Search

Tự Là Ngôi Sao Sáng

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

 Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến, chúng ta cứ đếm từng ngày qua, có biết bao nhiêu những điều ta nuối tiếc bởi ta nghĩ rằng ta sẽ thành công hơn, nhưng không thành công được như điều ta mong ước. Ta nuối tiếc bởi những điều tưởng rằng có nhưng bất chợt nó tuột khỏi tầm tay, ta nuối tiếc, ta nuối tiếc thật nhiều chuyện trong cuộc đời. Và hình như mỗi một ngày trôi qua là có nhiều điều ta nuối tiếc, nuối tiếc kéo dài nối đuôi nhau đi mãi, để chúng ta cứ rượt đuổi, rượt đuổi nắm bắt, mà sự nuối tiếc đó nó cũng không nằm trong tầm tay để cứ chợt hiện, chợt đến, chợt đi, làm cho chúng ta càng nuối tiếc hơn. Và bạn biết càng nuối tiếc càng mệt, càng đau khổ và nó càng làm cho chúng ta mất đi phương hướng, không định được những tư tưởng, suy nghĩ và tái thiếc lại con đường cần phải tới, cần phải đi, cần tập trung được sức mạnh, làm cho chúng ta dần dần không còn nội lực nữa, nó bị tiêu hao đi các bạn ơi. Có một câu chuyện kể. Hai chú tiểu ngồi lại với nhau, một người sư huynh, một người sư đệ.

Chú tiểu sư đệ mới hỏi sư huynh: hôm nay sư đệ ta ngồi ở đây để ngắm sao ở trên trời, mà đệ không hiểu rằng tại sao sao có thể sáng được trong cả một vũ trụ tối đen như vậy, đen tối như vậy mà sao sao vẫn sáng.

Sư huynh mới nói rằng: sư đệ ơi, ngôi sao sáng thì nó tự sáng, nó sáng với ánh sáng của nó. Dù đây là buổi tối ban đêm bao trùm, nhưng mỗi một ngôi sao huynh đệ ta nhìn thấy, chúng đều phải tự sáng. Và chẳng bao giờ những ngôi sao đó nó quan tâm đến bóng tối bên cạnh, nó tự sáng, do đó nó trở thành ngôi sao sáng. Còn sư huynh sư đệ chúng ta nhìn lên tinh tú ở trên trời, nếu huynh đệ mình chỉ quan tâm đến màn đêm, bóng tối, chẳng thể nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao. Cho nên để trở thành một ngôi sao ở trên trời như một tinh tú mà huynh đệ mình có thể nhìn thấy hiện tại, thì những ngôi sao đó chẳng màng đến bóng tối, chỉ tự sáng lên và phát ra ánh sáng của từ tâm. Từ đó mà huynh đệ mình mới có cơ hội để nhìn thấy được ngôi sao sáng kia, có ai thấy ngôi sao đen đâu, huynh đệ mình đâu khi nào thấy được ngôi sao đen, luôn luôn thấy ngôi sao sáng.

Người sư đệ nghe xong hiểu được rằng chúng ta, mỗi người phải tự sáng lên thì cuộc đời sẽ sáng, chẳng để ý đến màn đêm mà chỉ nhìn thấy ánh sáng trong mình, dù đêm tối như kia sao vẫn sáng. Cho nên cười thật thích thú, cảm ơn sư huynh nói những lời giải thích để tiểu đệ có thể nhìn hiểu, thấy được ý nghĩa của cuộc đời.

Các bạn đúng vậy, để trở thành một ngôi sao sáng trên nền trời cao kia vào mỗi buổi đêm mà vũ trụ bao trùm trong bóng tối, mỗi một ngôi sao phải tự định vị bản thân và tự tỏa sáng chẳng màng đến bóng đêm, nên thành ngôi sao tỏa sáng. Dù rất xa, lấp lánh trên màn đêm u tối, ta cũng nhìn thấy ngôi sao đó sáng, cho nên ta gọi là sao sáng chẳng gọi là sao đen, bởi sao không bao giờ đen, nó tự sáng. Bầu trời của đêm, vũ trụ có đêm nhưng sao vẫn luôn sáng bởi nó tự sáng. Bảo Thành và các bạn chúng ta tiếc nuối bởi vì không biết tự sáng, cứ trụ, trụ vào những bóng đen, cứ đi nhìn len lỏi vào trong ngõ hẹp đen tối của tâm thức, của suy nghĩ, chứ không biết định vị để tăng trưởng cái hay nhất của chúng ta, cái chính mình, cái của mình để tự sáng mà cứ theo tới nhà người này, tới nhà người kia, tới chuyện này chuyện kia để xin chút ánh sáng dẫn đường ta đi.

Đức Phật nói thật rõ, các con phải tự là ngọn đuốc đứng dậy mà đi, thấy đường, phải tự là ngọn đuốc của chính mình. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta cốt lõi trong nhà Phật là Trí Tuệ, tất cả những chuyện khác không có quan trọng, Trí Tuệ quan trọng. Do vậy mà Đức Phật khi còn tại thế, Ngài đi khắp nơi tiếp cận tất cả với mọi chúng sanh, hàng đệ tử, luôn luôn nhắc nhở phải tu Trí Tuệ. Khi đã có Trí Tuệ thì tất cả những sự u tối, danh từ nhà Phật gọi là vô minh đó đều bị đẩy lùi. Trí Tuệ quan trọng, như ngôi sao tự sáng màn đêm sẽ tan và nhìn lên phía sao sáng. Nếu chúng ta có thể tu được tuệ giác, khai mở Trí Tuệ thì chúng ta sẽ tự sáng. Điều đó phải từ trong chúng ta. Phật khuyên chúng ta cố gắng tu trở vào bên trong để mở Trí Tuệ ra cho phát sáng phát quang.

Nhưng các bạn và Bảo Thành cứ nghĩ rằng tu thì như vậy nhưng ở đời đâu có như vậy, không. Sự đời cũng như thế nếu các bạn tăng trưởng được Trí Tuệ bằng cách trở về bên trong với tâm thiện. Không những Trí Tuệ Phật Pháp bừng khai mà kiến thức tiếp thu ở đời cũng thật dễ dàng đi vào. Nhất là các bạn khó nhớ, học không có nhớ, các bạn làm việc không có nhớ, hoặc ở trên đời này trí nhớ kém, kiến thức tiếp thu không có nhanh, và cách tiếp thu không hoàn hảo về những điều bạn yêu thích, bạn đi học kiến thức không vô, chính là bởi vì các bạn không chánh niệm hơi thở, giữ được sự bình tĩnh ở trong tâm. Cho nên nghe lời Đức Phật, các bạn nên chuyên chú vào hơi thở chánh niệm, không những giúp cho các bạn gạn lọc những tư tưởng không cần thiết, như những bóng đêm len lỏi vào trong tâm tắt liệm đi bởi vì sao là chánh niệm là ánh sáng.

Chánh niệm là ánh sáng, chánh niệm là ánh sáng thắp sáng để màn đêm của những ngóc ngách u tối sai lầm, của những tư tưởng lầm chấp nó biến mất, nó bị đẩy lùi đi. Và chính vì trong chánh niệm hơi thở đó giúp tăng trưởng, thân khỏe tâm tịnh, để từ đó trong những môi trường học hỏi từ học đường, từ trường học, hoặc từ những ngành nghề các bạn đang theo, đang tham gia, các bạn tiếp thu được nội dung, kiến thức đó thực là nhanh, để phát triển kinh tế trong cuộc sống. Không những thế, trong buổi giao hảo của cuộc đời tạo nên tình cảm đẹp đẽ hơn. Chúng ta biết chánh niệm hơi thở, chúng ta sẽ nhìn thấy tâm trạng của nhau, nhìn thấy cảm xúc của nhau, và chúng ta biết đồng cảm, thông cảm với nhau cho nên tình nghĩa càng tăng trưởng. Nhớ chánh niệm hơi thở không những phát triển Trí Tuệ cho chúng ta trên con đường đạo học, còn tăng trưởng kiến thức cho chúng ta trên con đường nhập đời để gây dựng sự nghiệp, bảo tồn sự sống cho chúng ta.

Đạo Phật, chân lý của Đức Phật dạy không xa rời đời và nó rất hợp để phát triển cuộc sống của chúng ta về mọi mặt. Các bạn là Phật tử tại gia vẫn còn ở trong đời, các bạn thân mến, cho nên ứng dụng lời của Đức Phật, chánh niệm hơi thở quán chiếu thật sâu, thì chúng ta sẽ phát triển được ánh sáng, khả năng kiến thức, thiên tư chúng ta phát triển độc lập. Mỗi một người chúng ta sinh ra ở đời đều có một cái rất đặc biệt về một ngành nghề, về một kỹ năng, về một điều gì đó, nhưng chúng ta không phát triển được là bởi vì không nhìn ra, hoặc chưa có khả năng tập trung. Chánh niệm hơi thở giúp cho chúng ta tập trung, để nhìn rõ được ưu điểm của chính mình, khả năng của chính mình, phát triển nó ứng dụng làm lợi cho cuộc đời. Và nếu các bạn chỉ chạy theo bóng đêm, không tự tỏa sáng, sao có thể trở thành ngôi sao? Muốn trở thành ngôi sao phải tự mình tìm về chính mình và sống với chính ta.

Ta có khả năng thiên tư đặc biệt mỗi người đều có, và nó khác lắm. Đừng đồng hóa ta với người nhưng cần phải đồng hóa mình hòa nhập vào với chính mình, chính khả năng của mình, ưu điểm của mình. Để có được điều đó chúng ta cần cố gắng chánh niệm đời sống, chánh niệm đời sống rất bình thường đến mức mà các bạn không còn đặt nó ở tầm quan trọng để thực tập, các bạn đã coi thường, và các bạn đã gạt nó qua một bên bởi quan niệm rằng chánh niệm hơi thở thuộc về Phật giáo, chẳng thể ứng dụng vào đời thường, không! Đức Phật dạy cho chúng ta chánh niệm hơi thở là mang lại sự lợi lạc cho đời sống tâm linh Phật học giải thoát, cho chí nguyện giải thoát. Và chánh niệm hơi thở còn giúp cho chúng ta có được những chí nguyện thực hành những điều tốt đẹp, thiện pháp ở trong đời trên các phương diện làm ăn, hoặc sống ở đời này trong sự giao tiếp với nhau, tăng trưởng kiến thức. Chánh niệm hơi thở nhất định sẽ giúp cho các bạn tăng trưởng kiến thức thật nhanh.

Các bạn thân mến, chánh niệm hơi thở giúp tập trung, giúp cho sức khỏe, giúp cho minh mẫn, giúp cho sáng trí và giúp cho ta tự sáng để học hỏi kiến thức cho nhanh cho hay và cho giỏi, cho nên Bảo Thành khuyên muốn trở thành một ngôi sao sáng như huynh đệ hai chú tiểu tâm sự với nhau là cần phải tập trung phát sáng ra, không quan tâm đến bóng tối bên cạnh, chúng ta đừng quan tâm đến những điều ở bên ngoài, hãy tự lực dồn vào bên trong phát quang của chánh niệm để tăng trưởng kiến thức của cuộc đời và sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn đều trở thành những ngôi sao sáng của tự thân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts