Search

Dâng Hoa Cúng Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn. Kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” là điểm hẹn của chúng ta, gặp nhau lòng vui vô cùng. Bởi vì sao? Kênh này giúp cho chúng ta có sự liên hệ. Chúng ta là những người có nhân duyên gặp gỡ trên kênh online để gợi cho nhau những sự tư duy tích cực trong cuộc sống. Ai rồi cũng có những lúc cần phải tư duy, con người có vô tư tới đâu cũng sẽ tư duy. Tư duy như thế nào để có lợi lạc, chúng ta cần phải lắng nghe nhau. Những lời Bảo Thành gợi ý, mục đích duy nhất là đánh thức tầm tư duy của chúng ta lên tới một đỉnh cao hơn, hướng thượng.

Các bạn thân mến, câu chuyện kể rằng, thời Đức Phật, Ngài ở thành Xá Vệ, gần tịnh xá Kỳ Viên Cấp Cô Độc. Thuở đó, Ngài và tăng chúng đi khất thực. Nhớ rằng Phật giáo truyền thống khất thực quý vô cùng bởi Chư Phật, Chư Tăng như ruộng phước điền để cho đàn na tín thí, Phật tử xa gần cúng dường một bữa ăn gieo duyên với Phật pháp, nhưng gặt hái hằng hà sa công đức vô lượng. Bởi khi chúng ta cúng dường cho bậc chánh đẳng chánh giác là Như Lai và tăng đoàn của Ngài thì chúng ta hưởng được vô lượng hà sa phước báu. Điều đó có thực và chứng thực trong cuộc đời của Đức Phật. Thế Tôn suốt bao nhiêu năm trời, 45 năm trời giảng đạo là 45 năm trời đó, Ngài thân hành từng bước, từng bước chân của bậc giác ngộ in ấn trong cuộc đời thì hằng hà sa chúng sanh tạo được nhân duyên trên việc mà cúng dường cho Phật để lãnh nhận được phước báu hiện tiền ngay trong thời đó.

Hôm đó Đức Phật đi kinh hành để mà thọ bát người ta cúng dường, rồi có một người mẹ dắt một người con đi trên đường. Người con còn nhỏ lắm, cỡ chừng 5, 6, 7 tuổi hỏi người mẹ “Mẹ ơi cho con mua một cành hoa”. Người mẹ cũng thương con để cho người con mua một nhánh hoa, rồi không hiểu sao đứa nhỏ này chạy tới sát bên Phật mà tung hoa mà mình mới mua rải lên người Phật và quỳ xuống thành kính phát nguyện: nguyện cúng hoa này lên Chư Phật và nếu Chư Phật chứng tri cho tấm lòng của con thì xin cho con được tu chứng như Ngài. Đức Phật bình tĩnh với nụ cười hàm tiếu, nhẹ nhàng khoan dung nhìn xuống đứa nhỏ mà chứng minh. Chư Thiên ở trên cõi trời thấy tấm lòng cao đẹp của cậu bé, liền ca hát và rải hoa xuống đầy hết cả khu đó, ai cũng ngỡ ngàng, cứ tưởng rằng một cành hoa của đứa nhỏ mà hiện hóa ra hằng hà sa những loại hoa như kia. Chư Phật đã chứng minh và ra đi. Rồi cậu bé này thật sự sau đó đã đi tu và chứng đắc.

Các bạn thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta cúng dường hoa cho Phật và phát nguyện để chứng đắc, đầu tiên nếu không phát nguyện chứng đắc mà chỉ thành kính cúng hoa cho Phật thôi, thì chúng ta đã thay đổi được tướng hảo đẹp rồi. Bởi Đức Phật dạy, những ai biết cúng hoa cho Phật một cách thành kính không những nghiệp của kiếp này mà vô lượng kiếp sau sẽ có thiện nghiệp và tướng hảo nó sẽ đẹp. Nếu sanh thành phụ nữ, tướng hảo sẽ đoan trang, thanh tú, đẹp. Nếu sanh là nam nhân, tướng hảo quang minh, chánh đại. Hoa mà dâng cho Phật thì chúng ta sẽ đẹp như hoa, huống hồ chi là cậu bé còn cúi mình xuống thành kính cho Phật chứng minh để thành tựu được pháp cao cả hơn là đi tới sự chứng đắc trong pháp mà Chư Phật dạy. Cậu bé đã được chứng minh, sau đó cậu bé thành tựu được pháp này. Chúng ta hỏi thử đã bao nhiêu lần các vị và các bạn tới cúng Phật cũng biết bao nhiêu thứ, nhưng có khi nào chúng ta phát nguyện rằng sự cúng dường này Chư Phật chứng minh để cho bản thân của chúng ta cố gắng tu mà thành tựu được pháp lạc, hay sự cúng dường đó kèm theo những lời nguyện, mà lời nguyện này, xin lỗi Bảo Thành nói lời nguyện lợi nhuận. Có nghĩa là chúng ta cúng cái này cho chùa, cúng thế này đến với Phật nhưng chúng ta lại cầu xin có một lợi nhuận khác. Lợi nhuận đó là gì, là con cúng cái này thì con được cái này, được cái kia. Hóa ra sự cúng dường của chúng ta chỉ là một sự cầu xin đánh đổi, nó hoàn toàn không có một chút gì được gọi là thành tâm cúng dường để thành tựu pháp lạc hết các bạn. Chúng ta khi cúng dường với Phật, chẳng cầu, chẳng cầu những phước báu nhân thiên, bởi nó sẽ tự động tới. Khi ta thành tựu được pháp cúng dường thì tự động nó sẽ tới, các bạn. Các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, nó sẽ tự tới, nó sẽ tự tới đó.

Các bạn hãy cúng dường với một tâm cao cả hơn, là xin Chư Phật chứng minh, chứng minh để cho chúng ta gặp được pháp vi diệu phù hợp với căn cơ để tu chứng, không cần biết phẩm vật cúng dường của các bạn là gì. Thấy cậu bé năm xưa chỉ cúng dường Phật một nhánh hoa, vậy mà hoa từ trời còn rơi xuống trải ở trên đường, huống hồ chi các bạn có thể cúng hơn một nhánh hoa, thì có biết bao nhiêu hương hoa từ cõi trời sẽ rơi xuống tâm hồn của bạn, sẽ rửa sạch những phiền não của bạn, sẽ rửa sạch những phiền ưu của bạn. Sự cúng dường hoa dâng Phật là tuyệt vời các bạn ơi! Nhất là các bạn mang thân nữ, nếu chúng ta tinh tấn cúng dường, hương hoa của các loài hoa và hương hoa của tâm cùng với nhau thì đặc biệt không những tướng của các bạn sẽ thay đổi đẹp mà tâm của các bạn cũng thay đổi kỳ diệu. Chúng ta có tướng hảo đẹp là nhờ hoa của cuộc đời, tâm đẹp là nhờ hoa tâm. Các bạn, nếu chúng ta biết cúng dường cho Phật, dù rất khiêm tốn chỉ một nhánh hoa ở bên ngoài và một chút hoa của tâm thiện nghĩ tới, và cầu xin pháp chứng ngộ để cho chúng ta vượt qua thử thách của cuộc đời, chứng đắc được sự an lạc ngay trong kiếp này, thì nhất định tướng hảo của các bạn sẽ thay đổi thật là đẹp. Nếu các bạn muốn có một tướng hảo đẹp, hãy cúng hoa cho Phật, nhưng đừng quên cúng dường hoa tâm nữa nghe các bạn.

Nhớ lại câu chuyện Đức Phật, ở tịnh xá Kỳ Viên (Xá Vệ), Cấp Cô Độc đã chứng minh cho một em nhỏ cúng hoa. Thì Chư Phật luôn luôn chứng minh cho sự thành kính cúng dường của tất cả chúng ta. Chúng ta ngoài sự cúng dường cho Phật, chúng ta cũng nên biết cúng dường cho cha mẹ, cúng dường cho những bậc trưởng thượng, cúng dường cho những bậc tôn quý còn sống ở trong đời với chúng ta. Bất cứ một hình thức cúng dường nào cũng là cái của lễ cao cả nhất trong cuộc đời, bởi những gì chúng ta cúng cho cha mẹ chẳng khi nào rơi vào quên lãng, những gì chúng ta cúng cho những bậc trưởng thượng tôn kính cũng không bao giờ rơi vào quá khứ, bởi công đức đó là vô lượng, huống chi là khi cúng dường cho Phật thì phước đức không thể nghĩ bàn. Đây chúng ta không phải cúng để có được phước đức nhưng mà hành động đó thực sự tạo ra phước. Chúng ta cúng để làm gì, xin Chư Phật chứng minh điều mà Bảo Thành muốn gợi ý, là tâm thành cầu đạo giác ngộ các bạn à. Mỗi khi các bạn cúng dường ba ngôi Tam Bảo, những bậc thầy tôn quý của chúng ta hoặc cha mẹ, những bậc trưởng thượng ở trên cao, các bạn nhớ cúng dường với tâm thành tựu được pháp an lạc qua tinh thần cầu đạo giải thoát. Đó mới là điều cao quý.

Các bạn đừng cúng dường một cách hời hợt. Không cần biết thân phận các bạn là ai, như đứa trẻ thơ kia chỉ có một tấm lòng cúng dường Phật một nhánh hoa, nhưng tâm của bé là muốn thành tựu được sự giác ngộ sau này, cậu bé đã được chứng minh và Chư Phật đã mỉm cười ban phước. Cậu đã có được phước báu chứng minh của Phật, đã thành tựu và đã có được sự an lạc, sống bình an và thành tựu phước báu chứng ngộ trong pháp của Đức Phật dạy. Mỗi một người chúng ta cũng như cậu bé đó, dù tuổi đời có trôi qua thì tâm hồn chúng ta vẫn nên phải hồn nhiên, nhẹ nhàng như cậu bé, vẫn xin mẹ cho một ít tiền để mua một nhánh hoa. Có nghĩa là chúng ta vẫn thành kính gom các công đức của ta dù rất nhỏ, hãy mua một tràng hoa thơm cúng lên cho Phật để có tướng hảo thay đổi đẹp nhưng kèm theo một bó hoa tâm, để tâm của chúng ta được đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Thân tướng đẹp, tâm thanh tịnh thì còn gì bằng hơn, cộng thêm tinh thần cầu đạo giác ngộ nữa, thì chắc chắn sẽ như tràng hoa thơm, thơm mãi, thơm ngát đến mười phương Chư Phật mà Chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp đều ngửi và hoan hỷ gảy đàn, rải hoa xuống cuộc đời của các bạn. Hãy sống với ý nghĩa như vậy.

Ta là người con Phật, ta là người tu Phật, ta phải biết cúng dường kèm theo với tâm chân thật. Hương hoa ở đời không bay ngược chiều gió, nhưng hương của tâm đức hạnh nơi các bạn ngược gió nó vẫn bay mãi. Hương của đời và hương của tâm, hai loại hương này hòa quyện thì phước báu vô cùng. Phước báu tốt lắm, chúng ta rất cần phước báu đó, bởi ta là người tràn đầy những điều ác đã tạo từ vô lượng cần chút phước báu này hồi hướng cho chính mình, hồi hướng cho muôn người để được Chư Phật chứng minh mà chúng ta thành tựu được các pháp an lạc dù rất nhỏ trong cuộc đời. Đừng khinh thường những việc nhỏ, những việc dâng hoa cúng cho Phật, những việc dâng trái cây cúng cho Phật, những việc dâng nước cúng cho Phật với tâm thành kính cầu đạo giác ngộ đều là phước báu vô lượng các bạn ơi! Chúng ta đừng để cho người khác nói ta mê tín dị đoan cúng kiếng ồn ào, cúng ở đây là tấm lòng thành kính dâng lên, cũng như món quà ta trao tặng cho bạn, bạn vui mà. Không phải bông hoa tặng cho Phật để vui, nhưng mà đó là nói lên tâm thành kính của các bạn, cúng dường lên cho Chư Phật, như một phẩm vật của cõi lòng thanh tịnh cầu đạo giác ngộ, Phật sẽ chứng minh, bạn sẽ thành. Đã chứng đắc, đã thành bởi đó là Phật, ta sẽ thành và sẽ chứng đắc bởi ta được Phật chứng minh.

Các bạn! Con đường phía trước còn rất là dài, mỗi người chúng ta vẫn tiếp tục đi và trên con đường chúng ta đi, nhất định mỗi người sẽ thành tựu được nếu các bạn có tâm cầu đạo giải thoát. Các bạn, hãy hướng tới lòng thành của mình cùng với những phẩm vật đơn giản trong cuộc đời, cúng dường lên với tâm thành kính cầu đạo giác ngộ.

Cám ơn các bạn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts