Search

Bài 3075. Mê Nghề Đỏ Đen

Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Mô Phật! 

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và tất cả các kênh Facebook các bạn chia sẻ. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con. Và gia trì cho chúng con biết tinh tấn tu học, tự lực đứng dậy trong Thiền Mật song tu, Chánh niệm hơi thở, thắp sáng đuốc tuệ, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác quán chiếu để thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện cho tất cả mọi người luôn luôn được bình an và hạnh phúc. Nguyện cho Thế giới được hòa bình, nguyện cho người mất được siêu sanh. Xin chư Phật chứng minh.

Chúng ta hãy ngồi xuống buông thư và nhẹ nhàng, đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, nhớ về lời Thế Tôn dạy: “Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương”. Từng hơi thở vào ra quán chiếu vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã qua các mật ngôn quán Từ Bi: Mu A Mu Sa, mậtngôn quán Trí Tuệ: NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mật ngôn quán tâm Tỉnh Giác: Ma Sa Ốp Uê. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú, đón nhận mật điển:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

(7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến! Bất cứ một môn học nào cũng đòi hỏi sự công phu tu tập liên tục, không ngừng nghỉ mới mang lại kết quả tốt đẹp. Sự công phu để chuyển hóa mọi khổ đau và phiền não, mọi chấp mê, đạt được sự hạnh phúc an vui, chúng ta cần phải tu, cần phải ý thức được giá trị của chúng và tinh tấn nỗ lực. Chỉ có sự tinh tấn, sự chăm chỉ không ngừng nghỉ mới đưa chúng ta tới sự thành tựu. Điều đó đã nói rõ trong Bát Chánh Đạo của Phật, đó gọi là: “Chánh tinh tấn”. Con đường đưa đến sự giải thoát không thể hời hợt, nghe, nhìn, thoáng qua mà thành, cần phải tinh tấn. Hôm nay, nhìn vào chủ đề của một bạn gởi về nghe rất quen, bởi ở trên thế giới này nơi đâu cũng có. Chủ đề: “Mê Nghề Đỏ Đen”.

Bất cứ một dân tộc nào, một đất nước nào, một nền kinh tế, hoặc gọi là kinh tế đạt đến cái đỉnh cao như ngày nay, hoặc trở về thời xưa phong kiến chưa biết gì nhiều đâu, thì sự đỏ đen đã khởi sinh trong lòng của con người. Ta cũng có thể tìm hiểu được và biết, đỏ đen tới trong những thời gian rảnh rỗi. Mới đầu chỉ là chơi, rồi trong cái chơi ấy để thể hiện cá tính cho nó hay, người ta bắt đầu cược nhau. Thuở xưa, cược nhau có thể chỉ bằng những vật dụng, đồ ăn, nước uống, dần dần bằng tiền tài. Bảo Thành chẳng đi sâu vào cái nghề đỏ đen, cờ bạc đâu, bởi ai ai cũng biết sự tai hại của chúng rồi. Một cái câu mà hình như nó đã in sâu đậm vào lòng người Việt Nam để nói tới cái sự quá thoáng từ thuở đầu và rồi mê dần ở những bước kế tiếp, vào những dịp xuân người ta nói: “Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Chỉ một tháng ăn chơi thôi, đỏ đen ở khắp xóm, mọi hình thức. Nhưng đó là xưa rồi, chẳng còn như vậy nữa, đỏ đen bây giờ ở khắp hang cùng ngõ hẻm, ở mọi lúc, ngày nào cũng là ngày của tháng giêng hết. Bởi không có những cái game này thì có game kia, đá banh quanh năm, Châu Âu, Thế giới, rồi các vòng loại Châu Âu, vòng loại Thế giới, rồi Châu Á, Châu Mỹ, đủ hết, quanh năm suốt tháng luôn luôn có bóng đá. Và các môn thể thao ngày nay đã tạo thành cái tiền đề để cho người ta cá cược đỏ đen. Ông bà mình hồi xưa thì đôi khi lâu lâu mới có một lần. Nhưng đỏ đen bây giờ là bốn mùa, chơi mút mùa luôn.

Máu mê đỏ đen đó mê đến mức trở thành máu me. Từ máu mê đỏ đen thành máu me, thành đỏ đầu mẻ trán, thành mất nhà mất cửa, mất vợ mất con, thân tàn ma dại. Để ví von trong câu của Việt Nam ta: “Cờ bạc là bác thằng bần”. Tại sao bần? Bởi cờ bạc thua lỗ. Người thì như thây ma vì quá mê, chẳng ăn chẳng uống, quần áo lếch thếch. Rồi lại mất nhà mất cửa nữa, mất vợ mất con. Nhìn nó bần quá và nó vần với cái câu đó nên người ta gọi là: “Cờ bạc là bác thằng bần”. Vậy mà sao trong cuộc đời, nhiều người trong chúng ta mê nghề đỏ đen thế? Cái đỏ đen hơn thua ở đời nó biến thành một cái nghề mà ở trên thế giới này những người gọi là đại tư sản, thương gia cỡ lớn có máu mặt (Máu mặt là mặt họ không biết xanh đó các bạn, chơi tỉnh bơ), họ biết lập lên những sòng bài lớn như những Casino để cho mọi người tới chơi thỏa thích mà đóng góp tiền cho họ. Đi thì đầy túi tiền, về thì tay trắng trắng tay. Vậy mà cứ mê. Cái mê này là một trong nhiều những thứ mê của loài người.

Mê đỏ đen là một cái mê rất tệ hại, bởi nó ảnh hưởng tới đời sống của bản thân, của gia đình, của dòng tộc, của thôn xóm, và cỡ lớn là cả một quốc gia. Sau những cơn đỏ đen, có thể là ma túy, xì ke, có thể là trộm cắp giết người chẳng sợ. Nhưng những cái mê này quá thường, bởi nếu có đỏ đen mất trắng trắng tay cũng chỉ là tài vật mà thôi. Có những nơi còn nguy hiểm hơn một chút xíu là có thể bị chặt tay chặt chân, bởi không có tiền trả đó các bạn. Cái đỏ đen mà ngày hôm nay Bảo Thành muốn nói tới là cái đỏ đen trong cái ngược xuôi của cuộc đời. Cũng chữ “mê”, mà mê ở đây là mê chấp để đỏ đen trong những sự việc mù mờ không rõ, không phân biệt được, mà nó hoàn toàn tai hại nguy hiểm thôi, giết chết đức hạnh, giết chết mạng sống, đầy đọa ta trong luân hồi.

Thường thì tài sửu, người ta lắc một mặt tài một mặt xỉu, ta thích chơi đỏ đen cái kiểu này bởi dễ trúng. Nhưng đỏ đen trong đời sống tâm linh thì chỉ có một mặt ác và một mặt thiện. Thế nhưng ta đã lột cái mặt thiện đi, hai mặt của chúng ta đều là ác. Rất tàn khốc! Tại sao ác? Là tại vì ta quá mê, ta chấp vào sự hơn thua. Hơn thua từ chỗ luôn luôn ấn định muôn sự ở đời là có thật, đưa mình lên cái đỉnh cao của ngã mạn, xây dựng một cái tôi quá lớn. Chính điều đó đã tạo ra muôn sự ác, lột hẳn và bỏ đi cái tâm thiện của chính mình. Và chẳng còn gọi là tài xỉu nữa mà gọi là con lắc của cuộc đời trầm luân trong pháp ác. Lắc đi, lắc lại mặt nào cũng ác thôi. Ta không làm một con lắc có hai mặt gọi là tài xỉu, mà ta làm một con lắc có cả ba mặt toàn là ác: Nghĩ ác, nói ác, hành động ác. Rồi cứ lắc đi lắc lại trong cái sự đỏ đen đó để đầy đọa kiếp sống của chúng ta trong đau khổ, trong phiền não. Cũng chỉ vì mê mà thôi, cờ bạc đỏ đen trong cuộc đời hơn thua về tiền tài, mang nghề nghiệp, mang tiền, mang nhà cửa, mang con cái, mang cả vợ con ra cá cược, mất tất cả đó. Nhưng cái đỏ đen trong các pháp ác mà ta mê, ta không sáng để nhận rõ, ta cứ cá cược cuộc đời, đánh cược cuộc đời vào những cái chuyện hoàn toàn mê muội.

Đức Phật nhìn thấy điều đó: chúng sanh ở cõi mê. Chẳng phải là đỏ đen về cờ bạc, mà đỏ đen trong các pháp hoàn toàn bất thiện mà không hay. Hệ lụy là mang cái sự đau khổ cho bản thân và những người yêu thương. Bởi những mưu mô tính toán của chúng ta chẳng dựa trên nền tảng của thiện pháp, hoàn toàn là ác pháp. Máu mê cờ bạc làm cho ta máu me toàn diện, đi đến hết máu mà chết, hết máu toàn thân hay còn hết máu tài chánh, hết máu công danh sự nghiệp. Biết bao nhiêu những con người mê đỏ đen đã mất tiền toàn diện đó các bạn, mất điện toàn cấp, tối mù cuộc đời. Nhiều người có quyền danh, có chức vị trong xã hội vẫn mê và rồi mất luôn cả quyền lực của mình, làm cho cái danh thì không còn, hoàn toàn bị bại liệt toàn thân.

Chẳng chừa một ai, ngày nay ngay cả những đứa nhỏ, những người thương gia về đỏ đen đã chế tác ra thật nhiều game chơi để lấy tiền những đứa nhỏ nữa kìa. Rất kinh khủng trong xã hội hiện thời! Người ta vì đồng tiền sẵn sàng tạo ra những trò chơi để lấy tiền và lấy đi tuổi thanh xuân, lấy đi Trí Tuệ, lấy đi luôn cả mạng sống của thật nhiều người. Đỏ đen lan tràn chẳng cần phải tới Casino nữa, một cái phone nhỏ thôi người ta vẫn có thể ứng dụng vào. Rất nguy hại! Nhưng đỏ đen trong tâm chấp mê thì nó chỉ cần một sát na, một giây ta nhào đầu vào trong những tư tưởng, lời nói, hành vi của sự u mê là ta đã đánh mất cả cuộc đời của mình rồi. Phật nói: “Chúng sanh ở trong cõi mê”. Chúng sanh là mê, mê đỏ đen trong cái sự hên xui của nhiều các cái pháp ác mà không nhận rõ. Người nhận rõ tai hại nhất định sẽ biết dừng, nhưng vì mê sao có thể nhận rõ.

Phật là đấng giác ngộ và làm sao để có thể giác ngộ? Phải tỉnh thức. Một trong các pháp tu có cái công năng vi diệu đó là pháp tu đánh thức cái tâm của mình, mà chúng ta thường thấy rằng khi người chơi cờ bạc đỏ đen cầu nguyện cho họ được tỉnh thức. Chúng ta vì u mê chẳng tỉnh thức mà tạo nghiệp, mang cuộc đời cá cược trong đỏ đen của các ác pháp để có được cái lời về vật chất, thỏa mãn về cảm xúc, tiền tài và danh vọng, địa vị và quyền thế. Tất cả những thứ đó chỉ là Vô Thường chóng qua, chẳng tồn tại. Ta không thấy được là như vậy, ta luôn luôn mê bởi tưởng là có. Hãy nhìn đi, cuộc đời sẽ có gì? Khi ngày cuối tới Bảo Thành và các bạn sẽ mang được gì đi theo? Không mang được gì hết, chẳng có gì để mang ngoài cái nghiệp của mình. Nhưng vì mê ta không thấy.

Trong Mật Thiền có một cái pháp môn phương tiện Phật dạy: Cần phải tự đánh thức cái tâm của mình để nhận rõ bằng mật ngôn vi diệu, năng lượng vi diệu lắm, đó là mật ngôn: Ma Sa Ốp Uê – tâm Tỉnh Giác. Nếu thể nhập được vào tâm Tỉnh Giác, ta sẽ có cơ hội nhìn ra toàn bộ cái vùng mê tâm của ta để bước ra khỏi cõi u mê này. Không những thế mà mật ngôn Ma Sa Ốp Uê còn có diệu lực mật điển siêu thế tác động vào ta và tác động vào những người ta hồi hướng, nghĩ tới, để họ tỉnh cơn mê. Như nghe đâu có bài hát: “Một mai sau cơn mê” cũng vậy. Nếu biết tu Ma Sa Ốp Uê trong Chánh niệm hơi thở, chúng ta sẽ tự có được cái tâm Tỉnh Giác, ta có một đời sống tỉnh thức để đi qua những cơn mê của cuộc đời. Không còn đắm chìm trong cái nghề đỏ đen, cá cược cả cuộc đời trong quyền danh, trong tiền tài, trong địa vị để bào mòn sức khỏe, đánh mất đi cái tuổi trẻ và làm ô nhục đến bản thân của ta cũng như dòng tộc của nhà mình.

Các bạn thân mến! Nghề đỏ đen, cờ bạc trong xã hội đã nguy hại lắm rồi, mà mê vào cái quyền danh để cá cược cả cuộc đời trong ác pháp thì nguy hại vô lượng kiếp. Biết bao nhiêu tai họa tới với chúng ta, biết bao nhiêu những chuyện xui xẻo, những chuyện nghịch ý. Biết bao nhiêu những chuyện mà chúng ta gặp hằng ngày gây ra phiền não đau khổ. Toàn bộ là bởi vì từ xưa đến giờ Bảo Thành và các bạn toàn mê cái sự cá cược trong đỏ đen của hên xui bởi các ác pháp từ tư tưởng, lời nói và hành động do chính vì chúng ta mê. Cái máu mê đó không phải là không chữa được. Chỉ vì chúng ta chưa gặp được người khai tâm mở trí. Do vậy mà vẫn còn luẩn quẩn trong vùng u mê. Khi học Phật, khi đồng tu có nghĩa là chúng ta đã có đầy đủ phước báu tiếp cận với bậc tỉnh giác để Đức Phật, bậc tỉnh giác kia có thể dắt dìu ta qua vùng u mê, tiếp cận với ánh sáng Trí Tuệ nhận rõ được. Bởi đã lâu nay, nhiều kiếp qua, chúng ta cái nghề đỏ đen cược cả cuộc đời, đánh mất tâm thiện để vùi đầu vào trong cái tâm ác, làm tổn phước báu và công đức.

Các bạn! Luân hồi vô lượng kiếp qua chính vì mê nghề đỏ đen, đánh cược cuộc đời bằng các ác pháp. Còn cái mê nghề đỏ đen trong cờ bạc của cuộc đời này, bạn cứ nghĩ đi, cũng chỉ có một số người mà thôi, bởi ai cũng nhận ra và rồi khước từ nó vì có cái trách nhiệm với gia đình. Còn chúng ta mê đỏ đen trong ác pháp là bởi vì ta không có trách nhiệm với bản thân, không nhận ra giá trị cao quý của kiếp người. Từ đó mà nhào đầu vào mê cái nghề đỏ đen cá cược suốt cuộc đời trong các ác pháp vì quyền danh, vì tiền, vì tình, vì những vật chất phù phiếm trong cuộc đời sử dụng hằng ngày mà thôi.

Các bạn thân mến! Cuộc sống càng ngày càng tiến bộ, phương tiện càng ngày càng hấp dẫn, nhưng cái đẹp nhất trong cuộc đời chính là một nền đạo đức chuẩn mực bởi cái tâm được huấn luyện và huân tu, dựa trên cái nền tảng đạo lý nhân bản mà Đức Phật đã truyền dạy. Do đó, để cho chúng ta không còn lầm lạc quờ quạng trong cõi u mê, để bán thân này trong kiếp đỏ đen lên voi xuống chó, đọa đầy trong tam đồ khổ bởi các ác pháp thì nhất định chúng ta cần phải tỉnh thức. Muốn tỉnh thức cần phải công phu Ma Sa Ốp Uê trong Chánh niệm hơi thở, một thời công phu dù rất ngắn năm, mười phút, các bạn và Bảo Thành đều lãnh nhận được mật điển siêu thế đến từ Chư Phật. Năng lượng vi diệu đó giúp cho chúng ta thể nhập vào cái tâm Tỉnh Giác gần gũi với Phật, với Bồ Tát và đánh thức cái Trí Tuệ để nhìn thấu được cái cõi u mê ta đang lầm lạc. Từ đó, ta làm chủ được cái tâm của mình mà vượt qua.

Ma Sa Ốp Uê là một mật ngôn vi diệu còn có công năng giúp cho chúng ta tích lũy được phước báu và công đức. Năng lượng tuyệt vời để hồi hướng, tức là để trao tặng cho những người yêu thương những phần năng lượng đó. Rất hay! Sự cộng hưởng trong sự hồi hướng năng lượng siêu thế Ma Sa Ốp Uê sẽgiúp cho mọi người tỉnh thức để vượt qua khỏi u mê. Bạn ơi! Bạn có vướng vào đỏ đen trong cuộc đời không? Nếu có, dù là đỏ đen trên phương diện cờ bạc cá cược trong xã hội này, bạn hoặc người trong gia đình có vướng vào cái điều này, nếu bạn biết tu Ma Sa Ốp Uê mật ngôn quán tâm Tỉnh Giác bạn sẽ có năng lượng để thắng và dừng lại kềm chế được sự đam mê, không còn rơi vào hố sâu của đỏ đen cờ bạc. Và bạn có thể cộng hưởng cái năng lượng hồi hướng đó cho người thân nếu họ mê, để họ thoát khỏi vùng đỏ đen. Hơn thế nữa, để vượt qua cái canh bạc đỏ đen của cuộc đời trong ác pháp, nếu bạn biết Chánh niệm hơi thở tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa, bạn sẽ đón nhận được tha lực mật điển siêu thế từ Phật. Để từ đó Phật hỗ trợ cho chúng ta bằng tha lực ấy để dắt dìu chúng ta vượt qua tất cả những cái sự mê muội của cuộc đời bởi ác pháp ta đã tạo. Và rồi chúng ta lại có cơ hội trở về thực hiện các thiện pháp để thành tựu được những kết quả thật cao, giúp cho chúng ta từng bước từng bước tái tạo lại cuộc đời, không còn đắm chìm trong mê muội và đau khổ của cái kiếp đỏ đen trong sanh tử.

Các bạn thân mến! Cuộc đời thật ngắn, đừng mang cuộc đời vào một canh bạc đỏ đen, đừng dùng chữ hên xui quá nhiều, dần nó tạo thành một cái thói quen có điều kiện làm cho chúng ta mất lý trí. Cái gì cũng hên xui, là năm ăn năm thua, không được. Trên con đường sanh tử, cuộc đời không thể mang ra cá cược giữa hên và xui. Và trong cuộc đời này, nếu ai có tư tưởng hên xui ấy, thường lầm mê trong cờ bạc, phá hại thanh danh, tốn hao tiền bạc, mất của mất nhà, đọa đầy thân xác. Còn nếu ai mê vào kiếp đỏ đen trong quyền danh, tiền tài, danh vọng địa vị của kiếp người thì nhất định lật ngược lật xuôi cũng rớt tõm xuống vùng tăm tối của ma đạo. Phải nhận rõ được điều đó và cố gắng công phu tu tập mật ngôn: Ma Sa Ốp Uê để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, tự đánh thức mình và cùng đồng hành với Chư Phật, Chư Bồ Tát để từng bước từng bước các bạn và Bảo Thành vượt qua tất cả mọi cõi u mê, thành tựu được sự hạnh phúc, an lạc trong kiếp này.

Mê nghề đỏ đen đã được lợi dụng và nâng cao tới cái đẳng cấp mà người ta có thể cướp đi tất cả những gì thuộc về ta. Mê nghề đỏ đen trong cuộc đời này, lặn ngục trong những cái mê dục của cuộc đời, thì nhất định ta đã đánh mất cả cuộc đời của ta và cái kết là sự đau khổ, phiền não mà thôi. Hãy mau mau dừng chân, đưa mình vào trong cái công phu tu tập Chánh niệm hơi thở của Mật Thiền song tu, quán tâm Tỉnh Giác của mật ngôn Ma Sa Ốp Uê để mỗi người chúng ta đều đón nhận được mật điển tha lực siêu thế của Phật mà biết dừng đúng chỗ. Để không rơi vào hố đen của sự hên xui, mà nhìn thật rõ cái chân lý của pháp thiện để thực hành. Không mang cuộc đời của thân phận kiếp người khó tìm khó có này đánh cược để mất tất cả, mà phải biết chắc chắn con đường của chúng ta là con đường đi để thoát ra khỏi u mê, đi về bờ giác ngộ.

Chúng sanh là mê, đồng hành với Phật là đồng hành trên con đường giác ngộ. Chúng ta đừng để cho vì bất cứ một lý do gì khi đã tiếp cận được Phật Pháp mà không tu, sau này chúng ta sẽ hối hận. Hãy gắng công tu, ta đã có duyên đồng tu, ta đã có duyên nghe được lời của Đức Phật thì nay ta lại có thượng duyên nghe qua cái pháp tu của Mật Thiền với Chánh niệm hơi thở và mật ngôn Ma Sa Ốp Uê quán tâm Tỉnh Giác nhất định các bạn sẽ tỉnh thức thoát ra khỏi vùng mê tâm. Các bạn! Và tất cả những ai trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta tu với mật ngôn này, ta sẽ tiếp ứng cho họ năng lượng Tỉnh Giác qua sự cộng hưởng bởi hồi hướng để họ dần dần thoát khỏi u mê. Nếu không Tỉnh Giác trong cuộc đời ngay bây giờ thì mãi mãi, kiếp kiếp, muôn đời ta sẽ đau khổ. Hãy tự đánh thức mình bằng mật ngôn Ma Sa Ốp Uê. Hãy tự đứng dậy để bước đi trên những cái lần vấp ngã để vững chãi hơn. Các bạn! Nhất định phải đứng dậy. Mỗi một người trong chúng ta luôn luôn vấp ngã thật nhiều đấy, nhưng nếu hiểu thấu thì khi đứng dậy ta sẽ vượt qua tất cả.

Mời các bạn trở về với hơi thở Chánh niệm.

Thưa Phật! Nhiều kiếp rồi, trên thế gian này, con người đã lợi dụng nhau bằng cái nghề đỏ đen, cướp đi thật nhiều thứ cao quý trong đời. Và chúng con cũng mê cái nghề đỏ đen trong cái sự cá cược cuộc đời qua những thứ vật chất lục dục của thế gian. Xin Phật gia trì cho chúng con có đầy đủ năng lượng Tỉnh Giác để chuyển hóa tự thân, đứng dậy thắp đuốc mà đi, vượt qua vùng u mê.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật ngôn, đón nhận mật điển:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

(7 biến)

Chúng ta hãy hồi hướng công đức

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con hôm nay nếu tạo được chút phước nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts