Search

Nhận Ra Vô Thường

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến,

Người ta cứ thường nói rằng mỗi sớm mai thức dậy chúng ta hạnh phúc, nên chúng ta mỉm cười, bởi chúng ta vẫn còn sống. Điều đó không bao giờ sai các bạn. Bởi vì khi thức dậy, chúng ta mỉm cười với cuộc đời trong chánh niệm, là tăng trưởng thanh tịnh cho một ngày mới và cũng là một sự cảm niệm ân đức của Cửu Huyền Thất Tổ, Cha Mẹ, Ông Bà, những người thân, những bậc Thầy Tổ đã hướng dẫn, rèn luyện chúng ta, để có được phước báu còn sống trong cuộc đời. Tuy nhiên có một vị Thầy, thường khuyên bảo chúng ta là luôn luôn phải quán chiếu sự vô thường.

Các bạn, đó chính là Đức Phật, mà qua bao nhiêu đời, tất cả các vị Tổ luôn luôn nhắc nhở lại lời Đức Phật dạy, là hãy quán chiếu vô thường, để từ đó chữ vô thường được nhắc nhở như vậy. Mỗi một ngày chúng ta thức dậy, chúng ta mỉm cười đón chào ngày mới, cũng là ý thức rằng, cuộc đời của chúng ta ngắn lại thêm một ngày. Thay vì quán chiếu chúng ta lại có thêm một ngày để sống trong chánh niệm là điều cao quý. Nhưng mấy ai ở trên đời hiểu được sự cao quý của sống trong chánh niệm mỗi ngày, hiểu được sự cao quý đó đâu.

Cho nên cách một nhìn khác mà Đức Phật dạy cho chúng ta, là mỗi một khi thức dậy, chúng ta phải nhìn thấy rằng cuộc đời đã ngắn lại thêm một ngày. Để chúng ta biết trân quý cuộc sống. Để thấy mỗi một ngày trôi qua, sự chết đang kề cận sát vai, đến lúc nào không có biết được. Vô thường là như vậy. Sanh diệt vô thường, có đó rồi mất đó. Đức Phật dạy cho chúng ta quán chiếu vô thường trong sanh diệt đó, để chúng ta luôn cảnh tỉnh, trân quý từng ngày thức dậy, sống trong sự tĩnh giác chánh niệm. Nếu chúng ta không thấy mỗi một mai thức dậy là cuộc đời ngắn thêm một ngày, một giây phút thở là cuộc đời ngắn thêm một chút, mỗi ánh mắt trao cho nhau, như một dấu hiệu ám chỉ rằng ngày chết đang tới, thì chúng ta cứ sống phây phây ở đó, chẳng lo lắng gì, chẳng tu, chẳng sửa, chẳng suy nghĩ gì hết.

Các bạn, quán chiếu vô thường rất quan trọng. Các bạn nên nhớ rằng vì nghiệp duyên, nên mỗi người chúng ta mới có được hình hài này. Khi có hình hài là người rồi, chúng ta không thể tránh khỏi hệ lụy là tinh thể này, đúng là tinh Cha huyết Mẹ, và điều kiện nhân duyên của tứ đại đất, nước, gió, lửa tạo thành. Nhưng trong tứ đại đó, nhân duyên đó, vẫn luôn luôn tàng chứa sự xung khắc, cho nên các bạn nhớ rằng, chúng ta không ai thoát khỏi vô thường sanh diệt, sống đó rồi chết đó. Sinh Lão Bệnh Tử là vòng quay vô thường, chuyển hóa trong từng giây phút của cuộc đời.

Bởi vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta quán chiếu vô thường, để luôn luôn sống một đời sống tỉnh thức. Tỉnh thức để đón nhận một ngày mới đang sống, sống cho có ý nghĩa trong từng giây phút. Tỉnh thức để thấy rằng thần chết đang kề cận, sanh tử đang rình rập, để chúng ta trân quý những giây phút hiện tại đây, đang sống.

Chúng ta đang sống có cha mẹ, vợ chồng, có xã hội kề cận, tương tác trong công ăn việc làm. Vì thế mà khi chúng ta tương tác với mọi người có nhân duyên, chúng ta quý trọng họ. Chúng ta không để một ngày, một giờ, một giây trôi qua một cách vô nghĩa. Cứ mỗi giây, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua, là cuộc đời ngắn lại thêm và cái chết nó đang kề cận. Ý thức được sự vô thường này, chúng ta sống thực sự an trú trong chánh niệm, và làm tất cả những gì có ý nghĩa ngay trong giây phút đó. Đừng để dành đến ngày mai, đừng nghĩ rằng tôi còn sống đến một năm, còn sống đến mười năm, đời sống của tôi còn dài dài, chưa đến chỗ chết, bởi tôi còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, còn giàu có, còn gia tài vật chất, bởi tôi đang thành công.

Các bạn có nghe câu: Lên voi xuống chó, vô thường sanh diệt tới lúc nào không hay đâu. Bao nhiêu con người giàu có, vậy mà trong chớp mắt, đã trở thành những kẻ bần cùng trong xã hội. Biết bao nhiêu con người khỏe, vai u thịt bắp, chỉ trong một giây đột quỵ, nằm liệt cả cuộc đời. Biết bao nhiêu những con người đẹp như thế, mà chỉ trong phút lát thôi đã xấu xa, tiều tụy. Những tương ưng tốt thành xấu, xấu thành tốt trong từng giây thay đổi, nó tùy thuộc vào phước báu của mỗi người. Nếu các bạn biết quán chiếu vô thường xảy ra trong từng giây, sống chánh niệm hơi thở, sống tốt theo tinh thần pháp thiện của nhà Phật, như vậy các bạn tăng trưởng được phước báu, để thay đổi cuộc đời.

Hôm nay Bảo Thành nói đến cách sống của người Phật tử tại gia. Ít nhất dù có bận rộn thế nào đi nữa, chúng ta đừng để những pháp của thế gian, những pháp của tà ma quyến rủ chúng ta đắm chìm trong vật chất, tiền tài, danh vọng, để bán rẻ cuộc đời, bán rẻ thần thức, linh hồn làm nô lệ cho vật chất, để rồi chúng ta tưởng rằng chúng ta sống cả trăm năm, vùi đầu vào trong danh văn lợi dưỡng của cuộc đời, quên mất cuộc sống là vô thường, đến khi gặp chuyện rồi, chúng ta hối hận không kịp nữa. Cho nên Ngài đã luôn khích lệ, nhắc lại lời của Đức Phật, để cho chúng ta thấy, là chúng ta phải luôn luôn ý thức được sự vô thường sanh diệt xảy ra từng giây phút. Khi thức dậy, các bạn mỉm cười lễ Phật, cảm niệm tri ân Chư Phật con còn sống thêm một ngày, nhưng cũng phải nhắc nhở rằng à, con đã ngắn thêm một ngày trong cuộc đời.

Sống thêm một ngày, hay cuộc đời ngắn thêm một ngày chỉ là ý tưởng, nhưng khi chúng ta nhận thức rằng, sống thêm một ngày để sống trọn vẹn yêu thương, sống ngắn thêm một ngày để sống phụng hiến tha nhân, sống trọn vẹn yêu thương khi có một ngày. Sống ngắn hơn một ngày, để phụng hiến trọn vẹn cho muôn người. Đây là một ý niệm mà chúng ta giữ chánh niệm hơi thở, quán chiếu, tăng trưởng phước báu vô cùng.

Thể loại quán chiếu phước báu vô thường và quán chiếu lòng tri ơn đế các chư Phật chư Tổ, đấng bậc sinh thành và tất cả mọi chúng sanh hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta, giúp cho chúng ta sống bình an, hạnh phúc, tăng trưởng phước báu về mọi phương diện, để sống hài hòa nuôi thân tinh tấn mà tu. Còn nếu chúng ta không quán chiếu sự vô thường này, mà cứ coi thường từng ngày từng phút trôi qua, đắm chìm trong dục lạc, đi cầu Thần, cầu tài, cầu Thiên, cầu Thánh, để có tiền danh văn địa dưỡng nữa, rồi các bạn thấy đó, có được gì đâu. Mà giả thử như các bạn là người giàu có nhất trên đời, phút cuối cùng của cuộc đời chôn xuống dưới đất, các bạn có mang theo gì đâu, tiền của đó cũng để lại cho con cháu, tranh dành chém giết lẫn nhau mà thôi. Cho nên quan trọng vẫn là hưởng trọn những ngày an lạc chúng ta còn sống ở trên đời, và từ đó chúng ta trân quý mọi người đối với nhau.

Đời sống ngắn lại, không phải tình cảm phải ngắn lại. Đời sống ngắn lại không phải tâm thanh cao của chúng ta ngắn lại. Mỗi một ngày trôi qua, đời sống ngắn lại, nhưng tâm thanh tịnh của chúng ta càng dài ra, càng lớn ra. Tình yêu thương của chúng ta càng rộng mở, lòng tha thứ bao dung càng cao hơn, tốt đẹp hơn.

Các bạn thân mến,

Chúng ta hãy quán chiếu và ý thức sự vô thường hàng ngày, để sống trọn vẹn trong cuộc sống. Mỗi khi các bạn thức dậy, các bạn ngồi trên chiếc xe các bạn đi làm, các bạn đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên khi ngồi trên xe hay bước ra đồng làm ruộng, hoặc đi vào công sở, hảng xưởng, đi vào văn phòng, những nơi thương mại của mình, chúng ta luôn quán chiếu sự vô thường, để ngày đó chúng ta cống hiến trọn vẹn trong tình yêu tới muôn người.

Sống để cân bằng cuộc đời bằng năng lượng thanh tịnh, sự hiến dâng, phụng hiến, sự cho đi trọn vẹn, để rồi không còn nuối tiếc. Cuộc đời không ai biết, không ai có thể biết rằng chúng ta sống bao nhiêu tuổi và bao nhiêu lâu nữa. Nhưng chúng ta biết được, trong giây phút chúng ta đang sống với tình yêu cao quý, đối xử với mọi người trong pháp thiện và duy vật, sẽ tăng trưởng phước báu, để chúng ta hồi hướng cho người chúng ta yêu thương.

Nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta hồi hướng cho con cháu chúng ta có đầy đủ phước báu phúc lạc trong sự thanh tịnh của Nhà Phật. Nếu chúng ta là con cái, chúng ta hồi hướng cho Cha Mẹ tăng long phúc thọ, để sống đời với con cái. Bao nhiêu chúng sanh ngoài kia có cuộc đời bất hạnh, khốn khổ, chỉ cần chúng ta chú ý một chút xíu, sống phải quán chiếu vô thường, tăng trưởng phước báu, để chúng ta nhớ và hồi hướng cho muôn người.

Các bạn, các bạn phải nhớ rằng chúng ta phải nhìn cho kỹ chúng ta đã làm gì trong cuộc đời. Mỗi một ngày chúng ta sống, chúng ta thấy cuộc đời ngắn lại. Những gì chúng ta đã làm nếu sai chúng ta phải từ bỏ. Những gì chúng ta làm nếu tốt, chúng ta xiển dương, chúng ta tiếp tục làm, quán chiếu vô thường là sắp xếp lại trật tự làm việc của chúng ta, theo chiều hướng hướng thượng, thanh tịnh vá thánh thiện, nó cao quý lắm.

Đây là một sự khéo léo, một nghệ thuật sống thanh tịnh đây, không có nói cao nói rộng bằng kinh Phật đâu. Mà khi các bạn ý thức rằng mỗi một ngày chúng ta thức dậy là cuộc đời ngắn thêm một ngày, các bạn sẽ tự lập, sống trưởng thành hơn, sống biết sắp xếp phải làm gì trong ngày hôm nay, để trọn vẹn ý nghĩa của một đời người đang được sống, đang được sống, dưới ánh sáng Phật pháp chiếu tỏa vào cuộc đời của các bạn, nhất là những người Phật tử chúng ta, khi đã thọ tam quy y ngũ giới, đã có lời Phật thỉnh vào trong tâm, đã có Đức Phật thỉnh vào cuộc đời, đã có giáo lý của Phật hướng dẫn, chúng ta phải sống trọn vẹn với ý nghĩa này.

Mỗi một sớm mai thức dậy mỉm cười, để sống trọn vẹn ngày mới, cũng nhìn lại rằng cuộc đời ngắn lại, để chúng ta sống và biết phải làm gì, để sửa đổi những gì đã sai trong qúa khứ, tiếp tục cuộc hành trình đang sống này, với những ý nghĩa cao cả hơn. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi qua một cách oan uổng. Hãy nhớ rằng vô thường không tránh né ai, người giàu cũng không bỏ, người nghèo cũng không chê. Người sang, người giàu, người có kiến thức hay không có kiến thức, bất cứ hạng người nào, chúng sanh nào, thì vô thường luôn luôn rình rập tới với chúng ta, sống đó, chết đó chẳng ai hay. Cho nên khi thức dậy thấy còn sống tri ân, sống tốt đẹp thấy cuộc đời ngắn lại và sống trọn vẹn cho tình yêu thương.

Các bạn, sự cao quý của con người, là nhìn rõ được chúng ta đang sống trong giây phút này. Sự cao quý của con người là thấy chúng ta vẫn còn sống và cuộc đời ngắn lại từ từ, để chúng ta luôn luôn biết kính trọng và tri ân những bậc ở trên, như các bậc Thầy Tổ, đấng bậc sinh thành, như tất cả những con người và chúng sanh đi qua cuộc đời của chúng ta khi có nhân duyên.

Các bạn thân mến,

Cám ơn các bạn đã lắng nghe pháp thoại này. Hy vọng rằng mỗi một người chúng ta suy nghiệm thật kỹ, để sống trọn vẹn với tinh thần này. Để làm gì các bạn? để chúng ta luôn có hạnh phúc trong từng giây phút, trong mỗi sớm mai thức dậy, mỉm cười trong chánh niệm và quán chiếu sự vô thường thường tới với chúng ta.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts