Search

Đừng Dối Trá Với Chính Mình

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi. Các bạn, hôm nay Bảo Thành sẽ kể một câu chuyện có lẽ các bạn đã nghe, nhưng chúng ta nghe lại một lần.

Câu chuyện kể rằng có một anh chàng tên là Dối Trá, còn một anh chàng tên là Chân Thật. Hôm đó anh Dối Trá gặp Chân Thật và nói rằng: hôm nay bầu trời thật là đẹp, chúng ta hãy nhìn lên thử coi, anh Chân Thật nhìn lên bầu trời trong xanh đẹp lắm những áng mây hồng bay nhẹ nhẹ rồi cộng thêm mặt trời sáng và thật trong như vậy, anh Chân Thật mừng vui, bởi thấy bầu trời trong sáng đẹp y như Dối Trá nói. Tiếp tục anh Dối Trá nói với anh Chân Thật rằng: hôm nay giếng nước trong suốt đẹp lắm thôi thì anh và tôi hãy xuống giếng mà tắm. Anh Chân Thật nhìn xuống giếng thì thấy nước trong suốt nhưng trong lòng ái ngại bởi giếng thì sâu, nhưng mà rồi thấy anh Dối Trá nói trời đẹp thì thấy đẹp thật nước trong và mát thì thấy trong mát thật. Khi Dối Trá rủ xuống tắm cũng đi xuống tắm, cuối cùng bị thuyết phục mà đi xuống giếng để tắm.  Anh Dối Trá và anh Chân Thật xuống dưới tắm xong, khi anh Chân Thật đang tắm thì anh Dối Trá trèo thang đi lên thật là nhanh lấy hết bộ quần áo đẹp của anh Chân Thật mặc vào và bỏ đi. Anh Chân Thật thấy vậy vội trèo lên thì quần áo đã không còn, mình mẩy trơ trụi trụi lơ chạy rượt đuổi theo anh Dối Trá để đòi lại quần áo nhưng không kịp nữa rồi. Người ta nhìn thấy anh Chân Thật thì trơ trụi họ đều trợn mắt lên, còn anh Dối Trá thì có nhiều màu sắc đẹp ai cũng thương mến. Từ đó anh Chân Thật đi đâu cũng trơ trọi trụi lơ ai cũng tránh xa, riêng anh Dối Trá đi tới đâu ai cũng tiếp nồng hậu, bởi trên người anh Dối Trá được khoác vào một bộ quần áo đẹp của người Chân Thật.

Các bạn thân mến đây là câu chuyện rất bình thường nhưng đối với Bảo Thành nó ý nghĩa. Thường người ta hay nói lời thật khó nghe, cái anh Chân Thật kia đã bị anh Dối Trá lừa gạt lấy hết quần áo mặc vào, thể hiện phong cách đẹp đi tới đâu ai cũng thương. Mà đúng! ở đời người dối trá khéo ăn, khéo nói, khéo mặc, khéo diện cho nên đi tới đâu cũng được mọi người tiếp đón nồng hậu. Còn người Chân Thật đôi khi quá chân thật đến trơ trụi, lời nói ra đắng lòng bởi chân thật, lời thật khó nghe trơ trụi không màu mè, cho nên những lời chân thật đó đi vào cuộc sống hiện tại khó được mọi người đón tiếp, còn những người dối trá họ khoác lên bao nhiêu thứ để rồi những thứ họ mặc họ diện đó đã làm cho biết bao nhiêu người trong chúng ta đã bị lừa gạt, lừa mất cả nhà, lừa mất cả tiền, lừa mất cả tình, lừa mất cả công ăn việc làm, lừa mất luôn cả mạng sống.

Sự dối trá ở đời được khoác lên những màu sắc thật đẹp, nhưng ở bên trong là sự dối trá. Chúng ta thấy chắc chắn các bạn đã nhiều lần bị dối trá lừa gạt rồi, với cái nhìn đẹp ta dễ tin, để rồi họ lừa mất tiền. Họ nói dăm câu, nói nhiều cách làm cho hoan hỉ quá, thích thú quá. Họ hứa cả chuyện này chuyện kia để rồi ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm ta mang ra đưa cho họ mượn thế là họ cuỗm mất.

Còn người chân thật tới nói những lời ta nghe không thích. Điều này đặc biệt trong gia đình của chúng ta, những lời cha mẹ, vợ chồng quá chân thật, chân thật đến mức trơ trụi, nói quá rõ, quá thẳng thật đắng lòng, ta nghe không ưa. Để rồi khi ra ngoài lời ba hoa chích chòe của người dối trá phủ lên những màu sắc làm mê mụi thần trí, cuối cùng bị lừa gạt. Nhất là trong xã hội ngày nay, sự chân thật đã không còn nhiều, bởi ai cũng thấy càng chân thật càng thẳng, tánh càng hiền, càng dễ bị người khác lừa gạt hoặc là chê bai cho nên chúng ta đã tự lừa gạt bản thân của mình, chúng ta đã đẩy lùi tánh chân thật của mình đi, và tự khoác lên những màu sắc dối trá trong cuộc đời, và đi lừa gạt, lừa gạt ai, lừa gạt chính bản thân của chúng ta.

Người khác lừa gạt chúng ta một lần chứ khó lừa gạt được nhiều lần các bạn. Các bạn nhìn kĩ đi, nếu các bạn bị ai đó lừa gạt một lần mất tiền, mất tình, mất của, mất vật chất, mất công ăn việc làm làm cho đời sống điêu đứng nhất định người đó khó có thể lừa gạt lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Chúng ta đâu có dại dột gì mà để cho người ta lừa một lần, lừa hai lần, lừa ba lần, cho nên nếu có bị lừa gạt rồi đau đớn dữ lắm thì nhất định không thể để cho người đó lừa lần thứ hai. Chúng ta khôn mà, khôn đến mức mà người khác không thể lừa lần thứ hai. Nhưng chúng ta không thể lừa gạt bản thân của mình hết lần này đến lần kia, nhiều lần nối tiếp không bao giờ ngừng. Chúng ta thấy chúng ta lừa gạt đến mức mà có những chuyện chúng ta làm sai, không còn chân thật, ta lừa dối bản thân, rồi thì thầm thôi không sao, chuyện này đâu có sao, có một lần thôi mà. Rồi khi lần thứ hai tái diễn ta nói cũng không sao mới có hai lần mà, lần thứ ba, lần thứ tư ta nói ôi cũng không sao, khi ta phạm sai nhiều lần mà không sao, ta cứ thì thầm không sao đâu là bởi vì ta đang lừa dối, ta đang gạt gẫm, ta đang dối trá chính bản thân của mình.

Người đời dối trá ta không trách, nhưng nếu mà ta dối trá bản thân, lừa gạt bản thân của mình thì đây mới là chuyện đáng nói, bởi ta giết chết ta đời đời. Để nhận biết ra sự dối trá của bản thân đang lừa gạt chính mình khó lắm, bởi ta đã quen quá rồi, ta đã quen đến mức mà ta không còn có khả năng nhận ra rằng ta đang dối trá bản thân mình. Nếu mà ta lừa gạt được mình, dối trá được bản thân của mình thì những người khác cũng vậy mà thôi, họ sẽ trở thành, họ sẽ trở thành những người bị ta dối trá và lừa gạt không sớm thì muộn.

Các bạn ở trên đời, sự chân thật rất quan trọng. Nếu ta không nhận biết ra điều đó để rồi chỉ một vài lời phỉnh nịnh, ta quên mất tánh chân thật, bởi thấy rằng sự dối trá mang lại tiền bạc của cải lừa gạt được cái này, có được cái kia, được người ta trọng vọng. Rồi người ta biến mình thành diễn viên dối trá quá hay, lừa gạt mọi người, lừa gạt bản thân. Ta sẽ làm cho chính ta đau khổ lắm các bạn ơi. Mà đúng vậy! tại sao trên đời chân thật thì khó được tiếp nhận, dối trá lại được nhiều người yêu thương. Có phải chăng sự dối trá nó đẹp, phải chăng sự dối trá nó hấp dẫn, suy nghĩ kĩ chẳng phải, chẳng qua là chúng ta chưa được nhắc nhở. Ở trên đời này bất cứ một sự dối trá nào cũng trơ trẽn, cũng đáng ghét, cũng không tốt nhưng ta chưa được nhắc nhở, ta chưa được ai chạm và nói tới. Chứ nếu như ta gặp phước và đúng người nhắc nhở ta nhất định sẽ không bao giờ dối trá và lừa gạt bản thân của mình nữa. Không bao giờ dối trá và lừa gạt bản thân của mình nữa bởi ta biết rằng chân thật dù nó có trơ trọi, nó trần trụi, nó rất thẳng rất ngay nhưng rất quý các bạn ơi. Bởi chân thật đưa chúng ta bước vào Niết Bàn các bạn ạ, chân thật đưa chúng ta tiếp cận được với hạnh phúc và tìm được kho báu của sự an vui, còn dối trá lừa gạt đang đẩy chúng ta xuống hầm lửa của nghiệp chướng, khổ, khổ một đời, bởi dối trá đời này đời sau khổ, khổ đời này hai đời khổ. Chân thật đời này đời này sướng, chân thật hai đời hai đời sướng.

Các bạn đừng tự lừa gạt bản thân, đừng tự dối trá với bản thân, trong ta có một người tri kỉ đó là người bạn thân, người bạn thân đó chính là cái tâm chân thật vốn có, đừng để cái tâm lừa gạt dối trá của chúng ta lừa gạt chính mình đẩy đi cái người tri kỉ là tâm chân thật để phủ cuộc đời toàn màu dối trá, là một diễn viên lừa gạt muôn người và chính chúng ta. Các bạn, cái chóng tới nó chóng đi, có đó mà mất, đời này dối trá đời sau khổ, đời này khổ hai đời khổ, đời này chân thật đời này sướng, đời này sướng thì hai đời đều sướng. Hãy sống chân thật đừng tự dối trá bản thân của mình, đừng tự lừa gạt bản thân của mình. Bạn nên nhớ, bạn lừa gạt người ta, người ta không biết, nhưng bạn lừa gạt bản thân của bạn bạn biết, nếu bạn biết bạn đang lừa gạt bản thân, hãy ngừng ngay trở về với tâm chân thân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts