Search

Lão Khùng Trong Thôn

Lão Khùng Trong Thôn
Thiền Sư Bảo Thành
Hôm đó, trời mưa tầm tã từ sáng cho mãi đến tận đêm. Hàng cây ven đường bị gió
thổi ngả rạp xuống. Nước từ các nơi cứ đua nhau chảy thục mạng về miền đất thấp.
Rác rưởi bị lãng quên lâu ngày, nay được dịp phơi mình trên dòng nước trôi xuống
sông biển.
Sáng hôm sau, khi bình minh chưa kịp thức tỉnh, bà con trong thôn đã vội vã tuôn ra
ngoài đồng. Trông ai cũng buồn bã rũ rượi. Năm nay, những trận mưa như thác đổ
thường bất chợt đổ xuống. Tốn biết bao công sức và tiền tài chăm bón màu mỡ cho
ruộng vườn, thế nhưng chỉ sau một cơn mưa, là tất cả đều tan biến không để lại dấu
vết. Người trong thôn, sống nhờ vào ruộng vườn, nay cứ mưa tầm tã làm cho mùa
màng thất thâu, thật là khổ cho mọi người.
Phần đông bà con trong thôn là những người đã đến và định cư ở nơi đây nhiều đời
rồi. Có những người sinh và trưởng thành trong thôn. Mưa như vầy, dù có phải gặp
khó khăn, họ cũng cùng nhau tìm cách để tương trợ và giúp nhau vượt qua những
ngày tháng mưa to gió lớn. Nhìn những khuôn mặt lam lũ nhưng đầy nghị lực, vững
chắc và cương quyết, đủ để chứng minh là tại sao người xứ lạ, mỗi khi đến đây đều
trầm trồ khen ngợi về sự trù phú trong thôn.
Từ đầu trên xóm dưới, ai mà không biết mặt nhau. Những lúc trở trời quẫn gió cũng
như khi tối lửa yếu đèn, kẻ dưới người trên, chung lưng hỗ trợ là tất cả đều êm xuôi.
Bởi vậy mà thanh niên thiếu nữ ở đây, khi đến tuổi trưởng thành đều chẳng muốn rời
xa thôn xóm. Họ hãnh diện về thôn làng của họ. Họ được trưởng thành trong thôn,
khi lớn lên, họ ở lại trong thôn để cống hiến cả cuộc đời của họ cho việc phát triển và
bảo vệ thôn xóm. Sự an bình, thanh thản, mộc mạc và chân thật là chân lý để sống
nơi thôn giã.
  • Sau những trận mưa như thác đổ, cuộc sống của bà con trong thôn đã trở lại bình
    thường: chợ búa tấp lập, ruộng đồng thơm lừng mùi mạ non. Và đặc biệt mãi đến bây
    giờ, bà con mới phát hiện ra lão, cứ hồn nhiên nằm tắm nắng trên bờ đê. Thế là, mọi
    người đều bỏ hết mọi công việc đổ xô ra đồng để ngắm lão tắm nắng. Dù cho những
    tiếng ồn ào cứ mỗi lúc một tăng nhưng lão vẫn thong dong nằm đó tận hưởng khí trời
    trong lành.
    Người trong thôn chẳng thể không để ý đến lão. Lão thật tự tại trên ruộng đồng; lấy
    đòng đòng nuôi thân, lấy khí trời dưỡng tánh, lấy nước hồ ao rửa sạch bụi trần, lấy sự
    an bình, thanh thản và mộc mạc trong thôn làm thảm để ngả lưng ngắm hừng đông.
    Ngày tháng qua đi, mặc cho thế đời có đổi thay, lão vẫn an trụ nơi ruộng đồng của
    thôn làng.
    Trong thôn, ai cũng ngạc nhiên về sự hiện diện bất thình lình của lão sau những đợt
    mưa lũ năm ấy. Lão không phải là người trong thôn nhưng tận hưởng thật thoải mái
    tất cả mọi cảnh giới trong thôn. Hình như cuộc đời và qúa khứ của lão đã tịnh yên tận
    trong tiềm thức. Hình như lão đến thôn làng này chẳng phải để tìm kiếm một thứ gì
    đó cho chính lão, nhưng để đợi chờ một ai đó.
    Già làng nói rằng, một hôm lão thốt lên những lời thật không có một chút ý nghĩa gì;
    lời của lão phát ra ở tận một cõi nào đó thật huyền hoặc và xa xôi. Già làng chẳng
    hiểu nổi. Già làng cho đó là những lời nói thật điên khùng. Thôn làng tin tưởng vào
    già làng và đồng lòng cho rằng lão thật là đã khùng điên; thốt lên những lời cũng thật
    là điên khùng. Và rồi chẳng còn ai để ý đến những lời lão thốt ra mà chỉ tập trung
    chú ý đến từng ly từng tý về hành động của lão. Không biết từ lúc nào, hành động
    của lão cũng dần mang đầy hình ảnh thật điên khùng.
    Cuối mùa mưa năm đó, lão nhẹ nhàng uống mặt trời dưới đáy hồ và thu gọn mặt
    trăng trong chén trà vào bụng rồi ra đi. Đằng sau lão, một em bé hồn nhiên theo sau.
    Đâu đó văng vẳng tiếng nói của em là một ngày không xa, mọi người sẽ hiểu và
    chứng được những hành động và lời nói khùng điên của kẻ đã sống trong tỉnh thức.
    Lúc đó mọi người cũng sẽ điên khùng như lão.
    Cơn mưa lại ập tới bất chợt. Mưa xóa sạch tất cả nhưng không thể xóa đi hình bóng
    của lão điên năm nào. Và nghe rằng ở đâu đó đã có cả một nhóm điên khùng đang
    sống trong bình an tự tại của sự tỉnh thức cùng với em bé năm xưa.
  • Mưa trong huyền thoại không thực với cuộc đời nhưng những cơn mưa trong huyền
    bí thật có trong lòng người. Biết đâu, sau những cơn mưa như vậy, lão lại đến với
    cuộc đời và rồi lại ra đi với một người trong thức tỉnh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts