đời, câu hỏi trở lại với bản thân ta đã làm gì trong cuộc đời này? Hãy về! Về với miền chân như, hãy sống đời tỉnh thức chánh niệm trong hơi thở để có đầy đủ ý nghĩa, xứng danh là con của cha, con của mẹ, cháu của ông bà, tổ tiên, sống đúng chánh pháp của Như Lai, tìm thấy đúng long mạch Đức Phật đã dạy ngay trong miền đất tâm tịch tĩnh, an nhiên tự tại bằng thước đo chánh niệm và năng lượng của long mạch trong tha lực từ bi, bình đẳng tánh trí.

Các bạn, đó là ý nghĩa của chủ đề được hướng dẫn hôm nay “Cách Tìm Long Mạch” đúng với chánh pháp, giáo lý chân truyền mở rộng của Phật Như Lai đã truyền dạy cho muôn người mà không dấu diếm một điều gì. Hãy dừng ngay những tư tưởng long mạch của thế gian, đó là tà kiến, tà pháp không đúng, mê tín dị đoan. Hãy trở về với nguồn cội long mạch mà Đức Phật đã dạy để giải thoát khỏi cõi u minh vô lượng kiếp qua lưu đày trong miền tăm tối. Kiếp ánh sáng trí tuệ hãnh diện đi vào cuộc đời sống bình an, hạnh phúc ngay kiếp này. Để khi nghe tin một người nào đó mà ta quen biết, một bạn bè đã ra đi vĩnh biệt, ít nhất, ít nhất một lời nguyện của chúng ta cũng hồi hướng, gửi tới người thân yêu đó năng lượng từ bi. Để bạn bè, thân bằng quyến thuộc bãi biệt cõi đời này đi vào cõi vĩnh hằng trong sự an lạc và hạnh phúc.

Các bạn, mời đặt tay trí tuệ vào từ bi ta vận hành bảy biến nữa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật khai thông trí tuệ để chúng con học được cách tìm long mạch nơi miền đất tâm, giải thoát khỏi những ám khí đen tối của bất thiện nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp đã chôn vùi nơi đó. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Cuộc đời là phù du, là cát bụi, là tro bụi như cơn gió thoảng qua, xin Phật gia trì để chúng con tìm được nguồn chân tâm tịch tĩnh, khai thông bế tắc, hiểu thấu cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Vẫn biết đời là phù du nhưng chúng con vẫn đắm đuối tìm trong ảo mộng những điều gọi là vật chất của cải, quyền danh hư ảo. Xin Phật khai tâm mở trí để chúng con tinh tấn trong chánh niệm hơi thở tìm thấy đường thoát ra khỏi cõi vô minh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phong thủy ở thế gian chỉ là mê tín dị đoan, mù mờ vô minh trong tâm hạn hẹp của loài người. Phật gia trì cho chúng con tìm được long mạch vĩnh cửu nơi tâm thiện miền chân như bằng chánh niệm hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ không đi tìm long mạch để chờ cha mẹ chết mà chôn vào nơi đó. Chúng con sẽ đứng dậy vươn tới sự tịch tĩnh trong chánh niệm hơi thở để giải thoát mọi bế tắc trong tâm của con để hồi hướng cho cha mẹ, cho tăng long phước thọ, an vui sống ở đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Xin chư Phật gia trì để chúng con từ bỏ mê tín dị đoan, đi vào con đường chánh pháp tìm về miền chân tâm giải thoát trong chánh niệm hơi thở từ bi bình đẳng. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện xin mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài và đánh thức chúng con để khỏi đắm chìm trong mê tín dị đoan tìm long mạch theo kiểu thế gian mà trở về miền chân như tịch tĩnh chánh niệm hơi thở tìm thấy mạng mạch trí tuệ của Như Lai, noi theo đó mà thoát khỏi vô minh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta đã tu xong rồi và chúng ta đã tìm được long mạch đích thực nơi miền đất tâm bằng chánh niệm hơi thở, từ bi bình đẳng. Chúc tất cả các bạn an vui. Hãy chắp tay hồi hướng công đức đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu tới với tất cả mọi chúng sanh thoát khỏi lầm mê. Không rong ruổi tìm tòi long mạch để chôn cha chôn mẹ vào miền đất cô lạnh mà đi về miền đất tâm tìm được long mạch trong chánh pháp, giải thoát tất cả những tâm đen tối bất thiện vươn lên đời sống trí tuệ, hạnh phúc, thiện lành.

Hồi hướng cho các nhà nguyên thủ trên thế giới thành lập chính sách hòa bình không còn gây chiến tranh. Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược tìm ra được vắc xin (vaccine) và thuốc trị bệnh đại dịch. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ, phiền muộn tìm thấy hạnh phúc và bình an. Hồi hướng cho những ai đã mất siêu sanh miền tịnh lạc.

Xin chư Phật mười phương từ bi chứng minh.   

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts