Search

Cận Kề Thiện Tri Thức

Bảo Đức đánh máy

Chớ thân với bạn ác

Chớ thân kẻ tiểu nhân

Hãy thân người bạn lành

Hãy thân bậc thượng nhân.

Hôm nay chúng ta nói đến một cái lời kinh mà Chư Phật nhắc nhở chúng ta rằng hãy cận kề Thiện Tri Thức. Cuộc sống của mỗi người chúng ta, chúng ta quá bận rộn và rồi trong cuộc sống có những mối quan hệ trùng lặp giữa người thiện và người ác, những người thương yêu và những người không thương yêu chúng ta. Có những con người tưởng chừng rằng rất tốt nhưng cuối cùng họ âm thầm xúc phạm, hại đến ta. Mà có lẽ ai cũng từng trải nghiệm rằng trong số những bạn bè của mình chơi thân với nhau có những người đã từng làm những chuyện ta đau lòng. Cũng không nhiều những người mang lại cho ta hạnh phúc đâu bởi cuộc đời lẫn lộn xôi đậu, ác thiện song hành, tốt xấu cận kề. Bạn thân có bao nhiều người, mấy ai hiểu được cuộc đời của chúng ta. Chính vì cái kiếp của con người yếu đuối dễ bị lầm chấp và ảnh hưởng bởi cái môi trường sống ở bên ngoài, môi trường quan hệ và những con người chúng ta gần gũi. Do đó Chư Phật mới dạy cho chúng ta rằng chớ thân với những người bạn ác. Tại sao chúng ta không nên thân với những người bạn ác? Là bởi vì ta chưa chứng đắc để đi tới cái Chánh Định giữ vững được tâm thần của mình, giữ vững được tinh thần của mình, giữ vững được suy nghĩ của mình và cách hành xử của chúng ta. Chúng ta thường dễ bị những cái cao trào, những cái phong trào, những sự lôi cuốn ở bên ngoài kéo chúng ta đi, chúng ta không thoát được điều đó. Do vậy mà nếu chúng ta gần với những người bạn ác thì chúng ta dễ bị những cái ác của những người bạn như vậy lôi kéo chúng ta đi. Cái điều này chúng ta kinh nghiệm được bởi đó là nền giáo dục Phật đà, ở trong gia đình cũng có nền giáo dục này. Cha mẹ của chúng ta cũng thường nhắc nhở: “Con à! Chọn bạn mà chơi, tránh xa những người bạn không tốt nha con”. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ chúng ta sợ khi chúng ta gần gũi những người bạn không tốt chúng ta dễ bị lây nhiễm, bị ảnh hưởng và rồi chúng ta bắt chước. Bởi vì cái tuổi trẻ chúng ta hành xử hầu hết là dựa theo cái thói quen, đi theo những cái điều bạn bè nó làm, bắt chước theo. Ai cũng vậy, ai cũng có một thời tuổi trẻ, ai cũng có một thời tuổi mà chúng ta mong muốn vươn lên thành người lớn. Và trong lúc đó chúng ta luôn luôn vơ vét những cái kiến thức từ những điều ta thấy từ bạn bè để gọi là làm cái kiến thức cho chính chúng ta.

Các bạn thân mến, nhưng khi tuổi trẻ mấy ai hiểu được đâu là cái tốt, đâu là cái xấu. Phước thay chúng ta còn có cha mẹ luôn nhắc nhở: “Con ơi! Chớ chơi với bạn xấu, chơi với bạn tốt nha để ảnh hưởng trong cái nhóm bạn đó mà chúng ta  tiến lên”. Và thực sự cuộc sống như vậy, nếu chúng ta cận kề với những người bạn tốt những người đó luôn luôn ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Hầu hết trong cuộc đời, đến 50% chúng ta  ảnh hưởng từ bạn, chúng ta 50% ảnh hưởng từ những người bạn chúng ta chơi, từ những người chúng ta gần gũi. Còn 50% kia là pha trộn giữa cái sự giáo dục của gia đình, giáo dục ở học đường hình thành nên nhân cách, hình thành nên cái tính cách của chúng ta. 50% là con số lớn nếu chúng ta cứ tiếp cận với những người bạn không tốt, với những người bạn ác chúng ta sẽ bị lây nhiễm, ô nhiễm, tâm của chúng ta sẽ uế trược và chúng ta sẽ bị phiền não, đau khổ. Bởi vậy phước báu, cha mẹ thường nhắc chúng ta phải biết chơi với những người bạn tốt. Đức Phật đã nhắc cho chúng ta cái câu này từ bao nhiêu ngàn năm trước: “Chớ thân với bạn ác”. Chớ thân có nghĩa là ta không chơi với người đó nhưng chúng ta đừng quá thân với những người mà có cái tâm ác. Tâm ác là gì? Bạn ác là gì? Là những người bạn thường làm tổn hại đến những người khác về sức khỏe, về tinh thần, về tâm linh, làm đau lòng, gây đau khổ đến người khác và hại đến bản thân của họ. Gây hại cho họ và gây hại cho người khác. Ví dụ như người hay ăn nhậu mà chúng ta chơi với một người bạn hay ăn nhậu nhất định chúng ta cũng sẽ ăn nhậu tối ngày. Bởi vậy chúng ta thường khuyên con cái đừng chơi với những người bạn như hút thuốc, xì ke, ma túy, ăn nhậu, đàng điếm để con cái chúng ta không bị ảnh hưởng từ những người bạn xấu đó mà bắt chước cái nhân cách xấu đó. Cho nên ta thường kềm cặp con cái của chúng ta cho tới khi con của chúng ta trưởng thành và có cái kiến thức tự lập, tự chủ được. Khi chúng ta chưa tự chủ được cái tâm của mình Phật khuyên chúng ta đừng cận kề với các bạn ác, đừng có thân với các bạn ác và chớ thân với kẻ tiểu nhân. Phật dạy:             

Chớ thân với bạn ác

Chớ thân kẻ tiểu nhân

Kẻ tiểu nhân là kẻ chỉ luôn nghĩ đến bản thân của họ, họ làm cái gì cũng cho bản thân của họ và họ sẵn sàng hãm hại chúng ta. Khi không có họ tới họ cầu ta khi họ có được rồi họ sẵn sàng xoay lưng lại và giết hại ta. Tiểu nhân là những người chỉ mong cầu sự thành tựu cho bản thân ngược lại sẽ đối xử thật ác hãm hại những người giúp đỡ họ. Trên đời cũng có thật nhiều những người bị dính vào cái nghiệp đó nên mang tiếng tiểu nhân. Chúng ta chưa định được tâm của mình, chưa vững chắc, cái tâm của ta còn bị phóng túng, mông lung và dễ trượt theo những cái điều đó nên Đức Phật mới khuyên chúng ta chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân. Trên con đường tu tập tâm linh các bạn ác và những kẻ tiểu nhân tâm linh rất quan trọng. Những bạn ác của tâm linh là gì? Là những bạn đua đòi học hỏi hoặc là thích mùi phú quý, chỉ lo tu tập, luyện tập hoặc là đi theo những cái đường hướng Tà Đạo. Tà ở đây là những phương thức gây ra chướng ngại tạo ra nghiệp quả và từ đó tổn phước báu chúng ta, gây chướng ngại trên con đường tầm cầu hạnh phúc và giải thoát, đó gọi là những bạn Tà, tu theo Tà Pháp. Chúng ta phải tránh xa bởi trong cái thế giới vật dục ngày hôm nay, trên mạng, trên Facebook quảng cáo thật là nhiều về nhóm này, nhóm kia tu tập cách này, tu tập cách kia để tìm cầu tiền tài, danh vọng, địa vị để có được cái sức mạnh kềm chế người khác về tiền, về tình, về danh.

Những người có quyền danh muốn bảo vệ cái danh lợi đó nên thường tìm tòi đến những cái phương pháp này, những cái Tà Đạo này để họ cung phụng chúng ta, cho chúng ta tồn tại trên những địa vị của cuộc đời. Nhưng họ chẳng hiểu rằng tất cả tiền tài, danh vọng, địa vị của cuộc đời này có được đều do phước báu của pháp thiện. Họ đã sai lầm bởi không thấu rõ được Nhân Quả do đó họ đã làm tổn phước báu, đốt cháy phước báu đó bằng cách tìm tòi những cái pháp ác để mà giữ vững được cái nền tảng danh vọng, địa vị, tiền tài của họ từ đó họ bị sụp đổ. Mà chúng ta thấy đó biết bao nhiêu những con người sử dụng cái phương pháp đó có khi nào giàu có trưởng thành đâu, có khi nào thành tựu trong cuộc sống đâu. Có chăng chỉ là vui thú một thời rồi bị kềm hãm trong lao tù mà thôi. Các bạn, phước báu Nhân Quả thật rõ ràng ta không thể trốn được do đó trong cái cuộc sống tầm cầu Đạo Giác Ngộ, trên con người tu tập tâm linh chúng ta phải tránh xa và không nên thân với những người bạn không có cái Trí Tuệ nhìn thấu Nhân Quả. Mà họ thường dễ bị thâm nhập vào những cái Tà Giáo, những cái Tà Kiến, những cái phương pháp của con người này suy nghĩ ra để lừa lọc nhau để rồi hại đến chúng ta. Chúng ta đã thấy rằng không hẳn chỉ có trẻ thơ, không hẳn chỉ có những thanh thiếu niên mà ngay cả những sinh viên đại học, những bậc có trí thức, có học hàm, có địa vị, có quyền lực trong xã hội ngày nay vẫn phải lẫn vào trong những cái Tà Đạo để rồi đốt cháy cả cuộc đời, làm sai hết. Những cái Chánh Pháp của Như Lai truyền dạy hoặc những cái pháp thiện của những Bậc Thánh Hiền, của những Bậc Thượng Nhận dạy cho chúng ta họ quên hết. Họ đi ngược lại và tạo khổ cho muôn người rồi khổ cho bản thân của họ, lao đầu vào trong những cái niềm tin sai trái.

Các bạn, các bạn chớ thân với người bạn ác như vậy và chớ cận kề với những người tiểu nhân như vậy. Bởi khi chúng ta kề cận với họ, họ sẽ dạy cho chúng ta, họ sẽ tiêm nhiễm vào chúng ta những niềm tin, những cái cách suy nghĩ sai lầm để rồi chúng ta tự hại bản thân của mình. Có biết bao nhiêu những người trẻ đã đi theo những cái đường hướng đó và rồi họ đã hại bản thân của họ cuối cùng đôi khi kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát. Còn không cũng lao vào trong tù tội, lao vào trong những cái gọi là đắm chìm trong sắc dục, của tiền tài, của thuốc, của tất cả những thứ gây nguy hại cho sức khỏe và tổn đến trí tuệ của họ. Phật dạy:

Chớ thân với bạn ác

Chớ thân kẻ tiểu nhân

Hãy thân người bạn lành

Hãy thân bậc thượng nhân.

Ở trên đời bạn vô số nhưng tìm được một người bạn lành thì chẳng khác gì như người tìm được kho báu. Nếu như một người tìm được rằng ở dưới cái mảnh đất kia có một kho tàng ở đó thì họ sẽ về bán hết của cải, gia tài để nhất định phải mua cái mảnh đất đó. Bởi vì họ biết chắc trong mảnh đất đó có kho tàng cho nên họ đánh đổi tất cả những cái gì họ có để mua được mảnh đất đó. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta tìm được một người bạn lành còn hơn hàng trăm, hàng ngàn bạn ác và tiểu nhân. Chúng ta hãy lìa xa những bạn ác và tiểu nhân, cận kề với người bạn lành này. Người bạn lành này chẳng khác gì một thửa đất có kho tàng ở trong đó. Chúng ta phải bỏ hết các bạn ác, tiểu nhân mà cận kề với người bạn lành này bởi vì cái nhân đức thiện lành của người bạn lành này đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta rất nhiều. Các bạn nhớ nếu như ở trong gia đình một người cha mà cứ ăn uống nhậu nhẹt say sưa, bị ma men nó nhập vào tức là ăn lên ăn xuống, ngủ lên ngủ xuống, nhậu nhẹt tối ngày, say sưa mịt mù thì nhất định con cái của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và nếu như người cha, người mẹ ăn nhậu rồi hút chích, xì ke, ma túy, trộm cắp, sống không đúng thì nhất định con cái nó sẽ hư. Mấy đời cha mẹ hư mà con cái thành tựu được đâu, cái sự ảnh hưởng từ cha mẹ nó rất nguy hiểm nếu như cha mẹ không tốt. Và nếu như cha mẹ đức hạnh thì tuyệt vời vô cùng, chúng ta ảnh hưởng của cha mẹ thật là nhiều và nhiều hơn nữa là chúng ta ảnh hưởng từ những người bạn. Nhất là ở cái tuổi vị thành niên tuổi 13, 14, 15 cho tới khi 30 tuổi chúng ta vẫn bị ảnh hưởng thật nhiều bởi cái tình bạn. Và những người bạn tốt thường đưa chúng ta tới sự thành công do đó ngoài cái sự giáo dục của gia đình ảnh hưởng được đức của gia đình do cha mẹ Phật vẫn khuyên bảo chúng ta luôn luôn phải biết chọn bạn mà chơi. Bạn ở đây thì phải là bạn lành.

Các bạn nhìn lại trong cuộc đời của các bạn có biết bao nhiêu người bạn không tốt, biết bao nhiêu người từ thiện chúng ta mới thấy được cái giá trị của người bạn lành như kho tàng kia. Có một người Phật tử kể cho Bảo Thành nghe rằng họ có một người anh em rất là thân, họ thân lắm. Cái lúc người bạn đó bị sa cơ thất thế thì tới nương nhờ người bạn của mình và anh này đã giúp đỡ thật là nhiều. Giúp đỡ về phương tiện để làm ăn, giúp đỡ về ngay cả tiền tài. Tiền cũng giúp mà phương tiện làm ăn cũng giúp, đối xử như là tình nghĩa anh em, bao nhiêu tiền bạc đều sẵn lòng giúp cho người bạn đó. Thế nhưng vào một lúc cái người bạn kia phản ngược lại, tiền không trả, lấy hết rồi nối kết với người khác hãm hại người Phật tử này. Chuyện này là có thực. Các bạn, nghe qua thấy đau lòng vô cùng, trong khi sa cơ thất thế được giúp đỡ ấy vậy mà sẵn sàng quay lại như một kẻ tiểu nhân giết bạn của mình bằng mọi phương tiện, đưa ra tòa, hãm hại, cấu kết với người khác để chiếm đoạt của cải của người bạn mình. Câu chuyện này là sự thực và một trong các bạn đã nghe hoặc một trong các bạn đã phải đương đầu với những cái điều đó rồi. Chuyện này xảy ra hàng ngày bởi bì chúng ta đã thân cận với quá nhiều bạn ác và tiểu nhân. Có lẽ chúng ta lấn cấn trong tình cảm thương yêu nhưng không có trí tuệ, trong tình yêu phải có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ tình yêu kia chỉ là tình cảm mù lòa và tình cảm của kẻ mù lòa dễ gây tổn thương và đau đớn cho bản thân của họ. Trong cái tình cảm của bạn bè, trong cái tình thương của đồng loại, trong cái tình yêu của con người trong cái mối giao hòa, bác ái để giúp đỡ nhau chúng ta cần có trí tuệ phân biệt được cái người đó càng sớm càng tốt. Nếu người đó có cái tâm ác, nếu người đó có cái bụng tiểu nhân chúng ta phải tránh xa. Bởi vì chúng ta còn là phàm phu, chúng ta còn là người rất yếu đuối, chúng ta phải tránh xa những người bạn đó, phải nhất định dứt khoát một lần cắt đứt mối quan hệ với những người bạn ác, những người bạn tiểu nhân. Dù một lần đau nhưng chúng ta cắt, dù nhiều lần đau chúng ta cũng phải cắt đứt cái mối quan hệ đó còn không chúng ta đang tự sát bản thân bởi gắn kết với những người bạn ác như kẻ tiểu nhân.

Phật dạy hãy thân với những người bạn lành. Nếu các bạn có những người bạn lành hãy thân cận với họ. Hãy thân với Bậc Thượng Nhân nếu các bạn có nhân duyên, có phước duyên biết được những Bậc Thượng Nhân là những Bậc sống hướng Thượng, những con người sống hướng Thượng thanh cao, những con người biết kềm chế, biết tri túc thiểu dục, những con người biết sống nằm ngoài cái sự tha hóa của vật chất, của ái dục, những con người biết giữ cái tâm thanh cao, những con người có cái tâm khiêm tốn, khiêm cung khiêm hạ, những con người có cái Định lực vượt qua chướng ngại của cuộc đời giữ được sự tịch tĩnh an vui. Đó là những Bậc Thượng Nhân. Nếu các bạn có đủ phước duyên gần kề với những người đó, gặp gỡ những Bậc Thượng Nhân như vậy các bạn hãy thân với họ, hãy gần gũi với họ. Họ như Mặt Trời Trí Tuệ soi sáng cho ta mọi điều, họ có cái Định lực. Nhớ rằng Phật dạy nếu chúng ta gần bạn ác chúng ta sẽ bị cái ác tâm của họ chiêu cảm sai khiến chúng ta. Nếu chúng ta gần kẻ tiểu nhân, chúng ta sẽ bị năng lượng tiêu cực của kẻ tiểu nhân này chiêu cảm và đẩy lùi chúng ta vào vòng đen tối, kềm hãm chúng ta trong đó và sẽ gây ra đau khổ, phiền não vô cùng. Phiền hà không những cho ta mà còn phiền hà cho cả gia đình cuộc sống. Nếu có vợ thì phiền hà cho vợ hoặc chồng hoặc cha mẹ hoặc con cái. Cho nên khi chúng ta gần với những người bạn lành thì chúng ta được an vui và hạnh phúc. Tại sao phải tránh xa bạn ác, tiểu nhân? Là bởi vì tâm ta chưa có định được, chưa có đủ cái khả năng mà giữ được cái tâm của mình an trú trong Chánh Niệm, dễ bị lây nhiễm và ảnh hường từ người khác như câu tục ngữ nói gần mực thì đen. Những người bạn ác, tiểu nhân như mực, chúng ta gần sẽ bị nhuộm màu đen tối đó. Chúng ta hãy gần những người bạn lành và những Bậc Thượng Nhân, gần bạn lành và những Bậc Thượng Nhân như gần đèn thì sáng. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng:

Chớ thân với bạn ác

Chớ thân kẻ tiểu nhân

Hãy thân người bạn lành

Hãy thân bậc thượng nhân.

Ở trên đời tìm được một người bạn lành đã hiếm cho nên các bạn phải biết quý và gần gũi cái người bạn lành. Người bạn lành của chúng ta là ai? Nếu nói xa trong cuộc đời:

Tìm Đâu Ra Được Được Bạn Lành

Về Nhà Mới Thấy Bạn Lành Ở Đây.

Bạn lành của chúng ta là những người bạn ở trong gia đình, ở trên là có ông bà, cha mẹ. Ở ngang là có vợ chồng là những người bạn lành của chúng ta. Cha mẹ, ông bà là bạn lành của chúng ta, vợ chồng là bạn lành của chúng ta. Nếu chúng ta biết thân với những người bạn lành này, chúng ta biết thân và luôn luôn hướng tới họ, gần gũi họ chúng ta sẽ được ảnh hưởng cái năng lượng thanh tịnh an vui, bình an cho chúng ta. Nhiều người cứ miệt mài ở bên ngoài để tìm bạn bè chơi, bạn thân, bạn lành. Nhưng các bạn cứ nghĩ đi cuối cuộc đời rồi có mấy kẻ lành, có mấy kẻ Thượng Nhân các bạn tìm thấy ở ngoài đời, hiếm lắm. Các bạn nhớ cha mẹ, ông bà, vợ chồng là những người  bạn lành song hành với ta cho tới hơi thở cuối cùng. Các bạn, những bạn ác, những kẻ tiểu nhân ở đời nhiều lắm. Nếu các bạn có hiểu biết họ là ác, là tiểu nhân các bạn phải nghe lời Phật cắt đứt quan hệ đừng gần gũi với họ. Mà các bạn hãy thân với cha mẹ, vợ chồng và đặc biệt nhất là những người bạn ở trong đời mà bạn nhận rõ được họ là người lành, những người tu, những người có cái tâm thiện, những người có cái trái tim nhân hậu, là những người luôn hướng Thượng, làm thiện, biết kềm tỏa tánh Tham − Sân − Si và người đó có đức hạnh. Đó là bạn lành. Ngoài gia đình ở ngoài đời không có nhiều bạn lành nhưng chúng ta phải có con mắt để nhận thức thật rõ ràng. Do đó Phật dạy:    

Chớ thân với bạn ác

Chớ thân kẻ tiểu nhân

Hãy thân người bạn lành

Hãy thân bậc thượng nhân.

Có được người bạn lành chẳng khác gì có kho tàng, kho báu mà nếu như các bạn có đầy đủ nhân duyên để quen biết một Bậc Thượng Nhân nữa thì các bạn tuyệt vời rồi. Thượng là hướng Thượng, là cao, là người thanh cao, hướng Thượng, là người thánh thiện, là người hiền lương, là người luôn luôn biết kềm chế, là người luôn luôn biết tránh xa Tham − Sân − Si, biết kiểm định thân tâm của mình an trú trong Chánh Niệm sống đúng, sống bình an. Họ phát ra cái năng lượng bình an, gần gũi họ mình ảnh hướng cái năng lượng đó để sống mạnh, sống khỏe, sống an vui. Hãy gần với những cái Bậc Thượng Nhân như vậy. Thật là hiếm, chúng ta phải có duyên mới được gặp những Bậc Thượng Nhân trong đời. Các bạn ơi, nghe lời Phật như vậy để chúng ta luôn luôn phải tự nhắc nhở rằng cận kề Bậc Thiện Tri Thức là những người bạn lành, là những Bậc Thượng Nhân và tránh xa bạn ác, tránh xa những kẻ tiểu nhân. Chỉ cần một lần cận kề với Bậc Thượng Nhân thôi đã có phước duyên vô cùng. Bảo Thành kể về một câu chuyện, một câu chuyện thực sự trong tiền kiếp của Đức Phật:

Có một Bậc Hiền Nhân sống ở trong rừng tu và Bậc Hiền Nhân này tu như vậy đó, hiền lắm, tốt lắm ở trong khu rừng xa vắng. Nhưng rồi một lần có một cô con gái bị té sông và rồi cầu cứu chẳng ai cứu. Bậc Hiền Nhân này đã cứu, cô con gái đó đã đi theo Bậc Hiền Nhân này để trả ân nghĩa cứu trợ. Sau này có một kẻ cướp đi cái người phụ nữ này và rồi tính sát hại người phụ nữ và kẻ Hiền Nhân bởi chẳng hiểu kẻ Hiền Nhân kia như thế nào. Nhưng trải qua một thời gian khi cái kẻ cướp này thực sự có cơ hội tiếp cận với Bậc Hiền Nhân kia thì liền ảnh hưởng bởi cái năng lượng thanh tịnh và trí tuệ nên cái kẻ cướp này đã từ bỏ tất cả cái danh vọng, huyễn ảo là một kẻ tướng cướp dưới có biết bao nhiêu kẻ phục tùng để đi theo kẻ Hiền Nhân kia, Bậc Thượng Nhân kia vào khu rừng tu và rồi có phước báu mãn đời, mãn tái sanh trở thành người có nhân duyên gặp Bậc Hiền Nhân, Thượng Nhân kia. Và trong cái tiền kiếp là một kẻ cướp đó chính là ông A Nan và người Hiền Nhân kia chính là tiền thân của Đức Phật. Do đó sau này cái kẻ cướp đó được tái sanh có phước báu làm đệ tử của Phật là ông A Nan có phước báu trí nhớ tất cả mọi thứ và cái Bậc Hiền Nhân ở trong rừng kia chính là Đức Phật.

Chúng ta thấy không, một kẻ cướp cận kề với Bậc Thượng Nhân thế mà được tái sanh làm đệ tử của Phật. Chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta mà thân với những người bạn ác, kẻ tiểu nhân thì nhất định chúng ta tái sanh trong Địa Ngục, sẽ bị Ma Vương hành hạ, sẽ bị Diêm Vương xé xác. Còn nếu chúng ta chỉ một lần cận kề với Bậc Thượng Nhân thì chúng ta hưởng được cái Trí Tuệ mới sẵn sàng từ bỏ những bạn ác, tiểu nhân để chúng ta tiếp cận với Bậc Thượng Nhân này chúng ta sẽ tăng trưởng phước báu và thành tựu được công đức để không phải chết tái sanh để gặp họ nữa mà ngay trong kiếp này, giây phút này các bạn được tái sanh trong cái cuộc sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta trong cái thế giới hỗn loạn binh đao hiện thời chúng ta phải nhớ rằng nếu có phước báu gặp những Bậc Thượng Nhân, nếu có phước báu gặp những người bạn lành chúng ta phải cận kề, phải thân với những Đấng Bậc đó để chúng ta được thừa hưởng cái phước lành của họ, cái sự thanh tịnh của họ để chúng ta chuyển hóa những cái nghiệp ác của mình. Nếu không có những Bậc Thượng Nhân, những bạn lành như vậy trong cuộc đời nhất định chúng ta sẽ lầm than khổ ải vô cùng.       

Chớ thân với bạn ác

Chớ thân kẻ tiểu nhân

Kẻ tiểu nhân như người Phật tử kia kể, người Phật tử đó giúp đỡ tận tình đủ hết cuối cùng cũng sẵn sàng hãm hại lại. Chúng ta ở đời biết bao nhiêu những kẻ tiểu nhân gian ác ở ngoài ta chưa đủ cái lực để làm sao cảm hóa họ, ta chưa đủ cái Định lực giữ vững thân tâm của mình nếu chúng ta cận kề với những người bạn ác, tiểu nhân như vậy chúng ta sẽ bị ô nhiễm, đen tối, gây hại cho bản thân và gia đình. Nếu chúng ta cận kề với những người bạn lành như cha mẹ, ông bà, như vợ chồng, con cái, như những người thân mà có cái tánh tốt chúng ta thừa hưởng được cái sự thanh tịnh của họ mà sống an vui. Đặc biệt hơn nếu chúng ta kề cận và thân với Bậc Thượng Nhân thì đó là đại phước. Như kẻ tướng cướp kia chỉ một lần gặp được Bậc Hiền Sĩ có sự giao thoa bằng trí tuệ sẵn sàng bỏ cái ngôi là một tướng cướp dưới có biết bao nhiêu kẻ phục tùng để rồi được tái sanh làm đệ tử, trở thành ông A Nan có trí nhớ đặc biệt. Mà kinh điển chúng ta học ngày hôm nay phần lớn là ông A Nan nhắc nhở và chép lại.

Các bạn thân mến, chúng ta trong cuộc sống tìm đâu ra những Bậc Thượng Nhân, tìm đâu ra những bạn lành? Các bạn, chúng ta có phước duyên chúng ta sẽ gặp bởi vì sao? Bởi những kẻ không duyên, những kẻ vô duyên thì không bao giờ gặp nhau. Chúng ta đã có duyên, duyên đó chúng ta sẽ có được những cơ hội gặp những người bạn lành và những Bậc Thượng Nhân. Và để có cái phước duyên gặp được bạn lành và Thượng Nhân để chúng ta cận kề, để chúng ta nhận ra thì mỗi người chúng ta phải biết tránh xa bạn ác và kẻ tiểu nhân trước. Sau đó chúng ta phải huân tu tâm của mình, tánh của mình, tâm tánh của mình phải luôn luôn an trú trong pháp thiện. Các bạn, ở hiền gặp lành, cái điều này chính xác. Ở hiền ở đây nếu các bạn hướng Thượng, ở hiền, ăn hiền, nói hiền, làm hiền các bạn sẽ tạo được phước báu để gặp bạn lành, các bạn sẽ tạo được phước báu để gặp những Bậc Thượng Nhân. Cho nên các bạn nhớ tu pháp thiện của nhà Phật. Chư Phật dạy làm việc thiện thì mỗi một sớm mai thức dậy các bạn cố gắng làm một việc thiện. Việc thiện mà các bạn có thể làm được ngay khi thức dậy ở trong gia đình đó là những lời chào thân thương nhất đối với vợ hoặc chồng. Là những lời chào thân thương, kính trọng nhất đối với cha mẹ. Đó chính là việc thiện chúng ta có thể làm ngay sớm mai. Việc thiện ở đây cũng có thể là một sự quan tâm đặc biệt, chăm sóc cho con cái của mình. Gia đình là ruộng phước điền, trong cái gia đình của ta, thửa ruộng gia đình của ta có kho báu, có bạn lành.

Các bạn ơi, nếu các bạn biết và ý thức được thì mỗi sớm mai các bạn thức dậy các bạn đang thức trong cái kho tàng phước báu của những người bạn lành là ông bà, cha mẹ, là vợ chồng, con cái sống chung với chúng ta. Chúng ta chỉ cần mỉm cười yêu thương trong Chánh Niệm, nói những cái lời từ ái, yêu thương, chăm sóc cho nhau thì chính lúc đó các bạn đang tăng trưởng phước báu vô cùng, các bạn đang tu trong pháp thiện. Và gia đình là nơi các bạn có thể tu dễ dàng nhất bởi vì chúng ta là cư sĩ tại gia. Sáng thức dậy còn có ai ở trong nhà, nếu có đại phước là cha mẹ còn sống chung với chúng ta thì cha mẹ là những Đấng Bậc mà chúng ta phải tiếp cận bằng những cái ngôn ngữ nhất mực kính trọng và yêu thương. Như vậy chúng ta đang đào bới trong cha mẹ của mình một kho tàng vĩnh phúc, hạnh phúc vô cùng, không bao giờ mất. Và nếu chúng ta có vợ, có chồng, có con cái thì mỗi sớm mai chúng ta cũng biết đối xử thật tốt với vợ, với chồng, với con cái thì chúng ta chính là những con người đang sống trong một cái gia tài cao quý nhất mà Đức Phật nói rằng là vẫn còn đối tượng để yêu thương, vẫn còn có đối tượng để đối xử và thực hiện các pháp thiện ngay tại gia của chúng ta.

Các bạn, còn đối với những Bậc Thượng Nhân là ai? Những Bậc Thượng Nhân trong đời thật là khó, thật hiếm mà gặp được bởi vì những Bậc Thượng Nhân này chúng ta hiếm có cơ hội nhận ra họ. Họ sống bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Có một câu chuyện kể như vầy:

Có một anh chàng kia theo bạn bè đi tìm một vị Bồ Tát, Thánh Hiền, một vị Phật để mà tu học. Anh ta đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm được một vị Phật nào. Cuối cùng anh ta mệt mỏi quá rồi, than van thì gặp một người cư sĩ trên con đường thấy có vẻ hom hem. Mà nghe đâu kể chuyện rằng những người như vậy thường là những Bậc Thượng Nhân. Và anh ta quỳ xuống để xin bởi vì mệt mỏi quá rồi, từ giã mẹ của mình mà ra đi tìm Bậc Thầy. Nhưng rồi kẻ này mới nói ta không phải là Bậc Thượng Nhân, Bậc Thầy, là Phật gì hết, ngươi đi về nhà đi kẻ nào đi dép ngược, mặc áo ngược mở cửa cho ngươi chính là Phật đó, là Bậc Thượng Nhân đó. Anh ta cũng chẳng hiểu, vội vàng chạy về nhà nhưng thực sự trong đêm gõ cửa người mẹ yêu thương lúng túng bởi vì thấy người con trở về đi đôi dép ngược, mặc áo ngược ra cửa. Thấy được như vậy người con òa khóc, quỳ xuống và lạy mẹ của mình. Mẹ chính là Phật, mẹ chính là Bậc Thượng Nhân trong cuộc đời chúng ta. Cha chính là Phật, cha chính là Bậc Thượng Nhân trong cuộc đời của chúng ta.

Hỡi những ai còn cha, còn mẹ tức là còn có bạn lành, còn có những Bậc Thượng Nhân đang sống chung với chúng ta. Chúng ta hãy về chơi với người bạn lành này, thân với người bạn lành này, chúng ta hãy về và thân với những Bậc Thượng Nhân này. Cha mẹ là Phật, cha mẹ là bạn lành, cha mẹ là những Bậc Thượng Nhân. Và trong cuộc đời cũng vậy quán chiếu sâu hơn thì ngay cả vợ chồng cũng là bạn lành, Bậc Thượng Nhân bởi vì chúng ta theo dấu chỉ của Phật đã khai thị thì đều là Phật sẽ thành trong tương lai. Do đó, nếu chúng ta biết quay về sống yêu thương chan hòa với cha mẹ, ông bà, với chồng với vợ như một người bạn lành yêu thương nhau hết mực. Thì những cái Đấng Bậc là cha mẹ, ông bà đó chính là những Bậc Thượng Nhân của chúng ta và vợ chồng chính là những người bạn lành chung thủy suốt đời của chúng ta. Hãy sống với cái điều đó, hãy cận kề Bậc Thiện Tri Thức tại gia. Chớ thân với những bạn ác bên ngoài, chớ cận kề với những kẻ tiểu nhân ở bên ngoài. Kẻ tiểu nhân gian ác ở bên ngoài sẽ hãm hại các bạn. Nói như vậy không phải hù dọa để các bạn không có bạn nhưng nói như vậy để các bạn luôn luôn cảnh tỉnh và tu pháp thiện tại gia bằng cách luôn luôn thân cận với bạn lành là vợ chồng. Và luôn luôn tôn kính những Bậc Thượng Nhân là ông bà, cha mẹ để chúng ta được an dưỡng và nuôi dưỡng trong cái pháp thiện mà ta có thể hành được mỗi ngày, mỗi sớm mai thức dậy. Để từ đó chúng ta tăng trưởng cái trí tuệ của mình mà đi giao du kết bạn với đời để nhận rõ rằng ai là người tốt, ai là người hiền, ai là kẻ ác, ai là kẻ xấu xa để gần gũi và tránh xa. Còn không ra ngoài đời đối với biết bao nhiêu thử thách chúng ta dễ bị họ lừa gạt gây ra đau khổ.

Các bạn, như người Phật tử kia đã không có cái trí tuệ mà sẵn sàng giúp đỡ người bạn chỉ vì tình yêu thương. Tình yêu mà không có trí tuệ là tình yêu của kẻ mù lòa. Còn kẻ cướp mà có nhân duyên kề cận với một Bậc Hiền Nhân thì trở thành một người có phước báu để tái sanh thành A Nan gặp được Phật. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta biết trưởng dưỡng cuộc đời của mình, thân cận với những người bạn lành là vợ chồng đúng mức trong tình yêu tôn quý nhau. Và chúng ta thân với những Bậc Thượng Nhân là cha mẹ đang sống trong gia đình thì nhất định cái pháp thiện mà chúng ta nuôi dưỡng tăng trưởng tịnh tu khi đối xử với bạn lành, với Bậc Thượng Nhân là cha mẹ đó sẽ tăng trưởng được trí tuệ của chúng ta để chúng ta có cái con mắt trí tuệ nhận rõ những người bạn ác, những kẻ tiểu nhân để chúng ta tránh xa. Cuộc đời ngắn ngủi như hoa sớm nở tối tàn, ít nhiều gì chúng ta phải nhớ như vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn hạnh phúc vô cùng bởi chúng ta có những người bạn lành trong cuộc đời là vợ chồng và có những Bậc Thượng Nhân trong gia đình là cha mẹ luôn luôn thương yêu, chăm sóc và luôn luôn ở đó với chúng ta suốt cuộc đời.

Các bạn thân mến, Đức Phật dạy cận kề Bậc Thiện Tri Thức:      

Chớ thân với bạn ác

Chớ thân kẻ tiểu nhân

Hãy thân người bạn lành

Hãy thân bậc thượng nhân.

Chúng ta có tình yêu thương với mọi người nhưng cần có Trí Tuệ và Trí Tuệ sẽ có do chính cái tu pháp thiện tại gia của chúng ta bằng cách đối xử với chồng, vợ như những người bạn lành. Và để có thể đối xử với chồng, vợ như những người bạn lành chúng ta cần có một cái trái tim yêu thương, một cái trái tim khoan dung và phải có lòng từ ái và phải biết tha thứ. Chúng ta hãy quay về sống và thân cận với người bạn lành là chồng, vợ và chúng ta hãy quay về sống và thân cận với những Bậc Thượng Nhân là cha mẹ của mình. Dù cha mẹ mình như thế nào thì cũng là Bậc Thượng Nhân ẩn hình trong thân xác của một người phàm phu bình thường. Chỉ có con mắt Trí Tuệ mới nhìn ra điều này. Và Đức Phật là Bậc Thầy, là Đấng Trí Tuệ, cái Pháp nhãn của Ngài đã nhìn thấu suốt được trong con người của chúng ta và đã nhận định thật là rõ ràng vợ chồng là những người bạn lành kết thân, ăn ở với nhau suốt cuộc đời. Vậy chúng ta hãy thân với người bạn lành này trong tình yêu thương chân thật. Và Phật đã nhìn thấy rõ ràng cha mẹ chúng ta là những Bậc Thượng Nhân, chúng ta hãy về và kề cận với những Bậc Thượng Nhân để chúng ta sống bình an và hạnh phúc để chúng ta tăng trưởng pháp thiện và có Trí Tuệ nhận biết bạn ác, tiểu nhân để mà tránh xa.

Hôm nay chia sẻ như vậy thật hạnh phúc vô cùng bởi vì chúng ta vẫn còn có phước báu là có cha, có mẹ, có vợ, có chồng. Vẫn còn có phước báu là chúng ta vẫn được nghe lời của Phật để dù như không còn vợ chồng hoặc không còn cha mẹ thì chúng ta vẫn còn Phật là cha, giáo pháp là mẹ. Để trên con đường tu tập này chúng ta thành tựu được sự an lạc trong cuộc sống để tránh xa những bạn ác, những pháp ác, tránh xa những kẻ tiểu nhân, những cái năng lượng tiêu cực đang hại chúng ta. Hãy sống và cận kề với Bậc Thiện Tri Thức.                                   

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts