Search

Người Cha Tu Mướn

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để cho tất cả mọi loài chúng sanh thân hết bệnh, tâm bớt khổ, tinh tấn tu học. Mô Phật.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, đã trở lại đây rồi, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn thật là vui. Thật là vui bởi vì chúng ta vẫn còn gặp nhau và khi Bảo Thành còn gặp các bạn, các bạn còn gặp Bảo Thành là một ngày đã tới, chúng ta an vui trong hơi thở chánh niệm, chúng ta vẫn còn sống trên đời. Các bạn thân mến, ý nghĩa cuộc sống cao đẹp vô cùng, chúng ta đang hưởng cuộc sống hiện tại, chẳng cầu mong cuộc sống của tương lai, cũng chẳng đào bới cuộc sống của quá khứ. Mỗi người đều có một mục đích để thành tựu, như mục đích của Phật giáo, của người Phật tử sống ngay trong hiện tại, sống và hưởng an nhàn hạnh phúc trong hiện tại. Chúng ta không chạy theo những thứ hão huyền, chúng ta cũng không tìm cầu như thế, không thể tìm được. Chúng ta biết điều gì tới, điều gì đi trong cảnh giới vô thường về học Phật.

Bạn ơi, để Bảo Thành kể cho nghe câu chuyện về một vị Thiền Sư tên là Bạch Ẩn. Ông Thiền Sư Bạch Ẩn này có một đệ tử theo học Thiền. Người đệ tử này học Thiền đã lâu năm. Và Thiền Sư Bạch Ẩn là một bậc đạo sư cao quý chứng đắc đa phương tiện dẫn dắt đệ tử. Cho nên bất cứ ai tới cầu đạo với Thiền Sư đều được khai thị, ứng hiện với phương tiện đặc biệt phù hợp với căn duyên, để người đệ tử đó thiền đạt sự chứng ngộ cao đi tới đại định. Rồi Thiền Sư Bạch Ẩn này sống thong dong vô cùng, nhưng người đệ tử không được vui tới bạch với Thiền Sư.

Rằng: Thưa Thiền Sư con có người cha già rồi mà chẳng chịu tu học, chỉ lo đi làm, lo đi làm tối ngày kiếm tiền, khuyên mấy cũng không chịu học mà sức già rồi thưa Thiền Sư kiếm được bao nhiêu tiền đâu.

Thiền Sư nghe qua mới nói với đệ tử rằng: ta nay đã già, cũng làm biếng lắm, ta muốn tiếp tục tu, nhưng ta muốn tìm một người tu mướn cho ta và ta sẽ trả tiền, một quan tiền một ngày.

Người đệ tử nghe qua cũng thấy thích thích, về kể với cha mình.

Rằng: Thưa cha, Thiền Sư con học nay lười rồi, cũng mệt vì tuổi cao, muốn tu, muốn tìm ai đó mướn để tu thế nhưng sẽ trả một ngày một lượng vàng.

Ông cha sáng mắt, bởi tuổi đã già bôn ba ngoài làm có được bao nhiêu tiền đâu. Cả ngày cả tháng chỉ được chút xíu tiền, mà thân xác tiều tụy mệt mỏi, nghe thấy tu mướn, chu cha tu mướn thì thích, mình được mướn để tu dùm với giá một lượng vàng, đồng ý. Ông ta đã gặp Thiền Sư, hợp đồng đã kí tu mướn đúng như lời Thiền Sư chỉ dạy, mỗi ngày trao tặng một lượng vàng. Ngài Thiền Sư Bạch Ẩn thực hiện đúng như lời hứa, người cha khi tu xong mỗi ngày lên lấy một lượng vàng. Một thời gian sau hai ngày lên lấy một lượng tiền, rồi thời gian sau nữa một tuần mới lên lấy tiền gom lại lấy một lần. Rồi thời gian trải qua, người cha một tháng mới lên lấy tiền một lần. Sau một thời gian, người cha lâu lâu mới lên lấy tiền mà còn khuyến mãi cho Thiền Sư Bach Ẩn thêm nữa, tu thêm nhưng mà lấy bằng đó tiền chứ không cần lấy thêm tiền. Hồi xưa Thiền Sư ấn định chỉ tu bấy nhiêu thôi nhưng ngày nay người cha tu gấp đôi nhưng tiền cũng không tăng giá, khuyến mãi cho Thiền Sư mà, tu nhiều lại tiền ít mà xưa mỗi ngày mỗi lấy, bây giờ ba bốn tháng mới lấy một lần, rồi cả năm trời mới lên lấy tiền như vậy. Nhưng rồi có một ngày ông cha không lên lấy tiền nữa, rồi vài ngày ông cha cũng không lên lấy tiền nữa, rồi người con mới thắc mắc tại sao cha không lên lấy tiền nữa Thiền Sư, bước vô trong phòng thì thấy cha của mình ngồi thiền nhập định.

Người con vội vàng đến hỏi Thiền Sư Bạch Ẩn: Thưa Thiền Sư cha của con đã lâu rồi không lên núi lấy tiền, nay con phát hiện nay cha con đang ngồi thiền ở trong cái nhà không có nhúc nhích gì hết à, Thiền Sư xuống coi.

Thiền Sư xuống coi thì mới nhận ra người cha đã nhập đại định thật là sâu. Thiền Sư mới nói với người con.

Rằng: Con à, cha con từ kẻ tu mướn để lấy tiền, rồi đến tu lấy tiền lâu hơn, rồi đến tu lâu lâu mới đến lấy tiền, rồi đến tu tăng thêm, tu mà lấy tiền không thêm, rồi đến tu chẳng nghĩ đến tiền, rồi tu và đã nhập định chứng đắc, chứng đắc rồi.

Người con nghe mừng vô cùng. Lúc đó, lúc đó người con mới hiểu thấu được, đại phương tiện mà người Sư phụ của mình là Thiền Sư Bạch Ẩn áp dụng để mà truyền dạy cho người cha, đã quỳ xuống tri ân công đức của Sư phụ đã khai thị bằng phương tiện tu mướn người cha chứng đắc.

Các bạn, câu chuyện ngừng ở đó nhưng nó hàm ý cao siêu vô cùng, các bậc Sư Phụ ở trên đời, các bậc Thầy ở trên đời luôn ứng dụng đa phương tiện dẫn dắt người tu đi vào định chứng. Căn cơ mỗi người mỗi khác, có người nói nhe nhẹ thôi là họ đã nghe, đi vào con đường tu, có người thì nói khó lắm. Tại sao ông cha kia sẵn sàng tu? Tại vì khi ông đi làm, người con khuyên ông ta nói: nếu tu mà rớt ra tiền, tu mà té ra tiền, tu mà có tiền ta sẽ tu, chính câu nói đó mà Thiền Sư Bạch Ẩn đã áp dụng tiền để dẫn ông ta vào con đường tu. Thế đấy, ông ta đã vì tiền mà tu, rồi trong cái tu vì tiền đó ông thẩm nhập được chân lý trong phương pháp tu mướn của Thiền Sư Bạch Ẩn, nên cuối cùng chẳng nghĩ đến tiền, chỉ tu mà được nhập được đại định.

Chúng ta khi có tâm cầu đạo tới với các bậc Thầy chân chính, các bậc Thầy đó luôn ứng dụng các phương tiện phù hợp với căn cơ của chúng ta để dìu dắt chúng ta đi vào con đường tu. Khác biệt là chúng ta có sẵn sàng tu hay không. Các bạn nhớ, có nhiều bạn vô chùa, Sư phụ không dạy gì chỉ nhờ nấu cơm, thế mà chứng đắc sự an nhiên tự tại trong nhà bếp. Cũng có những con người tới chùa tu, Sư phụ chỉ giao cho quét rác ở ngoài sân, thế mà rác rưởi trong tâm lại sạch. Có người tới chùa tu, Sư phụ giao cho chùa, giao cho tiền bạc, giao cho danh phận mỗi người mỗi khác, có người giao chổi thì chứng đắc đại định, có người giao tiền cũng chứng đắc như ông cụ kia. Đấy, tu mướn mà được, được phước báu nhập định,.

Mỗi chúng ta đi vào con đường tu, Chư Phật là người cha, Chư Phật là một bậc Thiền Sư cao quý, Ngài ứng dụng hằng hà sa Pháp phương tiện để thúc đẩy tinh thần cầu đạo của mỗi người, không cần biết các bạn là ai. Tâm tham, tham như ông cụ có tiền mới tu, Phật cũng mời gọi vào để tu. Các bạn có tâm sân, tâm si, tội đồ vô cùng, nghiệp chướng hằng hà sa, Phật vẫn dạy các bạn. Nếu các bạn chỉ khởi lên một niệm muốn tu, không cần biết vì lý do gì thì ông Thiền Sư, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni liền có một Pháp phương tiện để dẫn dắt các bạn đi đến sự chứng đắc của đại định. Hóa thân của Đức Phật tiềm ẩn trong những mảnh đời bình thường của những bậc sư phụ, những vị xuất gia là Tăng Ni. Nếu các bạn đến tìm các Ngài mà cầu đạo giải thoát, hoặc các bạn đến tiếp xúc, không cần biết hình thức gì, vị sư phụ đó nếu có tâm quán chiếu nhân duyên rộng lớn thì liền ứng hóa phương tiện để độ dẫn bạn, có điều là bạn có sẵn sàng bước vào chỉ dẫn đó hay không. Ông cụ mê tiền lắm nhưng mà ông ta tu mướn thực sự, được mướn để tu và trả tiền, ông ta tu để lãnh tiền, tu để lấy tiền, tu vì mục đích có tiền, nhưng ông tu đàng hoàng chứ không phải ông ta không tu, có tu đấy. Các bạn khi lãnh nhận một phương tiện nào của Thầy để tu, các vị Sư phụ của mình để tu, nhớ rằng phải tu mới đưa đến sự chứng đắc. Còn các bạn tới bằng phương tiện nào không có quan trọng, không quan trọng các bạn. Các bạn siêng năng tinh tấn tu học các bạn sẽ chứng đắc, các bạn tinh tấn tu học các bạn sẽ chứng, các bạn hãy cố gắng, đừng sợ gì hết. Các bạn hãy tiến lên đi, tại vì tùy theo căn cơ, căn duyên của các bạn mà mỗi người chúng ta sẽ được ứng hóa thân của vị Thiền Sư cao quý Thích Ca Mâu Ni trao cho chúng ta phương tiện cao quý để thành tựu được Pháp định. Mỗi một người chúng ta khi được trao ra chúng ta phải tu dù là tu mướn, các bạn nhớ dù là tu mướn không cần biết mục đích. Ý nghĩa ban đầu có lẽ không còn nhưng về lâu về dài, Pháp của nhà Phật thấm nhập vào thân tâm của các bạn, mục đích ban đầu của các bạn sẽ không còn nữa, mục đích vì tiền không còn, mục đích vì tình cũng không còn, mục đích tài danh ăn uống ngủ nghĩ cũng biến mất, chỉ còn lại cao quý nhất: cầu đạo Giác ngộ, thẩm nhập được chân như và nhập vào trong đại định Thiền.

Các bạn ơi, khi các bạn gặp thử thách các bạn đừng có sợ, khi các bạn gặp chướng ngại các bạn đừng có sợ. Các bạn có những mong cầu gì trong cuộc sống đó cũng là bình thường của một kiếp người, hãy tới và mạnh dạng gặp vị Thiền Sư cao quý là Đức Phật và nói với Ngài.

Rằng: Thưa Thiền Sư tôi muốn tu nhưng mà phải trả giá, tôi muốn tu để có tiền, tôi muốn tu để có cái này, tôi muốn tu để có cái kia, nói thật với tấm lòng của mình. Vị Thiền Sư cao quý Mâu Ni sẽ ứng dụng những Pháp phương tiện để dìu dắt các bạn cho tới một ngày như ông cha kia, ngồi ở trong ngôi nhà của mình tu và nhập Thiền đại định. Các bạn chắc chắn sẽ được như người cha đó, không cần biết các bạn mang danh là tu mướn hay tu thật chỉ cần các bạn thật tu. Các bạn nhớ lời Bảo Thành nói. Các bạn cứ tu đi không cần biết các bạn là tu mướn hay tu thật chỉ cần các bạn thật tu bởi những ước mong bình dị của một kiếp người, là muốn có tiền có phước báu, muốn giàu có, muốn được cái này cái kia, các bạn cứ tu, tu thật. Các bạn sẽ có, các bạn sẽ nhập vào đại định và sống an nhiên tự tại.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bảo Thành ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn