Search

Té Sụp Xuống Đường

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa. Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống mọi loài chúng con.

Mô Phật. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá lợi. Các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta mỗi một ngày chúng ta đi nhiều nơi và chúng ta tiếp xúc với thật nhiều người. Phật tử tại gia vì kế sinh nhai chúng ta bươn chải mãi. Nếu chúng ta là người buôn bán nhỏ, biết bao nhiêu người chúng ta gặp mỗi ngày. Nếu chúng ta là người công nhân, biết bao nhiêu bạn bè gặp mỗi ngày, văn phòng hoặc làm việc hoặc bất cứ đâu. Ngày nay không những gặp trực tiếp mà còn gián tiếp ở trên các trang mạng thật là nhiều. Những sự gặp gỡ như vậy đôi khi mang lại sự lợi lạc cho chúng ta, nhưng nhiều sự gặp gỡ cũng mang tới sự phiền muộn cho mỗi người chúng ta.

Có một câu chuyện. Một anh chàng kia có thật nhiều ước mơ, muốn vươn mình lên vượt ngoài thôn xóm mình sinh ra, bởi thôn xóm anh đã sống là một thôn xóm nghèo, một thôn xóm mà anh ta bao nhiêu đời trong gia đình cũng cứ như vậy, anh ta muốn đổi đời. Ước mơ muốn vươn lên hối thúc ở trong lòng, và rồi nó thúc đẩy đến mức mà anh ta đã bỏ làng ra đi, tìm gặp một người nào đó mà gọi là thiên tài, hoặc một quế nhân độ cho anh ta đưa tới sự thành công. Đi một đàng học một sàng khôn. Đây là điều anh ta muốn làm được điều, điều ước mơ đó. Trên đường đi, anh ta thấy một người có xe ngựa, có hai, ba người làm việc giúp đỡ ngồi ở phía sau xe ngựa. Rồi anh ta lại thấy cái ông ngồi chễm chệ quần áo đẹp, áo mão lịch sự. Hỏi ra mới biết đây là một vị thương gia, những gia nhân của ông ta mới cho anh này biết rằng đây là một vị thương gia lỗi lạc. Rồi anh ta theo và xin vị thương gia đó để học. Anh ta được giao cho công việc là tiếp các vị khách khi mua hàng, khi mua thâu và cũng như khi bán hàng.

Sau một thời gian thật dài, anh ta phát hiện ra ông chủ thương gia này có lòng tham vô cực, mua một bán đến một trăm. Những món hàng thay vì có giá trị phải tìm đủ mọi cách dìm xuống, đẩy xuống để mua với giá rẻ, rẻ mạt, nhưng khi bán lại đôn lên cho thật nhiều. Người có lòng tham như vậy đó, vậy mà ông ta vẫn cứ thích giàu hơn, làm theo phương pháp đó. Và anh chàng này một thời gian bị người có lòng tham sai khiến để phát triển ước mơ. Và một hôm khi chuyến xe của anh ta đi ngang qua cửa của một nhà quan thì lòng anh ta hồi hợp, sợ hãi, cảm thấy khổ và cảm thấy không an lạc. Bất hạnh hơn bởi anh ta biết rằng trên chuyến đi ngang nhà quan này đoàn tùy tùng xe ngựa của một thương gia, gia nhân đã cất giấu thật nhiều những món đồ của một tên trộm ăn cắp được từ nhà quan mà chính bản thân của anh ta đã mua. Anh ta biết được trong chuyến xe ngựa này đầy ắp những đồ ăn cắp của nhà quan, của cung đình, anh ta sợ hãi vô cùng. Anh ta sợ hãi đến mức mà tim đập mạnh, người run rẩy không đứng không ngồi vững được, rồi đoàn xe ngựa và tuỳ tùng gia nhân tiến gần tới nhà ông quan, thì anh ta bị ức chế khó chịu, đau khổ và sợ hãi đến mức mà anh ta té sụp xuống dưới đường. Đoàn thương gia cứ đi bởi chẳng để ý người gia nhân làm việc cho mình. Còn anh này té nằm ở bên vệ đường chẳng ai hỏi. Khi đoàn tùy tùng của thương gia tới bên nhà quan, lính chặn lại hỏi, đây là thông lệ, đi qua nhà quan phải trình báo. Thế rồi lính khám xét thấy toàn là đồ của quan với triều đình bị ăn cắp trên chuyến thương buôn này, đến bắt hết người thương gia và gia nhân nhốt vào. Sau khi tỉnh dậy anh ta biết được điều đó, anh ta hoảng hốt và sợ hãi và cũng thấy rằng mình may mắn, nhờ sợ quá té xỉu bên vệ đường mà không bị bắt. Nên anh ta tìm một người hiền triết ở trong thành phố để hỏi, xin sự cố vấn.

 Vị hiền triết đó mới hỏi anh ta rằng trong kinh nghiệm của đời sống, vậy thì ví như anh là người theo và kề cận người có lòng tham và bị người lòng tham vô độ đó sai khiến, anh có cảm thấy bình an hay không, hạnh phúc hay không, hay là cảm thấy bất hạnh, cảm thấy khổ đau.

Anh ta liền thưa với hiền triết: nếu tôi vì một cái gì đó để cho người tham vô cực sai khiến, người có lòng tham đã sai khiến tôi, tôi cảm thấy đau khổ và bất hạnh.

Ngài hiền triết mới nói: vậy hãy tránh xa và đừng để cho người có lòng tham sai khiến, tâm anh sẽ bình an và hạnh phúc.

Các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta có lẽ muốn vươn lên như anh chàng kia, muốn thoát ra khỏi cái khuôn, sự rập khuôn của thôn xóm nhiều đời sinh ra. Ước mơ cao, ước mơ đẹp nhưng có thể vì hoàn cảnh muốn vươn lên đó đã vô tình hợp tác và để cho người có lòng tham vô độ sai khiến. Cho nên cả cuộc đời trên cái chuyến buôn đó lúc nào anh ta cũng sợ, cũng khổ đến mức mà xỉu, té xuống luôn. Các bạn thấy không, cho nên ở đời chúng ta nhớ, dù vẫn biết mưu sinh để sống, nhưng nếu chúng ta bị lòng tham của chính mình hay lòng tham của người khác sai khiến chúng ta. Và rồi chỉ vì mục đích của sự thành công vươn lên để thay đổi đời đó thì chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu, sẽ đau khổ và phiền não như anh chàng kia. Đến mức mà run quá, sợ quá, khổ quá, té xỉu luôn bên vệ đường. Rất may, rất may, chứ còn nếu anh ta khôn, bình tĩnh một chút xíu là bị nhốt rồi. Ở đời có những con người thấy tham, thấy bị sai khiến bởi tham mà sợ. Nhưng vẫn có những con người bị sai khiến bởi lòng tham của kẻ khác không biết sợ, ngẩn ngơ, như nhóm gia nhân đi với vị thương gia kia chẳng biết sợ, nên bị bắt. Các bạn có thấy biết bao nhiêu con người nếu không biết sợ vì bị sai khiến bởi lòng tham của người khác thì người đó nhất định sẽ khổ và bất hạnh, dễ bị lao tù và bị bắt bớ.

Sống ở trên đời, nghèo hay giàu quan trọng nhất là tâm có an và hạnh phúc hay không. Bởi tâm an và hạnh phúc bạn có sức khỏe, đời sống sẽ tốt đẹp. Tâm không an, hạnh phúc không có hại đến sức khỏe. Đôi khi được trả nhiều hơn một chút, nhưng cái tòa án lương tâm, cái tội lỗi của lương tâm đã tạo ra, cái nghiệp đó bạn phải gánh. Theo lời ông cha mình thường dạy, đói phải cho sạch, thà rằng nếu muốn vươn lên khỏi thôn xóm thì nên chọn những người không có lòng tham. Những phương pháp tiếp cận với bạn bè, đừng vì lòng tham và đừng vì để vươn lên mà bị sai khiến bởi lòng tham của người khác. Đời sống luôn muốn vươn lên nhưng phải lựa đúng chỗ, đừng mắc sai lầm như anh chàng này, rất may anh ta đã tìm gặp nhà hiền triết và trải nghiệm thực sự trong những chuyến buôn, biết được bị sai khiến bởi kẻ có lòng tham, đời sống không an ổn. Lời khuyên của bậc hiền triết cộng thêm kinh nghiệm anh ta đã thay đổi, và cuối cùng anh ta đã gặp được cái lương duyên là bậc hiền triết day dỗ. Và từ đó làm những công việc chính đáng chẳng bị sai khiến lòng tham của chính mình, và không đặt mình dưới sự sai khiến của lòng tham người khác. Đời sống của anh ta vươn lên thực sự và hạnh phúc hơn.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy chọn hạnh phúc trong sự bình an bằng công việc chân chính và bằng cái tâm chân thật. Đừng vì muốn thoát ra cảnh khổ của cuộc đời mà chúng ta phải làm tay sai cho những lòng tham nơi người khác để đâm đầu vào đời sống bất hạnh, khổ đau. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts