Search

Chánh Niệm Trong Công Việc


Bảo Ngọc đánh máy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh, Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta đang theo dõi kênh YouTube Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, chủ đề gợi ý hôm nay cho mỗi người là chúng ta hãy cố gắng làm những việc mà chúng ta muốn làm, bởi thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Và thời gian như con thoi, nó trôi mãi trôi mãi, thoáng đó mà rồi đã vài năm. Có những lúc ta cứ ngơ ngẩn, thương tiếc cho chính mình bởi biết bao nhiêu những điều mơ ước ta làm không có được, bởi ta không có một sự quyết định để làm, do những chi phối bởi công việc hằng ngày ta không thoát ra được. Ta không thoát ra được, hay ta không có được sự chủ động suy nghĩ để chọn lựa điều gì nên làm hay không nên làm.

Có câu chuyện của một vị tri sự, người tri sự này ở trong chùa. Ông ta là trưởng ban tri sự của chùa, phụ trách về nấu nướng bếp là chính, để phục vụ tăng đoàn, phục vụ chùa, ngôi chùa đó lớn, và tăng thân thì nhiều. Phật tử tứ phương kinh hành thường xuyên nên ông tri sự này bận rộn liên tục. biết bao nhiêu năm trời cứ miệt mài trong nhà bếp chẳng có thời gian để tu. Vậy là trưởng ban tri sự, trưởng ban đầu bếp cứ bận phục vụ riết riết riết như vậy. Thế rồi thọ mạng tới, Diêm vương tới bắt ông ta đi. Ông ta năn nỉ với Diêm vương: ‘‘Thưa Diêm vương, cho thêm 10 năm nữa để sống, bởi chưa hoàn tất sứ mệnh là tri sự phục vụ, cứ lo lắng hoài đó mà chẳng tu, rồi phục vụ cũng chưa hoàn hảo cho nên cho xin 10 năm để cố gắng tu’’. Diêm Vương thấy thương nên để ông ta ở lại để tu, 2 năm đầu ông ta tu tinh tấn lắm, siêng năng, chỉ tu thôi, nhưng theo thói quen ông ta lại bị lôi kéo vào nhà bếp. 2 năm sau đó, ông ta lại lăn xả vào nhà bếp, lại nấu, lại nướng, lại phục vụ, lại này lại kia, lại đầu lại đuôi, ròng rã cả 10 năm trời. Diêm Vương tới bắt ổng đi, thọ mạng tới rồi. Diêm Vương hỏi: 10 năm mà ngươi tu được 2 năm, 8 năm lại lăn xả vào đó, thôi ta bắt ngươi đi. Ông ta cũng cảm thấy rằng tu chưa đủ, xin Diêm Vương thêm 5 năm nữa để quyết tu đi đến sự giải thoát. Diêm Vương cho ông tu, bởi ông ta mong muốn, nên để ông ta sống thêm 5 năm nữa. Nhưng ông ta sống thêm 5 năm trời đó lại cũng chui vào trong nhà bếp, tất tả với những công việc trong nhà bếp bận rộn lo nấu nướng, phục dịch chẳng tu được. Rồi thì Diêm vương tới thêm lần thứ 3, thọ mạng tới bắt ông phải đi. Lần này ông buông xuôi, bởi ông thấy ông không thể tu được, ông thấy chán nản, ông thấy nản chí không tu được, nên ông đành buông tay nói: Diêm vương thôi bắt tôi đi, tôi không tu được. Thế là Diêm vương dắt ông ta đi.

Các bạn thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, có biết bao nhiêu ước mơ để thành tựu trong cuộc sống. Nhưng ước mơ đó, nó lại nằm xem lẫn với những bận rộn với những sinh hoạt của đời thường. Mà ước mơ cao đẹp nhất là chúng ta muốn có một đời sống tâm linh thanh tịnh, có một đời sống bình an và hạnh phúc, nhưng ta chẳng có thể để dành thời gian chú trọng vào, làm sao để có hạnh phúc, có bình an. Bởi công việc hằng ngày nó giãn nó kéo, rồi chúng ta lao vào trong đó, bận rộn hoài. Bận rộn cho tới khi về nhà cũng mệt mỏi, lo cho con cái, chồng vợ, gia đình, hoặc lo những công việc sinh hoạt, khi trở về mệt nhừ ngủ thiếp sáng mai lại lao vào. Rồi khổ, rồi buồn, chúng ta mong có đời sống tâm linh hạnh phúc an lạc mà không có thời gian để thực hành, để tu tập. Mà khi nghe tới ta thường than bận rộn quá sao tu. Cho tới cuối cuộc đời nằm xuống, bao nhiêu lần chúng ta đã hối tiếc, như ông tri sự kia muốn xin gia hạn thêm để tu, bao nhiêu lần chúng ta đã vấp ngã và tự nói với bản thân thôi buông bớt để có được đời sống an lạc. 10 năm, 5 năm hay bao nhiêu lần. Nhưng rồi chúng ta lại chìm vào lo âu của cuộc đời, phiền muộn, làm ăn, bận rộn, để cuối cùng chúng ta cảm thấy nản chí bởi chẳng bao giờ có được sự tu cho tâm an lạc. Công việc của đời thường dẫn đưa ta, khó thoát được.


Câu hỏi là làm sao chúng ta có được những giấy phút an lạc trong đời thường dù là rất bận rộn. Theo câu chuyện đó, Diêm vương đã 2, 3 lần cho ông tri sự này có cơ hội để mà tịnh dưỡng tâm thì trong cuộc đời của chúng ta đã biết bao nhiêu lần đức Phật đã khai thị, gõ cửa tâm thức để tạo cho chúng ta có nhiều cơ hội sống để mà tu.

Vậy chúng ta tu gì trong đời sống bận rộn này để có được sự an lạc? Chúng ta chỉ cần tu trong hơi thở chánh niệm, giữ chánh niệm trong từng hơi thở, dù bạn có bận rộn trong công sở hoặc đồng án, trong công việc nội trợ gia đình hay sinh hoạt, trong kế sinh nhai của cuộc đời mà hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bận rộn liền tay không thể ngừng nghỉ, thì các bạn vẫn còn có hơi thở ra vào. Các bạn chỉ cần chú trọng vào hơi thở vào và ra, giữ chánh niệm trong khi làm tất cả các công việc khác, thì hơi thở đó sẽ tăng trưởng tâm hoan hỉ, sẽ tăng trưởng sự nhìn thấu cảnh đời để các bạn với hơi thở chánh niệm đó luôn thong dong tự tại trong muôn bề bận rộn lao nhọc của cuộc sống. Nếu các bạn giữ được hơi thở chánh niệm trong từng giây phút nơi công việc bận rộn của đời thường, các bạn sẽ tăng trưởng được nguồn hạnh phúc vô biên trợ lực cho thân tâm an lạc mà đương đầu với những hoàn cảnh đó, luôn luôn có sự an vui. Thân thì cường mạnh bớt mệt, tâm thì thanh tịnh bớt khổ.

Chánh niệm trong hơi thở rất quan trọng. Trong Bát chánh đạo (tám con đường thẳng) đi đến chứng đắc quả vị Phật, chánh niệm rất quan trọng. Bạn có thể giữ chánh niệm theo sự truyền thừa của Thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa là gắn kết với năng lượng vi diệu của Phật trong từng hơi thở nhẹ nhàng giữ chánh niệm, đầu luôn quán tưởng đến Mu A Mu Sa. Dù tay chân, dù trí tuệ, nhiều sức lực này đang phải bừa bộn trong hàng trăm ngàn công việc của đời thường thì các bạn vẫn luôn luôn có được nguồn năng lượng an vui tự tại. Sự tu như vậy ta chẳng cần gia hạn khi Diêm vương tới, mà ta đã gia hạn thêm cuộc sống, tăng thêm phước báu để có được sự trường thọ viên mãn. Bởi sao? Bởi khi ta sống trong hơi thở chánh niệm, ta sẽ tăng trưởng tuổi thọ, Diêm vương chẳng thể tới, đâu cần ta phải xin. Bởi dù rằng, cả cuộc đời lầm lũi trong công việc, ta vẫn bận rộn với công việc đó cho tới lúc chết, nhưng mỗi một hơi thở ta đều giữ được chánh niệm, thì sự bận rộn kia chính là phương tiện để chúng ta bồi đắp phước báu. Thì sự bận rộn kia chính là phương tiện để ta tu tập hơi thở chánh niệm. Chánh niệm là con đường thẳng để chúng ta chứng đắc quả Phật, không cần thiết phải cầu kỳ. Nếu các bạn quá bận rộn trong đời thường, chẳng thể tham dự những lễ lớn của chùa, chẳng thể tham dự những khóa tu, hoặc nghe giảng giải kinh sách nhiều, nếu các bạn có nhân duyên, nghe qua lời chia sẻ để tư duy này hôm nay, các bạn chỉ cần nhớ nếu hoàn cảnh của các bạn là như vậy, chỉ cần rằng trong sự làm việc bận rộn mỗi ngày các bạn giữ được chánh niệm trong hơi thở.

Chánh niệm là gì? Hơi thở ra ta biết ta đang thở, hơi thở vào ta biết ta đang thở và chúng ta đang biết ta đang thở, đang làm việc trong sự tỉnh thức, dù công việc đó là công việc tay chân- sử dụng tay chân, sức lực, hay công việc đó sử dụng trong giao tế tiếp thị, hay công việc đó là công việc đang sử dụng chất xám tư tưởng, bạn đều nhìn rõ và giữ được chánh niệm, hiểu thấu trong hơi thở. Dù bừa bộn công việc từ sáng cho đến tối, từ ngày này qua ngày kia, từ năm này tới năm tới cho mãi đến cuộc đời, thì cả cuộc đời bận rộn đó, bạn cũng luôn luôn thực hành hơi thở chanh niệm, quán chiếu rõ ràng trong tỉnh thức của công việc, bạn đang tu đó.

Bạn đang là một hành giả, bạn đang là một thiền giả, Bạn đang là một người tu thiền theo chánh niệm. Bạn sẽ tự tăng trưởng phước báu để sống thọ. Diêm vương không dám tới gõ cửa nhà bạn cho tới khi thọ mạng của bạn viên mãn thì ra đi trong an lạc. Ta không cần khất, ta không cần xin Diêm vương, ta chỉ cần giữ hơi thở chánh niệm. Đây là một tư tưởng tư duy thật là rõ ràng, mà đúng như lời truyền dạy của đức Phật. Bởi cuộc đời sinh ra, chúng ta đều có một nghiệp khác biệt. Khi sinh ra với nhiều nghiệp thức khác biệt, có kẻ thì nhàn cư chẳng chịu tu, có kẻ dù bận rộn trăm bề muốn tu mà chẳng được. Hãy cố gắng! chỉ cần thở trong chánh niệm, sống trong tịnh thức đã là tu. Một pháp tu vi diệu, không cần cầu kỳ với nơi chùa cao Phật lớn, không cần cầu kỳ trong văn tự kinh sách, mà hãy sống chân thật với từng hơi thở chánh niệm, tịnh thức trong công việc bừa bộn mỗi ngày. Đó là một pháp tu kì diệu, siêu màu dẫn đến sự giải thoát an vui, mà Diêm vương cũng phải đứng xa để bái phục ta. Mà chúng ta còn tăng thêm tuổi thọ, sống an lạc, làm được việc yêu thích – đó là tu trong hơi thở chánh niệm. Hơi thở chánh niệm này còn tạo ra phước báu để thay đổi cuộc đời nữa các bạn, chắc chắn sự bận rộn đời thường của các bạn sẽ dần dần nhẹ nhàng hơn, và các bạn có thêm được thời gian tu hơn, bởi hơi thở chánh niệm sẽ tạo muôn trùng phước báu để thay đổi cuộc sống về vật chất, về tinh thần và tâm linh.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi sự gợi ý của ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts