Search

Bảo Giác Tường đánh máy

Mô Phật. Bảo Thành kính chào tất cả quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở khắp nơi. Hôm nay, ngày chủ nhật, trong cuộc hành trình từ thiện của Xá Lợi Charity, chúng ta đang gặp nhau trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Nhân duyên gặp được các Thầy đây, đặc biệt là Thầy Phương, cùng các bạn đồng tu ở xứ quê nhà. Thầy Phương là nhịp cầu nối dài của Xá Lợi Charity – chùa Xá Lợi tại tổ đình Xá Lợi Maryland, chùa Xá Lợi tiểu bang Pennsylvania và tiểu bang Minnesota. Với ân tình của quý ân nhân từ bao nhiêu năm nay, nhịp cầu nhân ái của tình người nối dài trở về Việt Nam, tình thương của quý vị qua trái tim nồng ấm của Thầy Phương và các bạn trẻ, cũng như trong Xá Lợi Charity ở Việt Nam đã mang cái sức sống của tình người qua những nghĩa cử thanh cao để trao gửi về cho những trái tim đang ở những nơi được gọi là bất hạnh của cuộc đời nhưng đầy đủ tình thương.

Quý vị ơi, nơi đây là Trung Tâm Dưỡng Lão Suối Tiên của sơ Hường thành lập đã lâu lắm rồi. Bảo Thành có dịp về đây đã nhiều năm, dù không còn ở đây khi trở về quê hương thứ 2 ở Mỹ, thì nhất định vẫn còn có tình người nối dài qua sự tiếp nối của Thầy Phương và các bạn. Hôm nay chỉ là buổi sinh hoạt đối với tất cả các phụ huynh và các bạn trẻ đang phát tâm dõng mãnh trên con đường từ thiện tại trung tâm này. Nhất định các bạn theo dõi qua kênh Youtube, facebook, ta nghe được tiếng nước đang chảy của dòng suối nhỏ nó khởi nguồn từ nơi rất xa, mà nhất định nước đó nó chảy về đây từ trời rơi xuống như những giọt cam lồ của Mẹ Hiền Quan Âm chảy qua trung tâm dưỡng lão. Gọi là dưỡng lão cho hay, nhưng đúng ra các mẹ ở đây đã bị bỏ rơi bởi con cái chẳng đủ cái lực và sức để che chở cho mẹ. Trong đời này không có một người con nào muốn bỏ mẹ, vì hoàn cảnh thôi! May mắn vô cùng, những người mẹ vào đây được che được, được đùm bọc và được tất cả quý ân nhân thập phương lui tới bằng tình người.

Thông điệp gửi tới cho bạn trẻ và tất cả quý vị hiện diện nơi đây cũng như đang nghe, đó là thông điệp của lòng hướng thượng. Hướng thượng – hướng lên một khung trời bao la vô tận, nơi ấy vẫn còn có những áng mây hồng của tình yêu che chở cho những con người rất cần đến trung tâm. Hướng thượng cụ thể hơn đối với mỗi người là hướng về chân thiện mỹ, nơi có tại nhà, nơi cha, nơi mẹ. Nếu các bạn trẻ có nghe, thì sự hướng thượng nhắn nhủ rằng sự hiếu đạo phải qua con đường tu luyện kiến thức, kiến thức đó phải kèm với đạo đức của con người. Đạo nhân, gọi là nhân đạo và kiến thức ở đời hòa nhập, như được hoà âm thành những khúc nhạc vi vu như suối từ thượng nguồn chảy qua đây, như tình người chảy mãi về những trái tim đang cần đón nhận.

Rất xúc động sau những năm dịch, ta lại trở về nơi Suối Tiên trung tâm dưỡng lão, xúc động hơn là Thầy Phương vẫn còn ở đây và trong nhóm Xá Lợi Charity của chúng ta tại Việt Nam, mọi người vẫn còn yên, yên từ trong tâm, yên tới những hành động vui với cuộc đời dù biết bao nhiêu ngặt nghèo thử thách. Biết nói gì! Thật là khó nói khi về đây! Bảo Thành cứ hỏi với các mẹ rằng “mẹ có nhớ con không?”. Mẹ nào cũng nói “nhớ”, “có nhớ các bạn từ thiện không?”, mẹ nào cũng nói “nhớ”. Trên đời này không một người mẹ nào mà không nhớ tới con. Người xưa nói nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ chảy ngược. Tình yêu thương lung linh từ mẹ đổ tràn đầy như hồng phúc của ơn trên xuống với các con. Và không có một người con nào mà không nhớ đến mẹ, chỉ vì hoàn cảnh, chỉ vì nghịch cảnh, những phận đời làm con như Bảo Thành và tất cả các bạn đôi khi cõi lòng chông chênh, chênh vênh, mất đi trách nhiệm của hiếu đạo. Đây là chuyến từ thiện của Xá Lợi Charity chia sẻ và đồng cảm với các bạn ở bốn phương như một thông điệp mời gọi những ai đó phận làm con nghe được thông điệp này hãy tới đây đi để nghe tiếng suối róc rách như hồn người của mẹ bay bổng trên nền trời, nghe tiếng thì thầm của gió khi luồng qua những tầng lá tuyệt vời nơi đây. Chúng ta làm từ thiện chẳng phân biệt tôn giáo, chúng ta đồng hành trên con đường san sẻ tình thương, chẳng phân biệt, chẳng mảy may phân biệt bởi Đức Phật đã dạy tâm bình đẳng là tâm Phật. Chúng ta biết phải làm sao nếu như còn có mẹ. Chúng ta biết phải làm sao nếu như không còn có mẹ. Còn và không là hai thái cực của Phật Pháp. Đôi khi có mẹ đó mà chúng ta chẳng bao giờ nhớ đến mẹ. Đôi khi không còn mẹ, cứ khóc ròng nhớ mãi “mẹ ơi!”.

Thôi chuyện đời đã trôi qua. Hướng thượng là hướng về với cội nguồn yêu thương. Hướng thượng là hướng về với tình yêu chân thật nhất của người mẹ đã trao truyền cho ta. Ai biết yêu thương mẹ, người ấy bao nhiêu nhọc nhằn, đau khổ sẽ được chữa lành, bao nhiêu những vất vả sẽ được thăng hoa. Đừng có đi mãi miệt mài trong cuộc đời để dấu chân nghịch tử làm đau lòng mẹ. Nghịch cảnh có nhiều đó, nhưng hiếu đạo mới là quan trọng, để mọi nghịch cảnh làm cho ta xuôi buồm thuận hướng đi mãi để thành đạt được ước mơ.

Quý vị ân nhân của Xá Lợi Charity, quý vị ân nhân của tất cả của các hội từ thiện, các bạn đang nghe qua trên kênh Youtube, Facebook, chúng ta không khác nhau! Chúng ta cùng đồng với nhau một tâm cảm biết nhìn xuống và ngước lên. Nhìn xuống những mảnh đời bất hạnh, ngước lên để thấy ta vẫn nhỏ bé vô cùng nhưng vẫn đoàn viên để che chở cho nhau. Chúng ta sẽ không làm được gì đâu nếu như…(chỗ này mạng bị đơ). Cái nóng của sân giận, của thử thách sẽ làm biến mất. Nhưng chúng ta, từng giọt, từng giọt nước từ trời rơi xuống theo thượng nguồn chảy về như dòng suối, tiếng suối rì rào như lời thì thầm của mẹ; nhất định mọi người chúng ta khi kết lại như một dòng chảy thì tình thương chẳng bao giờ khô cạn mặc dù rất nhỏ. Mỗi người chúng ta kết lại như một dòng chảy thì tình thương ấy tuy nhỏ cũng nối dài mãi mãi tận biển đông. Những người như chúng ta tin vào nhân quả thiện và ác, Bảo Thành và quý vị tạo biết bao nhiêu nghiệp ác rồi, những nghiệp ác đó tới thời trổ quả sẽ tạo ra thân bệnh, biết bao nhiêu những thứ bệnh tật đang xảy ra cho chúng ta. Những nghiệp ác đó trổ quả sẽ tạo ra tâm bệnh, biết bao nhiêu những tâm bệnh mà chúng ta phải đương đầu như phiền não, đau khổ, thì các bạn ơi, chỉ có lòng mẹ bao la mênh mông như biển trời mới là chỗ để gội rửa ác nghiệp đó và tình yêu là cho đi. Mẹ cho cả cuộc đời, tại trung tâm dưỡng lão Suối Tiên, chúng ta sẽ thấy được mẹ của nhân loại, chẳng phải mẹ của riêng ta. Hãy quán chiếu mẹ. “Mẹ ơi” là ngôn từ vi diệu và thiêng liêng, Chư Thiên còn phải rung động, Bồ Tát còn phải rơi nước mắt. Nước mắt của Bồ Tát là cam lồ để chữa lành vết thương. Chúng ta hãy luôn nhớ, nhớ đến mẹ của mình nha!

Có khi nào bạn nói với mẹ, “mẹ ơi con đã trở về” chưa? “Mẹ ơi, con đã trở về”, nhất định phải nói nếu bạn đi xa. Có khi nào bạn nói “mẹ ơi, mẹ ở đâu, mẹ đâu rồi mẹ ơi” nghĩa là ta đi xa về không thấy mẹ, ta sẽ thốt lên “Mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi”. Nhưng nếu ai còn có mẹ, mẹ sẽ nói “ơi, mẹ ở đây!”. Còn như Bảo Thành và những ai đó mẹ đã đi rồi, thì “mẹ ơi, mẹ đâu rồi”, chỉ còn tiếng vang vọng của nước mắt nhớ mẹ. Nhảy lên bầu trời, ta chẳng còn nhìn thấy ai ngoài tinh tú vào buổi đêm như hiện thân của hình bóng mẹ vẫn còn đó, vì thương yêu mẹ!

Kính thưa quý vị, trung tâm dưỡng lão Suối Tiên là nơi cội nguồn của tình thương do các ma sơ, đặc biệt là sơ Hường và các sơ khác đang chăm sóc trên 100 người mẹ. Hôm nay, lòng tri ân tới Thầy Phương và nhóm Xá Lợi Charity các bạn đồng tu tại quê nhà gửi lời cảm niệm ân đức tới quý ân nhân ở phương xa như một lời nhắn gửi trong cái thông điệp rằng “Hãy cùng nhau hướng thượng”. Nói tới đây lại nhớ về phận người của chính Bảo Thành, mẹ đã không còn. Khi tiếp xúc với các mẹ tại trung tâm này, mẹ nào cũng nhớ Bảo Thành hết, khi nghe rất xúc động. Mỗi một người mẹ đây là một vì tinh tú. Mỗi một người mẹ ở đây là một vị thiện thần, mỗi một người mẹ ở đây là một vị hộ pháp che chở. Chúng ta trở về thăm mẹ là được soi đường dẫn lối, là được che chở và hộ mạng. Của dâng cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi! Ai trong chúng ta là những người con đã từng luôn luôn có tội với mẹ, nhưng dâng cho mẹ một lời yêu thương, một món quà thật nhỏ, một lời thăm hỏi sẽ gội rửa mọi tội lỗi của chúng ta. Nguyện xin hồng ân Tam Bảo, Chư Phật Mười Phương luôn che chở cho tất cả quý vị. Nguyện cho lòng từ ái của những ai đang nghe có thể gắn kết với nhau để chúng ta vẫn tiếp tục sứ mệnh làm người trong tình yêu thương. Thầy Phương ơi, cảm ơn Thầy Phương thật nhiều, cảm ơn các bạn ở đây thật nhiều. Trong tất cả khâu tổ chức, mỗi một chủ nhật là một cuộc hành trình yêu thương của mọi cánh tay nối dài. Không có phân biệt tôn giáo, mỗi một ngày có những khoảnh khắc kỳ diệu siêu thường mà ta đón nhận được năng lượng tha lực mật điển của Phật qua những nghĩa cử thực hành lời của Phật dạy trong đời sống. Nguyện cái năng lượng tình thương của Chư Phật ban rải xuống tràn đầy cho Thầy Phương, các bạn ở đây cũng như tất cả quý ân nhân để mỗi người chúng ta đón nhận được tình thương đó, năng lượng đó để kết lại cái tinh hoa vi diệu của tình người bằng những hành động nghĩa cử cụ thể trong sứ mệnh bác ái, trong sứ mệnh san sẻ yêu thương, trong sứ mệnh từ thiện thiêng liêng.

Các bạn có thấy xúc động khi gặp các người mẹ không? Lúc nãy có ai nghe các mẹ nói chuyện không? Có thấy xúc động không?, “Có” – phật tử trả lời. Lúc nãy Bảo Thành có gặp hai người mẹ đang nói chuyện với nhau, Bảo Thành hỏi một người mẹ kia “mẹ ơi mẹ nhớ con không?” thì có một người mẹ bên cạnh là bác sĩ thuở xưa, nhưng bây giờ hình như trí nhớ đã gửi về cho sao trời, trong đầu trống rỗng. Mẹ nói “bà đó không còn tim nữa”, đúng vậy! Người mẹ không còn tim để chất chứa rác rưởi, người mẹ không còn tim bởi đã mở rộng bờ cõi thênh thang, bao dung tới với chúng ta. Thật ra, người mẹ kia nói rất chân thật, bởi vì cái đầu đã bắt xóa sổ trí nhớ, dù ngày xưa là bác sĩ. Các bạn có thấy không, vô thường lui tới, chỉ một thoáng trôi qua, biết bao nhiêu kiến thức của chúng ta đã tan thành mây khói. Bác sĩ là người có kiến thức, vậy mà bây giờ, mây khói kiến thức có còn đâu. Đừng đợi đến lúc vu vơ như thế, làm sao ta có thể trở về để kết nối với Phật, đừng đợi đến cuối đời mới ngộ ra chân lý vô thường. Một trong những pháp kỳ diệu để ngộ ra chân lý vô thường là tình yêu đối với mẹ. Một trong những chân lý để đưa ta tới sự hướng thượng cao cả là trở về với vòng tay yêu của mẹ.

Các bạn thân mến! Cảm ơn các bạn đã nghe, cảm ơn Thầy Phương, cảm ơn Thầy Thiện Hải, cảm ơn anh Minh Vương, cảm ơn đoàn của mình, cảm ơn ai đó đã luôn luôn đứng kia để quay phim cho Bảo Thành để gửi thông điệp đến quý vị. Cảm ơn tất cả những món ăn chân thành qua lời ca ngọt ngào của Bảo Hạnh, đặc biệt cảm ơn quý vị ân nhân luôn âm thầm trao gửi tình thương qua tịnh tài cho Bảo Thành, qua Thầy Phương – đại diện cho Xá Lợi Charity để làm việc từ thiện. Các bạn có thể liên lạc với Bảo Thành, với Thầy Phương hoặc Ma sơ Hường trực tiếp tại trung tâm Suối Tiên – Trảng Bom. Bảo Thành sẽ niêm yết số phone, số tài khoản của Ma sơ và sẵn sàng niêm yết những nhịp đập chân thành yêu thương của quý vị lên nền trời cao hơn, thanh tịnh hơn, nhất định ơn trên, đấng bề trên mà các bạn tôn thờ không bao giờ quên các bạn vì các bạn luôn luôn có những nghĩa cử thanh cao.

Lần nữa, Bảo Thành xin tri ân công đức của tất cả quý ân nhân xa gần, đặc biệt có Thầy Phương và các bạn đồng tu tại Việt Nam. Mỗi một chủ nhật, Bảo Thành hiện thời sẽ có những chuyến hành hương từ thiện, gọi là hành hương – từ thiện, chẳng phân biệt tôn giáo, nơi đây là trung tâm dưỡng lão của Ma sơ đạo Thiên Chúa. Bảo Thành lấy một câu trong kinh thánh nói rằng “Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi”. Chúng ta cùng trang nghiêm thân tâm tụng bảy biến Mu A Mu Sa như một thông điệp từ bi nguyện xin Chư Phật luôn gia hộ cho chúng ta và gia trì mật điển cho mỗi người được khoẻ mạnh, thân tâm thường an lạc và hoá giải những nghiệp ác ta đã tạo.

Mu A Mu Sa (7 Biến)

Hồi hướng:

Thưa Phật! Chuyến từ thiện hôm nay nếu như chúng con có tạo được chút phước nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo và nguyện cho tất cả chúng ta luôn luôn tinh tấn tu học, khỏe mạnh, thân tâm thường an lạc, tin sâu nhân quả. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ. Nguyện cho thế giới được hoà bình, chúng sanh an lạc. Xin Chư Phật chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts