Search

Bài 2222. Tâm Hồn Tươi Trẻ | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tuệ Uyên đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi! Chúng ta hãy nhất tâm quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thưa Phật! Hôm nay chúng con nhận được tin người bà đáng yêu quý của cô giáo Thuỳ Dương vừa thọ mạng viên chung. Cả cuộc đời bà đã làm lành và nhất mực quy ngưỡng về với chư Phật. Nay nguyện xin Đức Từ Ân A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn hương linh bà theo thiện nghiệp tái sanh cảnh thiện lành.

Chúng con cũng nguyện xin chư Phật luôn ban rải năng lượng Tình Thương và thắp sáng Trí Tuệ cho chúng con và muôn loài, để chúng con biết thiền Chánh Niệm Trí Tuệ và Từ Bi quán chiếu xuyên suốt để nhìn và nhận rõ các pháp là Vô Thường sanh diệt, là Khổ, là Vô Ngã. Nguyện một lòng hướng tới các đấng bậc sinh thành và ông bà, người thân, gia đình trong những ngày cuối của năm cũ sắp trôi qua, mừng năm mới, luôn bình an hạnh phúc, phiền não đoạn diệt, đau khổ tiêu tan và tinh tấn trên con đường tu. Nguyện siêu cho chư vị hương linh luôn tái sanh cảnh lành theo thiện nghiệp của mình. Xin chư Phật chứng minh!

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái!

Hãy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát và lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trong từng giây phút Chánh Niệm của hơi thở, chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng siêu thế Từ Bi và Trí Tuệ từ mười phương chư Phật. Với lòng thành kính, chúng ta đón nhận với tâm Từ Bi rải xuống và rải tới muôn người.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(14:51) Các bạn thân mến, nhìn vào chủ đề ngày hôm nay hình như Bảo Thành thấy trẻ ra thật nhiều! Chủ đề “Tâm Hồn Tươi Trẻ”, ai trong chúng ta mà không muốn tươi, mà không muốn trẻ? Rất tiếc chỉ còn vài ngày nữa thôi là một năm sẽ trôi qua, chúng ta lại thêm một tuổi. Các bạn biết không, chúng ta cứ mơ ước rằng phải vài năm, vài tháng nữa, một năm mới trôi qua. Nhiều khi con số một năm được kết nối bởi nhiều năm. Chúng ta muốn kéo dài thời gian, ta đang tận hưởng cuộc sống như kẹo kéo, kéo cho nó thật dài, thật mỏng để thời gian như dừng lại và tuổi đời của chúng ta vĩnh viễn ở nơi đó không già. Ta muốn trẻ, ta muốn tươi, ta muốn đẹp. Một tâm hồn tươi trẻ thật khó giữ bởi thời gian sẽ bào mòn. Hóa ra mọi người trong chúng ta – Bảo Thành và các bạn đã trở thành người bán kẹo kéo. Chúng ta thật là keo kiệt với thời gian, nhưng không biết nuôi dưỡng đời sống trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, rồi lại cứ kéo dài ra, kéo dài ra để tồn tại trong điều ta mơ ước.

Thuở còn rất nhỏ, chúng ta ai cũng từng có những kỷ niệm về kẹo kéo. Có lẽ ông bán kẹo kéo thật là khéo bởi vì chúng ta quay số để trúng kẹo kéo cỡ nào, thì ông ta cũng có thể kéo dài ra nhưng nó chỉ mỏng thôi. Kéo, kéo và càng kéo càng giãn. Nhưng thuở nhỏ mấy ai để ý chuyện đó đâu?! Thấy cái kẹo kéo càng dài thì thích. Nhưng sự khéo kéo đó cho nên người bán kẹo kéo cũng một cục kẹo kéo như vậy càng kéo càng dài, và càng dài thì càng lời. Chúng ta thật sự có kéo được thời gian ra dài thật là dài để có cái hời, có cái lời về tuổi trẻ hay không? Thật khó phải không các bạn?!

Sắp sửa hình như 03, 04 ngày nữa thôi, hôm nay thứ 04 rồi, và tối thứ 02 sẽ là giao thừa, khoảnh khắc của năm mới, sự giao thoa người ta gọi là đêm trừ tịch – đêm mà giữa cũ và mới giao thoa chuyển tiếp, cũng là khoảnh khắc mà chúng ta đã mất đi một tuổi, mất đi một tuổi trẻ, thêm một tuổi lớn và dĩ nhiên trên khuôn mặt của mỗi người lại có thêm một dấu vết của thời gian khắc khoải ghi lại ở trên đó. Dấu tích của thời gian luôn luôn ẩn hiện trên khuôn mặt và rồi nhìn trên khuôn mặt của chúng ta, có lẽ tâm hồn cũng héo úa dần bởi cái già nó đã tới, cái yếu nó đã dần dần xâm nhập vào. Già yếu là như vậy, buồn lắm! Và trong cái già yếu không hẳn chỉ có yếu và già, nó làm cho chúng ta cảm thấy xương cốt rụng rời và bệnh tật lui tới. Già và bệnh thì càng làm cho chúng ta khổ và phiền não, và dĩ nhiên tâm hồn kia làm sao có thể tươi trẻ như chủ đề ngày hôm nay.

Hiểu thấu được tâm lý dưỡng cái đẹp, giữ cái trẻ và nuôi cái tươi nơi khuôn mặt, các nhà thương gia đã phối hợp thật cặn kẽ với những nhà khoa học để tìm ra những chất dưỡng da trên khuôn mặt của chúng ta, để nuôi khuôn mặt cho nó trẻ, nó đẹp để từ đó tâm hồn nhìn vào cái gương đó, thấy đẹp quá, mặt tươi một chút xíu, mặt trẻ trung. Chẳng có ai có một tâm hồn tươi trẻ trong một khuôn mặt già nua, tâm hồn tươi trẻ khi khuôn mặt chúng ta đẹp, tâm lý đó thấu hiểu bởi nhà thương gia và khoa học! Ngành y học về sắc đẹp phát triển đến sự tột đỉnh, họ tìm ra các chất dinh dưỡng cho da từ các loại thảo dược đến các thứ trái cây. Họ chiết xuất trong trái cây và thảo dược ra những tinh chất đặc biệt và chế ra kem để thoa mặt, kem dưỡng da hoặc chế thành các chất lỏng như thuốc để chích vào, bơm vào cho da được đẹp. Bơm vào và thoa lên da để dưỡng da cho đẹp và những chất đó chiết xuất từ dược thảo và các loại trái cây có đầy đủ các dưỡng tố, vitamin mà ngày nay hầu hết ai cũng nhận thấy và hầu hết ai cũng sử dụng để giữ cho khuôn mặt tươi trẻ bằng chất gọi là collagen.

Nào là kem dưỡng da, nào là nước dưỡng da, nào là thuốc uống vô nữa, uống viên, dạng viên hoặc dạng bằng nước. Bảo Thành gặp thật nhiều người hỏi thăm: “Sao anh thật là trẻ khi tuổi đã cao?”, họ cũng hãnh diện giới thiệu mỗi một ngày họ uống 03 viên collagen và thường dưỡng da bằng các cái chất đó. Mà thật! Khoa học đã hiểu thấu được tiến trình lão hóa của da và thấy rằng bề mặt của da chúng ta cần phải có dưỡng chất collagen để giữ cho da được đẹp, được tươi, chậm lão hóa và có thể làm cho tóc mọc đẹp. Dưỡng cái đẹp từ khuôn mặt là sự hiển nhiên, chẳng có tội tình gì, chẳng có tạo ra nghiệp, không có tạo ra nghiệp, bởi trên đời ai không thích đẹp? Các bạn có thấy ngày nay người ta quảng cáo rần rần rần rần những chuyện đó? Thậm chí có những người không uống thuốc, không thoa kem bởi không có thời gian, thì họ mỗi 01 tháng hoặc 03, 04 tháng đi tới bác sĩ chích vô những chỗ chủ yếu trên khuôn mặt để dưỡng da, làm cho mặt căng đẹp, không bị sụp hầm hố, những nếp nhăn biến mất, và vẻ đẹp của khuôn mặt được giữ lại làm cho tâm hồn họ thơi thới khi nhìn ra, làm cho họ có được sự vững chãi gọi là có niềm tin vững chãi, có sự tự tin vào chính bản thân, sự tự tin bởi khuôn mặt đẹp giúp cho tâm hồn của họ cũng tươi trẻ.

Sơ sơ vòng vòng loanh quanh một chút để hiểu rằng cuộc đời cái đẹp rất cần! Câu hỏi là: “Đức Phật Bổn Sư – Ngài cũng là một bậc khoa học đại tài, y học nổi tiếng, là bậc giác ngộ. Vậy Ngài có tìm được một chất gì đó gọi là collagen để giúp cho chúng ta dưỡng cái tâm hồn tươi trẻ hay không?”. Chúng ta dưỡng tâm hồn tươi trẻ bằng cách lấy ở bên ngoài để trét lên trên mặt, để bơm vô trong con người của chúng ta, để uống vào, lấy cái bên ngoài để giữ cho cái mặt trẻ để tâm hồn được tươi. “Đức Phật ơi! Ngài có tìm được collagen để Phật tử chúng con giữ cho tâm hồn tươi trẻ hay không?”, chắc chắn Bảo Thành nghĩ Đức Phật nói: “Có! Ta đã tìm được một chất collagen để cho tất cả Phật tử có thể sử dụng. Không phải mang từ bên ngoài để làm đẹp, nuôi dưỡng cái bên trong, mà mang từ bên trong để tâm hồn tươi trẻ, nuôi dưỡng cái bên ngoài”. Phật đã tìm được chất collagen đó, mà các bạn không cần phải xài quá nhiều tiền, tốn quá nhiều sức để tới các bác sĩ, tới các cửa hàng hoặc tới các nơi bán các chất nuôi dưỡng da.

Các bạn sẽ hỏi: “Tại sao không biết ha? Học từ xưa đến giờ, học Phật mà không nghe nói Đức Phật có chế tạo ra, hoặc biết chất collagen để dưỡng cho tâm hồn tươi trẻ!”. Ngày nay người ta làm giàu lắm các bạn ơi! Chất collagen này bán đầy hết và họ làm giàu. Đức Phật cũng muốn mỗi Phật tử chúng ta làm giàu bởi chất collagen mà Phật đã chế tạo ra, khám phá ra. Phật muốn chúng ta làm giàu vì chất collagen mà Phật đã tìm, đã khám phá ra và chiết xuất ra. Vậy thì Đức Phật chiết xuất ra từ đâu? Người ta chiết xuất collagen từ dược thảo và các thứ rau củ quả, trái cây, Đức Phật đã tìm ra một phương thức chiết xuất ra được collagen nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người chúng ta tươi trẻ vĩnh cửu, sự chiết xuất đó là sự chiết xuất từ sự trong suốt nơi tâm thức thanh tịnh của chánh niệm, chiết xuất một thể loại collagen làm cho tâm hồn tươi trẻ vĩnh hằng từ tâm thức thanh tịnh trong suốt của chánh niệm. Và Ngài nhận biết rằng tất cả chúng ta đều là những nhà y học tuyệt vời, có khả năng tự chiết xuất chất collagen từ chánh niệm hơi thở nơi tâm thức thanh tịnh, nó đi từ bên trong đi ra để nuôi dưỡng toàn diện tâm hồn tươi trẻ của chúng ta và từ đó nó có thể lan tỏa năng lượng tích cực và thanh tịnh, làm cho khuôn mặt của chúng ta sáng, có hào quang, tươi, có sức trẻ.

Đây là sự thật! Nghe có vẻ huyễn hoặc, nhưng không! Các bạn cứ để ý những bậc xuất gia, các bạn cứ để ý các bậc tôn túc tăng ni, nếu chư vị nào đó hiểu được sự chiết xuất collagen từ hơi thở chánh niệm, từ tinh túy của sự thanh tịnh nơi tâm thức, các bậc ấy đều có khuôn mặt thật sáng, thật đẹp mà nếu ta có một con mắt tinh tế, ta sẽ nhận diện ra ánh sáng hào quang nơi khuôn mặt của các chư vị ấy. Thuở xưa Đức Phật đã ứng dụng phương thức này, và luôn luôn chiết xuất từ tâm hồn thanh tịnh, từ tâm thức thanh tịnh chánh niệm và lấy chất tinh túy collagen đó nuôi dưỡng cả toàn thân. Cho nên từng bước chân an lạc của Phật đi tới đâu, người người đều nhận ra hào quang thoát lên nơi Phật. Và cái ánh sáng nơi khuôn mặt của bậc chánh giác đó, chất collagen tinh túy của tâm thức thanh tịnh chánh niệm kia, được dưỡng nuôi bởi một sự chiết xuất siêu vi có dư chất từ bi. Do đó mọi loài mọi chúng sanh thời ấy khi được diện kiến dung nhan của Phật, đều thấy một vẻ đẹp siêu phàm thoát ra. Thậm chí mà ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên khi nhìn thấy một trong những anh em Kiều Trần Như đi trên đường đã tỏa ra ánh sáng từ khuôn mặt, sự trang nghiêm, tướng hảo tươi trẻ với một tâm hồn trong suốt, liền nhận ra chân lý và đã hỏi để tìm được phương pháp chiết xuất collagen từ Đức Phật. Và hai vị đó đã theo Phật suốt cuộc đời để trở thành nhà y học, nhà khoa học chiết xuất collagen nuôi dưỡng tâm hồn tươi trẻ theo phương pháp chánh niệm từ bi và trí tuệ.

Chúng ta đã tốn quá nhiều tiền để mua thuốc bơm vào mặt, uống và thoa. Ngày nay chúng ta rượt đuổi theo collagen cứ như là cơm bữa và xài quá nhiều tiền để dưỡng da mặt cho đẹp, nhưng kết quả chẳng đẹp là bởi vì ta còn sân giận quá nhiều. Mà mỗi một lần sân giận như vậy thì bao nhiêu là thuốc hoặc là collagen đắp lên trên mặt nó rụng, nó rơi hết. Tẩm bổ bao nhiêu, chích vào bao nhiêu, uống vào bao nhiêu, bôi vào bao nhiêu, chỉ cần một giây phút sân giận thôi, thì ôi cái vẻ đẹp được đắp từ bên ngoài mang vào ấy, nó liền héo úa một cách tàn tạ. Và dung nhan ấy bây giờ ra sao? Chẳng còn tươi trẻ! Tốn tiền, tốn công, tốn sức, bởi ta lấy từ bên ngoài mà nuôi dưỡng cái bên trong! Collagen của Đức Phật chiết xuất từ tâm hồn thanh tịnh, từ thể tánh thể nhập vào chánh niệm, từ cái tinh túy siêu thế nơi năng lượng thanh tịnh từ bi và trí tuệ làm cho khuôn mặt, làm cho tâm hồn được trưởng dưỡng ngay từ bên trong, nội tại từ bên trong. Và đây, là cái collagen có thể dưỡng đẹp cho các bạn, dưỡng cho các bạn tươi và trẻ mãi mãi. Bởi khi bạn nuôi dưỡng tâm hồn bằng collagen của chánh niệm hơi thở từ bi – trí tuệ, thì sân giận sẽ không còn cơ hội xâm nhập vào tàn phá dung nhan của các bạn. Hay ở chỗ đó!

Tiền không tốn, sức lực không có hao mòn, chẳng lệ thuộc vào bác sĩ hoặc những nhà thương gia để làm cho họ giàu. Nhưng nếu các bạn biết tu tập chánh niệm hơi thở từ bi – trí tuệ, chiết xuất ra được chất collagen vi diệu kia, bạn sẽ trở thành người giàu có, bạn sẽ làm giàu cho chính mình, làm giàu đời sống tâm linh, làm giàu chất liệu yêu thương và san sẻ, làm giàu tấm lòng bao dung và yêu thương rộng mở, biết tha thứ, thông cảm. Chẳng mê gì sự giàu sang phú quý về tài vật, ta giàu đời sống của tâm hồn tươi trẻ lan tỏa tình yêu thương. Và dĩ nhiên collagen của chánh niệm hơi thở khi chiết xuất ra, nó tỏa hào quang, nó sáng, khuôn mặt của các bạn sẽ sáng, da mặt của các bạn sẽ đẹp, tướng mạo của các bạn sẽ thong dong và tự tại, đời sống của các bạn hừng hực cái tuổi trẻ thật là tươi. Và chất collagen này nếu trưởng dưỡng ngay từ ngày hôm nay, nhất định vài ngày nữa năm mới tới, các bạn sẽ tươi và trẻ dù một năm trôi qua, tuổi đời sẽ lớn hơn, nhưng khuôn mặt sẽ trẻ và sẽ tươi, tâm hồn sẽ thong dong và tự tại, cuộc đời sẽ hạnh phúc và muôn sự an lành luôn luôn ghé thăm cuộc đời của các bạn, gia đình của các bạn!

Đấy, chất collagen mà Phật đã giới thiệu từ ngàn năm xưa, chúng ta không chịu nghe! Muốn đẹp nơi tâm hồn và muốn tâm hồn tươi trẻ, lại bị dụ dỗ bởi những thương buôn, những nhà khoa học họ hiểu được tâm lý con người muốn luôn luôn tươi trẻ từ tâm hồn đến khuôn mặt, họ đã hiểu được về khoa học, họ tinh chiết ra những cái đó, chiết xuất ra những thứ đó, từ cây, từ cỏ, từ trái cây, rồi ngược lại, bán cho chúng ta để làm giàu. Mà Phật đã thương con người quá, Phật hiểu con người muốn đẹp, những cái đẹp dung dưỡng từ bên ngoài sẽ bị tâm sân tàn phá, những cái đẹp được nuôi dưỡng từ bên trong bởi hơi thở chánh niệm, sân sẽ bị đoạn diệt, phiền não chẳng còn thì cái đẹp vĩnh hằng đó luôn tồn tại nơi chúng ta. Chất collagen được chiết xuất tinh tế từ tâm thức thanh tịnh qua sự thực tập chánh niệm hơi thở từ bi và trí tuệ. Vitamin trí tuệ rất đặc biệt bởi làm sáng khuôn mặt, làm lộ hào quang, làm cho da mặt ta tươi ra bởi ánh sáng của trí tuệ chiếu vào từng tế bào trên khuôn mặt và thân thể của chúng ta sẽ làm cho tẩy đi tất cả những ô uế, những uế trược, những sầu não, những bi ai, những phiền muộn. Và cái uế trược, sầu não, bi ai, phiền muộn được đẩy ra bởi tia sáng trí tuệ, thì những tế bào trên khuôn mặt, trên thân thể của chúng ta được tươi trẻ, phát quang. Chất vitamin thứ hai chiết xuất ra từ dược thảo của chánh niệm đó là từ bi. Vitamin từ bi khi chúng ta tẩm vào cuộc đời, khi chúng ta tẩm vào với muôn người, nó sẽ làm cho thật tươi, thật sáng và thật trẻ tâm hồn, trên khuôn mặt của bạn chẳng còn sân. Vitamin trí tuệ và vitamin từ bi là hai chất collagen chiết xuất từ chánh niệm hơi thở và giữ được tâm thức thanh tịnh sẽ làm cho bạn đời đời kiếp kiếp có được một tâm hồn tươi trẻ mãi mãi. Dù cho bạn 100 tuổi hay vô lượng kiếp trôi qua, bạn vẫn luôn luôn có được một tâm hồn tươi trẻ, bạn sẽ làm giàu cho chính mình, làm giàu đời sống tâm linh cho chính mình, làm giàu đời sống của tinh thần cho chính mình. Giàu lắm! Rất là giàu!

Hôm nay Bảo Thành thật hãnh diện trở thành một người tiếp thị không phải buôn bán kiếm lời, tiếp thị với cái ngôi lời hằng sống từ Đức Như Lai để các bạn có thể tiếp cận tới một dưỡng chất đặc biệt chiết xuất từ chánh niệm hơi thở, để lấy ra được collagen từ bi – trí tuệ mà nuôi dưỡng tâm hồn cho tươi trẻ ngay từ bên trong. Trở thành nhà tiếp thị cho collagen trí tuệ và từ bi, Bảo Thành thật hãnh diện, bởi Bảo Thành đã sử dụng chất collagen trí tuệ và tử bi trong chánh niệm hơi thở bao nhiêu năm nay, thấy nó có kết quả, thấy hiệu quả của nó cao siêu diệu kỳ, thấy được tâm sân, tâm giận si của mình dần dần lắng xuống và triệt tiêu, thấy được sự tươi trẻ vươn lên, thấy nét đẹp trên khuôn mặt, thấy sự thong dong hồn nhiên nơi tâm hồn, thấy trẻ trung khôn cùng. Đây là sự thật! Bảo Thành lúc nào cũng thấy vui dù cuộc đời biết bao nhiêu những phiền muộn u ám, trái ý, những nghịch duyên xuyên qua cuộc đời nhưng Bảo Thành vẫn giữ được tâm thái tự nhiên bởi lúc nào cũng thoát ra chất collagen từ bên trong được chánh niệm từ bi và trí tuệ chiết xuất ra. Cho nên Bảo Thành dù lướt lên trên những chướng ngại thử thách của cuộc đời, những điều bất như ý, khuôn mặt vẫn tươi. Vẫn biết dấu thời gian khắc ghi nhưng cái collagen chiết xuất ra từ chánh niệm hơi thở từ bi có sức mạnh làm mờ dần dấu thời gian của sự sầu bi ai oán. Mà nó thoát lên sự hạnh phúc, sự bình an, sự nhẹ nhàng để mình có thể dạo bước chân nơi cõi phàm mà viếng cảnh thánh nơi cõi trần.

Các bạn thân mến! Chỉ còn vài ngày nữa thôi, năm mới tới rồi, hãy ngay bây giờ tới với cửa hàng tâm thức của Như Lai trong trái tim của chúng ta! Ngay bây giờ, nhà tiếp thị Bảo Thành mời gọi các bạn hãy tới với cửa hàng tâm thức Như Lai trong trái tim của chúng ta, để thỉnh ngay cái collagen được chiết xuất ra, được chiết xuất ra từ chánh niệm hơi thở từ bi – trí tuệ. Uống vào đi, thoa lên trên mặt đi các bạn, bơm vào trong da đi và đưa nó thẩm nhập vào tâm thức của mình đi, bạn sẽ trẻ hóa hoàn toàn tâm hồn của bạn trong những ngày cuối của năm này! Dù hai năm qua đại dịch lan tràn, biết bao nhiêu sự đau đớn và phiền não làm cho chúng ta già, yếu, bệnh và phiền não, sợ hãi, thì một vài ngày này thôi, nếu các bạn biết trở vào cửa hàng tâm thức Phật nơi trái tim và mua ngay mua ngay, thỉnh ngay thỉnh ngay collagen chánh niệm hơi thở từ bi, vitamin trí tuệ và vitamin từ bi chiết xuất một cách tinh vi trong chánh niệm hơi thở, khi bôi lên trên da mặt, da mặt sẽ căng đẹp, khi uống vào bên trong, uế trược sẽ tiêu tan và bạn sẽ trở thành tinh tuyền trong sáng!

Bảo Thành hãnh diện trở thành một nhà tiếp thị collagen cho Đức Phật! Người tiếp thị này không quảng cáo bởi đã sử dụng, bởi đã ứng dụng, bởi đã thực tập và thấy nó hiệu quả vô song. Collagen ở đời mất tiền, tốn sức, chẳng thể so sánh được với collagen mà Phật đã chế ra và khám phá ra nơi định luật nhân quả tự nhiên và pháp tu vi diệu của chánh niệm. Hay vô cùng! Còn chần chừ gì nữa các bạn, còn chần chừ gì nữa mà đắn đo suy nghĩ? Nhà tiếp thị Bảo Thành này không nói dối, nói chân thật bởi ứng dụng và thấy nó có hiệu quả cao! Ai ai muốn có một tâm hồn tươi trẻ, muốn có một khuôn mặt thật sáng thật tươi trong năm mới mà không phải tốn tiền mua phấn son, tới bác sĩ thẩm mỹ, hoặc mua collagen, hoặc chích các chất vào da, hoặc uống hằng ngày tốn tiền vô cùng, bởi người ta thấy được cái tâm lý muốn đẹp, muốn trẻ của chúng ta. Những mặt hàng về collagen như uống, như bơm, như bôi trên mặt tốn tiền thật nhiều, mắc vô cùng! Và khi chúng ta sử dụng các bạn biết đó, càng sử dụng thì càng làm cho thương buôn giàu, càng làm cho những nhà khoa học về dinh dưỡng, về thẩm mỹ giàu mà thôi! Còn Đức Phật và Bảo Thành hôm nay tiếp thị chất collagen của Đức Phật mà khi các bạn ứng dụng không làm cho Phật giàu, không làm cho Bảo Thành giàu, mà làm cho các bạn trở thành người giàu có nhất đời sống tâm linh và tinh thần để có một tâm hồn tươi trẻ vĩnh cửu. Không những đẹp và trẻ từ khuôn mặt mà ở bên trong được nuôi dưỡng để tâm hồn thanh tịnh, để hạnh phúc dâng trào, để tình yêu của các bạn có thể lan tỏa tới muôn muôn con người. Và nhất định trong năm mới, nếu các bạn biết ứng dụng collagen của Phật truyền lại, thì gia đình của các bạn sẽ trẻ trung, tâm hồn của cả gia đình các bạn sẽ hạnh phúc lắm, sẽ có dư tất cả những điều gì bạn mong muốn!

Bạn ơi, bạn có nghe được nhà tiếp thị Bảo Thành đang quảng cáo cái collagen của Đức Phật dạy cho chúng ta, của Đức Phật truyền cho chúng ta không? Chất này được chiết xuất từ chánh niệm hơi thở từ bi và trí tuệ. Vitamin trí tuệ và vitamin từ bi là hai thể loại vitamin nuôi dưỡng tâm hồn tươi trẻ từ bên trong, để có làn da tươi sáng, để có tướng hảo thanh tịnh, để có cuộc đời thong thả tự tại, để sống không còn giận và sân. Và dĩ nhiên trong vô vàn những điều đẹp khác tới với bạn chứ chẳng phải chỉ những điều Bảo Thành liệt kê ra đâu. Collagen của Phật khi các bạn ứng dụng uống vào và tỏa ra như thế, bạn sẽ hạnh phúc, gia đình của bạn sẽ liên kết trong tình yêu thanh tịnh, cộng đồng và xã hội nơi bạn sống sẽ thấy được ánh sáng tâm hồn của bạn, sự tươi trẻ tâm hồn của bạn và họ sẽ có thể bớt khổ, bớt phiền não khi được tiếp cận và gần kề với các bạn.

Một đoá hoa cao quý của năm mới dâng hiến cho nhau hoặc là cúng dường lên cho Phật hoặc cho ông bà chính là từ tâm hồn biết ứng dụng collagen của chánh niệm hơi thở từ bi – trí tuệ, tâm hồn được thanh tịnh tẩy tuỷ, uế trược chẳng còn, sân giận chẳng có, tươi lắm, đẹp lắm, có ánh sáng, có hào quang! Các bạn bây giờ mới nghe Bảo Thành nói thôi, các bạn hiểu thôi, chưa ứng dụng, nhưng các bạn cứ nhìn vào gương đi, khuôn mặt của các bạn thật sáng ngay bây giờ! Chỉ nghe tiếp thị thôi, Bảo Thành tiếp thị thôi, các bạn đã đón nhận được năng lượng để cho tâm hồn của các bạn tươi trẻ rồi. Nhìn vào gương, các bạn thấy bạn đã trẻ ra! Chỉ nghe thôi đã trẻ, đã đẹp rồi huống hồ chi nếu như các bạn ứng dụng thực sự mỗi ngày một chút thì tuyệt vời lắm! Mỗi một buổi sớm thức dậy đặc biệt là phái nữ, mà không hẳn phái nữ đâu, cả phái nam ngày nay, người ta phải tiêu xài ít nhất là 15 phút soi gương để tìm ra những dấu tích của thời gian lão hoá trên khuôn mặt, đắp, trét, bơm, uống đủ thứ. Mà nếu như nó quá suy sụp, lại phải tới bác sĩ để bơm, để giải phẫu. 15 phút như vậy và có cả những con người sử dụng đến một tiếng đồng hồ để nhìn gương trang điểm. Sao chúng ta không nhận ra sự trang điểm đó sẽ bị suy sụp hoàn toàn khi các bạn sân giận?

Nếu những ai trang điểm cho thật đẹp, bôi collagen, uống thuốc collagen đủ hết, các bạn cứ nhìn vào gương khi các bạn sân giận đi, xấu lắm! Xấu một cách tệ luôn, xấu không thể nói được nữa! Vậy thì tại sao chúng ta cứ đeo đuổi chuyện đó? Nhưng nếu các bạn có thể sử dụng 15 phút cho đến nửa tiếng trang điểm kia, mà mang 15 phút hoặc nửa tiếng đó, trang điểm cho tâm thức, tâm hồn của mình bằng collagen của chánh niệm hơi thở từ bi và trí tuệ, thì vitamin trí tuệ và từ bi sẽ thẩm nhập vào trong từng tế bào nuôi dưỡng sắc thần trên khuôn mặt của các bạn, nuôi dưỡng tâm trí của các bạn, làm trẻ hoá toàn diện thân thể và tâm hồn của bạn sẽ tươi trẻ. Vì khi các bạn sử dụng 15 phút trong chánh niệm hơi thở từ bi – trí tuệ để đi vào phòng thí nghiệm chiết xuất ra collagen, thì các bạn đã đồng hành với Phật, đã kề cận với Phật và các bạn sẽ có một sức trẻ mà tâm sân đã lắng xuống, đã giảm xuống, đã dần dần không còn nữa. Thì bạn ơi, bạn đã là người có một tâm hồn tươi trẻ vĩnh cửu rồi.  Người giàu nhất là chúng ta, chẳng làm lợi cho ai, giàu đời sống tinh thần và tâm linh nơi sự thực hành 15 phút mỗi ngày chánh niệm hơi thở và từ bi!

Nếu bạn quá bận rộn và bạn khó có thể một mình tập được, tu được, hãy đồng tu với Bảo Thành, chúng ta là những nhà khoa học gia chiết xuất chất collagen từ chánh niệm hơi thở để có một tâm hồn tươi trẻ theo pháp thiền trí tuệ và từ bi quán! Mình bôi collagen và uống thuốc collagen có chăng cũng chỉ một phần được tươi trẻ của cái da, nhưng nó sẽ bj mất ngay khi sân giận, mà chỉ cho ta mà thôi. Còn nếu bạn biết tu chánh niệm hơi thở từ bi và trí tuệ, chiết xuất ra chất collagen nuôi dưỡng bạn tươi trẻ, không những thế mà còn giúp cho gia đình, cho cha mẹ, cho ông bà, cho mọi người chúng ta có cơ hội tiếp xúc được tươi trẻ như chúng ta.

Hãy mau mau nghe nhà tiếp thị Bảo Thành đi vào cửa hàng tâm thức Phật tánh trong trái tim, thỉnh ngay thỉnh ngay pháp thiền chánh niệm từ bi – trí tuệ để chiết xuất ra chất collagen vi diệu kia, để nuôi dưỡng tâm hồn tươi trẻ trong những ngày cuối của năm này. Để khi năm mới tới, ta có một tặng phẩm vô giá đó là sự trẻ trung toàn diện hoá giữa thân xác, giữa tâm hồn và tinh thần của chúng ta, để khuôn mặt của chúng ta tươi như hoa ngày xuân, để từng bước chân an lạc của chúng ta mang lại sự bình an cho muôn người khi chúng ta mở miệng chúc mừng năm mới tới với mọi người trong năm này!

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và bàn tay Từ Bi vào với nhau!

Thưa Phật! Xin cho chúng con nhận biết thật rõ Ngài đã tới cuộc đời và truyền trao bí kíp làm giàu đời sống tâm linh và tinh thần để có một tuổi thật trẻ, thật tươi nơi tâm hồn được dưỡng bởi Chánh Niệm Từ Bi và Trí Tuệ. Nguyện xin chư Phật gia trì để mọi người nhận thức rõ, trở về với đời sống tinh tấn tu tập hằng ngày và tạo duyên cho nhau hiểu thấu pháp Phật nhiệm mầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con nếu có được chút phước báu nào, nguyện xin hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts