Search

Đầu năm thỉnh lộc phúc an khang

Thiên tai dịch bệnh sớm tiêu tan

Nguyện xin nhân thế đồng tâm lực

Hiệp phước cộng duyên hưởng thái nhàn.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Các bạn ơi, các bạn đang ở đâu, các bạn ở miền xa xôi trong cảnh trời đất mênh mông vô tận, các bạn có thể đang bận rộn, đang đau khổ, đang chìm mình trong những thổn thức lo âu hay các bạn đang vun trồng những ước mơ mới, những kỳ vọng của năm mới. Đã một năm trôi qua, không lặng lẽ như những năm xưa, năm 2020 nó thật là mạnh như những cơn sóng cuồn cuộn kéo tới nhận chìm biết bao nhiêu những cảm xúc tươi vui của con người và để lại trong lòng của chúng ta – những người con Phật, những con người trên bước đường lữ thứ ở trần gian. Biết bao nhiêu những thăng trầm của bệnh dịch, biết bao nhiêu những lo lắng của công việc mất đi không tìm lại được. Biết bao nhiêu những đau khổ của người thân yêu sẽ không còn trở lại với chúng ta nữa, biết bao nhiêu những công chuyện, những sinh hoạt chúng ta không thể làm được. Và rồi chúng ta cả một năm qua đã tự mình nhốt vào trong ngục tù tại tư gia, cột thật chặt đôi chân của mình lại. Thậm chí những ước mơ cao đẹp nhất muốn thả lên khung trời cao rộng kia cũng phải thâu lại và dìm vào trong sự thổn thức của lo âu và sợ hãi. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta năm 2020 như một năm có dấu ấn sâu sắc nhất, nó khắc ghi cái niềm đau khổ của con người mãi mãi. Năm mới dù muôn phúc lộc của chư Phật ban rải xuống cho chúng ta thì nhất định mãi mãi chúng ta đây và lịch sử sẽ không bao giờ quên năm 2020. Ta cứ nhớ đầu xuân năm 2020 biết bao nhiêu những con người dự đoán những điều tốt đẹp bởi con số 20, 20 cái gì cũng đẹp, con số đó tuyệt mỹ quá để rồi tốn biết bao nhiêu giấy mực, những ngôn ngữ để mà đăng tải lên thông tin đại chúng ca ngợi năm 2020. Thế nhưng mùa xuân vừa qua đi, hoa mai vừa tàn thôi, cánh én không còn bay thì lòng người đã ủ rũ, cơn đại dịch đã ập tới, lan tràn cả thế giới, hành tinh trái đất nhỏ bé của chúng ta. Muôn người sợ hãi lắm mà đúng, phải sợ thôi bởi vì các nhà thương chật cứng không còn chỗ để chứa người, các bác sĩ thì bận rộn tăng ca, đôi mắt thì quầng thâm, sức khỏe thì yếu đi. Tất cả những nguyên thủ các quốc gia, tất cả những bậc lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo, các vị tối cao trong tôn giáo lẫn các giáo dân, Phật tử ai ai cũng sợ hãi. Và rồi đồng lòng quy ngưỡng về với trời đất, với ba ngôi tam bảo, về đấng tôn thờ ở trong tôn giáo của mình cầu nguyện, làm việc thiện, tránh việc ác, giữ giới, hành thiện. Để hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia thành lập nên một chính sách thật tuyệt vời để hỗ trợ cho những nhà khoa học gia ngành y, ngành dược để mong rằng họ chế ra được vắc xin va thuốc trị bệnh. Và hỗ trợ cho các bác sĩ, y ta, y sĩ, nhân viên cứu tế, cứu trợ trên toàn thế giới đồng lòng, đồng tâm, mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp những dân tộc, những con người lầm than trong cơn dịch bệnh. Cả một năm trời chìm trong cái biển dịch đau khổ và sợ hãi bởi chưa bao giờ trong kiếp người của chúng ta, trong thời đại tân tiến nhất phải đối đầu với một cơn đại dịch tạo nên một sự khủng hoảng toàn cầu ghê gớm. Cũng chính trong cái sự khủng hoảng này mọi con người, mọi đấng lãnh tụ tối cao trong các tôn giáo, mọi người lãnh đạo tối cao trong chính quyền sở tại các nước hiện nay đều cảm thấy mình kiếp người nhỏ bé, mong manh, dễ vỡ, dễ tan, tới đi không biết được. Và đúng, trong những cơn tuyệt vọng như vậy người ta mới bắt đầu biết học chữ “khiêm tốn” bởi trong thế gian này, khi cơn đại dịch chưa tới biết bao nhiêu con người cuồng ngạo vỗ ngực xưng tên ta là đấng này, ta là đấng kia, ta là người này, ta là người kia. Nhưng rồi bao nhiêu năm trời đó chẳng thể chuyển hóa được cái sự cống cao ngã mạn, chỉ có cơn dịch lớn thì lòng người trên cả thế giới đều thấy nhỏ bé, nhỏ bé quá. Trong cái nhỏ bé, trong cái không thể tự chủ được mạng sống trong từng giây phút con người biết khiêm tốn và chính vì ngay trong cái năm đó, 2020, mọi người mới bắt đầu nhớ đến đấng mình tôn thờ. Trong đạo Thiên Chúa nhớ đến Thượng Đế, trong các tôn giáo khác thì nhớ đến đấng tôn thờ của họ. Trong Phật giáo ta nhớ đến lời giáo lý của Đức Phật dạy, của Tứ Diệu Đế khổ, tập, diệt, đạo, mọi pháp vô thường sanh diệt và bất tịnh để từ đó chúng ta kiếp người mong manh chợt tới, chợt đi chẳng biết được. Và trong cái không biết đó, tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, tất cả mọi quốc gia không phân biệt lớn nhỏ đều quay trở về với cái tinh thần, tinh thần gì đây? Tinh thần hiệp nhất, hợp nhất, vai sát vai tâm đồng tâm chuyên chú nghĩ về điều thiện và nhớ tới lời chân truyền nơi tôn giáo mình tin, hãm mình kềm xác, tích lũy phước báu để hùn phước với nhau cho cơn đại nạn mau đi qua.

Các bạn thân mến, một năm đã trôi qua biển dịch cũng đã cạn dần nhưng vẫn đâu đó có những tiếng vang vọng làm cho lòng người vẫn sợ hãi vô cùng. Nhưng phải nhớ rằng trong mấy tuần trước trên thế giới đã loan tin một tin mừng tuyệt vời là các nhà khoa học gia ngành y, ngành dước dưới sự hỗ trợ của chính quyền và sự hi sinh tận hiến của muôn người đã sáng chế ra được vắc xin, thuốc trị bệnh đại dịch. Tuy chưa thể phân phát hết trên toàn cầu nhưng đã khởi nguồn cho một niềm hy vọng lớn trong những ngày cuối năm vừa qua. Để rồi hôm nay là thứ 7 đầu tiên của năm 2021 tất cả mọi người trên thế giới này đều ngồi suy tư, lắng đọng tâm hồn, nhìn rõ mồn một trong một năm qua mới thấy được cái sức mạnh siêu mầu của con người biết lắng xuống, biết gạt bỏ cái tự cao ngã mạn, cái tôi cao ngất trên đỉnh trời hạ xuống thật thấp dưới mặt đất để ôm ấp, để dìu dắt, để cùng nhau vượt qua. Chưa có một lúc nào trên thế giới ở thời hiện đại mà con người với con người, tôn giáo với tôn giáo lại sát lại gần nhau như vậy. Trong tất cả những điều chúng ta không mong cầu, trong tất cả những điều bất như ý vẫn tạo nên những mầu nhiệm tuyệt vời đó là lòng nhân, hợp cùng một với nhau chẳng còn sự phân biệt. Giữa các tôn giáo đã biết ngồi lại với nhau, giữa các dân tộc đã xóa tan đi những cái tư tưởng tranh chấp, dừng lại. Ta cứ nhìn đi, một năm qua đại dịch hoành hành trên thế giới, ở nước Mỹ này trên mấy trăm ngàn người, mấy triệu người bị dịch, ở thế giới biết bao nhiêu con người mất đi. Nhưng các bạn chiêm nghiệm cho kĩ chết vì đại dịch đó rồi những năm trước 2020 dù không có đại dịch nhưng từ 2019 trở về trước thì năm nào trên thế giới cũng có chiến tranh. Và dưới những cái làn lửa đạn, bom dội hàng trăm ngàn con người đã phải chết một cách đau khổ và tức tưởi nhưng cái chết của chiến tranh đó mấy ai có thể nhận ra nhưng cái chết trong cơn dịch thì than vãn, kêu ca. Có phải chăng trong cơn đại dịch tới đã giúp cho chiến tranh ngừng hẳn trong năm 2020. Đại dịch có thể chế ra vắc xin, thuốc trị nhưng chiến tranh từ xưa đến giờ chưa một vị nguyên thủ quốc gia nào, chưa một ai có thể làm cho chiến tranh ngừng hẳn. Có biết bao nhiêu đất nước xảy ra chiến tranh, kí những hiệp định hòa bình tưởng thật là dài một năm, hai năm. Nhưng khi kí xong vỏn vẹn hai ba ngày họ đã bắt đầu nổ súng, hiệp định đã kí chẳng ai coi trọng. Nhưng phải chăng nếu nhìn kĩ một chút con vi trùng đại dịch nó bắt mọi người không kí mà phải giữ nền hòa bình thế giới, đã không bắt mọi người ngồi xuống để kí cái hiệp định hòa bình nhưng mọi tay súng, mọi bom đạn, đã im ắng cả một năm qua, chiến tranh ngừng hẳn một năm rồi.

Trong năm mới, ta có vắc xin, ta có thuốc trị dịch sẽ hết thôi, sự sợ hãi sẽ tiêu tan thôi và dĩ nhiên Bảo Thành, các bạn đồng tu, các đấng tối cao lãnh đạo trong tất cả những nền tôn giáo hiện tại cũng như các nguyên thủ các quốc gia chắc chắn sẽ phải suy nghĩ rằng trên thế giới này đã ngừng hẳn chiến tranh trong một năm sao chúng ta cứ gây chiến tranh mãi mà không nương vào một năm đại dịch của hai số 20 để kéo dài tới 2021 và những năm kế tiếp chẳng còn chiến tranh nữa. Xưa giờ đâu có ai làm cho chiến tranh ngừng được, chỉ có con vi trùng Covid-19 mà thôi. Các tổng thống, các nguyên thủ các quốc gia, các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đã kêu gọi, đã cầu nguyện, đã thúc đẩy tiến trình hòa bình nhưng chưa bao giờ ngừng chiến tranh trong bất cứ một năm nào. Năm nào cũng có chiến tranh, ta nhìn năm 2019 chiến tranh ở các nước Trung Đông biết bao nhiêu con người chết. Trở lại lịch sử Việt Nam quê hương của chúng ta, chiến tranh liên tục cả trăm năm, cả ngàn năm thời được gọi là hòa bình cũng có chiến tranh ngầm ở bên trong, chiến tranh biên giới, chiến tranh nội bộ, chiến tranh giữa con người với con người, bởi vì sao? Bởi vì ai cũng nghĩ mình mạnh, ai cũng nghĩ mình khỏe, ai cũng nghĩ rằng mình có cái quyền tối thượng không bao giờ chết và có quyền sát sinh những ai chống lại mình. Nhưng khi con vi trùng Covid tới ai cũng sợ hãi bởi vì ai ai cũng chẳng được cái ấn miễn trừ chết, Covid mà ghé thăm thì mạng đời như đã vong mạng chẳng còn, sợ quá. Cái lộc đâu năm hôm nay chúng ta tới với nhau vào ngày thứ 7 chẳng phải kể lể về sự tan thương, khốc liệt của năm 2020 mà chúng ta hướng tới một niềm hi vọng lớn hơn bằng những hành vi, sự tu tập thực tế trong nền giáo lý của tôn giáo của mình đi theo đó là hành thiện tích đức để hồi hướng cho thế giới này, làm cho tâm trí của các bậc nguyên thủ các quốc gia biết buông xuống cái tự ngã của mình. Để cho nền hòa bình của thế giới được nối dài từ năm này qua năm tới để con dân các nước không phải mất nhà, mất cửa, mất cha, mất mẹ, mất con cái, mất quê hương xứ sở, mất mạng sống, mất niềm tin. Các bạn, chiến tranh thật là khốc liệt và nguy hiểm, khó dừng lắm. Chúng ta đều ngưỡng lên chư Phật mười phương, đấng tối cao mình tôn thờ mà chấp tay lại hoặc xòe tay ra để cầu nguyện, để xin rằng với phận người nhỏ bé, vô thường sanh diệt chẳng thể làm chủ thì phải luôn sống thức tỉnh, phải sống một đời sống tỉnh giác để nhìn rõ cái vô thường đó, đừng tạo khổ cho nhau nữa. Các bạn nhớ trong những dịp đầu năm của tết Tây hay tết Nguyên Đán sắp tới, người Phật tử chúng ta và tất cả mọi người đều đi tới những nơi thờ tự mong cầu có cái lộc đầu năm. Lộc đó chắc chắn là cái lộc mang tới cho ông bà cha mẹ, cho vợ chồng con cái, cho bản thân cái sức khỏe, ước mơ mới, thành công mới và có những cái lộc để đoạn diệt tất cả những đau khổ, thất bại trong năm cũ. Nhưng chúng ta nên nhớ năm nay cái lộc quan trọng mà được nhấn mạnh bởi sự hướng dẫn của Phật chẳng phải là cầu mong những điều đó để tới chùa hái lộc ở trong chùa, để tới chùa, tới nhà thờ, tới tịnh thất, tới nhà nguyện xin ơn trên. Mà chúng ta những người đang sống phải hiệp thông, phải hiệp lòng, phải nhất quán với chân lý của Phật để hành cho đúng. Người nhà nông có trồng sẽ có gặt, ở đời ai tu sẽ có phước, không tu mà cầu sao có được, nhà nông mà cứ nằm như thằng Cuội chẳng được gì đâu. Phải sắn tay áo, phải lội xuống ruộng, phải dằm mình trong nước, trong bùn mới trồng được lúa, mới cấy được mạ, mới gặt hái được thóc, mới có gạo nấu cơm, mới có bữa ăn ngon, mới có cuộc đời bình an.

Cuộc đời bình an đó tới là do công sức dằm mưa dãi nắng với cái tinh thần tự lực đứng dậy. Đức Phật dạy cho chúng ta nếu chúng ta không dằm trong những cơn mưa của đau khổ, của bất thiện nghiệp, không dãi nắng ở trong những tư tưởng bất thiện thì cuộc đời của chúng ta sẽ mưa thuận gió hòa, an yên tự tại, hạnh phúc muôn trùng, lộc luôn luôn kéo tới. Lộc đầu năm chính là cái tâm tưởng nhớ tới lời Phật, hành đúng chánh pháp, tăng trưởng pháp thiện, nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta ngay trong ngày hôm nay và trong suốt năm 2021 bằng năng lượng từ bi, bằng Phật điển từ bi, bằng từ trường yêu thương, bằng trí tuệ hiểu thấu các pháp bất thiện buông hết, bằng cái tâm lực dũng mãnh bất thối tin vào tam bảo một cách bất động không lay chuyển để hành những điều thiện đó mới chính là cái lộc mãi mãi có được. Các bạn đến chùa, các bạn đến nơi thờ tự không phải xin lộc từ Thượng Đế, từ Phật mà các bạn mang lộc của tâm thiện lòng người như hoa trái đầu mùa, hương hoa thơm ngát dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, dâng lên cho cửu huyền thất tổ như một điều hoan hỷ vô cùng. Bởi ta đã trồng cây phước báu qua việc thiện đã làm trong một năm nay nảy lộc hoa trái đầu mùa, hương hoa đầu mùa dâng lên cho chư Phật chứng minh. Đó gọi là hái lộc đầu năm chứ chẳng phải trong cả một năm, chúng ta không tu, không làm việc thiện mà tới chùa hái trụi cả hoa, hái trụi cả lá, bẻ gãy cả cành rồi lấy biết bao nhiêu thứ trên bàn thở của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, lộc nào có thể tới? Không tới. Lộc đã tới với chúng ta bởi Bảo Thành và các bạn trong nhóm đồng tu thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn từ khi cơn dịch hoành hành chúng ta thấy cuộc đời nó mong manh quá, nó vô thường quá, nói tới lui không thể ngờ nên chúng ta đã tự sách tấn cùng với nhau thành lập nên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, chùa Xá Lợi Facebook. Để các bạn và Bảo Thành, chúng ta không sợ hãi trong cơn đại dịch mà hội tụ với nhau mỗi một ngày miên mật trong suốt một năm qua để đồng tu. Trong Chánh Niệm hơi thở đưa tâm trụ vào trong Chánh Niệm, đưa tâm trụ vào trong tánh thấy biết, quán chiếu cuộc sống, cuộc đời vô thường sanh diệt, bất tịnh tới lui để ta lìa bỏ cái tham chấp vào thân này, vào cuộc đời này, vào ái dục, vào tiền tài, vào danh, vào lợi, vào sắc, vào dục. Và chúng ta đã khiêm tốn và kiên nhẫn trong suốt một năm qua liên tục trong từng ngày chia sẻ pháp thoại đón nhận từ trường yêu thương, tha lực Phật điển, năng lượng từ bi, tình yêu của mười phương chư Phật,Bồ Tát, Thánh Hiền nuôi dưỡng cuộc đời trong suốt một năm đại dịch. Chúng ta chính là những nhà nông đã bước vào ruộng phước điền của chính mình trong một năm qua đồng tu, gieo vào đó những phước lộc, mầm mống, chủng tử Bồ Đề thật thiện. Và nay cuối năm, một mùa, một năm đã qua, đã tới lúc thời ta gặt, ta gặt gì? Ta gặt lộc, gặt phước báu đầu năm tu tập dâng lên cho Phật và nói:

Phật ơi một năm qua tất cả mọi người trên thế giới đều lao đao lận đận, sợ hãi  một cách khủng khiếp như mặt trời đã bị bể rồi, đã bị toang rồi và cả một màn đêm đại dịch phủ xuống trên thế giới này, hành tinh nhỏ bé này. Nhưng chúng con đã không sợ bởi Phật đã tới với cuộc đời, Phật đã bước vào cuộc đời của chúng con, Phật đã gõ tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức chúng con dậy trong sự sợ hãi trong màn đêm u tối, trong sự khủng hoảng của nhân thế và dìu dắt chúng con ngồi xuống tĩnh tọa thiền mật song tu, hơi thở Chánh niệm, đón nhận từ bi, lan tỏa yêu thương. Phật đã dạy cho chúng con làm chủ được cuộc đời ngay trong cái năm 2020 một năm sợ hãi, khủng hoảng toàn cầu. Không phải nói chúng con không sợ nhưng chúng con đã quy y Phật, chúng con đã trở về nương vào bóng từ ân của chư Phật. Chúng con đã quy y Pháp quay về nương vào cái sức mạnh cả giáo lý pháp Phật truyền. Chúng con đã quy y Tăng nương vào sự hòa hợp của chư Tăng chúng con đã ngồi với nhau một năm, đón nhận pháp Phật nhiệm mầu qua mật chú Mu A Mu Sa, thiền định song tu với cái thiền mật thậm thâm vi diệu, hưởng được cái ân điển của Phật nuôi dưỡng chúng con, dìu dắt chúng con và đưa chúng con thoát khỏi sự sợ hãi. Chúng con tịch tĩnh trong hàng ngày an vui, chúng con hạnh phúc, những cơn sóng của sự sợ hãi, những cơn gió của sự nguy biến trong đời ập tới chúng con vẫn bất động bởi trong đời của chúng con có Phật, có Pháp, có Tăng. Và với cái hơi thở Chánh niệm đó cả một năm qua chúng con đã nhìn thấu đời sống vô thường sanh diệt với cái tánh thấy biết, chúng con nhìn rõ pháp bất thiện, chúng con đã buông. Và từ trong lòng của chúng con, trái tim của chúng con, tâm tưởng của chúng con sự hỷ lạc đã khơi nguồn cho một đời sống tịch tĩnh trong cảm một năm 2020 đầy sóng gió và sợ hãi. Đối với những người khác có thể năm 2020 là một năm mất mùa không có thu hoạch được gì nhưng đối với con, những người bạn đồng tu trên kênh Thất Bảo Huyền Môn, thiền mật song tu chúng con đã được mùa. Được mùa thanh tịnh của chánh khí, chánh niệm trong hơi thở, được mùa bởi ân điển từ bi của Phật luôn ban rải xuống cho chúng con. Phúc lộc của mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát, Thánh Hiền, cổ đức, các bậc thiện tri thức đã sách tấn chúng con biết khiêm tốn, hạ mình thành kính tri ân và đón nhận để chúng con trong cả năm 2020 vừa qua đó bao nhiêu thử thách ập tới chúng con vẫn đứng vững, vẫn dõng mãnh, vẫn nở những nụ cười thật tươi, vẫn mở rộng vòng tay thương mến đến những mảnh đời bất hạnh, những con người trầm mình trong đau khổ, vùi đời trong bão tố, trong bệnh hoạn, trong sầu muộn, trong bi ai. Chúng con đã an ủi và giúp đỡ với tất cả những gì nhỏ bé nhất mà chúng con có được và với cả trái tim đầy ấp tình thương, năng lượng từ bi lan tỏa.

Các bạn, đây chính là lộc, lộc mà các bạn đã có, các bạn không cần phải đi hái lộc ở chùa, ở nhà thờ, tịnh xá, am thất, nhà nguyện. Mà các bạn phải mang lộc trong cái công hạnh tu tập cả một năm qua trao tặng hết cho tất cả những ai chúng ta yêu thương, trao tặng hết cho tất cả những ai ta gặp được trong cuộc đời. Bởi ai trao đi thì sẽ được nhận lại, ai biết hiến dâng thì sẽ luôn có, ai biết phụng hiến thì sẽ luôn đầy đủ và dư dả bởi ân phúc và lộc của Phật, của trời luôn tới với chúng ta nếu chúng ta là những người biết trao, biết hiến dâng, biết phụng hiến. Chúng ta biết trao, biết hiến dâng, biết phụng hiến bằng chính cái công đức tu đức hạnh cả một năm qua, một năm rồi. Thật là nhanh phải không các bạn, thoáng đó 2020 đã vĩnh biệt luôn không bao giờ trở lại, nó chẳng bao giờ trở lại nữa và nhất định những cơn nguy biến trong trần gian này sẽ còn lui tới nhưng chẳng thể làm cho người con Phật, các bạn đồng tu và mọi người trên thế giới khủng hoảng được. Bởi thấy được cái giá trị của đời vô thường sanh diệt lui tới, nói theo dân gian là thần chết không chừa một ai, tới giờ tới ngày thần chết sẽ tới gõ cửa. Cho nên trong năm qua Phật tử chúng ta đã biết sống tỉnh giác, hãy tỉnh thức, tỉnh thức mà tu tập, hãy tỉnh thức, tỉnh thức trong Chánh Niệm hơi thở, tỉnh thức để đón nhận năng lượng từ bi bởi không ai trong chúng ta biết được lúc nào, giờ nào thần chết sẽ gõ cửa mà đưa chúng ta đi. Cho nên, một năm qua Bảo Thành và các bạn đã cùng ngồi lại với nhau để sống một đời sống tỉnh thức, tỉnh thức để chú nguyện, tỉnh thức để tu tập, tỉnh thức trong Chánh Niệm hơi thở, tỉnh thức trong mật chú Mu A Mu Sa, tỉnh thức trong vườn thiện, tỉnh thức trong cái từ bỏ tất cả cái bất thiện và tỉnh thức trong sự trao đi, dâng hiến, phụng hiến. Thật là tuyệt vời, chúng ta phải thấy được cái công năng diệu dụng của pháp Phật nhiệm mầu trong đời sống biết tu tập, huân tu như chúng tam, chúng ta đã có quá nhiều lộc rồi các bạn ơi. Lộc bằng những hành vi, bằng những sự tu tập, bằng những tư tưởng theo đúng chánh kiến, bằng những ngôn từ đúng với chánh ngữ và sự tư duy đúng chánh pháp, chúng ta thật sự đã có quá nhiều lộc. Phúc lộc của trời đất, của chư Phật luôn tới với chúng ta bởi những ai biết tu tập để tạo phước thì phước báu từ trời lại tới với người đó nhiều hơn. Còn những ai không biết tu, không biết nghĩ tới những cái điều thiện, Chánh Niệm hơi thở, tỉnh giác đời sống thì nhất định có chút phước báu nào cũng sẽ bị lấy đi mà thôi. Ai biết làm lợi lạc cho đời sống bằng chánh pháp thì chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thánh Tăng, chư Thiên, chư Hộ Pháp, quỷ thần đều tới mang lộc cho chúng ta. Chúng ta nhớ điều này rất quan trọng còn ai cứ khư khư ôm giữ, ích kỷ mà chẳng tu, có được chút nào, quỷ thần lấy đi hết. Chúng ta nhớ điều này biết rằng ở đời có câu nói rằng phù thịnh chứ không có phù suy, thịnh ở đây là chúng ta biết tu, biết tăng trưởng thịnh vượng cái đời sống phúc lộc trong pháp của nhà Phật. Ta thịnh vượng như vậy thì trời đất sẽ phù cho những người thịnh vượng khi biết tu. Còn những người không biết tu là những người làm suy thoái cái đời sống đạo đức của họ, làm suy thoái cái pháp thiện, làm suy thoái tất cả những điều tốt đó là suy. Phù thịnh không phù suy nếu không thì quỷ thần sẽ đi tới lấy đi tất cả những gì chúng ta có. Ở đời nói phù thịnh không phù suy, mà đúng suy nghĩ cho kĩ câu ông bà mình dạy chuyển dịch từ pháp Phật chư Phật, Bồ Tát, thánh hiền luôn phù hộ và gia độ, ban lộc cho những ai có nhân duyên với Phật pháp.

Ai có nhân duyên với Phật pháp? Người có nhân duyên với Phật pháp là người biết tu đời sống Chánh Niệm hơi thở tỉnh giác mật chú Mu A Mu Sa. Người mà biết tu để có nhân duyên với Phật là những người hợp với tất cả các pháp môn phương tiện tùy theo phước báu của mình. Tịnh Độ, Thiền, Mật, đọc kinh, trí tuệ, văn tư tu, chúng ta tu tập tâm từ bi hỷ xả, chúng ta tu từ bi trí tuệ, tu tất cả các pháp Ba La Mật tùy theo phước báu của chúng ta miễn là chúng ta tu thì chính là chúng ta đã làm hưng thịnh cái đời sống của chúng ta đúng với chánh pháp. Chúng ta hưng thịnh như vậy thì chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền sẽ phù thịnh tức là sẽ phù hộ cho người hưng thịnh đời sống nếu biết tu. Còn những ai không biết tu hành việc ác, làm việc không đúng pháp là những người bị suy, người đã suy rồi sẽ bị lấy đi. Các bạn thấy tất cả các công ty mà bỏ lên trên chứng khoán mà suy một cái là cổ đông người ta rút ra hết, người ta không hùn vốn nữa, người ta rút ra cái công ty nó suy sập. Chúng ta y chang như vậy, nếu chúng ta không có hưng thịnh đời sống bằng chánh pháp tu tập thì oan gia trái chủ nhiều đời có để lại chút phước báu gì hay những điều nguy hại gì trong chúng ta. Hoặc quỷ thần, chư thiên, hộ pháp có để hoặc gửi tới chút phước báu nào. Hoặc cha mẹ, ông bà, cửu huyền thất tổ có hồi hướng chút phước báu nào cho con cháu là chúng ta đón nhận mà chúng ta không biết hưng thịnh đời sống, tu tập đàng hoàng thì ông bà, cha mẹ, quỷ thần, chư thiên, hộ pháp gọi là quế nhân của cuộc đời cũng tới rút ra hết bởi chúng ta đã làm suy giảm cái kho phước báu mà các ngài để cho chúng ta. Y như ở đời vậy mà thôi, không ai hùn vốn làm ăn với một kẻ đang thất bại, chúng ta chỉ hùn vốn làm ăn với một kẻ đang hưng thịnh mà thôi. Đời sống hưng thịnh đầy phúc lộc là đời sống của mỗi người chúng ta nhìn rõ cái pháp của Phật, pháp phương tiện phù hợp phước báu, tinh tấn tu học, chúng ta có lộc đầy hết rồi. Như vậy, trời đất, chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền sẽ ban rải nhiều lộc đến cho chúng ta đầu năm nay nhất là các bạn đồng tu. Các bạn đồng tu trong Thất Bảo Huyền Môn – thiền mật song tu ròng rã trong một năm qua, các bạn đã cùng với Bảo Thành miên mật, liên tục lan tỏa pháp tu này, các bạn là những người đã hái được thật nhiều lộc trong một năm bởi sự gieo trồng chánh pháp vào cuộc đời. Và với cái pháp hành miên mật tu tập các bạn đã có lộc và lộc của các bạn đó còn được ban thêm bởi các bạn là những người thịnh thì được phù thịnh tức là được chư Phật, Bồ Tát phù hộ cho chúng ta tràn đầy phúc lộc hơn. Hãy mở rộng vòng tay mang phúc lộc của cuộc đời mình mà chia sẻ tới với tất cả mọi người nha các bạn. Hãy bước ra khỏi cửa, hãy bước ra khỏi cuộc đời của chính cái tôi của mình, hãy trao đi, hiến dâng và phụng hiến bởi càng trao, càng hiến dâng, càng phụng hiến thì người đó càng nhận lại được thật nhiều mà không cần mong ước nhận lại nó sẽ tự chạy tới mà thôi. Phúc lộc sẽ tự tìm tới ta khi chúng ta biết mang phúc lộc của cuộc đời biết tu lan tỏa và trao, hiến dâng, phụng hiến.

Nhân ngày thứ 7 đầu tiên của năm 2021, Bảo Thành tại tổ đình chùa Xá Lợi ở tiểu bang Maryland cùng quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử thật hoan hỷ chúc lộc đâu năm tới với các bạn và nguyện xin chư Phật mười phương, Bồ Tát, Thánh Hiền luôn luôn ban tràn đầy phúc lộc tới với các bạn bởi các bạn đã có lộc trong công hạnh tu tập, các bạn sẽ được ban thêm, được rải xuống nhiều hơn. Hãy làm lợi lạc cho muôn chúng sanh đang đau khổ và hãy trao đi, hiến dâng và phụng hiến, các bạn sẽ có thêm lộc, lộc đâu năm tràn ngập trong lòng các bạn, trong tâm tưởng của các bạn, trong mọi hành động, suy nghĩ của các bạn. Và các bạn sẽ trở thành những cái lộc đâu năm tươi đẹp, mang tràn đầy những niềm hi vọng tốt đẹp nhất cho tất cả mọi chúng sanh và những con người đang lao khổ trong cuộc đời. Bảo Thành chúc các bạn một năm mới có tràn đầy phúc lộc của tận hư không pháp giới ban xuống cho các bạn. Các bạn hãy tinh tấn như nông dân sẵn sàng bước vào cái thửa ruộng phước điền chân tâm tiếp tục trồng, tiếp tục hành, tiếp tục tu. Các bạn là những người đầy lộc hết rồi, hãy trao, hãy phụng hiến, hãy dâng đi để rồi biết bao nhiêu những phúc lộc từ trời, từ Phật và Bồ Tát, Thánh Hiền, từ cửu huyền thất tổ ông bà sẽ luôn luôn có ở trong cuộc đời của các bạn.

Các bạn thân mến! Chúc mừng năm mới! Happy New Year!                        

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts