Search

Đừng Làm Việc Ác

Bảo Đức đánh máy

Nếu đã tạo nghiệp ác

Như lửa ngầm trong tro

Chỉ một làn gió qua

Bốc cháy cả thân người.

Hôm nay là ngày lễ của cha chúng ta cùng chúc mừng cho cha của mình tăng long phước thọ, sống đời với con cháu. Happy Father’s Day! Các bạn, hạnh phúc! Hạnh phúc thay chúng ta còn có cha hiện hữu trong cuộc đời. Cha là mặt trời soi bước con đi, cha là tất cả, cha là sức mạnh, là Trí Tuệ. Cha đã ôm ấp, dìu dắt con vào cuộc đời, xin chúc mừng tất cả các người cha. Con xin thành tâm chúc cho cha luôn luôn hạnh phúc trong cuộc đời này.

Hôm nay chúng ta lại nghe lời của Đức Thế Tôn truyền dạy cho chúng ta là chúng ta “đừng làm việc ác”. Không hẳn chỉ có Thế Tôn đã dạy cho chúng ta là đừng làm việc ác mà nhớ lại cha của chúng ta từ thuở sinh ta chúng ta cũng thường nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta rằng “Con ơi! Đừng làm việc ác. Nếu như sống ở trên đời việc ác các con đừng nên làm”. Đây là lời căn dặn của cha mẹ và Đức Phật cũng lại một lần nữa nhắc lại mãi cho chúng ta thấy rằng là việc ác thật nguy hiểm, chúng ta không nên làm việc ác nữa. Dù là việc ác có nhỏ, nó nhỏ như hạt bụi chúng ta cũng không thể làm. Tuy nhỏ như vậy nhưng khi chúng ta chất chồng, chất chồng từ ngày này qua tháng nọ nó sẽ biến thành những tảng núi, biến thành những hành tinh chứa đầy sự ác.Và các bạn nhở ở đâu có sự ác ở có đó đau khổ, ở đâu có sự ác ở đó có sự nghèo khổ lầm than và khóc lóc. Chúng ta phải nghe theo Đức Bổn Sư dạy đừng làm việc ác. Bởi Đức Phật đã dạy trong kinh rằng:  

Nếu đã tạo nghiệp ác

Như lửa ngầm trong tro

Chỉ một làn gió qua

Bốc cháy cả thân người.

Các bạn, những cái việc ác dù li ti như hạt bụi nó cũng thật đáng nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Nó như lửa ngầm cháy âm ỉ trong cái đống tro mà các bạn nhớ rằng chỉ cần một chút xíu gió thổi vào thôi, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua thì nó sẽ bốc cháy. Mà cái lửa ở đời chỉ bốc cháy rừng, bốc cháy nhà cửa, thiêu sống chúng ta. Nhưng cái lửa của việc ác khi bốc cháy nó sẽ thiêu rụi phước báu của chúng ta. Cuộc sống của con người rất cần phước báu, phước báu là tất cả. Ai không có phước báu thì sẽ nghèo khổ, ai không có phước báu sẽ đau khổ, ai không có phước báu thì cuộc sống sẽ bệnh hoạn, tinh thần sẽ phiền não, cả cuộc đời sẽ đen tối lầm than. Phước báu không có chúng ta sẽ bị như vậy và nếu như chúng ta còn không có phước báu nữa thì chúng ta chẳng thể gặp được Phật − Pháp − Tăng, chẳng thể tin sâu vào Nhân Quả, chẳng có thể giữ giới hành thiện và cũng chẳng có cơ hội để ngồi đây cùng với nhau nghe về Phật Pháp. Từ cái điều đó suy ra chúng ta đang hiện diện nơi đây, chúng ta đang gặp gỡ nhau trong cuộc đời, chúng ta không biết rằng chúng ta đang ở đâu, ta đã gặp mặt nhau chưa hay chúng ta chưa gặp mặt. Nhưng chúng ta đã nhìn qua nhau trong hình ảnh của Youtube, Facebook và chúng ta đã lắng đọng trong giây lát để cùng ngồi lại với nhau để nghe lời của Chư Phật đó là đại phước duyên. Cái phước duyên này cao cả vô cùng bởi vì suy như vậy nếu có được ngày hôm nay nghe được Phật − Pháp − Tăng ta khởi niềm tin sâu vào chính là ta có phước báu tràn đầy.

Kẻ có phước báu như chúng ta chắc chắn rằng ta đã không có làm nhiều việc ác và chúng ta đã hành nhiều việc thiện để mới có thể tích lũy được phước báu tới ngày hôm nay để chúng ta tin vào Phật, chúng ta nhận biết được Phật là Bậc Thầy cao cả của trời người. Chúng ta đã quy y với Ngài, chúng ta quy y để đón nhận Ngài vào trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã đón tiếp Phật vào cuộc đời. Cái phước báu được nghe pháp của Phật, cái phước báu tin tưởng vào Tăng Đoàn hòa hợp, cái phước báu nhận Phật làm Thầy là phước báu vô lượng kiếp qua chúng ta đã không làm nhiều việc ác, chúng ta đã biết dừng việc ác, chúng ta đã hành được điều thiện và thật nhiều việc thiện rồi. Đây là điều đáng ca ngợi, đây là điều đáng khen cho mỗi người chúng ta. Đức Phật dạy chúng sanh nào trong đời sau nghe qua một câu kinh hay một câu kệ hoặc nhìn thấy hình ảnh của Chư Phật, Chư Tăng chính những người đó đã có phước báu đầy đủ, chính những người đó đã biết từ bỏ việc ác, chính những người đó đã siêng năng làm việc thiện nhiều đời nên họ có phước báu được như vậy. Và chắc chắn trong vô lượng kiếp tới họ sẽ thành Phật. Đây là một sự khẳng định của Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca.

Chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta luôn luôn bị lôi kéo bởi nhiều thứ. Thời đại càng văn minh thì càng có nhiều thứ để hấp dẫn con người chúng ta xa dần cái cội nguồn của việc thiện và lầm vào trong những cái việc ác. Chúng ta cứ lẩn quẩn hoài bởi suy nghĩ và rồi có nhiều lúc chúng ta tự nói với bản thân: “À, cái việc đó nó không có ác, cái việc đó bình thường mà, ai cũng làm. Một người làm, một trăm người cũng làm như vậy, một ngàn người cũng làm như vậy, hàng triệu người cũng làm như vậy thì có lẽ nó không phải việc ác”. Chư Phật dạy: “Các con à, các con dù có nhìn thấy một ngàn người hay hằng hà sa số những người làm việc đó thì chưa chắc cái việc đó là đúng và thiện. Và nếu như các con chỉ nhìn thấy một người làm cái việc đó thì chưa hẳn cái việc ác đó là ác và không thiện. Các bạn, Đức Phật sách tấn chúng ta phải dùng sự tư duy trong Chánh Kiến, sự tư duy trong Chánh Pháp. Chúng ta phải vận dụng được cái khả năng này, Chánh Tư Duy là phước báu cao cả của đời người. Bởi Chánh Tư Duy là phương tiện tạo ra vô lượng phước báu, Chánh Tư Duy là kho tàng ở trong đó toàn chứa những thứ cao quý trong đời người. Tư duy theo Nhân Quả biết được Thiện − Ác là một điều cao quý, đó là một điểm son trong mỗi một kiếp người của chúng sanh. Bởi khi chúng ta biết tư duy theo Nhân Quả Thiện − Ác là chúng ta đang hướng tới một đời sống thánh thiện và đi về cùng với Chư Phật thoát khỏi luân hồi và đau khổ.

 Trong tất cả những lời Đức Phật dạy, trong tất cả những giáo lý Đức Phật mênh mông vô tận không thể hiểu hết và nghe hết. Nhưng chung quy cũng chỉ tóm lại có hai điều là Thiện và Ác, Đức Phật dạy đừng làm việc ác. Hãy ngừng làm, hãy ngừng lại đi tất cả những việc ác chúng ta đã làm và chúng ta đang khởi lên muốn làm. Đức Phật khuyên chúng ta: “Các con ơi, các con hãy ngừng lại, các con đừng làm việc ác nữa” bởi vì việc ác đó không những nó là lửa ngầm ở trong tro, một làn gió thổi qua nó thiêu cháy cả cuộc đời phước báu của chúng ta. Mà nó còn mang tai họa tới cho những người ta thương yêu như cha mẹ, vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc và bạn bè. Chúng ta có từng nghe qua cái câu: “À, cái người này xui quá, đừng có gần gũi coi chừng bị xui”. Mà thật sự trong cuộc đời có những con người bị xui mà khi chúng ta gần gũi với họ chúng ta bị xui xẻo lây. Câu đó vẫn lan truyền trong dân gian, các bạn nhớ cái câu đó mà cho nên chúng ta khi gặp ai xui xẻo, gặp ai gặp họa nhiều chúng ta thường hay tránh xa. Nhưng chúng ta không hiểu được cái nguyên nhân của sự xui xẻo và tai họa tới từ đâu. Chư Phật dạy những ai làm việc ác xui xẻo sẽ tới với họ hàng ngày, những ai từng làm việc ác thì cái tai họa sẽ tới thăm viếng họ từng giây phút. Chẳng biết lúc nào cái xui tới, cái họa nó ập vào, khó lường. Cuộc đời của những ai làm việc ác sẽ giảm tuổi thọ, làm cho thân tướng xấu xí, làm cho cái nét mặt căng giận và nó nổi giận ai cũng nhìn thấy. Những ai làm việc ác thì nhất định họa và những xui xẻo luôn rình rập trong từng giây phút trong cuộc đời của chúng ta.

Khi chúng ta thấy một người xui, một người gặp họa chúng ta tránh xa, điều đó chưa đúng. Cái đúng nhất là chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân tạo ra cái xui, cái họa đó để bản thân chúng ta tránh xa cái điều đó. Các bạn phải nhìn thấy cái nguyên nhân tạo ra cái xui, nguyên nhân tạo ra cái họa, nguyên nhân đó chính là việc ác. Và chúng ta đã hiểu được Phật dạy việc ác khi chúng ta làm sẽ tạo ra cái nhân ác. Cái nhân đó sẽ tạo thành cái quả và xui xẻo, tai họa, đau khổ, lầm than, nói trên không nghe, nói dưới chẳng phục, cha mẹ thì ly tán, vợ chồng thì không có hòa hợp, con cái thì khó dạy, khó nói. Đó chính là do cái nhân ác ta đã tạo. Các bạn phải nhìn rõ cái điều đó để các bạn tránh xa chứ các bạn đừng theo thói ở đời thấy người xui, người gặp tai họa chúng ta tránh xa. Bởi vì chúng ta dù có tránh xa họ đi nữa mà chúng ta vẫn tiếp cận với những cái việc ác, chúng ta vẫn làm những cái việc ác thì chúng ta vẫn gặp xui xẻo và tai họa. Bởi tai họa và xui xẻo của người khác chẳng thể tới với ta, cái xui của ta, cái họa của ta nó tới chính là do cái việc ác ta đã làm. Phải dừng ngay cái việc ác đó, các bạn nhớ, phải dừng ngay cái việc ác đó bởi việc ác đã tạo ra thì như lửa ngầm ở trong đống tro. Chỉ một làn gió thổi qua bốc cháy cả thân người. Có một câu chuyện mà chỉ có lòng Từ Bi mới có cái năng lượng dừng việc ác. Chỉ có cái tha lực Từ Bi mới có thể giúp cho người khác dừng được việc ác:

Thời Đức Phật khi người đi khất thực ở trong một khu rừng có một tướng cướp thời đó nổi danh vang lừng trong khu đó ai cũng phải sợ. Bởi tướng cướp này không những cướp của mà còn giết người, khát máu, gặp ai cũng giết và chặt tay làm xâu chuỗi đeo lên người. Ông ta tên là Vô Não. Khi ông ta dí theo để giết Phật, Phật chỉ nói nhẹ một câu: “Hãy ngừng! Ta đã ngừng rồi, con ngừng đi”. Và chỉ một cái điều ngừng vậy thôi vang vọng trong tâm thức của tướng cướp làm rung động thân tâm của ông ta. Từ xưa tới giờ chưa ai nói ông ta phải ngừng bởi vì không ai dám nói cái điều đó. Ai nói ông ta giết ngay cho nên không ai dám nói cái chữ “ngừng” đối với ông ta. Nhưng Đức Phật vì lòng Từ Bi đã nói: “hãy ngừng việc ác, ta đã ngừng rồi, con hãy ngừng đi”. Và cái tiếng nói trong sự thanh tịnh, tràn đầy lòng yêu thương, tràn đầy cái tình yêu thương, tràn đầy cái năng lượng Từ Bi đánh thức cái lương tâm, cái tánh ngay thẳng, lòng Từ Bi của ông Vô Não. Ông ta đã dừng lại và ông ta đã quy y theo Phật làm Tỳ kheo, trở thành đệ tử của Phật có hạnh kham nhẫn sẵn sàng chịu đựng những gian khổ, thử thách trong cuộc đời. Và ông ta đã trở thành một vị Tỳ kheo mà chúng ta cần phải noi gương. Các bạn, đó là chuyện hơn 2500 năm trước Đức Thế Tôn đã mời gọi và nhắc nhở ông Vô Não đừng làm việc ác, ngừng lại đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng được Đức Phật đồng hành với cuộc đời qua câu kinh Pháp Cú và Đức Phật cũng là Đấng Đại Từ Đại Bi man cái lòng yêu thương nhắc nhở cho chúng ta rằng: “Con ơi, hãy ngừng lại, đừng làm việc ác”. Các bạn, ta cũng như ông Vô Não, ta cũng được Đức Phật mời gọi chúng ta và khai tâm mở trí cho chúng ta nói rằng hãy ngừng lại, đừng làm việc ác. Ta có đủ Nhân Quả quy y theo Thầy là Đức Bổn Sư rồi, nhận giáo pháp của Ngài để làm kim chỉ nam bước ra khỏi vô minh trở về với bờ Giác, nhận giáo đoàn của Ngài là sự hòa hợp để bước trên mọi chướng ngại, thành tựu được sự an lạc.

Hôm nay ngày lễ của cha, Đức Phật gửi tới cho chúng ta một thông điệp rằng “đừng làm việc ác con ơi”. Hỡi những người con Phật khi chúng ta nghe được lời mời gọi của cha chúng ta trong ngày lễ kỷ niệm của cha nhắc nhở rằng “Con à, đừng làm việc ác” thì chúng ta phải dừng lại ngay. Đức Phật đã đặt để vào trong trái tim của tất cả người cha trên thế giới này một năng lượng siêu thế, Từ Bi. Cha của chúng ta cũng có lòng Từ Bi, yêu thương ta vô cùng và cha của chúng ta cũng nhắc lại lời của Đức Phật dạy đó là “Con ơi, đừng làm việc ác”. Phận làm con như chúng ta ở trên đời này chúng ta phải biết tư duy đón nhận chân thành lời nhắc nhở của Phật, lời nhắc nhở của cha mình là đừng làm việc ác. Nếu các bạn có ngừng làm việc ác và đừng làm việc ác thì các bạn với bản thân sẽ được tăng trưởng phước báu, sẽ thay đổi được cái tướng hảo của mình đẹp đẽ mỗi ngày. Kẻ ác không bao giờ có dung mạo đẹp dù có phước báu đời trước sinh ra trong đời này đẹp nhưng nếu trong đời này không biết dưỡng và làm ác thì tướng hảo của họ cũng sẽ bị sụp đổ trong nay mai. Đây là sự rõ ràng theo như lời của Đức Phật dạy kẻ làm ác không có dung mạo từ ái, chẳng có dung mạo thanh cao, đẹp đẽ, đáng quý. Chúng ta không cần biết sinh ra với cái tướng hảo như thế nào, được nhiều người ưa hay không được nhiều người ưa. Nếu chúng ta đừng làm việc ác và tinh tấn làm việc thiện theo năm tháng và thời gian tướng hảo của chúng ta sẽ thay đổi dần dần, đẹp hơn, đẹp bởi vì pháp thiện, đẹp bởi vì cái ác không còn tồn đọng trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta không còn phải tốn tiền đi thẩm mỹ viện để sửa, tại sao chúng ta không mang lời Phật vào để nuôi dưỡng cái sắc đẹp bằng cái phẩm hạnh thiện pháp của chúng ta. Để rồi phải lao công nhọc trí kiếm tiền để trả cho bác sĩ, nâng cao cái đẳng cấp được gọi là cái đẹp của loài người. Biết bao nhiêu người làm đẹp bằng phương thức đó khi lớn tuổi rồi hoặc là thời gian trôi qua chút xíu tất cả cái đẹp thổi phồng lên đó liền sụp đổ và tàn dư của cái sự xấu đều lộ ra. Tại sao? Tại vì cái đó là cái tâm ác.

Các bạn, chúng ta có thể tới một cái thẩm mỹ viện cao quý hơn Đức Phật trao truyền cho chúng ta. Chúng ta không tốn tiền, không tốn sức, chúng ta chỉ cần đừng làm việc ác, siêng làm việc thiện thì thẩm mỹ viện Đức Phật liền tiếp cận đối với chúng ta và thay đổi tướng hảo của chúng ta chẳng có phần đau đớn. Nhưng cái tướng hảo đó lại đẹp trong cái phẩm vị thánh thiện của cái tâm thanh cao và nó luôn luôn tồn tại theo năm tháng. Dù tuổi có tới, thời gian có trôi qua thì cái đẹp đó càng đẹp thêm mỗi ngày. Chúng ta hãy đến với thẩm mỹ viện của Đức Phật và bí kíp mà Đức Phật dạy cho chúng ta là giữ được cái đẹp đó là đừng làm việc ác. Nó đẹp từ thân tướng, tướng hảo bên ngoài, đẹp lẫn trong cái tâm hồn thanh cao, đẹp bên ngoài, đẹp bên trong. Các bạn, chúng ta hãy nghe theo lời của Phật đi, chúng ta cũng hãy nghe theo lời của cha chúng ta khuyên là đừng làm việc ác. Bởi vì việc ác tạo ra không ai có thể trốn được, khi các bạn đã làm việc ác, khi các bạn đã tạo ra nghiệp ác dù các bạn có trốn xuống sông sâu, chui vào hang động, lên trên cõi trời, dù các bạn có bay lơ lửng trong hư không thì cái nghiệp ác đó vẫn đeo đuổi các bạn và nó sẽ trổ quả mang đến cái họa, cái xui và nó sẽ tạo ra muôn bề phiền não, đau khổ cho các bạn. Phật đã dạy cho chúng ta điều đó, chúng ta phải cẩn thận trong đời sống của mình, chúng ta phải cẩn thận vô cùng.

Các bạn, đừng làm việc ác nữa, nói như vậy không hẳn chỉ làm việc ác mà đã là con người chúng sanh rồi thì chúng ta đã sinh ra trong cái kiếp người này có cả cái ác và cái thiện. Chúng ta có ác và thiện lẫn lộn trong cuộc đời nên nói đừng làm việc ác có nghĩa là có ác ở trong đời. Ta sinh ra bởi ác nghiệp và thiện nghiệp lẫn lộn, phước báu không có tương đồng, có ác và có thiện. Phật khuyên chúng ta đừng đụng vào cái ác, đừng làm cái ác, hãy làm cái thiện, hãy nhìn vào cái thiện của ta và siêng năng xiển dương nó. Đồng hành với cái tư tưởng đó, chúng ta cũng nhìn muôn người khác đừng có soi mói lầm lỗi của họ, đừng soi mói vào cái ác của họ. Như gặp kẻ ác, người xui, người họa chúng ta chạy trốn, đừng đừng đừng. Đó là của họ, phần họ họ chịu, chúng ta hãy từ bỏ cái ác của mình kìa. Do đó khi chúng ta nhìn người bằng cái tâm thiện và đối xử với người bằng tâm thiện chẳng moi móc cái tâm ác, chẳng nhìn cái tâm ác của họ. Nhờ họ mà ta tăng trưởng được phước báu, nhờ họ mà ta thành tựu được phước báu.  

Các bạn, giáo lý của Phật thật cao siêu và nhiệm mầu. Chỉ có cái việc là ngừng việc ác, dừng việc ác, đừng làm việc ác thôi đã có phước báu vô lượng rồi. Nhưng ai mà biết ngừng làm việc ác, những ai mà đừng làm việc ác, không bao giờ làm việc ác thì người đó là người có cái tâm thiện. Lời nói của họ thơm như hoa, nói ai cũng nghe, ai cũng thương mến. Hành động của họ truyền trao và có sự lan tỏa năng lượng yêu thương, làm việc gì cũng được người ta thương mến, đi tới đâu cũng được người ta thương mến chính là vì người đó đã ngừng làm việc ác, đã không làm việc ác. Người không làm việc ác có tướng hảo đoan trang, có tướng hảo thanh cao, lời nói của họ có sức mạnh, quỷ thần kính sợ, ánh mắt của họ long lanh sao trời, tướng hảo của họ mỹ mãn và đẹp, tinh thần của họ trong sáng, Trí Tuệ của họ sẽ ảnh hưởng đến muôn người sống kề cận. Các bạn, đừng làm việc ác nữa, đó là lời Đức Phật dạy, các bạn đừng làm việc ác nữa, đó cũng là lời cha chúng ta nhắc nhở. Nếu nhưng ai còn cha ngày hôm nay chúng ta hãy nhớ lời của cha dạy, chúng ta hãy nhớ lời cha thì thầm khi từ thuở bé, cha của chúng ta ấm ủ trên cái vòng tay của cha và cha thì thầm với chúng ta những cái lời Chân – Thiện – Mỹ, cha thì thầm những chân lý sống ở đời, cha thì thầm để chúng ta nhớ đừng làm việc ác. Ngày lễ của cha cái món quà cao quý nhất của chúng ta dâng lên cho cha chúng ta ngày hôm nay là phải nhớ lời cha dạy đừng làm việc ác trong đời nghe con.

Chúng ta phải nhớ được lời của cha và chúng ta cũng cần phải nhớ được cái lời của cha lành chúng ta đó là Đức Phật. Đức Phật là một Bậc cha lành, là một Bậc cha Từ Bi. Ngài luôn luôn tới với cuộc đời của chúng ta dù chúng ta đã lớn, đã khôn, đã đủ trí tuệ, đã trưởng thành. Ngài vẫn luôn luôn song hành cuộc sống chúng ta, thì thầm trong lương tâm của chúng ta, thì thầm trong tâm hồn của chúng ta, thì thầm trong cái tánh Phật của chúng ta rằng: “Con ơi, đừng làm việc ác”. Từ đó, trong tâm thức của chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta là đừng làm việc ác, đây là chân lý. Nếu các bạn đang xui xẻo có nghĩa là các bạn đã làm việc ác. Việc ác là những cái việc làm đau lòng người, làm tổn hại đến sinh mạng của người, làm tổn hại đến cảm giác của con người, tạo cho con người đau khổ. Việc ác là việc chúng ta đụng chạm đến nhân phẩm của người khác, tiền tài của người khác, danh dự của người khác. Chúng ta làm cho muôn người và chúng sanh nữa, cho người, cho vật và chúng sanh bị đau khổ, bị tổn hại và phiền não. Đó là những việc ác.

 Các bạn phải nhìn lại ở trong những chuỗi ngày qua việc ác gì các bạn đã làm để tạo ra cái xui, cái họa ngày hôm nay. Các bạn ngừng ngay thì cái xui, cái họa đó sẽ biến mất. Các bạn phải nhìn cho rõ, cái xui, cái họa về tâm phiền não, cái họa về thân bệnh, cái họa về bị người ta chửi, cái họa về bị người ta đánh, cái họa về bị người ta đuổi giết, cái họa về bị người ta lừa tình, lừa tiền, lừa của, lừa nhà, cái họa về bị người ta luôn luôn coi thường, thị phi, chê bai, dèm pha đều là từ những cái việc ác ta đã tạo ra trong đó cũng có Bảo Thành. Chúng ta là con người, cũng là một kiếp người, chúng ta cũng tạo việc ác như nhau. Nhưng chúng ta có phước duyên khác biệt nhau là nghe và thấm nhuần được lời nhắc nhở của cha chúng ta là Đức Thầy Bổn Sư dạy đừng làm việc ác. Và mỗi người chúng ta biết ngừng khi nào, chính khi nào chúng ta ngừng được chúng ta sẽ hết xui, ta sẽ hết họa. Sự khác biệt là nếu chúng ta tu tập, lắng nghe Đức Phật dạy, Đức Thầy dạy thì chúng ta sẽ ngừng được việc ác, chúng ta không làm việc ác. Các bạn ơi, đừng làm việc ác nữa, việc ác ta làm xui xẻo, họa sẽ tới, việc ác ta làm sẽ làm tổn hại phước báu. Thân tướng sẽ xấu xí, hung hăng hiện lên trên mặt, giận dữ hiện trên mặt và cái sự căm phẫn bừng bừng sát khí sẽ hiện trên mặt rồi thì khuôn mặt của các bạn sẽ tàn phai thật là nhanh. Đó là một sự hủy hoại sắc tướng đẹp của các bạn, không nên, không nên. Chúng ta cần cái đẹp nhưng không phải cái đẹp tới từ bác sĩ, chúng ta làm việc ác rồi đi đến bác sĩ thẩm mỹ để chúng ta sửa. Chúng ta làm đẹp là bởi vì chúng ta không làm việc ác, chúng ta ngưng việc ác, chúng ta dùng cái chất liệu đặc biệt Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó là làm việc thiện để trang điểm cho cuộc đời, thay đổi tướng hảo. Để chúng ta nên đẹp, nên sang trọng, nên thanh cao mỗi ngày mà đây là một sự chắc chắn.

Nếu những ai không làm việc ác, ngừng ngay việc ác, không làm việc ác nữa và luôn làm việc thiện người đó có cái tướng hảo thanh cao, thoát tục. Người đó thật là đẹp bởi vì người đó đã biết ứng dụng cái mỹ phẩm tuyệt vời Đức Phật dạy cho đó là mỹ phẩm pháp thiện để thay đổi tướng hảo từ bên trong tâm ra bên ngoài. Để cái tướng đẹp của họ sẽ viên mãn, cái tướng đẹp của họ sẽ làm cho quỷ thần cũng bởi kính sợ là bởi vì họ dùng cái mỹ phẩm pháp thiện để làm đẹp cho cuộc đời. Mà cái mỹ phẩm pháp thiện này các bạn không cần phải mua, không phải tốn tiền, không phải tốn sức sao các bạn lại khước từ nó. Cái mỹ phẩm pháp thiện này cha của chúng ta đã truyền cho chúng ta, Phật đã dạy cho chúng ta. Hãy mang mỹ phẩm pháp thiện và từ bỏ cái thứ độc hại là phác ác. Các bạn nhớ cái việc ác là độc dược, nó tàn phá dung nhan của các bạn, cái việc ác là độc dược nó tàn phá phước báu của các bạn, cái việc ác là độc dược nó tàn phá hạnh phúc giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, thân bằng quyến thuộc, nhân quần xã hội. Cái việc ác nó tàn phá của cải, nó tàn phá gia tài của các bạn, nhà cửa của các bạn, tình cảm của các bạn, danh dự của các bạn, phẩm hạnh của các bạn. Cái việc ác là độc dược thật nguy hiểm, Bảo Thành và các bạn phải ngừng ngay việc ác, đừng làm việc ác nữa. Dù nó nhỏ như hạt bụi, nhở như vi trần (tức là nhỏ như bụi) cũng không thể làm. Cái việc ác dù thật là nhỏ cũng không thể làm. Các bạn à, bởi tuy nó nhỏ nhưng nó như là lửa ngầm trong đống tro và chỉ một làn gió qua là nó bốc cháy, bốc cháy thiêu hết cả phước báu. Bởi vì trong cái lửa cháy của việc ác này có trộn lẫn với độc dược. Không những nó đốt cháy, thiêu cháy mà chúng ta ngửi vào cũng chết, tổn phước. Và cái độc dược này nếu chúng ta lấy để trang điểm cho cuộc đời thì chúng ta sẽ trở thành người xấu lắm. Đó không phải là mỹ phẩm thượng hạng mà nó là độc dược.

Còn cái mỹ phẩm thượng hạng mà Đức Phật trao cho chúng ta để muốn cho ta đẹp. Chúng ta là con Phật, Phật muốn chúng ta nên đẹp, Phật muốn chúng ta đẹp hơn mỗi ngày, tướng hảo trong sạch, thanh cao, quyền quý đó là mỹ phẩm pháp thiện. Các bạn từ bỏ cái độc dược của việc ác nha các bạn, các bạn hãy mang cái mỹ phẩm pháp thiện bôi lên môi miệng của ta, bôi lên trên ý của ta, bôi lên trên những cái hành động của ta, bôi lên trên mặt mũi, sáu căn của chúng ta thì chúng ta sẽ có phước báu thay đổi được tướng hảo đẹp thêm mỗi ngày. Đây là sự rõ ràng, nếu chúng ta làm được việc này mỗi sớm mai thức dậy nhìn vào cái gương soi vào mặt ta sẽ thấy nó đẹp hơn một chút, cái đẹp này nó thực sự là cái đẹp vĩnh hằng vĩnh cửu, cái đẹp tuyệt hảo mà không có một loại mỹ phẩm vào ở trên đời có thể thay thế nó được. Việc ác là độc dược, ngừng ngay việc ác, đừng làm việc ác nữa các bạn bởi vì nó là độc dược, nó sát hại cuộc đời của bạn, nó còn ảnh hưởng và nguy hại tới những người trong gia đình của các bạn như cha mẹ hoặc là vợ chồng, con cái. Nếu ai mà làm việc ác có gia đình và vợ chồng thì nhất định gia đình, vợ chồng đó chẳng thể có hạnh phúc, sẽ bị ly tán trong nay mai. Nếu ai là làm việc ác thì nhất định con cái chẳng nghe lời và thành công. Nếu ai làm việc ác thì nhất định cha mẹ cũng chẳng thể sống thọ với chúng ta.

Hôm nay là ngày của cha, chúng ta muốn cho cha của chúng ta sống thọ nếu cha còn hiện diện trong cuộc đời chúng ta ngừng ngay việc sử dụng độc dược của việc ác đi. Cái ác là độc dược, phải ngừng sử dụng chúng và chúng ta hãy sử dụng cái mỹ phẩm thiện pháp để trang điểm cho cha chúng ta thêm đẹp mỗi ngày. Những cái vết nhăn lao cực trong cuộc đời này, lao nhọc trong cuộc đời, thống khổ trong cuộc đời để nuôi nấng chúng ta thành danh, thành tài ngày hôm nay các bạn hãy dùng cái mỹ phẩm của pháp thiện do chính các bạn làm được trang điểm cho cha của mình. Để những vết nhọc nhằn trên khuôn mặt cha tan biến để cha có tướng hảo đẹp hơn. Đặc biệt hơn nữa cái mỹ phẩm pháp thiện không hẳn chỉ làm đẹp cho cái tướng hảo mà còn là thuốc để tăng thêm tuổi thọ của cha. Các bạn cứ sử dụng cái độc dược của việc ác cha các bạn sẽ chẳng thọ đâu. Nhưng nếu các bạn sử dụng mỹ phẩm của thiện pháp thì cha không những đẹp, đẹp ra mỗi ngày, khỏe ra mỗi ngày, hết bệnh và sống lâu, sống thọ, ở đời với con cháu chúng ta. Các bạn, đây là điều chân lý, ngày lễ của cha chúng ta phải ghi nhớ như là sự ghi nhớ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha. Chúng ta có một người cha trên đời, nếu mất cha rồi sẽ chẳng tìm được nữa đâu. Và Đức Phật cũng là một người cha đại diện cho muôn muôn người cha để nhắc nhở chúng ta đừng làm việc ác. Hôm nay cùng hiện diện với nhau nơi đây chúng ta hãy đồng thanh ngưỡng cầu lên Chư Phật và hứa khả trong lòng mình rằng chúng ta tuyệt đối từ bỏ cái độc dược của cái pháp ác. Và chúng ta nghe lời Phật nhắc đừng làm việc ác thì chúng ta xin thưa: “Con sẽ không bao giờ làm việc ác và con sẽ ngừng sử dụng cái độc dược ác này. Và các bạn thân mến, hãy nhớ yêu thương cha của mình bằng từ bỏ, tránh xa cái độc dược ác kia đi để cha được thọ, cha được khỏe, cha được hết bệnh, cha được đẹp lên mỗi ngày. Để tất cả những vết nhằn nhọc trong cuộc đời in hằn trên mặt của cha, khuôn mặt của cha sẽ tàn đi, sẽ phai đi để cái đẹp của cha được tăng trưởng bởi chính cái mỹ phẩm pháp thiện mà các bạn đang làm trong cuộc đời. Đó mới chính là người con có hiếu đạo, đó mới chính là những người con luôn luôn nghĩ về cha của mình, có tâm hạnh, có hiếu hạnh, xứng đáng là người con tốt, người con có phẩm hạnh.

Các bạn, hãy cùng với Bảo Thành chúng ta hãy hứa với nhau là đừng làm việc ác, tăng trưởng pháp thiện, tăng trưởng việc thiện và luôn luôn sống trong Chánh Niệm từng giây phút. Từng giây, từng phút trong cuộc đời phải trân quý rằng chúng ta vẫn còn cha sống với chúng ta. Và chúng ta hồi hướng cho cha bằng pháp thiện, trang điểm cho cha bằng mỹ phẩm pháp thiện để cha đẹp, cha hết bệnh, cha sống lâu và sống thọ. Còn đối với các bạn giống như Bảo Thành có nghĩa là cha đã ra đi không còn nữa thì chúng ta từ bỏ việc ác và tăng trưởng pháp thiện. Để lấy cái sức mạnh thần thông của pháp thiện, lấy cái mỹ phẩm thanh cao này trang điểm cho cuộc đời của chúng ta để có được cái phước báu mà hồi hướng cho cha ở cõi trời, hồi hướng cho cha ở cõi nào đó các Ngài được tái sanh trong cảnh thiện được gặp Phật, được gặp Pháp, được gặp Tăng và được sinh về cảnh giới Tịnh Độ của Di Đà. Các bạn nhớ dù cha còn ở trên đời hay cha hiện diện ở phương nào thì chúng ta vẫn phải từ bỏ cái độc dược ác và luôn luôn làm việc thiện. Đặc biệt nhất là phụ nữ, chúng ta luôn luôn biết trang điểm cho cuộc đời, các bạn đừng xài độc dược để bôi lên trên mặt, độc dược đó là việc ác. Chúng ta đừng xài độc dược việc ác để bôi lên trên thân, bôi lên trên mặt để trang điểm, các bạn đang làm xấu. Các bạn nữ à nếu các bạn còn đang làm việc ác là các bạn đang tàn phá dung nhan, sắc đẹp của các bạn. Đừng xài cái độc dược này, các bạn hãy dùng mỹ phẩm cao quý Phật đã trao truyền cho chúng ta đó là pháp thiện để trang điểm cho cuộc đời. Những người biết dùng mỹ phẩm pháp thiện để trang điểm cho cuộc đời, những người đó luôn có tướng hảo thanh cao, nhẹ nhàng, tươi và đẹp, cao quý. Ai cũng yêu thích, đi tới đâu cũng luôn luôn được mọi người kính trọng. Các bạn, chúng ta là con Phật, chúng ta hãy nghe theo lời của Đức Phật dạy và chúng ta hãy hành theo lời của Đức Phật dạy đó là đừng làm việc ác. Bởi vì:

Nếu đã tạo nghiệp ác

Như lửa ngầm trong tro

Chỉ một làn gió qua

Bốc cháy cả thân người.

Nó đốt cháy cuộc đời của chúng ta, thân của chúng ta mà thân một người bị phỏng rồi các bạn thấy không, xấu lắm, đau đớn. Nhất là cái mặt mà bị phỏng rồi ui cha nhìn nó xấu tệ. Chúng ta nếu cứ sử dụng cái độc dược ác mà trang điểm cuộc đời thì khuôn mặt đẹp của chúng ta dù có đẹp cỡ nào cũng sẽ bị phỏng, cái da của chúng ta sẽ sần sùi, xấu xí. Nhưng nếu các bạn bôi lên trên mặt, bôi lên cuộc đời của mình và trang điểm cuộc đời của mình bằng mỹ phẩm pháp thiện các bạn sẽ đẹp. Hãy sống đẹp từ bên trong ra bên ngoài các bạn à, các bạn nếu là phiền não. Còn nếu là nam giới chúng ta cần phải cẩn trọng hơn bởi vì nếu cái đẹp của nam giới là cái đẹp của linh hồn, của tâm linh và thể chất. Để có một sức khỏe, để có một cái thể trạng sung mãn, khỏe mạnh để gìn giữ hạnh phúc gia đình và xã hội chúng ta phải từ bỏ sử dụng những cái độc dược ác đi và sử dụng những mỹ phẩm của thiện pháp nha các bạn.

Hôm nay ngày lễ của cha chúng con nguyện xin từ bỏ việc ác, siêng làm việc thiện như một mỹ phẩm tuyệt vời Đức Phật đã trao cho chúng con để trang điểm cho cuộc đời của chúng con và trang điểm cho cha để cha đẹp thêm mỗi ngày, để cha tăng long phước thọ và ăn đời sống đời với con cháu. Nguyện chúc cho tất cả những người cha luôn luôn tinh tấn tu học, giữ đúng phẩm hạnh của mình và trang điểm cuộc đời bằng mỹ phẩm pháp thiện, từ bỏ việc ác. Và nguyện cho tất cả những người con noi gương của cha mà làm việc đó. Và chúng ta là người con của Phật nhớ rằng đừng làm việc ác.

Nếu đã tạo nghiệp ác

Như lửa ngầm trong tro

Chỉ một làn gió qua

Bốc cháy cả thân người.

Nguyện chúc một ngày cuối tuần an vui, một mùa lễ kỷ niệm về cha, nhớ ơn cha mang lại nhiều hạnh phúc và cảm xúc tốt đẹp. Đặc biệt chúng ta hãy đón nhận cái mỹ phẩm thiện pháp trang điểm cho cuộc đời.

Cám ơn các bạn đã nghe Bảo Thành!  

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts