Search

Có Đức Quỷ Thần Kính

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn chúng ta đang ở trên Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, có biết bao nhiêu cái đẹp ở trên đời mỗi người chúng ta đều thích hết. Và điều gì đối với các bạn là cao đẹp nhất? Sự định nghĩa về cao đẹp, quý báu nhất đời người nó khác biệt tùy theo chúng ta là ai, và chúng ta sống trong môi trường như thế nào. Môi trường sống ảnh hưởng thật nhiều, sở học ở đời trong môi trường ta sống cũng ảnh hưởng thật nhiều tới khái niệm về hạnh phúc, về điều quý báu nhất ở trên đời mà các bạn tìm cầu. Có người không có chiếc xe thì mơ có chiếc xe và đối với họ chiếc xe là quý báu nhất. Có người chưa có nhà thì mơ có căn  nhà, căn nhà đối với họ là quý báu nhất. Có người chưa có vợ hoặc chồng, tới tuổi trưởng thành mơ ước lập gia đình thì đối với họ người yêu của họ là quý báu, khi sinh ra con tất cả dồn cho con đó là quý báu. Định nghĩa của sự quý báu khác biệt từ vùng miền, khác biệt từ ý thức hệ, từ quốc gia, môi trường và kiến thức của mỗi một con người. Nó còn khác biệt ở chỗ chúng ta là ai, được giáo dưỡng như thế nào, hình thành nhân cách sống trong nền giáo dục ra sao, để từ đó chúng ta định nghĩa quý báu trong một cuộc đời là gì. Nếu chúng ta hỏi thì chắc có lẽ nó hằng hà sa sự khác biệt giữa người với người.

Hôm nay Bảo Thành kể một câu chuyện về thời Đức Phật để chúng ta thấy đối với một con người, con người đó định nghĩa cái quý báu nhất ở trên đời là gì. Ông ta tên là ông Cấp Cô Độc. Theo kinh điển Phật giáo nhắc lại, ông Cấp Cô Độc là người giàu có một phương trời ở phía Nam Ấn Độ thời đó. Ông ta là người đầu tiên đã rải vàng ở trên đất, ở nơi kinh thành của Thái Tử để mà mua đất cho Đức Phật từ miền Bắc tiến về miền Nam của Ấn Độ, lập nên đạo tràng Kỳ Viên, Tịnh xá Kỳ Viên đầu tiên ở đó. Ông ta giàu có vô cùng, nhưng cũng có tấm lòng kính trọng Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng, nên ông ta thường cúng dường Phật vàng bạc, châu báu để mà mua đất lập thành Tịnh Xá cho Tăng đoàn đến an trú, mời bác sĩ tới để trị bệnh về thân cho Chư Phật giảng dạy sự Giác ngộ. Ông ta giàu không thể nói, ai cũng biết. Tất cả những người học Phật giáo đều biết ông Cấp Cô Độc là một bậc đại phú, là một thí chủ lớn của thời Đức Phật.

Thế nhưng trong thời đó có một cơn lũ lụt thật là lớn làm cuốn trôi đi tất cả vàng bạc của ông Cấp Cô Độc. Rồi một phần ông ta cho những người khác mượn, và số còn lại trong mùa lũ lụt lớn như vậy đã bị trôi cuốn theo dòng thác nên vàng bạc đã hết không còn. Ông ta không còn là một người nhà giàu nữa. Một vị Chư Thiên sống ở trong vùng thấy thương cho ông Cấp Cô Độc nên đã báo mộng cho gia nhân ở trong nhà nói với ông Cấp Cô Độc: xưa kia giàu có cúng dường Phật – Pháp – Tăng Tam Bảo, cúng dường trai Tăng nhiều, nay vàng bạc đã mất hết thôi đừng cúng dường nữa, hãy gom vàng bạc lại, tích lũy lại may ra đủ để sống. Người gia nhân nói với ông Cấp Cô Độc như vậy theo lời của vị Chư Thiên kia, ông Cấp Cô Độc nói với gia nhân rằng: ở trên đời này không có gì quý báu, vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, kim cương đã quý đều là những thứ không đáng kể trong cuộc đời của ta .

Gia nhân mới hỏi Cấp Cô Độc: Vậy theo Ngài điều quý báu nhất là gì?

Ông Cấp Cô Độc mới trả lời cho gia nhân rằng: quý báu nhất ở trên đời đối với ông đó là Tam Bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng, cho nên sự cúng dường cho Phật – Pháp – Tăng là cúng dường tất cả, dù không có, cúng dường tất cả cái có hiện thời. Phật – Pháp – Tăng là quý báu nhất trên đời đối với ta, cho nên không thể vì mất vàng bạc do cơn lũ lụt mà không thể cúng dường trai Tăng, Phật – Pháp – Tăng nữa. Người gia nhân nghe như vậy thấy làm lạ, bởi trên đời này chưa có một định nghĩa, trong đầu của gia nhân cũng chưa có khái niệm của sự quý báu như vậy. Bởi vàng bạc, tiền bạc là điều quý báu nhất của cuộc đời người mà. Nay mất hết ông lại không màng, ông lại nghĩ Phật – Pháp – Tăng mới là  ba Pháp bảo quý báu nhất trong cuộc đời của ông ta. Lời khẳng định chân lý của Phật – Pháp – Tăng là ba ngôi báu ở trên đời quý giá vô cùng đối với Cấp Cô Độc, đã làm chấn động tâm của Chư Thiên, mà vị Chư Thiên đó cảm ứng tấm lòng thành kính với Phật – Pháp – Tăng của ông Cấp Cô Độc, đã dùng thần thông mang những vàng bạc bị cuốn trôi theo lũ trở về vị trí cũ của ông Cấp Cô Độc. Truyền đến tai của Đức Phật, Đức Phật mới giảng cho hàng Tỳ Kheo và cho tất cả đại chúng hiện thời biết được: Quý báu nhất là Pháp Bảo, trên Pháp Bảo là Phật Bảo và dưới Pháp Bảo là Tăng Bảo. Ba ngôi báu Phật – Pháp – Tăng quý vô cùng. Người có tâm thành kính cúng dường Phật – Pháp – Tăng ba ngôi Tam Bảo của cải luôn còn và tăng trưởng phước báu nhiều, chẳng hề mất, có trôi sông theo lũ cũng trở về chỗ cũ. Còn kẻ không biết cúng dường Tam Bảo, cho vàng bạc châu báu là quý nhất và ba ngôi Tam Bảo là thứ tầm thường trong cuộc đời thì những thứ hiện có dần dần trôi mất dù lũ không tới.

Các bạn thân mến, Đức Phật nói như vậy điều đó đúng đối với người Phật tử chúng ta. Chúng ta tin sâu vào nhân quả, chúng ta tin sâu vào Phật – Pháp -Tăng. Đầu tiên là người Phật tử chúng ta là phải quy y Phật – Pháp – Tăng mới được gọi là Phật tử, còn không chúng ta chỉ là những người theo Phật giáo nhưng chưa phải là đệ tử của Phật. Một người đệ tử của Phật chúng ta phải tự quy y Phật – Pháp – Tăng. Sau khi tìm hiểu Đức Phật là bậc Thầy, Pháp là con đường Phật dạy, Tăng là một nhóm hòa hợp xuất gia, chúng ta nương vào Đức Phật, nhận Phật làm Thầy, Đấng tự Giác Ngộ mình và học Pháp của Đấng tự Giác Ngộ dạy cho chúng ta, nương vào hùng lực hòa hợp của Chư Tăng để cho con đường tu học chúng ta có tâm bất thối chuyển trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Cái tâm đó là tâm đặc biệt giúp chúng ta tới tự Quy Y. Quy Y ở những nơi Chùa, Chiền, Tịnh Thất, Am Thất, Tịnh Xá với sự chứng minh của Tăng Ni tùy theo nhân duyên bạn gần kề và tin tưởng lời các bậc Thầy đó. Còn không các bạn cũng có thể tìm một nơi trang nghiêm ở cư gia, qùy xuống và thành tâm tự Quy Y với Phật – Pháp – Tăng. Khi các bạn đã tự Quy Y rồi, tự Quy Y, bởi riêng mình tự Quy Y hoặc là Quy Y có sự chứng minh của Tăng Ni đều được gọi là Quy Y Tam Bảo. Khi các bạn Quy Y và nhận Phật, nhận Pháp, nhận Tăng là ba ngôi Tam Bảo thì đó mới được gọi là Phật tử. Và trong đời sống của Phật tử ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng là quý báu vô cùng, quý báu nhất không có gì có thể so sánh được.

Tiền bạc có thể mất, danh vọng có thể không còn, tất cả rồi sẽ ra đi, mạng sống này cũng sẽ trở về với lòng đất, cả sự suy nghĩ của não bộ cũng dừng lại, thọ mạng đã tới. Tất cả những gì gọi là có sẽ không còn, nó chỉ là phương tiện sống kiếp người, không bao giờ tồn tại. Tuy nhiên Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng, ba ngôi thiêng liêng nhất của Phật giáo luôn tồn tại sự hòa hợp là thiện nghiệp phước báu vô cùng luôn vẫn còn trong đời sống của mỗi một con người, luân lưu mãi trong những kiếp tái sanh. Pháp của nhà Phật vẫn còn đó, là con đường của bậc giác ngộ soi sáng cho chúng ta đi tới sự giải thoát. Do đó khi chúng ta biết cúng dường ba ngôi Tam Bảo dù là giàu có như ông Cấp Cô Độc, hay là nghèo khó như bà già, như bà già nghèo khổ chỉ có một chút xíu dầu để cúng dường trong ngày lễ Hoa Đăng, cúng dường Phật để nghe thuyết Pháp cũng là vô lượng phước báu. Chẳng so sánh, chẳng so sánh sự giàu và nghèo, sự cúng dường, tâm cúng dường chính là vì ta cúng Phật – Pháp – Tăng, do hiểu rõ được Phật – Pháp – Tăng là ba ngôi báu vô cùng. Ba ngôi báu đó mang lại phước báu, mang lại sự sáng, mang lại sự tái sanh về cảnh lành cho chúng ta. Ba ngôi báu Phật – Pháp – Tăng khi đã Quy Y là một sự bảo chứng rõ ràng từ Phật để không đọa vào địa ngục, bảo chứng rõ ràng từ Pháp của Chư Phật để không đọa vào ngạ quỷ và súc sanh.

Các bạn thân mến, khi chúng ta Quy Y Phật – Pháp – Tăng và thấy được sự quý báu của ba ngôi Tam Bảo này chúng ta sẽ không bao giờ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Song song bên cạnh đó dù các bạn có thể mất tất cả bởi những cơn lũ, cơn bão của cuộc đời kéo tới, lên voi xuống chó, trong lòng của các bạn vẫn luôn tồn tại cái cao quý nhất, phước báu quý nhất, đó là ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng. Bảo Thành mong rằng tất cả các bạn nhận định rõ điều này, nhất là các bạn là đệ tử của Phật, là người Phật tử. Một người Phật tử phải hiểu thấu đáo vấn đề này, để chúng ta luôn nghĩ rằng Phật – Pháp – Tăng không phải để mất trong cuộc đời, vì đó là ba thứ quý báu nhất, còn vạn sự trong thế gian này đều có được do sự tăng trưởng phước báu tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo.

Chúc các bạn thân tâm thường an lạc, thân thì hết bệnh, tâm thì hết phiền não, tinh tấn tu học, hiểu rõ được sự quý báu của ba ngôi Tam Bảo như ông Cấp Cô Độc, dù mất hết cũng chẳng sợ bởi cúng dường ba ngôi Tam Bảo, bởi cúng dường Pháp bảo, bởi cúng dường Phật bảo, bởi đối với ông, Phật – Pháp – Tăng là những thứ quý nhất trên cuộc đời của kiếp người.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts