Search

Đừng Để Người Khác Thay Đổi Mình

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và kênh facebook “Chùa Xá Lợi”.

Các bạn thân mến! Cứ đi trong cuộc đời bấy lâu nay rồi, chúng ta khi nhìn lại thấy mình đã khác phải không các bạn? Dĩ nhiên là tuổi khác nè, rồi thời gian trôi qua làm nhiều sự khác biệt dữ lắm. Nếu chúng ta để ý, đôi khi tánh tình của chúng ta cũng khác, thay đổi theo chiều hướng xấu hoặc là theo chiều hướng tốt. Nguyên nhân thay đổi đó nếu là do tự thân của chúng ta nhận ra để thay đổi mới là cao quý, còn nếu để cho người khác làm ta thay đổi thì nhất định phải suy xét lại. Có câu nói rằng “đừng để cho người khác thay đổi chính ta.” Bởi nếu như người ta không thể nhìn qua và đón nhận được những cái xấu của ta, sao họ có thể xứng đáng để tận hưởng những điều tốt đẹp nơi chính chúng ta!

Có câu chuyện kể về một cô công chúa duy nhất của nhà vua. Từ thuở nhỏ đã được nuôi chiều dạy dỗ, cô ta thông thái, thông minh, sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước, nhưng cô ta lại không muốn để lộ sắc đẹp đó. Sự nuông chiều của vua cha đã làm cho cô ta luôn luôn che kín khuôn mặt của mình. Và tánh tình không thể hiện sự nhẹ nhàng, dễ thương khi gặp người khác, thường hay nghịch ngợm. Một ông vua láng giềng bên cạnh muốn cầu hòa và mở mang bờ cỏi, mang hoàng tử qua xin cưới công chúa để hai nước lân bang liên kết với nhau. Và trong triều mở một bữa tiệc để đón mời vị hoàng tử kia. Khi công chúa đi ra với diện mạo hóa trang không đẹp, xấu xí, tình tình lại ngang ngạnh, nghịch ngợm, vua lân bang nhìn thấy không thích và hoàng tử kia thật sự chẳng hài lòng, cho nên đã khước từ không đón nhận, không cưới.

Nhưng vì ý nghĩa rằng đây không phải là cưới một người đẹp, cưới đây là giữ cho bờ cõi, cưới đây là lấy lại đất đai, là mở mang quốc độ, vua cha chấp nhận cuộc đám cưới này để cho hoàng tử của mình lấy một người vợ không như ý, mục đích là lấy đất nước của người ta, giữ cho đất nước bình ổn không gây chiến tranh. Ngoài mục đích này không có mục đích là thấy được điều tốt đẹp, nhân phẩm của cô công chúa kia. Cho nên khi cưới rồi về nhà, ở bên vua kia rất là buồn bã, hoàng tử cũng bực bội tại sao phải lấy một người vợ xấu và tính tình ương ngạnh như thế. Tuy nhiên cô công chúa này cũng vì ý nghĩa cao cả là muốn giữ cho dân chúng hai bên không phải chảy máu, không phải chết và hai nước lân bang này giữ sự giao hảo hòa bình, sẵn sàng chấp nhận để sống.

Nhưng từng ngày trôi qua, vua cha không tiếp cận được với người công chúa, chỉ có hoàng tử mà thôi. Với tính ương ngạnh và cái vẻ xấu xí trang điểm ở bên ngoài, nhưng do sự tiếp cận hằng ngày, dần dần vị hoàng tử mới khám phá ra rằng tánh khí ương ngạnh và những nét xấu kia chẳng phải là chân dung chân thực của nàng công chúa nước lân bang. Bởi sống chung với nhau dần dần nó lộ ra, hoàng tử nhìn thấu, nhìn rõ và cuối cùng nhận diện ra công chúa là một người tuyệt đẹp, có tánh tình hiền hậu, nhân ái. Nhưng công chúa lại không muốn thiên hạ thay đổi cách sống của công chúa, mà chỉ muốn ai đó nhận ra giá trị cao quý thực sự, bởi chính bản thân của họ là người khám phá ra chứ không muốn thể hiện.

Cuối cùng hoàng tử đã khám phá ra và công chúa đã hiện nguyên hình là một người đẹp và một người hiền đức, dịu hiền. Công chúa lúc đó mới nói với hoàng tử rằng: không ai có thể thay đổi được ta, chỉ người nào có tâm chân thật, biết nhìn thấy những cái đẹp, cao quý ở bên trong chứ đừng tận hưởng điều cao quý đó. Còn những ai chỉ chớp nhoáng bên ngoài, muốn thay đổi ta sống theo nhân cách của họ, sẽ không bao giờ xứng đáng. Hoàng tử đó và công chúa cuối cùng đã hiện thân sống chung thủy, hai nước lân bang đã thành một nước sau khi đời vua cha hai bên mất đi.

Các bạn thân mến! Đúng! Chúng ta đừng bao giờ để cho người khác thay đổi mình, bởi vì họ chỉ nhìn vào cái xấu, khuyết điểm của ta. Nếu họ cứ nhìn vào cái xấu, khuyết điểm để bắt ta phải thay đổi và ta thay đổi theo chiều hướng của họ thì ta đã đánh mất mình, cái đẹp của mình. Và người nào luôn luôn muốn thay đổi ta bởi vì nhìn thấy cái xấu, moi móc những cái sai của ta thì họ sẽ không xứng đáng sống với ta để tận hưởng những cái cao quý, những cái đẹp của ta.

Nói như vậy không phải rằng chúng ta không nên học hỏi và thay đổi bản thân, thay đổi ở đây là phải do chính tự lực của chúng ta, chính chúng ta nhận ra được cái sai của mình, khuyết điểm của mình để thay đổi chứ đừng lung lạc tinh thần. Vì ở đời không ai nhìn thấy cái ưu điểm, cái tốt của ta đâu, họ luôn nhìn thấy cái xấu, moi móc ra để ảnh hưởng đến đời sống và họ luôn luôn muốn thay đổi ta. Trong lời Phật dạy, Phật luôn nói “tự thân của chúng ta phải là một ốc đảo và ta phải nương vào tự thân của mình để thay đổi hoàn diện cuộc sống, chứ đừng nương vào ai đó để thay đổi. Phải nương vào tự thân của chính chúng ta. Câu nói này thật chính xác. Hãy nương vào chính mình để thay đổi nhân cách sống. Và hãy nương vào chính mình là ốc đảo duy nhất để ta tồn tại mà vươn lên. Đừng để cho người khác thay đổi chúng ta và đừng để cho vì người khác mà ta phải chạy rượt đuổi theo họ để thay đổi bản thân của mình, làm cho họ thích chúng ta. Nếu chúng ta không thể tự thay đổi mình, nhìn ra khuyết điểm của mình để tăng trưởng ưu điểm mà chỉ chạy rượt đuổi theo đáp ứng những nhu cầu của người khác, chúng ta vô tình sẽ trở thành nô lệ cho họ.

Hãy trở về nương tựa tự thân và trở thành ốc đảo duy nhất của mình, đứng dậy vươn lên thay đổi cuộc sống. Đúng! Nếu họ chỉ muốn thay đổi chúng ta, họ sẽ trở thành nhà độc tài. Và nếu họ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của ta thì họ không xứng đáng để tận hưởng cái ưu điểm của ta, huống hồ chi là sống với họ suốt cuộc đời. Người công chúa khi khi giấu giếm nhân cách, sắc đẹp của mình nhưng cũng không thể qua được tầm nhìn của một vị hoàng tử. Dĩ nhiên trong lúc đầu đã nhìn sai vì vua cha mà lấy vợ, nhưng sau khi sống chung, với con mắt tinh tế, hoàng tử đó đã nhận ra giá trị đích thực của cô công chúa.

Chúng ta cũng vậy, khi giao tiếp ở trên đời này, trong mối quan hệ giao hảo của tình bạn, của con người, hoặc là vợ chồng cũng là do nghiệp, duyên gọi là duyên nợ mà tới với nhau. Dù duyên gì, dù nợ gì nhưng phải cưới vợ bởi ý nghĩa của vua cha muốn bảo vệ đất nước và giữ được sự hòa bình cho dân chúng, thì chúng ta nhớ, sau khi đã về với nhau rồi, kết bạn với nhau rồi, duyên nợ đó đưa chúng ta tới nhưng tinh thần khi mà chúng ta trụ lại khi cái tâm không thay đổi người nhưng tìm hiểu người và sống chung với người, nhất định sẽ giúp cho chúng ta nhận diện ra được giá trị chân thật của nhau trong đời sống. Hoàng tử kia đã nhận ra. Dĩ nhiên duyên nợ tới là vì giữ đất nước mà.

Chúng ta cũng vậy, tới với nhau vì duyên nợ của tiền kiếp, nhưng trong kiếp này chúng ta đừng mang áp lực thay đổi người yêu của chúng ta, người vợ, người chồng, người bạn, người thân của chúng ta mà hãy tìm hiểu và nhìn vào giá trị, những ưu điểm cao quý của họ để sống chung với họ, để xứng đáng là người bạn đời, người chồng người vợ, để xứng đáng là người bạn đời, là người chồng, người vợ, để xứng đáng là người bạn giao lưu với nhau trong cuộc sống. Đừng lấy sức mạnh của mình, uy quyền của mình, hoặc tính cách gia trưởng mà thay đổi người khác. Mà hãy lấy con mắt trí tuệ nhìn sâu vào, có một tầm nhìn sâu và rộng để nhận ra chân giá trị đích thực của người ta có duyên nợ tới với họ trong cuộc đời.

Hoàng tử kia đã làm được để tận hưởng được sự cao quý, cái đẹp về dung nhan, cái đẹp về trí tuệ, kiến thức và trái tim của cô công chúa, do vậy mà hai nước đã trở thành một. Chúng ta cũng vậy, hai con người có thể trở nên một nếu chúng ta không moi móc vào những khuyết điểm của nhau, không có thay đổi cuộc đời của nhau mà chỉ tới sống và tìm hiểu, chia sẽ và nhìn ra ưu điểm của nhau, nhất định hai nước kia trở thành một, hai con người sẽ thành một, gia đình hạnh phúc, hai người bạn sẽ trở thành tri kỷ, sẽ trở thành những con người biết chia sẻ và biết đùm bọc nhau trên mọi thử thách của cuộc đời.

Các bạn nhớ! Đừng bao giờ để cho người khác thay đổi mình vì họ chỉ nhìn vào khuyết điểm của chúng ta thì họ không xứng đáng tận hưởng những điều tốt đẹp của ta, nhưng hãy tự thay đổi bản thân của mình, làm cho mình tốt đẹp hơn mỗi ngày, hãy tự nương vào tự thân của chúng ta.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn