Search

Bài 2202. Tới Số Rồi | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Thiện Chí đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thưa Phật! Trong những ngày cuối của năm 2021, chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải tràn đầy hồng ân Tam Bảo, năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết thiền Trí Tuệ và Từ Bi, để nhận rõ tất cả các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con đồng nguyện cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch, cho tất cả hàng đệ tử chúng con tinh tấn tu học, phiền não đoạn diệt, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường an lạc. Nguyện siêu cho chư hương linh luôn theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh thiện lành. Xin Chư Phật chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta hãy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Cuối năm, chúng ta hãy hướng tâm đến ông bà, đến đấng bậc sinh thành là cha mẹ, vợ chồng, gia đình, con cái, thân bằng quyến thuộc. Chúng ta hãy cùng nhau rải năng lượng tình thương và ánh sáng Trí Tuệ mà chúng ta đón nhận được từ chư Phật tới tất cả.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (7 Biến)

Mô Phật! Bảo Thành chào các bạn, hôm nay thứ ba rồi, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm tây lịch 2021. Chủ đề hôm nay thật là vui bởi gần cuối năm ta nói về chủ đề trúng số rồi, à không phải là trúng số rồi mà gọi là “Tới Số Rồi”. Trên đời nếu cuối năm mà trúng số rồi thì hạnh phúc biết bao, khi nghe tin chúng ta trúng số ai cũng mừng hết. Nhưng chủ đề nó hơi khó là “Tới Số Rồi”. Cũng đừng vội buồn nếu thực sự như tới số rồi, bởi nhìn cho rõ khi tới số là một điềm lành để giúp cho chúng ta phản tỉnh cuộc đời. Cuộc sống đây đó diễn ra hàng ngày, muôn cảnh ta thấy đôi khi xì xầm với chính mình hoặc người thân: “Ông đó tới số rồi”, “Cô ấy tới số rồi” hoặc là “Thôi! Ta đã tới số”. Thật là nhiều, có khi tới số nhỏ thì gặp xui xẻo, tới số hơi lớn thì có thể té đau tay, đau chân, tới số mà số tận cùng có thể vong mạng, nhiều loại số để tới. Nhưng để tiến lên đôi khi chúng ta cần phải tới số, tức là đi tới cái số lớn hơn để vượt dốc vượt đèo, như người lái xe nhưng người ta không gọi tới số người ta gọi sang số. Trúng số, tới số và sang số từ từ nó cũng lộ thôi.

Có câu chuyện nói về tới số rồi. Có một người đang ở trên đường đi gặp Diêm Vương, anh ta bị kéo đi trượt trên mặt đất bởi đầu trâu mặt ngựa, tức là anh ta đã chết rồi. Khi gặp Diêm Vương, Diêm Vương hỏi đầu trâu mặt ngựa: “Kéo ở đâu về một kẻ như vậy?”. Đầu trâu mặt ngựa mới thưa Diêm Vương rằng: “Thưa Diêm Vương, người này bị xử tử trong nhà tù, nay trước mặt Diêm Vương xin ngài phán xét để chúng tôi còn biết xử trí và xử lý như thế nào?”. Diêm Vương nói: “Kẻ bị xử tử trong nhà tù toàn là tội lỗi không à, kẻ đó là những người cần phải quăng vào vạc lửa, vạc dầu đun sôi thiêu đốt đi”. Đầu trâu mặt ngựa: “Dạ thưa, chúng tôi sẽ thiêu đốt nó”. Anh chàng kia vội vàng vội vàng nói: “Diêm Vương, Diêm Vương, trước khi thiêu đốt hãy cho tôi hỏi một câu”. Diêm Vương nói: “Thôi ngươi đằng nào cũng đã chết, vạc dầu ngoài kia lửa đã cháy, câu cuối cùng hỏi không lẽ ta lại không nghe, chuyện gì hỏi đi?”. Anh chàng này mới hỏi Diêm Vương rằng: “Thưa Diêm Vương! Tôi đã tới số chưa?”. Diêm Vương mới chột dạ mới nghĩ rằng à không biết anh này đã tới số chưa? Và Diêm Vương mới hỏi anh ta rằng: “Tại sao anh lại bị xử tử trong nhà tù, tội gì khai mau?”. Anh ta nói: “Thưa Diêm Vương! Tôi không có tội tình gì hết. Có một người đã vu oan cho tôi, đã ghép tội cho tôi rồi đưa tôi vào tù và trong tù quan xử sai không đúng, nên xử tử tôi chết.” Diêm Vương nghe thấy kinh ngạc, bắt đầu mang sổ ra tra xét cho thật rõ thì thấy rằng anh này bị oan, chưa tới số và nói với anh ta rằng: “Ô! Anh chưa tới số, xém chút xíu nữa là tôi tưởng anh tới số, quăng vào vạc lửa thiêu đốt rồi, chưa tới số,  thôi đi về đi, thả về cõi trần.” Anh ta mừng quá, cũng vì câu hỏi tới số chưa mà Diêm Vương mới soi xét cái sổ, sổ án sổ tử, nhận ra rằng anh ta chưa tới số nên thả về trần gian.

Anh ta vui mừng vô cùng, khi về trần gian tìm cái kẻ hồi xưa vu khống hàm oan nhốt tù, đánh cho một trận què chân què tay. Chưa xong, vẫn còn sân giận quá, anh đánh cho người kia bị ngất xuống, tai nạn thương tích đến 90%. Quan tòa bắt anh ta nhốt vào trong tù và anh ta nổi giận, đúng cái ông quan tòa ngày xưa đã xử sai khi ta vu oán, anh ta sân giận lên nhào vào đâm chết ông quan tòa. Thế là tội lỗi quá nhiều anh ta bị xử trảm và bị giết đi. Lần sau cũng đầu trâu mặt ngựa đó kéo anh ta tới Diêm Vương, Diêm Vương thấy anh ta lại ngỡ ngàng: Ôi cái anh này hồi xưa mình xử không đúng đã cho về trần gian rồi mà ai lại tưởng tới số bắt lộn nữa hay sao?. Mới la thật là to đầu trâu, mặt ngựa rằng: “Nhà ngươi chắc bắt lộn rồi, nó chưa tới số đã được thả rồi, tại sao lại bắt xuống dưới này?”. Đầu trâu mặt ngựa nói: “Thì bị xử tử ở trong tù, chết rồi nên mang xuống trình diện Diêm Vương”. Cái anh này đợt trước cũng đã hỏi Diêm Vương tới số chưa, Diêm Vương nói chưa tới số được trả về, lần này hớn hở hỏi liền, hỏi tới tấp, hỏi dồn dập: “Diêm Vương, Diêm Vương, Diêm Vương, tôi tới số chưa?”. Diêm Vương cũng cẩn thận lắm, mang cái sổ bộ ra để tra coi cái tội của anh này tới số chưa, không coi chừng lầm như lần trước giết hại người vô tội. Nhưng lần này Diêm Vương mở ra thì liệt kê nào là đánh người bị thương tích đến 90%, nào là giết quan tòa, tội rành rành như thế chẳng thể chối cãi được, không như đợt đầu, liền dõng dạt đập mặt xuống bàn, trợn mắt la rằng: “Ngươi đã tới số rồi”. Anh ta thảng thốt kêu lên: “Tại sao tôi tới số rồi?”. Diêm Vương nói: “Đợt trước ngươi bị hàm oan nhốt tù xử trảm, chưa tới số nên ta tha ngươi về, nhưng khi ngươi về, ngươi đối diện với những người hàm oan vu khống xử sai, ngươi sân giận, ngươi đánh đập người ta, ngươi giết người ta thì nay chính là người đã tới số”.

Các bạn, câu chuyện có lẽ nó đơn giản nhưng chúng ta có thể nhìn rộng thêm một chút xíu, hình như cái cuộc sống của cái anh bị tới số lúc đầu, rồi chưa tới số trở về nhưng rồi lại phải tới số, nó có trong đời sống của chúng ta. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời của kiếp người, ta cứ than vãn tới số, số xui, tới ngày. Một ông chồng đi làm về mệt mỏi, không biết vì nguyên cớ gì bước vô nhà hôm nay được tăng lương hơn hở muốn khoe vợ, cửa vừa mở vợ chửi như tát nước vào mặt, bực bội nghĩ trong lòng đúng là tới số. Ông ta giận quá quay mặt bỏ đi, gọi thêm năm sáu người bạn nữa, bao nhiêu tiền được tăng lương được thưởng trong ngày cuối năm xả giàn nhậu với bạn bè gọi là xả xui bởi đã tới số. Lương tăng ngày cuối năm về khoe vợ, chưa nói được đã bị xả vào mặt như thế, bực bội nên nhậu với bạn bè để xả xui, xài hết số tiền thưởng, say nghiêng say ngã lên xe đi về, rồi té gãy tay gãy chân. Vợ chửi chưa hẳn là tới số, có thể là một điềm báo để cho anh chồng tỉnh ngộ hoặc có thể là một lời nhắn nhủ gì đó. Tỉnh ngộ là sao? Vợ có thể nhập nhằng ở nhà, con cái có thể nó hơi khó dạy nên bực bội. Nếu người chồng bình tĩnh đừng nghĩ tới số, vợ xả vô mặt thì có thể lắng nghe cái nỗi niềm của người vợ, sẵn sàng bước tới phía trước dù nước đang tạt vào mặt, nhưng tình yêu thương đối với vợ nó mạnh nó ấm, có thể san sẻ ôm ấp và nhận ra cái nguồn cơn của vợ do đâu. Từ đó có thể san sẻ cái phần thưởng cuối năm của lương được tăng, hạnh phúc biết bao. Nhưng không, chúng ta chỉ vì dồn dập một chút xíu thôi là tự ái, gọi là tới số cho nên ngoảnh mặt ra đi. Cái tiền thưởng cuối năm đó thay vì sếp và công ty thưởng ta mang về để chung hưởng với gia đình, ta lại đi xả xui với bạn bè, gọi là xả xui bởi vợ chửi, rồi say ngang say ngửa, say té bờ rào, say gãy cả chân. Khi say như vậy mới gọi là tới số, chứ vợ chửi thì gọi là chung số để chia sẻ cái phận cơ cực trong một ngày của người vợ.

Ngược xuôi xuôi ngược vợ hoặc chồng trong con người của cuộc đời, ai trong chúng ta khi đụng chuyện cũng nghĩ rằng mình tới số và rồi cái người tới số thường hay đi xả xui, mà khi xả xui là sa đà vào tội lỗi cám dỗ. Xả xui khi bị trúng số tức là mang cái xui quấy vào trong lòng, tạo cho mình có cơ hội để hành những sự bất thiện nghiệp mà không hay. Anh chàng kia chưa tới số bị xử oan, Diêm Vương thả cho về đúng sổ bộ chưa tới số, nhưng vì tánh khí sân giận trả thù, giận người xưa hàm oan tới đánh đập người ta, giận quan hồi xưa xử sai giết ông quan, nên dù trước đó tới số do hiểu lầm thì sau đó thực sự là tới số. Cái hành động hại người giết người mới gọi là tới số. Còn bao nhiêu chuyện ta không có phạm giới như sát sanh, lỗ mãng, chửi, đánh đập, vu khống cho người mà nó tới với chúng ta thì các bạn nhớ rằng đó không phải là tới số mà nó là điềm báo để cảnh tỉnh nhắc nhở ta. Một là chung với cái nỗi niềm của mọi người san sẻ tình yêu thương thông cảm. Hai là cảnh tỉnh ta xem lại coi có điều gì đã sai sai trong cuộc đời để sửa, đừng vội vàng cho rằng tới số để rồi đi xả xui làm bậy.

Chúng ta cuộc sống quá vội vàng, không những vội vàng với cái gọi là tới số của mình mà còn vội vàng với những con người người khác. Một chuyện xảy ra với người, ta thường chỉ trỏ người đó tới số rồi, chết thì gọi là tới số chết, xui thì gọi là tới số xui, bị cái chuyện gì ta cũng cho rằng họ tới số rồi. Nhưng không phải vậy, đôi khi trúng số mà là tới số, tới số rồi cũng gọi là trúng số. Có anh chàng một hôm bị đuổi việc, mệt mỏi quá lết thết đi về nhà, thấy có gì cộm cộm trong túi moi ra, tại vì thất nghiệp rồi còn gì nữa mà giữ ở trong túi, sờ vào lộm cộm moi ra giục đi. Anh ta moi ra, anh ta nhìn thấy một sấp xổ số nhìn lại đã ba ngày rồi, anh ta nghĩ số này chắc cũng chẳng trúng. Đời tới số thật, thất nghiệp mà số mua 3, 4 ngày cũng chưa dò mà chẳng thấy ai nói trúng số nên anh ta quăng vào thùng rác. Một kẻ ăn xin ngồi vất vưởng ở ngay cái đống rác đó là kẻ tới số, nghèo mạt, chẳng có nhà cửa vô gia cư, thấy anh này quăng vào cái thùng rác sáng giờ không ai ghé ngang để quăng vào. Bởi anh ta đói quá ngồi thùng rác để có ai giục đồ ăn vô có thể ăn nhưng không ai, chỉ thấy một nắm xổ số quăng vào đó rồi người kia đi khuôn mặt buồn bã. Anh ta nhặt đống xổ số đó lên thấy quá hạn mấy ngày, thôi cũng nhét đại vô túi biết đâu phải sử dụng cho những cái việc cá nhân. Hai ngày sau anh ta cũng ngồi ở đó, cái người kia quay trở lại tìm đống xổ số đó bởi vì cái người bán số nói anh ta đã trúng số, anh ta khư khư nói không chúng. Nhớ lại xấp xổ số mình mua của cái người đại lý nói trúng số đó quăng vào thùng rác, anh ta tới tìm không thấy ai, chỉ thấy người ngồi đó, anh ta hỏi cái người kia có thấy đống xổ số tôi quăng hôm bữa anh ngồi đây không? Anh kia nói có và rồi anh ta trao lại cho anh kia. Anh kia là người trúng số nhưng tưởng tới số bởi bị đuổi việc quăng xổ số đi, còn người tới số nghèo ngồi ngay đống rác xổ số quăng vào lượm lên hóa ra lại trúng số. Nhưng cái người gọi là tới số quăng xổ số kia còn có cái lòng nhân đạo san sẻ một nửa cho người, một người nằm ở ngay cái đống rác còn giữ cho mình cái số đã trúng. Câu chuyện đó nói rằng đôi khi chúng ta tới số bởi vì trúng số hoặc chúng ta tới số rồi lại trúng số, ngược xuôi trong cuộc đời chẳng có ai có thể dò được hên hoặc là xui, tốt hoặc là xấu, vậy chúng ta đừng vội vàng chỉ tay vào người khác để chỉ điểm rằng họ đã tới số. Người tới số ngồi bên đống rác cuối cùng trúng số được hưởng 1 nửa, người trúng số nhưng cuối cùng tưởng rằng tới số lại quăng xổ số đi, hai cái phước báu lẫn lộn đó cuối cùng rất may được san sẻ bởi có cái tấm lòng.

Cuộc đời của chúng ta muôn sự xảy ra nếu có con mắt Trí Tuệ để nhìn xuyên nhìn thấu, đều thấy rằng mọi sự xảy ra đều do nhân duyên và mọi nhân duyên đó dưới cái nhìn quán chiếu sâu bằng tình yêu và Trí Tuệ ta sẽ nhận ra được cái thông điệp của cuộc sống xung quanh ta. Thông điệp cuộc sống thật cao cả và tuyệt vời ẩn tàng trong mọi sự việc đang, đã, và sẽ xảy ra trong mỗi một cuộc đời. Người nhìn thấu thì mọi điều xảy ra như một cuốn sách tuyệt vời được viết theo cái chiều dài của cuộc đời dựa trên nền tảng của phước báu, của công đức và bất thiện nghiệp ta đã tạo ra, sàng lọc trong những ngôn từ bởi những việc đã xảy ra đó ta có thể nhận ra một cái thông điệp, một chân lý sống để đừng than trách ai khi người ta hàm oan rồi trả thù, đừng than trách ai khi ta xử sai rồi mình giết họ. Nếu như đợt đầu xuống dưới Diêm Vương hỏi tới số chưa thì được trả lời chưa tới, nhưng chưa tới số mà về trả thù thì thực sự hành động đó đã đưa ta tới số. Biết bao nhiêu những cái chuyện xảy ra chỉ là một lời cảnh tỉnh hoặc là một điềm báo nhưng ta thiếu suy nghĩ đã hành động sai trái, tạo ra các cơ hội và đổ thêm dầu vào lửa, hay tác động thêm những điều kiện cần thiết để ta thực sự tới số. Biết bao nhiêu cái câu chuyện được xảy ra trong cuộc đời nếu ta nhìn nhận thật rõ, ta hiểu thấu.

Có một anh chàng anh ta trinh thám vào một vùng thổ dân và anh ta bị bắt, và người này là trinh thám mà đi vào thổ dân bị bắt, anh ta bị người tộc trưởng và người thổ dân nâng lên và quăng xuống dưới đất, đau đớn quá anh ta mới hỏi: “Thượng đế ơi, Thượng đế! Tôi đã tới số chưa mà người thổ dân này hung dữ muốn giết tôi?”. Thượng Đế mới nói: “Ngươi chưa có tới số, thôi họ dữ như vậy thì hãy đứng dậy nhào về phía trước, ôm chặt người tù trưởng, rút ngay con dao của hắn ra mà giết hắn đi”. Anh ta nghe được cái lời nói của thượng đế như vậy thì để tồn sinh anh ta phóng về phía trước, ôm chặt người tù trưởng, rút con dao ra và đâm chết người tù trưởng. Lúc đó, Thượng Đế mới cười hahaha, anh đang ngỡ ngàng, anh ta hỏi Thượng Đế: “Sao ông lại cười như thế?”. Thì Thượng Đế mới chỉ: “Bây giờ ngươi mới là kẻ tới số”. Anh ta hoảng hốt, anh ta tính bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, thổ dân đã bắt anh ta và thế là cuộc đời của anh ta thật sự đã tới số.

Mỗi khi gặp một chuyện xui gì đôi khi chúng ta như cái anh chàng đi thám hiểm này, gọi Thượng Đế để hỏi coi ta đã tới số chưa, nhưng Thượng Đế có lẽ không xuất hiện đâu, anh chàng đó may mắn lắm mới gặp Thượng Đế. Nhưng mà chắc có lẽ không phải Thượng Đế đâu, đó là Ma Vương ẩn hiện dưới cái hình hài của Thượng Đế và xúi dại anh ta hãm hại ông tù trưởng và rồi cười sảng khoái rằng anh đã tới số. Chúng ta đã nghe những cái lời thì thầm của sự tức tưởi hoặc sự suy nghĩ sai của chính mình hoặc của những người khác xì xầm bàn tán, để rồi ta có thể não ngắn như cái anh chàng thám hiểm kia, vội vàng nghe những cái lời kích động để làm những cái chuyện thật nguy hiểm, vô tình đẩy chúng ta tới số, tới bờ vực thẳm thì thiên hạ họ sẽ cười chúng ta. Đúng! Bảo Thành và các bạn vì cuộc sống, vì sức ép, vì nhiều chuyện xảy ra, ta đã quá vội vàng chẳng làm chủ được cái tâm, chẳng làm chủ được ngôn ngữ và suy nghĩ của mình, đã để cho cái thế lực bên ngoài, đã để cho thị phi ở bên ngoài, đã để cho ngôn ngữ xàm xí bên ngoài lôi kéo đẩy đưa, để ta sân, ta giận, ta mất lý trí, ta xử sai và ta có những hành động gây nên nghiệp thật nhiều cho chính ta. Và cuối cùng chúng ta đã tới số đúng như chủ đề “Tới Số Rồi”.

“Tới Số Rồi” chính là bởi vì chúng ta không chịu suy xét cho kỹ, không quán chiếu, không tịnh tâm, không bình tĩnh, không có cái sự kham nhẫn trong cuộc đời, quá vội vàng phán xét và để cho ngôn từ tuôn ra một cách không có kiểm tra để định lượng ngôn ngữ ấy có phạm giới hay không, mà ta chỉ thỏa thích cái cảm xúc của mình và tuôn ra. Ở trên đời biết bao nhiêu những con người như chúng ta chưa làm chủ được những cái lời tuôn ra mà không được kiểm định rõ ràng kia, tác động lên chúng ta, tác động lên mọi người và gây ra sự tai hại khôn lường. Các bạn nhớ, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình là đều do cái duyên của ta, do cái nghiệp của ta tạo ra. Nhưng khác hơn và đặc biệt hơn khi Phật đã khai thị rằng dù sao đi nữa kiếp người của chúng ta, cuộc sống này vẫn có Phật tánh ở bên trong và cái thân người này vẫn là một phương tiện vi diệu để kiểm chứng lại những dòng nghiệp thức bất thiện ta đã tạo. Nếu chúng ta quá vội vàng không ứng xử cho nó đúng để sử dụng cái Trí Tuệ phần mềm tinh diệu mà trong Tâm Kinh Bát Nhã đã nhắc nhở, thì chúng ta quả thật là những người đã tới số liên tục. Còn nếu chúng ta nhận rõ được trong ta vẫn có một cái phẩm cách cao đẹp, được soi sáng bằng Trí Tuệ và năng lượng Từ Bi, ta sẽ có một cái sự chủ động hơn, bình tĩnh hơn để thẩm định lại mọi sự việc trong cuộc đời, để nhìn thấy thật rõ những chuyện gọi là tới số thật ra không phải, mà gọi là sang số để tiến tới một đoạn đường mới hơn dưới sự thẩm định của Trí Tuệ và sự gội rửa của lòng Từ Bi.

Những ngày cuối của năm đang tới thật là gần, thông thường những ngày cuối năm chúng ta có cuốn sổ của một năm ở trong đầu, để kiểm tra rà soát lại coi ta đã làm gì trong cuộc sống. Có những con người ta mang ơn ta tri ân, nhưng cũng có những con người đi qua cuộc đời cả một năm qua ta không được vui. Nhưng nhớ chuyện vui hoặc là chuyện buồn, chuyện xui hoặc là chuyện hên, chuyện mất hoặc là chuyện được, chuyện tới số hay trúng số, tất cả cần phải có một sự chủ động sang số, sang trang để tiến lên chứ đừng dừng lại ở chỗ trúng số để mừng, tới số để buồn. Mà ta phải chủ động sang số để có một cái sức mạnh vượt trội hơn năm cũ để tiến tới thềm năm mới trong một sự chuẩn bị sàng lọc thật rõ để thay đổi.

Tu thiền mật là tu để nhìn rõ trong cái sự quán chiếu bằng Trí Tuệ bởi gắn kết với mật ngôn số 2, sự mật thiết giữa Phật và ta được thể nhập hòa chung để ta có một cái nhìn dù vẫn là kiếp phàm phu vẫn nhìn thấu được muôn sự đang xảy ra. Và ta lấy nước Từ Bi yêu thương rửa sạch tất cả những dơ dáy bẩn thỉu ta đã tạo hoặc người đã đổ vào, để thềm chân tâm một lần nữa trong những ngày cuối năm được rửa sạch, được gội sạch để chúng ta sang trang, để chúng ta sang số như chiếc xe để vượt núi vượt đèo, để tới được cái đích ta mong muốn. Chứ đừng dừng lại ở cái chỗ tới số hoặc đừng ôm ấp cái gọi là trúng số, cuộc đời trúng hay là tới không quan trọng mà cần nhất là phải sang trang để sửa mình. Mỗi người là một cuốn sách, tâm của mỗi người là ngòi bút để chúng ta viết lên những điều cần thiết trong cuộc đời tốt đẹp hơn. Hãy sang trang sử sách mới trong năm mới này. Những ngày cuối năm ta kết lại cuộc đời sau một năm tổng kết những kinh nghiệm vui buồn sướng khổ thành bại, tập trung tư tưởng gắn kết với Phật qua sự thiền định mang ánh sáng Trí Tuệ nhìn thật rõ từng trang sử của cuộc đời trong năm qua. Chúng ta có thể lật trang mới để viết lại dòng lịch sử oai hùng của chúng ta, được soi sáng cái chân tâm bằng Trí Tuệ, được gội rửa bằng năng lượng Từ Bi để trang mới của năm mới tới chúng ta sẽ viết lên những điều thiện lành, để cùng nhau chúc phúc cho nhau trong những ngày cuối năm. Đừng vội vàng răng đền răng, mắt đền mắt, trả thù ân oán với những người những ai hàm oan, vu khống, xử sai chúng ta như anh chàng gặp Diêm Vương đó chưa tới số bởi người ta hàm oan. Mỗi khi chúng ta bị hàm oan, vu khống, bị chửi bới, bị đương đầu với những cái gọi là thử thách xui xẻo, các bạn nhớ, chúng ta thật sự chưa tới số. Nhưng nếu vì cái điều đó mà chúng ta trả thù, vì người ta hàm oan mà ta vu khống cho họ, vì người ta xử sai mà chúng ta sẽ xử họ luôn, vì người ta nói khống mà ta chống lại, đánh đập họ, vì biết bao nhiêu chuyện mà người ta đối xử tệ hại mà ta lật ngược như ván bài lật ngửa, ngửa xuôi xuôi ngửa trong cuộc đời, thì chính là ta đang tự vận mình vào trong cái số nguy hại. Cho nên lần thứ hai anh ta vội vàng hỏi Diêm Vương ta tới số chưa? Diêm Vương truy xét rõ ràng và phán một câu chắc nịch “Đã tới số”.

Chúng ta cũng đừng vội vàng nghe những tiếng thì thầm, xì xào, xầm xì ở bên ngoài xúi dại hoặc những tiếng của cái tâm ma thì thầm xúi dại chúng ta làm những chuyện điên rồ. Để khi xâm phạm vào vùng cấm của thổ dân và bị bắt, nhưng lại nghe sự thì thầm muốn vượt ra cái sự chết đó lại đâm chết tù trưởng nên cuối cùng tới số. Ma vương đã giả dạng thượng đế để xúi quẩy anh ta làm sai. Chúng ta không phải là trinh thám mà chúng ta đã xâm phạm vào những cái vùng riêng tư của những người khác, để rồi khi bị phát hiện ra chúng ta sân giận, chúng ta phỉ báng, chúng ta chửi bới, chúng ta đánh đập. Chính những cái hành động như vậy mới mang chúng ta tới số để tận diệt tất cả mọi phước báu của chúng ta. Trinh thám thì là chuyện tốt nhưng tại sao lại trinh thám vào vùng cấm? Chúng ta tò mò là chuyện cực xấu nhưng chúng ta vẫn tò mò, mò mẫm, xâm phạm vào chuyện riêng tư của những người khác, rồi dán lên trên tường của thông tin đại chúng như là xử trảm người ta, thì chẳng khác gì ta đã như quan tòa xử sai cái anh chàng kia, ta như người vu khống đã vu khống sai cho cái anh chàng kia, ta đã tạo nghiệp. Và ngược lại, người ta sân giận tưởng rằng tới số mà không tới, trở về để trả thù thì ta đã tác động vào người khác để cả một nhóm bị tới số, bị tận số. Tới số trúng số thì cũng có thể kềm lại để sang số, nhưng tới số trúng số mà xử lý sai thì sẽ tận số tới với mọi người.

Những ngày cuối năm ta chưa muốn ngày tận số đã tới với chúng ta thì chúng ta cần phải sang số sang trang để thay đổi cái quan niệm của sự trúng số trong vui mừng hoặc sự tới số trong buồn tủi. Muôn sự xảy ra điều do căn duyên, tốt và xấu đều tới do thiện nghiệp và ác nghiệp trộn lẫn với chúng ta trong cuộc đời khi sinh ra làm người. Trí Tuệ là ánh sáng viên mãn để ta nhìn xuyên suốt cái chiều dài cuộc sống, để viết lại sử sách của cuộc đời trong những cái trang mới của năm đang tới. Còn vài ngày nữa là năm này sẽ ra đi, đừng để cho cả một lịch trình năm mới lại ghi chép lại những dòng thật cũ, thật xưa của những sai lầm lộn ngược in hằn vào cuộc đời trong trang sử mới của mỗi người. Cần phải thay đổi, cần phải đổi thay và sự đổi thay hay thay đổi có tốt đẹp hay không thì cần phải khởi nguồn từ cái tâm thiện lành, một lòng thành kính mang ánh sáng Trí Tuệ của Phật soi tỏ vào trong tâm, mang nước Từ Bi, năng lượng tình thương của Phật cố gắng gội rửa tất cả mọi cấu uế dơ bẩn trong lòng. Để chúng ta một lần nữa được sạch nhà tâm, được sáng căn nhà tâm, để tâm ta được sáng, tâm ta được sạch, để tận hưởng cái ngày năm mới tới.

Phong tục tập quán Việt Nam của chúng ta và toàn thế giới luôn luôn dọn dẹp thật sạch sẽ nhà cửa, bàn thờ ông bà để chuẩn bị cho năm mới tới, đó chỉ là phong tục cần thiết làm để mà nhớ đến ông bà, Cửu Huyền Thất Tổ và cho nhà sạch sẽ đón mừng năm mới. Nhưng đừng quên lời Phật dạy phải rửa cái tâm của mình, phải soi sáng cái tâm của mình trong những ngày cuối của năm để chúng ta thật sự nhận rõ điều gì cần làm trong năm mới, để không phải đương đầu với những chuyện gọi là tới số rồi để buồn tủi đau khổ hoặc những chuyện gọi là trúng số rồi mà quăng sọt rác để rồi cuối cùng lật đật đi tìm. Chúng ta cần phải sang số khi sang trang viết lại sử, còn nếu không cẩn thận chúng ta sẽ đưa mình tới tận số của cuộc đời buồn lắm.

Người tu là người có Trí Tuệ, người tu là người có năng lượng của tình thương, người tu là người biết sống đúng, không trả thù, không hàm oan vu khống, không hận thù. Những cái gì tới với ta gọi là tới số đều là những điềm báo, những sự cảnh tỉnh để chúng ta nhìn vào soi lại chính mình. Không cần hỏi Diêm Vương ta đã tới số chưa mà hãy tự hỏi lương tâm của mình để thay đổi, không cần gọi Thượng Đế để hỏi rằng ta đã tới số chưa để rồi ma quỷ mượn hình Thượng Đế xúi dại chúng ta làm bậy, mà chúng ta hãy tự hỏi cái tâm của mình rằng sai hay đúng, đúng hay sai, suy nghĩ tận tường, quán chiếu cho rõ, soi tỏ bằng ánh sáng Trí Tuệ, để rồi lấy tình thương làm đầu để thông cảm san sẻ, để rửa sạch. Chúng ta, mọi người dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có cơ hội làm chủ cái tâm của mình theo lời Phật dạy, để sửa, để nhìn, để rửa, để buông.

“Tới Số Rồi” đó là thói đời thường ám chỉ cho những người gặp những chuyện không may, một là ta ám chỉ cho người khác đã tới số hoặc là ta tự thì thầm với mình tới số. Mà người đã tới số thường hay mê tín dị đoan, gặp Diêm Vương hỏi Diêm Vương, gặp Thượng Đế hỏi Thượng Đế. Mà Diêm Vương và Thượng Đế, đôi khi Diêm Vương cũng vội vội vàng vàng, Thượng Đế cũng làng sàng say sưa, nói hươu nó cuội một thời đâm ra chúng ta lại bị trở thành người phạm tội bởi cứ mượn cái thế lực bên ngoài đã hỏi rằng ta đã tới số chưa, không cần hỏi người mà hỏi chính ta.

Phật dạy cho chúng ta một con đường trở về trong chân tâm, soi rõ cái tâm của mình và luôn luôn huấn luyện cho cái tâm của mình được làm chủ. Và phương pháp tuyệt kỹ vi diệu Phật dạy để tâm làm chủ chính là ứng dụng phương pháp Chánh Niệm hơi thở, thiền Trí Tuệ và Từ Bi để chúng ta có thể huấn luyện cái tâm và tâm của chúng ta có thể làm chủ mọi tạo tác ngôn ngữ và suy nghĩ. Khi tâm đã làm chủ được suy nghĩ, ngôn ngữ và hành vi, tâm ấy là tâm Phật được hiển lộ và mọi sự tới lui chẳng còn gọi là tới số, hay trúng số, hay tận số nữa mà gọi là sang số lấy đà để vượt dốc u mê tới bờ giác ngộ. Ai trong chúng ta cũng thật là nhiều lần ngã vào và bị trượt trên cái dốc u mê của cuộc đời để rơi xuống vực thẳm của tội lỗi, nghiệp thức, đau khổ. Hãy sang số cho thật mạnh bởi trong ta là thể loại xe tự động, tâm Phật là tâm tự động sang số cho chúng ta. Khi chúng ta tác ý như pháp thiện thì tâm Phật tự động sang số để vượt đèo trùng khơi thử thách, hầm sâu núi thẳm, đến được bờ giác ngộ. Hãy sang số ngay, đừng than phiền bởi tới số, hay chuốc rượu vào cho say bởi trúng số, trúng số hoặc là tới số nếu suy nghĩ không kỹ sẽ đưa tới sự tận số của cuộc đời. Còn nếu chúng ta biết thể nhập vào chân tâm của thiền Trí Tuệ và Từ Bi, Chánh Niệm của hơi thở ta sẽ biết sang số, bởi Phật tánh là số tự động sẽ sang trang cuộc đời, một trang sử sách mới viết lên những câu thiện lành để chúc phúc cho nhau trong những ngày cuối năm.

Cảm ơn các bạn đã nghe.

Mời các bạn đặt bàn tay phải và bàn tay trái vào với nhau. Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con biết thể nhập vào Phật tánh, thắp sáng đuốc tuệ, rải lòng yêu thương để biết sang số, vượt lên trên mọi thử thách của cuộc đời, thể nhập vào bến ngộ Từ Bi của chư Phật. Trong những ngày cuối năm chúng con nguyện tác ý như pháp thiện, khởi nguồn chân tâm, chúc phúc cho tất cả mọi người đều lắng nghe được tiếng nói của tự tâm, vươn lên để sống lành mạnh.

Hít vào từ mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (7 Biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta hãy hồi hướng công đức. Thưa Phật! Đồng tu hôm nay nếu như chúng con có tạo được chúc phước báu nào, nguyện một lòng hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn