Search

Công Minh đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta đang ở kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta có nhân duyên gặp gỡ nhau để gợi ý trên con đường tư duy. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ, mỗi ngày một sự dẫn ý đơn giản mộc mạc để cho chúng ta có chút phần tư duy trong cuộc sống. Hy vọng các bạn có duyên với Bảo Thành sẽ lấy đây như là một chủ đề gợi ý mỗi ngày, còn không coi như ta đã quen được trên YouTube là người bạn sơ giao. Các bạn thân mến cầu chúc cho các bạn khỏe và an vui.

Bảo Thành kể một câu chuyện, câu chuyện đó là một người nhà giàu, ông ta sống an vui với con cái. Con của ông ta hạnh phúc, vợ của ông ta cũng hạnh phúc. Và rồi sự hạnh phúc đó làm cho gia đình hạnh phúc hơn. Anh ta giàu lại hiền lương, anh ta giàu mà tâm có phúc đức luôn biết giúp đỡ mọi người. Sự giàu có càng giàu có bởi tâm từ bi giúp kẻ nghèo khó, giúp kẻ bệnh hoạn, làm việc từ thiện, cứu trợ trong xã hội. Hầu hết thôn làng ai cũng thương mến. Ngôi nhà của anh ta giàu sang phú quý cái gì cũng có, con cái hạnh phúc ai cũng thích. Tuy nhiên trong ngôi nhà đó lại có một chiếc xe thật cũ kĩ, trên cửa chiếc xe bị móp, xe cũ lại bị móp nhưng ông chủ này lại để nó vào một chỗ trang hoàng lộng lẫy ai vô nhà cũng thấy, ngồi đâu cũng phải thấy chiếc xe. Nhà thì sang trọng toàn là ngọc và toàn những đồ cổ để đó đẹp lắm, nhưng có chiếc xe thì cũ quá rồi, để đó mà chiếc xe này bị móp hết, bị hư lại bị móp để ngay giữa nhà. Nó choán cái nhà mà nó làm cho những thứ khác giảm đi cái đẹp và cao quý của nó.

Đứa con gái mới hỏi cha của mình rằng: “Thưa cha trong nhà của ta, cha giàu có, chúng con hạnh phúc, được ăn học. Trong nhà của cha có đầy đủ vàng bạc châu báu, những thứ cao quý trang trí lộng lẫy ở trong nhà. Con rất thích, bạn bè con rất thích nhưng tại sao cha lại để một chiếc xe cũ mà cái cửa lại bị hư như vậy xấu lắm, ở giữa căn nhà như vậy thưa cha?” Người cha mới từ từ ngồi xuống và kể cho đứa con gái về sự tích chiếc xe này. Ông ta mới kể như vầy:

Vào thuở xưa, khi chiếc xe này còn rất mới, rất đẹp ông ta lái chiếc xe đi trên đường. Đi tới một cái đoạn đường kia có một cô bé đã dùng nhiều đá ném vào chiếc xe của cha, bên phía cha ngồi đá đã trúng và móp hết cửa, bể cả kính. Cha mới vội vàng dừng xe xuống và ra hỏi chuyện cô bé tại sao lại giận dữ như vậy? Cô bé mới trình bày như vầy: “Thưa ông, trên cái đoạn này nườm nượp xe qua lại, tôi đã với tay kêu gọi biết bao nhiêu người dừng xuống nhưng không ai nghe tiếng và dừng xe lại. Họ thấy họ không dừng, họ nghe họ cũng chẳng dừng, họ lại tiếp tục chạy qua. Cuối cùng tôi phải dùng kế lấy đá chọi vào xe của ông để cho ông phải dừng xuống.” Cha mới hỏi: “Nhưng mục đích chặn xe để xe dừng, mục đích mà cô gọi mọi người để người ta dừng, cô khều mọi người để người ta dừng là mục đích gì?” Cô ta mới nói: “Tôi có một đứa em tật nguyền bị té nhưng tôi không sao mà có thể ẵm em tôi dậy đặt lên xe lăn. Bởi vì tôi yếu đuối, tôi không thể giúp cho em tôi, nên tôi phải yêu cầu sự giúp đỡ của người khác. Nhưng trên cái tuyến đường này biết bao nhiêu con người qua lại, tôi khều tay, tôi la, tôi gào thét, tôi xin sự giúp đỡ, không ai chịu giúp. Tôi đã chọi đá vào xe ông mục đích để ông dừng lại và xin sự giúp đỡ ở ông ẵm đứa em của tôi trở lại chiếc xe lăn để tôi có thể đẩy em tôi về nhà.” Ông cha kể, chính trong cái cơn tức giận vì cái cô này chọi bể xe, chính trong cái chuyện xảy ra nghịch ý đó nhưng thấy được nghịch cảnh của cô bé này, ông đã ẵm đứa bé đặt lên xe, hoan hỷ và tặng cho cô một món quà thật lớn, đủ để nuôi sống cả một nhà.

Người con gái hỏi vậy ý nghĩa là gì? Người cha mới nói nhẹ: “Chính vì sự bất như ý, một tai nạn trên giao thông, người ta đập phá xe của cha, nhưng đã tạo điều kiện cho cha hiểu thấu được cõi lòng của cô bé và để tạo điều kiện cho cha được ẵm người tật nguyền nằm dưới đất đặt lên chiếc xe lăn, để cho người chị đưa em về nhà. Việc thiện đó cha chưa bao giờ làm, nhưng hôm đó, ngày đó đã đánh thức lương tâm của cha. Cha đã được làm việc thiện trong một chuyện không như ý. Cha đã được mở rộng vòng tay ôm ấp một người té bên lề đường không ai dừng lại giúp đỡ do một chuyện được gọi là xấu xảy ra với cha, bởi đá đã ném, xe đã hư, kính đã bể. Nhưng cha đã có được một cơ hội nhìn thấy trong lòng của cha vẫn còn một điều cao quý hơn là nghĩ tới những người nghèo khổ bệnh hoạn. Do đó từ vậy mà cha bắt đầu làm từ thiện. Và trong khi cha làm từ thiện nghĩ đến người nghèo khổ bệnh hoạn, hỗ trợ cứu tế trong xã hội thì cha lại có phước báu đầy đủ hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn đặc biệt có được đứa con gái xinh đẹp như con, hiền lương, học giỏi.”

Các bạn, câu chuyện nói tới đó là bởi vì người cha vẫn giữ chiếc xe như một kỷ niệm nhắc nhở về một dấu ấn thay đổi cuộc đời để giúp cho ông sau một tai nạn bị bể kiếng hư xe do một người cố tình làm hư, nhưng chính người đó cố tình làm hư để nương nhờ ông giúp đỡ cho đứa em. Còn cuộc đời của các bạn và Bảo Thành, biết bao nhiêu những chuyện xảy ra bất như ý, ta không nhìn rõ tác dụng của nó, ta chỉ nhảy xuống đường và muốn chống trả lại ai đã làm hư hại đến, hư xe phải đền xe, hư người phải đền người, hư gì đền đó, thậm chí chúng ta còn có thể đánh và giết họ. Nhất là những người nhà giàu, nhất là những người có quyền lực, chúng ta thấy đầy rẫy trên xã hội người có quyền lực dễ mang lực và quyền đó ra để làm oai, hãm hại kẻ khác, nếu người khác vô tình đụng chạm đến vật chất, danh dự của họ. Anh nhà giàu này có một cái tâm rộng lớn, chính trong lúc bị nguy hại trên con đường đang chạy bị đá ném hư xe bể kiếng, anh ta vẫn còn sự bình tĩnh hỏi han cho rõ, chính vì sự bình tĩnh hỏi cho rõ, anh ta mới có cơ hội làm thiện giúp đỡ một người té ở bên đường. Cuộc sống của chúng ta vẫn còn may mắn thật nhiều hơn những người khác, có biết bao nhiêu con người té bên lề đường của cuộc đời ta đi qua. Họ không như cô kia ném đá van xin. Họ có thể chỉ nằm ở đó im lặng chờ đợi một sự giúp đỡ. Tình thương của ta có còn hay không? Hay nếu như vẫn có những tiếng than van đau khổ bên lề đường của cuộc đời chỉ xin một chén cơm thôi, gọi là ấm chút cơm lòng đói đau, ta có nghĩ tới không? Biết bao nhiêu cảnh của cuộc đời khi chúng ta đi qua mỗi một chặng đường đều để lại một dấu ấn, chiếc xe đặt ở giữa là dấu ấn của thời khắc mà trái tim được mở rộng, lòng từ bi được khai mở, bác ái được hành động cụ thể.

Các bạn, những chuyện bất như ý xảy ra trong cuộc đời nếu nhìn theo chiều hướng tích cực có thể đó là một điều tốt, giúp đỡ cho chúng ta tiến tới mở rộng cõi lòng bao dung và tha thứ để có cơ hội làm một việc tốt đẹp cho chính ta. Nếu như ông đó không đi xuống hỏi cho rõ để từ đó chạm vào tâm thức cảnh một đứa bị liệt nằm ở trên đường và người chị yếu đuối không thể mang em dậy, thì đứa bé kia nó sẽ chết ngay bởi vì sao bao người ngược xuôi qua lại chẳng ai dừng.

Các bạn, trong cuộc đời của các bạn chắc chắn có những người đau khổ như vậy đã gõ cửa nhà bạn, đã kêu xin bạn. Các bạn ơi, hãy dừng lại một chút, hãy bình tĩnh một chút, hãy hỏi han cho rõ. Nếu được xin hãy mở rộng vòng tay nhân ái, hãy mở vòng tay nhân ái giúp đỡ cho những con người cùng khổ đang gõ cửa nhà bạn, đang gõ cửa tâm thức của bạn. Trên chuyến xe chiều đi về nhà dù vội vàng tới đâu, nếu chặng đường nào đó có những con người thật khổ và khổ thật, nếu được hãy trao cho họ một nụ cười, một ánh mắt yêu thương và hiện vật nho nhỏ để họ có thể ấm lòng trong đêm tối cô quạnh của kiếp người bất hạnh.

Ông chủ này đã làm được, tăng trưởng được phước báu, thành tựu được gia tài nhưng vẫn có lòng khiêm tốn giữ chiếc xe như một kỷ vật để nhắc nhở suốt cuộc đời vẫn làm từ thiện bác ái cứu trợ. Chúng ta có thật là nhiều cơ hội để làm việc đó, tăng trưởng phước báu trong đời. Các bạn, không đâu xa cũng chẳng đâu gần, nếu có nhân duyên tiếp cận được, bạn hãy mạnh dạn mà làm, làm với tấm lòng của mình. Chỉ cần ẵm em lên xe đi về cũng đã đủ, huống hồ gửi thêm một chút để nuôi họ cũng là tuyệt vời. Nếu như chúng ta không làm được điều đó cũng chỉ một giây lắng lòng cầu nguyện hồi hướng, đặt để trong hoàn cảnh họ vào trong trái tim của ta để nghĩ và thương, hồi hướng cũng đã là tuyệt vời rồi. Trái tim từ ái, hành động bác ái, trái tim biết rung động với nỗi khổ của người khác, biết dừng lại bên lề đường của cuộc đời, biết mang hai vòng tay của mình ôm ấp tất cả để đặt để đúng chỗ cho người khác bớt cô quạnh, cho người khác bớt đau đớn, tuyệt vời vô cùng. Hãy làm việc đó đi. Các bạn, nếu được ngày mai đó khi các bạn đi trên cuộc đời này, đi trên đoạn đường của cuộc đời này, ai đó gõ cửa, ai đó mời gọi bạn, xin hãy dừng lại, hãy dừng lại bằng lòng bác ái từ thiện.

Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts