Search

Bài 3026. Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu? | Thất Bảo#3 – Ma Sa Ốp Uê

Trần Công Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, Facebook Chua Xa Loi.

Chúng ta cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện xin chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và thắp sáng đuốc tuệ cho chúng con, để chúng con thể nhập vào tâm tỉnh giác, lãnh nhận đại thủ ấn Trí Tuệ An Lạc viên mãn mà quán chiếu vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện xin chư Phật gia trì cho thế giới hòa bình và chiến tranh chấm dứt.
Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy trở về với cội nguồn của chân tâm, nhớ lời Đức Phật dạy dỗ cho chúng ta là lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Từng giây phút thở vào và thở ra thật là nhiệm mầu trong mật thiền song tu bởi chúng ta thể nhập vào với tâm Từ Bi, Trí Tuệ và Tỉnh Giác, để gắn kết với mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, lãnh nhận mật điển siêu thế vào thân tâm. Chúng ta hãy bắt đầu với một lòng thành kính đón nhận.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Hôm nay ngày thứ Hai đầu tuần, Bảo Thành xin chào các bạn đồng tu. Các bạn, chủ đề hôm nay là “Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?”. Mời gọi tất cả các bạn đồng tu lớn tuổi chúng ta hãy hồi xuân trở về với một thời của tuổi trẻ, để đồng cảm và đồng hành với sự suy nghĩ của tuổi trẻ ngày nay trong thế hệ mới của kỷ nguyên này.

Đây là một câu hỏi, tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Trả lời luôn và ngay là tuổi trẻ là vô giá, tuổi trẻ là vô giá. Bảo Thành nghĩ về một dòng sông, người xưa nói cây có cội, nước có nguồn. Tuổi trẻ là nước từ nguồn còn tinh khiết, còn trong suốt, tuổi trẻ là nước từ nguồn, còn được dung dưỡng bởi sức mạnh khởi thủy từ tâm sung mãn, trong suốt và thanh tịnh. Nếu uống nước, chúng ta luôn luôn thích uống nước từ nguồn bởi nó chưa chảy vào dòng sông, quẩn quanh trong cuộc đời, nhiễm những sình bùn nên nước từ nguồn là nước đẹp nhất, tốt nhất, sạch nhất, do đó tuổi trẻ là nước từ nguồn vô giá. Hãy cùng với nhau nghĩ về dòng sông, dòng sông của thuở xưa, của ông bà mình, trong suốt lắm. Dù từ nguồn chảy ra nhưng chảy theo dòng sông, dòng sông vẫn trong, vẫn đẹp, vẫn sạch, vẫn thơ mộng, vẫn là một dòng chảy, cũng cứ quanh co đó nhưng mang biết bao nhiêu phù sa tốt đẹp tấp vào bên bờ của cuộc đời, làm cho hình thành giá trị cao cả từ phẩm hạnh đạo đức mà ông bà cửu huyền truyền lại. Thuở xa xưa ấy những dòng sông chảy quanh khu làng của chúng ta, khu phố nơi ta ở đều rất đẹp, nó thanh bình bởi hai bên bờ sông luôn luôn được sạch với sự rất tự nhiên của thiên nhiên. Chẳng có bàn tay con người đóng góp, tạo dáng cho vẻ đẹp miễn cưỡng ngắn ngủi của con mắt ta ưa thích. Từ đó dòng sông xưa bất cứ chỗ nào, khúc nào, lúc nào, thời nào khát nước ta vẫn có thể dùng hai bàn tay vốc nước và uống, thật tuyệt vời! Đó là dòng chảy của ông bà ta xưa bởi vì cuộc đời xưa rất gần gũi với thiên nhiên và tự tánh. Điều này chứng minh được dù chưa có Phật giáo, dù chưa có một nền tôn giáo nào tới với ông bà của chúng ta ngày xưa đó, thì nơi mỗi một gia đình vẫn có bàn thờ gia tiên để nhớ về cội nguồn. Trên bàn thờ gia tiên đó ông bà, người xưa luôn gắn kết với các đấng bậc đã sinh thành gọi là gia tiên của mình, trong những buổi thật sớm khi thức dậy thắp một nén hương, đưa tâm hồn mình bay bổng theo hương khói trầm, kính nhớ đến tổ tiên ông bà để được chúc phúc, được chúc lành và gắn cái mạng mạch đạo đức của ông bà truyền lại để bắt đầu một ngày mới. Cũng hình bóng ngày xưa đó ông bà ta trước khi đi ngủ cũng lại ngưỡng lên trên bàn thờ gia tiên thắp nén hương như để trong giấc ngủ chúng ta vẫn được bàn tay của ông bà Cửu Huyền Thất Tổ ôm ấp, che chở. Dòng sông của cuộc đời và dòng sông thực trong đời thật êm bởi thuở đó không ô nhiễm nhiều, bởi những chất bon chen tranh đua cạn cợt của cuộc đời. Dòng sông xưa đẹp lắm và cho tới ngày nay các vị lớn tuổi khi trở về hồi xuân với tuổi trẻ của một thời vẫn thích về dòng sông xưa, vẫn thích về cái dòng của đời sống ông bà mình, sao nó lạ lùng, nó đẹp, nó thanh bình. Để trong những thời khắc đau khổ hoặc thử thách của cuộc đời, dù bao nhiêu tuổi đi nữa ta vẫn muốn trở về như một đứa trẻ được bơi lội trong dòng sông biển tình yêu thương của ông bà cha mẹ ta.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu cho ngày nay? Tuổi trẻ là dòng sông từ nguồn mang chính đạo đức của ông bà chảy vào cuộc đời để nối tiếp mạng mạch của gia tộc, của đất nước, của nhân loại, của đạo pháp. Nhưng cuộc đời ông bà ta là dòng sông thanh bình bởi lúc đó các bạn biết không? Ta vẫn còn sống rất thiên nhiên, vẫn tôn trọng thiên nhiên. Nhưng ngày nay dòng sông của cuộc đời cũng như dòng sông ở đời đã khác, bởi dòng sông ở đời ngày nay người ta thấy được giá trị có thể làm nên được tiền, công danh và sự nghiệp. Để từ đó những người có quyền lực quyết định thiếu tôn trọng thiên nhiên, đã đắp đập để làm thủy điện, để ngăn sông, để lấy nước làm lợi. Từ đó những dòng sông trong suốt từ thượng nguồn kia đã bị ngăn chặn và mỗi khi dòng sông đó trời mưa lớn trong giông bão của cuộc đời kéo tới, cái đê họ tạo nên tiền, nên danh chẳng thể đủ sức chống lại. Họ lại xả lợi, họ xả lũ để rồi ngập tràn lũ kéo về thôn làng làm hại biết bao nhiêu con người. Dòng sông ngày hôm nay không những thế còn được các hãng xưởng xả những nước thải chứa đầy những độc tố, chất hóa học, cá còn phải chết, sự sống còn phải đi đến sự tận diệt, sự sống dưới nước các bạn, rong rêu còn phải héo úa thì làm sao chúng ta có thể hồn nhiên như ông bà vốc nước dòng sông uống cho đỡ khát trên cuộc hành trình đây đó. Tuổi trẻ ngày nay như dòng sông hiện thời đục ngầu, những thể loại kiến thức của sự phát triển ồn ào, vội vã, chụp giựt để thành công mau lẹ về tiền, về danh, rồi đánh mất đi nguồn trong sáng đạo đức của ông bà, cha mẹ, của Phật.

Dòng sông tuổi trẻ là vô giá, ngày nay đúng như vậy, vẫn còn như thế nhưng thử thách thật là nhiều với đà tiến bộ của kỹ thuật số, của khoa học, của kiến thức vượt ngoài không gian, tầm nhìn của hành tinh trái đất này. Làm cho tuổi trẻ ngày hôm nay không đơn thuần như ngày xưa để dễ trở về với sự thanh bình. Tuổi trẻ ngày nay bon chen nhiều, phải tranh thủ nhiều, phải cố gắng nhiều, hồn nhiên của một thuở trên dòng sông xưa đã không còn, bởi biết bao nhiêu những sự phát triển để tìm lợi nhuận chớp nhoáng, để ngăn sông cấm chợ, để đắp đê. Như thủy điện của dòng sông thật sự chúng ta đã xây dựng những con đê thật lớn ngăn chặn nước từ nguồn đạo đức ông bà chảy vào cuộc đời, bởi chúng ta chới với trong biết bao nhiêu những thử thách hiện tại.

Các bạn trẻ thân mến! Chỉ có các bạn trong thời đại này mới thấy gánh nặng của thử thách, sức ép của công việc và xã hội. Khoa học tiến bộ càng nhiều đúng ra sẽ phục vụ cho đời sống của con người, nhưng đời sống về vật chất được phục vụ cũng phải đánh giá bằng cả tuổi trẻ, mà không có cơ hội hồn nhiên như thời ông bà ta nữa, lo toan, sợ hãi. Sức ép ngày nay đè nặng lên tuổi trẻ để rồi tuổi trẻ của thế hệ ngày nay thật nhiều các bạn đã mất phương hướng, không minh định được con đường mình đi. Như dòng sông bị đê đắp rồi đâu còn dòng chảy quanh co, quanh co, quanh co khu làng, khu phố, khu thôn xóm của chúng ta. Để như một dòng chảy từ cội nguồn xưa, đạo đức của ông bà mang phù sa bồi đắp vào những khúc quanh của cuộc đời mỗi người nữa. Các bạn biết không, phù sa rất tốt nhờ dòng chảy của sông luân lưu mãi, mang tinh túy của dòng chảy từ cội nguồn đó đưa phù sa cập vào bến bờ nơi nào có đầy đủ phước báu, để từ phù sa ấy trở thành những miền đất trù phú tốt tươi. Đời của chúng ta nếu còn như vậy thì dòng lưu chuyển của cuộc đời cũng sẽ mang biết bao nhiêu phù sa kiến thức của đạo đức ông bà để lại, luân lưu trong dòng đời để cập vào bến đời hiện tại để ta có thể có được một khu vườn đạo đức, thánh thiện. Có được một khu vườn mà nơi đó có đầy đủ chất sóng được nuôi dưỡng từ ngàn xưa để chúng ta gieo trồng tất cả mọi tạo tác trên nền tảng đạo đức của ông bà ta. Các bạn, chúng ta ngày nay đối với Phật tử là những bạn còn rất trẻ, suy nghĩ chúng ta đáng giá là bao nhiêu, giá là giá của tâm Phật có còn từ nguồn cội Phật Pháp ta đã gieo trồng, ta được nuôi dưỡng và tiếp sức cho dòng chảy hiện thời của kiếp này hay không? Thử thách nhiều quá mà người Phật tử tại gia của chúng ta từ bao nhiêu thế hệ qua ít có khi nào khi còn trẻ được gắn kết với nguồn cội của Phật, bởi thói quen. Trong gia đình Phật tử hoặc trong sinh hoạt của Phật giáo cũng ít có khi nào tiếp sức cho tuổi trẻ gắn kết với mạng mạch của nhà Phật. Hầu hết là để tự do như những kênh rạch chảy trong đời, rồi cứ lần mò mãi mới chảy về với dòng sông, xuôi về với biển đông cùng vị mặn giải thoát.

Các tôn giáo khác tuổi trẻ họ đã được đào tạo thấm nhuần đạo đức, giáo lý của tôn giáo họ. Từ đó mà khi trưởng thành gốc đạo đức của tôn giáo họ, giáo lý của tôn giáo họ theo đã được gieo, được trồng và nảy mầm. Tuổi trẻ của Phật giáo ngày nay cũng đã được cơ hội phát triển của những sinh hoạt Phật giáo tại các chùa, tổ đình, Tịnh Thất hoặc ngay trên mạng YouTube, Facebook, thông tin đại chúng đã đưa dòng chảy phù sa cao quý từ Phật. Để các bạn trẻ Phật giáo của chúng ta mặc dù chịu dưới sức ép của kỹ thuật số, của khoa hoc, của kiến thức, của kinh tế, của lo toan trong cuộc sống, vẫn có cơ hội tiếp cận được với dòng phù sa, phù sa của từ bi, phù sa của trí tuệ, phù sa của tỉnh giác. Để chúng ta lại tiếp tục như ông bà xưa, dù cho cuộc đời có biết bao nhiêu người có quyền lực đã phá rừng, phá núi để đắp đê, để làm thủy lợi. Bảo Thành không gọi chữ thủy điện bởi vì đắp nước để tạo lợi cho bản thân, mà gây ra lũ, mất sự thăng bằng của thiên nhiên. Chúng ta tuổi trẻ ngày nay đã biết suy nghĩ thật nhiều đó, nhưng ở đời sự phát triển quá nhanh, chúng ta bị hụt hẫng. Biết bao nhiêu những luồng kiến thức ngoại lai, biến tướng hoặc những thể loại kiến thức ta không đủ thời gian thẩm định, nhưng quá vội vàng mang vào như cát, xi măng, như bê tông, cốt sắt, đúc lại trong bờ kiến thức của mình để tạo thành sự ngăn chặn dòng chảy trở về với cội nguồn của Phật Pháp. Để đưa dòng phù sa của chư Phật chảy vào dòng đời, để cuộc đời ta ít nhiều gì cũng thừa hưởng được sự cao đẹp đó để tiếp tục sống. Nếu các bạn có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện với nhau hoặc nếu các bậc cha mẹ, các đấng sinh thành có cơ hội nói chuyện với tuổi trẻ ngày nay, chúng ta thấy tuổi trẻ ngày nay đang khập khểnh, đang mất tư thế đứng vững chãi, đang chao đảo bởi cuộc đời có quá nhiều thử thách và sức ép. Để rồi thế hệ trước là đấng bậc sinh thành khó có thể đồng cảm, đồng hành để hướng cho con trẻ của mình trong thế hệ này bước vào dòng chảy của tổ tiên, tiếp nối dòng phù sa đức hạnh của gia tộc, của gia môn, của Phật Pháp.

Các bạn trẻ thân mến! Các bạn là vô giá. Đừng để cho kiến thức của cuộc đời đánh giá các bạn bằng giá trị của tiền bạc. Đừng để cho dòng kiến thức của con người dựa trên đồng tiền đánh giá các bạn bằng sức bật của nền kinh tế, của những ham muốn đua đòi, của những tranh đua quyền lực. Cái vô giá không thể tới từ tiền, từ quyền lực, từ sự tranh đua, bon chen để vươn lên tầm cỡ cho chảnh chọe với cuộc đời, khi so kè bằng cái ăn, cái mặc, bằng nhà cửa, bằng phương tiện của cuộc sống. Đó chẳng phải là giá trị được gọi là vô giá, giá trị được tạo bởi những thứ đó thật tầm thường, không có giá. Tuổi trẻ là vô giá bởi nó là sức trong suốt khởi nguồn từ cội đức hạnh của ông bà ta. Các bạn đừng để mất giá trị của mình khi ta còn là tuổi trẻ, gặp biết bao nhiêu thử thách trong thời đại này để lao vào cái bóng của đam mê vật chất. Dù dưới bất cứ một hoàn cảnh nào đi nữa các bạn vẫn là những con người có cơ hội gắn kết thật gần gũi với nguồn nước trong sạch, tinh khiết, đạo đức của ông bà, của Phật. Nguồn trong suốt đạo đức của ông bà, của Phật đó chính là tâm từ bi, trí tuệ và tỉnh giác. Nếu tuổi trẻ các bạn thiếu đi tình thương ta sẽ trở thành vô cảm, bởi đồng tiền, danh dự và quyền lực ở đời nếu bạn chạy theo sẽ làm tê liệt hệ thống thần kinh, chẳng còn chút yêu thương, đứng nhìn người ta ngoắc ngoải trong cuộc đời, đứng nhìn người ta thương tích trong cuộc đời, đứng nhìn người ta đang chết mà vẫn cười toe toét, bởi vì sao? Cái chết của người, đau của người, khấp khểnh của người làm lợi cho ta về vật chất. Đời sống đó là đời sống vô cảm, đừng để cho tiền tài danh vọng và địa vị làm cho các bạn khô cằn như cây đã bật gốc.

Các bạn! Chúng ta hãy nhớ tuổi trẻ là sức mạnh, sức mạnh đó sẽ đưa các bạn tới giá trị là vô giá nếu các bạn còn gắn được với nguồn đạo đức của ông bà, còn thẩm nhập được với dòng chảy của dòng sông tinh khiết, mang phù sa của Phật Pháp tới với muôn người. Dù cho người ta có đắp đê, dù người ta có ngăn chặn thì các bạn, dòng chảy của cuộc đời, của tuổi trẻ gắn kết với phù sa của chư Phật, phù sa của từ bi, trí tuệ và tỉnh giác kia sẽ vượt qua tất cả, để mang phù sa đắp vào cuộc đời và cuối cùng cũng có cơ hội chảy về với biển Đông, nơi được khai thông trí tuệ, nơi để sống hạnh phúc và an vui. Thật nhiều các bạn còn trẻ, Phật tử trẻ tâm sự với Bảo Thành về biết bao nhiêu khắc khoải, lo toan bởi không biết ngày mai phải làm sao khi cuộc đời hiện tại không hẳn chỉ có ở trong nước Việt Nam mà trên toàn thế giới phải đương đầu với biết bao nhiêu sức ép của tiến bộ khoa học, của kỹ thuật, kỹ thuật hóa từ vấn đề xã hội, kinh tế, y học, không gian. Các nhà trường ngày nay không còn là nơi để tu dưỡng kiến thức đạo đức và kiến thức làm người. Học đường ngày nay đã trở thành nơi nhồi sọ để kiếm tiền. Sức ép quá mạnh và nơi tu dưỡng đạo đức và kiến thức làm người ngày xưa ông bà ta được thụ hưởng nay đã quá khô, không còn nữa và đã biến thành những dòng lũ chảy bởi đê xả lũ của tiền tài danh vọng, của những người lợi dụng tuổi trẻ mất thăng bằng trong hiện tại.

Các bạn! Các bạn chịu sức ép thật là nhiều, nhưng các bạn phải nhớ giá trị của các bạn là vô giá, bởi các bạn còn gắn được từ nguồn trong suốt, tinh sạch của một nền đạo đức nơi gia đình của chúng ta, nơi gia tộc của chúng ta, nơi tôn giáo chúng ta theo nói chung và nơi nền Phật giáo nói riêng. Đừng để mất sự khởi nguồn, khởi thủy từ bi, trí tuệ và tỉnh giác kia. Thì tuổi trẻ của các bạn dù sức ép như thế nào không quan trọng, bạn vẫn có thể vượt qua tất cả để mang phù sa yêu thương bồi đắp cho tất cả những mảnh đời bất hạnh, cho tất cả mọi cuộc đời và cho chính cuộc đời của các bạn đang hiện hữu với nhân duyên phù hợp để kinh hành trong kiếp người này.

“Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” Đừng để cho những sự miệt thị so sánh về tiền tài, về kiến thức kiếm tiền của con người làm cho các bạn lệch lạc tư tưởng. Các bạn phải khẳng định với chính mình các bạn còn trẻ, nhất là các bạn trẻ Phật giáo, các bạn là vô giá. Hãy luôn luôn nhắc nhở tự thân ta mới khởi đầu cuộc đời mà thôi, ta mới là dòng chảy khởi nguồn từ nguồn đạo đức, từ nguồn phù sa của Phật. Ta mang trong mình dòng máu của Phật Pháp, dòng máu của sự thiện xảo phương tiện chảy mãi trong cuộc đời để mang tình yêu thương san sẽ, che chở và lan tỏa. Ta vẫn mang trong trái tim của mình ánh sáng trí tuệ của ông bà, của Phật. Ta vẫn mang trong mọi tạo tác, suy nghĩ, hành động và ngôn ngữ của ta, những năng lượng của sự tỉnh giác để dòng chảy kia trên dòng sông của cuộc đời tuổi trẻ Phật giáo ngày nay dù phải gặp biết bao nhiêu những cái đê, những cái đập của người ta ngăn chặn tạo lợi cho riêng mình. Các bạn đừng để họ hốt bạn lên bờ mà hãy luôn luôn là một dòng chảy, dòng chảy mãi. Các bạn hãy kết lại với nhau bằng những tư tưởng của ông bà cha mẹ, những nguồn đạo đức của người xưa và các bạn hãy kết lại với nhau thành cái bè phù sa chuyên chở từ bi, trí tuệ và tỉnh giác tới cho nhau. Đừng để mất phương hướng, bởi biết bao nhiêu cám dỗ thử thách, sự chèn ép, bon chen, đạp lên nhau để giành lấy quyền lợi về tiền, về danh trong thời đại này.

Các bạn! Các bạn hãy tìm về với nguồn Phật Pháp, Phật Pháp là từ bi, Phật Pháp là trí tuệ, Phật Pháp là tỉnh giác. Các bạn hãy sống một đời sống tỉnh giác để mình luôn thức tỉnh, mang yêu thương vào mọi nơi, mọi ngõ, mọi vùng tăm tối để san sẻ và mang sự tỉnh giác đó thắp sáng cho mọi người. Nước của tuổi trẻ giá trị là vô giá nếu còn gắn kết với nguồn của đạo đức, mất đi đạo đức, mất đi phương hướng của tâm từ bi, trí tuệ và tỉnh giác từ Phật chúng ta là những dòng nước hôi thối, mang chất độc như ngày nay xã vào dòng đời. Dòng sông ngày xưa đẹp lắm, dòng sông ngày nay hôi thối vô cùng. Đừng để cuộc đời của mình bốc mùi hôi thối, đậm đặc chất của tiền, của danh, của bon chen, của hơn thua. Hãy trở về với nguồn cội tinh khiết nha các bạn. Đức Phật dạy hãy gần gũi với các bậc thiện tri thức, hãy gần gũi với ông bà, với Phật Pháp, với chư Tăng để chúng ta luôn luôn là dòng nước của tuổi trẻ khởi nguồn từ đạo đức. Đạo đức của ông bà và đạo đức của Phật dạy không nằm ngoài chữ từ bi, trí tuệ và tỉnh giác. Trong các bạn, các tuổi trẻ của ngày nay chúng ta có dòng chảy của từ bi, của trí tuệ và của tỉnh giác. Nếu có đầy đủ ba chất này thì phù sa của Phật Pháp vẫn luôn luôn bồi đắp cho tất cả cuộc đời, cho mọi người có đầy đủ chất liệu sống để không phải đương đầu với sức ép. Một trong những phương tiện thiện xảo mà ai có nhân duyên thực tập có thể sẽ giữ được sự thăng bằng trong cuộc sống và gắn kết được với nguồn nước trong sạch ở nơi tâm, pháp phương tiện đó được Bảo Thành thực tập và được chư Tổ truyền lại nhiều đời chính là mật thiền song tu. Pháp tu hiện tại có ba mật ngôn ta thực tập, mật ngôn từ bi Mu A Mu Sa, mật ngôn này có công năng vi diệu bởi gắn kết chúng ta với năng lượng siêu thế yêu thương của Phật, để các bạn tuổi trẻ sẽ là một dòng chảy mang năng lượng yêu thương vào mọi ngõ ngách của đời mình. Mật ngôn thứ hai giúp cho chúng ta tiếp cận được với ánh sáng trí tuệ của Phật, để thấy cuộc đời là vô thường như dòng chảy, nhưng ít nhất trong dòng chảy vô thường đó vẫn mang phù sa tới cho muôn người, đó là mật ngôn trí tuệ quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Mật ngôn thứ ba ta bắt đầu thực tập trong năm đó là mật ngôn tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê, thể nhập vào tâm tỉnh giác của chư Phật để đón nhận đại thủ ấn trí tuệ an lạc viên mãn.

Các bạn! Nếu trả lời tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu trong hiện thời thì Bảo Thành vẫn luôn luôn khẳng định tuổi trẻ của các bạn và tuổi trẻ của ông bà ta, của tổ tiên ta là vô giá. Bởi khởi nguồn từ từ bi, trí tuệ và tỉnh giác, nền đạo đức cổ xưa vẫn lưu truyền không ngăn ngại trong các cái tên của các thể loại tôn giáo được chế tác ra bởi con người. Bởi ông bà ta lấy đạo đức làm cội nguồn chẳng phải tôn giáo. Ngày nay dưới sự bon chen và thành lập nên những hệ thống tư tưởng để tăng trưởng kinh tế, tôn giáo cũng bị lôi cuốn vào để hình thành những thể chế khác biệt nhau, tạo nên những cái đê ngăn chặn cội nguồn đạo đức xưa bởi có phân biệt về tôn giáo, về tông phái. Các bạn hãy nhớ ta chỉ là một dòng chảy được kết lại bởi từng hạt nước, từng những hạt nước đó nó thành tựu bởi những cái hơi, cái khí trong suốt của tinh thần vi diệu không ngăn ngại từ trời rơi xuống dòng chảy ấy là dòng chảy đạo đức. Đừng để cho nền đạo đức bị băng hoại do những kẻ cơ hội của cuộc đời đã nhuộm màu trong sạch của tuổi trẻ thành màu sáng, màu đen, màu của tài, của danh, của tiền, của tình.

Các bạn! Các bạn trẻ thân mến! Các bạn là vô giá, các bạn có sức mạnh, các bạn là nguồn cội để tiếp nối với ông bà cha mẹ, để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn. Mà một xã hội được đánh giá là tốt đẹp thì xã hội ấy phải có nền tảng của đạo đức được kết lại bởi từ bi, trí tuệ và tỉnh giác. Các bạn nhớ, nếu trong bạn vẫn còn tâm từ bi yêu thương, trí tuệ và tỉnh giác thì các bạn là vô giá. Còn nếu thẩm định lại tuổi trẻ của các bạn đã mất đi nền đạo đức từ bi, trí tuệ và tỉnh giác thì cuộc đời của các bạn sẽ chẳng có giá là bao nhiêu. Để định lại giá trị cao cả mà ông bà trao truyền cho chúng ta, mỗi người chúng ta, các bạn trẻ ngày nay sẽ phải đương đầu thật nhiều. Các bạn nhớ chúng ta đã đầu tư thời gian quá nhiều vào những chuyện làm đục dòng sông và làm mất chất của nguồn cội đạo đức. Để tăng trưởng, gắn kết mãi mãi trong suốt như người xưa, các bạn phải cố gắng rèn luyện tu tập, học hỏi, đọc sách, đọc kinh và dành thêm chút thời gian công phu tối sớm, một chút thêm, một chút bớt, thêm là thêm cái gì? Thêm nguồn trong của ông bà, thêm nguồn phù sa của chư Phật, bớt là bớt cái gì? Bớt đi chút phiền não, căng thẳng của sự bon chen thời đại mới này, tuổi trẻ là vô giá.

Các bạn trẻ Phật giáo thân mến! Các bạn là vô giá, mật thiền song tu là chìa khóa nếu các bạn có nhân duyên ứng dụng chìa khóa này một cách phù hợp, đúng mức và đầu tư thời gian các bạn sẽ thành công bởi bạn sẽ trở về với dòng sông xưa của ông bà, vẫn trong suốt không có đê ngăn ngại và mang tràn đầy phù sa tốt vào cuộc đời. Mỗi một đoạn đường, mỗi một cuộc đời, mỗi một cái bờ mà bạn có thể cập vào bạn đều để lại ở đó dấu ấn của phù sa từ bi, trí tuệ, tỉnh giác. Dòng chảy đó sẽ là dòng chảy của sự sống, là dòng pháp vũ mà Đức Phật muốn các bạn liên kết lại với nhau trong giáo lý của nhà Phật, trong cội nguồn đạo đức của ông bà ta xưa. Các bạn là vô giá nếu các bạn còn gắn kết được với cội nguồn đạo đức của ông bà. Các bạn là vô giá nếu các bạn vẫn còn gắn kết được với tâm từ bi, trí tuệ và tỉnh giác. Mật thiền song tu giúp cho các bạn một lần nữa tái tạo dòng sông cuộc đời của các bạn, để các bạn trẻ ngày nay sẽ trở thành vô giá mà bất cứ ai tiếp cận với các bạn sẽ không thể đánh giá cuộc đời của các bạn dựa trên tiền, trên danh vọng và địa vị. Để coi cuộc đời của các bạn rẻ rúng để họ muốn làm gì và điều khiển gì cũng được, không, các bạn đã tự chủ được dòng chảy cuộc đời của các bạn bởi các bạn là vô giá.

Cám ơn các bạn nghe. Cám ơn tất cả các bạn đồng tu đã hồi xuân cùng với Bảo Thành trở về với tuổi trẻ xa xưa, để có cơ hội đồng hành với tuổi trẻ ngày nay trên con đường học Phật.

Mời gọi các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Để chúng ta cùng với nhau vẫn luôn luôn trẻ bởi vẫn còn dòng chảy khởi nguồn từ đạo đức của Cửu Huyền Thất Tổ, của gia tiên. Vẫn còn khởi nguồn dòng chảy của từ bi, trí tuệ và tỉnh giác, vẫn là một tặng vật vô giá của dòng thiền luôn luân chuyển trong cuộc đời hiện tại.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Xin chư Phật gia trì cho chúng con luôn luôn vẫn là nguồn cội tinh khiết của dòng phù sa từ bi, trí tuệ và tỉnh giác, chảy mãi để cập vào mọi bến bờ trong cuộc đời, mang sự sống tới cho muôn người. Chúng con, tuổi trẻ Phật giáo là vô giá bởi luôn luôn có Phật hiển ngự trong mọi tác, suy nghĩ, hành động và ngôn ngữ. Sự đồng tu hôm nay của chúng con nếu tạo được chút phước báu nào nguyện dòng phù sa từ bi, trí tuệ và tỉnh giác của Phật luôn tới với mọi chúng sanh để chúng sanh được thành tựu ngôi vị Phật. Chúng con xin hồi hướng phước báu nếu có cho nền hòa bình của thế giới.
Xin chư Phật chứng minh!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn