Search

Bài 1284: Chia Tay Với Hận Thù – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ chúng ta đồng tu rồi, mời các bạn hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, với đề mục quán chiếu hôm nay chúng ta cùng tư duy đó là “Chia Tay Với Hận Thù”. Hãy đi vào trực tiếp hơi thở 07 biến từ bi quán chánh niệm Mu A Mu Sa. Khi các bạn hít vào bằng mũi, chúng ta hít thật chậm, từ từ với khả năng cơ thể của các bạn cho phép, đưa sâu xuống bụng ở phía dưới, nơi đó có đan điền khí hải (luân xa vùng số 01) để được kích hoạt năng lượng tự thể của thân, chan hòa trong thân này giúp cho thân khỏe. Bạn nhớ phình bụng ra, khi thở thở bằng miệng, hóp bụng lại và đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa. Bốn chữ Mu A Mu Sa chia thật là đều đặn với thời gian bạn thở ra. Cơ thể của bạn cho phép bạn thở với chừng mực tùy theo ngắn hay dài, nương theo hơi thở đó mà thực tập. Đừng theo Bảo Thành, đừng theo ai khác. Giả sử trong khi Bảo Thành thở ra và trì mật chú Mu A Mu Sa hơi dài mà các bạn ngắn hơn thì xong rồi, các bạn cứ hoàn tất hơi thở đó, không cần phải kéo dài ra theo Bảo Thành, các bạn sẽ bị mệt. Và nếu như các bạn có khả năng dài hơn nữa bởi người của các bạn hít vào sâu thở ra thật là dài – chậm thì các bạn cứ theo cơ thể của các bạn. Và cứ như thế chúng ta sẽ có được một hơi thở đều, tâm ta an trú vào hơi thở đó. Dùng tánh thấy biết quán chiếu thân tâm, cảm ứng dung thông gắn kết với tha lực Phật điển từ bi qua mật chú Mu A Mu Sa khi các bạn trì. Nhớ rằng, chỉ nhìn và cảm nhận, đón nhận.

Và chúng ta hãy bắt đầu đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi, vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con có đủ khả năng chia tay với hận thù. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, “Chia Tay Với Hận Thù”, khi nói như vậy ai trong chúng tay cũng có thể dễ nghe, ai trong chúng ta cũng có thể dễ lặp lại, nói chia tay với hận thù. Nhưng mấy ai trong chúng ta có đủ sức mạnh, nội lực thâm hậu để mà chia tay với hận thù đâu. Dĩ nhiên, các bạn và Bảo Thành trải qua biết bao nhiêu những sự chia tay rồi, ta có thể phải chia tay với người thân bởi người thân ra đi chẳng trở lại. Ta cũng có thể đã bị chia tay với người tình bởi chẳng hợp bỏ nhau đi. Ta cũng có thể đã từng chia tay với quyền lực một thời oanh oanh liệt liệt, bỗng chốc biến mất đành phải chia tay, không bao giờ có được quyền lực oai hùng lẫm liệt của một thuở xưa. Ta cũng có thể đã từng phải chia tay với tiền bạc thật là nhiều, có đó giàu đó, bỗng chốc không còn. Ta lại có thể đã bị chia tay với danh lợi cuộc đời, với nhà to xuống nhà nhỏ, từ nhà nhỏ biến mất ở trong lều tranh. Ta có thể chia tay với bạn bè, với nhiều thứ khi nói về chia tay. Khi nói về chia tay hình như có lẽ nhiều vấn đề trong cuộc đời ta đã từng chia tay, chi tiết kể không hết. Và trong biết bao nhiêu cuộc chia tay đó, ta sẵn sàng dù có đau đớn cỡ nào, nhiều lúc phải chấp nhận, đôi khi nhắm mắt làm ngơ phủi tay cho qua, chấp nhận chia tay dù đắng dù cay. Nhưng có một thứ thật khó chia tay mà trong lòng thật muốn đó là sự hận thù ở trong ta. Bởi mỗi khi ta hận ta thù ai đó, ta hận ta hận quá trời, rồi ta thù đến mức mà răng của chúng ta run lên bần bật tạo thành những tiếng đay nghiến mà ông trời cũng phải rùng mình, để tạo sấm tạo chớp, tạo mưa tạo gió cuốn trôi đi biết bao nhiêu con người mà ta nghĩ họ đã tạo nên sự hận thù cho ta. Bời không có một mối hận thù nào ở trong lòng mà ta nghĩ rằng do chính chúng ta. Bảo Thành và các bạn luôn nghĩ rằng sự hận thù có trong ta là bởi vì ai đó, bởi vì người ta, bởi vì người đâu đâu đó đã tạo ra sự hận thù đó. Còn nếu mà nhìn vào trong lòng ta tốt mà, ta đẹp, ta tử tế, ta đàng hoàng, ta dễ thương, ta bao dung, ta biết tha thứ. Ta sống đàng hoàng lắm, ta sống tốt đẹp nhưng mà bởi vì người đó, bởi vì nhóm đó, bởi vì họ tất cả mà thôi, cho nên tôi hận thù. Còn nếu đúng ra tôi không bao giờ như vậy đâu, tôi tốt lắm đấy. Hình như đó là cách ta thường nói về chính mình, mình thật tốt. Sự hận thù nó trỗi dậy trong ta là vì mọi người chứ không phải do chính ta. Do đó, mà hận thù chẳng bao giờ hết, bởi vì sao? Bởi vì Bảo Thành và các bạn không nhìn được gốc hận thù đó là do ai tạo ra. Ta không nhìn rõ đâu các bạn và nếu như càng không rõ và không nhìn rõ và không bao giờ chấp nhận, trực diện nhìn cho rõ để nhận cho ra hận thù đó do đâu mà có. Làm sao các bạn có thể chia tay với hận thù được? Làm sao cuộc đời của chúng ta có thể phủi đi hết mọi hận thù trong cuộc đời? Nó chui vô con mắt rồi nó nằm ở trong tim, nó lủi vô lỗ tai rồi nó xâm chiếm trái tim của chúng ta. Rồi làm sao nữa, nó nhập vô tâm trí, suy nghĩ, nó tàng hình trong tim, nó moi, nó đâm, nó thọc, nó làm cho hận thù. Đầu tiên phải nhận ra hận thù nó gây tác hại như thế nào ta mới có thể nhận thức ra sự nguy hại đó. Và tìm hiểu nguyên nhân tại sao có sự nguy hại để rồi ta sẵn sàng chia tay mà lòng hoan hỉ, an vui.

Chúng ta đi sơ qua lịch sử của một người, mà trong lòng của họ luôn luôn có sự hận thù. Nhiều phương diện tạo ra sự hận thù đó, người đó song hành với Đức Thế Tôn – Đức Phật, cùng thời khi Đức Phật. Trước kiếp trước Phật sinh ra, ở một kiếp trước người đó luôn luôn cưu mang lòng hận thù. Một thời quá khứ người đó và một anh thanh niên kia cùng đi buôn nhưng cũng vì một người ăn nói tử tế, lịch sự, chân thật, cho nên buôn may bán đắt, ai cũng thương mến, người đó hận người kia tìm mọi cách để trả thù, ám hại, giết hại. Bởi vì sao? Bởi vì ghen tuông, ghen tuông rằng ta cũng đi buôn như họ, người này cũng đi buôn như ta mà tại sao cùng một vị khách ta tới mua hàng họ không bán, mà người này tới mua họ lại để dành bán cho họ? Tại sao cũng vì một người khách đó bán mà không mua, mà người này tới chưa nói một lời mà họ đã mua? Ghen tuông trong làm ăn, đó là kiếp quá khứ. Nhưng đi sâu vào chút xíu, bây giờ mà tự hỏi bản thân nếu các bạn là người làm ăn trong cuộc đời, đời mà ai không làm ăn, không buôn bán to thì buôn bán nhỏ, không buôn bán nhỏ thì đi làm hãng xưởng, công nhân, văn phòng, thư ký; hoặc làm kế toán; hoặc làm giám đốc. Làm gì đi nữa trong tất cả mọi mặt làm ăn trong cuộc sống, ta cũng ghen tuông với đối tác, với đối tượng với con người cùng làm ngành nghề đó; hoặc đồng nghiệp cùng làm chung hãng xưởng, văn phòng của chúng ta. Bởi vì đôi khi chúng ta kém duyên, người ta có duyên buôn may bán đắt, làm ăn suôn sẻ. Còn chúng ta chầm chậm, dậm chân tại chỗ, lòng ghen tuông trỗi dậy và trong lòng ta cảm thấy hận, cảm thấy thù, tôi hận, tôi thù. Hận thù đi liền với sự ghen tuông bởi tâm ích kỷ rằng luôn luôn ta phải hơn người.

Bảo Thành có tánh đó, các bạn có tánh đó, không ai trốn được, phải nhìn nó, phải nhận nó. Chúng ta có bởi ta là Phàm phu, tánh Phàm có tánh ghen tuông, trong sự ghen tuông đó tạo nên sự hận thù. Ngay chỗ này suy ra, vậy sự hận thù trong ta tới chẳng phải do người kia buôn may bán đắt mà bởi vì ta ghen tuông? Đầu tiên là phải nhận thức chính ta ghen tuông. Ghen tuông là bởi vì ích kỷ muốn hơn người, lòng ích kỷ muốn hơn người, muốn chà đạp lên con người và lúc nào cũng muốn nhất nhất thuộc về ta. Vì tánh ghen trỗi dậy tạo nên hận thù do ta chứ không phải người kia. Nhìn rõ điều đó mới trị được bệnh, mới có thể chia tay hận thù này. Tiếp tới đó là hai người quá khứ, khi sinh ra, một người là thái tử Tất Đạt Đa, một người là Đề-Bà-Đạt-Đa. Hai anh em họ với nhau cũng là con chú con bác trong dòng tộc của vua chúa. Đề-Bà-Đạt-Đa ghen tuông với thái tử, ghen vì thái tử được nhiều người yêu thương, còn ông ta không được yêu thương. Thái tử được ưu đãi, ông ta không được ưu đãi, cũng là ghen tuông, ích kỷ, tìm đủ mọi cách để tranh giành tình yêu, sự ưu đãi của thái tử Tất-Đạt-Đa. Trong khi còn rất nhỏ, hai người – một người chuyên môn tìm cách đấu đá, lòng hận thù dâng tràn, tìm đủ mọi cách để gièm pha đè bẹp thái tử. Hôm nay chúng ta chưa nói đến góc độ cảm giác của thái tử Tất-Đạt-Đa, mà nói đến lòng hận thù của con người ông Đề-Bà-Đạt-Đa, của một kiếp trước cho đến kiếp khi sinh ra cùng Phật. Khi lớn lên, Công chúa Da-Du-Đà-La được kết hôn với thái tử Tất-Đạt-Đa thì ông Đề-Bà-Đạt-Đa cũng ghen tuông vì tình, cũng muốn chiếm công chúa mà không được, cưới công chúa mà không xong, mà thái tử Tất Đạt Đa lại được. Cho nên lòng ghen tuông bởi tâm ích kỷ, muốn chiếm đoạt về sắc, về tình. Cho nên cứ theo, phá thái tử Tất-Đạt-Đa. Rồi lớn lên nữa thì nghĩ rằng thái tử sẽ được làm vua quyền danh, Đề-Bà-Đạt-Đa cũng lại tranh giành quyền lực, đủ mọi cách để mà hãm hại. Lòng hận thù dâng cao đến cấp độ ngất trời, khó có thể tưởng tượng. Cho tới khi thái tử ra đi để tu xuất gia và chứng đắc thành Phật rồi, thái tử Tất-Đạt-Đa cũng chưa nguôi lòng hận thù, sẵn sàng xuống tóc đi tu nhận Phật làm thầy, nhưng trong lòng ngấm ngầm tìm đủ mọi cách để sát hại thái tử Tất-Đạt-Đa. Bằng chứng trong cuộc đời, lúc đầu khi Đức Phật chứng đắc quả Phật đi rao giảng và ông Đề-Bà-Đạt-Đa này đi theo tu rồi thì kích động vua Tịnh Lưu Ly tới giết cả dòng họ vua Tịnh Phạn (tức là dòng họ của Đức Phật).

Hận thù đi đến sự xúi giục kẻ khác giết hại người ta. Ông ta chưa ngừng lòng hận thù bởi ghen tuông đó. Hồi nhỏ thì tranh giành sự ưu ái, tranh giành người vợ đẹp – công chúa Da-Du-Đà-La. Tranh giành chức vua, nay tranh giành với Phật bởi vì Phật chứng đắc rồi người ta thương Phật, và Phật đi tới đâu cũng có oai nghi, có thần lực, có lòng từ bi được trời người kính trọng. Nên ông ta ghen tuông, tức giận, hận thù. Rồi ông ta còn kết thân, xúi dại vua A-Sà-Thế để hại Phật, rồi ông ta còn xúi dại biết bao nhiêu con người khác, ngay cả hạng Đồ Môn của Phật, kích động để bắt hại Phật, chia rẽ Tăng đoàn. Rồi thả voi thả đá, thả đủ mọi thú dữ, sách động những người thầy của những tông phái thời xưa, tìm mọi cách giết hại Phật. Hận thù của ông ta không bao giờ nguôi, cho đến khi ông ta nhắm mắt ra đi.

Nay phân tích lòng hận thù đó để thấy rằng hận thù tới chính là bởi vì chúng ta ghen ghét và ích kỷ. Khi chúng ta có lòng ích kỷ, ghen ghét và ghen tuông nó lẫn lộn với nhau. Ghen quá hóa ra ghét, ghét quá hóa ra hận, chính sựu ghen ghét đó trong sự ghen tuông đó là do lòng của chúng ta quá nhỏ, ích kỷ, hận thù tới từ đó. Hận thù không tới từ Phật, tới từ trong trái tim của tâm tánh ích kỷ, ghen tuông của Đề-Bà-Đạt-Đa. Đây nó thuộc về phía của ta, chia tay với hận thù chẳng phải chia tay với người ta hận, mà chia tay với tánh ích kỷ, nhỏ bé, ghen tuông của chính ta. Nhận ra điều đó, ta mới có thể chuyển hóa và chia tay chúng. Còn nếu chúng ta cứ đổ thừa bởi vì ông Đề-Bà-Đạt-Đa không thể từ bỏ hận thù, bởi vì ông ta luôn nghĩ rằng Phật là đối tượng tạo ra sự hận thù, chứ ông không nhìn thấy đối tượng tạo ra sự hận thù đó chính là sự ghen tuông, ích kỷ của ông ta.

Các bạn thấy chưa? Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta làm sao để lòng của ta không hận không thù. Phật dạy, đây là nói đến Phật, Phật dạy trong kinh Pháp Cú: “chúng nó đánh tôi, chúng nó chửi tôi, chúng nó đầy đọa tôi, chúng nó bắt hại giết tôi, nhưng tôi không mang lòng hiềm hận”. Vì sao? Một con người mà bị người ta đánh, người ta chửi, người ta bắt hại mà không cólòng hiềm hận, làm sao có được? Ta phải thực tập gì để rồi khi ông Đề-Bà-Đạt-Đa đó đánh phá với sự hận thù mà Phật không mang lòng hiềm hận, bởi vì Phật là bậc giác ngộ. Mà giác ngộ là gì? Là bậc tỉnh giác có tình thương lớn. Một bên là ghen ghét cho nên tự hận thù, một bên là tình thương lớn cho nên không hiềm hận đối với những ai sát hại ngài.

Do đó, ngay điểm này Bảo Thành và các bạn sẽ nhận ra giá trị, làm sao các bạn và Bảo Thành có thể chia tay với hận thù? Đầu tiên phải nhận ra hận thù nó tới từ tánh ghen tuông, ích kỷ. Hận thù tạo cho hận thù có chỗ để trỗi dậy, đâm rễ, nảy mầm, mọc ra thành gai góc ở trong lòng. Làm sao chia tay với hận thù? Đức Phật – người có tình thương lớn. Cho nên để chia tay với hận thù, các bạn và Bảo Thành phải noi gương Đức Phật là tăng trưởng tình yêu thương, tăng trưởng tình yêu thương mà hai chữ chúng ta thường thực tập của ngày từ thuở đồng tu với nhau, đó gọi là Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở. Từ – Bi là yêu thương và chữa trị những sự đau đớn ở trong lòng của chính ta. Nếu chúng ta không yêu thương bản thân và tự trị liệu những vết thương lòng của chính mình. Để rồi không có được tình yêu thương lớn như vậy, thì tánh ghen tuông, ích kỷ ở trong lòng nó sẽ có, nó sẽ trỗi dậy. Ta chẳng cần phải tiêu diệt sự ích kỷ, sự ghen tuông đâu mà chỉ cần tăng trưởng cho tình thương thì ghen tuông và ích kỷ tự động triệt tiêu. Có ghen tuông ích kỷ – yêu thương mất hết. Phật đã tăng trưởng lòng đại từ đại bi trong sự chánh niệm hơi thở, tu tập nhìn rõ được sự hận thù của ông Đề-Bà-Đạt-Đa và của muôn chúng sanh chính là do tính ghen tuông và ích kỷ. Ngài đã tăng trưởng tình yêu thương lớn đối với muôn loài chúng sanh và đối với bản thân của Ngài. Từ đó, mà tâm tánh ích kỷ, ghen tuông không còn chỗ bám ở trong tâm thức của Ngài. Từ đó mà Ngài luôn luôn trực diện với biết bao nhiêu con người hận thù Ngài, Ngài vẫn tịch tĩnh an vui, sống bình an và mang yêu thương đó chia sẻ, lan tỏa đến cho mọi người. Chúng ta thấy rõ, chia tay với hận thù có nghĩa là tăng trưởng tình thương lớn, tăng trưởng lòng từ bi thì hận thù kia không cần đuổi, không cần xua, không cần tiêu diệt. Tánh ích kỷ, ghen tuông kia, chẳng cần phải đẩy lùi, nó tự động biến mất.

Các bạn thấy, khi mặt trời nghiêng, ta đi ra đường có cái bóng là mặt trời còn có góc. Nhưng đúng giờ ngọ (12h trưa) mặt trời thẳng rồi, không nhìn thấy bóng nữa, bóng nó biến mất. Cũng như ta vào buổi sớm ta đi nắng chiếu tạo thành bóng, hoàng hôn nắng chiếu cũng tạo thành bóng. Nhưng giữa ngọ, mặt trời giữa đỉnh trời, bóng tan biến, như vậy bóng có phải vì chính ta xua đuổi không – không! Vì mặt trời đứng ở trên đỉnh, ở giữa đời, thẳng đứng ở bên trên bóng bị tan biến. Nếu chúng ta đâm mình thẳng đứng trong lòng từ bi, nhìn rõ nguyên nhân của tánh ghen tuông, ích kỷ. Và tuệ giác của mình bừng sáng như mặt trời giữa đỉnh thì nhất định bóng của ghen tuông, ích kỷ nó biến mất. Còn nếu chúng ta còn nghiêng về tình tài, duyên phận, nhà cao cửa rộng, vật chất thế gian thì bóng của hận thù nó vẫn chạy dài, và nhớ cái bóng bao giờ nó cũng dài hơn người của chúng ta. Và nếu chúng ta lại nghiêng về tham dục (dục là ái ố, tham sân si, chấp thủ) thì cái bóng nó càng dài, hận thù nó càng tăng trưởng.

Chúng ta không nghiêng về bên phải hay bên trái, chúng ta phải đứng thẳng lên nhìn rõ bản tánh của ta, trong ta có ghen tuông và ích kỷ. Để từ đó, chánh niệm hơi thở Từ-Bi quán nhận rõ như vậy, mang mặt trời trí tuệ và từ bi chiếu thẳng vào đỉnh đầu của ta, ta sẽ tự động nhận ra ở trong ta tràn đầy năng lượng yêu thương, từ bi vô cùng. Và bóng của hận thù chẳng còn nghiêng ngả đâu đó, bởi ta chẳng nghiêng theo của cải, ngũ dục. Ta cũng chả nghiêng theo tham dục, dục lạc, ái ố, tham sân si và chấp thủ.

Chẳng cần dùng sức nếu các bạn ghen, nếu các bạn ích kỷ, bạn ơi không cần phải tiêu diệt nó, chẳng cần. Bởi vì nhận thức rằng chẳng cần và hiểu rõ ta vẫn còn đang nghiêng đó, nghiêng về cái gì? Suy xét một chút, có phải chăng là vì làm ăn, đứa bạn của ta làm ăn hơn – ta nghiêng về vấn đề tiền tài, danh vọng? Rồi chúng ta bắt đầu ghen tuông ích kỷ cho nên hận thù rồi tìm cách triệt tiêu đối tượng kia, để ta phát triển lên bằng cách nói xấu thị phi. Hoặc trong tình cảm ta nghiêng về tình, để rồi một người nào đó như công chúa Da-Du-Đà-La được thái tử kết hôn, Đề-Bà-Đạt-Đa ghen tuông, đó là nghiêng về tình. Nghiêng về tài tình, quyền lực, danh vọng, địa vị, nghiêng về vật chất, nghiêng về nhà cao cửa rộng, nghiêng về cái được cái có, cái mất cái không. Lòng ghen tuông như bóng trải dài trên mặt đất, hận thù tăng trưởng khó tiêu diệt.

Đứng thẳng lên đỉnh đỉnh trên mặt trời trí tuệ, Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở từng giây phút. Lòng Từ lan tỏa, lòng Bi khởi lên từ trong trái tim thì không còn bóng dáng của hận thù, ghen tuông, ích kỷ tồn tại trong tâm thức nữa. Mặt trời đứng bóng giữa ngọ thì tất cả những bóng của mọi loài đều tan biến. Mặt trời trí tuệ từ bi đứng thẳng giữa con người nhận ra giá trị của tình thương. Thì người đó chẳng còn hận thù. Bởi khi chúng ta đã đứng thẳng như vậy trong Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở quán chiếu, ta sẽ nhận ra sự tai hại của hận thù. Như ông Đề-Bà-Đạt-Đa sinh ra cùng thời Phật, hận thù cho đến khi chính vì lòng hận thù ghen tuông, ghen ghét đó mà ông ta phải chết. Và cả cuộc đời của ông ta luôn luôn làm việc tội lỗi, tạo nghiệp, xúi dại vua này vua kia, người này người kia ám hại Phật. Để triệt tiêu đối tượng ông ta cho rằng chính là Đức Phật (thuở nhỏ là thái tử, lớn lên là Phật) đã tạo ra sự hận thù. Ông ta không nhìn ra sự hận thù đó chính là bởi vì có tính ghen tuông và ích kỷ, nên không thể chuyển hóa, chia tay. Cuối cùng kết liễu cuộc đời vì lòng hận thù, tạo nghiệp đọa địa ngục.

Các bạn, ngày nay chúng ta không nói đến đọa địa ngục trong kiếp sau. Nếu các bạn nuôi sự hận thù ở trong lòng, bởi không nhận rõ hận thù đó do chính ta tạo ra không phải đối tượng kia, không phải đối tượng này, do chính ta bởi ghen tuông và ích kỷ thì không thể chuyển hóa, không thể chia tay với chúng. Và phải nhìn thấy hậu quả nguy hiểm vô cùng của hận thù, ta mới sẵn sàng chia tay. Hậu quả của hận thù tạo cho chúng ta mau già, mau chết, bị bệnh, lòng càng căm phẫn càng hận thù mặt càng nhăn nhó, khó chịu sớm ngày. Rồi thì tim đập hồi hộp sợ hãi, mưu chước đầy mình, quỷ kế đầy người tìm cách hại người, tạo nghiệp tổn phước cho ta, tổn phước cho người thân. Sống trong một môi trường lúc nào cũng bị bắt hại bởi chính lòng ghen tuông của chúng ta, khó chịu lắm. Và nó làm cho ta tổn tuổi thọ, mau già, mau xấu, bệnh tật. Người hận thù nhiều càng bệnh nhiều, người hận thù nhiều càng mau già, người hận thù nhiều càng già và càng xấu, càng tổn phước, càng chết sớm, không có thành công. Người nào càng hận thù không bao giờ thành công, có thành công chưa hưởng cũng chết ngay. Vậy thấy được hậu quả đó, hận thù như một khối ung thư các bạn ơi, và nếu như ung thư đó mà được bác sĩ cắt đi rồi thì nó không có tái phát nữa, hạnh phúc không – hạnh phúc chứ.

Các bạn thấy không, hận thù là khối ung thư ngầm ở trong tâm, nếu được một vị lương y tay nghề cao, mổ xẻ cắt lìa đi ta sẽ hạnh phúc bởi không còn ung thư nữa. Nhìn thấy được hận thù là ung thư ở trong tâm nguy hại vô cùng, tổn phước báu, mau già, mau chết, nhiều bệnh. Tháng ngày trong cuộc đời mà lúc nào cũng hồi hộp, lo sợ, bực mình, khó chịu, cau có, chanh chua, không hưởng được phước trong cuộc đời. Thấy được sự nguy hại của khối ung thư này thì chúng ta không những vui mừng khi có được một vị lương y mổ xẻ cắt đứt nó đi, mà chúng ta nghe được đâu có một vị lương y có thể chữa trị được, chúng ta dù tốn biết bao nhiêu tiền, công sức cũng tới vì mạng sống của chúng ta, khối ung thư kia không để nó tồn tại trong người được.

Các bạn nếu tới với các bệnh nhân bị ung thư; hoặc các bệnh hiểm nghèo sắp chết, gia đình của họ, bản thân của họ nghe được một vị thầy nào, một phương pháp nào dù nó không chuẩn xác nhưng cũng khởi lên sự hy vọng, và sẵn sàng mang của cải, bán cả nhà cửa, cả đất để đi tới vị lương ý đó và xin được chữa trị. Nay chúng ta có một khối ung thư, hận thù kéo dài lê thê lếch thếch nhiều đời, nhiều kiếp, bệnh hoạn mà nhìn thấy thật ghê tởm ở trong lòng rồi, nghe được một vị lương y cao cả vô cùng là Đức Phật Thích Ca, truyền dạy cho chính chúng ta trở thành một vị bác sĩ tuyệt vời, cắt lìa khối ung thư của sự hận thù bởi ghen tuông và ích kỷ. Bằng một phương pháp thật dễ dàng và nhẹ nhàng đó là Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Sao chúng ta không trở thành vị bác sĩ kia để cắt lìa hận thù, để chẳng còn ghen tuông, để chẳng còn ích kỷ, để đời sống như hoa nở ra dưới nắng trời thơm ngát?

Nhận được giá trị của lòng từ bi và hậu quả của hận thù do ghen tuông, ích kỷ, chúng ta mới có thể chia tay với hận thù. Bằng cách là đặt mình trong hơi thở chánh niệm, quán Từ – Bi, quán tâm Từ, tâm Bi. Đón nhận Phật vào cuộc đời, thay đổi suy nghĩ và cách sống, còn không chúng ta sẽ bị chết như ông Đề-Bà-Đạt-Đa, chết trong hận thù, đọa xuống địa ngục. Còn nếu chưa chết thì cả cuộc đời không bao giờ hạnh phúc, lúc nào cũng tiếp tay cho kẻ ác, lúc nào cũng nhào đầu vào suy nghĩ những cái kế, những mưu chước để hại người. Cuộc sống như vậy còn có gì để vui? Và nó còn ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến những người trong gia đình, tạo cho gia đình xào xáo, sống không hạnh phúc.

Chia tay với hận thù bằng cách tu tập Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở, sẽ mang lại nguồn hạnh phúc vô biên cho gia đình và giúp chúng ta tăng trưởng được thật nhiều phước báu, làm lợi cho cuộc sống của chính mình. Người biết chia tay hận thù bằng tăng trưởng lòng từ bi trong chánh niệm hơi thở là người khôn ngoan. Biết mang vàng bạc, châu báu tích lũy vào kho do những hành động thiện, do những pháp thiện, do cái nhìn đúng với Chánh Pháp của Chư Phật, do biết giữ giới, biết tin tưởng vào Phật-Pháp-Tăng, biết tìm hiểu nghiên cứu để hiểu thấu vào rõ luật Nhân Quả mà Phật đã dạy. Từ đó, thấu rõ nguy hại của hận thù bởi ghen tuông và ích kỷ, nên bắt đầu tăng trưởng tâm Từ–Bi để chuyển hóa. Như mặt trời trí tuệ đứng đỉnh đỉnh ở trên đầu, thì mọi bóng nghiêng ngã trong ngũ dục, trong tham ái, sân si, hỉ nộ nó sẽ biến mất ngay tại chỗ. Và trong trái tim của chúng ta cái còn lại là lòng từ bi, tình thương và hạnh phúc, an lạc.

Các bạn, chúng ta đang chuẩn bị đếm từng ngày để chia tay với năm này. Năm này chỉ còn có mấy ngày nữa là biến thành năm cũ, chúng ta phải suy xét thật là kỹ về tác hại của hận thù, nguyên nhân chính là do ta có lòng ghen tuông và ích kỷ. Để rồi tăng trưởng tâm từ bi, bởi cũng thấy trong ta có một nguyên nhân chính, đó là nguyên nhân chúng ta chưa khai thác được năng lượng vi diệu từ bi. Cho nên ghen tuông và ích kỷ, nó mới mọc rễ ở trong tim tạo ra hận thù. Ta quên nay ta nhớ bởi Phật nhắc, ta phát triển năng lượng vi diệu từ bi đó thì hận thù sẽ biến mất, hạnh phúc và bình an sẽ lan tỏa, và muôn muôn phước báu sẽ mang đến với mỗi người chúng ta trong những ngày cuối năm này. Để những ngày đầu năm tới ta tận hưởng phước báu đó mà không cần cầu ai hết, mà chỉ cầu Chánh Pháp trong lời dạy của Phật, thực hiện cho rõ Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở, hận thù tiêu tan thì phước báu sẽ tràn ngập trong cuộc đời.

Các bạn thấy rõ ràng một cái lộc tràn đầy phước báu đang chờ đợi các bạn tiến tới để đón nhận. Bằng cách hiểu thấu được hận thù do ích kỷ và ghen tuông, và nhìn nhận ra rằng ta đã quên sử dụng một nguồn năng lượng vi diệu vốn có trong ta, đó là tình yêu thương lớn từ bi. Nay nương vào Phật, tới với cuộc đời chúng ta qua từ bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, đón nhận năng lượng tha lực Phật điển để kích hoạt năng lượng siêu thế từ bi của ta, đứng thẳng dậy xóa tan hận thù, phủi tay với tất cả mọi sự ghen tuông và ích kỷ, hạnh phúc đang chờ đợi các bạn.

Hái lộc đầu năm không phải ở chùa, không phải ở đình miếu, không phải ở những nơi thờ tự mà chính là ở trong tâm của chúng ta nhận rõ vấn đề. Chia tay với hận thù để tăng trưởng lòng đại từ đại bi của chúng ta trong chánh niệm hơi thở là đang chuẩn bị cho mình một sự tràn đầy phúc, lộc, thọ cho ta, cho đấng bậc sinh thành, cho toàn bộ gia tộc của chúng ta. Đừng đi cầu ai bởi chẳng có ai ban cho ta phúc, lộc, thọ trong những ngày đầu năm đâu, mà Bảo Thành, các bạn còn có trên một tuần nữa (khoảng mười ngày nữa) để chuẩn bị cho chúng ta có một cái lộc đầu năm tràn đầy phúc, lộc, thọ. Tặng phẩm này cao giá vô cùng, tuyệt vời lắm mà chính chúng ta phải thực hành bằng từ bi quán, phải chia tay với hận thù do gốc gác của ích kỷ, ghen tuông. Để tăng trưởng tình yêu thương lớn, nương vào tha lực Phật điển, Từ-Bi quán Phật ngôn Mu A Mu Sa, để thành tựu được điều đó. Khi chúng ta chỉ ngồi tại nhà tận hưởng và tri ân mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ đã cho chúng ta được trí tuệ và kiến thức có phước báu, và nhân duyên tiếp cận với Chánh Pháp của Như Lai. Nhìn rõ, nhìn thấu để buông đi hận thù và tăng trưởng lòng từ bi.

Các bạn đi tìm gì trong những ngày cuối năm để kết toán cái sổ của cuộc đời trong năm qua thành tựu cái gì gọi là cao nhất? Thành tựu được tình yêu thương lớn, thành tựu được phúc, lộc, thọ do Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở mới là cuốn sổ kết toán cuộc đời trong năm 2020 này. Chúng ta mở ra một trang sử sách mới, một cuốn sổ mới được đặt những điều đáng có trong cuộc đời của ngày đầu năm mới khi chúng ta đón xuân chính là phúc, lộc, thọ. Do chính chúng ta tăng trưởng được lòng đại từ đại bi trong cuộc sống, bởi sự hướng dẫn và đồng hành của Thế Tôn, của Chư Phật, của Bồ Tát, những bậc Cổ Đức Thánh Hiền.

Các bạn, nhận ra như vậy chúng ta phải khôn ngoan hơn, phải tỉnh thức hơn để chúng ta có một sự chuẩn bị thật rõ ràng, tiến lên đón nhận. Chứ đừng ngậm ngùi suy nghĩ để thấy người ta có mình ghen, thấy người ta có rồi mình ích kỷ đâm ra hận thù. Năm mới tới mặt nhăn nhó tốn tiền lắm các bạn ơi. Khi mặt nhăn nhó mau già, khi tâm thức bực bội, khó chịu, lại bệnh nữa. Tốn tiền cho sắc đẹp, tốn tiền cho trị bệnh bác sĩ, rồi lại ấm ức cả năm trời. Đầu năm mà ấm ức, hận thù thì cả năm đau đớn, tốn tiền lắm các bạn ơi.

Các bạn nhớ, cho nên bây giờ hãy đặt bàn tay phải vào bàn tay trái lại với nhau, cùng với Bảo Thành dung thông cùng với mười phương Chư Phật. Để chúng ta đón nhận năng lượng từ bi, kích hoạt lòng Từ của chúng ta để chia tay toàn diện với hận thù do ghen tuông và ích kỷ. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sinh và gia trì Phật lực để chúng con hiểu rằng hận thù tới là do ghen tuông và ích kỷ. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, cuộc đời của chúng ta luôn luôn tặng cho nhau những món quà cao quý. Món quà cuối năm mà chúng ta chuẩn bị để dâng lên cho cha mẹ, tặng cho những người yêu thương chính là món quà đại từ đại bi, món quà không còn hận thù tồn tại trong lòng của chúng ta. Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm qua, Bảo Thành và các bạn ôm ấp lòng hận thù, để từ đó có một cuộc sống không bình ổn. Luôn tạo ra sự tranh chấp, tạo ra sự khó chịu, chia rẽ, hiềm khích, bất hòa và tạo ra sự mệt mỏi cho ta và cho những người xung quanh đang sống cùng chúng ta trong gia đình. Món quà vô giá ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ đó là chia tay với hận thù, li dị với hận thù đi, xé luôn tờ giấy kết hôn với hận thù. Chia tay toàn diện, làm mới cuộc đời bằng tâm từ bi, quán chiếu trong chánh niệm hơi thở, đón nhận Phật vào cuộc đời để làm cho hầm hố, chông gai trên con đường ta đi tới, tiếp cận với những người yêu thương trong gia đình vào những dịp cuối năm chuẩn bị cho năm mới là tình yêu thương.

Chúng ta cũng nghĩ đến tất cả những người chung quanh chúng ta, họ đang ôm hận thù ở trong lòng bởi không nhận ra đó chính là bởi vì họ có lòng ghen tuông và ích kỷ. Nghĩ – thương đến họ, chánh niệm hơi thở tịch tĩnh để tăng trưởng phước báu, làm việc thiện, phóng sanh, cúng dường và tất cả những pháp thiện Phật đã dạy. Ta đồng hành cùng làm việc đó để có chút phước báu mà tồn tại được trong tâm thức của cuộc đời bận rộn, nghiệp chướng của chúng ta. Ta hồi hướng cho những người yêu thương đó, để họ vơi đi lòng hận thù, nhận rõ hận thù đó là của họ. Để họ nhận ra giá trị của cuộc đời, đừng ôm ấp hận thù bằng ghen tuông và ích kỷ, phát triển lòng từ bi, tăng trưởng lòng yêu thương, để sống an vui.

Hãy nghĩ đến những người họ đang hận thù ta, nghĩ đến những người mà họ đang sống trong sự hận thù, hồi hướng cho họ. Hãy tới với Phật và nói: “Phật ơi, hãy chứng minh cho con, hôm nay con sẽ li dị toàn diện tờ giấy kết hôn với hận thù vô lượng kiếp qua, con xé trước mặt Phật, Phật chứng minh. Con xin điền tên của con và ký vào một tờ hôn phối mới, kết hôn với lòng từ bi, muôn đời muôn kiếp, đời đời không bao giờ chia lìa và ly hôn với Từ – Bi nữa”. Để trong sự thực hành Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, con có một bạn đời luôn luôn liên kết với hơi thở đó là bạn từ bi. Để đi đến đâu Từ – Bi lan tỏa đến đó, người trong thân tộc, người trong gia đình, cha mẹ an vui, muôn người hạnh phúc. Tặng phẩm vô giá cuối năm nhất định con phải có được để dâng hiến cho muôn người yêu thương của chúng con.

Các bạn đặt bàn tay phải vào bàn tay trái, vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Thưa Phật, con đã nhận ra chính vì ích kỷ và ghen tuông tạo ra hận thù. Chúng con phát nguyện chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa để tăng trưởng tình yêu thương. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Thưa Phật, hận thù là do chính chúng ta có lòng ghen tuông và ích kỷ. Nay chúng con đã nhận ra, một lòng quyết tâm phát nguyện chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Thưa Phật, chúng con đã nhận ra hận thù là khối ung thư nguy hại vô cùng, nguyện chia tay và cắt bỏ bằng chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Thưa Phật, chúng con hận vì chúng con ghen tuông, ích kỷ, bởi thua thiệt về tiền tài, danh vọng, địa vị, tình cảm, dục lạc của thế gian. Từ đó, chúng con càng thù, tạo ra đau khổ cho thế gian. Nguyện chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa tăng trưởng lòng từ bi để xóa tan đi mọi hận thù trong chính cõi lòng của chúng con. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Dù người ta có chửi con, có đánh con, có bắt hại con, con không mang lòng hận thù bởi con đã nhận ra hận thù là nguy hại, tổn phước cho nên sẽ an trú trong chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa, để tăng trưởng phước báu, sống đời an vui. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Thưa Phật chúng con nguyện cho tất cả mọi người con yêu thương đều nhận ra sự nguy hại của hận thù, cùng với con tăng trưởng lòng từ bi chánh niệm hơi thở để xóa tan đi hận thù trong lòng. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện chia tay với hận thù, an trú trong chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa. Để chuẩn bị món quà Phúc-Lộc-Thọ trao cho nhau vào dịp đầu năm nay, xin Chư Phật từ bi chứng minh. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Các bạn ơi chúng ta tu xong rồi, chúng ta đang chuẩn bị cho mỗi người và cho chính mình một món quà cao giá. Một món quà tuyệt vời, món quà Phúc-Lộc-Thọ và chia tay với hận thù để người nhẹ nhõm, sống an vui.

Các bạn chúng ta chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Thưa Phật, chúng con đã nhận ra hậu quả nguy hại của lòng hận thù bởi ghen tuông, ích kỷ chính nơi chúng con. Chúng con quyết tâm phát nguyện chia tay với hận thù và tăng trưởng lòng từ bi trong chánh niệm hơi thở của Mu A Mu Sa. Để đạt được món quà vô giá Phúc-Lộc-Thọ trong những ngày này, để hiến dâng cho tất cả những người chúng con yêu thương. Nguyện hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia biết dừng chiến tranh, tạo ra nền hòa bình cho thế giới. Nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh. Nguyện hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, các y sĩ, nhân viên cứu trợ tuyến đầu luôn luôn chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ và phiền não tìm được hạnh phúc và bình an. Hồi hướng cho các hương linh tái sanh về cảnh thiện lành.

Con xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts